Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Có nên trả thù!!!
thuynguyen123
04-07-2011, 16:48
Trước đây em đã có nhờ các bác tư vấn trong thớt này http://vozforums.com/showthread.php?t=2039866&highlight=và bây giờ mọi khúc mắc đều đã có được lời giải đáp: tên khốn đó bắt cá hai tay :canny: Các bác có thể đọc lại thớt cũ để hiểu rõ mọi chuyện. Sau cái thớt đó có nhiều chuyện phức tạp hơn đã xảy ra.
- Thứ nhất, em đã nghe lời các bác giãn bớt mối quan hệ ra và đúng như các bác liệu, tên khốn đó không thèm liên lạc với em. Em quá mệt mỏi nên cũng không thèm quan tâm tới nữa.
- Nhưng sau 1 thời gian không gặp tầm 3 tuần sau đó thì hắn gọi rủ em đi ăn sáng, em đồng ý vì dù lý trí đến mấy thì trái tim cũng không chịu nổi nỗi nhớ. Nhưng hẹn cho đã cuối cùng hắn lại bỏ bom em vì lý do có kèo khác. Khốn nạn :canny: Em đã đề nghị dừng lại, không gặp nhau nữa nhưng vẫn giữ mối quan hệ bình thường là bạn bè. Và tên khốn đó đã đòi hôn em trước khi chia tay. Vấn đề là em đã yếu lòng cho hôn.
- 2 tuần lễ sau đó là địa ngục vì nỗi nhớ và sự hối tiếc dằn vặt trong em. Lâu lâu chịu không nổi em vẫn gọi và tên khốn có gọi lại. Em vẫn cố giữ mối quan hệ bình thường mặc dù điều đó rất đau đớn.
- Vài ngày trước tình cờ em phát hiện ra tên khốn để relationship đã đính hôn trên GG+. Em rất ngạc nhiên và đã hỏi và tên khốn thừa nhận đã có người yêu 1 năm nay nhưng vẫn đi lại với em trong những tháng qua.
- Và như mọi tấm bi hài kịch khác thì em và cô bé đó quen nhau sơ sơ (chưa gặp ngoài đời, chỉ là có add fb nói chuyện với nhau), tên khốn đó trong 1 thời gian dài còn chứng kiến chuyện tụi đùa giỡn, khen nhau trên fb và có lẽ cười nhạo sự ngu ngốc của tụi em trên đó. Khốn nạn ở chỗ em và cô bé còn rất giống nhau, 1 kiểu người, 1 kiểu con gái. :canny:
>>> Em có cảm giác như em là vợ bé, còn cô bé kia là vợ lớn của tên khốn ở nơi khác. Em không hề ghét cô bé đó vì bây giờ cô bé cũng đang đau khổ lắm và em cũng rất quý bé vì bé rất giống em từ ngoại hình cho đến tính cách.
Em đã quyết đinh sau đó là gặp mặt trực tiếp, hỏi cho rõ ràng, làm việc gì cũng quang minh chính đại chứ không thể chấp nhận cái kiểu thê thiếp như vậy. :canny:
Và các bác biết sao không? Tên khốn vẫn vui vẻ cười nói, không hề tỏ ra hối hận gì hết. Hắn còn nói với em nói gì nhanh lên chứ hắn còn đi nhậu với bạn. :canny::gach: Khốn nạn :canny: Lúc đó em khinh bỉ đến mức không thể nổi giận được rồi. Em chỉ cười cười, nói gì em cũng ừ ừ khinh bỉ. Lúc đó em chỉ nói là em sẽ biến mất khỏi cuộc đời con gấu chó đó thôi. Rồi tụi em có hôn nhau nữa, đúng là thằng khốn nạn, nếu nó không hôn thì em đỡ khinh bỉ hơn, đã 1 lần phản bội mà còn như thế :canny:
Em cũng có hỏi là bé kia có biết không thì hắn nói bé kia có biết và chỉ cười nói: em biết ngay là thế nào cũng có ngày này mà. :canny:
Sau khi vật vã mấy ngày, tỉnh táo lại thì em thấy sao mọi chuyện lại có thể dễ dàng cho 1 tên sở khanh như hắn vậy. Em thì bỏ đi, biến mất, block hết mọi thứ, no contact rule với hắn. Còn bé kia thì dù đau khổ nhưng em cảm thấy là cô bé đó sẽ tha thứ cho hắn.
Bây giờ em có nên trả thù không và trả thù như thế nào hả các bác?
Em có 1 ý nghĩ hay 2 tháng nữa em tới gặp cô bé đó nói rõ mọi chuyện (vì em nghĩ thằng khốn đó chẳng lẽ lại không bóp méo mọi chuyện về em). 2 tháng cũng là 1 khoảng thời gian đủ để ổn định mọi thứ. Chứ bây giờ thì nói ra càng làm mọi thứ trở nên mất kiểm soát và em sẽ cảm thấy em thật rẻ tiền như hắn :sosad: Nếu được thì còn có thể trả thù được thằng khốn đó. Em có nên làm như thế không ợ?
Hình đã có trong thớt cũ. Mong các bác tư vấn giúp em ạ.
hugo.sad9999
04-07-2011, 16:56
trả thù làm gì, trả thù xong thím có vui hơn đc hok, ác giả ác báo thôi thím, bình tĩnh mà suy nghĩ mới có được sự lựa chọn tinh tế, điều cần làm bâyh là thím quên thằng đó đi:">
taituxdvn
04-07-2011, 16:57
bình tĩnh nào chủ thớt :D
luuthuyth
04-07-2011, 16:57
Tại sao lại phải trả thù???. Đọc thớt kia của bạn mình thấy thực sự quan hệ của 2 người vẫn chưa đến mức yêu nhau mà. Trong khi toàn do bạn chủ động trong mối quan hệ với tên kia, chứ nhiều lúc hắn cũng ko để ý đến bạn mà. Là do bạn quá yếu lòng thôi. Và chắc bạn trót lỡ có tình cảm với hắn rồi nên mới cay cú đến thế:nosebleed:
Mình nghĩ bạn nên mặc kệ hắn và người yêu hắn, quên hắn đi và bắt đầu một cuộc sống thanh thản, không nhớ nhung, buồn bã, và không thù hận...
:stick::stick::stick:
G1-Guerrilla
04-07-2011, 17:00
Oan oan tương báo, khi nào mới chấm dứt. :nosebleed:
bingbing
04-07-2011, 17:00
làm cho cái bụng to lên rùi vác đến nhà gặp bố mie nó, hé hé.
thuynguyen123
04-07-2011, 17:03
Tại sao lại phải trả thù???. Đọc thớt kia của bạn mình thấy thực sự quan hệ của 2 người vẫn chưa đến mức yêu nhau mà. Trong khi toàn do bạn chủ động trong mối quan hệ với tên kia, chứ nhiều lúc hắn cũng ko để ý đến bạn mà. Là do bạn quá yếu lòng thôi. Và chắc bạn trót lỡ có tình cảm với hắn rồi nên mới cay cú đến thế:nosebleed:
Mình nghĩ bạn nên mặc kệ hắn và người yêu hắn, quên hắn đi và bắt đầu một cuộc sống thanh thản, không nhớ nhung, buồn bã, và không thù hận...
:stick::stick::stick:
Bạn bè bình thường thì có hôn nhau và đối xử cái kiểu cợt nhã với nhau như vậy không.
Em đau vì nó coi em như 1 trò chơi, 1 chiến tích, 1 công cụ cho nó giải trí như vậy. Lòng tự trọng của em hiện giờ đã tơi tả lắm rồi.
Mà thà hắn có sự hối lỗi đi, đằng này không, điều đó càng khiến em ko chấp nhận được. (từ đầu em đã nghĩ trả thù thì mình cũng rẻ tiền như nó, nhưng để nó yên thì em không chịu được)
Em không biết làm sao cả :sosad:
Trả thù xong cũng chẳng nhẹ nhõm hơn tí nào đâu.
Nhưng cũng nên cho cô bé kia biết sự thật, đỡ bị gạt.
Chỉ sợ cô bé kia sút zai ấy xong, zai ấy lại muốn quay về với bạn thì....
Vote Up ảnh thân mật + 1 số cái khác thân mật nữa lên fb cho bé kia thấy để nó biết bộ mặt thật của tên họ sở :gach:
thuynguyen123
04-07-2011, 17:06
Trả thù xong cũng chẳng nhẹ nhõm hơn tí nào đâu.
Nhưng cũng nên cho cô bé kia biết sự thật, đỡ bị gạt.
Chỉ sợ cô bé kia sút zai ấy xong, zai ấy lại muốn quay về với bạn thì....
Cái câu cuối cùng hơi khó vì dù tình cảm trước đây thế nào thì trong lòng em bây giờ chỉ còn sự khinh bỉ và coi thường thôi :canny:
iris1102
04-07-2011, 17:09
Im lặng và cho vào quên lãng là cách trả thù tốt nhất thým ợ :adore::stick: sống vui vẻ lên cho nó biết tay :">
mitchocopie
04-07-2011, 17:15
Minh cũng bị 1 tên khốn cho 1 vố như vậy. Cứ như bị chó cắn 1 phát thôi, chẳng lẽ mình lại cắn lại con chó, nghĩ vậy đi cho dễ sống.
Còn gặp cô bé kia thì có lẽ cũng nên gặp, nhưng thư thư ra đã, ai cũng cần 1 khoảng lặng để bình tâm suy nghĩ lại :stick:
HuJinTao
04-07-2011, 17:45
máu nhỉ,con gái mà đòi trả thù,có gan tung ảnh nóng lên mạng ko,nếu ko thì đến nói chuyện với cô bé kia rồi cả 2 byebye thằng sở khanh ấy,kiếm một người tốt hơn nó,thế là xong
Corleone
04-07-2011, 18:09
Vote CUT! tits chủ thớt...hung hăng vl
koquantam
04-07-2011, 18:13
kệ mịa nó hahahahahaha
Sông thật tốt, thật vui, kiếm ny hơn hẳn nó.
Đó là cách trả thù tốt nhất :">
fly-away
04-07-2011, 18:21
http://cc9.upanh.com/23.519.30576568.Nv50/vqtm.gif
cái chính là cũng do bợn,cũng có từ 2 phía cả.trách sao mình cố tình để bị thế thôi.bạn trình j mà đòi trả thù.khéo chỉ thiệt thân
thepostman
04-07-2011, 18:30
Toàn thí chủ tự động phá giới tưởng công tử nhà người ta đang thả dưa :canny:
Dứt lòng dứt lòng, đem dao mà chặt, đau mấy cũng xong. Đời còn zài, zai còn đầy. Quay đầu lại vẫn là biển :gach:
depressboy
04-07-2011, 18:33
Chủ thớt nên kệ cụ nó đi,cũng hơi ngạc nhiên vì bt con gái nhìn được như chủ thớt < nếu ảnh trong topic kia là thật > thì chắc cũng kha khá anh cưa cẩm đong đưa,kn cũng ko đến nỗi bị dắt mũi đùng đùng thế chứ.Coi như đen,ra đường đạp sh!t,chả lẽ sút lại cục sh!t nữa cho bẩn giày à :):):) sống vui khoẻ có ích nhá :byebye:
tu141988
04-07-2011, 18:35
Yêu T là 1 cách trả thù tuyệt vời rồi :sogood:
clocktown
04-07-2011, 19:25
Đọc cái thớt cũ của bạn thì mình thấy tóm lại bạn chỉ là 1 đứa trẻ đang tập yêu thôi :sogood:
Xin lỗi nếu có nói gì làm bạn buồn lòng :)
Anh ta không yêu bạn thì bạn quay sang hận, rồi đổ lỗi cho người ta là xấu xa, bắt cá 2 tay lợi dụng bạn các kiểu. Vậy cho mình hỏi ngoài nói chuyện và hôn nhau 1 cái (lúc đã chia tay rồi) thì anh ta đã lợi dụng bạn những gì? Bạn có mất gì đâu! Nếu bạn nghĩ bạn bị lừa tình thì cũng lạ, từ đầu đến cuối toàn là bạn chủ động đến với anh ta chứ có ai cưa cẩm rồi dụ dỗ bạn đâu.
Nếu người không đàng hoàng thì trong thời gian quen bạn, anh ta đã nhận lời tỏ tình của bạn rồi tìm cách abc xyz với bạn rồi. Đàng này, vẫn khẳng định 2 người chỉ là bạn. Hơn nữa, trong lúc xa nhau anh ta cũng đâu có vồ vập hay tung hứng tình cảm gì đâu.
Từ đầu đến cuối, anh kia chỉ xem bạn là bạn, hoặc trên mức bạn 1 chút thôi. Tất cả là bạn tự huyễn hoặc mình rằng đây là 1 mối quan hệ yêu đương. Cái hôn sau khi chia tay kia mình nghĩ chỉ là để đền đáp tình cảm của bạn dành cho anh ấy thôi. Chứ kết cục biết chắc là đã chia tay rồi, còn xơ múi hay lợi dụng bạn làm gì nữa?
Có thể anh ấy thấy nói chuyện với bạn hợp, vui vẻ thì mỗi lần về quê tìm gặp bạn thôi. Ngoài người yêu ra thì con trai không có quyền có thêm bạn khác giới à?
Bạn đừng mang suy nghĩ ăn không được thì đạp đổ nữa :) Sống như thế ích kỷ lắm. Người con trai kia vì không muốn làm bạn bị tổn thương khi từ chối bạn thẳng thừng (hoặc cũng có thể không muốn mất 1 người bạn nói chuyện hợp rơ) nên mới trả lời "hiện tại là bạn bè nhé", nhưng sau đó thì chính bạn chứ không ai khác là người đạp đổ mối quan hệ bạn bè này. Tiếc thật.
Vài dòng cho bạn gái trẻ :sogood:
hoangluu3012
04-07-2011, 19:30
Đừng trả thù và cũng đừng làm điều gì ngu ngốc - nó chỉ càng chứng tỏ bạn yêu hắn thôi... Bơ đi sống tiếp... :go:
pirates89
04-07-2011, 19:30
PHẢI TRẢ THÙ!!!!!!!!!!
Tìm cách lừa nó vào nhà nghỉ, xếp hình xong phun bãi nước bọt cái "phẹt", nhếch mép cười đểu: "Chết con cụ mày, lừa chị à!". Cách này sẽ để lại cho nó một vết sẹo trong tâm hồn :D
dauwamaui
04-07-2011, 19:38
Nên trả thù... Rũ hắn đi nhà nghỉ, bôi thuốc mê vào quấn lót, cho hắn vét 1 cái, xong hôn mê, cắt cụt của hắn đi là xong.. Ghét con trai bắt cá 2 tay :nosebleed::nosebleed::nosebleed::nosebleed:
tình yêu làm con người ta mù quáng :stick::stick:
Thiếu j người tử tế mà phải đâm đầu vào cái loại đấy bạn. Trả thù chỉ làm người ta khinh mình mà thôi:nosebleed:
siz_tecz
04-07-2011, 19:47
Sao chưa là người yêu mà lại có lúc chia tay ? :ops:
Sao đi chia tay rồi mà lại còn hôn hắn ? :oh:
Hắn như thế cũng là tốt với bạn rồi, bỉ ổi thật thì còn cố xếp hình rồi mới chia tay cơ :gach::gach: Chẳng qua là bạn chưa quên được hắn, bạn cảm thấy tình cảm không được đền đáp nên thế thôi. Bạn nên nghỉ ngơi một thời gian, kiếm chỗ nào vui chơi nhảy múa cho quên ngày tháng và tìm một con gà để chăn cho đỡ buồn chân buồn tay đi. Bạn cố trả thù bạn lại càng yêu hắn hơn cho mà xem :sexy:
ngocanh283n
04-07-2011, 20:01
Nên trả thù... Rũ hắn đi nhà nghỉ, bôi thuốc mê vào quấn lót, cho hắn vét 1 cái, xong hôn mê, cắt cụt của hắn đi là xong.. Ghét con trai bắt cá 2 tay :nosebleed::nosebleed::nosebleed::nosebleed:
lạy thím :surrender:, mình thấy tay kia cũng đâu có lừa bạn, mình cũng có GF và mới quen 1 bạn gái khác nc rất hợp ( người ta làm quen mình ), ban đầu o biết người ta có thích mình o nên chả bao h đả động đến chuyện tc hay kể mình đã có bạn gái, mình nghĩ tay kia cung thế thôi, tại cậu yêu qua lên hận, còn cái vụ hôn hít mình thấy lạ là lúc chia tay mà bạn vẫn để hắn hôn:nosebleed:
Yêu T là 1 cách trả thù tuyệt vời rồi :sogood:
yêu anh thì thà yêu em còn hơn :sexy:
thuynguyen123
04-07-2011, 20:14
Đọc cái thớt cũ của bạn thì mình thấy tóm lại bạn chỉ là 1 đứa trẻ đang tập yêu thôi :sogood:
Xin lỗi nếu có nói gì làm bạn buồn lòng :)
Anh ta không yêu bạn thì bạn quay sang hận, rồi đổ lỗi cho người ta là xấu xa, bắt cá 2 tay lợi dụng bạn các kiểu. Vậy cho mình hỏi ngoài nói chuyện và hôn nhau 1 cái (lúc đã chia tay rồi) thì anh ta đã lợi dụng bạn những gì? Bạn có mất gì đâu! Nếu bạn nghĩ bạn bị lừa tình thì cũng lạ, từ đầu đến cuối toàn là bạn chủ động đến với anh ta chứ có ai cưa cẩm rồi dụ dỗ bạn đâu.
Nếu người không đàng hoàng thì trong thời gian quen bạn, anh ta đã nhận lời tỏ tình của bạn rồi tìm cách abc xyz với bạn rồi. Đàng này, vẫn khẳng định 2 người chỉ là bạn. Hơn nữa, trong lúc xa nhau anh ta cũng đâu có vồ vập hay tung hứng tình cảm gì đâu.
Từ đầu đến cuối, anh kia chỉ xem bạn là bạn, hoặc trên mức bạn 1 chút thôi. Tất cả là bạn tự huyễn hoặc mình rằng đây là 1 mối quan hệ yêu đương. Cái hôn sau khi chia tay kia mình nghĩ chỉ là để đền đáp tình cảm của bạn dành cho anh ấy thôi. Chứ kết cục biết chắc là đã chia tay rồi, còn xơ múi hay lợi dụng bạn làm gì nữa?
Có thể anh ấy thấy nói chuyện với bạn hợp, vui vẻ thì mỗi lần về quê tìm gặp bạn thôi. Ngoài người yêu ra thì con trai không có quyền có thêm bạn khác giới à?
Bạn đừng mang suy nghĩ ăn không được thì đạp đổ nữa :) Sống như thế ích kỷ lắm. Người con trai kia vì không muốn làm bạn bị tổn thương khi từ chối bạn thẳng thừng (hoặc cũng có thể không muốn mất 1 người bạn nói chuyện hợp rơ) nên mới trả lời "hiện tại là bạn bè nhé", nhưng sau đó thì chính bạn chứ không ai khác là người đạp đổ mối quan hệ bạn bè này. Tiếc thật.
Vài dòng cho bạn gái trẻ :sogood:
Trước hết cảm ơn bạn đã có vài dòng rất chân thành như vậy với mình nhưng chuyện thật ra không đơn giản như những gì mình viêt trên đây, có 1 vài lý do mà mình đã lượt bỏ bớt rất nhiều chi tiết:
- Hắn là vozer, cái thớt đầu mình ko dám chia sẻ nhiều, chỉ ráng nói cái gì chung chung nhất vì sợ hắn đọc rồi nhận ra đó là chuyện của tụi mình. Nhưng bây giờ thì điều đó còn có ý nghĩa j nữa phải không nhỉ.
- Và vì tụi mình đã có những phút giây riêng tư và thân mật khác mình không muốn đưa lên đây. Chúng mình hôn nhau không chỉ 1 lần
Mình không hề trách cái chuyện anh ta có thích mình hay không đơn giản vì tình cảm không thể cưỡng cầu được. Mình trách hắn ta ở chỗ đã ích kỉ, tham lam đẩy cả 2 người con gái vào đau khổ, biến cả 2 đứa thành trò cười cho hắn và bạn bè hắn. Và mình hận vì hắn đã đối xử mình 1 cách thiếu tôn trọng như vậy. Trong lúc xa nhau chính hắn là người đã gào trong điện thoại không biết bao nhiêu lần là hắn nhớ mình, hắn lôi mình vào gia đình hắn, bạn bè hắn. Trong khi mình là người luôn cố cưỡng lại vì nó quá vội vàng. Nếu bạn là người bình thường thì bạn có hiểu lầm ý hắn không, mình hỏi thật đấy?
Mình không tiện nói ra cụ thể nhưng tất cả những điều mà anh ta làm với mình không phải là cách đối xử với bạn bè bình thường :canny:
Nếu bạn nói mình ko ăn được thì đạp đổ thì việc gì mình phải đợi đến 2 tháng nữa mới quyết đinh gặp cô bé kia. Bản thân mình cũng nói từ đầu cô bé kia cũng chỉ là nạn nhân như mình thôi. Người có lỗi là hắn. Bạn biết hắn nói câu gì không: Giá như anh được sống trong thời phong kiến, được phép có 1 lúc 2 vợ :gach: Rồi nhiều thứ khác vào ngày cuối cùng hắn ta thú nhận với mình :gach: Mình không muốn làm gì tổn thương cho cô bé đó cả, cô bé xứng đáng được biết câu chuyện (mình ghét việc mọi chuyện bị bóp méo và hiểu sai) Và cô bé đó học cùng trường với nhiều bạn bè mình nữa, chuyện đó còn ảnh hưởng đến danh dự của mình :gach:
Sao chưa là người yêu mà lại có lúc chia tay ? :ops:
Sao đi chia tay rồi mà lại còn hôn hắn ? :oh:
Hắn như thế cũng là tốt với bạn rồi, bỉ ổi thật thì còn cố xếp hình rồi mới chia tay cơ :gach::gach: Chẳng qua là bạn chưa quên được hắn, bạn cảm thấy tình cảm không được đền đáp nên thế thôi. Bạn nên nghỉ ngơi một thời gian, kiếm chỗ nào vui chơi nhảy múa cho quên ngày tháng và tìm một con gà để chăn cho đỡ buồn chân buồn tay đi. Bạn cố trả thù bạn lại càng yêu hắn hơn cho mà xem :sexy:
Vì từ đầu hắn đã nhập nhằng con đen chuyện tụi mình. Mình là người nói dừng lại chứ nếu không chuyện tụi mình còn lừng khừng đến không biết bao giờ dứt. Hôn là vì mình thôi, mình tự nuông chiều cảm xúc của bản thân lần cuối, lúc đó mình mặc kệ cái cục thịt đó đốn mạt đến cỡ nào rồi...
mitchocopie
04-07-2011, 20:37
^
Tệ quá đi!!! Thôi bạn, những kẻ như vậy sớm muộn cũng bị quả báo cho coi :canny: Bạn quên đi, kiếm 1 người mới tốt hơn gấp trăm lần là sẽ quên ngay liền :byebye:
clocktown
04-07-2011, 21:13
Nếu hắn nói ra câu: "Giá như anh được sống ở thời phong kiến, được phép có 1 lúc 2 vợ", thì chẳng phải câu chuyện này lại chuyển sang: "...giờ anh phải làm sao chọn đây, khi tim anh khắc cả 2 hình dung? Vui buồn cùng em nhưng lòng đã mang ước thề" Bạn tìm bài "Chắc anh có yêu em" của Phạm Khánh Hưng ft. Mây Trắng mà nghe :)
Ông đấy ăn :gach: là đúng rồi.
Nhưng mình cũng thấy lạ, hai bên đều nói rõ mối quan hệ chỉ là bạn bè, sao bạn lại đồng ý cho hắn ôm, hôn và ... nữa? Lần trước bạn kể mình cứ nghĩ ông kia không đi quá giới hạn. Lúc ông kia đi công tác bạn cũng kể là đâu có chủ động liên lạc hay nhắn tin với bạn đâu, toàn là bạn chủ động thôi. Làm mình cứ nghĩ người này đàng hoàng chứ :D
Thôi, chuyện của bạn mình không biết chi tiết nên cũng không tiện phán nữa. Bạn cảm thấy làm thế nào cho đẹp và nhẹ lòng thì làm :)
ngocanh283n
04-07-2011, 21:40
vậy thì thằng chết tiệt ý đúng là sở khanh rồi, taaij lúc đầu chủ thớt cũng o nói rõ, tốt nhất là nói cho cả em kia cùng biết , đỡ khổ vì 1 thằng đểu:canny:
hayden1989
04-07-2011, 21:40
chủ thớt àh, suy xét cho kỹ thì nó cũng chưa làm j mình, chưa đến mức mình phải tốn não si nghĩ mưu kế trả thù. Bây giờ tập trung plan khác kím zai xịn đi. Cách trả thù 1 thằng là nằm trên/dưới một thằng khác!:sogood:
Gud luck chủ thớt!
JuTom189
04-07-2011, 22:18
Ko nên trả thù làm gì cho nhớp tay e ạ!!! Có muốn làm tốt thì hãy nhắn tin cho e kia mỗi 1 tin thôi.Đại khái là nói cho e kia đề phòng về thằng sở khanh đó.Chỉ thết thôi!!!
rock_never_die
04-07-2011, 22:24
Oan oan tương báo tới bao giờ mới giải được oan nghiệt này
Tốt hơn quên mịa nó đi. Tìm người # tốt hơn và xứng đáng hơn mà yêu. Như a nè
thuynguyen123
04-07-2011, 23:58
Quên thì phải quên rồi nhưng mà cứ để hắn long nhong gây hại cho xã hội vậy mà chịu được ạ :sosad:
vodanh1213
05-07-2011, 00:05
thay vì trả thù nó đi kiếm thằng khác ngon cơm hơn fai hơn ko
mình xung phong :">
xman240190
05-07-2011, 00:13
Mình nói thật chủ thớt đừng buồn nhé, con gái như chủ thớt thằng kia nó khinh lắm đấy:nosebleed:
dearboy87_vn
05-07-2011, 00:44
Bạn bè bình thường thì có hôn nhau và đối xử cái kiểu cợt nhã với nhau như vậy không.
Em đau vì nó coi em như 1 trò chơi, 1 chiến tích, 1 công cụ cho nó giải trí như vậy. Lòng tự trọng của em hiện giờ đã tơi tả lắm rồi.
Mà thà hắn có sự hối lỗi đi, đằng này không, điều đó càng khiến em ko chấp nhận được. (từ đầu em đã nghĩ trả thù thì mình cũng rẻ tiền như nó, nhưng để nó yên thì em không chịu được)
Em không biết làm sao cả :sosad:
Nhớ có đọc được ở đâu đó 1 câu :" Trả thù giống như việc bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn " .Cũng may thằng khốn kia chỉ mới abc thôi chứ bạn chưa để nó làm gì quá nên cũng coi như bài học khôn vào đời.Sau này trưởng thành hơn mà tránh mấy thằng họ Sở đó đi.Còn nghĩ gì hằn học chẳng tốt đẹp đâu , khuyên thật lòng đấy . Thằng đó ko đáng !!!
bichhaitrieusinh01
05-07-2011, 00:54
bạn chủ thớt đến với mình đi ,mình ko sở khanh như thằng kia đâu :sexy:
Cái câu chuyện này fai nói rất là wen á :lmao: mà fai ku đó giới thiệu bạn biết vOz o ? Bạn post lên vOz chủ yếu để nó đọc fai o ?
Sao bạn o kể hết chi tiết ra xem để mọi người xem ai đúng ai sai :">
thuynguyen123
05-07-2011, 06:07
Như vậy là đủ rồi. Mình post lên đây hy vọng có người cản mình làm điều xấu thôi vì bản thân mình còn rất rối, thật sự vẫn còn rất đau lòng. Bây giờ chuyện ai đúng ai sai đã không quan trọng với mình. Và thằng đó chẳng có tư cách gì để nói chuyện khinh mình hay không ở đây.
Cảm ơn mọi người đã giúp mình dứt khoát hơn. Mod ơi, close giùm e thớt này ạ :byebye:
clocktown
05-07-2011, 06:17
Như vậy là đủ rồi. Mình post lên đây hy vọng có người cản mình làm điều xấu thôi vì bản thân mình còn rất rối, thật sự vẫn còn rất đau lòng. Bây giờ chuyện ai đúng ai sai đã không quan trọng với mình. Và thằng đó chẳng có tư cách gì để nói chuyện khinh mình hay không ở đây.
Cảm ơn mọi người đã giúp mình dứt khoát hơn. Mod ơi, close giùm e thớt này ạ :byebye:
Bạn thật sự là 1 ng rất lương thiện đấy :*
Dù sao thì mình nghĩ chuyện này nên tha thứ nhưng không bỏ qua. Sẽ không công bằng nếu như bạn gái kia không được biết bản chất tham lam của ông này. Sau khi nói mọi chuyện rõ ràng rồi thì bạn hãy quên đi nhé, đừng thù hận nữa :)
//Dậy sớm thế? Chăm chỉ nhỉ :)
UốngTràĐá
05-07-2011, 07:09
"Nếu điều đó xảy ra cả 2 chúng ta đều khổ"
P/S: Sống tốt là cách trả thù tốt nhất
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.