Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Lần đầu ntn là ổn


G_S_D
03-07-2011, 17:41
Lần đầu đưa " gấu " ra mắt gia đình , Cảm giác và thái đọ của " bố mẹ " bạn với " người yêu " của con mình ntn . Chia sẽ nào ................

Mình thì ra mắt " gấu " vào đúng lúc liên hoan của đại gia đình . Thấy khen nhiều chả biết mai kia có ủng hộ ko ?

tu141988
03-07-2011, 17:53
Đặt gạch đã :gach: Khoảng chục năm nữa sẽ vào trả lời, giờ vẫn độc thân :adore:

DuySilver
03-07-2011, 17:59
nói chung là đừng làm gì phản cảm là đc

unbeaten
03-07-2011, 18:17
mọi người hỏi han đủ các chuyện.... huyên thuyên mãi đến >12h
nói chung tất cả đều bình thường không phải vồ vâp quá cũng ko hờ hững quá

G_S_D
03-07-2011, 18:20
Thế bố mẹ các bạn thái độ ra sao ?????????

unbeaten
03-07-2011, 18:28
có vẻ vui và khá tin tưởng, kể cho nhiều chuyện của gia đình :D

botmingoc
03-07-2011, 18:39
Theo mình gặp bố mẹ trước để làm quen + tranh thủ tình cảm, đại gia đình gặp sau.
Ngyêu mình gặp bố mẹ rồi, nhưng liên hoan đông có nhiều người vẫn sợ chưa dám sang, vẫn còn dát.
Trước khi gặp cả bố + mẹ đều ác cảm ( vì đồn đại linh tinh + kô muốn yêu đương ) H thì mẹ rất ủng hộ, bố thì vẫn kô khoái, phải chịu thôi :D

Mit_Diu
03-07-2011, 19:00
Ngồi hóng hớt,chưa có đứa nào mời về nhà cả,lò mặt vào toàn bị vác chổi đuổi về :lmao:

tuan_bin
03-07-2011, 19:16
:sogood: Lần đầu dẫn Gấu về, cả nhà em xúm vào dọa Gấu sợ xanh mặt :canny: Số là nhà Gấu gần nhà em, nhà lại làm ăn chân chính. Em thì được cái học giỏi, mang tiếng ngoan hiền từ bé ở khu, nhà em cũng thuộc dạng nề nếp. Nhưng do dòng đời xô đẩy, ông bà già với các chú chuyển qua mảng xã hội làm ăn. Nên Gấu về nhà em bị dọa cho sợ chạy mất dép :byebye::byebye: (em cũng buồn cười) Cũng được 4-5 năm rồi, nói chung lần đầu Gấu đến nhà cũng là 1 kỉ niệm đẹp trong em. Căn bản là ông già em hay đi đá gà chọi vs ông già Gấu nên biết nhau trước, nên có khi đấy là điều thuận lợi. Bác chủ thớt cứ xác định là, sau lần đầu ko thấy ông bà già nói gì là ok rồi, chứ sợ sau lần đấy mà về thái độ với mình thì mới sợ :"> Chúc bác thành công. :surrender:

G_S_D
03-07-2011, 19:21
:sogood: Lần đầu dẫn Gấu về, cả nhà em xúm vào dọa Gấu sợ xanh mặt :canny: Số là nhà Gấu gần nhà em, nhà lại làm ăn chân chính. Em thì được cái học giỏi, mang tiếng ngoan hiền từ bé ở khu, nhà em cũng thuộc dạng nề nếp. Nhưng do dòng đời xô đẩy, ông bà già với các chú chuyển qua mảng xã hội làm ăn. Nên Gấu về nhà em bị dọa cho sợ chạy mất dép :byebye::byebye: (em cũng buồn cười) Cũng được 4-5 năm rồi, nói chung lần đầu Gấu đến nhà cũng là 1 kỉ niệm đẹp trong em. Căn bản là ông già em hay đi đá gà chọi vs ông già Gấu nên biết nhau trước, nên có khi đấy là điều thuận lợi. Bác chủ thớt cứ xác định là, sau lần đầu ko thấy ông bà già nói gì là ok rồi, chứ sợ sau lần đấy mà về thái độ với mình thì mới sợ :"> Chúc bác thành công. :surrender:

Uh ,sau lần đầu , mình thấy bố mẹ mình chả có ý kiến gì cả , chỉ nhận xét chung chung , cũng chả thấy cấm với cả đoán:beauty:

anh_nam_vt
03-07-2011, 19:33
Đặt gạch đã :gach: Khoảng chục năm nữa sẽ vào trả lời, giờ vẫn độc thân :adore:
+1.:D. Nhanh thj tam 2-3 nam nua se co review:beauty:
P.S: sr mjnh onl dt, not unikey

tuan_bin
03-07-2011, 19:36
Thế thì cứ thế mà tiến thôi bác ợ. Nếu sau này bác xác định ở chung vs obz thì phải dạy Gấu nó ntn ngay từ đầu thôi. Chứ bạn em nó gặp nhiều rồi, ngoan - hiền - xinh chả là cái gì trong những tiêu chí của obz mình đâu. Quan trọng là sống ntn thôi, đẹp mặt, đẹp lòng nhau thì kể cả Gấu nó là trùm ma túy hay luật sư thì về nhà ae mình vẫn có cái sướng :">:">

blackcat77
03-07-2011, 20:01
đánh dấu 5 năm nữa quay lại :look_down:

Nancy Pham
03-07-2011, 20:02
Thế thì cứ thế mà tiến thôi bác ợ. Nếu sau này bác xác định ở chung vs obz thì phải dạy Gấu nó ntn ngay từ đầu thôi. Chứ bạn em nó gặp nhiều rồi, ngoan - hiền - xinh chả là cái gì trong những tiêu chí của obz mình đâu. Quan trọng là sống ntn thôi, đẹp mặt, đẹp lòng nhau thì kể cả Gấu nó là trùm ma túy hay luật sư thì về nhà ae mình vẫn có cái sướng :">:">

Vote bác :go: