Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Kinh nghiệm] Du lịch Huế
Chả là mấy bữa nữa em định đi Huế nên muốn nhờ các bác tư vấn giúp em kinh nghiệm du lịch Huế với ạ.:sogood:
Em ở Hà Nội, đi cùng gf thôi ạ. kinh phí khoảng 2-3tr/người trong thời gian 4 ngày (tính cả đi và về)
Nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn cho em những khoản sau
Đi lại thế nào tiện nhất, em định đi tàu,nhờ các bác giúp phương thức đặt vé và giá cả luôn ạ.
Khách sạn/nhà nghỉ nào ngon bổ rẻ
Nên đi chơi những đâu,ăn gì và ở đâu ạ
Trăm sự nhờ các bác ạ :byebye:
el_maestro
03-07-2011, 13:44
2-3tr/ng mà đi huế, lại đi tàu thì hơi khó bác ạ. nội đi + về đã hết 1.5 triệu (ghế mềm ĐH). còn lại 1.5tr/người cho 4 ngày, kể cả ăn ngủ nghỉ e rằng ko đủ.
Mình khuyên bạn nên dẫn cả nhóm đi thuyền trên sông Hương, vừa lãng mạn lại vừa hữu tình, đẹp lắm. :D
2-3tr/ng mà đi huế, lại đi tàu thì hơi khó bác ạ. nội đi + về đã hết 1.5 triệu (ghế mềm ĐH). còn lại 1.5tr/người cho 4 ngày, kể cả ăn ngủ nghỉ e rằng ko đủ.
:oh::oh::oh:, đi tàu thôi mà cũng hết 1tr5 tiền đi về á bác,thế này thì nan giải phết.
2-3tr/ng mà đi huế, lại đi tàu thì hơi khó bác ạ. nội đi + về đã hết 1.5 triệu (ghế mềm ĐH). còn lại 1.5tr/người cho 4 ngày, kể cả ăn ngủ nghỉ e rằng ko đủ.
Đi lại hết khoảng hơn 800k cho ghế mềm điều hòa.
Ăn ở thì rủ đông thì ok, giá phòng khoảng 200k/3 người/ ngày.
Ăn uống, chơi bời ở Huế thì khỏi lo bác ạ. Giá cực mềm. Bác quen chi tiêu ở HN, vào Huế tiêu thấy thoải mái hơn nhiều.
Xích lô thì cứ khoảng 25-30k cho việc đi quanh thành phố.
Siêu thị thì có Coopmark, Big C nên mua sắm cũng OK.
Ăn uống các món Tây Tàu thì không bàn, còn nếu các món đặc sản đặc trưng thì không phải lo. 100k/ ngày là nhòe.
Kết luận:3tr=nhòe
7th-Heaven
03-07-2011, 14:33
Sẵn đây hỏi anh em tý kinh nghiệm ở Huế thì mình nên đi tham qua những địa điểm nào ? Em cũng sắp đi Huế nhưng mục đích chính là đi tìm người trong mộng, tiện tham quan thắng cảnh luôn.
Các bác cho em xin thêm kinh nghiệm về chuyện mua vé tàu với ạ,em chưa mua bao h nên cũng ko hiểu rõ lắm.
tdtt1990
03-07-2011, 14:39
tránh xa mấy thg con trai Huế ra:gach::gach::gach:
Chả là mấy bữa nữa em định đi Huế nên muốn nhờ các bác tư vấn giúp em kinh nghiệm du lịch Huế với ạ.:sogood:
Em ở Hà Nội, đi cùng gf thôi :sexy:,kinh phí khoảng 2-3tr/người trong thời gian 4 ngày (tính cả đi và về)
Nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn cho em những khoản sau
Đi lại thế nào tiện nhất, em định đi tàu,nhờ các bác giúp phương thức đặt vé và giá cả luôn ạ.
Khách sạn/nhà nghỉ nào ngon bổ rẻ
Nên đi chơi những đâu,ăn gì và ở đâu ạ
Trăm sự nhờ các bác ạ :byebye:
Nếu có đủ sức khỏe thì làm phát Tour bụi thôi...
- Xe đi về: Xe giường nằm Carmel từ Hà Nội.vv tầm 600k/ đi về, lên xe từ 6h ngủ 1 giấc mai đên nơi: Hạn chế là ko đc ngắm quang cảnh trên đường đi như tàu hỏa, bù lại rẻ và nhanh hơn nhiều...
- Đến Huế: Ngày đầu tiên lang thang trong Thành Nội ăn uống linh tinh + chụp ảnh, chiều liên hệ chỗ trọ + kiểm tra các điểm du lịch, tối ra cầu Tràng Tiền hóng gió sông Hương, đêm kiếm phòng trọ nghỉ 1 ngơi (giá dao động từ 30~80k/đêm)
- Sáng thứ 2: 7h Thưởng thức cái không khí an lành của cafe sáng Huế, 8h măm bún bò (15~20k) + rồi đi thuê xe máy (tầm 200k/ngày)... (vì Huế khá nhỏ nên các địa điểm ăn nghỉ + thuê xe rất gần nhau, nên cứ tà tà cafe măm bún thoải mái.). 9h lo xăng xe chuẩn bị rong ruổi các điểm du lịch như lăng tẩm chùa chiền ở ngoại thành Huế.... theo ý kiến cá nhân thì cái khoản này thú vị hơn đi theo xe Tour nhiều. Nếu rành đường thì chỉ trong ngày là có thể đi hết các điểm du lịch cần phải đi rồi. Tối về nhậu nhẹt, hoặc ra sông Hương hóng gái or măm đặc sản chè cháo. tầm 9h về trọ là Ok
- Ngày thứ 3: Sáng đi biển Lăng Cô chiều về ( tốt nhất là mua đồ ăn đồ uống sẵn ở Huế...để tránh bị chặt chém dưới biển)
- Ngày thứ 4: đi đâu tùy ý. 6h chiều lên xe giường nằm ngủ giấc là về đến nhà...
The.Joker
03-07-2011, 14:42
2-3tr/ng mà đi huế, lại đi tàu thì hơi khó bác ạ. nội đi + về đã hết 1.5 triệu (ghế mềm ĐH). còn lại 1.5tr/người cho 4 ngày, kể cả ăn ngủ nghỉ e rằng ko đủ.
Vừa đi tàu vào Huế, có hơn 400k 1 lượt thôi bố ạ :gach:
Sẵn đây hỏi anh em tý kinh nghiệm ở Huế thì mình nên đi tham qua những địa điểm nào ? Em cũng sắp đi Huế nhưng mục đích chính là đi tìm người trong mộng, tiện tham quan thắng cảnh luôn.
ra Huế mùa này xác định là nóng cmnr :byebye:,cái nóng ở Huế thì nó gắt kinh hoàng và khô nữa. đêm thì tầm 9h hơn đường phố bắt đầu vắng người, mà đường ở Huế có một số con đường nhìn âm u, tĩnh mịch, bố nào đọc " Nhà tắm " của Fanfan thì ra đó đi ban đêm tượng tượng là thôi rồi, nhất là con đường giữa trường Quốc học với trường Hai Bà Trưng thì phải (sr nếu nhớ nhầm) . Em đi bộ qua khu đó mà mún lạnh người.
Ra Huế thì dĩ nhiên không thể không đi ĐẠi Nội rồi, vé hình như 35k một vé, tham quan đại nội rồi sẵn đi bộ tham quan bảo tàng lịch sử cung đình Huế. Bác nào đam mê lịch sử thì đi Đại Nội sẽ biết được nhiều cái hay xen lẫn tiếc nuối về một thời của triều đại PK cúi cùng ở VN.
Các lăng vua nằm cách thành phố Huế cũng tương đối xa, nếu đi một mình thì ra đó thuê xe máy đi ( lăng vua thật ra cũng chả có gì, lại một lần nữa mình khuyên là thích lịch sử thì hẵng đi)
Chùa Thiên Mụ nằm cách Huế cũng không xa lắm, ngược sông Hương theo đường Kim Long là đến.
Về ăn uống : Ra Huế không thể ko ăn một món đặc sản là bánh khoái :sexy: hình như gần Đại Nội, ở đường Ng Biểu đó. góc Ng Biểu - Đinh Tiên Hoàng
Nói chung nếu tính trên tinh thần dân đi phượt, 3-4 tr là đi đủ đi, vì em ở SG cầm 3,5 củ ra H em tung tăng được 3 ng 2 đêm ( dịp 30/4). em đi xe giường nằm, nhà nghỉ 150k 1 đêm :byebye:giá cả ăn uống ở Huế là tương đối chấp nhận được. Người dân Huế có người nói khá nặng và khó nghe, nhưng gái Huế thì xinh thôi rồi :adore::adore:
Cá nhân mình nghi Huế là nơi đáng đi, mình sẽ quay trở lại trong một ngày sắp tới :beauty:
Nếu đi biển ở Huế có biển Thuận An gần hơn Lăng Cô, thấy đi cũng được , mà hơi xấu >< em dân Nha Trang nên ra đó thấy người ta tắm chứ chả dám tắm
Nếu có đủ sức khỏe thì làm phát Tour bụi thôi...
- Xe đi về: Xe giường nằm Carmel từ Hà Nội.vv tầm 600k/ đi về, lên xe từ 6h ngủ 1 giấc mai đên nơi: Hạn chế là ko đc ngắm quang cảnh trên đường đi như tàu hỏa, bù lại rẻ và nhanh hơn nhiều...
- Đến Huế: Ngày đầu tiên lang thang trong Thành Nội ăn uống linh tinh + chụp ảnh, chiều liên hệ chỗ trọ + kiểm tra các điểm du lịch, tối ra cầu Tràng Tiền hóng gió sông Hương, đêm kiếm phòng trọ nghỉ 1 ngơi (giá dao động từ 30~80k/đêm)
- Sáng thứ 2: 7h Thưởng thức cái không khí an lành của cafe sáng Huế, 8h măm bún bò (15~20k) + rồi đi thuê xe máy (tầm 200k/ngày)... (vì Huế khá nhỏ nên các địa điểm ăn nghỉ + thuê xe rất gần nhau, nên cứ tà tà cafe măm bún thoải mái.). 9h lo xăng xe chuẩn bị rong ruổi các điểm du lịch như lăng tẩm chùa chiền ở ngoại thành Huế.... theo ý kiến cá nhân thì cái khoản này thú vị hơn đi theo xe Tour nhiều. Nếu rành đường thì chỉ trong ngày là có thể đi hết các điểm du lịch cần phải đi rồi. Tối về nhậu nhẹt, hoặc ra sông Hương hóng gái or măm đặc sản chè cháo. tầm 9h về trọ là Ok
- Ngày thứ 3: Sáng đi biển Lăng Cô chiều về ( tốt nhất là mua đồ ăn đồ uống sẵn ở Huế...để tránh bị chặt chém dưới biển)
- Ngày thứ 4: đi đâu tùy ý. 6h chiều lên xe giường nằm ngủ giấc là về đến nhà...
chắc bác này ở huế rồi
nói chung là huế rất nhỏ, giá cả lại rẻ nên bợn có thể thoải mái
thắng cảnh ở huế thì có: cầu trg tiền, đường đi bộ ng đình chiểu dưới cầu tt (nên đi vào buổi tối), đại nội (ở xa thì nên thăm cho bít chứ mình ở huế vào cái là chán :pudency:), mấy lăng # thì ở xa nội thành với lại chả có j hay nên khuyên bợn đừng đi
cafe huế thì vô số: đi đâu cũng có, cafe cóc dg` trương định, cf vừa vừa thì mấy hẻm ở ng công trứ (gần đập đá), sàn thì có ngọc anh dg` lê lợi,...
buổi tối thì thuê nhà nghỉ (giá 50-100k/đêm) :sexy:
biển thì có lăng cô với thuận an:
lăng cô: đẹp + xa
thuận an: cũng đẹp + gần (trung tâm tp đi về khoảng 15km)
bợn thắc mắc j` cứ hỏi mình sẽ giải đáp :beauty:
Vote đi ô tô nếu 2 bạn k say xe vì đi tàu thì cũng ôm nhau ngủ thôi (tàu chạy đêm mà nó đóng cửa). Đi ô tô cũng có giường nằm, rẻ mà nhanh. Còn thích tàu thì vote ngồi mềm điều hòa, rẻ hơn gần 1 nửa so với nằm mà sờ soạng tiện hơn :byebye: (giường nằm đông ng mà mỗi ng 1 giường nên khó triển khai hành động hơn)
chắc bác này ở huế rồi
nói chung là huế rất nhỏ, giá cả lại rẻ nên bợn có thể thoải mái
thắng cảnh ở huế thì có: cầu trg tiền, đường đi bộ ng đình chiểu dưới cầu tt (nên đi vào buổi tối), đại nội (ở xa thì nên thăm cho bít chứ mình ở huế vào cái là chán :pudency:), mấy lăng # thì ở xa nội thành với lại chả có j hay nên khuyên bợn đừng đi
cafe huế thì vô số: đi đâu cũng có, cafe cóc dg` trương định, cf vừa vừa thì mấy hẻm ở ng công trứ (gần đập đá), sàn thì có ngọc anh dg` lê lợi,...
buổi tối thì thuê nhà nghỉ (giá 50-100k/đêm) :sexy:
biển thì có lăng cô với thuận an:
lăng cô: đẹp + xa
thuận an: cũng đẹp + gần (trung tâm tp đi về khoảng 15km)
bợn thắc mắc j` cứ hỏi mình sẽ giải đáp :beauty:
Thanks bác nhiều quá :D, bác cho em cụ thể cái địa chỉ nhà nghỉ or khách sạn nào vừa vừa cỡ 300k/ngày mà phòng ốc sạch sẽ đc ko ạ
Vote đi ô tô nếu 2 bạn k say xe vì đi tàu thì cũng ôm nhau ngủ thôi (tàu chạy đêm mà nó đóng cửa). Đi ô tô cũng có giường nằm, rẻ mà nhanh. Còn thích tàu thì vote ngồi mềm điều hòa, rẻ hơn gần 1 nửa so với nằm mà sờ soạng tiện hơn :byebye: (giường nằm đông ng mà mỗi ng 1 giường nên khó triển khai hành động hơn)
Bác cho em hỏi cụ thể đi ô tô thì đi kiểu j và mua vé ở đâu ạ?
Thanks bác nhiều quá :D, bác cho em cụ thể cái địa chỉ nhà nghỉ or khách sạn nào vừa vừa cỡ 300k/ngày mà phòng ốc sạch sẽ đc ko ạ
đi phượt thì cần j ks hả bợn :sexy:, đêm có chỗ ngủ là ok rồi
k có địa chỉ cụ thể vì nhiều quá :byebye:
nói chung là đường lê lợi về qua đập đá tí là có ối nhà nghỉ đấy
còn về xe thì thằng bạn mình bữa trước ra HN đi xe Hoàn Long, mình cũng k rõ lắm :pudency:
Bác cho em hỏi cụ thể đi ô tô thì đi kiểu j và mua vé ở đâu ạ?
Lời đầu tiên toàn thể cán bộ nhân viên Công ty vận tải du lịch HƯNG THÀNH (Hung Thanh Travel) xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc thịnh vượng tới toàn thể Quý khách hàng.
Nhằm cung ứng một cách tốt nhất nhu cầu vận chuyển hành khách và tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới, Công ty chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư, đẩy mạnh phát triển hệ thống xe Giường nằm và dàn xe ngồi từ 4 – 45 chỗ chất lượng cao, mẫu mã đẹp:
* 40 xe 45 chỗ đời mới AERO SPACE và HI - CLASS;
* 12 Xe Giường Nằm 2 tầng 39 giường (Có tivi, nhà vệ sinh, nước nóng lạnh);
* 10 xe 29 chỗ đời 2008 HUYN DAI COUNTY;
* 8 xe 16 chỗ Merc Sprinter đời 2007 - 2008;
* 6 xe 7 chỗ Mitsubishi Joily – Zace – Innova;
* 3 Xe Camry 2.4, Camry 3.0 và 1 Xe Mercedes S 500.
Công ty chúng tôi mở rộng mạng lưới hệ thống các văn phòng du lịch và văn phòng bán vé xe tuyến:
HN - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ - HUẾ - HỘI AN - NHA TRANG - ĐÀ LẠT - MŨI NÉ - SÀI GÒN trên khắp cả nước để tiện cho Quý khách hàng đến giao dịch.
Văn phòng : 185 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội. Tel: 043.5526550 - 5526963
♣ Hệ thống văn phòng tại Quảng Trị: 213 Lê Duẩn – Đông Hà
♣ Hệ thống văn phòng tại Huế: 49 Chu Văn An và 04 Lê Duẩn.
ĐÀ NẴNG: Hanhcafe, 28 đường 3/2 - Tel: 0511.538627
HỘI AN: Hanhcafé, 73 Trần Hưng Đạo - Tel: 0510.864609
NHA TRANG: Hanhcafé, 10 Hùng Vương - Tel: 058.527466
ĐÀ LẠT: Hanh café, 9 Bùi Thị Xuân - Tel: 063.510639
MŨI NÉ: Hanh café, 125B Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiên - Tel: 062.847597
Hanh café, 64 Huỳnh Thúc Kháng, Hàm Tiên - Tel: 062.847961- 847347
SÀI GÒN: Hanh café, 223 Phạm Ngũ Lão, Quận 1 - Tel: 08.8376492 – 9205679
HN – Vinh: 130.000đ (vé ngồi) – 160.000đ (vé nằm)
HN – Hà Tĩnh: 130.000đ (vé ngồi) – 160.000đ (vé nằm)
HN – Quảng Bình: 150.000đ (vé ngồi) – 180.000đ (vé nằm)
HN – Quảng Trị:170.000đ (vé ngồi) – 220.000đ (vé nằm)
HN – Huế: 170.000đ (vé ngồi) – 220.000đ (vé nằm)
HN – Huế (Stop) – Đà Nẵng: 280.000đ (vé nằm)
HN – Huế (Stop) – Hội An: 280.000đ (vé nằm)
HN – Huế (Stop) – Hội An (Stop) – Nha Trang: 480.000đ (vé nằm)
HN – Huế (Stop) – Hội An (Stop) – Nha Trang (Stop) – Sài Gòn: 660.000đ (vé nằm)
HN – Huế (Stop) – Hội An (Stop) – Nha Trang (Stop) – Mũi Né: 630.000đ (vé nằm)
HN – Huế (Stop) – Hội An (Stop) – Nha Trang (Stop) – Đà Lạt: 560.000đ (nằm HN – Nha trang, ngồi NTrang – ĐL)
HN – Huế (Stop) – Hội An (Stop) – Nha Trang (Stop) – Đà Lạt (Stop) – Sài Gòn: 660.000đ (nằm HN – Nha trang, ngồi NTrang – ĐL – SG)
HN – Huế (Stop) – Hội An (Stop) – Nha Trang (Stop) – Mũi Né (Stop) – Sài Gòn: 770.000đ (vé nằm)
Khởi hành 17h15 hàng ngày tại vp 185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội Tel: 043.5526550 - 5526963
Cty mình vừa có người đi, giá vé vẫn 220k nhé :byebye:
needanything
03-07-2011, 21:37
Thớt bổ ích, đặt cục gạch sau này muốn đi chơi thì còn biết mà lần:gach: Sẵn hỏi luôn là nếu đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra bằng máy bay thì đi về hết nhiêu? Và đi Huế mùa nào đẹp nhất các bro?
Thớt bổ ích, đặt cục gạch sau này muốn đi chơi thì còn biết mà lần:gach: Sẵn hỏi luôn là nếu đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra bằng máy bay thì đi về hết nhiêu? Và đi Huế mùa nào đẹp nhất các bro?
Máy bay từ HCM-Huế thì ko rõ lắm... bên Jetstar giá rẻ tầm ~500k/ lượt thì phải.
Nói đi Huế mà bảo mùa nào đẹp nhât thì cũng khó nói lắm, thời tiết dễ chịu thì tầm tháng 2 ~ 3. Cơ mà nếu đến Huế vào mùa hè để chiêm ngưỡng hoa phượng đỏ nghiêng bóng dưới dòng sông Hương hay lê bước trên những con đường trải đầy hoa vàng lúc đầu thu cũng là một cái thú vui ko thể bỏ qua khi muốn tham quan Huế.
Đi vào tầm tháng 4 thì đc cái là vừa ngắm áo dài trắng Huế thướt tha tan trường vừa đưa tay... quệt mồ hôi vì nóng vãi cả đ ra luôn.
Đến Huế mà muốn đi đc nhiều thì tránh mùa đông ra, trừ trường hợp bạn muốn làm thơ hay viết văn gì đó vì bạn sẽ có rất rất nhiều thời gian để ngắm mưa Huế qua khung cửa sổ của khách sạn.
Tốt nhất nên đi vào tầm đầu thu 8~10, vừa đc đi chơi, ăn uống và... ngắm gái :gach:
Khoaito123
03-07-2011, 22:35
Vào tháng 8 năm ngoái có đi Huế theo tour, thích một số như:
+ Thích ngắm gái Huế + nghe giọng, sao mà dịu dàng thế:look_down:
+ Đi ăn chè hẻm ( nổi tiếng ở tp thì phải)
+ Khi đi tham quan đại nội thì thích nhất mùi hương của nhan + mùi gỗ xưa, sao mà luyến tiếc cái gì đó:sosad:
Vẫn thắc mắc 1 điều tại sao lúc vào đại điện lại hok cho chụp hình cái ngai vàng của vua:surrender:
Và tiếc cho khu Tử cấm thành bị bom pha trong trận 1968:stick: không thì giờ còn nhiều thứ để xem.
Vào huế chỉ có dùi cui airline nhé, không có hãng nào khác. Đi mua sớm thì khoảng 2tr khứ hồi (chưa kể tiền đi từ sân bay Phú Bài vài nội thành tầm 20km nữa)
phonganh1610
03-07-2011, 23:03
Đi du lịch Huế bằng gì ?
Đến Huế:
Bằng máy bay:
Sân bay Phú Bài có những chuyến bay hàng ngày đến và từ TpHCM và Hà Nội. Bạn sẽ mất khoảng 25 phút đi Taxi từ Sân bay đến trung tâm thành phố.
Bằng xe lửa/tàu hỏa:
Có vài chuyến tàu mỗi ngày từ Hà Nội, TpHCM, Đà Nẵng đến Huế. Một vé tàu nằm hạng hai từ TpHCM đến Huế tốn 455.000đ và bạn có thể ngắm cảnh dọc đường suốt chuyến đi.
Bằng xe bus:
Hầu hết các xe và open tour đều đi qua Huế. Từ Huế có thể đi Hội An, Đà Nẵng hoặc ra Hà Nội.
Dạo quanh
Bằng Taxi: Một chuyến xe đi 2 lăng mộ, tính cả thời gian chờ sẽ tốn khoảng 200.000đ.
Bằng xe gắn máy
Thuê một xe gắn máy và gia nhập vào dòng người địa phương dọc đường. Mỗi ngày thuê giá 5USD, thuê từ các khách sạn và cửa hàng.
Xe đạp cũng là một sự lựa chọn khoảng 20-30.000đ ngày.
Bằng xích lô: Xích lô ở Huế có mặt ở khắp các con đường trong thành phố. Đây là phương tiện khá lý tưởng nếu bạn muốn du ngoạn và ngắm cảnh thành phố Huế thơ mộng.
Đi bộ: Huế tương đối nhỏ, vì thế bạn có thế đi bộ đến các khách sạn nhà hàng và kinh thành. Nhưng cần phải đi xe đến các lăng mộ.
Các điểm chụp ảnh Huế đẹp khi đi du lịch:
Chụp sông Hương: Sông Hương dài đến 33km và có thể nói là chỗ nào cũng đẹp, nhưng những nơi có vị thế đẹp nhất khi vào ảnh là:
- Đoạn sông dưới đồi Vọng Cảnh
- Đoạn sông chảy qua cầu Trường Tiền (ngay tại chân cầu có một cây phượng vào mùa hè luôn ra hoa rực rỡ, khi chụp vào ảnh kết hợp với màu nước xanh của Sông Hương và màu bàng bạc của cầu sẽ rất đẹp)
- Đoạn sông ở chùa Thiên Mụ (đứng dưới lòng sông chụp lên lấy cảnh chùa và đứng trên sân chùa chụp xuống)
- Đoạn sông nhìn từ đỉnh đồi Thiên An
- Đoạn sông ở điện Hòn Chén: đây là khu có nhiều vực thẳm, rất sâu nên nước rất xanh, khu vực điện Hòn Chén lại có nhiều đá và cây cổ thụ, đứng từ sân chụp ra lấy cảnh con đò lướt qua những vòm lá trên nền nước xanh thì rất tuyệt. Lưu ý là muốn chụp đoạn sông này đẹp thì phải đi vào ngày nắng vì cây cổ thụ ở đoạn này làm cho khung cảnh khá tối, đúng hôm nào có mây trắng bông gòn thì càng đẹp.
- Đoạn sông dưới cầu Tuần (gần Lăng Minh Mạng)
- Đoạn sông chảy qua cồn Hến (chụp từ thuyền đi trên sông hoặc chụp từ quán cafe Hoàng Phương)
Chụp đồng lúa: đi ra ngoại thành, các bạn có thể thấy nhiều đồng lúa. Sau đây là những cánh đồng đẹp (đẹp nhất là vào mùa gặt - thường khoảng tháng 5, 6 và tháng 9, 10):
- Cánh đồng dưới chân núi trên đường lên chùa Huyền Không Sơn Thượng
- Cánh đồng ven phá Tam Giang (đặc biệt là từ sân chùa Phước Sơn nhìn xuống)
- Cánh đồng 2 bên con đường đi đến Cầu ngói Thanh Toàn
Chụp bình minh:
- Bình minh ở biển Lăng Cô: rất tuyệt, với chút nắng sớm lan trên mặt biển, mặt trời ló ra sau núi và sương sớm mờ ảo.
- Mình minh ở Vỹ Dạ: đúng như Hàn thi sĩ viết - "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh", chụp từ cồn Hến, lấy mặt sông qua những khóm trúc hoặc chụp từ cafe sông Xanh nhìn ra sông Như Ý đều đẹp.
- Bình minh trên núi Ngự Bình: cái này thì hơi cực vì sáng sớm ai mò ra núi Ngự làm gì, nhưng cảnh Sông Hương chảy dài dưới rừng thông kèm theo cái mờ ảo của nắng sớm rất đẹp đấy.
Chụp hoàng hôn:
- Hoàng hôn ở phá Tam Giang: có thể nói đây là nơi rất đẹp để chụp ảnh hoàng hôn, với cảnh hoạt động của ngư dân trên phá kèm theo màu trời đỏ rực.
- Hoàng hôn ở biển Thuận An: vì sao chụp bình minh ở biển Lăng Cô đẹp mà hoàng hôn mình lại đề xuất ở biển Thuận An? Đó là vì Lăng Cô cát trắng, còn Thuận An cát vàng, khi chiều xuống mặt biển cứ nhuộm một màu óng ả rất hay.
- Hoàng hôn ở chùa Thiên Mụ: đứng trên sân chùa mà nhìn cảnh hoàng hôn đổ trên mặt sông thì chân không muốn về.
- Hoàng hôn từ công viên Thương Bạc: ra quán cafe Hoàng Hôn canh trời chiều đổ xuống trên sông, nhuộm vàng cả cầu Trường Tiền sẽ thấy lãng mạn lắm.
Chụp trăng:
- cafe Hoàng Phương: nơi đây được mệnh danh là nơi ngắm trăng đẹp nhất miền Trung đấy. Vào đêm rằm trăng sáng vằng vặc tỏa trên mặt sông lại được điểm xuyết thêm chút thi vị của lau sậy và cảnh cồn Hến nên rất chi là thơ mộng.
- Biển Lăng Cô và Thuận An
- Đồi Vọng Cảnh
Chụp đêm:
- Chân cầu Trường Tiền vào cuối tuần: cầu lên đèn màu, Thuyền rồng chở khách và thả hoa đăng.
- Từ sân thượng khách sạn Imperial
- Cổng Thượng Tứ và cái cổng gì song song đó lúc đi vào quên mất tên rồi
- Đại Nội đêm hoàng cung
- Công viên Thương Bạc (nhớ lấy chiếc Thuyền rồng đặc biệt)
Chụp hoa: Hoa thì phải tùy theo mùa chứ không phải lúc nào cũng chụp được, cứ post ra đây để các bạn tham khảo:
- Hoa ngô đồng ở Đại Nội, công viên Thương Bạc và công viên Tứ Tượng vào tháng 3, 4
- Hoa đỗ mai/điệp anh đào trong sân trường Quốc Học vào tháng 2
- Muồng hoa đào dọc bờ sông An Cựu (rất đẹp nhé) vào tháng 5
- Hoa phượng dọc Sông Hương từ tháng 5 đến tháng 8 (chân cầu Trường Tiền - sau đài phát thanh; công viên Thương Bạc, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, con đường dọc Sông Hương từ cầu Phú Xuân đến cầu Bạch Hổ...)
- Bằng lăng, lim xẹt vào tháng 4 khắp mọi nẻo đường
- Hoa sen từ tháng 5 đến tháng 8 ở Hồ Tịnh Tâm, quanh Hoàng Thành, Lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ...
- Hoa súng ở các chùa (đặc biệt là Huyền Không Sơn Thượng)
- Hoa lan ở Huyền Không Sơn Thượng
- Hoa hồng mai (Nhất Chi Mai) vào tháng 3, 4 ở các khu suối nước nóng như Thanh Tân, Mỹ An và các chùa
- Hoa hoàng yến/osaka vào tháng 4, 5 ở đường Hùng Vương, Kim Long và Lăng Minh Mạng (cây ở đường Hùng Vương đẹp nhất)
- Hoa tường vy vào tháng 4, 5 ở đường Lê Ngô Cát
- Hoa phượng tím ở đường Nguyễn Trường Tộ giữa 2 trường Quốc Học và Hai Bà Trưng
- Hoa muồng vàng ở công viên Thương Bạc và phượng vàng (đúng là phượng chứ không phải lim xẹt như nhiều người nhầm nhé) ở chùa Huyền Không Sơn Hạ.
... (nhiều quá nhớ không hết)
Chụp mây, rừng, thác, suối: Không nơi đâu đẹp bằng Bạch Mã
Chụp di tích:
- Lăng Tự Đức
- Lăng Minh Mạng
- Lăng Khải Định
- Đại Nội
- Chùa Từ Hiếu (cái chùa này rất cổ xưa và rêu phong, nằm trên đồi thông có dòng nước uốn quanh, vô ảnh rất có hồn - mình đánh giá là hơn chùa Thiên Mụ).
Vào link này để biết thêm http://www.facebook.com/note.php?note_id=203768066333985 Chúc đi vui vẻ :D
BatVuongGia
03-07-2011, 23:06
đi rồi cơ mà đi ăn theo nên em cũng không nhớ chi phí như nào
Chỉ nhận xét 1 điều là em rất yêu con người Huế :sexy: đặc biệt là các cô gái :sexy:
ladyfirst2010
03-07-2011, 23:25
:adore: cũng đang định ra Huế chơi đây
Bookmarks lại phát hôm nào quyết định đi lôi ra đọc lại :gach:
Bẩn chắc so với Lăng Cô còn từ Huế trở vào thì biển nào cũng đập chết được tất cả các biển miền Bắc cả
tigerkids0812
04-07-2011, 08:03
tránh xa mấy thg con trai Huế ra:gach::gach::gach:
con trai Huế bị gì????:canny:
Móa! Kì thị ah?????
voldemort_nbk
04-07-2011, 08:32
Học trò xứ Quảng ra thi
Cô gái Huế thấy chân đi không đành.
-> Gái Huế chỉ mê mấy anh học trò xứ Quảng thôi nhé, các thím đừng mơ la liếm :look_down:
Harry-LK
04-07-2011, 08:33
Em vừa đi Huế từ hôm 16-21/06 vừa rùi, có 1 vài kinh nghiệm như thế này
- Em đi xe Hưng Thành (250k/người/lượt). Tuy có thể có người chê ko chất lượng nhưng sinh viên đi du lịch thế thôi :D
- Ở khách sạn Thành Lợi trên đường Đinh Tiên Hoàng (250k/đêm - 1 giường đôi + 1 đơn): cái ks này thì em thấy rất ngon, vì hôm em tới còn mỗi phòng đó nên đành phải lấy chứ cũng có phòng rẻ hơn (150k). Phòng rộng, wc cực rộng rãi sạch se, ti vi tủ lanh điều hòa đủ. Hơn nữa view cũng rất đẹp, nhìn thẳng ra cái sông quanh Hoàng Thành và cửa Thượng Tứ. Đi lại thuận tiện, cách Đại Nội tầm 1km, cách chỗ bến xe chưa đến 1km.
- Hôm đầu tiên thuê xích lô làm 1 tour quanh Huế (60k/2 người), chú ấy dẫn đi hết các chỗ :sogood:
- Tự thuê xe máy đi chơi các lăng (170k/ngayg - xe Si nhé). Cái này ks có dịch vụ cho thuê, cứ xuống lễ tân hỏi cô chủ ý :beauty:. Em chỉ đi đc 3 lăng Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức mà cũng mệt gần chết :pudency:. Còn đại nội thì đi xích lô, ko thì đi bộ :gach:
- Ăn uống thì các bác cứ lên google search danh sách các chỗ ăn ngon ở Huế thì ra nhiều lắm. Em cũng làm thế và lập đc đủ danh sách, thuê xe đi chơi xong đi ăn, cũng ko rẻ lắm các bác ạ. . À mà em đặc biệt ấn tượng với cái món cháo bò, ngon kinh khủng khiếp :beauty:. Bác cứ search địa chỉ quán bánh khoái Hồng Mai, đối diện quán đó là quán cháo bò, cũng ko có bàng hiệu gì đâu, nhưng mà ngon kinh :beauty:. Còn bún bò Huế thì ra chợ Đông Ba mà ăn ở các hàng rong ý, ngon lắm, tuy nhiên bác đề phòng là món gì cũng cay khủng :sosad:
- Chơi bời thế tổng chi phí cuối cùng 2 đứa mất hơn 7tr :pudency: (kể cả ăn uống trên xe với mua hoa quả linh tinh)
tigerkids0812
04-07-2011, 08:35
Học trò xứ Quảng ra thi
Cô gái Huế thấy chân đi không đành.
-> Gái Huế chỉ mê mấy anh học trò xứ Quảng thôi nhé, các thím đừng mơ la liếm :look_down:
Viết sai mà cũng trích dẫn, k thấy đọc bị gì ah???
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế, chân đi không đành
voldemort_nbk
04-07-2011, 08:40
Viết sai mà cũng trích dẫn, k thấy đọc bị gì ah???
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế, chân đi không đành
Thích viết thế đấy, sao phải xoắn :canny:
Chắc ngày mười shot hay sao mà không đi nổi nữa :adore:
ngocphan1
04-07-2011, 08:54
Nếu có đủ sức khỏe thì làm phát Tour bụi thôi...
- Xe đi về: Xe giường nằm Carmel từ Hà Nội.vv tầm 600k/ đi về, lên xe từ 6h ngủ 1 giấc mai đên nơi: Hạn chế là ko đc ngắm quang cảnh trên đường đi như tàu hỏa, bù lại rẻ và nhanh hơn nhiều...
- Đến Huế: Ngày đầu tiên lang thang trong Thành Nội ăn uống linh tinh + chụp ảnh, chiều liên hệ chỗ trọ + kiểm tra các điểm du lịch, tối ra cầu Tràng Tiền hóng gió sông Hương, đêm kiếm phòng trọ nghỉ 1 ngơi (giá dao động từ 30~80k/đêm)
- Sáng thứ 2: 7h Thưởng thức cái không khí an lành của cafe sáng Huế, 8h măm bún bò (15~20k) + rồi đi thuê xe máy (tầm 200k/ngày)... (vì Huế khá nhỏ nên các địa điểm ăn nghỉ + thuê xe rất gần nhau, nên cứ tà tà cafe măm bún thoải mái.). 9h lo xăng xe chuẩn bị rong ruổi các điểm du lịch như lăng tẩm chùa chiền ở ngoại thành Huế.... theo ý kiến cá nhân thì cái khoản này thú vị hơn đi theo xe Tour nhiều. Nếu rành đường thì chỉ trong ngày là có thể đi hết các điểm du lịch cần phải đi rồi. Tối về nhậu nhẹt, hoặc ra sông Hương hóng gái or măm đặc sản chè cháo. tầm 9h về trọ là Ok
- Ngày thứ 3: Sáng đi biển Lăng Cô chiều về ( tốt nhất là mua đồ ăn đồ uống sẵn ở Huế...để tránh bị chặt chém dưới biển)
- Ngày thứ 4: đi đâu tùy ý. 6h chiều lên xe giường nằm ngủ giấc là về đến nhà...
bác tính hay ghê
sao ko thấy ai nhắc tới các chùa ở huế nhỉ:Huyền Không sơn thượng, linh mụ, Từ hiếu, đi suối nước nóng thanh tân, suối voi, vườn quốc gia bạch mã:sexy::sexy:
curanhdaihiep
04-07-2011, 09:01
Nếu 2 bạn đi được xe oto thì nên đi xe tour - vừa sạch sẽ, chạy an toàn và bảo đảm đúng giờ giấc.
Xe tour đa số ng biết là của Sinh'cafe. Thông tin về Sinh'cafe:
SINHCAFE.NET - phuong nam tour., jsc
Địa chỉ: 35 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel : (04) 3929 0099 * Fax: (04) 3929 0600
Email: sales@sinhcafe.net * Website: www.sinhcafe.net
Nếu đi tàu hỏa thì nên chọn ghế mềm điều hòa, không nên đi giường nằm vì phòng giường nằm khoảng 6 ng, đóng kín cửa thì mùi rất khó chịu, với lại nằm tầng 2,3 rất khó ngồi dậy vì không gian quá hẹp. --> nên đi ghế mềm điều hòa, giá quanh 500k trở lại thôi.
Nếu 2 bạn quyết định đi xe tour của Sinh'cafe thì điểm dừng trả khách ở Huế là 60 Nguyễn Tri Phương. Từ đó bạn đi bộ về KS Vọng Cảnh khoảng 5p thôi.
KS Vọng cảnh: 25 Hùng Vương - 054.3824130: phòng ốc sạch sẽ, ngay đường mua sắm trung tâm - cách cầu Tràng Tiền 1km- giá rẻ tầm 250k/1 phòng.
Một vài KS bạn có thể tham khảo: KS Hoàng Thiện - 054.3825347 - đg Nguyễn Công Trứ.
KS Ngọc Hương: 054.3830.112
Ăn uống thì rất nhiều địa điểm: cơm hến, bún chả cua (dg Hùng Vương - ở chỗ chè Hẻm), bún bò Huế, bánh bèo nậm lọc.
Địa điểm các món này mình sẽ bổ sung sau- bảo đảm ngon mà ko bị chặt chém.:byebye:
phongsun01
04-07-2011, 09:14
2-3 tr là thừa rồi. trong H các thứ rẻ lắm. cũng nhiều chỗ chơi lắm, mấy điểm mà mình nhớ:
- lăng Bảo Đại -(lần trước đi trèo trộm vào, ko mất tiền vé :D)
- đồi Vọng Cảnh- đi vào lúc hoàng hôn nhé, đẹp lắm
- chùa Thiên Mụ- đi với gf thì chắc ko vào đc chỗ này vì nghe nói vào thì 2 người sẽ chia tay
- biển Lăng Cô
- phá Tam Giang
- hoàng thành- thăm xong thì gọi xích lô đi vòng quanh 1 vòng, h chắc 50k/vòng (lúc m đi là 20k thôi)
- đi thăm các chùa ở Huế, nói chuyện với sư, sư ở đây rất thân thiện, nói chuyện rất thoải mái
ăn uống thì nhớ ăn bánh canh cá lóc, bánh bèo, ốc, cơm hến, ... ngon mà rẻ. nhất là món bánh canh cá lóc, ngon dã man con ngan
30/4 năm ngoái mình với 5 thằng bạn đại học đi Huế, DN, Hội An trong 3 ngày 2 đêm hết 2 tr/người:sogood::sogood:. 4 ngày mà chỉ đi Huế thì nhàm quá, mình thuê xe máy đi một ngày mà đã thuộc hết đường rồi:beauty: vào Huế khoái nhất ăn uống + đi thuyền trên sông Hương:surrender:
tránh xa mấy thg con trai Huế ra:gach::gach::gach:
con trai Huế bị gì????:canny:
Móa! Kì thị ah?????
Hí hí... bác ý sợ ra Huế gặp mấy anh đệp trai phong độ, lại ga lăng lịch thiệp nên kềm lòng ko đặng ấy mà :sexy:
2-3 tr là thừa rồi. trong H các thứ rẻ lắm. cũng nhiều chỗ chơi lắm, mấy điểm mà mình nhớ:
- lăng Bảo Đại -(lần trước đi trèo trộm vào, ko mất tiền vé :D)
- đồi Vọng Cảnh- đi vào lúc hoàng hôn nhé, đẹp lắm
- chùa Thiên Mụ- đi với gf thì chắc ko vào đc chỗ này vì nghe nói vào thì 2 người sẽ chia tay
- biển Lăng Cô
- phá Tam Giang
- hoàng thành- thăm xong thì gọi xích lô đi vòng quanh 1 vòng, h chắc 50k/vòng (lúc m đi là 20k thôi)
- đi thăm các chùa ở Huế, nói chuyện với sư, sư ở đây rất thân thiện, nói chuyện rất thoải mái
ăn uống thì nhớ ăn bánh canh cá lóc, bánh bèo, ốc, cơm hến, ... ngon mà rẻ. nhất là món bánh canh cá lóc, ngon dã man con ngan
làm gì có lăng bảo đại:">
gackiem196
04-07-2011, 11:35
Các bạn ở xa đến thì thấy hay chứ ai ở Huế lâu thì nói thật cũng khá là chán:D, huế ít cái chơi lắm:p
Anyway, chúc bạn 1 chuyến đi vui vẻ:D
shuriken
04-07-2011, 11:50
Em đã tham khảo rồi,vé giường mềm điều hòa mới là 750k,nhưng đi với người yêu cũng phải đi tử tế một chút chứ ạ,ai lại đi ghế mềm hay ghế cứng ngồi cả đêm thì khổ em nó quá, chắc em chơi vé giường mềm không điều hòa. Các bác cho hỏi đi tàu đêm mùa này có nóng lắm ko,ko có điều hòa có chịu được ko ạ?
Giuong mem ko dieu hoa thi tha bro mua xu ghe dieu hoa suong hon nhieu, hinh nhu 400k/ve hay sao ay, nong the nay ko co dieu hoa ko chiu duoc dau. Cai ghe cua no dem co the nga ra gan nhu giuong roi ma :sogood:
//sr no unikey
HUNTERzzz
04-07-2011, 12:03
Nói chung xác định đi Huế chủ yếu là đi thăm lăng tẩm chùa chiền, ngoài ra thì không có cái gì nổi bật.
Gía cả hở Huế khá là mềm so với những nơi khác. Người dân thật thà tốt bụng, ( đợt trước đi chơi ở cái chùa kia, lúc gửi xe, tớ quên dắt luôn chìa khóa ngoài xe, đi chán đã đời, thấy bà giữ xe phóng xe đuổi theo kêu í ới ngoài bờ tường " Cháu ơi, răng gửi xe mà để khóa luôn ri" - Vừa hoảng vừa mừng chảy nước mắt :stick: ) Tất nhiên không phải gặp người nào cũng tốt thế nhưng mà thiết nghĩ chỉ có Huế mới có thôi, chứ còn mà ở quê nhà mình thì xong con ong rồi đó :gach: - Ngoài lề tý ;))
Còn địa điểm ăn chơi nhảy múa, các vozer trên đã tư vẫn nhiều rồi, tớ chỉ nói 1 vài chỗ được được như sau :
Ăn chay thì đi Liên Hoa Quán ở Lê Quý Đôn, nên gọi bún chay, Mì căn salax, Thập Nhị nhân duyên, và sau đó là chè Lục tàu xá.
Bún mắm nêm : Mệ Thẻo ở đường Bà Triệu, đối diện cổng ra vào của trung tâm thể dục thể thao. Ngon và rẻ.
Bún nghệ : có đường Trần Quang Khải, chỗ chợ Bến Nghé. 5k/tô. Ngon, sạch sẽ, nóng!
Chè bột lọc heo quay ngon là có quán ở cửa Thượng Tứ, quán nằm dưới bến xe Nguyễn Hoàng đó Muốn có chè bột lọc heo quay thì phải đến đúng lúc, hoặc chịu khó đợi, vì có không thường xuyên, làm bao nhiêu ra là hết liền àh=> biết độ ngon rồi đó.
Chỗ đi chơi :
- Đàn Nam Giao (free ^^): cuối đường Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ
- Đồi Vọng Cảnh: từ đàn Nam Giao đi đường Lê Ngô Cát
- Hồ Thuỷ Tiên (20k/người): từ đàn Nam Giao đi đường Minh Mạng
- Đồi Chín Hầm: từ đàn Nam Giao đi đường Tam Thai, rẽ Thiên Thai
- Đền thờ Huyền Trân Công Chúa, tháp chuông Hoà Bình, tượng đài Di Lặc (20k/người): gần đồi Chín Hầm
- Biển Thuận An
- Chùa Thiên Mụ: đường Nguyễn Phúc Nguyên
- XQ Cổ Độ :đường Lê Lợi được chứng kiến tận mắt sự khéo léo của các thiếu nữ trong trang phục áo dài, đang cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật thêu tay ( tuyệt đẹp luôn ) Có điều kiện thì mua vài bức về treo chơi, giá từ vài triệu đến vài trăm triệu 1 bữa kích thước từ bàn tay đến cỡ 3-4m2 :beauty:
- Quán kem Dạ Hạc : đường Lê Lợi luôn ( k nhớ địa chỉ, k biết thì hỏi mấy người họ chỉ cho) chỗ này ngồi uống nước, ăn kem, ngắm sông hương, bến thuyền cực tuyệt. Gía cả mềm.
........
Vài đường cơ bản rứa thôi nha, chơ mà nói ra hết thì nhiều lắm.
Chúc 2 bác ăn chơi tới bến:beauty:
HUNTERzzz
04-07-2011, 12:08
À, thêm nữa, đến Huế, mấy gánh hàng rong, hoặc quán nhỏ, nhìn tập tàng thôi nhưng mà lại ngon hơn mấy quán lớn có biển hiệu hẳn hoi. Ăn được miếng ở mấy quán này cũng đợi đuối luôn, vì người mua rất đông. Muốn ăn ngon thì phải chịu khó :sexy::sexy::sexy:
đi vs gf thì k đi chùa Thiên Mụ bác nhé, đi về đừng trách :stick:
biển thì nên đi biển Cảnh Dương hoặc Lăng Cô, Huế rất nhiều bãi biển nhưng 2 nơi đó đẹp và thoải mái nhất, Thuận An là bãi người ta hay đi nhất nên nó bẩn và chèo kéo kinh lắm, em rất ghét
mà có chỗ này rất độc, giới thiệu cho bác là thành phố lăng mộ An Bằng
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/19443/sung-sot-o-nghia-dia-xa-hoa-nhat-vn.html
http://dulich.chudu24.com/tin-du-lich/phong-su-du-lich/chau-a/viet-nam/hue/co-mot-thanh-pho-lang-mo-tai-lang-an-bang.htmlsau khi đi bác sẽ hiểu vì sao phải xoắn, nhìn ngoài thực gấp chục lần trong ảnh chụp bác nhé :sexy:
ps: quên, bác cứ tham khảo cái link face ở trên, ở đó giới thiệu hầu hết chỗ đẹp ở Huế rồi đó
Các bác cho em xin thêm kinh nghiệm về chuyện mua vé tàu với ạ,em chưa mua bao h nên cũng ko hiểu rõ lắm.
http://vetau.com.vn
tránh xa mấy thg con trai Huế ra:gach::gach::gach:
Trai Huế đây. tránh cái j :gach::gach::gach::gach::gach:
đi Huế thì cứ vào Đại Nội cho bik hoặc đi lăng vua. ăn uống thì nhìu chổ lém bợn. cơ mà mún ăn j đã chứ (cơm hến, bún bò hay bánh bèo,... ?)
Thanks các bác rất nhiều,anh em nhiệt tình quá :beauty:
Các bác đi tàu nhiều cho em hỏi ghế ngồi mềm điều hòa ngồi lâu (cả đêm ) có mỏi không ạ, em sợ mỏi quá không ngủ được thì khổ lắm.
Mỏi nó mới dễ ngủ :chaymau:
Mình thì chưa mỏi đã ngủ :rofl:
đi tàu thì xác định hơi bị khó ngủ. ^^. bác tới Huế cứ thử về cồn Hến mà ăn cơm hến :)
tdtt1990
04-07-2011, 14:59
con trai Huế bị gì????:canny:
Móa! Kì thị ah?????
Từ CSGT đến ông xe ôm, ngu thì ko biết nhưng vô cùng nguy hiểm :canny:
Từ CSGT đến ông xe ôm, ngu thì ko biết nhưng vô cùng nguy hiểm :canny:
nguy hiểm sao ? cho ví dụ đi :canny::canny::canny:
tránh xa mấy đứa con trai huế ra (trừ mình :shame:) chừng nào tụi nó bỏ cái thói ky bo Huế may ra mới giàu đc :sosad:
tuananhloveu2001
04-07-2011, 15:11
2-3tr/ng mà đi huế, lại đi tàu thì hơi khó bác ạ. nội đi + về đã hết 1.5 triệu (ghế mềm ĐH). còn lại 1.5tr/người cho 4 ngày, kể cả ăn ngủ nghỉ e rằng ko đủ.
Bác đi tàu gì thế . Bác chém thế làm chủ theard hãi .
@ chủ theard nếu bác muốn đi thì đi oto 5 h chiều đi thì 7h sáng hôm sau đến , oto nhanh hơn tàu 1 ít và rẻ hơn , oto giường nằm cả đi cả về hết khoảng 600-700k là kịch . Còn tàu thì đắt hơn 1 ít ko đáng kể , ko đến giá 1t5 cả đi cả về đâu . Đi ra ngoài đấy em hay ở khách sạn Trường Giang , chỗ đấy thuận tiện . giá cả khoảng 300k/1phong đôi .
Muốn đi chơi lăng tẩm thì ko nên đi của khách sạn , cứ gọi taxi , thỏa thuận giá cả , khoản 600k-700k tiền taxi đi đến tất cả các lăng tẩm v..v ăn uống thì bánh cung tân định , cơm chị tẹo , có gì hỏi thêm taxi . Đi chơi huế 1 ngày say đó ra biển thuận an chơi , cách huế khoảng 20km , ....nói chung là ở huế khá rẻ 2-3t có thể đi được , năm trước mình đi 2t/1 người ăn uống thả phanh , bước khỏi khách sạn là đi taxi , ở 4 ngày , về vẫn còn thừa tiền đi taxi về nhà .:byebye:
yeu_trong_sang
04-07-2011, 15:15
Mình cùng ý kiến với bác j bên trên, nếu đi ô tô thật sự thích SinhCaFe mình đi 2 lần rồi giá k nhớ lắm hồi đó đi ĐN và 1 lần đi NT đón khách 6h tối ở BX Lương Yên xe này đi theo Tour chứ k phải xe khách. Lên xe toàn dân du lịch bụi nhiều tây hơn Việt, phụ xe nói tiếng Anh + Pháp tốt hơn cả mình và lịch sự vãi. Hồi trước mua vé ở Lương Ngọc Quyến, năm ngoái cũng qua Huế đi lòng vòng 1 ngày trời, 1 vòng quanh Huế = xích lô hết 30k, ăn uống thì rẻ 2 đứa ăn mấy món ĐS Huế no bụng mất 80k thui.
tuananhloveu2001
04-07-2011, 15:24
tránh xa mấy đứa con trai huế ra (trừ mình :shame:) chừng nào tụi nó bỏ cái thói ky bo Huế may ra mới giàu đc :sosad:
Bác mang tiếng ở Huế mà lại nói như thế . Mình về đấy chơi vài lần thấy nếu ko ki bo ở đấy thì có mà bốc shit ăn , đồng tiền ở đấy làm ra khó khăn , du lịch cũng có mùa , nhưng người ở Huế được cái thật thà , nhiệt tình ko chặt chém , nên họ cũng ko giàu nổi .
Đi xich lô 1 cuốc xich lô vòng quanh huế cong đít lên đạp , rồi ngồi chờ khách , đưa về tận nơi chỉ có 30k , 1 cốc cafe có 3k . . . tiền kiếm khó như thế thì ai dám tiêu , mà bạn bảo người ta ko ki
tránh xa mấy đứa con trai huế ra (trừ mình :shame:) chừng nào tụi nó bỏ cái thói ky bo Huế may ra mới giàu đc :sosad:
ê, bạn của bạn ki k có nghĩa là mình ki đâu nhé, ăn nói đàng hoàng :canny:
vả lại, người ta nghèo thì chi tiêu có chừng mực, ở H dell có cái gì kiếm ra tiền nên để tìm 1 anh đại gia chi tiêu ngút trời là k thể
Từ CSGT đến ông xe ôm, ngu thì ko biết nhưng vô cùng nguy hiểm :canny:
k bít có bn ng` loại này rồi
ở đâu mà chẳng có ng` tốt ng` xấu? bạn gặp vài ng` huế ngu thì bạn cho là dân huế ngu hết à :surrender:
vừa đi về vé tàu mềm hình như 5,5k .đến đấy thì thuê nhà nghỉ 3sao 750k/p 3 ng.phòng đôi chắc rẻ hơn.thuyền sông hương vé lẻ 60k/ng.ăn uống ra ngoài ăn vừa rẻ vừa ngon tầm 10 đến 20k.
PS: Ra "Cồn Tè" ăn khá rẻ +ngắm các bác tè bậy:nosebleed:
e mới đi cồn tè về đây. ^^, lúc trc thấy có bé phục vụ dễ thương phết :sexy:
HUNTERzzz
04-07-2011, 18:38
2 Bác đi xa thế thì đi xe giường nằm cho nó khỏe. Phi lên nằm ngủ 1-2 giấc là tới. Đi tàu lâu với mệt chết đi đc :">
Mình say tàu, đi có hơn trăm km là về lao lư mấy ngày :beauty::beauty::beauty:
HUNTERzzz
04-07-2011, 18:39
e mới đi cồn tè về đây. ^^, lúc trc thấy có bé phục vụ dễ thương phết :sexy:
Cồn Tè là chộ mô rứa bạn? Bán cái thứ chi, răng chưa khi mô nghe heery :dreaming::dreaming::dreaming:
obansonglauancuttraubattu
04-07-2011, 18:43
3 tr ở huế thì xác định là ăn lề đường NHÒE luôn cũng ko hết tiền :)
Cồn Tè là chộ mô rứa bạn? Bán cái thứ chi, răng chưa khi mô nghe heery :dreaming::dreaming::dreaming:
Cồn tè thì chưa biết ở đâu chứ Cồn lè thì em biết :sogood:
Cảm ơn các bác nhiều, bây h thì em đã có khá nhiều lựa chọn để cân nhắc :D\
Chắc là em sẽ đi oto sinhcafe hoặc tàu ngồi mềm điều hòa. Hoặc có thể cả 2 cho biết để lần sau đi còn có kinh nghiệm,hehe.
ntienthinh
09-07-2011, 09:55
Đi tàu chi cho tốn kém, đã xác định phải đắn đo tiền bạc thì đi xe đi cho rẻ, <400k là chắc chắn có.
Đi Huế thì tránh mấy cái du thuyền ra, quen nhịp sống HN mà lên nghe mấy đứa nghệ thuật hát ò e ca huế thì đảm bảo tối về mơ thấy tổ tông :go:
Còn đi chơi thì Huế chủ yếu là đền đài lăng tẩm, cái này thì thuê vài cái xe máy đi cho nó máu, toàn là cách tp chưa tới 30km ấy mà.
Ăn uống thì đơn giản, trừ các nhà hàng tây tàu thì ăn uống bình dân cũng chấp nhận đc.
Đi chơi thì thuê xe máy mà đi, vì tp Huế nhỏ, rất nhỏ, đi taxi hay xích lô chỉ tổ bực mình + mất time.
xongphim
09-07-2011, 10:35
Cũng sắp đi Huế, dạo này đường I hơi nhiều tai nạn, đang định chuyển từ ô tô giường nằm sang tàu hỏa đây...
Có bác nào trong Huế biết giá rổ thuê xe máy dư lào và thuê ở đâu thì ổn ko ạ, cho mình xin 500 thông tin :beauty:
vochiquyen
13-02-2016, 10:03
Học trò xứ Quảng ra thi
Cô gái Huế thấy mà đi không đành
Kâka, gái Huế thèm trai Quảng cơ
conganh10101993
03-12-2019, 16:44
3tr thím ăn nhòe luôn. Huế món gì cũng rẻ và cũng ngon.
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.