Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [Chuyện gia đình] Bố mẹ đã làm trò trẻ con trước mặt bạn ntn?


h0angclub
03-07-2011, 11:53
Lẽ ra định vào Superthreads F34 làm cái thớt về chuyện vui Gia đình:sogood:, nhưng e ko có quyền post bài ở đấy:sweat: nên mạo muội lên thớt ở đây, bác mod phụ trách thông cảm nhé:nosebleed::adore:

Lên thớt này cho các bác có các kỷ niệm hài với bố/mẹ mình.
E thì có ông bố thương con, lúc hiền lúc nghiêm khắc vãi *ái:pudency:. Nhớ có chuyện như này:chaymau:.. hôm sáng dậy sớm ngồi máy tính, ông ý tỉnh dậy ngáp ngáp mấy hồi rồi bảo "Đêm qua thằng P nó lại *ái dầm..":oh: (thằng em zai nó lớp 8 ^:)^) xong ra màn mở toang cái cửa sổ như mọi khi:ops: e thì vẫn thản nhiên ngồi hóng thớt trên vOZ xem các bác gạch đá:gach: Rồi ổng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mọi chuyện đang bình thường như cân đường hộp sữa thì ổng đi vào phòng.. "PHẸT.. PHẸT":oh: e *éo hiểu cái gì quay ra nhìn:amazed: ổng cũng nhìn e xong quay ra ngoài vừa đi vừa nói "Có cái gì đâu...:)" Đệch em dừng hình 5s:ops:... Thối hết cả cái phòng:sweat::surrender::surrender::surrender: *éo đỡ được!!!!!!!!!!:sosad:

Sonia
03-07-2011, 13:49
- Bố em 48 tuổi rồi mà còn đang định học nhảy hiphop ( thề ko chém ), hồi xưa ông mê kiểu nhảy của MJ ( trong mv Billie Jean ), từ đợt thấy mấy đứa bạn của em sang nhà, cứ nằng nặc bắt nó dạy nhảy cho, còn tụ tập mấy đứa xung quanh góp tiền học nhảy.

- Rồi lại rất hay có kiểu tinh tướng ta đây biết võ, mấy lần cứ hua hua loạn để ra oai với mấy thằng choai choai. Một lần chả hiểu đánh đấm thế nào rơi sỏi thận làm tắc ống dẫn vào bàng quang -> nhập viện luôn. Đợt đấy phải mặc quần không đáy đi thông (mà gặp bác sĩ nữ mới nhục :sweat: ), nghe về tả là "đau thấy trời xanh luôn".

- Cứ lần nào em đang nói chuyện với bạn cũng cứ ghé miệng vào nói lớn :" A ơi, nhanh đi đới rồi còn đi ngủ :sosad: ". Còn nhắn tin bao giờ cũng phải thêm vào mấy từ "hihi" mới chịu được :surrender:.

- Ông bô em ko biết nói tiếng anh, nhưng cứ gặp Tây là nói chuyện như đúng rồi. Cứ mấy câu " Hello , How are you, I'm fine Thank you, OK" là đủ để trả lời mọi câu hỏi của nó.

Đôi khi thấy tự hào vì người ta mong có phụ huynh trẻ trung tâm lí mà không đc, nhưng nhiều lúc cũng bị ông làm cho xấu hổ chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống :sosad:

PS: Dạo này sếp ấy thích nghe nhạc của HKT với Ngô Kiến Huy, hồi xưa thì cứ bật đi bật lại bài "Ôi tình yêu" của Thanh Thảo.
Cho các bác chiêm ngưỡng ảnh ông bô nhà em.

h0angclub
03-07-2011, 14:23
Ông vừa ngủ trưa dậy:confident:, lại 1 lần nữa giở trò đấy ra với mình, cơ mà "im ỉm".. vừa nói vừa bảo "Chuẩn bị phỏm đi nhá":nosebleed: chả là mai thằng con zai đi thi ĐH, ngày nào qua ngày khác toàn nhắc phỏm này nọ..:sogood: mà mình thì cứ nghe đến là lại liên tưởng đến mấy anh em cấp 3 hay gọi nhau tụ tập:surrender: ông già ra khỏi phòng, mùi cứ thoang thoảng bay qua bay lại.. khó chịu *éo đỡ:stick:

aluminum
03-07-2011, 14:24
- Bố em 48 tuổi rồi mà còn đang định học nhảy hiphop ( thề ko chém ), hồi xưa ông mê kiểu nhảy của MJ ( trong mv Billie Jean ), từ đợt thấy mấy đứa bạn của em sang nhà, cứ nằng nặc bắt nó dạy nhảy cho, còn tụ tập mấy đứa xung quanh góp tiền học nhảy.

- Rồi lại rất hay có kiểu tinh tướng ta đây biết võ, mấy lần cứ hua hua loạn để ra oai với mấy thằng choai choai. Một lần chả hiểu đánh đấm thế nào rơi sỏi thận làm tắc ống dẫn vào bàng quang -> nhập viện luôn. Đợt đấy phải mặc quần không đáy đi thông (mà gặp bác sĩ nữ mới nhục :sweat: ), nghe về tả là "đau thấy trời xanh luôn".

- Cứ lần nào em đang nói chuyện với bạn cũng cứ ghé miệng vào nói lớn :" A ơi, nhanh đi đới rồi còn đi ngủ :sosad: ". Còn nhắn tin bao giờ cũng phải thêm vào mấy từ "hihi" mới chịu được :surrender:.

- Ông bô em ko biết nói tiếng anh, nhưng cứ gặp Tây là nói chuyện như đúng rồi. Cứ mấy câu " Hello , How are you, I'm fine Thank you, OK" là đủ để trả lời mọi câu hỏi của nó.

Đôi khi thấy tự hào vì người ta mong có phụ huynh trẻ trung tâm lí mà không đc, nhưng nhiều lúc cũng bị ông làm cho xấu hổ chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống :sosad:

PS: Dạo này sếp ấy thích nghe nhạc của HKT với Ngô Kiến Huy, hồi xưa thì cứ bật đi bật lại bài "Ôi tình yêu" của Thanh Thảo.
Cho các bác chiêm ngưỡng ảnh ông bô nhà em.



:surrender::surrender::surrender:

biden
03-07-2011, 14:47
- Bố em 48 tuổi rồi mà còn đang định học nhảy hiphop ( thề ko chém ), hồi xưa ông mê kiểu nhảy của MJ ( trong mv Billie Jean ), từ đợt thấy mấy đứa bạn của em sang nhà, cứ nằng nặc bắt nó dạy nhảy cho, còn tụ tập mấy đứa xung quanh góp tiền học nhảy.

- Rồi lại rất hay có kiểu tinh tướng ta đây biết võ, mấy lần cứ hua hua loạn để ra oai với mấy thằng choai choai. Một lần chả hiểu đánh đấm thế nào rơi sỏi thận làm tắc ống dẫn vào bàng quang -> nhập viện luôn. Đợt đấy phải mặc quần không đáy đi thông (mà gặp bác sĩ nữ mới nhục :sweat: ), nghe về tả là "đau thấy trời xanh luôn".

- Cứ lần nào em đang nói chuyện với bạn cũng cứ ghé miệng vào nói lớn :" A ơi, nhanh đi đới rồi còn đi ngủ :sosad: ". Còn nhắn tin bao giờ cũng phải thêm vào mấy từ "hihi" mới chịu được :surrender:.

- Ông bô em ko biết nói tiếng anh, nhưng cứ gặp Tây là nói chuyện như đúng rồi. Cứ mấy câu " Hello , How are you, I'm fine Thank you, OK" là đủ để trả lời mọi câu hỏi của nó.

Đôi khi thấy tự hào vì người ta mong có phụ huynh trẻ trung tâm lí mà không đc, nhưng nhiều lúc cũng bị ông làm cho xấu hổ chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống :sosad:

PS: Dạo này sếp ấy thích nghe nhạc của HKT với Ngô Kiến Huy, hồi xưa thì cứ bật đi bật lại bài "Ôi tình yêu" của Thanh Thảo.
Cho các bác chiêm ngưỡng ảnh ông bô nhà em.

Vãi hà :rofl: :rofl:

ông bô bác trông như Ngọc Sơn nhể :rofl:

badboy_tien
03-07-2011, 16:22
^
^
To: Sonia
mềnh ngữong mộ bố bạn wa'
chắc chú ý vui tính lắm !!
PS : Cha mất 6 năm rùi :sosad:

h0angclub
03-07-2011, 17:37
^
^
To: Sonia
mềnh ngữong mộ bố bạn wa'
chắc chú ý vui tính lắm !!
PS : Cha mất 6 năm rùi :sosad:

Mạn phép cho mình được chia buồn cùng bạn.:sure: Trời chu đất diệt cho những ai còn bố mà làm bố buồn:gach::gach::gach:

neverbackdow
03-07-2011, 17:52
:sosad: các bác sướng thật..bố mẹ em ly dị nhau năm em mới 3 tuổi :sosad:

Global Hell
03-07-2011, 18:14
nhỏ giờ mình sống ko có bố, họ mình mang là họ mẹ luôn, hehehe

rodeptrai
03-07-2011, 18:21
vào đây chia sẽ chuyện vui gia đình mà nghe nhìu cái buồn thế :nosebleed:
Chia buồn vs mấy bạn trên :sosad:

xauzai1102
03-07-2011, 18:52
nhỏ giờ mình sống ko có bố, họ mình mang là họ mẹ luôn, hehehe

e cũng như bác , nhưng e mang họ bố :sosad:

suzuki_realroadster
03-07-2011, 19:01
ông bà bô ở nhà cũng vui tính lắm :) lâu lâu ổng kể mấy chuyện thời sinh viên của ổng mà cười đau bụng

tuan_bin
03-07-2011, 19:05
Em với ông già thì cả năm nay không nói chuyện vs nhau rồi. sau đợt world cup năm ngoái, thằng bạn với thằng em nó làm cho quả gần 1 lít ông già phải trả hộ, đến giờ vẫn chưa đòi đc hết nên ức chế em, haiz. Chỉ thỉnh thoảng tối t7, cn gọi điện hỏi " sao ibet ko vào được " hay " thế mày có về nhà ngủ ko thế " mà em cũng tủi thân. Gấu nó giục tháng 8 âm này cưới mà em chỉ dám nói vs mẹ, ko dám nói vs ổng :(( .Đôi lúc muốn bố con ngồi tâm sự mà em chả dám, chỉ ước giá như tính ổng nhắng nhít 1 tí, 2 bố con thoải mái có khi còn đỡ. Tuy nhiên lúc nào em cũng tôn trọng bố mẹ vì đã nuôi dưỡng em đc ntn.

h0angclub
03-07-2011, 20:10
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh:sweat:

hardcoreholly
03-07-2011, 20:20
bt, mình với mẹ mình lâu lâu đang coi TV cũng phẹt phát rồi 2 mẹ con nhìn nhau cười :rofl: (chỉ khi nào có 2 mẹ con thôi, hoặc có anh chị cũng đc, nói chung ng` nhà :sexy:)

ZenkS
03-07-2011, 22:56
nhiều bạn chuyện gd buồn thế :sosad:

bố mình hồi đó hay chơi 2 người đắp chung chăn, đang xem tivi bảo mẹ trùm lại xong làm phẹt 1 phát bỏ chạy :sexy::sexy: