bestki
02-07-2011, 23:42
Hôm nay e bị xui lắm ạ ! :canny:
Cty mình hôm nay dc sếp trên yêu cầu dời phòng ban MKT sang phòng khác, chả là huy động ll có sẵn trong cty, (gồm các nam nv trong cty). thực ra chả xảy ra chiện gì nếu hok có tay gđ sale, nó đàn bà vãi, trong lúc mọi người đang làm thì hắn tỏ ra nói nhiều, điều khiển chỉ huy này nọ, lúc đầu mọi người cũng cho qua, do ai cũng tâm lý làm nhanh cho xong chuyện roy còn về nữa.:stick:
Thằng, sry mình phải gọi bằng "thằng đàn bà", nó chuyên gia nói nhiều, toàn sai này nọ, đúng thì thoy chứ đằng này toàn tùm lum, một số thứ rối tung, tầm bậy (do ai cũng bik là bậy, nhưng cố tình làm để cho nó thấy cái sự nguy hiểm của mình),
anh GĐ phòng khác nhiều lần chỉnh khéo mà vẫn cố tỏ ra nguy hiểm. Lúc này tình hình căng thẳng, hắn nhận ra mình đã cố tỏ ra nguy hiểm nên cũng nói dịu lại mà vẫn nhiều, nhưng bộ mặt "quê độ" đã dần xuất hiện, ảnh bắt đầu lảng và phụ giúp 1 tay. Đỉnh điểm là lúc mọi người đang làm ở trệt thì hắn gọi e giúp hắn.:canny:
Rõ ràng là đì em mà, ai lại sai người ta mang thước kẻ để đo đạc phòng ốc, e cũng tinh ý là hắn kiếm người để trút giận và sự mất mặt:gach:, nên đã mượn thước dây phòng hành chính để đo đạc, e hỏi ổng đo gì thì ổng móc dt ra nghe 1 lèo, roy chạy vào phòng tổng giám đốc. e là người bị xui nên đả cả "seri đì" của nó, kêu e đo xong roy, ghi chép lại các số liệu , xong đưa cho ổng. Tự nhiên gạch bỏ hết của e, quát em: Sao em hok hỏi a đo cái gì, sai hết roy. Anh đo cái gì thì bảo em bít chứ sao em hiểu ý anh mà làm ??? e đo cái này .. này,, này ... em đo xong ghi số liệu ra hết. Sau đó tự nhiên kêu e thống kê ? thống kê là gì a ? a nói rõ hơn ý anh để e hỗ trợ a ạh ? anh muốn em xem thế nào hợp lý, sắp xếp ra sao ? .... ý em là .... như vầy được hok a ? e hok hiểu ý a àh, sao e chậm hiểu thế, em hok bik thống kê àh ? dạ thống kê là gì anh bit hok ? oh e có biết hỏi mà hok trả lời là thiếu tôn trọng hok, đằng này lại còn hỏi lại, (bik ngay mình bị đì, dịnh ngay mình) , chứ h em hok bik thống kê àh ? e đâu có, sao a lại nói vậy ? e chưa hiểu ý anh, sau đó e đưa ra anh nên đo bên này để dễ xếp bàn tủ lên, ... bla bla bla, C , a nói em đo cái này, này ... (dcm kêu mình đo đã roy xóa hết số liệu, roy bảo đo lại, mà hok nói 9 xác là cái gì cần, cái gì hok cần)
e bik ngay ý ảnh là cố tình đỗ thừa do khâu e hok làm được việc nên mới trễ cái deadline 2h phải báo cáo cho sếp tổng. (thực ra ai cũng bik là cái này làm tới chiều vẫn chưa xong) thực sự em chưa hiểu ý a là gì ? em nghĩ ... bla bla bla, e, sao e cứ cãi a, em thống kê cho anh cái bảng hồi nãy (số liệu đã xóa, số liệu mới đo lại do ổng ghi lại, chả biết phải thống kê làm sao ? e chủ động giúp a mà , a phải hiểu, e chậm hiểu ... nghe a nói, e đóng cửa phòng lại (dcm, quát to sợ người ta nghe thấy àh, e hok đóng cửa ...),sao, em đã học những gì ? bây h cái chuyện đơn giản này mà hok xong ? e cứ cãi a là sao ? anh nói nghe nè, anh đi làm kn hơn 10 năm, em hok có kn teamwork à ? em chỉ cần trả lời có hay là hok ? lúc đó e chỉ nhìn chỗ khác hok nhìn ổng, tay chống eo cương với ổng... NÓNG TRONG NGƯỜI roy , bla bla .. e hok bik 10 -4 = 6 àh ??? em học trường tiểu học mấy năm ??? em hok trả lời nữa ... dạ liên quan gì đến cty và cv a ??? em có học toán hay hok ? ý anh là sao, e dại quá nên hok hiểu ? a hỏi e chỉ trả lời "có" hay là "hok" ... bla bla,
May mà anh IT manager vào cứu em, chửi ổng roy bắt ổng xin lỗi, thằng chó đó cũng hok vừa, nó còn cãi tay đôi với IT manager của e, sếp e bắt ổng phải xin lỗi e, cuối cùng có HR vào hòa giải, nó cũng chịu xin lỗi. (nó có quản lý mình đâu mà quát to tiếng ???) a nóng quá nên đã nặng lời anh em mình thông cảm nhau trong cv... bla bla, bắt tay cái xin lỗi roy hằm hằm đi ra phòng. :gach:
e thì thầm nghĩ, nếu ở ngoài phố thì thằng đàn bà đó hok còn hàm mà ăn cơm nữa ... :beauty:
P/s: Lúc đó e rất thụ động, luôn bị cuốn theo những câu nói dẫn lối của nó... mình chỉ bik nói "e chưa hiểu ý a, a nói rõ hơn cho em hiểu ạh, e cần thông tin để làm việc hiệu quả" May mà mình giữ bình tĩnh, hok to tiếng, kiềm chế nắm đắm nên được mọi người trong cty hỗ trợ (chính nv trong phòng MKT đã gọi điện kêu sếp mình IT manager giải vây) . Nhưng dù gì thì cũng cảm thấy buồn vì cty lại có những nv cấp cao mà thiếu chuyên nghiệp và phách lối đàn bà như vậy.:nosebleed: Từ nay e rất cảnh giác hành động của mình, sếp mình dặn dò nên viết thư tay thân cảm cho nó, đồng thời kiểm điểm mình nên học cách ăn nói, tự bảo vệ mình.
Đồng thời họp nội bộ IT để plan kế hoạch chống vạch lá tìm sâu của thằng đàn bà đó, từ nay bộ phận e sẽ có sóng gió roy (sếp tổng này chính là người tuyển ổng vào, nhưng sếp tổng cũng chẳng qua là con cờ của chủ tịch mà thoy, nên về phần này em tin vào chủ tịch, ổng là người rất rõ ràng, trọng luật) :">
Hôm nay ngày buồn ....:">
Cty mình hôm nay dc sếp trên yêu cầu dời phòng ban MKT sang phòng khác, chả là huy động ll có sẵn trong cty, (gồm các nam nv trong cty). thực ra chả xảy ra chiện gì nếu hok có tay gđ sale, nó đàn bà vãi, trong lúc mọi người đang làm thì hắn tỏ ra nói nhiều, điều khiển chỉ huy này nọ, lúc đầu mọi người cũng cho qua, do ai cũng tâm lý làm nhanh cho xong chuyện roy còn về nữa.:stick:
Thằng, sry mình phải gọi bằng "thằng đàn bà", nó chuyên gia nói nhiều, toàn sai này nọ, đúng thì thoy chứ đằng này toàn tùm lum, một số thứ rối tung, tầm bậy (do ai cũng bik là bậy, nhưng cố tình làm để cho nó thấy cái sự nguy hiểm của mình),
anh GĐ phòng khác nhiều lần chỉnh khéo mà vẫn cố tỏ ra nguy hiểm. Lúc này tình hình căng thẳng, hắn nhận ra mình đã cố tỏ ra nguy hiểm nên cũng nói dịu lại mà vẫn nhiều, nhưng bộ mặt "quê độ" đã dần xuất hiện, ảnh bắt đầu lảng và phụ giúp 1 tay. Đỉnh điểm là lúc mọi người đang làm ở trệt thì hắn gọi e giúp hắn.:canny:
Rõ ràng là đì em mà, ai lại sai người ta mang thước kẻ để đo đạc phòng ốc, e cũng tinh ý là hắn kiếm người để trút giận và sự mất mặt:gach:, nên đã mượn thước dây phòng hành chính để đo đạc, e hỏi ổng đo gì thì ổng móc dt ra nghe 1 lèo, roy chạy vào phòng tổng giám đốc. e là người bị xui nên đả cả "seri đì" của nó, kêu e đo xong roy, ghi chép lại các số liệu , xong đưa cho ổng. Tự nhiên gạch bỏ hết của e, quát em: Sao em hok hỏi a đo cái gì, sai hết roy. Anh đo cái gì thì bảo em bít chứ sao em hiểu ý anh mà làm ??? e đo cái này .. này,, này ... em đo xong ghi số liệu ra hết. Sau đó tự nhiên kêu e thống kê ? thống kê là gì a ? a nói rõ hơn ý anh để e hỗ trợ a ạh ? anh muốn em xem thế nào hợp lý, sắp xếp ra sao ? .... ý em là .... như vầy được hok a ? e hok hiểu ý a àh, sao e chậm hiểu thế, em hok bik thống kê àh ? dạ thống kê là gì anh bit hok ? oh e có biết hỏi mà hok trả lời là thiếu tôn trọng hok, đằng này lại còn hỏi lại, (bik ngay mình bị đì, dịnh ngay mình) , chứ h em hok bik thống kê àh ? e đâu có, sao a lại nói vậy ? e chưa hiểu ý anh, sau đó e đưa ra anh nên đo bên này để dễ xếp bàn tủ lên, ... bla bla bla, C , a nói em đo cái này, này ... (dcm kêu mình đo đã roy xóa hết số liệu, roy bảo đo lại, mà hok nói 9 xác là cái gì cần, cái gì hok cần)
e bik ngay ý ảnh là cố tình đỗ thừa do khâu e hok làm được việc nên mới trễ cái deadline 2h phải báo cáo cho sếp tổng. (thực ra ai cũng bik là cái này làm tới chiều vẫn chưa xong) thực sự em chưa hiểu ý a là gì ? em nghĩ ... bla bla bla, e, sao e cứ cãi a, em thống kê cho anh cái bảng hồi nãy (số liệu đã xóa, số liệu mới đo lại do ổng ghi lại, chả biết phải thống kê làm sao ? e chủ động giúp a mà , a phải hiểu, e chậm hiểu ... nghe a nói, e đóng cửa phòng lại (dcm, quát to sợ người ta nghe thấy àh, e hok đóng cửa ...),sao, em đã học những gì ? bây h cái chuyện đơn giản này mà hok xong ? e cứ cãi a là sao ? anh nói nghe nè, anh đi làm kn hơn 10 năm, em hok có kn teamwork à ? em chỉ cần trả lời có hay là hok ? lúc đó e chỉ nhìn chỗ khác hok nhìn ổng, tay chống eo cương với ổng... NÓNG TRONG NGƯỜI roy , bla bla .. e hok bik 10 -4 = 6 àh ??? em học trường tiểu học mấy năm ??? em hok trả lời nữa ... dạ liên quan gì đến cty và cv a ??? em có học toán hay hok ? ý anh là sao, e dại quá nên hok hiểu ? a hỏi e chỉ trả lời "có" hay là "hok" ... bla bla,
May mà anh IT manager vào cứu em, chửi ổng roy bắt ổng xin lỗi, thằng chó đó cũng hok vừa, nó còn cãi tay đôi với IT manager của e, sếp e bắt ổng phải xin lỗi e, cuối cùng có HR vào hòa giải, nó cũng chịu xin lỗi. (nó có quản lý mình đâu mà quát to tiếng ???) a nóng quá nên đã nặng lời anh em mình thông cảm nhau trong cv... bla bla, bắt tay cái xin lỗi roy hằm hằm đi ra phòng. :gach:
e thì thầm nghĩ, nếu ở ngoài phố thì thằng đàn bà đó hok còn hàm mà ăn cơm nữa ... :beauty:
P/s: Lúc đó e rất thụ động, luôn bị cuốn theo những câu nói dẫn lối của nó... mình chỉ bik nói "e chưa hiểu ý a, a nói rõ hơn cho em hiểu ạh, e cần thông tin để làm việc hiệu quả" May mà mình giữ bình tĩnh, hok to tiếng, kiềm chế nắm đắm nên được mọi người trong cty hỗ trợ (chính nv trong phòng MKT đã gọi điện kêu sếp mình IT manager giải vây) . Nhưng dù gì thì cũng cảm thấy buồn vì cty lại có những nv cấp cao mà thiếu chuyên nghiệp và phách lối đàn bà như vậy.:nosebleed: Từ nay e rất cảnh giác hành động của mình, sếp mình dặn dò nên viết thư tay thân cảm cho nó, đồng thời kiểm điểm mình nên học cách ăn nói, tự bảo vệ mình.
Đồng thời họp nội bộ IT để plan kế hoạch chống vạch lá tìm sâu của thằng đàn bà đó, từ nay bộ phận e sẽ có sóng gió roy (sếp tổng này chính là người tuyển ổng vào, nhưng sếp tổng cũng chẳng qua là con cờ của chủ tịch mà thoy, nên về phần này em tin vào chủ tịch, ổng là người rất rõ ràng, trọng luật) :">
Hôm nay ngày buồn ....:">