Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Phải làm sao khi người yêu quá mê mua sắm???
layvo_thatdangso
02-07-2011, 19:59
Thưa các bác, tình hình là người yêu em rất là mê shopping tới nỗi tuần nào không bắt em đưa đi coi đồ, sắm đồ là hình như chịu không nổi hay sao ấy :nosebleed: lúc đầu thì em cũng nghĩ thôi kệ, phụ nữ mà, mê mua sắm cũng phải với cổ mua đồ cũng làm đẹp cho mình ngắm chứ ai đâu mà…
Nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng và bóp em càng ngày càng xẹp huhuhu :sosad: giờ em phải làm sao đây? Không lẽ bảo cô ấy bỏ chuyện mua sắm (em cũng thử khuyên mấy lần đều bị bác đi cả vì cô ấy nói đó là sở thích của phụ nữ mà, với em có bắt anh trả tiền đâu mà anh lại nói vậy – người yêu em nhà cũng khá giả)
Các bác VOZER tư vấn giúp em với :stick:
sao lai KIA nick em
02-07-2011, 20:01
bao nhiu tuổi ? cả bạn và vợ bạn
đang làm gì ?
lương bao nhiêu ?
là ny thì sút
vợ thì tát cho phát
ko thay đổi thì ly dị :gach:
ApolojiZe
02-07-2011, 20:05
vote xếp..., chia....
layvo_thatdangso
02-07-2011, 20:07
là người iu thui các bác ạ, nhưng em không muốn chia tay vì ngoài việc này ra thì cô ấy đều rất tốt :( chỉ là do gia đình có điều kiện nên quen mua sắm vậy rùi. Giờ các bác khuyên chia tay thì khổ em :(
Đi shopping mà thím trả tiền thì ngu rồi :D
Bảo nó:
Anh và quần áo. EM CHỌN AI??
chanxonghup
02-07-2011, 20:10
cơn ngiện này lây lan rất nhanh , kệ nó có tiền nó mua bác không phải trả ,
đời không vì mình trời chu đất riệt,
cmttrongmosaolaibanem
02-07-2011, 20:11
Có mùi đào mỏ + đổ vỏ , vote chia tay
layvo_thatdangso
02-07-2011, 20:11
Đi shopping mà thím trả tiền thì ngu rồi :D
hix, hem lẽ giờ đi chung để cô ấy trả, mất mặt quá :surrender:
chanxonghup
02-07-2011, 20:13
hix, hem lẽ giờ đi chung để cô ấy trả, mất mặt quá :surrender:
galang ngu thì lên đây kêu làm gì.
được voi đòi 2 bà trưng à .
vote chia tay :hehe:
Vote xếp tay, chia hình :lmao:
ChauDoiNon
02-07-2011, 20:20
hix, hem lẽ giờ đi chung để cô ấy trả, mất mặt quá :surrender:
galang vừa phải thôI Thím ơi, galawng kiểu đấy có khi cô bồ lại ghét hoặc không thích đấy, tốt nhất nên để cổ tự trả bạn à, :sogood:
đây chính là 1 trong những sai lầm lớn nhất khi tán gái đấy bạn, đọc lại bí kíp đi :sogood:
mình đã từng Trải Qua chuyện này rồi nên biết cảm giác thế nào
TRời ạ ! lần sau thím cứ để cô ấy đi shopping vs bạn hoặc 1 mình,đi cùng làm gì,sẽ k phải trả tiền mà cũng k mất mặt !! :gach:
sophan1visao
02-07-2011, 20:29
em nó mà ko thay đổi vì bác thì nên abc rồi sút đi bác ! thật tình đấy !!
minhtrietarch
02-07-2011, 20:30
Thưa các bác, tình hình là người yêu em rất là mê shopping tới nỗi tuần nào không bắt em đưa đi coi đồ, sắm đồ là hình như chịu không nổi hay sao ấy :nosebleed: lúc đầu thì em cũng nghĩ thôi kệ, phụ nữ mà, mê mua sắm cũng phải với cổ mua đồ cũng làm đẹp cho mình ngắm chứ ai đâu mà…
Nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng và bóp em càng ngày càng xẹp huhuhu :sosad: giờ em phải làm sao đây? Không lẽ bảo cô ấy bỏ chuyện mua sắm (em cũng thử khuyên mấy lần đều bị bác đi cả vì cô ấy nói đó là sở thích của phụ nữ mà, với em có bắt anh trả tiền đâu mà anh lại nói vậy – người yêu em nhà cũng khá giả)
Các bác VOZER tư vấn giúp em với :stick:
non sông dể đổi bản tính khó dời :gach:
bla.bloblablolba
02-07-2011, 20:32
(em cũng thử khuyên mấy lần đều bị bác đi cả vì cô ấy nói đó là sở thích của phụ nữ mà, với em có bắt anh trả tiền đâu mà anh lại nói vậy – người yêu em nhà cũng khá giả)
Các bác VOZER tư vấn giúp em với :stick:
Nếu đã nói vậy, bác chỉ cần khen đẹp là đủ rồi, cười tươi để cho bạn í trả, galăng vài lần thôi :nosebleed:
kukungkung
02-07-2011, 20:32
Mở shop đi bợn
ba_gia_bat_gian_diep
02-07-2011, 20:33
Thưa các bác, tình hình là người yêu em rất là mê shopping tới nỗi tuần nào không bắt em đưa đi coi đồ, sắm đồ là hình như chịu không nổi hay sao ấy :nosebleed: lúc đầu thì em cũng nghĩ thôi kệ, phụ nữ mà, mê mua sắm cũng phải với cổ mua đồ cũng làm đẹp cho mình ngắm chứ ai đâu mà…
Nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng và bóp em càng ngày càng xẹp huhuhu :sosad: giờ em phải làm sao đây? Không lẽ bảo cô ấy bỏ chuyện mua sắm (em cũng thử khuyên mấy lần đều bị bác đi cả vì cô ấy nói đó là sở thích của phụ nữ mà, với em có bắt anh trả tiền đâu mà anh lại nói vậy – người yêu em nhà cũng khá giả)
Các bác VOZER tư vấn giúp em với :stick:
vote xếp hình chia tay :gach:
suốt ngày shop shop, dành tiền mà làm từ thiện đê :look_down:
nói thiệt là mình k thích con gái nghiện mua sắm đâu. mình đi với bà chị mua đồ bình thường thôi đã thấy buồn ngủ và ngán lắm rồi :canny:suốt ngày quần với chả áo:shame:
vuanhk10
02-07-2011, 20:37
ông bạn này bị nó đào mỏ mà vẫn còn người yêu với chả gấu. Nó coi ông là cái thằng cầm ví thôi ạ
Nhà bạn có giàu không, bạn có làm ra nhiều tiền để cho em nó mua sắm được không. Nếu được thì k phải xoắn, còn nếu nghèo thì đừng có đú, té khẩn trương.
Thưa các bác, tình hình là người yêu em rất là mê shopping tới nỗi tuần nào không bắt em đưa đi coi đồ, sắm đồ là hình như chịu không nổi hay sao ấy :nosebleed: lúc đầu thì em cũng nghĩ thôi kệ, phụ nữ mà, mê mua sắm cũng phải với cổ mua đồ cũng làm đẹp cho mình ngắm chứ ai đâu mà…
Nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng và bóp em càng ngày càng xẹp huhuhu :sosad: giờ em phải làm sao đây? Không lẽ bảo cô ấy bỏ chuyện mua sắm (em cũng thử khuyên mấy lần đều bị bác đi cả vì cô ấy nói đó là sở thích của phụ nữ mà, với em có bắt anh trả tiền đâu mà anh lại nói vậy – người yêu em nhà cũng khá giả)
Các bác VOZER tư vấn giúp em với :stick:
ko bỏ đc thì kêu nó mỗi lần đi sắm cho bác vài bộ lun :beauty:
Gái nào mà chả thích mua sắm. Mình thik gái thì mình làm con lừa mang hàng hộ nó là ok rồi, trả tiền thì làm hư em nó đấy.
mua sắm lâu lâu ga lăng trả thôi chứ trả hoài không nghèo cũng lạ... đi xách đồ cho ga lăng tí ...
kjenljlkanj
02-07-2011, 21:11
Nhà bạn có giàu không, bạn có làm ra nhiều tiền để cho em nó mua sắm được không. Nếu được thì k phải xoắn, còn nếu nghèo thì đừng có đú, té khẩn trương.
+1 quá chuẩn ko phải chỉnh
gothiclong
02-07-2011, 21:21
Chia tay cho lành ...:rofl:
kunowa2287
02-07-2011, 21:24
câu trả lời là kiếm nhiều tiền vào. Giờ gái yêu tiền hơn ng iu nhiều :rofl:
linhtamwru_hl
02-07-2011, 21:25
nói thật không đỡ được mấy em quá chăm chút ngoại hình...:canny:
Công nhận ngoại hình là yếu tố gây ấn tượng đầu tiên cho người khác...nhưng để gắn bó lâu dài thì tính cách ( có hơp với mình hay không ) mới quyết định phần lớn ...:byebye:
Đầy thằng kua được mấy xem xinh xinh play rân nhưng chỉ dám yêu có dám lấy nó về làm vợ đâu.:sogood:
P/s chủ topic: bệnh shopping không chữa được đâu.bác chịu đựng được thì yêu.không thì next..không next sớm thì lại đâm ra khó chịu với việc shopping lắm của người yêu =))
Nó đã nói là có kiu anh trả đâu, ai biểu anh ngu anh trả thì anh ráng chịu chứ. Đâu phải lúc nào đi với con gái thì con trai cũng phải giành trả tiền thì mới là ga lăng đâu. Khi tán tỉnh thì trả dùm, giờ là người yêu của nhau rồi, cái gì trả được thì trả, không trả được thì nói không được, đú theo làm gì rồi than. Giờ em nó đòi đi shopping thì cứ chở e nó đi, xách đồ dùm, còn tiền thì để nó trả, lâu lâu có dịp gì thì trả, coi như tặng quà, vậy thôi. Còn nếu em nó tỏ thái độ, giận dỗi hay ý muốn bắt anh trả thì thôi sút sớm cho khỏe.
thephuong01
02-07-2011, 21:45
trường hợp này mình cũng từng trải , lúc đầu thấy em nó thích mua sắm nên mình cũng trả tiền về sau thì thấy có cảm giác kỳ kỳ , hễ mỗi lần đi chơi là cô ấy cứ đòi mua sắm ,ngoài ra thì cái gì cũng tốt , chắc cũng y như chủ thớt rùi , sau đó thì mỗi lần shopping xong mình cứ đứng ỳ ra đấy cho cô ấy trả , vài lần riết rùi cô ấy tự hiểu .....:canny:
hurricanes1005
02-07-2011, 21:50
kick xong kut :byebye:
KienQuocDaiTham
02-07-2011, 21:55
hướng nó đến những hoạt động giải trí văn hóa nghệ thuật lành mạnh hơn, như xếp hình chẳng hạn
hướng nó đến những hoạt động giải trí văn hóa nghệ thuật lành mạnh hơn, như xếp hình chẳng hạn
Hoặc là LT cũng khá lành mành.
anhchangchanthat
02-07-2011, 22:12
Nhà khá giả có dk thì người ta shopping thôi,con gái ai mà chả thích làm đẹp, chứ có chơi heroin đâu mà các bác xoắn người ta thế???:gach:
Các bác nhậu nhẹt triền miên,về nhà gấu kêu thì bảo con trai phải thế.gấu nó có bỏ không? :gach:
p/s. gấu mình cũng thế,nhưng nó biết mình không có dk như nó, nên chỉ khi nào dịp lễ,tết mới bắt mình trả tiền thôi.
Cơ mà đi với em nó nhiều nên cũng biết kha khá các cữa hàng thời trang đẹp,giá rẻ,:beauty: vs khả năng thẩm mỹ được nâng tầm lên tý,nên ăn mặc được các chị em trong công ty khen suốt:byebye::byebye:.
ultimatevn
02-07-2011, 22:19
Dắt gấu đi mua sextoy có gai,lần sau đảm bảo có rủ cũng chả dám đi
Nhà khá giả có dk thì người ta shopping thôi,con gái ai mà chả thích làm đẹp, chứ có chơi heroin đâu mà các bác xoắn người ta thế???:gach:
Các bác nhậu nhẹt triền miên,về nhà gấu kêu thì bảo con trai phải thế.gấu nó có bỏ không? :gach:
p/s. gấu mình cũng thế,nhưng nó biết mình không có dk như nó, nên chỉ khi nào dịp lễ,tết mới bắt mình trả tiền thôi.
Cơ mà đi với em nó nhiều nên cũng biết kha khá các cữa hàng thời trang đẹp,giá rẻ,:beauty: vs khả năng thẩm mỹ được nâng tầm lên tý,nên ăn mặc được các chị em trong công ty khen suốt:byebye::byebye:.
+1. Sao phải xoắn, hãy học hỏi em nó.
Michael1992
02-07-2011, 22:27
trường hợp này mình cũng từng trải , lúc đầu thấy em nó thích mua sắm nên mình cũng trả tiền về sau thì thấy có cảm giác kỳ kỳ , hễ mỗi lần đi chơi là cô ấy cứ đòi mua sắm ,ngoài ra thì cái gì cũng tốt , chắc cũng y như chủ thớt rùi , sau đó thì mỗi lần shopping xong mình cứ đứng ỳ ra đấy cho cô ấy trả , vài lần riết rùi cô ấy tự hiểu .....:canny:
vài lần riết rùi cô ấy tự hiểu ..... và chủ động chia tay :):):)
vuongkhoa
02-07-2011, 22:28
Gấu nhà mình, mình đòi đi dẫn đi mua thì chọn món mấy mấy trăm k rồi nằng nặc đòi về! Trong khi đồ gấu tự mua toàn tiền tr.
Xem phim thì đòi coi phim chỗ rẽ, toàn bảo mình để giành tiền ^^
Michael1992
02-07-2011, 22:32
Gấu nhà mình, mình đòi đi dẫn đi mua thì chọn món mấy mấy trăm k rồi nằng nặc đòi về! Trong khi đồ gấu tự mua toàn tiền tr.
Xem phim thì đòi coi phim chỗ rẽ, toàn bảo mình để giành tiền ^^
để giành tiền chuẩn bị làm đám cưới chứ:sexy:
khanhhq2k
02-07-2011, 22:38
ví xẹp mà vẫn khoái galant kiểu đấy thì hết cách rồi :nosebleed:
nó có bắt bác trả đâu,tự đưa đầu ra trả rồi lên đây than.
Nẫu ruột.
YoMost0801
02-07-2011, 22:43
https://lh6.googleusercontent.com/-pE9dQbWHdmE/Tg885G7qtSI/AAAAAAAAAQ8/OIxGl-4ftWk/vqtm.jpg
Loại này là bác hết tiền cho nó sắm đồ nó tạt sang thằng khác ngay.
hale_kls221
03-07-2011, 22:26
mấy bác khuyên xếp hình chia tay thiệt là quá khích (giờ thấy topic tâm sự tình cảm nào cũng toàn lời khuyên này, thiệt nản ==> người ta đã không muốn chia tay nên mới lên hỏi để nhờ anh em tư vấn, phán thế thì ai phán chả được)
còn trường hợp bác chủ thớt thấy đã ghi rõ ràng đây là gái ngoan chỉ phải tội nhà giàu nên mê và quen mua sắm thôi, còn bác chủ thì quá ga lăng (hay "khờ") nên bị xẹp bóp rồi lên đây than, có 2 cách cho bác:
1/ Theo lời một vài bác phía trên gợi ý cứ để em nó đi shopping 1 mình (mình là đàn ông đi theo cũng chán, mà đi theo trả tiền thì lại ngu) nên cứ để em nó tự đi 1 mình hoặc vs bạn, thỉnh thoảng khi nào bác rủng rỉnh thì hãy đi theo ga lăng cho em nó vui.
2/ Hãy là chàng trai thông minh nếu bác quyết định chọn con đường "ngu" - tức luôn ga lăng đưa em nó đi mua sắm: Hãy cập nhật những địa điểm bán đổ rẻ mà đẹp và tận dụng nguồn thông tin trên mạng này để săn những đợt khuyến mãi rồi dắt em nó đi, như thế bác sẽ tiết kiệm được khối tiền, như bi giờ đang có chương trình mua sắm miễn phí trên Parkson Hùng Vương đấy, bác check thử xem: www.muasamienphi.com
Chicky_run
03-07-2011, 22:39
thích shopping là chuyện bt, ko cần bác phải galang quá như vậy đâu, nếu yêu nhau lâu rồi thì chuyện đấy rất bt là đằng khác....... bác đừng đặt nặng vấn đề tiền nong hoặc ai trả là ok
Nancy Pham
03-07-2011, 22:46
Vote "tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu :sogood: " . Cho thì cho trên tiêu chí "Có nhiều cho nhiều, có ít hok cho :sosad: " Miễn phàn nàn:surrender:
Bác nặng nề quá làm giề, chả quá nghĩ gấu cụa bác yêu bác vì tiền à :-<
Eric_cuitip
03-07-2011, 22:48
cho người yêu bác vào đây chơi game shopping online để cai nghiện dần đi hehe www.muasammienphi.com
xtieunguyen
03-07-2011, 22:55
Thưa các bác, tình hình là người yêu em rất là mê shopping tới nỗi tuần nào không bắt em đưa đi coi đồ, sắm đồ là hình như chịu không nổi hay sao ấy :nosebleed: lúc đầu thì em cũng nghĩ thôi kệ, phụ nữ mà, mê mua sắm cũng phải với cổ mua đồ cũng làm đẹp cho mình ngắm chứ ai đâu mà…
Nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng và bóp em càng ngày càng xẹp huhuhu :sosad: giờ em phải làm sao đây? Không lẽ bảo cô ấy bỏ chuyện mua sắm (em cũng thử khuyên mấy lần đều bị bác đi cả vì cô ấy nói đó là sở thích của phụ nữ mà, với em có bắt anh trả tiền đâu mà anh lại nói vậy – người yêu em nhà cũng khá giả)
Các bác VOZER tư vấn giúp em với :stick:
Bạn, có lẽ rồi cũng giống mình!!!
ironcake2
04-07-2011, 02:00
Tóm lại vẫn là 1 chữ Sĩ . Khuyên chủ thread, tình yêu có cao đẹp đến đâu cũng phải rõ ràng chuyện tiền nong, nếu bác không phải là 1 thằng tiền tiêu mãi không hết thì phải nói chuyện rõ ràng với em nó (ví dụ anh cũng rất muốn được mua mọi thứ cho em, sẽ có lúc anh làm được điều đó, nhưng hiện tại khả năng anh không cho phép nên em đừng buồn nếu anh không thể mua những thứ đó cho em, nhưng lúc nào anh cũng sẵn sàng đi cùng em, nói thế là em nó hiểu rồi).
Cứ bám mãi vào cái chữ Sĩ đó thì sớm hay muộn cũng mất cả chì lẫn chài thôi. Nếu nó yêu mình thật lòng thì chắc chắn nó sẽ rất thoải mái khi bác nói về chuyện tiền bạc.
thaisbaor
04-07-2011, 02:41
Hôm nào thử vứt cho nó cái ví của mình xem nó có đi shopping 1 mình ko(Nhớ đừng để nhiều tiền :lmao:).
Ghét cái loại tiền đã k làm ra mà còn cứ thích ăn tiêu thoải mái :sad:
Chủ topic sợ cháy túi à hay là GATO?
Thế thôi chia tay cho nhanh nhé:nosebleed:
Nên nhớ con gái ghét mấy đứa KEO KIỆT LẮM:">
nhoc1717
04-07-2011, 09:53
nhà nó đã khá thì bác trả làm gì, chở đi là may phước rồi chứ ở đó còn trả.
bác mà cứ trả thế thì lên đây hỏi làm gì. vote close :gach:
Desert Eagle
04-07-2011, 10:09
chính vì chủ thớt trả tiền nên tuần nào ng y cũng đi shopping đấy
Tron Dao Boi Ve
04-07-2011, 10:23
hix, hem lẽ giờ đi chung để cô ấy trả, mất mặt quá :surrender:
nó đã nói để nó trả tiền cơ mà :stick: mà mỗi lần lại để cho bác trả :look_down: biết nói tiếp sao nhỉ :rofl:
zelta_za
04-07-2011, 13:09
mấy bác khuyên xếp hình chia tay thiệt là quá khích (giờ thấy topic tâm sự tình cảm nào cũng toàn lời khuyên này, thiệt nản ==> người ta đã không muốn chia tay nên mới lên hỏi để nhờ anh em tư vấn, phán thế thì ai phán chả được)
còn trường hợp bác chủ thớt thấy đã ghi rõ ràng đây là gái ngoan chỉ phải tội nhà giàu nên mê và quen mua sắm thôi, còn bác chủ thì quá ga lăng (hay "khờ") nên bị xẹp bóp rồi lên đây than, có 2 cách cho bác:
1/ Theo lời một vài bác phía trên gợi ý cứ để em nó đi shopping 1 mình (mình là đàn ông đi theo cũng chán, mà đi theo trả tiền thì lại ngu) nên cứ để em nó tự đi 1 mình hoặc vs bạn, thỉnh thoảng khi nào bác rủng rỉnh thì hãy đi theo ga lăng cho em nó vui.
2/ Hãy là chàng trai thông minh nếu bác quyết định chọn con đường "ngu" - tức luôn ga lăng đưa em nó đi mua sắm: Hãy cập nhật những địa điểm bán đổ rẻ mà đẹp và tận dụng nguồn thông tin trên mạng này để săn những đợt khuyến mãi rồi dắt em nó đi, như thế bác sẽ tiết kiệm được khối tiền, như bi giờ đang có chương trình mua sắm miễn phí trên Parkson Hùng Vương đấy, bác check thử xem: www.muasamienphi.com
Ax, vụ mua sắm miễn phí trên Parkson thế này con trai còn mê nói chi con gái :surrender:
dugdig_coffee
04-07-2011, 14:48
vote bỏ ngay, để đấy thì có mà nó bòn rút hết =.="
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.