Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Sau khi chia tay làm thế nào cho bới bùn
Các bác Vozer theo các bác em đang làm thế này em cảm thấy vui hơn và yêu đời hơn:
Sau khi chia tay e cũng chẳng biết làm gì . Em cũng muốn đi nhậu nhưng sao càng nhậu em càng thấy bùn . Nên em chỉ nhậu 2 ngày thui đến ngày thứ 3 em nghĩ bạn gái em không đáng để em làm thế vì hại bản thần mình . Nên em thay đổi bằng việc sáng ra tập thể dụng từ 5h . Tập thể dục xong kiếm quán cafe cóc ngồi với đám bạn thay nhau chém gió ( mấy đứa bạn cũng vui tính thấy em buồn nên cũng muốn an ủi em ). Sau đó về nhà tắm rửa rùi đi học, chiếu thì kiếm việc làm thêm để cho quên hết đi. Tối về hôm thì em đanh Dota hôm thì thả mình dạo phố.
Sau 1 tuần chia tay em cảm thấy cuộc sống của em có vẻ tốt hơn và ổn hơn là ngồi đau khổ,
Em phát hiện ra nhiều thứ . em thấy bạn bè em là những đứa bạn em là những đứa bạn tốt ( vì lúc em bùn cũng bọn nó vui cũng bọn nó, tình bạn bền vững mãi mãi, tình yêu thì có thể mất)
thứ 2 em cam giác thoải mái hơn có thể ngồi đánh Dota hết trận mà không phải trả lời tin nhắn... hay phải bon bon trên đường để 2 đứa đi chơi
Nhưng lúc đem xuống hay những lúc cuối tuần vừa rôi em thấy bùn lắm các bác.Cẩm dt mún nt cho ai đó cảm thấy cô đơn và trống vắng nhớ em nhiều
Chả biết em làm thế nào nữa. Các bàc VOZER thường làm gì :stick:
Yêu mấy đứa bạn đi là hết bùn.
o0*Pink_Cloud*0o
02-07-2011, 11:17
Yêu mấy đứa bạn đi là hết bùn.
Sao lại đem bạn bè ra yêu kiểu đó hả bác. Lên mạng đong đưa 1 lúc vớ cả đống
noname655
02-07-2011, 11:22
Đi tắm đi là hết bùn :rofl:
the_sun_1_6
02-07-2011, 11:23
Yêu mấy đứa bạn đi là hết bùn.
:stick: yêu xong lại " XH - CT"
hết mịa nó bạn rồi lấy ai mà chơi
Yêu con khác :go: Yêu liên tục, nhiều đến nỗi đếk muốn yêu :go: Không khéo lại chuyển từ "bùn" sang "thèm xếp hình" :sexy:
Mình bảo yêu bạn trai cơ :rofl:
hunghihung
02-07-2011, 11:27
theo mình thì mình sẽ đăng kí 1 lớp học nấu ăn hoặc học thêm cái gì đó , :) đừng buồn nữa
eminem8x
02-07-2011, 11:43
lí do chia tay thím ơi
Những gì bạn đang làm là rất hợp lý, tuy nhiên vẫn cần phải lên kế hoạch cho những ngày tháng sau này (chưa cần làm vội)
Chắc bạn cũng nhận ra, tình bạn thực sự được tìm thấy trong những lúc mình khó khăn :sogood:
kukungkung
02-07-2011, 11:48
Lời khuyên thiết thực cho bợn là vào hội đêm dài
lí do chia tay thím ơi
bạn có thể qua đây xem tâm sự của mình. http://vozforums.com/showthread.php?t=2123659 . Cám ơn bạn
luuthuyth
02-07-2011, 11:51
ai cũng từng trải qua thôi. tầm 1 tháng sau là bro vô tư ngay í mà. Chơi đê:byebye:
eminem8x
02-07-2011, 12:08
bạn có thể qua đây xem tâm sự của mình. http://vozforums.com/showthread.php?t=2123659 . Cám ơn bạn
sr mình khuyên chủ thớt thế này nhé đó chỉ là ý kiến của riêng mình mong dưng gạch.chyueen của bạn giông mình lắm phải nói là đen 80% đó bạn..bị em nó phản bội rồi ..thời gian đau này bạn đừng tự ép mình phải mạnh mẽ ..uhm bạn làm vậy sẽ đỡ hơn nhưng sau 2 tuần hoặc 1 tháng thì sao ...sẽ có lúc bạn rơi vào trạn thái đau khổ nhất..mình cũng làm như bạn đó lucs dầu lao vào học thêm 1 lớp tiêng nhật buổi tối chiều đi nhảy lại với bọn bạn..cú tưởng sẽ quên sẽ vui vẻ nhưng lại càng làm mình thêm mệt mỏi..bạn bè thì cũng chỉ giúp mình vơi đi phhanf nào thôi cái chính là ở mình cả thôi..nếu buồn thì cứ bùn thất nhiều kể cả khóc cũng vậy,,,hãy tự cho mình 1 cái mốc đẻ mình đau khổ vd 2 tuần đen 1 tháng chẳng hạn>>>>>trong lúc đó bạn cứ suy nghĩ thật kĩ....sau thời gian đó tuy buồn nhưng nó sẽ đỡ hơn nhiều....cái gì cũng phải dần dần mà
con về ex của bạn không xứng đau bạn à..bạn đau đẻ quên em nó di...ban nghĩ đi trong lúc bạn mệt mỏi đau khổ thì em nó đang vui bên cái người " đen sau anh em sẽ lấy " cos biết dến cảm xúc của bạn không .mong bạn chóng hồi phục..
sr mình khuyên chủ thớt thế này nhé đó chỉ là ý kiến của riêng mình mong dưng gạch.chyueen của bạn giông mình lắm phải nói là đen 80% đó bạn..bị em nó phản bội rồi ..thời gian đau này bạn đừng tự ép mình phải mạnh mẽ ..uhm bạn làm vậy sẽ đỡ hơn nhưng sau 2 tuần hoặc 1 tháng thì sao ...sẽ có lúc bạn rơi vào trạn thái đau khổ nhất..mình cũng làm như bạn đó lucs dầu lao vào học thêm 1 lớp tiêng nhật buổi tối chiều đi nhảy lại với bọn bạn..cú tưởng sẽ quên sẽ vui vẻ nhưng lại càng làm mình thêm mệt mỏi..bạn bè thì cũng chỉ giúp mình vơi đi phhanf nào thôi cái chính là ở mình cả thôi..nếu buồn thì cứ bùn thất nhiều kể cả khóc cũng vậy,,,hãy tự cho mình 1 cái mốc đẻ mình đau khổ vd 2 tuần đen 1 tháng chẳng hạn>>>>>trong lúc đó bạn cứ suy nghĩ thật kĩ....sau thời gian đó tuy buồn nhưng nó sẽ đỡ hơn nhiều....cái gì cũng phải dần dần mà
con về ex của bạn không xứng đau bạn à..bạn đau đẻ quên em nó di...ban nghĩ đi trong lúc bạn mệt mỏi đau khổ thì em nó đang vui bên cái người " đen sau anh em sẽ lấy " cos biết dến cảm xúc của bạn không .mong bạn chóng hồi phục..
Mình cám ơn tâm sự của bạn. Nhưng cái gì cùng cần thời gian có lẽ thời gian sẽ giúp mình nhiều:pudency:
unbeaten
02-07-2011, 13:52
bạn có thể qua đây xem tâm sự của mình. http://vozforums.com/showthread.php?t=2123659 . Cám ơn bạn
em đã xem .. chia buồn với thím, em cung đang buồn lắm, cơ mà k sao.. có lẽ thời gian sẽ dịu lại thím ạ
Lời khuyên thiết thực cho bợn là vào hội đêm dài
+1 http://vozforums.com/showthread.php?p=33333100#post33333100
o0*Pink_Cloud*0o
02-07-2011, 13:53
tớ cũng vừa thất tình xong đây. Biết người yêu cũ chẳng có cảm xúc gì với mình nữa nên mình ra đi. Cố chịu thôi chứ biết làm sao
duyminh1987
02-07-2011, 15:13
ai cũng từng trải qua thôi. tầm 1 tháng sau là bro vô tư ngay í mà. Chơi đê:byebye:
Đã rất nhiều lần như này và confirm đúng là vậy. Chí ít là đúng với mình.
Còn những bạn không tìm thấy lối thoát mà cứ gặm nhấm thì mình không biết nói sao.
Còn nhiều thứ vui vẻ lắm bạn ạh :D
tớ cũng vừa thất tình xong đây. Biết người yêu cũ chẳng có cảm xúc gì với mình nữa nên mình ra đi. Cố chịu thôi chứ biết làm sao
Thế à? Hẹn hò với mình đi?
nhoc1717
02-07-2011, 15:57
ban ngày đối với bác thế là ổn, ban đêm thì vote bác kiếm gì đó chơi (quay tay chẳng hạn :look_down: ) hoặc đơn giản là xem phim rồi ngủ. tắt đt mẹ đi là ko phải quan tâm tới nó :sexy:
Yêu đương làm đếch gì. Cứ độc thân cho khỏe. Cứ dính vào yêu đương là suốt ngày đau khổ. Khi nào bấn quá thì đi mua ghẹ. Gì cứ phải yêu làm gì. Em ngộ ra điều này sau 5 lần yêu.
đọc truyện của bác fang ý
Lời khuyên thiết thực cho bợn là vào hội đêm dài
+1 chuẩn luôn
Bạn bè cũng chỉ giúp được phần nào, chúng nó còn có việc riêng nữa chứ. Tâm sự với một người lạ (online) sẽ làm bạn thấy thoải mái hơn những lúc phải ở một mình.
o0*Pink_Cloud*0o
02-07-2011, 16:44
Thế à? Hẹn hò với mình đi?
uhm. hen ho di
uhm. hen ho di
Hẹn hò thì phải cho cái info chứ :sad:
Everybody
02-07-2011, 17:07
an that nhieu,choi that da.ke mia cuoc doi.yeu duong chi cho met ha thim'.thoi ko buon nua.di choi di cho vui:go:
Danzel.Enzo
02-07-2011, 17:44
Đi tắm đi là hết bùn :rofl:
Đi tắm giải sầu :rofl: :rofl:
o0*Pink_Cloud*0o
03-07-2011, 11:13
Hẹn hò thì phải cho cái info chứ :sad:
uhm. Nhắn tin vào inbox nhá. Nhưng mà chỉ sợ cậu lại kém tuổi tớ thôi. Tớ già lắm rồi
uhm. Nhắn tin vào inbox nhá. Nhưng mà chỉ sợ cậu lại kém tuổi tớ thôi. Tớ già lắm rồi
Già là nhiêu tuổi? Có vượt qua 26 không :nosebleed:
o0*Pink_Cloud*0o
03-07-2011, 11:33
Già là nhiêu tuổi? Có vượt qua 26 không :nosebleed:
không 21 cau a. Thế cậu bn tuổi
không 21 cau a. Thế cậu bn tuổi
26 cậu à :shame:
không 21 cau a. Thế cậu bn tuổi
26 cậu à :shame:
Em sợ 2 bác lun. :( em đang bùn mà các bác lại hẹn hò:gach:
o0*Pink_Cloud*0o
03-07-2011, 12:28
26 cậu à :shame:
:pudency: Em thích chơi với bọn 90 cơ. Bằng tuổi thỉnh thoảng trêu dùa ăn nói bậy bạ tí cũng không sao. Anh lớn rồi em chẳng dám hỗn với anh:pudency:
:pudency: Em thích chơi với bọn 90 cơ. Bằng tuổi thỉnh thoảng trêu dùa ăn nói bậy bạ tí cũng không sao. Anh lớn rồi em chẳng dám hỗn với anh:pudency:
Em nói bậy thì anh la em thôi chứ có sao đâu :D
o0*Pink_Cloud*0o
03-07-2011, 12:35
Em nói bậy thì anh la em thôi chứ có sao đâu :D
Là thế nào hả anh. Em chưa hiểu. Nhưng chơi với các anh lớn thì phải ngoan mà em thì không ngoan nên em toan chơi với bọn nhỏ thôi:pudency:
Em k đủ tự tin để chơi với anh:sosad:
Tự tin dần lên đi em, không lẽ có nhỏ hoài sao :doubt:
o0*Pink_Cloud*0o
03-07-2011, 12:49
Tự tin dần lên đi em, không lẽ có nhỏ hoài sao :doubt:
Nhưng em ngại lắm:pudency:
Thế em hay trêu đùa bậy bạ ra sao thử trêu anh đi, anh không mắng đâu :byebye:
o0*Pink_Cloud*0o
03-07-2011, 13:06
Thế em hay trêu đùa bậy bạ ra sao thử trêu anh đi, anh không mắng đâu :byebye:
Vâng. Anh nhớ nhá. Nick của anh là gì. em add
Vâng. Anh nhớ nhá. Nick của anh là gì. em add
Nick anh http://vozforums.com/images/misc/im_yahoo.gif ngay dưới location kìa.
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.