Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Lý do chia tay như thế này


mrcudiu
01-07-2011, 22:07
Mình và cô ấy wen nhau đã gần 2 năm trôi qua. 2 ngày nữa là được 1 năm. Bất ngờ cô ấy đòi chia tay với 2 lý do sau:

1/ Chúng mình chia tay vì 2 đứa quen nhau không có tương lai. Em về quê em sống và làm việc em không muốn làm khổ a nữa.

2/ Vì trước giờ em quen a, e giấu ba mẹ, nên em thấy có lỗi với ba mẹ lắm. Em muốn em để tâm trí vào học thôi không muốn nghĩ gì nữa.

Tôi nghe xong tôi hỏi " vậy ý em muốn chúng mình chia tay đúng ko ". Em kêu đúng và nói tiếp :
A là mối tình đầu của em nhưng người đến sau a sẽ là người cuối cùng e sẽ lấy người đó làm chồng.

Sau đó tôi năn nỉ ( vì nghĩ tôi làm sai điều gì đó) nhưng em quả quyết. Nên tôi im lặng và phóng xe về.

Nhưng nghĩ 2 lý do đó chẳng qua chỉ là biện hộ thôi. Tôi nghĩ chắc em đã có người khác( vì có vài lần em nhờ thằng bạn tôi chở về tận nhà, 2 người có vẽ rất hợp nhau. không phải tôi nói xấu em nhưng tôi chỉ muốn nói cho các bác hiểu ) hoạc e đã hết tình cảm với tôi .

Theo các bác Vozer thì em phải nghĩ sao :pudency:


Thao khảo ý kien cac bac xong rồi. Vậy theo các bác nghĩ 2 dua có cơ hội quay lại với nhau ko. nên tha thứ không

fialovy
01-07-2011, 22:10
người đến sau a sẽ là người cuối cùng e sẽ lấy người đó làm chồng.
Nó chưa chia tay bạn nó đã có cái người đến sau này rồi

monei01
01-07-2011, 22:13
Chia bùn cũng chủ thớt ... bạn gái chủ thớt 99% có người khác rồi :(

hahoang764
01-07-2011, 22:15
Quên đi thôi
Bắt đầu 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn
:go::go:

kitafung
01-07-2011, 22:17
Kết thúc chỉ là sự khởi đầu mà thôi....

haininh14122
01-07-2011, 22:18
nghe cũng biết xạo ke :go:
nó quen thằng khác r` :go:

haimap87
01-07-2011, 22:25
Bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi. Lý do chia tay phần lớn là đến từ 1 "người nào đó"...

trunkz
01-07-2011, 22:26
Chủ thớt vừa phóng xe đi em nó đã mở cửa tủ quần áo ra "nó về rồi anh" :go:

xtieunguyen
01-07-2011, 22:30
Chủ thớt vừa phóng xe đi em nó đã mở cửa tủ quần áo ra "nó về rồi anh" :go:

Phục nhất thánh, trí tưởng tượng của thánh chắc thuộc loại phong phú nhất forum này:sweat:

lkpark91
01-07-2011, 22:34
chẳng có ai mà dại tự dưng đang iu ngon lành gần 1 năm trời mà vì 2 cái lí do vớ vẩn đó mà chia tay....Nếu là tôi lớn rồi iu là chiện bình thường chả có j pải giấu cha mẹ cho dù bây giờ ko nói được thì cứ im lặng và iu nhau đợi time hợp lí thì ra mắt....còn về qê hay ko thì lúc quen nhau điều bik rõ rồi SV đi học ai cũng ở tỉnh lên mà học cả thôi quen nhau thì dĩ nhiên sẽ bik 1 ngày nào đó hc xong thì sẽ về quê rồi thế sao lúc đầu đừng wen đến bây giờ thì bảo như thế ???!!! đạo đức giả !!!!!

Chia bùn với bạn, có lẽ bạn bị phản bội rồi...bạn đừng bùn đến khi cô ấy bị phản bội thì lúc đó cô ấy mất tất cả nhìn lại thì mới nhận ra rằng mình đã vứt bỏ hạnh phúc thật sự và ân hận là điều ko tránh khỏi

Lon C
01-07-2011, 22:42
...Theo các bác Vozer thì em phải nghĩ sao :pudency:

Thằng đến sau khoai nó to hơn bạn :beauty::beauty::beauty:

dearboy87_vn
01-07-2011, 23:00
Mình và cô ấy wen nhau đã gần 2 năm trôi qua. 2 ngày nữa là được 1 năm. Bất ngờ cô ấy đòi chia tay với 2 lý do sau:

1/ Chúng mình chia tay vì 2 đứa quen nhau không có tương lai. Em về quê em sống và làm việc em không muốn làm khổ a nữa.

2/ Vì trước giờ em quen a, e giấu ba mẹ, nên em thấy có lỗi với ba mẹ lắm. Em muốn em để tâm trí vào học thôi không muốn nghĩ gì nữa.

Tôi nghe xong tôi hỏi " vậy ý em muốn chúng mình chia tay đúng ko ". Em kêu đúng và nói tiếp :
A là mối tình đầu của em nhưng người đến sau a sẽ là người cuối cùng e sẽ lấy người đó làm chồng.

Sau đó tôi năn nỉ ( vì nghĩ tôi làm sai điều gì đó) nhưng em quả quyết. Nên tôi im lặng và phóng xe về.

Nhưng nghĩ 2 lý do đó chẳng qua chỉ là biện hộ thôi. Tôi nghĩ chắc em đã có người khác( vì có vài lần em nhờ thằng bạn tôi chở về tận nhà, 2 người có vẽ rất hợp nhau. không phải tôi nói xấu em nhưng tôi chỉ muốn nói cho các bác hiểu ) hoạc e đã hết tình cảm với tôi .

Theo các bác Vozer thì em phải nghĩ sao :pudency:

Màu đỏ : Chưa chắc sau này gấu của bác đã về quê đâu,mà có khi là tóm được anh nào đó ngon lành ở thành phố rồi và sau này bác chủ một ngày đẹp trời sẽ thấy e nó ôm eo cười tươi rạng rỡ ở những cái nơi 2 đứa đã đi qua nhưng là với thằng cha kia đó.2 cái lý do này nó classic cmn rồi ,bác giờ còn phải suy nghĩ mà tìm câu trả lời à ? Còn cái suy nghĩ rằng có phải do mình sai ko á ? nói thẳng ra là làm éo gì có thằng nào ko sai lầm,có điều gấu còn yêu thì sai mấy cũng yêu còn gấu bác mà đã hết yêu rồi thì tự nàng sẽ dồn bạn vào thế buộc phải sai lầm thôi,và sau đó là một cái lý do chia tay rất chi là hợp lý vứt xó bạn lại tại vì bạn sai nên ngta bỏ :) .Thích thì bạn cứ ngồi mà xoắn tiếp đi.
Màu xanh : Nói thật đọc xong cái thứ nhất còn có chút xíu hi vọng cảm thông chứ đọc xong câu này thì bác bỏ đi là may đấy.Không tin lập cái bảng cho anh em vote thể nào cũng 99% khẳng định gấu bác có thằng đó trước khi 2 ng sinh chuyện rồi.Chỉ là lúc đó tên kia chưa thò đầu vào cũi nên gấu bác chưa dám buông bác vì sợ mất trắng thôi.Giờ cả 2 con mồi trong cũi mà chỉ ăn được một thì ai chẳng chọn mồi ngon mà bỏ mồi dở.Nghe hơi tiêu cực và phũ nhưng nói vậy cho bác tỉnh đòn ra .
Khuyên bác đọc cái thớt mới được sticky đi,đọc mà xem ngta yêu nhau thật lòng và trải qua nhiều chuyện như thế rồi mà người con gái kia còn thay đổi được nữa là gấu của bác.Ko phải chuyện qua rồi mình ngồi trách cứ ng xưa,làm thế nó hèn thằng đàn ông ra nhưng cũng nên tùy trường hợp mà nhìn nhận lại xem có đáng để mình lụy ko hay mình nên ăn mừng . Chúc chủ thớt lao động hăng say rồi tình yêu thật sự sẽ đến. :gach:

nhoc1717
01-07-2011, 23:05
có người khác, vote kiếm gái khác.

luuthuyth
01-07-2011, 23:14
Mình cũng từng giống chủ thớt. Cảm giác không thể chấp nhận những lý do vớ vẩn như vậy. Nhưng rồi mình vẫn chấp nhận:surrender:. Để rồi mình lại thấy cuốc sống tươi đẹp phía trước khi không còn em bên mình:beauty:

dennis_huynh
02-07-2011, 00:03
Con trai là không chơi trò năn nỉ, hỏi xem thằng đó mấy inch rồi hạ hồi phân giải bác à :))

BLt_2611
02-07-2011, 00:06
Sờ tay lên đầu xem nó nhú ra chưa?
Chưa thì đề nghị bổ sung can xi gấp :go:

kukungkung
02-07-2011, 00:09
Rip thím.
Lần sau chủ động sút nhé, đừng để bị sút

dackfusion
02-07-2011, 00:16
Con gái thật là nguy hiểm. Tốt nhất bác rình rình xếp hình trộm nó cái coi như là trả thù cho nó biết thế nào là lễ độ. cho nó sống đéo ra sống đi :)

cmttrongmosaolaibanem
02-07-2011, 00:49
Tức là cái ng` đến sau đó đã đặt suất rồi , rút thôi , cho thằng kia ăn vỏ

1ngaybiban2cainick
02-07-2011, 01:48
thôi sừng chủ thớt dài tới đýt rùi kìa cắt bớt ddj :gach:

ESGCNam
02-07-2011, 01:56
Nó có thằng khác rồi, vote chủ thớt xếp hình+chia tay cho thằng kia đổ vỏ:gach:

Manucian.hpvn
02-07-2011, 02:18
chẳng có ai mà dại tự dưng đang iu ngon lành gần 1 năm trời mà vì 2 cái lí do vớ vẩn đó mà chia tay....Nếu là tôi lớn rồi iu là chiện bình thường chả có j pải giấu cha mẹ cho dù bây giờ ko nói được thì cứ im lặng và iu nhau đợi time hợp lí thì ra mắt....còn về qê hay ko thì lúc quen nhau điều bik rõ rồi SV đi học ai cũng ở tỉnh lên mà học cả thôi quen nhau thì dĩ nhiên sẽ bik 1 ngày nào đó hc xong thì sẽ về quê rồi thế sao lúc đầu đừng wen đến bây giờ thì bảo như thế ???!!! đạo đức giả !!!!!

Chia bùn với bạn, có lẽ bạn bị phản bội rồi...bạn đừng bùn đến khi cô ấy bị phản bội thì lúc đó cô ấy mất tất cả nhìn lại thì mới nhận ra rằng mình đã vứt bỏ hạnh phúc thật sự và ân hận là điều ko tránh khỏi

Văn phong rất hùng hồn nhưng diễn đạt thì teen vãi thánh :beauty: Yêu rồi đới:adore:

mrcudiu
02-07-2011, 08:53
Em cám ơn các bác. Có lẽ những lý do mà các bác đưa ra sẽ có một lý do đúng để em ngẩng cao đầu bước đi trong lòng hết vương vấn. Trong đầu sẽ không trách mình tại mình nên 2 đứa không thành đôi

cappuccino_dt
02-07-2011, 09:05
Cái loại gái 2 lòng này thì bác tiêc làm gì. Bác yêu e khác xinh hơn, bác kiếm được nhiều tiền vào, cho nó sáng mắt ra vì bỏ bác là sai lầm lớn của nó. Sau này nó mà có muốn quay lại thì bác nhớ bảo nó hôn vào mông bác một cái thì sẽ xem xét nhé.

chago0okho
02-07-2011, 09:59
http://luatbao.com/images/product/LEGO_logo-710596.png
:byebye:
Nó đã nói vậy rồi, níu kéo làm gì nữa
Ta mà như chủ thớt, ta về ngay xong ( bình tĩnh tự tin ko cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau ) iêu nhiều đứa vào xong bỏ từng đứa 1 ạ ! =))~ cho bọn nó biết :gach:

KuTo_oT
02-07-2011, 12:05
chủ thớt đã mọc sừng!!!

biden
02-07-2011, 12:55
Tất cả chỉ là ngụy biện.

rinkumo
02-07-2011, 16:21
Chết cha. thằng kia đổ vỏ cho chủ thớt à.

camaro
03-07-2011, 12:55
Chủ thớt vừa phóng xe đi em nó đã mở cửa tủ quần áo ra "nó về rồi anh" :go:

em đống ý kiến với bác

wolf's rain ver2
03-07-2011, 15:03
Bạn gái bác đạo đức giả vãi thốn :gach:. Nếu còn đủ yêu thì mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ. Còn nếu đã chán và có thằng khác rồi thì éo có lỗi gì cũng lôi ra được 1 cái để thành có lỗi. Rồi để bác nghĩ là tại mình sai, tại mình ko đủ tốt với cô ấy và rồi con mẹ kia ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu còn bác ôm gối khóc =.=.

Việc gì mà bác phải thế yêu thì yêu éo yêu thì cút khỏi lằng nhằng. Ra vẻ trình bày hoàn cảnh. Em biết là bác cũng đau nhưng em ý không xứng với bác đâu =.=. Em nói thật cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của bác nên em cũng hiểu :-<. Quên nó đi luôn và ngay bác ạ

dearboy87_vn
03-07-2011, 16:48
Bạn gái bác đạo đức giả vãi thốn :gach:. Nếu còn đủ yêu thì mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ. Còn nếu đã chán và có thằng khác rồi thì éo có lỗi gì cũng lôi ra được 1 cái để thành có lỗi. Rồi để bác nghĩ là tại mình sai, tại mình ko đủ tốt với cô ấy và rồi con mẹ kia ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu còn bác ôm gối khóc =.=.

Việc gì mà bác phải thế yêu thì yêu éo yêu thì cút khỏi lằng nhằng. Ra vẻ trình bày hoàn cảnh. Em biết là bác cũng đau nhưng em ý không xứng với bác đâu =.=. Em nói thật cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của bác nên em cũng hiểu :-<. Quên nó đi luôn và ngay bác ạ

+1 .... yêu thế :X , nói câu nào chuẩn câu đấy :stick::stick::stick:,bác chủ thớt đủ :gach: để tỉnh người ra chưa nhỉ ? .Bác xoắn vì cái đứa nó phụ bác thì bác cũng có chút tử tế chứ ko phải loại vớ vẩn.Thể nào bác chẳng gặp được người tốt với bác hơn.Thôi nghỉ xoắn đi . Cái dòng bôi đỏ trên đây bác chủ thớt học thuộc lòng đi rồi mà nghiền ngẫm,trong hoàn cảnh của bác thì đúng ko sai một chữ nào đâu,éo đáng cho bác phải vật vã như này .

nhatnguyen2791
03-07-2011, 19:09
Nó đã nhất quyết thế rồi thì bỏ đi bác ợ, bây giờ nói thì cũng "đàn gảy tai trâu thôi". Nếu bác còn muốn níu kéo thì đợi lúc nào bình tâm hẳn rồi về quê e nó, đến nhà nói chuyện mà áp lực chuyện tình yêu thôi :)

mrcudiu
03-07-2011, 19:31
Bạn gái bác đạo đức giả vãi thốn :gach:. Nếu còn đủ yêu thì mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ. Còn nếu đã chán và có thằng khác rồi thì éo có lỗi gì cũng lôi ra được 1 cái để thành có lỗi. Rồi để bác nghĩ là tại mình sai, tại mình ko đủ tốt với cô ấy và rồi con mẹ kia ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu còn bác ôm gối khóc =.=.

Việc gì mà bác phải thế yêu thì yêu éo yêu thì cút khỏi lằng nhằng. Ra vẻ trình bày hoàn cảnh. Em biết là bác cũng đau nhưng em ý không xứng với bác đâu =.=. Em nói thật cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của bác nên em cũng hiểu :-<. Quên nó đi luôn và ngay bác ạ

+1 .... yêu thế :X , nói câu nào chuẩn câu đấy :stick::stick::stick:,bác chủ thớt đủ :gach: để tỉnh người ra chưa nhỉ ? .Bác xoắn vì cái đứa nó phụ bác thì bác cũng có chút tử tế chứ ko phải loại vớ vẩn.Thể nào bác chẳng gặp được người tốt với bác hơn.Thôi nghỉ xoắn đi . Cái dòng bôi đỏ trên đây bác chủ thớt học thuộc lòng đi rồi mà nghiền ngẫm,trong hoàn cảnh của bác thì đúng ko sai một chữ nào đâu,éo đáng cho bác phải vật vã như này .

Em cám ơn hai bác. Em rất vui lên nhiều rùi rồi. Trước em luôn hỏi mình đã là gì sai

tuan_bin
03-07-2011, 19:43
Theo đa số ý yến đóng góp thì : chia tay. 1 số ý kiến khác thì : xếp hình -> chia tay. Em cũng chỉ góp 1 ý kiến nho nhỏ cho bác là : để em ý ra đi cho thuận giò xuôi bướm , à quên thuận buồm xuôi gió :beauty::beauty::beauty:

Alb
03-07-2011, 19:54
Bạn mua đôi tổ ong mới đi. Rủ em nó đi chơi lần cuối. Sau đó làm gì chắc bạn biết rồi. Bị đá mà k trả thù kể ra cũng ức lắm.