Super_cup
01-07-2011, 20:48
Chú ý: Wall of text. Tường toàn chữ
Tình hình là đợt vừa rồi có đi tour du lịch với gia đình, thì gặp 1 đoàn có em kia ngoại hình làm mình gây ấn tượng, em nó không thuộc xinh xắn, ngoại hình tạm được , búp biếc ổn ... etc. Lúc đó nghĩ vậy là đợt này có người làm quen, bắt chuyện cho đỡ chán rồi :sexy:
Mình ở nhà hiện giờ thì cũng đang cưa 1 người , đến giai đoạn ôm, nắm tay được rùi. Hôn ( má ) cách đó cũng chả lâu , mà vẫn chưa nhận lời mình... :sosad:
Đoàn đi 5 ngày , mình cũng bắt chuyện làm quen em nhiều , cũng hay lẽo đẽo theo sau em để bắt chuyện , em lâu lâu cũng lẽo đẽo sau mình. Trong suốt 5 ngày thì bố mẹ em rất quý mình , vì mình ngồi ăn là ngồi ăn cùng mâm với bố mẹ em ( mâm gia đình mình full :rofl: , vì nhà mình đi đến 10 người ) , ngồi lân la nói chuyện , lễ phép lịch sự và galăng :sogood: . Có thể nói ngày từ hôm đầu em đã tấn công ngay tổng hành dinh là bố mẹ và thằng em của em ý.
Mẹ em ý rất hay cố tạo điều kiện để mình và em ý ngồi gần nhau , chẳng hạn ngồi trên thuyên, trên xe, xem show biểu diễn...etc. Có lần mình đùa mẹ mình bảo mẹ mình đưa tiền ( vừa ra trường chưa có việc làm :chaymau: nên vẫn ăn bám bôố mẹ) mua nhẫn bạc. thì mẹ em kêu "Khi nào có ng yêu rồi mẹ mua ".
Hic nói có cả em và mẹ em nghe thấy mới nhục :((, xong đi được một đoạn thì em có bắt chuyện với gia đình nhà em , thì mẹ em nói " Yên tâm , khi về rồi sẽ được mua" . Ơ chả lẽ, chả lẽ mẹ em ý ẩn dụ " Bác để mày yêu con gái bác đó " :sogood: , sướng vãi ( tự sướng trong lòng ) ...
Về phía em thì , em cũng bắt chuyện nhiệt tình , mình chém gì cười cái đó :gach: , nói chung mọi việc đều ổn thỏa. Động chạm tay chân cũng nhiều, em cũng hay bá vai bá cổ mình .. etc. Nói chung không thấy sự xa lánh gì của em ý cả. Em ý cũng hay trêu mình này nọ , nói chung mình và em ý như 2 người bạn lâu năm vậy :beauty: .
Và đặc biệt em nhìn mình rất nhiều , mình thì đã qua cái thời kỳ xấu hổ không dám để gái biết mình nhìn. Thế nên , em ý cứ nhìn mình , mà mình nhìn lại, thường thì 2 đứa nhìn xong mỉm cười. Ánh mắt trao đổi kiểu " Em mà rape anh , là anh k cưỡng đâu .. " , ... etc.
Ngày đi máy bay về, thì mẹ em một lần nữa đổi chỗ cho mình để ngồi cạnh em. Cả chuyến không có gì nếu không có vụ mình hỏi đùa rằng " Cho anh đắp chung chăn với " , cái khăn xanh ghẻ ghẻ của VNA ấy , vậy mà em cũng giải khăn ra 2 đứa đắp chung, rồi mình gạt bỏ cái tay vịn của ghế ra cho thêm phần " xích gần".
Rôi chuyện gì đến cũng đến... em ý nghiêng đầu rồi ngủ mất. Nhưng mờ nghiêng lại nghiêng qua phía bên kia , chứ không nghiêng phía vai em huhu.. Xong ngồi 1 2 tiếng chung chăn em chả dám làm gì :(..
Em có ngu quá không :surrender: ?
... Ơ ơ, chưa phải câu em muốn hỏi .
Giờ các cao nhân cho hỏi tiếp tới mình nên làm gì ?. Mình về cũng được 2 3 ngày rồi , số đã lấy , và đã nhắn tin này nọ. Tất nhiên mình không tán tỉnh gì, chỉ bởi vì em kia đã có người yêu :sosad:Chuyện này thì mình đã đoán được từ hôm đầu biết em nên không nói nhiều.
Mình chưa đánh đồn có địch bao giờ, vệ tinh thì mình không ngán chứ đồn có địch mình không biết phải làm gì cho hợp lý cả. Chưa kể em mình đang cưa nữa.
Mình cũng chưa biết nên đánh không, hay là "chúng mình làm bạn" , xong ng yêu em làm anh buồn , đã có "bạn" em ở đây:"> ?
Mong các bác cho em đường đi lối bước tiếp theo.
Em sẽ update liên tục ạ :byebye:
Tình hình là đợt vừa rồi có đi tour du lịch với gia đình, thì gặp 1 đoàn có em kia ngoại hình làm mình gây ấn tượng, em nó không thuộc xinh xắn, ngoại hình tạm được , búp biếc ổn ... etc. Lúc đó nghĩ vậy là đợt này có người làm quen, bắt chuyện cho đỡ chán rồi :sexy:
Mình ở nhà hiện giờ thì cũng đang cưa 1 người , đến giai đoạn ôm, nắm tay được rùi. Hôn ( má ) cách đó cũng chả lâu , mà vẫn chưa nhận lời mình... :sosad:
Đoàn đi 5 ngày , mình cũng bắt chuyện làm quen em nhiều , cũng hay lẽo đẽo theo sau em để bắt chuyện , em lâu lâu cũng lẽo đẽo sau mình. Trong suốt 5 ngày thì bố mẹ em rất quý mình , vì mình ngồi ăn là ngồi ăn cùng mâm với bố mẹ em ( mâm gia đình mình full :rofl: , vì nhà mình đi đến 10 người ) , ngồi lân la nói chuyện , lễ phép lịch sự và galăng :sogood: . Có thể nói ngày từ hôm đầu em đã tấn công ngay tổng hành dinh là bố mẹ và thằng em của em ý.
Mẹ em ý rất hay cố tạo điều kiện để mình và em ý ngồi gần nhau , chẳng hạn ngồi trên thuyên, trên xe, xem show biểu diễn...etc. Có lần mình đùa mẹ mình bảo mẹ mình đưa tiền ( vừa ra trường chưa có việc làm :chaymau: nên vẫn ăn bám bôố mẹ) mua nhẫn bạc. thì mẹ em kêu "Khi nào có ng yêu rồi mẹ mua ".
Hic nói có cả em và mẹ em nghe thấy mới nhục :((, xong đi được một đoạn thì em có bắt chuyện với gia đình nhà em , thì mẹ em nói " Yên tâm , khi về rồi sẽ được mua" . Ơ chả lẽ, chả lẽ mẹ em ý ẩn dụ " Bác để mày yêu con gái bác đó " :sogood: , sướng vãi ( tự sướng trong lòng ) ...
Về phía em thì , em cũng bắt chuyện nhiệt tình , mình chém gì cười cái đó :gach: , nói chung mọi việc đều ổn thỏa. Động chạm tay chân cũng nhiều, em cũng hay bá vai bá cổ mình .. etc. Nói chung không thấy sự xa lánh gì của em ý cả. Em ý cũng hay trêu mình này nọ , nói chung mình và em ý như 2 người bạn lâu năm vậy :beauty: .
Và đặc biệt em nhìn mình rất nhiều , mình thì đã qua cái thời kỳ xấu hổ không dám để gái biết mình nhìn. Thế nên , em ý cứ nhìn mình , mà mình nhìn lại, thường thì 2 đứa nhìn xong mỉm cười. Ánh mắt trao đổi kiểu " Em mà rape anh , là anh k cưỡng đâu .. " , ... etc.
Ngày đi máy bay về, thì mẹ em một lần nữa đổi chỗ cho mình để ngồi cạnh em. Cả chuyến không có gì nếu không có vụ mình hỏi đùa rằng " Cho anh đắp chung chăn với " , cái khăn xanh ghẻ ghẻ của VNA ấy , vậy mà em cũng giải khăn ra 2 đứa đắp chung, rồi mình gạt bỏ cái tay vịn của ghế ra cho thêm phần " xích gần".
Rôi chuyện gì đến cũng đến... em ý nghiêng đầu rồi ngủ mất. Nhưng mờ nghiêng lại nghiêng qua phía bên kia , chứ không nghiêng phía vai em huhu.. Xong ngồi 1 2 tiếng chung chăn em chả dám làm gì :(..
Em có ngu quá không :surrender: ?
... Ơ ơ, chưa phải câu em muốn hỏi .
Giờ các cao nhân cho hỏi tiếp tới mình nên làm gì ?. Mình về cũng được 2 3 ngày rồi , số đã lấy , và đã nhắn tin này nọ. Tất nhiên mình không tán tỉnh gì, chỉ bởi vì em kia đã có người yêu :sosad:Chuyện này thì mình đã đoán được từ hôm đầu biết em nên không nói nhiều.
Mình chưa đánh đồn có địch bao giờ, vệ tinh thì mình không ngán chứ đồn có địch mình không biết phải làm gì cho hợp lý cả. Chưa kể em mình đang cưa nữa.
Mình cũng chưa biết nên đánh không, hay là "chúng mình làm bạn" , xong ng yêu em làm anh buồn , đã có "bạn" em ở đây:"> ?
Mong các bác cho em đường đi lối bước tiếp theo.
Em sẽ update liên tục ạ :byebye: