Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [Xin tư vấn] Hẹn hò buổi đầu


conthuyenclone
01-07-2011, 10:47
Trước hết em xin trình bày hoàn cảnh em năm nay 21 tuổi nhưng mà chưa nắm tay con gái bao giờ :pudency: Ở trong lớp em thích 1 nhỏ và có vẻ nhỏ cũng quý em :beauty: Qua yahoo chat chit thì nhỏ ấy cũng biết tình cảm của em rồi. Hốm trước vừa kết thúc môn cuối em đề nghị 1 buổi đi chơi cùng nhau. Mỗi tội hẹn hò rất vớ vẩn: buổi nào đó, tuần sau, chưa biết địa điểm :sweat: Nhỏ bảo là nhỏ cũng không biết chỗ nào có thể đi chơi cả, cứ tìm hiểu đi rồi liên lạc sau.
Em nhờ các thím tư vấn cho 1 số địa chỉ, nhân tiện phải chuẩn bị cái gì, chém gió cái gì. Nói chung em tâm lí vcl ra :stick:
Bổ sung: nhà nhỏ ở Phạm Văn Đồng, trong khi em trọ tận dưới Giáp Bát :sosad: Vị trí địa lí nó hiểm ác như thế mong các thím giúp đỡ tận tình

Xóa ảnh ròi, các thím chỉ bậy bạ

KjdWizard
01-07-2011, 10:56
Bổ sung: nhà nhỏ ở Phạm Văn Đồng, trong khi em trọ tận dưới Giáp Bát :sosad: Vị trí địa lí nó hiểm ác như thế mong các thím giúp đỡ tận tình


Thím đã phạm sai lầm rất lớn :sexy::sexy:

boy_sprincess_hn ver1
01-07-2011, 10:57
nhà ở Phạm Văn Đồng thì ngon quá còn gi :lmao:
mà khu í ít dân ở lắm , toàn trung tâm điện máy cả quán mát xoa :rofl:
vote đi lên Hoàng Quốc Việt , rẽ sang Lạc Long Quân , men theo đường ven Hồ Tây uống cafe :)
gió mát lắm ý :)

boy1288
01-07-2011, 10:57
có bản đồ ăn chơi miền bắc đó bác :sogood: nhớ là hẹn chỗ nào đông người, không khí sôi động tí còn có cái mà chém gió.
kinh nghiệm là hỏi những câu hỏi mở để em ấy có thể nói nhiều, và nên lên list 1 số câu hỏi quen thuộc và dễ dàng như hè này cậu có kế hoạch gì không...
yên tâm đi, nó đã có tình cảm thì dễ không ấy mà :byebye:

tu141988
01-07-2011, 11:05
Ều, gato đi ra :go:

taisaodangkymaikoduoc
01-07-2011, 11:28
to thế ko biết :chaymau:
đi cafe chăng :byebye:

DuySilver
01-07-2011, 11:41
cái V1 ... V1 kìa :sexy: êu thế

o0*Pink_Cloud*0o
01-07-2011, 12:09
Đi ra đường thanh niên rồi ra ngũ xá ăn phở cuốn rồi ra Hồ Tây đạp vịt. Ngồi trên thuyền hôn cho phát kiểu gì cũng đổ.
Em thề em hứa em đảm bảo:byebye:

unbeaten
01-07-2011, 12:14
đến những nơi bình thường, đừng đông đúc hay vắng vẻ quá, buổi đầu em nghĩ đi để tạo ấn tượng về nhau thôi mà, chưa cần đến chỗ vắng để abc xyz j cả

Banhgau
01-07-2011, 12:20
Trước hết em xin trình bày hoàn cảnh em năm nay 21 tuổi nhưng mà chưa nắm tay con gái bao giờ :pudency: Ở trong lớp em thích 1 nhỏ và có vẻ nhỏ cũng quý em :beauty: Qua yahoo chat chit thì nhỏ ấy cũng biết tình cảm của em rồi. Hốm trước vừa kết thúc môn cuối em đề nghị 1 buổi đi chơi cùng nhau. Mỗi tội hẹn hò rất vớ vẩn: buổi nào đó, tuần sau, chưa biết địa điểm :sweat: Nhỏ bảo là nhỏ cũng không biết chỗ nào có thể đi chơi cả, cứ tìm hiểu đi rồi liên lạc sau.
Em nhờ các thím tư vấn cho 1 số địa chỉ, nhân tiện phải chuẩn bị cái gì, chém gió cái gì. Nói chung em tâm lí vcl ra :stick:
Bổ sung: nhà nhỏ ở Phạm Văn Đồng, trong khi em trọ tận dưới Giáp Bát :sosad: Vị trí địa lí nó hiểm ác như thế mong các thím giúp đỡ tận tình

https://lh5.googleusercontent.com/-lk_umLQTOkc/Tg1DmT5SlgI/AAAAAAAAAwU/qZi_YZAygDU/s640/33943_169057483133793_100000886282513_332821_3218206_n.jpg


Mình ở PVĐồng đây thôi để mình đi chơi trc dò xét rồi về truyền đạt lại cho bạn cho, tình nguyện miễn phí nhé :gach:

jetix
01-07-2011, 12:22
hẹn ra chỗ nào lãng mạn tí,cầm theo bó hoa, chuẩn bị sẵn túi tiền. Sau khi tăng 1 xong hỏi còn mún ra bạch đằng hay đâu đó cá viên chiên hay kem gì ...... thì tùy. Tranh thủ lúc nào hok để ý chụp nay nắm lại rồi sau đó tùy đồng chí hùng biện cho hành động đó :hehe:

unbeaten
01-07-2011, 12:24
Đi ra đường thanh niên rồi ra ngũ xá ăn phở cuốn rồi ra Hồ Tây đạp vịt. Ngồi trên thuyền hôn cho phát kiểu gì cũng đổ.
Em thề em hứa em đảm bảo:byebye:

NẾU KO THÌ 1 NĂM SAU CŨNG CHƯA THẤY NỔI LÊN ĐÓ À :beauty:

h0angclub
01-07-2011, 13:02
E cũng na ná như thím:byebye: em ở Định Công còn e nó ở đoạn Đào Tấn:surrender: cuối tuần sau bắt đầu rủ đi chơi:beauty:

hieuhi
01-07-2011, 13:02
mình cũng Giáp bát nè, chỗ đường Trương Định đi tắt 1 phát là ra bến xe, thôi bạn à, quá xa cho 1 cuộc tình , ko ổn đâu, từ chỗ mình đi lên đó hiểm ác vô cùng, áo vàng rình rập , cái đường Phạm văn đồng gần metro , bx nam thăng long thì xe tải nhiều, lơ ngơ 1 cái là đi gặp ông bà , thôi nếu bạn muốn đi chơi thì set 1 buổi đi từ sáng đến tận tối ý, đi xe 25 từ giáp bát đến bx nam thăng long, rồi qua nhà nó, 2 đứa đi xe bus vòng vòng hà nội, đến chỗ nào thích thì xuống chơi :beauty::beauty::beauty::beauty:

taisaodangkymaikoduoc
01-07-2011, 13:07
E cũng na ná như thím:byebye: em ở Định Công còn e nó ở đoạn Đào Tấn:surrender: cuối tuần sau bắt đầu rủ đi chơi:beauty:

ngõ bn đào tấn thế :sweat:

lengocgiang1
01-07-2011, 13:10
hàng khủng :beauty::beauty::beauty:
lót dép chờ cao nhân tư vấn :surrender:

lastsummer
01-07-2011, 13:19
Tốt nhất là lấy xe đạp của nó rồi 2 đứa đạp lên đường Thanh Niên, ăn kem xong cầm xe dọa vứt vào bụi gai rồi hỏi : Có yêu không , nếu nó trả lời là : Có , nhưng đừng để cho ai biết là bợn đã thành công rồi đó :sure:

easylove
01-07-2011, 13:37
có vẻ là xa:sosad:

Alb
01-07-2011, 13:41
Giáp Bát thì Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Phạm hùng - Phạm Văn Đồng. Đường Thẳng tắp 1 lèo đẹp thế còn gì nữa. Nhưng tuyến này xe tải nó chạy ầm ầm, đi suốt ngày thì không biết sẽ tèo lúc nào. Tính sơ từ Trương Định ra Metro tầm 14km, gần chán.

rinkumo
01-07-2011, 14:10
có bản đồ ăn chơi miền bắc đó bác :sogood: nhớ là hẹn chỗ nào đông người, không khí sôi động tí còn có cái mà chém gió.
kinh nghiệm là hỏi những câu hỏi mở để em ấy có thể nói nhiều, và nên lên list 1 số câu hỏi quen thuộc và dễ dàng như hè này cậu có kế hoạch gì không...
yên tâm đi, nó đã có tình cảm thì dễ không ấy mà :byebye:

"Thế em có thích chơi xếp hình ko". Chuẩn cmnr.:beauty:

subria
01-07-2011, 14:15
Hóng :beauty:

conthuyenclone
01-07-2011, 14:16
Như thế mình nên đến tận nhà rồi gọi đi hay là hẹn ở 1 chỗ nào rồi cùng đến hả cả thím :)

Đi ra đường thanh niên rồi ra ngũ xá ăn phở cuốn rồi ra Hồ Tây đạp vịt. Ngồi trên thuyền hôn cho phát kiểu gì cũng đổ.
Em thề em hứa em đảm bảo:byebye:
Thế này có hơi xa không thím :go:

hẹn ra chỗ nào lãng mạn tí,cầm theo bó hoa, chuẩn bị sẵn túi tiền. Sau khi tăng 1 xong hỏi còn mún ra bạch đằng hay đâu đó cá viên chiên hay kem gì ...... thì tùy. Tranh thủ lúc nào hok để ý chụp nay nắm lại rồi sau đó tùy đồng chí hùng biện cho hành động đó :hehe:

Đấy, cái chính là chỗ nào lãng mạn em đâu có biết :pudency: Còn Bạch đằng có phải gần cầu Vĩnh Tuy không thím? Nếu thế thì khác gì cho nhỏ ăn hành :shot:


có bản đồ ăn chơi miền bắc đó bác :sogood: nhớ là hẹn chỗ nào đông người, không khí sôi động tí còn có cái mà chém gió.
kinh nghiệm là hỏi những câu hỏi mở để em ấy có thể nói nhiều, và nên lên list 1 số câu hỏi quen thuộc và dễ dàng như hè này cậu có kế hoạch gì không...
yên tâm đi, nó đã có tình cảm thì dễ không ấy mà :byebye:
Đừng trách em hỏi ngu: em chả nghĩ ra được câu nào cả, còn cái câu "Sắp tới bạn có kế hoạch gì không thì bình thường cũng hay hỏi rồi"

taisaodangkymaikoduoc
01-07-2011, 14:40
tất nhiên là qua đón rùi, cùng lắm là đầu ngõ :D

nhoccon2111
01-07-2011, 15:25
https://lh5.googleusercontent.com/-lk_umLQTOkc/Tg1DmT5SlgI/AAAAAAAAAwU/qZi_YZAygDU/s640/33943_169057483133793_100000886282513_332821_3218206_n.jpg
Ều, VUTO, đi ra :shame:

cuchuoito88
01-07-2011, 15:37
xa phết mà tình yêu thì xa mấy chắc thớt cũng bất chấp.......
Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày

o0*Pink_Cloud*0o
01-07-2011, 16:02
Như thế mình nên đến tận nhà rồi gọi đi hay là hẹn ở 1 chỗ nào rồi cùng đến hả cả thím :)


Thế này có hơi xa không thím :go:



Đấy, cái chính là chỗ nào lãng mạn em đâu có biết :pudency: Còn Bạch đằng có phải gần cầu Vĩnh Tuy không thím? Nếu thế thì khác gì cho nhỏ ăn hành :shot:



Đừng trách em hỏi ngu: em chả nghĩ ra được câu nào cả, còn cái câu "Sắp tới bạn có kế hoạch gì không thì bình thường cũng hay hỏi rồi"

K sao đâu. Bh toàn thế ấy mà:sogood: