VerykO0L
01-07-2011, 10:37
Sorry mọi người vì em phải lập nick mới để post bài. Chuyện buồn và xấu hổ nhiều nên muốn ẩn danh.
Chuyện cũng ngắn gọn thôi, đã xảy ra cách đây 5 tháng rồi nhưng nghĩ lại em vẫn thấy đau, muốn xin anh em vozer lời khuyên để quên đi tất cả.
Em sẽ mở đầu bằng người yêu cũ của em : Hiền, ngốc ngếch, dễ tin người, ngố và 1 đặc điểm quan trọng nhất là dễ bị thuyết phục. Các bác chắc chưa gặp trường hợp bạn gái nào dễ bị thuyết phục, nhưng người yêu cũ em là thế đấy. Thế nên mới có chuyện em cưa đổ chỉ trong 1 tháng và xếp hình lần đầu khi mới yêu nhau 3 ngày :sosad: . Đấy là chưa kể ngày xưa em cáo già, khi chưa yêu nhau đã chơi trò bác sĩ rồi đấy :canny:
Chắc các bác sẽ nghĩ người yêu cũ của em là loại con gái dễ dãi. Em cũng nói luôn xếp hình với em là lần đầu của Z (tạm gọi như thế nhé) và tính cách dễ bị dụ dỗ nên gặp mấy thằng cáo già như em mới thế thôi. Tuy nhiên em rất trân trọng tình yêu ấy.
Mọi chuyện diễn ra rất đẹp và lãng mạn. 2 đứa hiểu nhau, có những giây phút yêu thương nhau, chia sẻ cùng nhau và rất vui. Em có thể làm cho Z cười cả ngày mà không biết chán, vì cái mồm của em khá dẻo mà. :sogood:
Cho đến 1 ngày, cách đây tầm 1 năm, Z phải về quê làm vì gia đình xin cho 1 chỗ ở quê làm và cũng vì 1 số lý do riêng tư nữa. Em và Z tạm thời xa nhau nhưng vẫn thề non hẹn biển. Đợt đầu 2 đứa vẫn nhắn tin, gần như tuần nào em cũng về thăm (cách HN tầm 120km thôi) . Lúc đầu ở cty Z có vài chàng cưa cẩm, em cũng ko yên tâm nhưng Z nói với em là "con trai về cái chỗ này làm thì chẳng có chí hướng gì cả, em yêu anh vì ... như thế nọ như thế chai" em cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều vì công nhận những cái đấy mình hơn bọn nó thật :canny: (nói ra các bác lại bảo em chém nhưng so ra em cũng có điều kiện, có nhà riêng các cụ cho, có xe đạp riêng, đang phấn đấu lên 4 bánh, cũng không xấu trai lắm :shame: , dẻo mỏ và không đến nỗi ngu lắm , ít thì em thủ khoa 1 trường ĐH em thi vào)
Chuyện bắt đầu từ lúc em và vài đứa bạn chuẩn bị mở cty riêng. Lúc đầu mọi việc khá bận vì em vừa đi làm ở 1 cty vừa lo thủ tục mở cty của mình + tìm kiếm đối tác và khách hàng nên không có nhiều thời gian dành cho Z, thỉnh thoảng nhắn tin còn em thì ko có điều kiện để về thăm. khoảng thời gian 3 tháng 2 đứa không gặp nhau, em ấy có lên HN thăm em, em có cảm giác xa cách và cách nói chuyện có gì đó không thoải mái. Em cũng nghĩ t/c của 2 đứa mờ nhạt dần nên mới bảo " 2 đứa mình tạm thời chia tay em nhé ". Em ấy OK và thế là 2 đứa coi như chia tay. Cụ thể có nhiều lý do để chia tay nữa nhưng em ko tiện nói ra.
Khoảng thời gian đấy em cũng khá buồn, nhưng công việc cũng có nhiều niềm vui nên em cũng vơi đi dần, tự nhiên hơn 1 tháng sau em ấy lên HN có chuyện cần nhờ em. Em cũng giúp vì chẳng mất gì nhiều ngoài thời gian cả. Em ấy lên 2 ngày và muốn qua chỗ em chơi. Không hiểu sao em lại đồng ý và 2 đứa lại ôm, hôn và xếp hình. Thực sự em cũng không biết sao em với Z lại làm thế. Rồi hôm sau trước khi về Z khóc rất nhiều và mong 2 đứa quay lại làm em thực sự động lòng :sosad: . Em nghỉ 2 ngày và đưa Z về quê. Lúc đèo Z lên chỗ làm ở quê chẳng hiểu sao Z cứ đòi xuống cách cổng chỗ làm 500m làm em rất nghi ngờ. Em mới điều tra thì phát hiện sự thật đau lòng, khoảng thời gian em bận bịu với công ty mới, Z đã đồng ý lời tỏ tình của 1 thằng và sống cùng thằng đấy suốt khoảng thời gian đó, khoảng 3 tháng. Khi biết được mọi chuyện và sau khi chứng thực từ Z em đã rất đau lòng và có cảm giác như mình bị lừa gạt, bị phản bội, thậm chí em đã khóc vì đã nhìn nhầm 1 con người như thế.
Sau chuyện đó em trở thành 1 người khác, mất lòng tin vào tất cả mọi người, tính tình cục cằn rất nhiều. Tình cảm của em với Z vẫn còn và nó đã bị dội 1 gáo nước khá là lạnh vào. Em điều tra thằng mà Z đồng ý yêu, và thấy nó là 1 thằng quá tầm thường, ít nhất cũng là so với em. Thậm chí Z còn nói tình cảm của nó dành cho Z không bằng 1/1000 của em, quan tâm chăm sóc cũng chẳng bằng 1/1000 của em, lại là loại du côn thích đi gây sự,... Em hẹn gặp Z ở quê, bảo 1 câu rằng chia tay nó đi yêu nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Z lại khóc rất nhiều và tối hôm ấy bọn em lại vào nhà nghỉ :sosad: .Z hứa em quay lại thì sẽ chia tay thằng đấy ngay. Em cười khẩy bỏ đi và biết chắc chắn rằng không bao giờ mình yêu 1 người như thế nữa. Đấy là lần cuối em gặp Z (Thực sự lần đấy em đã định trả thù bằng cách xếp hình xong, lúc Z ngủ em để lại tờ 200k và 1 tờ giấy ghi "Không biết bằng này đã đủ chưa. Thằng kia trả em bao nhiêu, nếu thiếu thì báo anh để anh trả nốt" , đã chuẩn bị trong ví rồi nhưng em lại thôi )
Mọi chuyện xảy ra đã tầm 5 tháng rồi. cách đây 1 tháng em có gặp và yêu 1 bé khá cute, thông mình và yêu em rất nhiều. Em cũng yêu bé nhiều nhưng trong lòng luôn có 1 nỗi đau không thể nào phai và không biết làm thế nào để nó phai.
Em viết những dòng tâm sự này mong anh em VOZ có những lời khuyên giúp em bỏ được những suy nghĩ vẫn vần vò trong đầu óc em hàng đêm trước khi đi ngủ. Mỗi khi nghĩ lại chuyện này em rất buồn, lại có cảm giác mình bị cắm sừng rất sâu nữa. Em đã mất lòng tin của 1 người em đã yêu rất nhiều trong 1 năm 6 tháng. Mong các cao thủ của f17 cho em lời khuyên nhất.
Đề nghị các bác không ném đá ném gạch nhé, không thì đừng trách em mách bác phồng tôm. Còn về vụ ảnh ọt em xin khất, em sẽ up ảnh của em với bé bây giờ của em nhưng bằng 1 cái nick khác và 1 bài khác. :sexy:
Chuyện cũng ngắn gọn thôi, đã xảy ra cách đây 5 tháng rồi nhưng nghĩ lại em vẫn thấy đau, muốn xin anh em vozer lời khuyên để quên đi tất cả.
Em sẽ mở đầu bằng người yêu cũ của em : Hiền, ngốc ngếch, dễ tin người, ngố và 1 đặc điểm quan trọng nhất là dễ bị thuyết phục. Các bác chắc chưa gặp trường hợp bạn gái nào dễ bị thuyết phục, nhưng người yêu cũ em là thế đấy. Thế nên mới có chuyện em cưa đổ chỉ trong 1 tháng và xếp hình lần đầu khi mới yêu nhau 3 ngày :sosad: . Đấy là chưa kể ngày xưa em cáo già, khi chưa yêu nhau đã chơi trò bác sĩ rồi đấy :canny:
Chắc các bác sẽ nghĩ người yêu cũ của em là loại con gái dễ dãi. Em cũng nói luôn xếp hình với em là lần đầu của Z (tạm gọi như thế nhé) và tính cách dễ bị dụ dỗ nên gặp mấy thằng cáo già như em mới thế thôi. Tuy nhiên em rất trân trọng tình yêu ấy.
Mọi chuyện diễn ra rất đẹp và lãng mạn. 2 đứa hiểu nhau, có những giây phút yêu thương nhau, chia sẻ cùng nhau và rất vui. Em có thể làm cho Z cười cả ngày mà không biết chán, vì cái mồm của em khá dẻo mà. :sogood:
Cho đến 1 ngày, cách đây tầm 1 năm, Z phải về quê làm vì gia đình xin cho 1 chỗ ở quê làm và cũng vì 1 số lý do riêng tư nữa. Em và Z tạm thời xa nhau nhưng vẫn thề non hẹn biển. Đợt đầu 2 đứa vẫn nhắn tin, gần như tuần nào em cũng về thăm (cách HN tầm 120km thôi) . Lúc đầu ở cty Z có vài chàng cưa cẩm, em cũng ko yên tâm nhưng Z nói với em là "con trai về cái chỗ này làm thì chẳng có chí hướng gì cả, em yêu anh vì ... như thế nọ như thế chai" em cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều vì công nhận những cái đấy mình hơn bọn nó thật :canny: (nói ra các bác lại bảo em chém nhưng so ra em cũng có điều kiện, có nhà riêng các cụ cho, có xe đạp riêng, đang phấn đấu lên 4 bánh, cũng không xấu trai lắm :shame: , dẻo mỏ và không đến nỗi ngu lắm , ít thì em thủ khoa 1 trường ĐH em thi vào)
Chuyện bắt đầu từ lúc em và vài đứa bạn chuẩn bị mở cty riêng. Lúc đầu mọi việc khá bận vì em vừa đi làm ở 1 cty vừa lo thủ tục mở cty của mình + tìm kiếm đối tác và khách hàng nên không có nhiều thời gian dành cho Z, thỉnh thoảng nhắn tin còn em thì ko có điều kiện để về thăm. khoảng thời gian 3 tháng 2 đứa không gặp nhau, em ấy có lên HN thăm em, em có cảm giác xa cách và cách nói chuyện có gì đó không thoải mái. Em cũng nghĩ t/c của 2 đứa mờ nhạt dần nên mới bảo " 2 đứa mình tạm thời chia tay em nhé ". Em ấy OK và thế là 2 đứa coi như chia tay. Cụ thể có nhiều lý do để chia tay nữa nhưng em ko tiện nói ra.
Khoảng thời gian đấy em cũng khá buồn, nhưng công việc cũng có nhiều niềm vui nên em cũng vơi đi dần, tự nhiên hơn 1 tháng sau em ấy lên HN có chuyện cần nhờ em. Em cũng giúp vì chẳng mất gì nhiều ngoài thời gian cả. Em ấy lên 2 ngày và muốn qua chỗ em chơi. Không hiểu sao em lại đồng ý và 2 đứa lại ôm, hôn và xếp hình. Thực sự em cũng không biết sao em với Z lại làm thế. Rồi hôm sau trước khi về Z khóc rất nhiều và mong 2 đứa quay lại làm em thực sự động lòng :sosad: . Em nghỉ 2 ngày và đưa Z về quê. Lúc đèo Z lên chỗ làm ở quê chẳng hiểu sao Z cứ đòi xuống cách cổng chỗ làm 500m làm em rất nghi ngờ. Em mới điều tra thì phát hiện sự thật đau lòng, khoảng thời gian em bận bịu với công ty mới, Z đã đồng ý lời tỏ tình của 1 thằng và sống cùng thằng đấy suốt khoảng thời gian đó, khoảng 3 tháng. Khi biết được mọi chuyện và sau khi chứng thực từ Z em đã rất đau lòng và có cảm giác như mình bị lừa gạt, bị phản bội, thậm chí em đã khóc vì đã nhìn nhầm 1 con người như thế.
Sau chuyện đó em trở thành 1 người khác, mất lòng tin vào tất cả mọi người, tính tình cục cằn rất nhiều. Tình cảm của em với Z vẫn còn và nó đã bị dội 1 gáo nước khá là lạnh vào. Em điều tra thằng mà Z đồng ý yêu, và thấy nó là 1 thằng quá tầm thường, ít nhất cũng là so với em. Thậm chí Z còn nói tình cảm của nó dành cho Z không bằng 1/1000 của em, quan tâm chăm sóc cũng chẳng bằng 1/1000 của em, lại là loại du côn thích đi gây sự,... Em hẹn gặp Z ở quê, bảo 1 câu rằng chia tay nó đi yêu nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Z lại khóc rất nhiều và tối hôm ấy bọn em lại vào nhà nghỉ :sosad: .Z hứa em quay lại thì sẽ chia tay thằng đấy ngay. Em cười khẩy bỏ đi và biết chắc chắn rằng không bao giờ mình yêu 1 người như thế nữa. Đấy là lần cuối em gặp Z (Thực sự lần đấy em đã định trả thù bằng cách xếp hình xong, lúc Z ngủ em để lại tờ 200k và 1 tờ giấy ghi "Không biết bằng này đã đủ chưa. Thằng kia trả em bao nhiêu, nếu thiếu thì báo anh để anh trả nốt" , đã chuẩn bị trong ví rồi nhưng em lại thôi )
Mọi chuyện xảy ra đã tầm 5 tháng rồi. cách đây 1 tháng em có gặp và yêu 1 bé khá cute, thông mình và yêu em rất nhiều. Em cũng yêu bé nhiều nhưng trong lòng luôn có 1 nỗi đau không thể nào phai và không biết làm thế nào để nó phai.
Em viết những dòng tâm sự này mong anh em VOZ có những lời khuyên giúp em bỏ được những suy nghĩ vẫn vần vò trong đầu óc em hàng đêm trước khi đi ngủ. Mỗi khi nghĩ lại chuyện này em rất buồn, lại có cảm giác mình bị cắm sừng rất sâu nữa. Em đã mất lòng tin của 1 người em đã yêu rất nhiều trong 1 năm 6 tháng. Mong các cao thủ của f17 cho em lời khuyên nhất.
Đề nghị các bác không ném đá ném gạch nhé, không thì đừng trách em mách bác phồng tôm. Còn về vụ ảnh ọt em xin khất, em sẽ up ảnh của em với bé bây giờ của em nhưng bằng 1 cái nick khác và 1 bài khác. :sexy: