andrewkramer
29-06-2011, 14:44
Tui năm nay 17t rùi và kể lại như thế này :
Hồi lớp 7 cao chưa đc 1m50 tui tình cờ gập 1 em nào đến từ đâu đó xinh đến mức cho là thiên thần ....:byebye: cùng tuổi và hỏi 1 người bạn gần xóm hỏi về thông tin tên tuổi , nhà ở ..vv... thế nhưng hôm đó hết ngày sau 2 hôm tôi gửi viết thư cho nó :(( (bởi vì lớp 7 mà) và đưa cho người bạn gần xóm đưa hộ , khi đưa xong tôi và bạn tôi đứng ngoài ngõ và chờ thì nó lên trần đọc thư và khi ngắm ngó thấy nó đọc xong thì nó xe tan tác cái thư luôn (đọc từ đầu đến cuối với em nó) sau đó tối hôm đó đi về đang chơi game thì nó ra quán điện tử nhà mình đợi ở ngoài thì nó kêu ra đây xong mình ko dám ra ngoài vì lúc đó còn bé và chiều cao thấp hơn nó nên không dám ra, sau đó nó về thì mình lại tới nhà nó vì nghe thằng bạn nên che chở nó đi đâu chơi đi thế mới gọi là yêu :">
Thế là mấy tuần nữa nó mới lại tiếp tục về và đi với anh nó, lúc này tui cùng với bạn bè khuyên rằng nên bảo nó ra đây rồi lên xe chở đi chơi nhưng không thành công , vào tận nhà 1 mình tui gọi nó ra thì nó bực bội chửi bạn bè tui :sexy: xong lại vào sau đó giải tán. Tuần sau nó vào quán điện tử nhà mình chơi game Audition, mình đang ngồi 1 máy thì nó đẩy mình vô và nó Alt + F4 để tắt cái game của mình ấy mà :sogood: xong nó cười đẹp lắm :D
khi sang máy khác mình cứ ngắm nó lúc nó nhìn đối diện với màn hình. Sau vài 1 tiếng nó nghỉ máy ai ngờ mình lúc đó ngu thiệt lại tính tiền máy của nó :sosad: (bởi vì bé và thấp hơn nó mà:pudency:) . Sau đó nó về nhà chính (tức nơi khác) thì tình cờ có 1 người mình có họ liền xin số của nhà nó và gọi cho nó thì mình ngu ngu quá mình bảo là "Em có thể về chỗ anh được không , anh viết thư gửi cho em" xong nó tắt máy luôn
Thế là hết ở chỗ mình nó phải về nhà nó tới Tết nguyên đán mình với nó gập nhau mà k nói gì nhưng cũng nhìn vài giây :D có lần em đốt pháo và vứt ra ao thì nó sợ bỏ chạy ... xong hết chuyện lại trở về đi học bt
Tới hè năm lớp 7 đó nó về thì cũng chẳng nói gì luôn
Tiếp là lớp 8 lần này mình cao gấp hơn 1m53 tí , năm nay nó không về mấy mà biết nick chat, blog của nó rồi nên nói chuyện hơi đoàng hoàng tí.
Có lần chat với nó là "ấy có thích mình không"thì nó trả lời "không thích đâu"
thế là thôi mấy hôm rồi nó cứ Ignore nick Yahoo mình làm mình k nói đc với nó nữa, vậy là chỉ còn cách comment trên blog của nó thôi, cứ mỗi lần như thế comment vài lời chúc thi , chúc may mắn , chúc vui vẻ cũng không làm gì được thế là vài lần comment thì thấy nó yêu đứa đầu tiên ở khu vực nó tên là "Phước" nhưng nhìn là biết 2 đứa này nó yêu chơi thôi chứ k yêu thật thế là vài hôm sau đó thì mình với nó chửi nhau cãi nhau xong thua xa luôn. Sau khi bỏ mình cũng thăm blog nó vài tháng đến hết năm lớp 9 không nói chuyện gì với nó nữa, và lâu rồi quá nhớ nó nên mình có thủ thuật tìm kiếm ảnh của nó để xem, thế là mình cũng kiếm đc vài tấm ảnh của nó chụp trong quá khứ (Upload ở Photobucket).
Khi tới gần tết năm 2011mình cao hơn 1m65 chắc chắn cao hơn nó thì thấy nó về dự đám cưới cũng có họ với nhà mình, thì nhớ quá lên google search vài tấm ảnh rồi thì nick yahoo của nó.
Tới gần cuối lớp 10 "sau nhiều năm tháng không quan tâm đến nó" lại lên google tìm thì không thấy -> close blog của nó -> mình tìm đc nick Yahoo mới của nó , lại dùng nick yahoo đó lên google để kiếm ảnh thì cũng ra , quả tìm kiếm thật là pro :sogood:
Khi mình kiếm được nick chat của nó thì mình nói chuyện giả vờ là người bạn trước đây cùng xóm gần đó pm cho nó , hỏi thăm thì nó nói chuyện rất lịch sự hơn trước đây cả nhưng lí do mình ko dám nói tên mình vì sợ bị Ignore (không cho nói chuyện với nó) nên phải làm vậy hỏi qua thì thấy nó đã bỏ người yêu của nó tên là "Phước" trước đó và mình tự hỏi tiếp nó là có biết tên của mình không thì nó quên rồi và cái nỗi chửi nhau cũng quên (may thật :pudency:) xong mình tâm sự nó mãi mới nhớ mình là ai. Qua nhiều lời nói chuyện mình quyết định nói với nó thế có thích mình không thì nó vẫn trả lời không thích , mấy tuần sau lại hỏi thăm thì biết được nó đang chằm chằm đến Eminem thực ra nó là fan của Eminem hát Rap, mình hỏi "có yêu mình nữa không mình đã đợi ấy 4 năm rồi mà" nó đáp "đã bảo không yêu nữa mà"(có nghĩa là nó không yêu ai cả) vì ko còn cách nào mình phải mua cho nó 1 món quà ship từ nước ngoài về (Điện thoại) thì nó từ chối là "nhà mình không thiếu thốn đến như thế đâu, cảm ơn" (tức giàu) vài hôm sau lại pm nó là "ấy có số điện thoại không, mình chán quá chẳng có ai nói chuyện , có gì ấy gọi vào số này nhé ****" xong nó k nói gì luôn và để lại số đó đến giờ nó cũng k nháy gì cả
Tới hè năm nay mình đọc Status ở yahoo của nó "nóng quá" mình pm nó "hè năm nay có về không ấy" nó đáp "đợi hôm nào mát thì về". Thế là hiện giờ mình đang đợi nó về
* Mình muốn hỏi 1 câu xíu
4 năm qua mình từng đợi 1 tình yêu của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn từ chối vì lí do gì ? mình cũng muốn chia sẻ tình cảm cho cô ấy và tặng quà cô ấy vẫn từ chối
Nếu mình kiên trì, liệu mình có thể làm cho cô ấy đồng ý 1 việc nào đó được không ?
Mình phải tỏ ra như thế nào để cô ấy đồng ý mình như tặng quà , đi chơi ...?
Nếu hè cô ấy về thì mình sẽ nói với cô ấy như thế nào ? và gập ở ngoài trời hay trong quán nhà mình ?
Mình k còn phương pháp tán cô ấy nào khác dù mình đã áp dụng nhưng cô ấy vẫn từ chối , các bạn có thể cho mình phương pháp nào khác đc không ?
Nếu ai có lời khuyên khác thì cứ để bài viết dưới nhé , vì mình chỉ có cô ấy hiền và xinh đẹp lắm nên mình k có con đường khác nữa , còn đây là ảnh của cô ấy
http://i828.photobucket.com/albums/zz204/robertneville9x/Anhso002.jpg
Hồi lớp 7 cao chưa đc 1m50 tui tình cờ gập 1 em nào đến từ đâu đó xinh đến mức cho là thiên thần ....:byebye: cùng tuổi và hỏi 1 người bạn gần xóm hỏi về thông tin tên tuổi , nhà ở ..vv... thế nhưng hôm đó hết ngày sau 2 hôm tôi gửi viết thư cho nó :(( (bởi vì lớp 7 mà) và đưa cho người bạn gần xóm đưa hộ , khi đưa xong tôi và bạn tôi đứng ngoài ngõ và chờ thì nó lên trần đọc thư và khi ngắm ngó thấy nó đọc xong thì nó xe tan tác cái thư luôn (đọc từ đầu đến cuối với em nó) sau đó tối hôm đó đi về đang chơi game thì nó ra quán điện tử nhà mình đợi ở ngoài thì nó kêu ra đây xong mình ko dám ra ngoài vì lúc đó còn bé và chiều cao thấp hơn nó nên không dám ra, sau đó nó về thì mình lại tới nhà nó vì nghe thằng bạn nên che chở nó đi đâu chơi đi thế mới gọi là yêu :">
Thế là mấy tuần nữa nó mới lại tiếp tục về và đi với anh nó, lúc này tui cùng với bạn bè khuyên rằng nên bảo nó ra đây rồi lên xe chở đi chơi nhưng không thành công , vào tận nhà 1 mình tui gọi nó ra thì nó bực bội chửi bạn bè tui :sexy: xong lại vào sau đó giải tán. Tuần sau nó vào quán điện tử nhà mình chơi game Audition, mình đang ngồi 1 máy thì nó đẩy mình vô và nó Alt + F4 để tắt cái game của mình ấy mà :sogood: xong nó cười đẹp lắm :D
khi sang máy khác mình cứ ngắm nó lúc nó nhìn đối diện với màn hình. Sau vài 1 tiếng nó nghỉ máy ai ngờ mình lúc đó ngu thiệt lại tính tiền máy của nó :sosad: (bởi vì bé và thấp hơn nó mà:pudency:) . Sau đó nó về nhà chính (tức nơi khác) thì tình cờ có 1 người mình có họ liền xin số của nhà nó và gọi cho nó thì mình ngu ngu quá mình bảo là "Em có thể về chỗ anh được không , anh viết thư gửi cho em" xong nó tắt máy luôn
Thế là hết ở chỗ mình nó phải về nhà nó tới Tết nguyên đán mình với nó gập nhau mà k nói gì nhưng cũng nhìn vài giây :D có lần em đốt pháo và vứt ra ao thì nó sợ bỏ chạy ... xong hết chuyện lại trở về đi học bt
Tới hè năm lớp 7 đó nó về thì cũng chẳng nói gì luôn
Tiếp là lớp 8 lần này mình cao gấp hơn 1m53 tí , năm nay nó không về mấy mà biết nick chat, blog của nó rồi nên nói chuyện hơi đoàng hoàng tí.
Có lần chat với nó là "ấy có thích mình không"thì nó trả lời "không thích đâu"
thế là thôi mấy hôm rồi nó cứ Ignore nick Yahoo mình làm mình k nói đc với nó nữa, vậy là chỉ còn cách comment trên blog của nó thôi, cứ mỗi lần như thế comment vài lời chúc thi , chúc may mắn , chúc vui vẻ cũng không làm gì được thế là vài lần comment thì thấy nó yêu đứa đầu tiên ở khu vực nó tên là "Phước" nhưng nhìn là biết 2 đứa này nó yêu chơi thôi chứ k yêu thật thế là vài hôm sau đó thì mình với nó chửi nhau cãi nhau xong thua xa luôn. Sau khi bỏ mình cũng thăm blog nó vài tháng đến hết năm lớp 9 không nói chuyện gì với nó nữa, và lâu rồi quá nhớ nó nên mình có thủ thuật tìm kiếm ảnh của nó để xem, thế là mình cũng kiếm đc vài tấm ảnh của nó chụp trong quá khứ (Upload ở Photobucket).
Khi tới gần tết năm 2011mình cao hơn 1m65 chắc chắn cao hơn nó thì thấy nó về dự đám cưới cũng có họ với nhà mình, thì nhớ quá lên google search vài tấm ảnh rồi thì nick yahoo của nó.
Tới gần cuối lớp 10 "sau nhiều năm tháng không quan tâm đến nó" lại lên google tìm thì không thấy -> close blog của nó -> mình tìm đc nick Yahoo mới của nó , lại dùng nick yahoo đó lên google để kiếm ảnh thì cũng ra , quả tìm kiếm thật là pro :sogood:
Khi mình kiếm được nick chat của nó thì mình nói chuyện giả vờ là người bạn trước đây cùng xóm gần đó pm cho nó , hỏi thăm thì nó nói chuyện rất lịch sự hơn trước đây cả nhưng lí do mình ko dám nói tên mình vì sợ bị Ignore (không cho nói chuyện với nó) nên phải làm vậy hỏi qua thì thấy nó đã bỏ người yêu của nó tên là "Phước" trước đó và mình tự hỏi tiếp nó là có biết tên của mình không thì nó quên rồi và cái nỗi chửi nhau cũng quên (may thật :pudency:) xong mình tâm sự nó mãi mới nhớ mình là ai. Qua nhiều lời nói chuyện mình quyết định nói với nó thế có thích mình không thì nó vẫn trả lời không thích , mấy tuần sau lại hỏi thăm thì biết được nó đang chằm chằm đến Eminem thực ra nó là fan của Eminem hát Rap, mình hỏi "có yêu mình nữa không mình đã đợi ấy 4 năm rồi mà" nó đáp "đã bảo không yêu nữa mà"(có nghĩa là nó không yêu ai cả) vì ko còn cách nào mình phải mua cho nó 1 món quà ship từ nước ngoài về (Điện thoại) thì nó từ chối là "nhà mình không thiếu thốn đến như thế đâu, cảm ơn" (tức giàu) vài hôm sau lại pm nó là "ấy có số điện thoại không, mình chán quá chẳng có ai nói chuyện , có gì ấy gọi vào số này nhé ****" xong nó k nói gì luôn và để lại số đó đến giờ nó cũng k nháy gì cả
Tới hè năm nay mình đọc Status ở yahoo của nó "nóng quá" mình pm nó "hè năm nay có về không ấy" nó đáp "đợi hôm nào mát thì về". Thế là hiện giờ mình đang đợi nó về
* Mình muốn hỏi 1 câu xíu
4 năm qua mình từng đợi 1 tình yêu của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn từ chối vì lí do gì ? mình cũng muốn chia sẻ tình cảm cho cô ấy và tặng quà cô ấy vẫn từ chối
Nếu mình kiên trì, liệu mình có thể làm cho cô ấy đồng ý 1 việc nào đó được không ?
Mình phải tỏ ra như thế nào để cô ấy đồng ý mình như tặng quà , đi chơi ...?
Nếu hè cô ấy về thì mình sẽ nói với cô ấy như thế nào ? và gập ở ngoài trời hay trong quán nhà mình ?
Mình k còn phương pháp tán cô ấy nào khác dù mình đã áp dụng nhưng cô ấy vẫn từ chối , các bạn có thể cho mình phương pháp nào khác đc không ?
Nếu ai có lời khuyên khác thì cứ để bài viết dưới nhé , vì mình chỉ có cô ấy hiền và xinh đẹp lắm nên mình k có con đường khác nữa , còn đây là ảnh của cô ấy
http://i828.photobucket.com/albums/zz204/robertneville9x/Anhso002.jpg