Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Thơ tình cho những ai muốn bày tỏ bằng thơ!


AcerFox
29-06-2011, 06:40
Như title, hiện Fox đang có tâm trạng thơ và thấy có nhiều vozer cũng khá lãng mạng nên mở cái topic này để bạn nào muốn dùng thơ thay lời muốn nói thì đăng ký. Fox không dám chắc thơ sẽ hay và có thể đáp ứng mọi yêu cầu nhưng gọi là chuyển tải được tâm ý hoặc là cùng trao đổi vốn từ cũng được, nhiều người ý sẽ phong phú hơn.

Yêu cầu khi đăng ký:
1. Đối tượng muốn gửi.
2. Tâm trạng, cảm xúc của người gửi.
3. Tình trạng của mối quan hệ.
Fox chỉ nhận thơ tình (tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình) chứ không đủ khả năng để làm thơ gạch đâu.:gach:

(Mod không đồng ý thì delete thớt thôi chứ đừng cho Fox ra đảo nghen, ngoài đó gió lạnh lắm. Năn nỉ mờ:sosad::beauty:)

Show hàng bài đầu tiên:
Vote chia tay!

Tình đã hết rồi phải không em?
Dang dở có tựa gió qua thềm
Sau lưng em chặng đường dốc ngược
Nhẹ cất bước hay trĩu lòng thêm?

Tình đà kết thúc tự bắt đầu
Khắc khoải nào nhuộm trắng canh thâu
Em... cánh nhạn nhặt mưa giữa biển
Nửa thoáng yêu thương một khoảng sầu

Ngọt ngào - đắng chát... chỉ dăm lời
Tình vốn hờ như một trò chơi
Sao phải vướn víu điều hư ảo
Để mắt thu hồ úa lệ rơi?

Biển sẽ đẹp lắm sau bão giông
Cũng như em tôi... lặng bão lòng
Tình đông tan cho tình xuân đến
Bên hiên, hạ về dệt nắng trong.

costan
29-06-2011, 09:11
http://cc3.upanh.com/23.623.30684322.evd0/vqtm.gif
đưa cái hình là hiểu :gach:

KhanLeexu
29-06-2011, 09:18
Ta đi lang thang

Tìm gì đây tình hỡi

Khi ta biết người mà ta mong đợi

Mãi chẳng thuộc về cô bé gọi là ta



Ta dối lòng mình như ta chẳng là ta

Đi tìm kiếm những gì thuộc về ngu ngốc nhất

Để rồi một ngày ta lặng ngất

Trước tháng ngày ngu ngốc vì một ai



Lẽ nào ta đã thật sự sai

Thật sự ngốc khi thả mình vào nơi ấy

Để đến lúc giật mình ta mới thấy

Ta đã mất gì? mất một thứ gì chăng?

concoc31102
29-06-2011, 09:42
Đã là vozer mà còn tán gái bằng thơ

Black Apple Ver2
29-06-2011, 09:44
Haha..năm nay là 2011 chứ ko pải mấy chục năm trước đâu..tán bằng thơ nó cho loại từ vòng gửi xe haha

kukungkung
29-06-2011, 10:27
hội thơ dài bắt đầu hoạt động :sexy:

suzuki_realroadster
29-06-2011, 10:59
sáng tác đi các tình yêu :*:*:*:*

1234
29-06-2011, 11:04
lá rụng vì cây Không giữ lá.
Hay bởi gió về cuốn lá bay đi:sosad:

kaka123123
29-06-2011, 11:06
Ngồi chờ đấy,thánh Fang 2 Fát lại vào cho mấy bài "kim đâm vào thịt" :beauty:

whisky_vn4
29-06-2011, 11:23
Tôi yêu Em .
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

Cho người thứ 3

khoa91
29-06-2011, 13:15
thời buổi này mà còn thơ với thẩn thì trượt ngay từ vòng con chó canh cửa, chưa nói gì đến vòng gữi xe nhá.

tuan_m
29-06-2011, 13:16
Là Vozer

Là vozer chơi xếp hình ghê lắm
Mà sao em vẫn Tetris cùng anh
Nào nằm ra. Cắm xuống. Vào đánh sột
Cái hình vuông quay mãi vẫn không thành.

Là vozer thì chia tay lẹ lắm
Mà sao em vẫn cứ cặp với anh
Ừ chia tay, sáng bỏ, chiều quay lại
Máy die rồi ghost lại chạy càng nhanh.

Là vozer thì chém gió phần phật
Quảng nổ vào chóng mặt chạy vội ra
Mà sao em bình thản cười tươi tắn
Anh đừng ngại headphone em xịn mà.

Là vozer thì nói bậy kinh khủng
Hết vãi lúa, vãi lọ lại vãi hà
Em cười sướng "vãi lung tung anh nhỉ"
Con mẹ nó chuẩn đéo chỉnh nữa nha.

Là vozer thì tối ngày ra đảo
Khi trở về thành lãnh tụ đất liền
Sánh vai cùng bao mod min đồng tính
Giúp spam F17 tiến lên.

Bà con chém thoải mái nha.

depressboy
29-06-2011, 13:38
Yêu em không phải vì tiền
Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo :):)

ImNothing
29-06-2011, 13:40
chờ thơ bác Fang :beauty:

hahoang764
29-06-2011, 15:34
Haha..năm nay là 2011 chứ ko pải mấy chục năm trước đâu..tán bằng thơ nó cho loại từ vòng gửi xe haha

Nhầm :gach::gach::gach:


lá rụng vì cây Không giữ lá.
Hay bởi gió về cuốn lá bay đi:sosad:

Bên cửa sổ cây rung rinh lá
Đón gió về lòng bỗng thấy nhẹ hơn
Rồi không hiểu vì sao ta chợt nhớ
Chuyện lá - cây, gió có tội gì không?
Chẳng ai biết vì sao cây lại khóc?
Lý do gì mà lá hết yêu cây!
:sogood::sogood::sogood:

duy_sd9x
30-06-2011, 00:41
Đk 1 bài nhé :d
1.Đối tượng: là con bạn thân và đang yêu nó,nó cũng biết nỗi lòng của người gửi
2.Tâm trạng người gửi: nỗi niềm chung của những kẻ đơn phương, cũng có đôi chút của những kẻ đang thất tình
3.Tình trạng: 2 đứa đang là bạn thân, vì vốn trc' đây là bạn thân
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ!!!

Sena Ayanami
30-06-2011, 10:54
Là Vozer

Là vozer chơi xếp hình ghê lắm
Mà sao em vẫn Tetris cùng anh
Nào nằm ra. Cắm xuống. Vào đánh sột
Cái hình vuông quay mãi vẫn không thành.

Là vozer thì chia tay lẹ lắm
Mà sao em vẫn cứ cặp với anh
Ừ chia tay, sáng bỏ, chiều quay lại
Máy die rồi ghost lại chạy càng nhanh.

Là vozer thì chém gió phần phật
Quảng nổ vào chóng mặt chạy vội ra
Mà sao em bình thản cười tươi tắn
Anh đừng ngại headphone em xịn mà.

Là vozer thì nói bậy kinh khủng
Hết vãi lúa, vãi lọ lại vãi hà
Em cười sướng "vãi lung tung anh nhỉ"
Con mẹ nó chuẩn đéo chỉnh nữa nha.

Là vozer thì tối ngày ra đảo
Khi trở về thành lãnh tụ đất liền
Sánh vai cùng bao mod min đồng tính
Giúp spam F17 tiến lên.

Bà con chém thoải mái nha.

Oh my fước God!!!:beauty::beauty:
Hâm mộ bác vãi xoài :beauty::beauty::beauty: