Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Cần một đoạn thơ(thẩn) an ủi con gái đang buồn
suzuki_realroadster
28-06-2011, 12:31
như title:gach:
Thiếu hoàn cảnh, tình huống, thời tiết... và đặc biệt là cái mà ai cũng biết :go:
kukungkung
28-06-2011, 14:38
quá sơ sài, ít nhất phải biết tình hình em nó ra sao chứ :angry:
Chủ thớt nhảm vãi ko biết buồn vì cái gì kiếm sao nổi thơ.
Mẹ nó đang thất tình lại táng cho bài thơ bố mất hay ông bà mất thì vỡ mồm à
khoailangluitro
28-06-2011, 16:14
vui thì còn hãy sống dai
buồn thì xin hãy thác mai cho rồi
đừng nên khóc lóc lôi thôi
ra sông nhãy xuống mà trôi theo dòng
xin đừng ác cảm văn phong
họa chăng chỉ tại bác không có hình
:go::go:
proton_177
28-06-2011, 16:28
Này em ,cười khẽ tôi xem
ngày xinh đẹp thế. sao em lại buồn?
này em.
...........cười khẽ
.......................[tôi thương] :">
Đọc bài nè yêu ha thím ha ^^
taisaodangkymaikoduoc
28-06-2011, 16:28
vui thì còn hãy sống dai
buồn thì xin hãy thác mai cho rồi
đừng nên khóc lóc lôi thôi
ra sông nhãy xuống mà trôi theo dòng
xin đừng ác cảm văn phong
họa chăng chỉ tại bác không có hình
:go::go:
quá hay :beauty::adore:
pigdepdzai
28-06-2011, 16:31
vui thì còn hãy sống dai
buồn thì xin hãy thác mai cho rồi
đừng nên khóc lóc lôi thôi
ra sông nhãy xuống mà trôi theo dòng
xin đừng ác cảm văn phong
họa chăng chỉ tại bác không có hình
:go::go:
Hay quá thím ơi :beauty::beauty:
barca_no1
28-06-2011, 16:31
Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em ra giữa Sông Đuống :shame:
cuba_baxoa
28-06-2011, 16:34
Em ơi em buồn làm chi
Anh ở bên cạnh sờ ti em liền
:angry:
Ko biết em nó buồn vì chuyện gì thì làm thơ thế nào đc
Em ơi em sao mà buồn thế
Để anh ngồi anh viết bài thơ
Nhớ em khắc khoải từng giờ
Mong từng khoảnh khắc đợi chờ em vui :)
LockeLaton2
28-06-2011, 17:27
buồn buồn móc đ*t ngửi chơi
ai ngờ đ*t thối buồn ơi là buồn
thanphong263
28-06-2011, 18:18
Bốn mùa là em
Có những lúc em ngồi một mình
Buồn như lá rụng trước chiều đông
Buồn như núi khuất chờ trăng lạnh
Khắc khoải trông ai trước cổng nhà
Cũng có khi em thấy vui rộn rã
Bừng bừng như tiếng pháo sang xuân
Hạnh phúc khi thấy hoa đào nở
Mỉm cười trong cả giấc chiêm bao
Cũng có khi em cuồng dâng như bão
Phá tan tành đạp đổ cả tương lai
Mạnh như gió và gào lên sấm sét
Như trưa hè thác lũ với tai ương
Và có khi em mềm như lụa
Lả lướt yêu kiều dưới nắng thu
Nụ cười ngọt như loài ong mật
Hoa cũng hờn ghen, nguyệt thẹn thùng
Em là thế của bốn mùa cộng lại
Anh yêu em vất vả gấp triệu lần
Như quyển sách chẳng bao giờ có kết
Hạ đến, thu về, đông lại sang…
Giáng My nào đó du ngoạn Italy, làm thơ tình an ủi bợn gái pác nè.........:gach:
suzuki_realroadster
28-06-2011, 18:39
thấy nó để stt linh tinh ấy mà...cơ mà không phải gấu mình nên mình không dám đưa hình lên đâu :)
suzuki_realroadster
28-06-2011, 18:46
mà thôi...các bác thích hình thì đây....screenshot fb....bác nào quen biết thì bỏ qua giùm mình...hihi...có chút tình cảm với em đó thôi...:)
cuba_baxoa
28-06-2011, 19:18
^ Trời ơi, sao bạn quen gấu mình? :oh: Xóa dùm cái ảnh với :sosad:
suzuki_realroadster
28-06-2011, 19:20
^ Trời ơi, sao bạn quen gấu mình? :oh: Xóa dùm cái ảnh với :sosad:
gấu bạn à:sweat::shame:
cuba_baxoa
28-06-2011, 19:21
gấu bạn à:sweat::shame:
Ừ :surrender::surrender:
suzuki_realroadster
28-06-2011, 19:22
Ừ :surrender::surrender:
bạn ở đâu vậy:adore:
cuba_baxoa
28-06-2011, 19:25
Bình phước bạn à :adore:
1 ng` tung 1 ng` hứng :lmao:
2 bạn thật vui tính :lmao:
suzuki_realroadster
28-06-2011, 19:30
thôi chào bạn....mình vào thớt đêm dài đây :go:
cuba_baxoa
28-06-2011, 19:36
Gió tí mà cũng tin thật à :rofl:
Location: †☻♪..Bình Long Bình Phước..♫♥†
:rofl::rofl::rofl:
vào hội đêm dài kêu bạn ra đi k lại mang tội :lmao:
Gió tí mà cũng tin thật à :rofl:
:rofl::rofl::rofl:
vote ban vì làm tan nát 1 con tim vừa mới lớn :gach:
nói chứ em cũng lăn ra mà :rofl::rofl:
X_Steiner_D
28-06-2011, 20:21
Vãi xoài :stick:. Thím ác đừng hỏi, con tờ rim người ta đang trỗi dậy mà thím làm quả thun thắt ngang mạch máu thế :sosad:. Qua hội đêm dài lôi thím ấy ra mau, không lại bị mấy gay lord ở trỏng lừa tình bây giờ :gach::gach::gach:.
Quên........Vote ban :go:
KhecKhec
28-06-2011, 20:27
thơ rằng:
Em ơi đừng buồn nữa nhé
Đừng buồn nữa nhé em ơi.
hết.
_KawaiI_
28-06-2011, 20:31
Có phúc cùng hưởng
Có thưởng cùng chia
Có bia cùng uống
Có bún cùng ăn
Có chăn cùng đắp
Có bắp cùng nhai
Có thai em tự chịu nghen :'>
suzuki_realroadster
28-06-2011, 22:23
Hóa ra là lừa mình à:sosad: làm nãy giờ vào chat với hội đêm dài toàn bị dụ thông:shame:
Water_Blue
28-06-2011, 23:14
Gió tí mà cũng tin thật à :rofl:
:rofl::rofl::rofl:
Đọc đến đây cười rụng cả rốn quên mịa nó thơ thẩn rồi
Chú làm vỡ nát con tờ im người ta rồi :gach:
khoailangluitro
28-06-2011, 23:18
bố các bạn, thơ không làm thì cũng phải có quote đức chứ, bác nào có quote đức cho em xem cái ảnh nào. công em làm bài thơ rồi trớt quớt à:canny::canny:
suzuki_realroadster
28-06-2011, 23:25
hình này :) mà các bác tha em nhé
consoibien
28-06-2011, 23:33
thớt này có 2 bác làm trò hay quá.đang buồn đọc tâm trạng vui hẳn.kết 2 bác rồi đấy:beauty::beauty::beauty::beauty:
Nỗi buồn ai cũng có a
Nhiều khi đẩy nó chẳng ra xa tý nào
Thế thì, thôi được, k sao
Xắn tay ta sẽ đi đào niềm vui
Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em ra giữa Sông Đuống :shame:
thế này thì em nào dám buồn :gach:
KjdWizard
29-06-2011, 00:51
Thơ chế tự do:
Em ngồi ở đấy
Ko bạn bè, ko người thân thích
Chỉ có nỗi buồn vây kín tâm hồn
Anh ngồi đây viết bài thơ tặng em
Người con gái anh yêu
Người phụ nữ anh mến
Hãy để anh được làm ngọn gió
Dập tắt nỗi buồn và mang đến niềm vui
Hãy để anh được làm ngọn lửa
Đốt cháy nỗi buồn và thắp sáng niềm tin
suzuki_realroadster
29-06-2011, 00:53
^ bài trên hay....nhưng chắc phải iu rồi mới dám tặng :shame:
langTuFTU
29-06-2011, 01:48
Chẳng bít ngày sao ra sao nữa
Nếu có ra sao cũng chẳng sao
Hatsukoi
29-06-2011, 02:37
ngồi xem 2 thím kia tung hứng mà cười ko đỡ được :rofl:
chủ thớt cũng thật là ngây ngô quá đi mà
khoailangluitro
29-06-2011, 02:43
http://i702.photobucket.com/albums/ww28/kienquoc1/thao.jpg
hình này :) mà các bác tha em nhé
bạn ơi nói nhỏ bạn nè
đừng buồn chi nữa mà hè nóng thêm
cuộc sống vốn chẳng êm đềm
núi ngày nắng gắt, biển đêm sóng tràn
xá chi để lệ hai hàng
xóa tan nước mắt, đoàng hoàng đứng lên
rằng ta chẳng phải yếu mềm
rằng ta dẫm nát bấp bênh cuộc đời
đắng lòng xin nhớ bạn ơi
tôi luôn chia sẻ cho vơi nổi niềm
:adore::adore::adore:
được hem bác. tình bạn nhé, không abc xyz đâu. do có hình nên nó xung vậy đấy:beauty::beauty:
p/s: bé này tên thảo à
suzuki_realroadster
29-06-2011, 10:21
bạn ơi nói nhỏ bạn nè
đừng buồn chi nữa mà hè nóng thêm
cuộc sống vốn chẳng êm đềm
núi ngày nắng gắt, biển đêm sóng tràn
xá chi để lệ hai hàng
xóa tan nước mắt, đoàng hoàng đứng lên
rằng ta chẳng phải yếu mềm
rằng ta dẫm nát bấp bênh cuộc đời
đắng lòng xin nhớ bạn ơi
tôi luôn chia sẻ cho vơi nổi niềm
:adore::adore::adore:
được hem bác. tình bạn nhé, không abc xyz đâu. do có hình nên nó xung vậy đấy:beauty::beauty:
p/s: bé này tên thảo à
:beauty: uhm....
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.