yaee
27-06-2011, 22:19
Anh em và mod cho em xin 1 góc nhỏ em viết vài lời cho bạn gái của em nhá, em không biết viết ở đâu vào những lúc hay tâm trạng, chỉ 1 góc nhỏ thôi :">
Viết cho 1 ngày saigon mưa tầm tã và lạnh buốt!
Lại một ngày bạn bận rộn nữa, với mọi việc, bạn bè, trường lớp phải không, mình thì lại một ngày nữa bận rộn với học hành, đôi lúc lại quay ra chơi game với mọi người. Điện thoại thì bị nháy và sms liên tục bởi người mình đang làm thuê cho. Áp lực thật, căng thẳng nữa. Vì sắp đến ngày thì mà vẫn chưa học hết, vì sắp đến deadline mà vẫn chưa hoàn thành công việc cho người khác. Phải gồng mình lên mà đỡ thôi.
Cả ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong 1 chuỗi ngày mình sẽ tự kiềm chế bản thân không tìm đến bạn trước. Mặc dù mình rất nhớ bạn, mình muốn cầm điện thoại call ngay cho bạn, muốn chạy đến ngay chỗ bạn. Nhưng mình lại không thể, vì 1726km mà mình thuộc nó từ bạn, vì cái lí do ngớ ngẩn là mình chờ sms của bạn hay muốn xem thái độ của bạn nêu 1 ngày thiếu vắng mình sẽ ra sao.
Rồi bạn sms cho mình, chỉ là 1 sms bảo bạn buồn ngủ, rồi 1 sms bảo bạn cả ngày nay bận rộn với TSMT và đi chơi với đám trong lớp, rồi chìm trong im lặng mặc dù mình đã call cho bạn nhưng vẫn im lặng, giờ thì biết bạn đang viết gì đó cho lớp chuẩn bị cho hôm 29 tới đây sẽ đi chơi. Rồi tất cả sau đó là những sms không được reply :")
Tháng 7 sắp tới rồi, bạn không phải thi nhưng bạn sẽ ngập trong bận rộn, nào là TSMT, nào là tìm và làm thêm, nào là làm trong BTC của offline của gia đình lớn của mình và bạn. Mình sắp có thêm 1 chuỗi dài ngày cô đơn chờ đợi bạn nhỉ!
Mình thấy lạc lõng bạn à!
Liệu lúc này bạn có thấy thiếu ai đó?
Phải chăng bạn thấy được ai đó rất nhớ bạn?
Mình ở đâu trong bộn bề công việc ấy hả bạn?
Chào bạn, hanoi một ngày nắng đẹp
Dạ thôi em phải đi học cho 29 này thi, học vẫn chưa hết, còn cả project đang làm nữa, deadline cũng 29 luôn :sosad: em chết quá :sosad: :sure:
Mong mod cho em 1 góc nhỏ này nhá :"> Mỗi ngày em sẽ post 1 ít cho bạn ấy :">
Anh em cứ gạch thoải mái ạ :pudency: Anh em nào muốn viết gì trải lòng thì cứ thoải mái ạ :sogood:
Viết cho 1 ngày saigon mưa tầm tã và lạnh buốt!
Lại một ngày bạn bận rộn nữa, với mọi việc, bạn bè, trường lớp phải không, mình thì lại một ngày nữa bận rộn với học hành, đôi lúc lại quay ra chơi game với mọi người. Điện thoại thì bị nháy và sms liên tục bởi người mình đang làm thuê cho. Áp lực thật, căng thẳng nữa. Vì sắp đến ngày thì mà vẫn chưa học hết, vì sắp đến deadline mà vẫn chưa hoàn thành công việc cho người khác. Phải gồng mình lên mà đỡ thôi.
Cả ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong 1 chuỗi ngày mình sẽ tự kiềm chế bản thân không tìm đến bạn trước. Mặc dù mình rất nhớ bạn, mình muốn cầm điện thoại call ngay cho bạn, muốn chạy đến ngay chỗ bạn. Nhưng mình lại không thể, vì 1726km mà mình thuộc nó từ bạn, vì cái lí do ngớ ngẩn là mình chờ sms của bạn hay muốn xem thái độ của bạn nêu 1 ngày thiếu vắng mình sẽ ra sao.
Rồi bạn sms cho mình, chỉ là 1 sms bảo bạn buồn ngủ, rồi 1 sms bảo bạn cả ngày nay bận rộn với TSMT và đi chơi với đám trong lớp, rồi chìm trong im lặng mặc dù mình đã call cho bạn nhưng vẫn im lặng, giờ thì biết bạn đang viết gì đó cho lớp chuẩn bị cho hôm 29 tới đây sẽ đi chơi. Rồi tất cả sau đó là những sms không được reply :")
Tháng 7 sắp tới rồi, bạn không phải thi nhưng bạn sẽ ngập trong bận rộn, nào là TSMT, nào là tìm và làm thêm, nào là làm trong BTC của offline của gia đình lớn của mình và bạn. Mình sắp có thêm 1 chuỗi dài ngày cô đơn chờ đợi bạn nhỉ!
Mình thấy lạc lõng bạn à!
Liệu lúc này bạn có thấy thiếu ai đó?
Phải chăng bạn thấy được ai đó rất nhớ bạn?
Mình ở đâu trong bộn bề công việc ấy hả bạn?
Chào bạn, hanoi một ngày nắng đẹp
Dạ thôi em phải đi học cho 29 này thi, học vẫn chưa hết, còn cả project đang làm nữa, deadline cũng 29 luôn :sosad: em chết quá :sosad: :sure:
Mong mod cho em 1 góc nhỏ này nhá :"> Mỗi ngày em sẽ post 1 ít cho bạn ấy :">
Anh em cứ gạch thoải mái ạ :pudency: Anh em nào muốn viết gì trải lòng thì cứ thoải mái ạ :sogood: