Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Tư vấn] cáo là ex của thằng bạn cũ
Tình hình là em cũng đã nhăm nhé gái đc 1 t/g rồi, cửa thành gấu là rất sáng (cả bạn thân cáo cũng nói vậy :beauty:)
Hôm nay ngồi cafe với cáo, ngồi kể chuyện hồi cấp 3, em có hỏi là hình như cáo học cùng lớp với thằng K và bé H hồi cấp 3 phải k? Vì 2 đứa này học chung cấp 2 với em, lên cấp 3 thì khác trường và chung lớp với cáo. Cáo nói rằng ngày xưa từng cặp với thằng K :brick: :sosad:, h tâm trạng em lung tung lắm các thím ạ. Thằng K này thì h định cư ngoài HN rồi. Nhưng mà cứ nghĩ đến cáo là ex của thằng bạn cũ thì em k chịu đc :sosad:, các thím cho em lời khuyên để thoát khỏi tình trạng này ạ.
Biết là các thím sẽ đòi luật, em xin hứa là sau khi nhận đc lời khuyên hợp lý nhất thì sẽ up lên ngay tức khắc :pudency:
Văn phong lủng củng các thím bỏ quá :pudency:
hardcoreholly
27-06-2011, 17:02
kệ nó, tình hìnhlà đâu phải đồn có địch đâu mà sợ :surrender:
Ơ thế bợn muốn hàng sạch sẽ à (có nghĩa là chưa tềnh iêu nhá, chứ ko phải chưa xếp hình + chia tay :(), có lẽ đặt hàng và nuôi trong lồng kính chắc ổn :D
Tâm lý tự tin mặc cảm khi không thể có đồ mới để sử dụng mà phải dùng đồ cũ đây mà.
Cách đơn giản nhất để không phải bực tức là đừng nghĩ về chuyện đó.
Cứ yêu đi rồi xem em nó thế nào, lúc đó chia tay cũng đâu có muộn.
Bạn buồn thì còn có vOz để tâm sự cơ mà:beauty::beauty:
Ask4more
27-06-2011, 17:26
cũ người mới ta -_-
Ơ thế bợn muốn hàng sạch sẽ à (có nghĩa là chưa tềnh iêu nhá, chứ ko phải chưa xếp hình + chia tay :(), có lẽ đặt hàng và nuôi trong lồng kính chắc ổn :D
:canny: thằng khác thì em mặc kệ, đây là bạn cũ, cấp 2 ngày xưa chơi thân lắm
Cách đơn giản nhất để không phải bực tức là đừng nghĩ về chuyện đó.
Cứ yêu đi rồi xem em nó thế nào, lúc đó chia tay cũng đâu có muộn.
Bạn buồn thì còn có vOz để tâm sự cơ mà:beauty::beauty:
Thằng kia sắp vào ĐN chơi rồi, để hôm nào dẫn 2 đứa nó đi chơi xem thử p/ư nó ntn đc k thím :">
unbeaten
27-06-2011, 17:32
ngay từ khi yêu, em đã bảo với gấu, cái j đã qua thì cho nó qua, hiện tại và tương lai mới là cái quan trọng, cho dù trong quá khứ của em có dư nào anh sẵn sàng bỏ qua hết
biết là cay nhưng làm sao đc, nghiến răng mà chấp nhận thôi bác ạ, cái cốt là gấu yêu mình thật lòng, còn cái rổ rá cạp lại thì ko thể tránh đc.
tất nhiên cả em và gấu cũng vẫn còn ... nhá các thím đừng có mà nghĩ linh tinh:canny:
Con thầy,gấu bạn,gái cơ quan.
Bác kiêng thế cũng đúng,cơ mà chuyện qua rồi,ko phạm luật gì cả,chả lẽ cứ nhìn vào quá khứ mà sống,chấp nhận đến thì đừng có xoắn,xoắn thì p duỗi,duỗi thì ko p xoắn nữa :sogood:
Bợn đúng là, cứ coi như là những thằng khác thôi. :| Lúc mà t vs con ny cũ chia tay, thằng bạn sau khoảng 1-2 tuần đã ngỏ lời với mình, hỏi tao tán nó dc chứ. Thoải mái thôi... vì từ lúc đó cũng ko nhìn mặt chúng nó nữa
ImNothing
27-06-2011, 18:16
^
chia tay rồi thì đường ai nấy đi,còn liên quan gì đến nhau nữa đâu, lý do gì mà bác lại phải từ bỏ cả thằng bạn bác thế :oh:
^ không phải ạ, lúc đấy ra trường rồi nên ko gặp lại bọn nó nhiều, với lại mình thấy cũng bình thường. Đi họp lớp vẫn chơi với nhau bt, mặc dù đã có thời gian gấu nó với mình ...hí hí.
Đang nói chủ thớt có j` đâu mà phải so đo chuyện đấy :"> cậu cứ nhả gấu ra xem có khối thằng vào đớp
kukungkung
27-06-2011, 18:30
Chia tay đi bợn, tự trọng là rất quan trọng
unbeaten
27-06-2011, 18:35
^
cái đó em thấy đâu có j ảnh hưởng đến tự trọng
hơn nữa cái chính là mình vs gấu hạnh phúc với nhau thì mới là cái quan trọng chứ
Báo chưa đọc thì vẫn là báo mới :rofl:
Các bác vào lề trong hộ em :sosad:
có bác nào đi cua ex của bạn mình chưa vậy? Cho mình xin ý kiến đi nào.
Trước h yêu = con tim nhưng mà h phải dùng tới lý trí thôi các bác ợ, em k muốn nằm vào hoàn cảnh khó xử đâu :sosad:
http://i434.photobucket.com/albums/qq69/ddaliem8/VozWeapon/kohinh2.jpg
red_hunter
27-06-2011, 20:36
Các bác vào lề trong hộ em :sosad:
có bác nào đi cua ex của bạn mình chưa vậy? Cho mình xin ý kiến đi nào.
Trước h yêu = con tim nhưng mà h phải dùng tới lý trí thôi các bác ợ, em k muốn nằm vào hoàn cảnh khó xử đâu :sosad:
Nó có còn quen thằng đó nữa đâu mà bác lo, em thấy bác nhảm nhí vãi =.=
lethanhminh
27-06-2011, 21:19
http://cC8.upanh.com/24.276.31380297.ln0/pennycloselaptop.gif (http://www.upanh.com/upanh_pennycloselaptop/v/3sz8ftfk3e.htm)
Giờ tụi nó có còn quen nhau nữa đâu mà ngại. Có điều nên tìm cách hỏi thử trước giờ gấu của bác với thèn bạn bác có ...xyz... j chưa, có rùi thì nên chia tay đi cho nó rảnh, mắc công lại nhức đầu..... Tình cũ ứ rủ nó cũng tới à, đặc biệt là khi đã đụng tới mí cái chiện xyz :-ss
thuoc Jet tang gia qua
27-06-2011, 22:02
Xưa thì, ra đường thấy cánh hoa rơi
Lấy chân dẫm nát, không chơi hoa thừa.
Nay thì, ra đường thấy cánh hoa rơi
Hai tay nâng lấy cũ người mới ta
:go::go::go:
xmasterz
27-06-2011, 22:08
cũ người mới ta -_-
+1
Cơ mà theo mềnh thì cũng ko hay lắm :gach:
Tốt nhất là cứ theo truyền thống F17 "Xếp ... + Chia ..."
:canny: thằng khác thì em mặc kệ, đây là bạn cũ, cấp 2 ngày xưa chơi thân lắm
Thằng kia sắp vào ĐN chơi rồi, để hôm nào dẫn 2 đứa nó đi chơi xem thử p/ư nó ntn đc k thím :">
Các bác tư vấn đừng nhắc tới chuyện "cũ, mới" nữa kẻo chủ thớt đau lòng.
Anh em voz trên này chắc cũng có không ít người không phải là first love của gf. Tuy nhiên, mặc cảm ít khi xảy ra vì "thằng ấy" ở tận đẩu tận đâu, hoặc là đinh ninh là hàng vẫn còn nguyên tem mác, không sao cả.
Tuy nhiên, trường hợp của chủ thớt có chút đặc biệt. Trước giờ người ta thường nghĩ bạn thân thì có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ, cốt sao anh em vui vẻ với nhau là được. :sogood: . Bây giờ bạn thân ra HN rồi, để gf lại mình chăm sóc cũng có sao. Nhưng chủ thớt lại có 1 chút đố kị với anh bạn đó. Cụ thể là anh bạn đó may mắn vì nhà có điều kiện hơn, được định cư ở HN, còn mình thì là dân tỉnh. Em nó lại yêu bạn chủ thớt trước và có vẻ như chỉ đến với chủ thớt khi thằng kia đã ra HN sống.
Thử tượng tượng ta có 1 anh bạn, nhà nó giàu hơn ta. Thỉnh thoảng anh bạn đó có đồ gì không dùng nữa quăng bừa bãi, ta xin về xài. Rồi tới khi có party ta mặc bộ đó tới nó lại khen là " anh bạn mặc bộ này đẹp đấy", được khen nhưng trong lòng chẳng vui tí nào. Với em kia cũng thế, lỡ có lần nào 3 người cùng gặp nhau, thằng bạn nó lại ghé tai nói :" Mày thích con A ah, sao hồi xưa ko nói tao share cho, con đó dễ lắm...bla bla" thì chỉ có nước độn thổ.
Trên đây chỉ là câu chuyện nếu như chủ thớt nhìn thằng bạn với con mắt hơi kiêng nể vì "nó may mắn hơn". Còn nếu khác thì sao. Giả sử thăng đấy lên HN chỉ vì bố mẹ nó hết ruộng ở quê, phải đưa cả gia đình lên HN kiếm sống thì mọi chuyện lại khác. Lúc đó chủ thớt chắc cũng ko kiêng nể rụt rè gì đâu nhỉ.
Về phần chủ thớt thì mình có lời khuyên thế này: Tình cảm là xuất phát từ 2 bạn, chủ thớt cần phải xác định rõ:
- Tình cảm của mình: Có yêu em nó thật không, hay chỉ bấn quá ko có em nào nên phải cua bồ cũ của bạn, hay tệ hơn nữa là do thấy em nó còn ngon, mà lại dễ cua nữa, nên nhảy bổ vào.
- Tình cảm của em nó: Xem em nó đối xử thế nào với mình, xem tình cảm với thằng kia còn sót lại gì ko. Hay đến với chủ thớt chỉ là để xơ cua trong giai đoạn tìm giai mới.
Dẫn 2 đứa nó đi chơi cũng 1 lúc cũng là 1 giải pháp khá hay để test tình cảm em nó, nhưng có 2 điều cần chú ý:
1. Tránh để em nó biết ý đồ của bạn
2. Trong mọi trường hợp xảy ra phải giữ được bình tĩnh, nếu không thì điều 1 cũng khó mà giữ được, lúc đó coi như xong, bạn là loser chính hiệu
Đôi điều chia sẻ, mong chủ thớt tìm được quyết định đúng đắn cho mình
Hồi xưa mình cũng gặp trường hợp gần như vậy, nhưng éo le hơn là con bé vẫn còn quen với thằng bạn ở quê cơ.
Và quyết định sáng suốt là giới thiệu nó cho thằng bạn thân. (Giờ thì 2 đứa đã ra mắt gia đình 2 bên rồi)
cloneNgaytho
27-06-2011, 23:16
Ghớm! trước khi đến với người yêu bạn đã là tình yêu của bạn khác chưa? Còn nếu mà nghi ngại về vấn đề kia thì tốt nhất nên chia tay, có yêu cũng suốt ngày cãi nhau :D
Chuyện của mình cũng giống như bạn mà thôi! đừng suy nghĩ bon chen làm gì, cái chính là tình cảm của cô ấy dành cho mình. chúc bạn thành công trong việc này
phung10nga
27-06-2011, 23:22
Gangbang :). Chơi 3 có khi lại là 1 cai thú..
Cần I là lúc gần gũi với em nó như hôn hít, xếp hình v.v... chủ thread đừng nghĩ đến em nó với ku kia trước đây là được rồi :">
proseries9
27-06-2011, 23:40
em nghĩ y phãi chấp nhận và bỏ qua tất cả. nhưng như bác thì ko nên để bọn chúng gặp nhau thì mới tốt.
nếu mà chúng cứ gặp nhau thì mình đau lắm
đừng bao giờ dẫn thằng bạn đó về nhà ngủ
ZzzRuzzZ
28-06-2011, 00:39
tới đi bác. xếp hình rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi:canny:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.