crazyphi
27-06-2011, 14:33
Thằng bạn về nước nghỉ hè nên mình với 2 thằng nữa xuống chơi, 1 thằng dẫn theo ghệ luôn, hôm qua về phòng cảm thấy nuối tiếc cái éo j` đó ,hôm nay chợt nhận ra hom qua giờ thấy nhớ nhớ....con ghệ thằng bạn :oh::oh: ( thế có vỡ mồm ko cơ chứ )
Nói đến đây cũng đã đủ thấy khổ ,con bé này mình đã gặp trước đó một vài lần trong lúc uống cà phê nói dóc với mấy thằng bạn ,cũng ko có ấn tượng gì đặc biệt, ko đẹp lắm ,ko trắng lắm và cũng ko cao lắm ,nói chuyện cũng ko dễ thương lắm :go:. Nhưng hôm qua và hôm kia thì chẳng hiểu tại sao mình cảm thấy thích thích nó ,muốn nhìn nó....Cũng....khó hiểu ,vì như nhận xét lúc đầu ấy ,mình ko có ấn tượng j` về nó ,hơn nữa nó lại có 1 khuyết điểm ngồ ngộ mà mình ko thích....chưa kể nó lại là ghệ thằng bạn, và chưa kể đến cả ghệ của mình nữa :sweat::brick:
Ôi cái đời lắm lúc cũng khó nghĩ ,làm sao bây giờ ,ngồi chơi game mà ko tập trung đc về thành mấy lần rồi , cảm thấy nó cứ y như hồi cấp 3 ấy, ko giống như bây giờ chút nào cả :beauty:
Nhiều cái muốn nói cho vơi bớt tâm trạng mà tâm trạng rối tung chẳng biết nói gì nữa ! Chẳng lẽ lại nói "em, anh yêu em thật rồi ?" thế nó mới thô bỉ ko cơ chứ !:sweat:
Nằm ngủ mà cứ mê mê man man chập chờn mơ thấy nó ,tỉnh dậy rồi thì lại thấy cứ xao xuyến ( biết là sến nhưng mà phải dùng từ này nó mới chuẩn đc :sweat:)
Mình đoán là mình bị sét đánh thật cmnr ,làm sao đây ko biêt :sad::sad::sad:
Nói đến đây cũng đã đủ thấy khổ ,con bé này mình đã gặp trước đó một vài lần trong lúc uống cà phê nói dóc với mấy thằng bạn ,cũng ko có ấn tượng gì đặc biệt, ko đẹp lắm ,ko trắng lắm và cũng ko cao lắm ,nói chuyện cũng ko dễ thương lắm :go:. Nhưng hôm qua và hôm kia thì chẳng hiểu tại sao mình cảm thấy thích thích nó ,muốn nhìn nó....Cũng....khó hiểu ,vì như nhận xét lúc đầu ấy ,mình ko có ấn tượng j` về nó ,hơn nữa nó lại có 1 khuyết điểm ngồ ngộ mà mình ko thích....chưa kể nó lại là ghệ thằng bạn, và chưa kể đến cả ghệ của mình nữa :sweat::brick:
Ôi cái đời lắm lúc cũng khó nghĩ ,làm sao bây giờ ,ngồi chơi game mà ko tập trung đc về thành mấy lần rồi , cảm thấy nó cứ y như hồi cấp 3 ấy, ko giống như bây giờ chút nào cả :beauty:
Nhiều cái muốn nói cho vơi bớt tâm trạng mà tâm trạng rối tung chẳng biết nói gì nữa ! Chẳng lẽ lại nói "em, anh yêu em thật rồi ?" thế nó mới thô bỉ ko cơ chứ !:sweat:
Nằm ngủ mà cứ mê mê man man chập chờn mơ thấy nó ,tỉnh dậy rồi thì lại thấy cứ xao xuyến ( biết là sến nhưng mà phải dùng từ này nó mới chuẩn đc :sweat:)
Mình đoán là mình bị sét đánh thật cmnr ,làm sao đây ko biêt :sad::sad::sad: