Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [GẤP] CÁC BÁC GIÚP EM VỚI
unbeaten
27-06-2011, 07:30
CHuyện là thế này các bác ạ
Hôm trước gấu bị oz mắng :sosad:(thật ra là ko có j cả, chỉ có cái là oz hơi khó tính nên nói hơi nhiều thôi:sweat:) thế là gấu chán ko muốn nói chuyện với ai (cả em:sosad:) khoảng 3 ngày rồi, em nhắn tin thì k nhắn lại, em gọi thì nghe nhưng mà chỉ hỏi qua loa thôi là tắt máy
Nhà gấu có cái cửa hàng, em ra thì còn k nhìn em chỉ thỉnh thoảng mới liếc trộm một cái
Chả là chiều nay em phải đi có việc tý, nhanh thì nửa tháng, mà chậm có khi 1 tháng nữa em mới về.
3h chiều qua em gọi cho gấu (thực sự là em hơi bực vì thái độ như vậy-chắc các bác trong hoàn cảnh như em các bác có khi còn hơn thế:adore:)
-mai anh đi rồi
-thì anh cứ về thôi
-...................
-anh muốn gặp em đc ko?
-không.
-sao lại không?
-em bận lắm. (vì obz gấu vừa đi biển chơi, ở nhà chỉ có 2 chị em, thằng em mới học 11, nhưng đc chiều lắm nên cũng k biết việc mấy...)
-.................
..tút......tút.......
em gọi lại, lúc ý quả thực em lộn ruột lắm rồi...lúc gọi giọng em có hơi căng thẳng...
em gọi lại
-em vui lắm phải ko?
-...................
-em đang khiêu khích anh à?
-anh đừng nói thế?
-thế những việc em đang làm là có ý j, có gì em cứ nói ra đi, anh đang nghe và sẵn sàng chấp nhận tất cả
-anh ra nhà em đi.
em phi ra, thật sự em thấy bực lắm rồi. Xác cm định là ra xong thì :go: :sosad:
em ra trong tâm trạng rất chi là bực
gặp phát em nói luôn một hồi.......
(chi tiết thì em ko muốn nói đến - nhưng cũng chỉ quanh là nó ko hiểu j tâm trạng của em mấy ngày rồi, có chuyện gì ko nói với em #$%^) tầm 3 phút lúc ý em nói hơi to, hơi to chứ k phải to lắm đâu ạ, mọi người ở ngoài k nghe đc j.
Gấu chỉ ngồi nghe. Xong. Khóc>
-Anh còn mắng đc sao anh ko mắng nữa đi....
#$%^ﹾﹾﹾ@!
Nói chung là do gấu chán và hơi buồn về oz nên chả muốn nói chuyện với ai (lý do báo cáo với em là như thế)...
Nhưng nói chung mọi chuyện vẫn thế. Thực sự có những lúc em hơi nản, em biết gấu yêu em lắm, nhưng cái cách suy nghĩ của gấu .....
Chiều nay 5h em phải đi rồi mà gấu vẫn chả nói j với em
các bác ơi emphair làm j bây giờ ạ.
Liệu trong thời gian ấy tình cảm của chúng em có nhạt đi ko ạ
unbeaten
27-06-2011, 07:31
em chả có cái j để chụp hình gấu ạ
các bác đại xá
beo_kaka
27-06-2011, 07:36
thým hỏi thì em trả lời: Có :go::go:
unbeaten
27-06-2011, 08:24
thým hỏi thì em trả lời: Có :go::go:
vậy bây giờ em phải làm sao ạ
thực sự em thấy lạc lõng và mất phương hướng quá ạ
thời gian chúng em bên nhau so với nhiều bác ko phải là nhiều những chắc chắn ko phải là ít ạ
có lúc em đã nghĩ buông xuôi mặc kệ tất cả nhưng mỗi sáng dậy em lại ko thể nào làm thế đc, vì em yêu gấu lắm.............
unbeaten
27-06-2011, 08:39
chờ cao nhân vào chỉ giáo ạ
chỉ còn vài tiếng nữa để em quyết định là có nên ở lại hay đi luôn ạ.
trưa nay bố mẹ gấu về ............
GreatMoon
27-06-2011, 08:41
Vốt ban chủ thớt :-w
Lúc em ấy đang trong tâm trạng như thế, việc cậu cần làm là che chở, chia sẻ và lắng nghe em nó. Dù nó không muốn nói, cũng phải gợi mở để em nó trải lòng.
duy_sd9x
27-06-2011, 08:47
Lúc nó khóc sao bác ko ôm nó
Chỉ cần ôm nó thôi, chả phải nói gì
Ôm 1 lúc rồi bảo: anh đi 1 tháng rồi về, đừng như thế này kẻo anh lo lắm.....
unbeaten
27-06-2011, 08:54
Vốt ban chủ thớt :-w
Lúc em ấy đang trong tâm trạng như thế, việc cậu cần làm là che chở, chia sẻ và lắng nghe em nó. Dù nó không muốn nói, cũng phải gợi mở để em nó trải lòng.
Cậu lại mắng mỏ nó, trút thêm 1 đống rác vào đầunos thì nó chịu sao nổi.
Con gái rất dễ bị tổn thương khi gặp trường hợp như vậy. E là tình cảm giữa hai người đã mẻ một miếng lớn rồi đấy.
Mau mà hàn gắn lại đi, không là không kịp đâu -_-
em hiểu ạ
nhưng bác bảo, trong trường hợp như em, có ai mà giữ đc bình tĩnh ko ạ
có j cũng phải bảo với em một tiếng, đằng này lại cứ im lặng..................
trưa nay bố mẹ gấu về, ko biết là em có gặp đc gấu ko nữa....
____________________________
unbeaten
27-06-2011, 08:58
Lúc nó khóc sao bác ko ôm nó
Chỉ cần ôm nó thôi, chả phải nói gì
Ôm 1 lúc rồi bảo: anh đi 1 tháng rồi về, đừng như thế này kẻo anh lo lắm.....
em ôm rồi bác ạ
...
toiemlaquadeptrai
27-06-2011, 09:05
do gấu bác nhõng nhẽo, cần bác quan tâm thế thôi.
bây giờ nếu xác định việc đi 1 tháng gì kia không quan trọng bằng tình cảm của gấu với bác thì em khuyên nên ở lại với gấu bác.
ngay tối nay hai người hẹn nhau ăn uống chỗ nào đó, xong tâm sự là gấu bác sẽ vui vẻ lại.
không thì trước khi lên đường 2 tiếng, hẹn nói chuyện ăn uống, ôn lại kỷ niệm cũ để gấu bác vui vẻ cả lại.
Thiệt sự là không ai lại lấy lý do oz giận dỗi như gấu bác, như thế trẻ con lắm. Có thể gấu muốn chia tay, hay oz biết chuyện đòi 2 người chia tay nên lấy cái này ra để nói cho đỡ mất sĩ diện. Vì dù có giận dỗi, tức thế nào đi nữa thì người mình yêu vẫn là quan trọng nhất.
Có thể gấu của bác không tôn trọng bác nên mới làm như vậy.
Vote đi nói chuyện thẳng thắn, công viên cho lãng mạn để hâm nóng tình cảm :)
unbeaten
27-06-2011, 09:25
vâng, em biết, 9x mà bác, nhiều khi nó suy nghĩ chưa đc như mình....chính vì thế mà đến ngày hôm nay chúng em vẫn còn bên nhau
em giận lắm, nhưng thương cũng nhiều, vì cách suy nghĩ của gấu thôi.......
mấy hôm nay mưa lắm, có những hôm 7h tối em mới về, rẽ qua hàng nhà gấu, em biết gấu vẫn nhìn trộm em và đã khóc vì thương em, nhưng cái suy nghĩ của nó, cứ có chuyện j lại bo bo trong lòng........
unbeaten
27-06-2011, 09:48
thực sự em bối rối quá, ko biết phải làm sao nữa các bác ạ
em hẹn mà gấu ko muốn gặp
phải chăng.................................
chẳng còn j nữa............
các bác ơi emphair làm j bây giờ ạ.
Liệu trong thời gian ấy tình cảm của chúng em có nhạt đi ko ạ
Nếu là câu hỏi Yes or No thì mình sẽ trả lời là Yes. Mình là con trai nên là người chủ động, mình càng cao thượng càng vị tha thì người ta càng cảm động. Nếu có thể bạn nên nhắn tin, Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, bây giờ a chả nghĩ được gì cả cả chỉ cảm giác nhớ và thương em nhiều lắm, A đi rồi em nhớ giữ sức khỏe và đừng lo nghĩ nhiều nhé, cố gắng lên, ôm em hôn em yêu em nhiều. :sogood::sogood:
GreatMoon
27-06-2011, 09:55
Nếu là câu hỏi Yes or No thì mình sẽ trả lời là Yes. Mình là con trai nên là người chủ động, mình càng cao thượng càng vị tha thì người ta càng cảm động. Nếu có thể bạn nên nhắn tin, Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, bây giờ a chả nghĩ được gì cả cả chỉ cảm giác nhớ và thương em nhiều lắm, A đi rồi em nhớ giữ sức khỏe và đừng lo nghĩ nhiều nhé, cố gắng lên, ôm em hôn em yêu em nhiều. :sogood::sogood:
Chuẩn đét
đảm bảo sau này sẽ có phúc :)) :adore: :beauty: :beauty:
hobgoblin
27-06-2011, 10:02
Ko gợi được chuyện để cho gấu trải lòng ra với mình là lỗi của bác thôi :gach:
obz ta có câu "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân mà" :sogood:
unbeaten
27-06-2011, 10:11
sms rồi có nên viết 1 bức thư thật dài và nhờ người đưa lại cho gấu k ạ các bác
unbeaten
27-06-2011, 10:21
Ko gợi được chuyện để cho gấu trải lòng ra với mình là lỗi của bác thôi :gach:
obz ta có câu "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân mà" :sogood:
bác cứ nói thế chứ ạ
gấu nhà em em biết, đã bướng thì k ai bằng, có dỗ thế nào đã k nói là k nói, chỉ có cái là dỗ sang chuyện khác cho đỡ buồn.............
còn trách em cũng được ạ, cách sống và cách nghĩ của mỗi người là khác nhau dù khi đã là 1 đôi ........
lulalula
27-06-2011, 10:26
Gấu đã nhắn bác qua nhà thì là có ý cả rồi đấy,sao không xếp hình ngay và luôn,dại thế :beauty:
Obz Gấu bao giờ về,chiều phi xe qua nhà Gấu kêu là "anh phạt em",thế là thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời:sogood::sogood:.
vote xếp hình + có thai :gach::gach:
unbeaten
27-06-2011, 11:04
Gấu đã nhắn bác qua nhà thì là có ý cả rồi đấy,sao không xếp hình ngay và luôn,dại thế :beauty:
Obz Gấu bao giờ về,chiều phi xe qua nhà Gấu kêu là "anh phạt em",thế là thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời:sogood::sogood:.
vote xếp hình + có thai :gach::gach:
^:)^^:)^^:)^^:)^^
lạy thím
boy_sprincess_hn ver1
27-06-2011, 11:05
bác đi 1 tháng nhạt là cái chắc
vote ở lại an ủi và bảo vệ ẻm :beauty:
darkmoonht
27-06-2011, 11:13
Lúc căng như thế này, mình nghĩ là bạn nên ở lại.
ĐÔi khi 1 quyết định nhỏ có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai :)
unbeaten
27-06-2011, 12:36
nhưng gấu lại nói ko muốn gặp em nữa, em biết phải làm sao bây giờ ạ
em đã định buông xuôi............nếu còn j thì vẫn còn, nếu ko còn j có lẽ cũng chẳng để làm j cả, nhưng em biết gấu vẫn yêu em lắm. chỉ thế thôi cũng đủ làm sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Nazi_Germany
27-06-2011, 12:53
Chào mừng đến với Hội Đêm Dài...:rofl:
concrete
27-06-2011, 13:29
Đọc qua thì nói chung là tình huống đơn giản thôi. Gấu bạn hay nhõng nhẽo và u sầu. Nghĩ ngọi lung tung.
1. Phân tích tình huốn: Cả 2 đều sai
- Gấu sai: Giận oz mà lại đổ lên đầu bác và người khác
- Bác sai: Không thông cảm cho em nó lại còn bé xé ra to làm gì. Rất không nên
2. Hướng giải quyết:
Nghĩ đơn giản thôi, thái độ đó của gấu chỉ như một đứa trẻ con. Là một thằng đàn ông bác nên độ lượng, an ủi hỏi thăm nhưng với thái độ bình thường đôi chút quan tâm hòng moi thông tin từ em và đưa ra hướng giải quyết thích đáng.
Nhưng trong tình huống bây giờ bác đi rồi. Bác cứ đến gặp em ý. Không phải xin phép xin phiếc gì hết. Lúc nào sắp đi thì đến, gọi ra đứng đối diện - nhìn chằm chằm vào em ý 5s - Vòng tay qua hông ôm một cái thật chặt trong 3s - Nói vào tai " Anh đi đây " - Quay đít đi thẳng không nói một câu - Nhớ đầu ngẩng cao tạo góc 25 độ so với mặt đường. Xong.
Vậy thôi. Cứ để em nó suy nghĩ còn bác thoải mái mà đi. Yên tâm đi hành đồng đó chứng tỏ bác vẫn luôn quan tâm đến em ý, em ý sẽ suy nghĩ và hiểu ra thôi ;) Chỉ sợ làm xong em ý lại chạy theo ôm không cho bác đi ý chứ. Chúc bác may mắn!
soibienvn
27-06-2011, 13:35
Đọc qua thì nói chung là tình huống đơn giản thôi. Gấu bạn hay nhõng nhẽo và u sầu. Nghĩ ngọi lung tung.
1. Phân tích tình huốn: Cả 2 đều sai
- Gấu sai: Giận oz mà lại đổ lên đầu bác và người khác
- Bác sai: Không thông cảm cho em nó lại còn bé xé ra to làm gì. Rất không nên
2. Hướng giải quyết:
Nghĩ đơn giản thôi, thái độ đó của gấu chỉ như một đứa trẻ con. Là một thằng đàn ông bác nên độ lượng, an ủi hỏi thăm nhưng với thái độ bình thường đôi chút quan tâm hòng moi thông tin từ em và đưa ra hướng giải quyết thích đáng.
Nhưng trong tình huống bây giờ bác đi rồi. Bác cứ đến gặp em ý. Không phải xin phép xin phiếc gì hết. Lúc nào sắp đi thì đến, gọi ra đứng đối diện - nhìn chằm chằm vào em ý 5s - Vòng tay qua hông ôm một cái thật chặt trong 3s - Nói vào tai " Anh đi đây " - Quay đít đi thẳng không nói một câu - Nhớ đầu ngẩng cao tạo góc 25 độ so với mặt đường. Xong.
Vậy thôi. Cứ để em nó suy nghĩ còn bác thoải mái mà đi. Yên tâm đi hành đồng đó chứng tỏ bác vẫn luôn quan tâm đến em ý, em ý sẽ suy nghĩ và hiểu ra thôi ;) Chỉ sợ làm xong em ý lại chạy theo ôm không cho bác đi ý chứ. Chúc bác may mắn!
Gặp em ko nghĩ ra lại nghĩ là chia tay rồi khóc nức. Sau đó có 1 farmer nào đó xuất hiện an ủi thì ...
Mà cái đoạn tạo góc 25 độ là sao hả bác? Em thấy như thế khác đíu gì cúi gằm mà đi đâu mà sao gọi ngẩng cao :-ss
unbeaten
27-06-2011, 13:47
em cảm ơn các bác ạ
Đọc qua thì nói chung là tình huống đơn giản thôi. Gấu bạn hay nhõng nhẽo và u sầu. Nghĩ ngọi lung tung.
1. Phân tích tình huốn: Cả 2 đều sai
- Gấu sai: Giận oz mà lại đổ lên đầu bác và người khác
- Bác sai: Không thông cảm cho em nó lại còn bé xé ra to làm gì. Rất không nên
2. Hướng giải quyết:
Nghĩ đơn giản thôi, thái độ đó của gấu chỉ như một đứa trẻ con. Là một thằng đàn ông bác nên độ lượng, an ủi hỏi thăm nhưng với thái độ bình thường đôi chút quan tâm hòng moi thông tin từ em và đưa ra hướng giải quyết thích đáng.
Nhưng trong tình huống bây giờ bác đi rồi. Bác cứ đến gặp em ý. Không phải xin phép xin phiếc gì hết. Lúc nào sắp đi thì đến, gọi ra đứng đối diện - nhìn chằm chằm vào em ý 5s - Vòng tay qua hông ôm một cái thật chặt trong 3s - Nói vào tai " Anh đi đây " - Quay đít đi thẳng không nói một câu - Nhớ đầu ngẩng cao tạo góc 25 độ so với mặt đường. Xong.
Vậy thôi. Cứ để em nó suy nghĩ còn bác thoải mái mà đi. Yên tâm đi hành đồng đó chứng tỏ bác vẫn luôn quan tâm đến em ý, em ý sẽ suy nghĩ và hiểu ra thôi ;) Chỉ sợ làm xong em ý lại chạy theo ôm không cho bác đi ý chứ. Chúc bác may mắn!
đa tạ bác đã chỉ lối cho em, thực ra, gặp và ôm thì em làm đc, nhưng cái khó là chỗ đông người (gấu trông cái showroom đồ gỗ cho obz) làm vậy có tiện ko ạ, hơn nữa obz gấu lại về rồi....
concrete
27-06-2011, 14:51
Gặp em ko nghĩ ra lại nghĩ là chia tay rồi khóc nức. Sau đó có 1 farmer nào đó xuất hiện an ủi thì ...
Mà cái đoạn tạo góc 25 độ là sao hả bác? Em thấy như thế khác đíu gì cúi gằm mà đi đâu mà sao gọi ngẩng cao :-ss
http://i617.photobucket.com/albums/tt251/concrete302/Untitled-1.jpg
em cảm ơn các bác ạ
đa tạ bác đã chỉ lối cho em, thực ra, gặp và ôm thì em làm đc, nhưng cái khó là chỗ đông người (gấu trông cái showroom đồ gỗ cho obz) làm vậy có tiện ko ạ, hơn nữa obz gấu lại về rồi....
1. Bác có thể gọi em ý ra chỗ nào có thể hành động được mà 2 đứa đỡ ngại Nên lấy lý do là anh sắp đi rồi có yêu cầu nhỏ vậy thôi.
2. Trường hợp gấu bác vẫn thuộc style cứng đầu và không chịu ra khỏi cửa hàng bắt gặp ở trong. Có lẽ bác nên đến ngồi bên cạnh, nắm tay rồi nói, xong đi luôn. Vậy thôi! Cái chính là để gấu biết rằng dù có vấn đề gì thì bác vẫn luôn quan tâm đến gấu và dù gấu dẫn dỗi như thế nhưng bạn vẫn có thể bỏ qua ( mà thực ra nó chả có gì to tát so với nhiều vấn đề của bác sau này ) và em ấy sẽ nghĩ lại. Yên tâm nếu em ý nghĩ thông thì bác có cái để bù đắp :">
Nếu làm được thành công coi như bác đã bước lên trên thêm một bậc cao trong mắt em ý. Đàn ông và đàn bà khác nhau ở đấy bác ạ. Vài lời chia sẻ.
Chúc bác thành công!
unbeaten
27-06-2011, 15:03
vâng ạ. em sẽ cố gắng, em đang định sẽ lùi lại một ngày để có thêm cơ hội làm lành...........
ko biết sẽ thế nào nữa, còn chuyện dù có thế nào em vẫn quan tâm đến gấu thì em cũng vẫn làm, gấu k nhắn j cả nhưng từ hôm ý, hôm nào em cũng nhắn cho gấu
sáng: em day chua, em nho an sang di keo doi em nhe. anh nho em lam
tầm 9h: em co met lam ko. co dong nguoi den xem hang k? em chiu kho giup ong ba nhe. anh thuong em nhieu.
trưa và tối thì: 2 chi em nho nau com an em nhe. (gấu hay ăn linh tinh nên bỏ bữa liên tục) dung an linh tinh keo ko met em nhe.
#$%^####
DarkWings
27-06-2011, 15:40
đêm làm quả liên hoan chia tay nhớ đời đê :rofl:
gấu bác này trẻ con nhỉ :chaymau:
bác cứ tiếp tục quan tâm xem, khoảng 2 3 ngày nữa mà k thấy thay đổi gì thì lên ae lại bàn bạc tiếp :chaymau:
unbeaten
27-06-2011, 16:15
thím ơi, chiều nay hoặc muộn nhất là chiều mai em phải đi rồi ạ
em gọi mãi mới xin đc ở thêm 1 ngày nữa
hôm nay có vẻ cũng bớt căng thẳng, đã tự giác nhắn cho em hỏi em ăn cơm chưa....
tối nay có lẽ là tối chốt hạ
em yếu đuối quá phải ko các thím, các bác.
unbeaten
27-06-2011, 17:24
hù..........................
unbeaten
27-06-2011, 17:33
f5 liên tục hóng cao nhân, càng nhiều cách thì cơ hội cho em sẽ càng nhiều :(
DON-KI-HO-TE
28-06-2011, 08:52
Kinh nghiệm của mình lúc có bão: tránh đi 1 vài ngày. Sau đó làm gì ngọt ngào làm em nó vui, quên đi chuyện buồn.
Tai con gái nó mềm lắm, chỉ thích nghe nói ngọt thôi.
unbeaten
28-06-2011, 08:58
tránh đi vài ngày, nhưng nếu tránh em phải tránh cả tháng giời, nếu bình thường như những lần trước có lẽ em ko bao h phải lo lắng cả, lần này em lo lắm.
____________\\
đã xong____
đã có theard mới bác ạ :sosad:
http://vozforums.com/showthread.php?t=2109697
Osama BinFrzzy
28-06-2011, 09:10
lâu ko thấy 2 đứa con gái cãi nhau :-"
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.