rinkumo
26-06-2011, 23:28
Chuyện tình của em dài lắm. Có kể tới tận đêm nay cũng ko hết. Nên em xin mạn phép kể ngắn gọn cho các thím. Em nên đối xử với nhỏ như thế nào ạ.
Nhỏ với em là 2 người bạn thân, thân với nhau cũng được 4 năm rồi, từ hồi vào cấp 3. 2 đứa rất hợp nhau, cũng hay chém gió, chơi game, bóng rổ.. nhỏ tuy nhỏ bé nhưng tính khí rất là ngang bướng và nghịch ngợm. Nói chung là rất hợp với em. mang tiếng là nhỏ nhưng cao khoảng 1m7, nặng khoảng 60 kí. Rồi 1 ngày, cách đây cũng khoảng gần 1 năm, em với nhỏ đánh dota cùng nhau. Sau trận dota đầy kịch tính, em buzz nick yahoo nhỏ rồi 2 đứa nói chuyện như 2 người đàn ông. Nhỏ kể với em rất nhiều chuyện, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm của nhỏ. Nhỏ kể rằng hồi cấp 3 có yêu 1 thằng nhà cũng giàu, cao to, đen nhưng mà ko hôi. Khổ nỗi là thằng kia có ng yêu rồi nên nhỏ chỉ dám yêu trong câm lặng mà ko dám nói. Em vs nhỏ nói chuyện rất nhiều, phần lớn là game, có 1 ít là chuyện khác nhưng dần dần em cũng cảm nhận được sự quan trọng của nhỏ đối với em. Cuối cùng khi biết được em yêu nhỏ cũng là lúc đau khổ đến với em.
1 đêm, khoảng 12h, em thấy nhớ nhỏ quá liền đánh bạo gọi điện cho nhỏ để nói rõ tình cảm của em với nhỏ. Ngờ đâu em chỉ nhận lại được những tràng chửi thề dài dằng dặc suốt gần 10 s e chờ máy: Nào là "đùa mùa thằng bệnh, cút ngay, bố ko đùa vs m, ...." Trời, tình cảm của em bấy nhiêu ngày mà nhỏ chỉ coi em như 1 trò đùa. Em giận nhỏ lắm. Thế rồi 1 đêm đẹp trời, ko sao nhưng có rất nhiều trăng sau khi đi uống bia với nhỏ về. Em nhận được 1 tin nhắn "Bố nhận lời m thằng bệnh", có ai hiểu được niềm vui của em lúc đấy ko hả các thím. Niềm vui như kiểu thằng bị cụt ch*m tự nhiên thấy ch*m mọc lại, vui như kiểu tự nhiên đang đi trên đường bỗng bị vấp ngã vào ngực của Thủy Top... nói chung là vui như quay tay liền tù tì 10 lần ko nghỉ... em cảm tưởng trên đời này ko còn gì vui hơn. Chúng em đang yêu nhau say đắm, nhiều lần đánh dota nhỏ pick Lich để em được là Ske cùng nhau dạo chơi trong rừng. Hạnh phúc lắm các thím ạ. Rồi có lần 2 đứa đi tập tạ với nhau, nhỏ bảo rằng ngày mai nhỏ đi nước ngoài 3 tháng. Em nghe tin mà như vịt nghe sấm, như 1 thằng vừa mọc lại .. giờ lại bị thằng khác nó thiến. Nỗi đau chồng chéo nỗi đau. Nhưng em vẫn cố gắng vượt qua các thím ạ.
Rồi ngày nhỏ đi Thái lan về, em chợt ngỡ ngàng khi đâu còn nhận ra nhỏ với khuôn ngực vạm vỡ ngày xưa, còn đâu nhỏ hùng hổ cầm hero Sandking vào until cân cả 5 hero địch, giờ nhỏ là 1 con đàn bà, 1 con đàn bà chính hiệu với 2 quả roi lủng lẳng nơi khuôn ngực vạm vỡ ngày xưa. Mà từ hồi nhỏ về nhỏ có còn để ý đến em đâu, nhỏ thích mấy thằng hot boy đầu tóc như anh Long Tong trong nhóm gì gì Hết Ka? Tiền ấy, rồi thích cả thằng gì làm phu hồ ở xóm trên vì nghe đâu thằng đấy bê được 2 bao xi măng 1 lúc. Nhỏ chê em giờ tã rồi, đánh dota cũng dở ẹc mà người ngợm thì gầy tong gầy teo mặt lại còn xấu nữa chứ. Lâu lắm rồi cũng ko liên lạc với nhỏ. Giờ em ý thích hot boy cơ. Em buồn lắm các thím à. Còn đâu lời thề ước "Chỉ có những người đàn ông mới đem lại hạnh phúc" cho nhau vẫn còn lưu lại trên voz ngày xưa. mà cũng đúng thật, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Còn khi nó trở thành đàn bà rồi thì trong mắt tụi nó có coi em ra gì đâu. Mà có thím nào ở đây ko đồng cảnh ngộ thì đừng ném gạch em. Giờ em đang lải nhải bài "Giờ thì ch*m giữ để làm gì, dí luôn vào cầu chì. Cháy cả cầu chì cơ mà ch*m lại đếch việc gì". :pudency:
Nhỏ với em là 2 người bạn thân, thân với nhau cũng được 4 năm rồi, từ hồi vào cấp 3. 2 đứa rất hợp nhau, cũng hay chém gió, chơi game, bóng rổ.. nhỏ tuy nhỏ bé nhưng tính khí rất là ngang bướng và nghịch ngợm. Nói chung là rất hợp với em. mang tiếng là nhỏ nhưng cao khoảng 1m7, nặng khoảng 60 kí. Rồi 1 ngày, cách đây cũng khoảng gần 1 năm, em với nhỏ đánh dota cùng nhau. Sau trận dota đầy kịch tính, em buzz nick yahoo nhỏ rồi 2 đứa nói chuyện như 2 người đàn ông. Nhỏ kể với em rất nhiều chuyện, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm của nhỏ. Nhỏ kể rằng hồi cấp 3 có yêu 1 thằng nhà cũng giàu, cao to, đen nhưng mà ko hôi. Khổ nỗi là thằng kia có ng yêu rồi nên nhỏ chỉ dám yêu trong câm lặng mà ko dám nói. Em vs nhỏ nói chuyện rất nhiều, phần lớn là game, có 1 ít là chuyện khác nhưng dần dần em cũng cảm nhận được sự quan trọng của nhỏ đối với em. Cuối cùng khi biết được em yêu nhỏ cũng là lúc đau khổ đến với em.
1 đêm, khoảng 12h, em thấy nhớ nhỏ quá liền đánh bạo gọi điện cho nhỏ để nói rõ tình cảm của em với nhỏ. Ngờ đâu em chỉ nhận lại được những tràng chửi thề dài dằng dặc suốt gần 10 s e chờ máy: Nào là "đùa mùa thằng bệnh, cút ngay, bố ko đùa vs m, ...." Trời, tình cảm của em bấy nhiêu ngày mà nhỏ chỉ coi em như 1 trò đùa. Em giận nhỏ lắm. Thế rồi 1 đêm đẹp trời, ko sao nhưng có rất nhiều trăng sau khi đi uống bia với nhỏ về. Em nhận được 1 tin nhắn "Bố nhận lời m thằng bệnh", có ai hiểu được niềm vui của em lúc đấy ko hả các thím. Niềm vui như kiểu thằng bị cụt ch*m tự nhiên thấy ch*m mọc lại, vui như kiểu tự nhiên đang đi trên đường bỗng bị vấp ngã vào ngực của Thủy Top... nói chung là vui như quay tay liền tù tì 10 lần ko nghỉ... em cảm tưởng trên đời này ko còn gì vui hơn. Chúng em đang yêu nhau say đắm, nhiều lần đánh dota nhỏ pick Lich để em được là Ske cùng nhau dạo chơi trong rừng. Hạnh phúc lắm các thím ạ. Rồi có lần 2 đứa đi tập tạ với nhau, nhỏ bảo rằng ngày mai nhỏ đi nước ngoài 3 tháng. Em nghe tin mà như vịt nghe sấm, như 1 thằng vừa mọc lại .. giờ lại bị thằng khác nó thiến. Nỗi đau chồng chéo nỗi đau. Nhưng em vẫn cố gắng vượt qua các thím ạ.
Rồi ngày nhỏ đi Thái lan về, em chợt ngỡ ngàng khi đâu còn nhận ra nhỏ với khuôn ngực vạm vỡ ngày xưa, còn đâu nhỏ hùng hổ cầm hero Sandking vào until cân cả 5 hero địch, giờ nhỏ là 1 con đàn bà, 1 con đàn bà chính hiệu với 2 quả roi lủng lẳng nơi khuôn ngực vạm vỡ ngày xưa. Mà từ hồi nhỏ về nhỏ có còn để ý đến em đâu, nhỏ thích mấy thằng hot boy đầu tóc như anh Long Tong trong nhóm gì gì Hết Ka? Tiền ấy, rồi thích cả thằng gì làm phu hồ ở xóm trên vì nghe đâu thằng đấy bê được 2 bao xi măng 1 lúc. Nhỏ chê em giờ tã rồi, đánh dota cũng dở ẹc mà người ngợm thì gầy tong gầy teo mặt lại còn xấu nữa chứ. Lâu lắm rồi cũng ko liên lạc với nhỏ. Giờ em ý thích hot boy cơ. Em buồn lắm các thím à. Còn đâu lời thề ước "Chỉ có những người đàn ông mới đem lại hạnh phúc" cho nhau vẫn còn lưu lại trên voz ngày xưa. mà cũng đúng thật, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Còn khi nó trở thành đàn bà rồi thì trong mắt tụi nó có coi em ra gì đâu. Mà có thím nào ở đây ko đồng cảnh ngộ thì đừng ném gạch em. Giờ em đang lải nhải bài "Giờ thì ch*m giữ để làm gì, dí luôn vào cầu chì. Cháy cả cầu chì cơ mà ch*m lại đếch việc gì". :pudency: