congdat2410
24-06-2011, 21:10
Em buồn quá :(( e quen cô bé này qua fb và VOZ, cô bé đang định cơ ở nước ngoài, đợt hè vừa rùi bé ý có về VN chơi, bọn e đã gặp nhau và đi chơi rùi, lần gặp đầu tiên thì chỉ có cảm giác quý mến thân thiết như 2 anh em, nhưng lần gặp thứ 2 thì chợt nhận ra là đã thích em ý mất rùi :sosad:
Trước ngày bé ý sang bên kia vài hôm, e đã quyết định tỏ tình, mặc dù biết là rất khó để bé đồng ý, nhưng thật sự ông trời quá ưu ái cho em :sosad: bé ý đã nhận lời yêu em, thật sự đến mơ cũng không dám nghĩ đó là sự thật, cho nên em trân trọng tình yêu lần này hơn bất kỳ mối tình nào em đã trải quá...
Nhưng tình yêu vừa chớm, thì cảm giác chia lìa lại dồn đến với em, đúng là ông trời rất công bằng, ưu ái ban cho em một tình yêu đẹp, và cũng thẳng tay bắt em phải rời xa cô bé khi mà bé ý phải bay sang nước ngoài ! Mặc dù không biết tình yêu sẽ đi đến đâu, nhưng em và bé ý vẫn quyết định yêu, và hứa cùng nhau cố gắng để vun đắp cho tình yêu này - một tình yêu vượt châu lục.
Chiều nay khi ngồi chat với bé ý, e ý gửi cho mình vài kiểu ảnh mới chụp và hỏi cái nào đẹp để làm avatar:stick: nhưng ko hiểu sao lúc đấy mình lại cứ cắm đầu vào mấy cái clip của cái con Hương hương j` 16t ở VnIdol ý, bật full màn hình thế là lúc bé ý gọi ko biết, lúc sau biết thì làm bé giận, mình buồn quá các bạn à, giờ ko biết phải giải thích xin lỗi thế nào nữa, vì ở 2 nơi quá cách xa nhau, mình thì thực sự tin tưởng vào tình cảm lần này, nó vừa mới chớm thôi, mình hoàn toàn ko muốn nó tắt đi như vậy, lúc tối có gọi điện, em bảo ko giận mình, nhưng mình biết e vẫn đang buồn lắm....
Chuyện cứ ấp ủ suy nghĩ trong lòng, chả biết tâm sự với ai nữa, lên voz thấy cái F17 with love này nên đành vào làm vài dòng tâm sự với anh em cho khuây khỏa :sosad::sosad:
Các bạn đừng đòi ảnh nhé, ảnh thì nhiều nhưng mà mình k muốn public đâu, với lại cô bé cũng tham gia VOZ nên mình không muốn post ảnh lên đây !
Trước ngày bé ý sang bên kia vài hôm, e đã quyết định tỏ tình, mặc dù biết là rất khó để bé đồng ý, nhưng thật sự ông trời quá ưu ái cho em :sosad: bé ý đã nhận lời yêu em, thật sự đến mơ cũng không dám nghĩ đó là sự thật, cho nên em trân trọng tình yêu lần này hơn bất kỳ mối tình nào em đã trải quá...
Nhưng tình yêu vừa chớm, thì cảm giác chia lìa lại dồn đến với em, đúng là ông trời rất công bằng, ưu ái ban cho em một tình yêu đẹp, và cũng thẳng tay bắt em phải rời xa cô bé khi mà bé ý phải bay sang nước ngoài ! Mặc dù không biết tình yêu sẽ đi đến đâu, nhưng em và bé ý vẫn quyết định yêu, và hứa cùng nhau cố gắng để vun đắp cho tình yêu này - một tình yêu vượt châu lục.
Chiều nay khi ngồi chat với bé ý, e ý gửi cho mình vài kiểu ảnh mới chụp và hỏi cái nào đẹp để làm avatar:stick: nhưng ko hiểu sao lúc đấy mình lại cứ cắm đầu vào mấy cái clip của cái con Hương hương j` 16t ở VnIdol ý, bật full màn hình thế là lúc bé ý gọi ko biết, lúc sau biết thì làm bé giận, mình buồn quá các bạn à, giờ ko biết phải giải thích xin lỗi thế nào nữa, vì ở 2 nơi quá cách xa nhau, mình thì thực sự tin tưởng vào tình cảm lần này, nó vừa mới chớm thôi, mình hoàn toàn ko muốn nó tắt đi như vậy, lúc tối có gọi điện, em bảo ko giận mình, nhưng mình biết e vẫn đang buồn lắm....
Chuyện cứ ấp ủ suy nghĩ trong lòng, chả biết tâm sự với ai nữa, lên voz thấy cái F17 with love này nên đành vào làm vài dòng tâm sự với anh em cho khuây khỏa :sosad::sosad:
Các bạn đừng đòi ảnh nhé, ảnh thì nhiều nhưng mà mình k muốn public đâu, với lại cô bé cũng tham gia VOZ nên mình không muốn post ảnh lên đây !