01234292229
24-06-2011, 05:00
Cũng bởi 1 đêm mưa bão thế này, cảm xúc lại về, và chợt đi, nhưng để lại, vô vàn nỗi buồn, khôn nguôi, da diết, và hàng trăm thứ suy nghĩ nhớ nhung để lại trong em....:pudency:
Thứ 1, em xin lỗi các bác sẽ đòi hình, hãy để em chia sẻ với các bác đã, rồi em sẽ up lên nhé
Thứ 2, em xin kể lại, tại sao em lại như thế này trong đêm nay.....:sosad: :sosad:
Là 1 người con trai, ở cái tuổi 19 này, các bác cũng đã từng yêu, và em cũng vậy, có lẽ sẽ là dài dòng để vào vấn đề chính, nhưng em xin kể lại chuyện từ thời cấp 3, vào lớp cuối cấp của em đã...
Em- trong những năm học cấp 3- xấu, béo, và nói chung k để í gì đến chn tình cảm cho lắm.
Em đi học thêm, và thường là trốn đi chơi rất nhiều, cho nên bố mẹ em mời thầy đến dạy ở nhà. Ở đó, có 1 cô bé, lúc đầu em cũng k để í gì lắm đâu, cũng chỉ nói chuyện, trao đổi bài tập bình thg. Nhiều lúc em còn cảm thấy ghét cô ấy, nói nhiều, hỏi linh tinh, nhưng cô ấy cười rất đẹp, k biết phải diễn tả sao nữa, nhg em thấy thích nụ cười ấy :|
Và rồi cứ dần dần, có những hôm bố mẹ cô ấy đến đón muộn, em và cô ấy hay nói chuyện, xem phim hoạt hình.. cùng nhau. Và em đã thấy chợt rung rinh, hay gọi cách khác, là cảm thấy thích :shame:
Năm lớp 12, em quyết định, mình phải sống thật vs tình cảm của mình, sống với cái gọi là bằng trái tim, bằng... và tỏ tình với cô ấy. Cô ấy có lẽ cũng hiểu, và có chút gì đó gọi là thân nhau hơn 1 chút. Bọn em nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn
Thế nhưng, là khoảng cách các bác ạh, cô ấy đi du học, và chấp nhận yêu 1 cậu đi cùng cô ấy, học cùng 1 trường, ở cùng kí túc xá....
Em buồn, em đau lắm chứ, vì vừa là mối tình đầu, lại là người làm em thấy hạnh phúc khi ở bên nhất. Đau, thật là đau, nhưng rồi cũng chấp nhận mà sống thôi các bác ạh...
Sau khi lên ĐH, em bắt đầu đi làm, cũng yêu linh tinh, nhg chưa cô gái nào đem lại cho em, tình cảm như thế cả...
Đến vài tuần nay, có vẻ, em đã tìm lại được cảm giác ấy, cái cảm giác mà, mình có thể gửi cả trái tim, cảm giác mà mình muốn trao sự đồng cảm, sự thương yêu và xao xuyến trong lòng...:sogood: :sogood:
Em vui lắm, và lúc đầu thì cô bé ấy cũng vậy. Bọn em trò chuyện qua tin nhắn, qua điện thoại, qua Y!M.. Em cảm nhận được 1 sự tin tưởng em từ cô ấy, cô ấy có thể nói cho em, nhg nơi sâu kín mà cô ấy giấu trong lòng, mà ít người nào cô ấy có thể trò chuyện. Cô bé ấy nói, em chính là ng đầu tiên k phải bạn thân, lại là con trai, mà cô ấy có thể nói ra đc. Em vui lắm chứ, em vui vì có thể nhận ra được từ hình bóng cô gái ấy, tình cảm từ trái tim em lại được nhen nhóm lại.
Bọn em cũng đi chơi, cũng cười, và nụ cười ấy, đúng rồi, chính nụ cười ấy lại đem lại cho em 1 cảm giác thân thương khi xưa. Và tình cảm ấy nữa, em biết, mình yêu thật rồi.
Nhưng rồi, cô ấy xin lỗi em, vì chưa thể quên đc bạn trai cũ. Em và cô ấy mới quen nhau, chưa hiểu nhau nhiều cho lắm, cô ấy k tin vào cô ấy nữa.....
Em đau, vâng, HKT- thêm 1 lần đau các bác ah
Mất tiếp ư, trái tim em lại phải chịu nhói bức 1 lần nữa ư?
Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Em đã nói vs cô ấy, không em ạh, em là người con gái, anh biết mình có tình cảm thật sự, và anh k muốn đánh mất em
Mình có thể mới quen nhau, k dài cho lắm, nhưng thời gian, là 1 thứ vu vơ, không xác định em ah. Anh tin, anh có thể bù đắp cho em, đôi bàn tay của anh, sẽ ở bên cạnh em, đưa em và anh vượt qua tất cả.
Hạnh phúc như 1 cơn gió em àh, và anh nghĩ mình sẽ là cơn gió ấy, đem lại điều đặc biệt nhất cho em- TÌNH YÊU
Là suy nghĩ, là thời gian thử thách, có thể cô ấy sẽ quay lại vs bạn trai cũ, mà 1 năm trc đã chia tay, vì hiểu lầm, cô ấy xin lỗi em
Em àh, vì 1 hiểu lầm, em đã đau 1 lần, liệu rằng mai sau sẽ không còn hiểu lầm nào nữa?????? Anh nghĩ, anh sẽ k để em bị như thế nữa đâu, trái tim anh đã làm đúng theo bản năng của nó, là yêu em rồi, nó k muốn để em buồn, k muốn em phải khóc....
Em đã thức cả đêm nay các bác ạh, em đau, và đã khóc, như 1 đứa trẻ.....
Mong các bác sẽ chia sẻ với em, em xin cảm ơn rất nhiều.....
Thứ 1, em xin lỗi các bác sẽ đòi hình, hãy để em chia sẻ với các bác đã, rồi em sẽ up lên nhé
Thứ 2, em xin kể lại, tại sao em lại như thế này trong đêm nay.....:sosad: :sosad:
Là 1 người con trai, ở cái tuổi 19 này, các bác cũng đã từng yêu, và em cũng vậy, có lẽ sẽ là dài dòng để vào vấn đề chính, nhưng em xin kể lại chuyện từ thời cấp 3, vào lớp cuối cấp của em đã...
Em- trong những năm học cấp 3- xấu, béo, và nói chung k để í gì đến chn tình cảm cho lắm.
Em đi học thêm, và thường là trốn đi chơi rất nhiều, cho nên bố mẹ em mời thầy đến dạy ở nhà. Ở đó, có 1 cô bé, lúc đầu em cũng k để í gì lắm đâu, cũng chỉ nói chuyện, trao đổi bài tập bình thg. Nhiều lúc em còn cảm thấy ghét cô ấy, nói nhiều, hỏi linh tinh, nhưng cô ấy cười rất đẹp, k biết phải diễn tả sao nữa, nhg em thấy thích nụ cười ấy :|
Và rồi cứ dần dần, có những hôm bố mẹ cô ấy đến đón muộn, em và cô ấy hay nói chuyện, xem phim hoạt hình.. cùng nhau. Và em đã thấy chợt rung rinh, hay gọi cách khác, là cảm thấy thích :shame:
Năm lớp 12, em quyết định, mình phải sống thật vs tình cảm của mình, sống với cái gọi là bằng trái tim, bằng... và tỏ tình với cô ấy. Cô ấy có lẽ cũng hiểu, và có chút gì đó gọi là thân nhau hơn 1 chút. Bọn em nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn
Thế nhưng, là khoảng cách các bác ạh, cô ấy đi du học, và chấp nhận yêu 1 cậu đi cùng cô ấy, học cùng 1 trường, ở cùng kí túc xá....
Em buồn, em đau lắm chứ, vì vừa là mối tình đầu, lại là người làm em thấy hạnh phúc khi ở bên nhất. Đau, thật là đau, nhưng rồi cũng chấp nhận mà sống thôi các bác ạh...
Sau khi lên ĐH, em bắt đầu đi làm, cũng yêu linh tinh, nhg chưa cô gái nào đem lại cho em, tình cảm như thế cả...
Đến vài tuần nay, có vẻ, em đã tìm lại được cảm giác ấy, cái cảm giác mà, mình có thể gửi cả trái tim, cảm giác mà mình muốn trao sự đồng cảm, sự thương yêu và xao xuyến trong lòng...:sogood: :sogood:
Em vui lắm, và lúc đầu thì cô bé ấy cũng vậy. Bọn em trò chuyện qua tin nhắn, qua điện thoại, qua Y!M.. Em cảm nhận được 1 sự tin tưởng em từ cô ấy, cô ấy có thể nói cho em, nhg nơi sâu kín mà cô ấy giấu trong lòng, mà ít người nào cô ấy có thể trò chuyện. Cô bé ấy nói, em chính là ng đầu tiên k phải bạn thân, lại là con trai, mà cô ấy có thể nói ra đc. Em vui lắm chứ, em vui vì có thể nhận ra được từ hình bóng cô gái ấy, tình cảm từ trái tim em lại được nhen nhóm lại.
Bọn em cũng đi chơi, cũng cười, và nụ cười ấy, đúng rồi, chính nụ cười ấy lại đem lại cho em 1 cảm giác thân thương khi xưa. Và tình cảm ấy nữa, em biết, mình yêu thật rồi.
Nhưng rồi, cô ấy xin lỗi em, vì chưa thể quên đc bạn trai cũ. Em và cô ấy mới quen nhau, chưa hiểu nhau nhiều cho lắm, cô ấy k tin vào cô ấy nữa.....
Em đau, vâng, HKT- thêm 1 lần đau các bác ah
Mất tiếp ư, trái tim em lại phải chịu nhói bức 1 lần nữa ư?
Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Em đã nói vs cô ấy, không em ạh, em là người con gái, anh biết mình có tình cảm thật sự, và anh k muốn đánh mất em
Mình có thể mới quen nhau, k dài cho lắm, nhưng thời gian, là 1 thứ vu vơ, không xác định em ah. Anh tin, anh có thể bù đắp cho em, đôi bàn tay của anh, sẽ ở bên cạnh em, đưa em và anh vượt qua tất cả.
Hạnh phúc như 1 cơn gió em àh, và anh nghĩ mình sẽ là cơn gió ấy, đem lại điều đặc biệt nhất cho em- TÌNH YÊU
Là suy nghĩ, là thời gian thử thách, có thể cô ấy sẽ quay lại vs bạn trai cũ, mà 1 năm trc đã chia tay, vì hiểu lầm, cô ấy xin lỗi em
Em àh, vì 1 hiểu lầm, em đã đau 1 lần, liệu rằng mai sau sẽ không còn hiểu lầm nào nữa?????? Anh nghĩ, anh sẽ k để em bị như thế nữa đâu, trái tim anh đã làm đúng theo bản năng của nó, là yêu em rồi, nó k muốn để em buồn, k muốn em phải khóc....
Em đã thức cả đêm nay các bác ạh, em đau, và đã khóc, như 1 đứa trẻ.....
Mong các bác sẽ chia sẻ với em, em xin cảm ơn rất nhiều.....