Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Khi gấu giận .............
Gấu ở cùng với mấy bạn nữ , dạo này có bạn nữ cùng phòng gấu có người yêu . Hai bọn họ quấn quýt bên nhau , tối nào cũng đưa nhau đi chơi . Gấu nhà mình thấy cảnh ý thì buồn lắm . Lúc nãy sang nhà gấu thì gấu ko nói gì nhiều , mặt lạnh như băng . Cô ấy trách mình ko biết cách " yêu thương " , lúc nào gọi mới đến , Rồi yêu nhau 1 năm nhưng chưa biết gđ mình thế nào [ vì bạn cô ấy mới yêu nhưng đã dẫn về ra mắt bố mẹ ] . Mình thì có " nỗi khổ riêng " , chả biết tâm sự kiểu gì . Mình sợ khi gặp mặt gđ mình thì cô ấy sẽ " buồn thêm " . Cô ấy bảo mai đừng đến , cũng đừng có " yêu " nữa . Theo các bạn mình nên làm thế nào .
Liam_Ashton
23-06-2011, 22:52
Gấu ở cùng với mấy bạn nữ , dạo này có bạn nữ cùng phòng gấu có người yêu . Hai bọn họ quấn quýt bên nhau , tối nào cũng đưa nhau đi chơi . Gấu nhà mình thấy cảnh ý thì buồn lắm . Lúc nãy sang nhà gấu thì gấu ko nói gì nhiều , mặt lạnh như băng . Cô ấy trách mình ko biết cách " yêu thương " , lúc nào gọi mới đến , Rồi yêu nhau 1 năm nhưng chưa biết gđ mình thế nào [ vì bạn cô ấy mới yêu nhưng đã dẫn về ra mắt bố mẹ ] . Mình thì có " nỗi khổ riêng " , chả biết tâm sự kiểu gì . Mình sợ khi gặp mặt gđ mình thì cô ấy sẽ " buồn thêm " . Cô ấy bảo mai đừng đến , cũng đừng có " yêu " nữa . Theo các bạn mình nên làm thế nào .
Nếu đúng thế thì bác nên chia tay vì đã yêu thì ko nên mặc cảm mà đã mặc cảm thì đừng có yêu :go:
depressboy
23-06-2011, 22:53
lâu ngày ko xếp gạch thấy ng khác thì GATO chứ gì đâu
vote xếp gạch @.@ :gach:
xtieunguyen
23-06-2011, 22:54
Giận với chả hờn, lâu rồi ko yêu nên ko biết, đi ra:shame:
// Mà bạn làm gì bận rộn lắm hay sao mà ko khi nào qua đưa gấu đi chơi thế, mềnh ngày xưa tuần 4 5 buổi chạy 10km đưa đón đi chơi đủ kiểu cuối cùng vẫn chia tay này:nosebleed:
Mình thì cũng khá " chiều chuộng " , Nhưng cô ấy bảo " cô ấy " bảo vẫn vãn ko tâm lý . Có lẽ mình " sai lầm " rùi
lapnickkhoqua
23-06-2011, 22:57
E nó muốn biết về GD thì cho E nó biết. Bác giấu làm gì.
Nhà Bác có thế nào thì nếu E nó iu thì cũng okie tuốt
Còn E nó ko okie thì vote cho Đóng Gạch rồi đem nung lun:beauty:
theanh90
23-06-2011, 22:59
ôi xời
thế cái qan tâm của bác ở mức nào r
Giận với chả hờn, lâu rồi ko yêu nên ko biết, đi ra:shame:
// Mà bạn làm gì bận rộn lắm hay sao mà ko khi nào qua đưa gấu đi chơi thế, mềnh ngày xưa tuần 4 5 buổi chạy 10km đưa đón đi chơi đủ kiểu cuối cùng vẫn chia tay này:nosebleed:
Mình thì đi học buổi tối 2 ,4, 6 . Còn các ngày khác thì nhiều khi mình còn phải ở bên gđ . Cô ấy trách " 1 tuần gặp nhau ít quá , rồi thứ 7 mà gặp thì CN mất tích ":shame:
xtieunguyen
23-06-2011, 23:00
Chiều chuộng cũng phải đúng cách nữa bạn ạ. Ko phải cứ chiều chuộng nhiều là đủ. Đôi khi lại trở thành cái ko cần thì thừa thãi mà cái cần thì ko có. Cơ mà tình yêu khó nói lắm. Giờ nghĩ đến là chán chả muốn yêu nữa. Vote chia tay. j/k:nosebleed:
depressboy
23-06-2011, 23:04
thôi nói chia tay xem phản ứng em nó sao,chứ yêu nhau xác định luôn đi,còn vu vơ thế như con nít,chán bm
Chiều chuộng cũng phải đúng cách nữa bạn ạ. Ko phải cứ chiều chuộng nhiều là đủ. Đôi khi lại trở thành cái ko cần thì thừa thãi mà cái cần thì ko có. Cơ mà tình yêu khó nói lắm. Giờ nghĩ đến là chán chả muốn yêu nữa. Vote chia tay. j/k:nosebleed:
Vậy thế nào là đủ . Mình vốn tính ít noi , nhiều khi ko nói những lời " ngon ngọt " mà chỉ biết dùng hành động thui :sosad::sosad::sosad:
Trưa nay mình ko may làm vỡ mặt kính , Mình nghe các cụ bảo " đó là điềm cho sự chia tay " :sosad::sosad::sosad:
theanh90
23-06-2011, 23:06
=)) bác giống i xì ny con bé bạn thân e
nó cũng thế
nó cũng chán ny nó vì đầu thằng kia thì nghĩ là chiều chuộng nó còn những lúc con bé buồn, tủi thân chẳng thấy mặt mũi thằng kia đâu
sn con bé thằng kia cũng chẳng tặng đc qà cứ dửng dưng như k, bảo đi chơi thì ậm ừ r đến gần h` hẹn thì bảo xe hỏng
nchung chủ thớt xem lại chủ thớt đi đã
đừng có chưa j đã đi kể lể nhưng mình oan ức lắm làm zì
còn ny bác giận như thế chỉ vì nó tủi thân thôi
có ny mà k đc chiều chuộng đưa đón
thỉnh thoảng bác đi học về mua vài cái bánh ngọt bé bé or vài hộp sữa chua mang sang cho con bé là đủ thể hiện r
thời buổi lạm phát cần zì đi đâu chứ
Luật f145 là gì ấy nhỉ?
Cơ mà bác cố gắng gặp cô ấy nhiều hơn đi :D
Thì bác dành thời gian cho gấu ít quá, nó Gato với bọn cùng phòng ấy mà. Còn có loại thì ngày nào cũng kè kè, xong chán mửa ra, cũng có không ít đôi đếk chán còn quấn quít thêm. Nói để thấy tùy với cách xử sự của bạn với gấu :)
=)) bác giống i xì ny con bé bạn thân e
nó cũng thế
nó cũng chán ny nó vì đầu thằng kia thì nghĩ là chiều chuộng nó còn những lúc con bé buồn, tủi thân chẳng thấy mặt mũi thằng kia đâu
sn con bé thằng kia cũng chẳng tặng đc qà cứ dửng dưng như k, bảo đi chơi thì ậm ừ r đến gần h` hẹn thì bảo xe hỏng
nchung chủ thớt xem lại chủ thớt đi đã
đừng có chưa j đã đi kể lể nhưng mình oan ức lắm làm zì
còn ny bác giận như thế chỉ vì nó tủi thân thôi
có ny mà k đc chiều chuộng đưa đón
thỉnh thoảng bác đi học về mua vài cái bánh ngọt bé bé or vài hộp sữa chua mang sang cho con bé là đủ thể hiện r
thời buổi lạm phát cần zì đi đâu chứ
Thì mình có trách cô ấy đâu , Mình cũng ko vô tâm lắm như bạn của bạn . Bây giờ nên làm thế nào :sosad: Mà cô ấy 30 về quê nghỉ hè rùi , Nhà cô ấy cách HN 120 km . Đến tận tháng 8 cô ấy mới lên . Mình thì cũng ban ngày đi làm tối đi học .chỉ có rỗi chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật để về quê thăm cô ấy :sosad:
theanh90
23-06-2011, 23:12
à cái kiểu này là tình yêu xa cách đến hè là cách xa đây mà
tẹp tẹp
thế này thì đành làm qả chốt thôi
tặng nhẫn tặng dây j chưa chủ thớt
à cái kiểu này là tình yêu xa cách đến hè là cách xa đây mà
tẹp tẹp
thế này thì đành làm qả chốt thôi
tặng nhẫn tặng dây j chưa chủ thớt
Nhẫn đính hôn à ................:">
uigioioi
23-06-2011, 23:14
NY mình cả tuần mình có khi không qua, chỉ nt hỏi thăm thôi, NY bác thuộc loại khó tính, và tình trẻ con rồi. Tội chủ thớt.
Mình cũng hiểu nổi khổ của bác khi ko dắt NY ra mắt gia đình. Mình nghĩ bác quyết định vậy là đúng. Mình đã đắn đo, khi dắt về rồi thì giờ mình phải ôm nổi buồn 1 mình mà không thể chia sẽ cho ai, kể cả NY
Bác cứ thẳng thắng, cô ấy yêu bác ở điểm nào, sao cứ phải so sánh với người ta. 2 đứa yêu nhau mà suốt ngày cứ đi chơi chổ này, chơi chổ nọ, còn thời gian đâu lo nghĩ tương lai.
Nói dài quá sợ các bác lười đọc thôi.
theanh90
23-06-2011, 23:17
Nhẫn đính hôn à ................:">
hôn hít chó zì
cứ có cái nhẫn là con nào cũng sướng r
mua cho e nó cái nhẫn đeo ngón út í
xong bảo 1 câu là a mong có ngày a sẽ đc đeo 1 chiếc nhẫn khác vào tay e nhưng là ở ngón áp út
đấy
còn cách tặng thì bác cứ mua nhẫn về đi r pm e dạy:beauty::beauty::beauty::beauty:
đảm bảo ny bác nhận xong sướng tung tăng 2 tháng luôn
hôn hít chó zì
cứ có cái nhẫn là con nào cũng sướng r
mua cho e nó cái nhẫn đeo ngón út í
xong bảo 1 câu là a mong có ngày a sẽ đc đeo 1 chiếc nhẫn khác vào tay e nhưng là ở ngón áp út
đấy
còn cách tặng thì bác cứ mua nhẫn về đi r pm e dạy:beauty::beauty::beauty::beauty:
đảm bảo ny bác nhận xong sướng tung tăng 2 tháng luôn
Nhẫn bạc hả bác , ko biết tầm giá thế nào nhỉ . Gấu em ko đeo được đồ mỹ kí [ dị ứng với da ] mà mình thấy bảo tặng nhẫn kiêng lắm
NY mình cả tuần mình có khi không qua, chỉ nt hỏi thăm thôi, NY bác thuộc loại khó tính, và tình trẻ con rồi. Tội chủ thớt.
Mình cũng hiểu nổi khổ của bác khi ko dắt NY ra mắt gia đình. Mình nghĩ bác quyết định vậy là đúng. Mình đã đắn đo, khi dắt về rồi thì giờ mình phải ôm nổi buồn 1 mình mà không thể chia sẽ cho ai, kể cả NY
Bác cứ thẳng thắng, cô ấy yêu bác ở điểm nào, sao cứ phải so sánh với người ta. 2 đứa yêu nhau mà suốt ngày cứ đi chơi chổ này, chơi chổ nọ, còn thời gian đâu lo nghĩ tương lai.
Nói dài quá sợ các bác lười đọc thôi.
Mình .....................
Ai lại tặng nhau nhẫn bạc bao giờ.
Thôi chủ thớt cố gắng dành nh tgian cho em ý đi. Mồm miệng ko nói nhiều đc, gặp nhau nhiều cũng ko đc thì hành động vào đâu mà bù đc cho em ý. Con gái tính nó thế. Con nào ko thấy tủi thân tức là nó chai sạn rồi hay quá già đời - cũng chẳng phải hay ho gì. Cố lên chủ thớt. Còn chuyện ra mắt bố mẹ là chuyện nghiêm túc nên không phải chiều lòng ng yêu là ra mắt được.
theanh90
23-06-2011, 23:26
làm qả dây bạc tên e nó - giá chỉ tầm 600k thôi
kukungkung
23-06-2011, 23:31
Con bạn vs thằng bồ cứ huỳnh huỳnh còn em nó 1 mình thì chịu thế đếu nào được.
Vote xếp cờ
http://en.cxdq.com/wp-content/uploads/2009/07/everything_men_know_about_women.jpg
làm qả dây bạc tên e nó - giá chỉ tầm 600k thôi
Đành cố vậy .....................:">
Con bạn vs thằng bồ cứ huỳnh huỳnh còn em nó 1 mình thì chịu thế đếu nào được.
Vote xếp cờ
Báo cáo bác em " đã xếp ......" Còn đôi kia nó có " chơi cờ " ở nhà đâu .............:">
Mấy cái từ trong "" là cái lờ gì thế chủ thớt?:ops:
ý gì phỏng? như từ "yêu" có phải là lego?-> chủ thớt ko biết "yêu" là ko biết lego->chủ thớt ko có ch!m??:go:
conmuamuaha231
24-06-2011, 10:58
Bác cẩn thận đấy, có khi họ lấy lý do để chia tay thôi, nên xem xét kĩ tình hình, ko đơn giản là việc GATO với cô bạn kia đâu
có khi gấu bác lại cảm nắng thằng kia thì bỏ mẹ, vote xếp hình rồi chia tay, nhanh gọn đúng phong cách vozer
olddog_890
24-06-2011, 12:26
Gấu ở cùng với mấy bạn nữ , dạo này có bạn nữ cùng phòng gấu có người yêu . Hai bọn họ quấn quýt bên nhau , tối nào cũng đưa nhau đi chơi . Gấu nhà mình thấy cảnh ý thì buồn lắm . Lúc nãy sang nhà gấu thì gấu ko nói gì nhiều , mặt lạnh như băng . Cô ấy trách mình ko biết cách " yêu thương " , lúc nào gọi mới đến , Rồi yêu nhau 1 năm nhưng chưa biết gđ mình thế nào [ vì bạn cô ấy mới yêu nhưng đã dẫn về ra mắt bố mẹ ] . Mình thì có " nỗi khổ riêng " , chả biết tâm sự kiểu gì . Mình sợ khi gặp mặt gđ mình thì cô ấy sẽ " buồn thêm " . Cô ấy bảo mai đừng đến , cũng đừng có " yêu " nữa . Theo các bạn mình nên làm thế nào .
chủ thớt là vozer đích thực phải ko:">
nhatnguyen2791
24-06-2011, 19:07
Đã yêu nhau thì phải thông cảm cho nhau, chiều chuộng thì vẫn chiều, cố gắng hết khả năng của mình thôi:sogood:. Gấu bạn mà nói như thế thì tuổi đú, bỏ là đúng rồi:gach:. Chứ không sau này mà còn yêu nó lại gặp đứa nào quan tâm hơn bác 1 chút, mua đồ nhiều hơn 1 chút là chắc chắn bác bị đá 100%:byebye:
Yêu mà còn "Nỗi khổ riêng". Vote chia tay:go:
chung.vit.non
24-06-2011, 20:34
Giận với chả hờn, lâu rồi ko yêu nên ko biết, đi ra:shame:
// Mà bạn làm gì bận rộn lắm hay sao mà ko khi nào qua đưa gấu đi chơi thế, mềnh ngày xưa tuần 4 5 buổi chạy 10km đưa đón đi chơi đủ kiểu cuối cùng vẫn chia tay này:nosebleed:
Yêu nhau, ít gặp nhau cũng ko được, gặp nhau nhiều cũng ko được (sẽ sinh ra nhàm mà bác)
xtieunguyen
24-06-2011, 21:21
Mà nói tóm lại trong tình yêu chả biết thế nào là thiếu là đủ. Tốt nhất là tìm được người hợp với mình, dù có ch gì 2 đứa cũng đều phải nhường nhịn nhau, cùng ngồi lại mà giải quyết. Hở tí giận hờn, mệt bỏ mẹ:">
// Lại nhớ cái vụ nhẫn, mua nhẫn cặp, ex bắt mình đeo cả ngày đi ngủ ko được rời, cơ mà đi chơi với người khác là ex tháo ra, về sau làm mất luôn. Chia tay rồi mềnh lấy cái còn lại của mềnh làm mặt dây chuyền đeo luôn:canny:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.