Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Chia sẻ về cảm giác buồn đến rụng rời uể oải chân tay
404notfound
23-06-2011, 21:32
Chào các vozer, mình nghe danh các bác trong này toàn người kinh nghiệm dày dạn cả, xin cho hỏi các bác đã từng bị cảm giác buồn đến rã rời chân tay uể oải không làm ăn dc j ko? Mình đang rơi vào tình trạng đó vì gặp 1 số chuyện tc khá là vướng mắc, nhưng mình chỉ muốn tìm cách xóa đi cảm giác uể oải thôi, ko cần tư vấn tình cảm đâu nhé :">. Triệu chứng của bệnh là: ngực nhói chân tay buôn buốt, thở khó và sức lực còn dưới 30%. Ngồi type trên voz cũng mệt hết cả người lun:sweat:
Thank các bác đã chia sẻ!:sogood:
ko nói lí do của triệu chứng mà đòi dc chữa bệnh thì bạn làm khó bác sĩ quá rồi đấy :)
Buồn chỉ là một trạng thái tâm lý đâu phải về thể xác.
Bi Babie
23-06-2011, 21:40
Chuyển lên tuyến trên:stick:
canduocbiet
23-06-2011, 21:41
mình đã nhìu lần như thế khi biết bạn gái mình lừa dối mình nhìu lần nhắn tin, nói chuyện đt ấp úng và đi với thằng khác.
hatbui19092
23-06-2011, 21:42
up
tuyến dưới ko đủ cơ sở vật chất
chuyển lên tuyến trên :gach::gach:
404notfound
23-06-2011, 21:42
Buồn chỉ là một trạng thái tâm lý đâu phải về thể xác.
Cái chính ở đây buồn đến nỗi ảnh hưởng luôn đến cảm giác của cơ thể, 1 cảm giác rất khó chịu giống như mình đã nói ở trên. Đôi lúc gặp nhiều chuyện tc ko như ý thì nó thành ra thế, là trạng thái chung của những người đang: hoang mang, thất vọng, lo lắng, hồi hộp ... Nói chung mình đang muốn tìm cách hạn chế cảm giác tiêu cực này:stick:
hatbui19092
23-06-2011, 21:43
mới bị như thế mấy tháng..chuyện là kết gấu nhưng mãi mới nói..lúc tỏ tình thì em ý nói có người yêu rồi :sosad::sosad:
noname655
23-06-2011, 21:44
Cái nào mà đau nhức mỏi thì cắt hết đi :confident::confident:
404notfound
23-06-2011, 21:51
Mình đang lo ng con gái mình để ý sẽ có người khác, mình sợ những dấu hiệu cô ấy đưa ra ko phải dành cho mình :sosad:
nguyenpro88
23-06-2011, 21:52
ĐI ngủ đi bác, thật đấy
tigerkids0812
23-06-2011, 22:04
ngủ là phương thuốc tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều nữa bác.
herohanu
23-06-2011, 22:08
ĐI ngủ đi bác, thật đấy
ngủ là phương thuốc tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều nữa bác.
Cứ ngủ say nhá bác, peace! http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cu-Ngu-Say-Nguyen-Hai-Phong-ft-Phuong-Linh/ZWZB6E9Z.html:go:
Hai năm trước :|
Cứ phải gọi là như cái xác luôn.
Sau khi thoát khỏi tình trạng ấy thì ngồi nghĩ lại, thấy hồi đó mình cảm thấy mất đi ý nghĩa của việc tiếp tục sống, và không muốn đối mặt với những rắc rối mình đang gặp phải.
Lúc đó tưởng mình sẽ chết cơ. Nhưng cuối cùng chưa chết, vẫn ngồi đây type cho bạn, nhưng chắc giảm được vài năm tuổi thọ rồi.
Sau khoảng mấy tháng liên tục thức đêm, khóc, ngồi đờ đẫn trước màn hình máy tính, type những dòng rất vô nghĩa rồi nằm vật ra giường, chân tay không có sức, không hiểu sao mình ngủ một giấc rất sâu, và sau đó cứ ngủ những giấc sâu, rồi từ từ cảm thấy có sức trở lại. Có lẽ là do cơ thể tự phản ứng với những tác động tiêu cực.
Tất nhiên không nghĩ đến nữa hoặc nghĩ thật thông suốt và chấp nhận vấn đề mới chính là mấu chốt của việc kéo mình quay lại với cuộc sống bình thường.
Chủ thớt tốt nhất là nên cố gắng đối diện và giải quyết vấn đề của mình trước khi cơ thể bị suy nhược nhé, nhất là đừng để bị mất ngủ, hoặc thiếu ngủ.
xtieunguyen
23-06-2011, 22:15
Nhà bợn có gần cầu nào ko, hay cao ốc cũng được, nếu gần mình chỉ cách cho:nosebleed:
J/K
toilanuhiepsi
23-06-2011, 22:20
Chỉ 1 thời gian thôi.Sau rồi sẽ wen.Lâu lâu khổ với đời cho biết với người ta.Miễn sao đừng ảnh hưởng tới người khác là được.
kukungkung
23-06-2011, 23:13
Chưa bh buồn. Ko tư vấn
Mình đang lo ng con gái mình để ý sẽ có người khác, mình sợ những dấu hiệu cô ấy đưa ra ko phải dành cho mình :sosad:
Thế mà cũng phải rụng rời uể oải chân tay sao bác. Bác ra ngoài xem mấy thím còn gf đi chơi 3h sáng ko về ; gf bị thằng khác xếp; gf là gái 1 con :ops: ; gf dính H mà còn bt kìa :pudency:
tungpham147
23-06-2011, 23:30
ơ thế họ sản suất ra red bull 2 con bò tót làm gì :gach: mua ngay 1 ket' vè mà tẩm bổ là hết uể oải ngay :beauty:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.