Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Các bác giúp e nên làm thế nào???
linhkute2604
23-06-2011, 20:53
E và người iu của e quen nhau được 4 tháng rồi. E ở HCM còn cô ấy ở QN. Hôm nay tình cờ vào YH của cô ấy thì đọc được cuộc nói chuyện giữa cô ấy và 1 người. E thấy trong cuộc nói chuyện đó có 1 câu thế này '' Chúng ta có còn gì đâu mà ngại ngùng" Xem xong e thật sự rất sock. Các bác nghĩ e nên làm thế nào???
NooPhuocThinh
23-06-2011, 20:57
Chia tay đi bạn.
tungpham147
23-06-2011, 20:57
E và người iu của e quen nhau được 4 tháng rồi. E ở HCM còn cô ấy ở QN. Hôm nay tình cờ vào YH của cô ấy thì đọc được cuộc nói chuyện giữa cô ấy và 1 người. E thấy trong cuộc nói chuyện đó có 1 câu thế này '' Chúng ta có còn gì đâu mà ngại ngùng" Xem xong e thật sự rất sock. Các bác nghĩ e nên làm thế nào???
bác là boy or girl or .... ?:surrender: cái nick kia em nhìn mà giât cả mình :gach: .
:gach: mà bac' nghĩ lắm thế, câu : "chúng ta còn gì đâu mà ngại ngùng" có thể là e ấy than với 1 kia đến nỗi k còn gì để giấu thì sao :beauty: chắc bác lại nghĩ họ *** ấy gì :surrender:
haininh14122
23-06-2011, 20:58
lê cmn gô r` :stick:
linhkute2604
23-06-2011, 20:58
Mình là boy bác. câu đó là do thằng kia nói, và ngoài ra nó còn nói với con bồ e mấy câu nữa. "A muốn chúng ta như lúc trước, bùn bùn 2 đứa tâm sự "
Có mùi ốc quanh đây :gach:
tungpham147
23-06-2011, 21:03
Mình là boy bác. câu đó là do thằng kia nói, và ngoài ra nó còn nói với con bồ e mấy câu nữa. "A muốn chúng ta như lúc trước, bùn bùn 2 đứa tâm sự "
:gach: thôi rồi, bác là bác phải nc nghiêm túc ngay lại với con ng yêu bác ngay :surrender: có hơi hướng ny bác nối lại tình cu~ nếu tên kia cứ tỉ tê thế nguy hiểm bỏ mịa :surrender:
linhkute2604
23-06-2011, 21:15
e đang có ý định chia tay!! ở xa quá nên sẽ khổ cho mình và cho người iu :s
bác gặp em ý ở ngoài bao h chưa?
hay mới chỉ biết về em ý qua những j em ý nói thôi :sogood:
linhkute2604
23-06-2011, 21:19
e gặp cô ấy rồi bác. Cũng biết cô ấy hơn 1 năm rồi mới đi đến chuyện yêu. Bây giờ thì thấy khó xử quá
dauwamaui
23-06-2011, 21:24
E và người iu của e quen nhau được 4 tháng rồi. E ở HCM còn cô ấy ở QN. Hôm nay tình cờ vào YH của cô ấy thì đọc được cuộc nói chuyện giữa cô ấy và 1 người. E thấy trong cuộc nói chuyện đó có 1 câu thế này '' Chúng ta có còn gì đâu mà ngại ngùng" Xem xong e thật sự rất sock. Các bác nghĩ e nên làm thế nào???
Hiểu theo nghĩa tích cực đi pác chủ thớt. Câu này cũng có ý nghĩa là 2 người lúc trước là bồ của nhau, h chia tay rồi, nên có thể thằng đó nói giờ 2 đứa k còn gì nữa có gì mà phải ngại ngùng khi tâm sự :gach::gach::gach::gach:
Bi Babie
23-06-2011, 21:24
:-< Và như thế em đi...
Nazi_Germany
23-06-2011, 21:26
"Chúng ta có còn gì đâu mà ngại ngùng"
Có thể câu này cô ta nói với Ex chăng?
linhkute2604
23-06-2011, 21:44
câu đó là thằng kia nói đó :D
devilnero17
23-06-2011, 21:48
Nếu mà bác có tư tưởng chia tay rồi thì em nghĩ ctay luôn đi,yêu xa khổ lắm:sogood:
Ask4more
23-06-2011, 21:51
lên voz riết rồi tâm tưởng cứ nghĩ xếp hình là tất cả, haizzz
thím ko có bạn thân nào khác giới ah?
ZzzRuzzZ
23-06-2011, 22:43
gặp e thì chắc e cũng như thím :sosad:
mà 2 ng xa nhau . gặp nhau 1 tháng đc bao lần thế :chaymau:
punkvn ver 2
23-06-2011, 22:49
'' Chúng ta có còn gì đâu mà ngại ngùng"
chủ thớt hỏi xem em show webcam cho anh nhìn được không :sweat:
rồi post lên đây anh em tư vấn tiếp :sogood:
kukungkung
24-06-2011, 23:29
Đã bẩu không được yêu xa cơ mà.
Vote chia tay, có mùi ốc thật hay sao ấy
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.