Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [Tâm Trạng] Gái


thatlametmoi
22-06-2011, 22:27
thật sự là e hoang mang rồi các bác ah :stick:
gái lần này là e quen trên mạng,chỉ có vài 3 ngày
mà bất ngờ hnay e ấy nói thích e
e ban đầu k tin nên giỡn chơi,e đó cũng nói chỉ là bông đùa
thế mà,đến tối nay.E đó bất chợt nói lúc chiều là thật,và việc e đó nói là đùa chỉ là cớ vì ê đó ngại

thật sự e hơi hoang mang về vấn đề này
khoảng cách của e và e đó là xa (bé đó là gái miền tây),e thì là người ngoài bắc
mà lại đi du học

các bác cho e lời khuyên là nên làm như thế nào ah... e bị bối rối trong vấn đề này :pudency::pudency:

devilnero17
22-06-2011, 22:32
Vote chia tay,yêu xa khổ lắm.Mới có 3 ngày chả có gì để tiếc cả:go:

barca_no1
22-06-2011, 22:32
Tưởng ở gần thì chứng minh = hành động luôn và ngay. :sexy:

Xa quá thì thôi, chia tay đi :byebye:

Kizz.I
22-06-2011, 22:40
thật sự là e hoang mang rồi các bác ah :stick:
gái lần này là e quen trên mạng,chỉ có vài 3 ngày
mà bất ngờ hnay e ấy nói thích e

Chắc bác đang sướng cửng cả lên vì được gái ngỏ lời trước chứ gì? :sogood:

Từ trước đến nay, đàn ông luôn là người cầm cưa, vất vả để chinh phục phái nữ. Cho nên nếu anh nào được gái tỏ tình trước là phấn khởi lắm; nhận lời thì không ổn, mà từ chối thì lại thấy tiếc tiếc. :sogood: Nói thực với bác nhé, loại gái này đừng tiếc làm gì, cứ từ chối thẳng. Bởi nếu nó tốt đẹp thì đã không hiếm đàn ông trên đời này tán tỉnh rồi, việc chó gì nó phải hạ mình đi yêu một thằng mới quen trên mạng 3 ngày?

thatlametmoi
22-06-2011, 22:44
Chắc bác đang sướng cửng cả lên vì được gái ngỏ lời trước chứ gì? :sogood:

Từ trước đến nay, đàn ông luôn là người cầm cưa, vất vả để chinh phục phái nữ. Cho nên nếu anh nào được gái tỏ tình trước là phấn khởi lắm; nhận lời thì không ổn, mà từ chối thì lại thấy tiếc tiếc. :sogood: Nói thực với bác nhé, loại gái này đừng tiếc làm gì, cứ từ chối thẳng. Bởi nếu nó tốt đẹp thì đã không hiếm đàn ông trên đời này tán tỉnh rồi, việc chó gì nó phải hạ mình đi yêu một thằng mới quen trên mạng 3 ngày?

e cũng thấy vậy
có lẽ nên làm theo lời bác
nói thật e này có sở thích hơi lạ kỳ nên e cũng k dám chắc đó là thật hay đùa :go:

ivy.wang
22-06-2011, 22:48
Bấn gái nó vừa thôi

auraldrvOz
22-06-2011, 22:53
Chia tay luôn & ngay. Tin tưởng cái *éo gì Tình Yêu Online cơ chứ. Tôi bị lừa 1 Lần rồi nên chẳng bao giờ tin nữa. :sogood:

biden
22-06-2011, 22:55
Sợ được ba bữa nó lại đòi gửi tiền cho nó ý chứ :sad: Nghĩ sao mà yêu một người chưa từng gặp mặt...

thatlametmoi
22-06-2011, 22:57
các bác hiểu nhầm rồi
e có nói là yêu e nó đâu
e chỉ hơi bối rối khi tự dưng ng không rõ là ai,chưa gặp mặt lần nào
mới nói qua đt,mà nói thích e nên e mới có tâm trạng đó
chứ e chưa bao h nghĩ sẽ yêu qua mạng :">

Frzzsy
22-06-2011, 22:58
Nó lừa đấy. Nó là mẹ mìn, lừa bác lên miền tây rồi bắt cóc bán sang Thái. 3 ngày thì biết cái mie gì mà đòi yêu, yêu râu xanh thì có

biden
22-06-2011, 23:00
các bác hiểu nhầm rồi
e có nói là yêu e nó đâu
e chỉ hơi bối rối khi tự dưng ng không rõ là ai,chưa gặp mặt lần nào
mới nói qua đt,mà nói thích e nên e mới có tâm trạng đó
chứ e chưa bao h nghĩ sẽ yêu qua mạng :">

Hơ, cái này chỉ có 2 lựa chọn: Yêu và không yêu. Bạn biết rõ là ko yêu rồi lại còn xin tư vấn :pudency:

Còn rõ ràng tự nhiên có ng nói thích mình thì ai chẳng bối rối :sogood:

Kizz.I
22-06-2011, 23:04
Hơ, cái này chỉ có 2 lựa chọn: Yêu và không yêu. Bạn biết rõ là ko yêu rồi lại còn xin tư vấn :pudency:
Còn rõ ràng tự nhiên có ng nói thích mình thì ai chẳng bối rối :sogood:

Thì thế mới nói chủ thớt đang tiếc. :) Nhỡ đâu lại được xơ múi gì thì sao.

Thực ra nếu nó ở gần thì có thể tư vấn thêm cho bác cách nhận lời đại rồi chơi trò xếp xong dong. Nhưng con này xa quá... :go:

DrWatson
22-06-2011, 23:07
Có khi nó lại loanh quanh mấy tiệm massage ở Hà Nội đấy, chịu khó tìm chắc không phải vào miền Tây đâu:gach:

thatlametmoi
22-06-2011, 23:09
e cũng gọi điện thoại rồi các bác ah
giọng e nó cũng dễ thương
19t mà nghe như 14t :nosebleed:
e k biết đây là lừa dối hay lừa gạt
nhưng e k thấy e nó lừa e gì hết
mà e cũng nói hết tất cả là sẽ khó khăn này nọ,e nó cũng chịu mà lao vào
e cần lời khuyên nên làm thế nào để e nó đều cảm thấy đây là việc k thể tiếp diễn dc ạ,mong các bác tư vấn giúp e
e lại k quen phũ phàng quá với con gái :pudency:

kukungkung
22-06-2011, 23:10
Làm quen trên mạng kiểu gì hay thế dạy tớ với.

biden
22-06-2011, 23:12
e lại k quen phũ phàng quá với con gái :pudency:

Thế này là tốt, nhưng sẽ giống mình thôi; khổ lắm; nên sửa đi :pudency:

Chưa muốn yêu thì cứ nói thẳng ra, chứ sau này vd bạn gặp đc ng mình thực sự yêu, thì lúc đấy vừa làm em này đau khổ, mình cũng khó xử, mà con ny mới nó biết thì cũng chẳng hay ho gì...

Alb
22-06-2011, 23:17
thật sự là e hoang mang rồi các bác ah :stick:
gái lần này là e quen trên mạng,chỉ có vài 3 ngày
mà bất ngờ hnay e ấy nói thích e
e ban đầu k tin nên giỡn chơi,e đó cũng nói chỉ là bông đùa
thế mà,đến tối nay.E đó bất chợt nói lúc chiều là thật,và việc e đó nói là đùa chỉ là cớ vì ê đó ngại

thật sự e hơi hoang mang về vấn đề này
khoảng cách của e và e đó là xa (bé đó là gái miền tây),e thì là người ngoài bắc
mà lại đi du học

các bác cho e lời khuyên là nên làm như thế nào ah... e bị bối rối trong vấn đề này :pudency::pudency:
Bạn mấy tuổi rồi?? 1 con bé ất ơ chả biết ở đâu nói thích mình, lại nói kiểu nửa nạc nửa mỡ, thật giả khó đoán. Vậy thì bối rối cái gì? Thích thì ngồi tâm sự với em nó, coi như 1 người bạn bình thường. không thích thì chặn nick, xóa số em nó đi là xong. Muốn anh em tư vấn cái gì nữa, hay định bay vào miền tây gặp em nó chắc. Mới có 3 ngày chả quen chả thân thì đối xử như 1 người chả quen chả thân, vậy thôi.

thatlametmoi
22-06-2011, 23:23
Bạn mấy tuổi rồi?? 1 con bé ất ơ chả biết ở đâu nói thích mình, lại nói kiểu nửa nạc nửa mỡ, thật giả khó đoán. Vậy thì bối rối cái gì? Thích thì ngồi tâm sự với em nó, coi như 1 người bạn bình thường. không thích thì chặn nick, xóa số em nó đi là xong. Muốn anh em tư vấn cái gì nữa, hay định bay vào miền tây gặp em nó chắc

e đang du học mà bác :pudency:
ý e ở đây là chỉ mong các bác phân tích cho e dễ hình dung ra cái gì đang trước mắt mình thôi
e cũng chỉ có 19t,vẫn còn quá non nớt, và e nó cũng vậy
thực sự e chỉ nghĩ e nó là bạn và k gì hơn
nhưng e nó bất chợt nói vậy thì trong lòng có chút gì đó
e chỉ muốn chia sẻ thôi,mong các bác đừng nặng lời :stick::stick:

tryo
22-06-2011, 23:23
Vote chia tay. 1000 cuộc yêu kiểu này thì cả 1000 cuộc đứt

kooden
22-06-2011, 23:26
đúng rồi, nó thích thím là vì thím du học còn nó là gái miền Tây :"> có thế cũng hỏi :chaymau:

beo_kaka
22-06-2011, 23:34
Người đàn ông tưởng bở là anh.........-_-

cappuccino_dt
23-06-2011, 00:10
con bé đang cười hô hố với mấy đứa bạn. Đang ngồi buồn đong đưa thằng nhỏ chơi. Cho nó ăn dưa bở cho thằng nhỏ nó sướng.
Còn nếu chủ theart cần tư vấn thì đưa ra các trường hợp sau:
1. Nếu thíc bông đùa tán tỉnh đong đưa cho có vẹo, thì okie không cần từ vấn gì nữa, quay ra nhắn tin chát chit với con nhỏ bảo quả thật anh cũng có cảm tình với e ....etc.
2. nếu không thíc và không tin + nghiêm túc trong việc tình cảm thì thôi, bảo là anh vs e đã biết gì về nhau đâu mà thíc với không thíc, (như một số bác đã phân tích bảo là vs kiểu gái hạ mình bảo thíc vs thằng mới qen 3 ngày chứng tỏ cũng ế mốc mồm, trả có mà nào ngó tới). Theo tại hạ thì cũng lên té đê, không lên thương tiếc và nói thẳng vào mặt nó: ANH KHÔNG THÍC EM.

kingyam
23-06-2011, 00:21
Nhớ hồi xưa cũng có con bé mới gặp tớ có 1 lần mà gọi điện bẩu muốn làm người yêu của tớ.
Tớ chỉ nhẹ nhàng nói với em ấy một câu "anh còn muốn học":sogood::sogood:

Alb
23-06-2011, 09:07
e đang du học mà bác :pudency:
ý e ở đây là chỉ mong các bác phân tích cho e dễ hình dung ra cái gì đang trước mắt mình thôi
e cũng chỉ có 19t,vẫn còn quá non nớt, và e nó cũng vậy
thực sự e chỉ nghĩ e nó là bạn và k gì hơn
nhưng e nó bất chợt nói vậy thì trong lòng có chút gì đó
e chỉ muốn chia sẻ thôi,mong các bác đừng nặng lời :stick::stick:
Ai dà, chắc bạn chưa được em nào nói thích mình. Con gái dám nói ra câu này chỉ có 2 trường hợp
- Thực sự nó mê tít bạn rồi, nó cảm thấy bạn rất manly, hiểu tâm lý em nó, xứng đáng làm chỗ dựa cho em nó
- Nó đang đong đưa bạn cho vui, và câu này nó có thể nói ra với cả chục thằng khác nó quen trên mạng.
Vậy 1 đứa mới quen bạn trên mạng 3 ngày thì liệu nó có mê tít bạn k? Đương nhiên là không -> còn mỗi trường hợp thứ 2.
Mọi chuyện rõ ràng rồi nhé, đơn giản là nó đang quay bạn như quay dế
Cách ứng xử mình nói rồi:
- Thích 1 người nói chuyện vui thì cứ để nguyên như bây giờ, thi thoảng nt chat chit cho cuộc sống đỡ nhàm chán
- Bảo em nó anh phải đi du học rồi, không yêu đương gì được, stop here. Nó còn làm phiền chặn mịa nick với số đi.

Bopavich
23-06-2011, 09:31
đ m trước cũng có con add nick gọi điện làm quen nghe giọng ngọt ngào vãi chưởng
nói chuyên tưởng nó phải kém mình 4 5 tuổi ấy
về sau mới điều tra ra nó hơn mình 2 tuổi :sogood:

namln
23-06-2011, 09:57
Thích chứ đã yêu quái gì đâu mà lo, thích thì em ấy thích bao nhiêu người chẳng được :">

tieuphong29785
23-06-2011, 10:58
Nói chung là em này ảo ... chẳng biết mô tê gì mà bảo yêu đc. bác cứ từ chối thẳng thừng đi cho rảnh nợ :go:

onggong
23-06-2011, 11:00
thật sự là e hoang mang rồi các bác ah :stick:
gái lần này là e quen trên mạng,chỉ có vài 3 ngày
mà bất ngờ hnay e ấy nói thích e
e ban đầu k tin nên giỡn chơi,e đó cũng nói chỉ là bông đùa
thế mà,đến tối nay.E đó bất chợt nói lúc chiều là thật,và việc e đó nói là đùa chỉ là cớ vì ê đó ngại

thật sự e hơi hoang mang về vấn đề này
khoảng cách của e và e đó là xa (bé đó là gái miền tây),e thì là người ngoài bắc
mà lại đi du học

các bác cho e lời khuyên là nên làm như thế nào ah... e bị bối rối trong vấn đề này :pudency::pudency:
:gach::gach::gach: vote chia tay

consoibien
23-06-2011, 11:04
chủ thớt bị lừa tình chắc rồi. thôi nhè nhàng từ chối đi.không lại mất ngủ đấy

wemetal
23-06-2011, 11:22
tuổi 19 mộng mơ đây mà :)) mình bị như này rồi...1 2 tháng sau lại thôi ấy mà....:sogood:

AdobeRed
23-06-2011, 13:52
vote chia tay không có kết quả đâu Bác à !!

K-Rad
23-06-2011, 14:16
Tin có tình yêu qua mạng, tin có tình yêu sau 3 ngày, nhưng KO TIN có tình yêu qua mạng sau 3 ngày :go: