Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : :D Buồn buồn public thư tình của gái lên anh em xem


tienhung91
22-06-2011, 20:16
trời mưa mưa , nhấp lí cafe gửi lên anh em xem cái thư tình gái gửi em dạo trước
gái : học Ngân hàng , rất giỏi , học bổng tùm lum , mặt cũng xinh , mỗi tội hơi lùn , 1m6 thôi , tự kiếm tiền bằng dạy thêm tầm 3trieeuj 1 tháng , nói chung là không bàn gì nữa
em : cũng bình thường , sinh viên , không làm thêm , có nghề chém gió :gach::gach:

xin đừng đòi ảnh , vì em gửi cái này là có lỗi với người ta rồi , ngụ ý với anh em là " lao động hăng say tình yêu sẽ tới "

lý do em không đến với gái là vì con gấu điên nhà em đã theo đuổi tầm năm rưỡi nay
có thể hơi dài , nhưng càng về sau càng lâm ly bi đát :sweat: đến nỗi mỗi lần đọc em run bần bật


ĐÂY LÀ NHỮNG SUY NGHĨ TRƯỚC KIA CỦA TUI, KHI CỨ NGHĨ RẰNG CẢ 2 NGƯỜI ĐANG ĐỂ Ý NHAU
( bài này được viết cũng lâu, mỗi ngày viết 1 ít cho tới bi jo)

Không biết nên bắt đầu từ đâu để bắt đầu nói về cái cảm giác này. Cảm giác thích 1 ai đó thật ko dễ dàng chút nào.
Chỉ với 5 năm thôi cũng đủ để làm thay đổi 1 con người. Có nhảm nhí không nhỉ khi mình có cảm giác như thế này, hay tại thế giới quá tròn?
Mọi chuyện bắt đầu từ sau mông 3 tết, bạn í nt cho mình nhìu và hầu như là tối nào cũng nt, điều đó làm cho mình thoáng có những nghi ngờ và suy nghĩ mà đáng lẽ ko nên có. Nhưng sau 1 buổi tối nói chuyện : “ tui ko bik tại sao mấy đứa con gái hay nghĩ tui thích nó” – “ tui là tui hay cởi mở” – “ khi nào mà tui nói bình thương thì lúc đó tui đang cởi mở còn khi nào tui thích ai đó thì tui im lặng ko nói j hêt”- mình cười nhạt nhẽo : “ có lẽ mình con quá non để phán đoán 1 việc j đó”. và mình vẫn sống cuộc sống rất bình thường……………
Sau đó mình vẫn nt cho bạn í nhưng tâm trạng bi jo tốt hơn rồi vì ko còn có cảm giác nghi ngờ j nữa vì biết rằng bạn í là đang cởi mở với mình)
Thế rồi mấy ngày sau đầu óc mình có vẻ khác thường và thật sự là nó khác thường. bạn í ko thu hút mình bởi đẹp trai hay cao to phong độ hay hát hay học giỏi , bởi những thứ đó ko phải là tiêu chuẩn để mình lựa chọn. mình thích cái “ côn đồ” nhưng lại hiền hiền kì lạ, từ ánh mắt đến nụ cười. mình chưa hiểu nhiều về H tuy 2 đứa nc cũng khá nhìu và vui vẻ.vì vậy mình vẫn chưa có sự tin tưởng và vẫn ko thấy đc j ở sự che chở của bạn í cả. vì con gái dù cho có bản lĩnh hay cứng rắn đến đâu thì cũng chỉ là con gái. Người con trai bản lĩnh và có thể che chở cho mình là điều mà mình cần hơn cái j hết. Có lẽ cả 2 còn quá trẻ để nói đến điều đó chăng, thích thì thích chứ che với chở cái nỗi j?
mình không nghĩ mình là 1 con người quá lí trí, thật sự mình là con người sống rất tình cảm, nhưng thực tế cho mình biết rằng cần phải lí trí trong chuyện tình cảm vì nó sẽ định hướng cho tương lại sau này. Chính vì thế, mình phải suy nghĩ rất nhiều và cần thời gian dài để có thể nói ra câu thích 1 ai đó. Cho dù thực sự là mình thích người đó nhìu thế nào đi chăng nữa.
mấy tháng nt nhìu với nhau, đã là j đâu để phải gửi gắm tâm tư cho nhau.
Người ta thường nói: khi con trai nói ra 1 điều j đó thì chắc chắn là đã suy nghĩ kĩ rồi, nhưng con gái thì nói 1 đằng nhưng lại suy nghĩ 1 nẻo, vì vậy mà chẳng ai hiểu đc con gái đang nghĩ cái j. hihi! Mình cũng thế. ừ thì mình cũng vui tính, nhiều lúc mình suy nghĩ và buồn nhiều lắm, cũng như có nhiều tâm tư nhưng lại ko muốn mọi người biết và mình rất biết lấp những cái đó bằng những câu nói vui và đánh trống lảng, cũng để duy trì đc cuộc nói chuyện cũng như không muốn căng thẳng và buồn phiền cho người khác. Người ta cũng thường nói ai nghĩ nhiều thì số người đó khổ sở nội tâm lắm. ôi! Nhưng sống ai lại chả phải suy nghĩ ( thừa nhận là mình nghĩ hơi bị nhiều so với tuổi), mình nghĩ nhiều thì những người thân của mình đỡ phải lo chứ sao. Cái j cũng có cái giá của nó. Dù vậy mình cũng mong muốn ko phải suy nghĩ nhiều chuyện làm gì, như thế mới có thể trẻ trung đc, hehe.
Và nhất là mỗi khi nghĩ tới chuyện này, thực sự là mình phải đấu tranh nhiều lắm. H là người lun muốn mình được hoàn hảo, và đúng như những j H nói “ chắc tại bà tiếp xúc với tui mà tui thì quá thích hoạt động nên bà cảm thấy ngộp” , và thực sự là mình rất ngộp………….
H thích quá nhìu thứ, mình chẳng là cái j cả để có thể chiếm 1 vị trí ngang bằng với tất cả những sở thích đó cộng lại. mình chỉ đc cái thật lòng, nghêm túc, sâu sắc và biết suy nghĩ trước sau phải trái, nhưng những thứ đó có nói lên đc j đâu nếu ko dùng bảng dáng lên trên ng để mọi người nhìn đc, sợ trước khi biết đc điều đó thì ngta đã ko thèm dòm tới nữa vì mình ko biết điệu hay mình ko kute!
Thở dài trong mệt mỏi…………..
Ng ta hay nói con trai nói chuyện hay, thích hoạt động, quan hệ tốt thì thường ko chung thủy, có thể ngta cưới 1 ng vợ chỉ có công, ngôn, hạnh, nếu có dung thì càng tốt. nhưng tình yêu thì đa số là ở bên ngoài, thằng nào mà chẳng có bồ nhí!, sắc đẹp và sự trẻ trung bao lâu để có thể níu giữ ng đó, trong khi mình và bạn í ngang tuổi, mà ko, đúng ra là mình hơn H 1 tuổi. mình muốn người yêu tới của mình cũng là người mà mình lựa chon mãi mãi. Giờ có phải là quá sớm hay không? Vì thường không lí do này cũng lí do khác cũng sẽ chia tay nhau thôi. Nghĩ đến thế thôi mình lại ứa nước mắt, có phải mình đã suy nghĩ quá xa, nhưng ko nghĩ thì cũng ko đc, mình lại chùi nước mắt và tự trấn an “ thằng nào mà chả thế, lúc đó mình sẽ sống vì điều khác, đừng lo”.
….
Hum nay mình lại nằm mơ thấy ác mộng. điều mà mình rất sợ từ trước đến nay. Có thể do mình yếu vía. Đa phần là nằm mơ thấy những người thân trong gia đình mất, hoặc gặp tai nạn. ôi! Kinh khủng chết đi đc. Jo mình chẳng mún nghĩ tới nữa, lần nào mở mắt ra nước mắt cũng giàn giụa, người cứ đơ ra đấy. hum nay người mà mình mơ thấy là H, H gặp tai nạn. hic! Lúc mở mắt ra tất nhiên người đầu tiên là H. mình liền lấy cái đt nt cho H, tất nhiên khi biết đó chỉ là giấc mơ thì cũng biết là H ko có chuyện j hết. 2 tn mà mình nhận đc “ ge du ba”, “ac” . eo ơi, ko còn j có thể ngắn gọn hơn thế. Cảm giác lo sợ và nước mắt vẫn chưa hết chảy thì cái cảm giác ko đc quan tâm và sự hờ hững kì lạ làm cho mình bùn ko tả nổi, nước mắt lại chảy ra sướt mướt. nhưng nghĩ lại, đã là cái j đâu mà mình đòi hỏi chứ. Bạn bè nt lại là mừng lắm rồi.
Nhớ lại cái hôm mình bị xe buýt bỏ giữa đường mà lúc đó hết xe để đi. Thực sự là mình rất hoảng, muốn quay về mà về cũng chẳng được. gọi điện cho H thì H lại đang đi chơi với bạn. Nghe xong cái câu : uhm thôi nha, mà mình muốn ứa nước mắt vì vừa sợ mà cũng vừa bùn. Đúng lúc mình cần thì cũng chỉ mình mình giải quyết vấn đề thôi. Bùn thì buồn nhưng cũng ko thể trách H được. hic!
Và lúc đó cũng là lúc mình nhìn nhận lại, có phải H quá trẻ và ngây để có thể là chỗ dựa cho 1 ai đó. Mình ko thể trói buộc H vì H còn quá nhiều cơ hội để phát triển, mình ko mún làm mất tự do của ng khác, bắt H phải lo lắng hay quan tâm cho mình thì đâu có đc, cứ để cho H tự “lớn” .
Vì vậy mà mình đã quyết định là tốt nhất hãy là bạn của nhau thôi. Những cảm giác kia hãy tạm thời cho nó lắng xuống để học xong rồi tính tiếp. học tập vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bắt đầu với 1 tình yêu theo đúng nghĩa của nó. mình sẽ coi H như bất kì người bạn nào khác. Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã để lại 1 dấu ấn đẹp trong cuộc đời của mình. )

14-4 hum nay là sinh nhật của H, của những hạnh phúc chờ đợi, là cái “đêm 20” lung linh hy vọng. nhưng đối với mình đó là một nỗi đau. Mình biết cho dù H có t cảm với mình đi nữa thì mình vẫn ko thừa nhận rằng mình thích H. nhưng sao khi đọc cái tin nói rằng bạn ấy đã thích người khác mình lại đau đớn như vậy. cố kiềm nén cảm xúc để nt lại cho H như vẻ ko có chuyện j xảy ra, tay mình run và tim mình đập như thể cái điện thoại sắp rời ra khỏi tay.
Mình ko quan tâm H thích ai, mình cũng chẳng quan tâm người H thích ntn, cái mà lúc này mà mình cảm nhận đc là hơi thở gấp gáp, ngẹn ngào, và cõi lòng buồn ko tả nổi. bùn ko bik vì sao bùn, ko bik có phải tcam đã sâu sắc hay ko hay tại quá bất ngờ!
Mình từng hỏi chị trong phòng, “chị ơi, làm sao biết đc là mình đang yêu 1 ai đó”, chị nói “khi em có thể rơi nước mắt vì người đó”
Và bi jo, mình thực sự đang rơi nước mắt, đó ko phải là khóc, mình ko phải đang khóc, chỉ thấy quá hụt hẫn.
Mình ko mún cho ai thấy mình đang bùn, mặt dù mình rất mún những dòng tâm sự này vượt ra khỏi giới hạn của màn hình để H có thể nhìn thấy.
Tắt nguồn đt, tháo sim ra và cất đt đi, 1 hành động dường như đang muốn trốn tránh sự thật, và đúng là như thế, nhưng rồi cũng phải đối mặt T à.
ừ thì buồn thật, nhưng từ trước đến jo, ko có nỗi đau nào có thể làm bẻ gãy tinh thần mình ,mình vẫn tiếp tục học hành, vẫn là con ngoan của má, ko thể vì buồn mà chán nản được.

huukhai
22-06-2011, 20:19
Gạch đã đọc sau :gach:
//Dài quá đọc 1/3 mà nản :pudency:

tienhung91
22-06-2011, 20:28
Gạch đã đọc sau :gach:
//Dài quá đọc 1/3 mà nản :pudency:

đọc từ nửa dưới sẽ đỡ chán :stick::stick:

langTuFTU
22-06-2011, 20:34
ấy ơi,chắc ấy phải cao 1m95,đẹp zai cỡ david beckham nhỉ,nghe cái giọng vào đầu mà tưởng hót boy nào,1m6 mà còn chê lùn :gach:

tienhung91
22-06-2011, 20:35
ấy ơi,chắc ấy phải cao 1m95,đẹp zai cỡ david beckham nhỉ,nghe cái giọng vào đầu mà tưởng hót boy nào,1m6 mà còn chê lùn :gach:

:beauty: mình tính cả dép 2 phân thì là 1m8 , bình thường :sogood:

kaka
22-06-2011, 20:36
đọc đoạn đầu hơi khó hiểu
bỏ khúc giữa
kéo xuống dưới - hơi hơi hiểu - nhưng làm biếng suy luận
lỡ vào rồi, cũng có đọc chút, bỏ đi ra thì bất lịch sự
nói vài câu cho có vậy :">
/nói chung là chuyện ít cuốn hút - sory bồ tèo :D

Tron Dao Boi Ve
22-06-2011, 20:43
tóm lại là chê nó xấu nên k thèm yêu :chaymau:

tienhung91
22-06-2011, 20:47
tóm lại là chê nó xấu nên k thèm yêu :chaymau:

:pudency:cũng 1 ít , cũng vì quen gấu hơn năm nay rồi , có điều từ đầu không rõ ràng :sweat:

no2_nuker
22-06-2011, 20:48
http://vozforums.com/attachment.php?attachmentid=377569&stc=1&d=1305541257

Juskent
22-06-2011, 20:51
:"> 1 bức thư tình mà dài thế này, chắc yêu đc 1 năm phải đóng Niêm giám mất.....

taisaodangkymaikoduoc
22-06-2011, 20:55
dài thế, đặt gạch mai lên cty đọc đỡ buồn :D

Tr0ll
22-06-2011, 21:03
Mấy con lacoste thường có mấy bài viết lâm li bi đát lắm :nosebleed:

silencer2510
22-06-2011, 21:04
Cái này giống nhật ký chứ thư tình cái gì nhỉ :stick: . Gửi cho bác đọc thế này thì bạn nữ đó hết thích bác chủ rồi :">

thymhaxitin
22-06-2011, 21:09
tl; dr

muroanxfile019
22-06-2011, 21:21
nhảm sến vãi lái:gach:đoán chắc con này chưa yêu lần nào:">

mr_bom0708
22-06-2011, 21:23
thể loại này mình gặp rồi :D , nhưng mà ko phải qua thư hay nhật kí gì, là sms :beauty:
đọc xong hoảng luôn :gach:

kết quả là giờ đường ai nấy đi :lmao:

nói chung là nó đã viết ra rồi thì thể nào nó cũng chả giữ lại hay nhớ nhung gì :rofl:

mammonz
22-06-2011, 21:32
cái này là nhật kí của ẻm thôi chứ thư tình với thư báo gì, cơ mà bác vô tâm quá đi àh :gach:

lapnickkhoqua
22-06-2011, 21:51
Đã đọc các cmt. :sogood:

Alb
22-06-2011, 21:52
Chắc chủ thớt phải đẹp trai, body chuẩn và chém gió lắm nhỉ. Gái nó theo hàng đàn vậy cơ mà. Mà đọc xong 1/2 bức thư là nản lắm rồi.:stick:

tienhung91
22-06-2011, 22:04
Chắc chủ thớt phải đẹp trai, body chuẩn và chém gió lắm nhỉ. Gái nó theo hàng đàn vậy cơ mà. Mà đọc xong 1/2 bức thư là nản lắm rồi.:stick:

:canny: em bình thường đến mức cùi bắp

Targus
22-06-2011, 23:28
Dài quá, đi ra.

kooden
22-06-2011, 23:40
thấy số 14-4 mà mất hồn, tưởng yêu mình chớ
cơ mà éo hiểu gì hết, đi ra cho rồi ^^

tienhung91
22-06-2011, 23:43
thấy số 14-4 mà mất hồn, tưởng yêu mình chớ
cơ mà éo hiểu gì hết, đi ra cho rồi ^^

:adore:14/4 là sinh nhật mình , mình đi với con khác , bỏ nó :canny::canny: khóc mãi

DarkWings
22-06-2011, 23:43
búc mắc, đọc sau, dài vãi :go:

tienhung91
22-06-2011, 23:43
cái này là nhật kí của ẻm thôi chứ thư tình với thư báo gì, cơ mà bác vô tâm quá đi àh :gach:

:adore:không phải đối tượng nên không bàn tới :sweat:

vantuancnn
22-06-2011, 23:44
:gach: đã mai đọc sau

tryo
22-06-2011, 23:59
Đặt gạch đã rồi đọc.

Đọc xong. Phí gạch quá.

mxh_k18
23-06-2011, 00:31
bác nào đọc rồi tóm tắt đi

thaihien
23-06-2011, 00:46
mình xin thề là đoạn đầu nó giống mình vãi chưỡng :oh::oh:

kingyam
23-06-2011, 00:59
Bài này mục đích chính có lẽ là nâng bi cho anh em chúng ta, một bước tiến của công cuộc bình đẳng gới, nó cho thấy rằng không cứ phải là các em gái mới có vệ tinh, anh em ta cũng lắm hốt bôi vại.

DinaChog
23-06-2011, 03:17
dài quá :D

phuclong_hl
23-06-2011, 09:28
Dài quá. Vote ban.

anhhnt
23-06-2011, 10:00
Hình như khúc đầu viết như kiểu nhật ký, khúc sau thì chưa đọc, mà chả có gì đáng chú ý lắm.
Thường mấy đứa con gái học giỏi, là chị cả ... hay suy nghĩ kiểu này

//Vừa đọc xong rồi, bé này biết cách mô tả cảm xúc nhỉ, 2 người có vẻ giống như trong truyện gì mình đã đọc rồi.
Cảm ơn vì đã chia sẻ:gach::gach:

tieuphong29785
23-06-2011, 10:56
Hic chẳng hiểu sao bác còn giữ lại bức thư này làm gì? Không có tình cảm với em nó thì thôi đừng quan tâm đến em nó nữa làm thế này nhỡ em nó biết thì có thể bác sẽ gây cho em nó 1 nỗi buồn nữa đó.
Bạn gái đó mạnh mẽ sẽ tự vượt qua tất cả được thui. kệ bạn ấy đi nha bác

tienhung91
23-06-2011, 11:52
Hình như khúc đầu viết như kiểu nhật ký, khúc sau thì chưa đọc, mà chả có gì đáng chú ý lắm.
Thường mấy đứa con gái học giỏi, là chị cả ... hay suy nghĩ kiểu này

//Vừa đọc xong rồi, bé này biết cách mô tả cảm xúc nhỉ, 2 người có vẻ giống như trong truyện gì mình đã đọc rồi.
Cảm ơn vì đã chia sẻ:gach::gach:

:adore::adore: đúng là rất biết mô tả cảm xúc + chị cả:go::go: té

tienhung91
23-06-2011, 11:54
Bài này mục đích chính có lẽ là nâng bi cho anh em chúng ta, một bước tiến của công cuộc bình đẳng gới, nó cho thấy rằng không cứ phải là các em gái mới có vệ tinh, anh em ta cũng lắm hốt bôi vại.

:gach::gach: chính xác alf như thế

Pretender
23-06-2011, 12:16
Mình có đứa bạn khá là giống bạn của chủ thớt. Hỏi em nó thích mình kô, thì nó nói là kô. Nhưng mà có chuyện j cũng nghĩ như mình là người yêu nó cứ giận hờn này nọ. Rồi lại kể lể cho người khác, làm mình bị hiểu nhầm nọ kia. Rất nản các bác ạ.

khangkito
23-06-2011, 12:18
Đồng cảnh!Đồng cảm với bạn!

tienhung91
23-06-2011, 12:24
Mình có đứa bạn khá là giống bạn của chủ thớt. Hỏi em nó thích mình kô, thì nó nói là kô. Nhưng mà có chuyện j cũng nghĩ như mình là người yêu nó cứ giận hờn này nọ. Rồi lại kể lể cho người khác, làm mình bị hiểu nhầm nọ kia. Rất nản các bác ạ.

vậy thì không giống đâu

kukungkung
23-06-2011, 12:46
m gét văn toàn 1 lũ chém gió cấp thấp

Pretender
23-06-2011, 18:27
Ý mình là cách suy nghĩ cơ. Còn hành động thì đọc qua thư mình cũng thấy khác.