Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Tâm sự] Mình thế này có là ki bo quá không?
Chào các bác.Em là thằng con trai đi làm dc tầm 8 tháng rồi .Nói thật là lương thấp , chỉ có 5 củ thôi.Đang ở cùng bố mẹ và gia đình bà chị gái. Dạo này em bị bà ấy chỉ trích quá thậm tệ , rằng là đi làm mà ko đóng tiền ăn , rằng là em quá ki bo kiệt sỉ này nọ. Thú thật là trc khi đi làm obz mua cho con wave chiến tầm 20 chai.Còn trc đó thời sinh viên thì mua cho em con lap già 10 củ.Thế là từ tháng đầu đi làm e đã lo tích góp để trả tiền xe. Lương e 5cu + tiền thưởng tết cho nên trong 6 tháng đầu e đã trả dc 18 củ rồi.Trong 2 tháng nay thú thật e tiêu hơi quá nay , đâm ra hiện tại trong túi còn có 1 ít. Dự định cuối tháng này lĩnh lương (hnay là 22 ) thì trả nốt 2tr nữa , rồi sau đó lo trả nốt cái laptop. Em thì ko phải là diện ăn chơi j cả. hằng ngày cũng chỉ tiêu vào tiền ăn với đổ xăng + linh tinh thôi. Nói thật là với lương ít như vậy mà đòi hỏi e phải trả tiền xe + lap nhanh hơn + đưa tiền ăn nữa thì e cũng chịu thật. Trong khi đó thỉnh thoảng e vẫn hay mua những đồ lặt vặt cho gia đình , mỗi lần 1-2tr cũng có , vài lít cũng có , vài chục nghìn cũng có. Thế mà bị bà chị chỉ trích thậm tệ quá. Haiz , có đôi lời tâm sự vs ae. Sẵn sàng đón nhận gạch và nghe góp ý của các bác và sẵn sàng thấy sai lầm và sửa chữa
trantan_2007
22-06-2011, 19:38
Sao cứ lo trả nợ thế nhỉ? người ta đòi dữ lắm hả bác?
Đóng tiền ăn đi trả nợ chậm hơn cũng đc.
Đang ở cùng bố mẹ và gia đình bà chị gá
ông anh rể ở rể à thích thì chú góp 1.5tr/tháng tiền ăn vào là thoải mái chứ gì :beauty: nhưng thế tiêu pha khó phết đó thôi cố mà cày làm thêm chứ 5tr ko lấy vợ được đâu còn tình yêu này nọ nữa :sweet:
kyo110288
22-06-2011, 19:40
cho info bà chị đi, mình xử cho, thym vậy là chuẩn quá rùi, mình đi làm 7 tháng, cty lo ăn ở hết tháng 4chai mà ko đem về dc xu nào nè
thaitujim
22-06-2011, 19:41
nhớ dai vậy thì chắc là kibo thật rồi :D
ông anh rể ở rể à thích thì chú góp 1.5tr/tháng tiền ăn vào là thoải mái chứ gì :beauty: nhưng thế tiêu pha khó phết đó thôi cố mà cày làm thêm chứ 5tr ko lấy vợ được đâu còn tình yêu này nọ nữa :sweet:
5tr thì ăn trưa 500K + xăng 450K + mobile 200K + net 165K + ăn sáng 180K + ... bao khoản linh tinh + thuế thu nhập cá nhân ở cty + bảo hiểm này nọ nữa ạ. haiz. đúng là ko dám đi tán gái vì nghèo quá.
truongton814
22-06-2011, 19:44
Chưa thấy ki điểm nào :chaymau:
Bảo gia đình con chị cuốn gói biến đi, mịa đàn ông đàn ang đi ở rể không thấy ngượng
lotassngoihong
22-06-2011, 19:46
Chào các bác.Em là thằng con trai đi làm dc tầm 8 tháng rồi .Nói thật là lương thấp , chỉ có 5 củ thôi.Đang ở cùng bố mẹ và gia đình bà chị gái. Dạo này em bị bà ấy chỉ trích quá thậm tệ , rằng là đi làm mà ko đóng tiền ăn , rằng là em quá ki bo kiệt sỉ này nọ. Thú thật là trc khi đi làm obz mua cho con wave chiến tầm 20 chai.Còn trc đó thời sinh viên thì mua cho em con lap già 10 củ.Thế là từ tháng đầu đi làm e đã lo tích góp để trả tiền xe. Lương e 5cu + tiền thưởng tết cho nên trong 6 tháng đầu e đã trả dc 18 củ rồi.Trong 2 tháng nay thú thật e tiêu hơi quá nay , đâm ra hiện tại trong túi còn có 1 ít. Dự định cuối tháng này lĩnh lương (hnay là 22 ) thì trả nốt 2tr nữa , rồi sau đó lo trả nốt cái laptop. Em thì ko phải là diện ăn chơi j cả. hằng ngày cũng chỉ tiêu vào tiền ăn với đổ xăng + linh tinh thôi. Nói thật là với lương ít như vậy mà đòi hỏi e phải trả tiền xe + lap nhanh hơn + đưa tiền ăn nữa thì e cũng chịu thật. Trong khi đó thỉnh thoảng e vẫn hay mua những đồ lặt vặt cho gia đình , mỗi lần 1-2tr cũng có , vài lít cũng có , vài chục nghìn cũng có. Thế mà bị bà chị chỉ trích thậm tệ quá. Haiz , có đôi lời tâm sự vs ae. Sẵn sàng đón nhận gạch và nghe góp ý của các bác và sẵn sàng thấy sai lầm và sửa chữa
Vãi bạn :gach:
bố mẹ mua cho xe với lap thì trả nợ sòng phẳng , vậy còn cơm gạo , quần áo ,.... vvv các thứ bạn dùng của bố mẹ từ khi bạn sinh ra đến bây h tính bao giờ trả nốt đây :chaymau:
Con cái còn ăn bám bố mẹ lúc tuổi còn học hành thì ko nói, đến tuổi đi làm , có công ăn việc làm rồi, thì đỡ đần bố mẹ , gia đình đc tý nào hay tý ấy , sau này mình còn lấy vợ sinh con , ông bà cũng phải lo , có khi chăm cháu cho 2 vợ chồng đi làm kiếm tiền, ..vv ,với bố mẹ đừng có sòng phẳng dù chỉ 1 que tăm :chaymau:
chauprodaica
22-06-2011, 19:50
5 triệu đó hả, rưuas là ngon quá rùi còn gì,
đút lót bà chị mấy đồng đi spa đi, chắc thấy chú không quan tâm chăm sóc nên bà chị tự ái chăng :sexy:
làm gì có cái kiểu trả nợ ba mẹ thế này, nếu trả bác trả 1 tỉ usd cũng ko đủ chứ đừng nói 30m vnd, ý nói ở đây là ra đời có công ăn việc làm lương ổn định là đã có hiếu rùi đấy, còn hơn khối thằng lông bông vô học phá gia chi tử.
Còn bà chị ăn bám còn ko bik nhục còn to mồm thì phồng tôm lun
mrbee0416
22-06-2011, 19:52
Nếu là nhà obz bác thì bảo gia đình bà chị biến đi :D
Vãi bạn :gach:
bố mẹ mua cho xe với lap thì trả nợ sòng phẳng , vậy còn cơm gạo , quần áo ,.... vvv các thứ bạn dùng của bố mẹ từ khi bạn sinh ra đến bây h tính bao giờ trả nốt đây :chaymau:
Con cái còn ăn bám bố mẹ lúc tuổi còn học hành thì ko nói, đến tuổi đi làm , có công ăn việc làm rồi, thì đỡ đần bố mẹ , gia đình đc tý nào hay tý ấy , sau này mình còn lấy vợ sinh con , ông bà cũng phải lo , có khi chăm cháu cho 2 vợ chồng đi làm kiếm tiền, ..vv ,với bố mẹ đừng có sòng phẳng dù chỉ 1 que tăm :chaymau:
Tất nhiên là ko phải sóng phẳng rồi . bạn hiểu sai mình rồi . Mình muốn là giờ trc mắt cứ trả cái xe cái lap coi như là mình bỏ tiền ra tự mua đã .Khi đã trả xong rồi thì hàng tháng mình sẽ dành 1 khoản để đỡ dần chứ. Đâu phải là mình chỉ trả xong 2 cái đó thôi đâu. Với cả là giờ mà vừa trả 2 cái đó vừa đỡ tiền ăn hàng tháng thì sức mình ko chịu dc . mà có chịu dc thì số tiền trả xe và lap đó ít đi , thành ra nó lại lâu. Nhưng bà chị nói rát tai quá , đâm ra đang bực quá. Bà ấy cứ bảo là mình sướng lương cao này nọ. Mà nói thật bà ấy làm nhà nước lương thấp nhưng các khoản khác gấp đôi mình ý chứ :(
tuanfox5
22-06-2011, 19:53
Ông #8 không đọc hết à, ông kia đi làm tháng 5tr đưa về nhà trả trước tiền lap, xe máy mà 7 tháng gần 20 củ rồi, nói thật chả có ông nào trong này đi làm mới dc 7 tháng mà dc thế đâu.
Còn bác chủ thread, mình thấy bạn như thế là biết lo cho gia đình rồi, sau khi trả nợ thì mang tiền ăn về tầm 2tr tháng là okie, còn lại đầu tư gái mú thôi. Còn con chị bạn nói thật chắc là não phẳng, đừng chấp làm gì, cũng có thể do chị bạn bị sức ép đồng tiền nên tối chiều chồng ko nổi nên đâm ra cáu bẩn, kệ, mình sống thế nào mình biết.
Chúc bạn mau chóng thành đat, thân.
chanxonghup
22-06-2011, 19:54
trả nợ bố mẹ ,bó tay bạn , từ từ rồi mới no cho gia đình được chứ, tiền bạc đâu phải là tất cả.
Vãi bạn :gach:
bố mẹ mua cho xe với lap thì trả nợ sòng phẳng , vậy còn cơm gạo , quần áo ,.... vvv các thứ bạn dùng của bố mẹ từ khi bạn sinh ra đến bây h tính bao giờ trả nốt đây :chaymau:
Con cái còn ăn bám bố mẹ lúc tuổi còn học hành thì ko nói, đến tuổi đi làm , có công ăn việc làm rồi, thì đỡ đần bố mẹ , gia đình đc tý nào hay tý ấy , sau này mình còn lấy vợ sinh con , ông bà cũng phải lo , có khi chăm cháu cho 2 vợ chồng đi làm kiếm tiền, ..vv ,với bố mẹ đừng có sòng phẳng dù chỉ 1 que tăm :chaymau:
bạn nói hơi quá, đây là chắc bị đòi, tính ra thì chủ thớt vẫn nộp tiền cho GĐ, có điều mới đi làm 8 tháng nên chưa đủ thôi:nosebleed:
làm gì có cái kiểu trả nợ ba mẹ thế này, nếu trả bác trả 1 tỉ usd cũng ko đủ chứ đừng nói 30m vnd, ý nói ở đây là ra đời có công ăn việc làm lương ổn định là đã có hiếu rùi đấy, còn hơn khối thằng lông bông vô học phá gia chi tử.
Còn bà chị ăn bám còn ko bik nhục còn to mồm thì phồng tôm lun
Bà chị đóng tiền ăn hàng tháng ạ , vì e đang tập trung trả tiền xe nên chưa đóng tiền ăn dc , khi nào xong thì e cũng đóng tiền ăn mà. Con cái bà ấy obz em chăm sóc gần như từ a -> z , từ nhỏ đến lớn.vì từ nhỏ đã ở bên ngoại là chính. Nhưng bực cái là bà này hay cáu bẩn , bà mà bực bà quát cả e , chồng bà , con cái , thậm chí cả mẹ em. :(
mr.otaku
22-06-2011, 19:59
Cái ăn lo trc' mắt thì dell lo. Đi làm có tiền thì phải góp tiền ăn là đúng rồi còn gì. Làm ra tiền mà cứ vác cái mồm đi ăn không, trong khi ngta phục vụ ông như ông tướng. Còn cái tiền obz mua xe + lap thì tính sau. Ông có làm cả đời cũng chẳng trả hết đc công bố mẹ chăm từ bé đến lớn đâu. Tưởng đi làm xong trả cho bm mấy đồng bạc mà bm ông vui àh. Tôi thấy ông thì chắc cũng không ki bo đâu, nhưng dùng tiền không đúng chỗ thôi.
// có gì nặng lời xin bỏ quá.
dangkikhowa9
22-06-2011, 19:59
moẹ. Anh của mình mua xe mua lap cũng do tiền bố mẹ cho. Nhưng có bao giờ như bố mẹ bạn tính toán gì đâu. Ở nhà với nhau, tính toán chi li thế. Không hiểu đươc.
Nguyên 1 gia đình ki bo, sr nói thế đừng gạch
jupiter0001
22-06-2011, 19:59
Bà chị đóng tiền ăn hàng tháng ạ , vì e đang tập trung trả tiền xe nên chưa đóng tiền ăn dc , khi nào xong thì e cũng đóng tiền ăn mà. Con cái bà ấy obz em chăm sóc gần như từ a -> z , từ nhỏ đến lớn.vì từ nhỏ đã ở bên ngoại là chính. Nhưng bực cái là bà này hay cáu bẩn , bà mà bực bà quát cả e , chồng bà , con cái , thậm chí cả mẹ em. :(
đkm, cái loại này mà chú vẫn còn lăn tăn với nó thì a cũng chịu, không có thuốc chữa!
lotassngoihong
22-06-2011, 19:59
Vấn đề là bà chị :gach: con trai trưởng mà sợ chi bạn ,
đàn bà chấp làm gì , 1 thời gian nữa đâu sẽ vào đó thôi bạn ạ :chaymau:
truongton814
22-06-2011, 19:59
Bà chị đóng tiền ăn hàng tháng ạ , vì e đang tập trung trả tiền xe nên chưa đóng tiền ăn dc , khi nào xong thì e cũng đóng tiền ăn mà. Con cái bà ấy obz em chăm sóc gần như từ a -> z , từ nhỏ đến lớn.vì từ nhỏ đã ở bên ngoại là chính. Nhưng bực cái là bà này hay cáu bẩn , bà mà bực bà quát cả e , chồng bà , con cái , thậm chí cả mẹ em. :(
Bảo bà "còn nói nữa tao chọc cu vào mồm đấy".
Mr.Ken9x
22-06-2011, 20:00
trả nợ bố mẹ ,bó tay bạn , từ từ rồi mới no cho gia đình được chứ, tiền bạc đâu phải là tất cả.
Ậy. Chủ thớt đã bảo không phải trả nợ rồi mà. Mình đang là sinh viên, obz mua cho cái lap 16 chai, hứa mùa lúa này xong mua típ con xe. Mình đự định sau này có thu nhập (as chủ thớt) cũng sẽ gởi dần cho obz, không phải gì, nhưng của mình thì dễ xử hơn. Vdụ như cho bạn bè, gấu mượn... dễ hơn ấy mà.
tung_tobe
22-06-2011, 20:01
Theo quan điểm cá nhân của e thì có mỗi bà chị ki bo :gach:
tung_tobe
22-06-2011, 20:02
Bảo bà "còn nói nữa tao chọc cu vào mồm đấy".
ý của bác có phải là câu "Chị chị nhét cái tế nhị vào mồm " ko :beauty::beauty:
Zerocool1412
22-06-2011, 20:02
theo em bác nên nói thẳng với obz + bà chị, nếu bình thường mỗi tháng bác đưa trả tiền xe là 2 củ thì bây h nói là lương con ko nhiều, con đưa 1 củ tiền ăn + 1 củ tiền trả xe, xe với lap con sẽ trả dần chứ ko dây dưa -_-
//bà chị ruột thế thì bựa vãi :ops:
chauprodaica
22-06-2011, 20:04
làm gì có cái kiểu trả nợ ba mẹ thế này, nếu trả bác trả 1 tỉ usd cũng ko đủ chứ đừng nói 30m vnd, ý nói ở đây là ra đời có công ăn việc làm lương ổn định là đã có hiếu rùi đấy, còn hơn khối thằng lông bông vô học phá gia chi tử.
Còn bà chị ăn bám còn ko bik nhục còn to mồm thì phồng tôm lun
bạn đọc kĩ giùm cái, bà chị lương nhà nước đầy đủ, được bao rồi, đóng tiền ăn chứ có ăn bám đâu mà
với lại mình nghĩ bố mẹ lấy tiền đó có gì sau này cũng cho bạn hết mà, lăn tăn làm cái quái gì, Bố mẹ bạn sợ bạn tiêu hết tiền thôi, mới vào đời mà lương tận 5 triệu thì :beauty:
Zoro-G.Hunter
22-06-2011, 20:13
Gia đình kiểu gì thế này???? :surrender:
toilanuhiepsi
22-06-2011, 20:18
Ngu ý của mình.Do là 2 chị em nên mình đóng cái gì bả phải đóng cái đó.Bả không đóng thì câm cái họng của bả lại.
Đék có tiền mà đòi có quyền.Trước giờ em mới thấy.
Trả nợ obz? :oh::oh: vậy thì trả nợ cả đời cũng không đủ đâu.
Bà chị chắc cũng khó khăn quá, thành ra mới phải nói vậy. Hàng hóa thì trượt giá, tiền thì khó kiếm. Đáng lẽ bạn nên phụ tiền vào tiền ăn, tiền chi tiêu gia đình là đúng.
Còn cái kiểu trả nợ kia... "BẠN TRẢ CẢ ĐỜI KHÔNG ĐỦ ĐÂU"
Bạn để ý quan tâm chăm sóc bố mẹ mình, làm trọn phận con là tốt rồi. Đừng cái gì cũng quy ra tiền đưa xong là hết trách nhiệm.
P/S: Mà mình thấy bà chị bạn và bạn giống nhau về quan điểm tiền bạc :|.
ông anh mình ra trường 4 năm, dạy đh mà lương tháng chỉ 2 củ nên sống = niềm tin, toàn ba mẹ bao ăn uống, tiêu pha... nói chung là tất cả mọi thứ mà có nói gì bao h đâu, lâu lâu chỉ mua ít sữa hay đồ ăn cả nhà ăn cho vui là obz ok rồi
chứ như nhà bác mà con cái phải trả tiền cho bố mẹ hay chị mà nói như vậy thì nản quá :go:
dementiazz
22-06-2011, 20:33
Trả nợ obz? :oh::oh: vậy thì trả nợ cả đời cũng không đủ đâu.
Bà chị chắc cũng khó khăn quá, thành ra mới phải nói vậy. Hàng hóa thì trượt giá, tiền thì khó kiếm. Đáng lẽ bạn nên phụ tiền vào tiền ăn, tiền chi tiêu gia đình là đúng.
Còn cái kiểu trả nợ kia... "BẠN TRẢ CẢ ĐỜI KHÔNG ĐỦ ĐÂU"
Chính xác. Chị e trong nhà éo đi đâu mà thiệt chủ thread ạ. Đàn bà đôi khi lo chuyện tiền nong ức chế quá nên vậy thôi. Từ từ tìm cách, có gì mà tự ái. Đàn ông con trai suy nghĩ làm gì.:sogood::sogood:
kệ mẹ , obz ko nói j thì thôi , bác cứ thẳng tay mà vả bà chị cho e , ai sống cuộc sống của nguời đấy , nói vào lằng nhằng , ko thì 1 câu : " bà đi lấy chồgn cho tôi nhờ cái " là xzong :gach:
nếu mà bà ý chẳng may lấy chồng rồi thì bồi thêm câu : " về mà dạy chồng của bà ý , xem có hơn đc tôi ko " hoặc " con trai đéo j mà đi ở rể nhục như cc " =))
nói chung là bà chị nói j thì mặc , quan tâm làm j :))
làm gì có cái kiểu trả nợ ba mẹ thế này, nếu trả bác trả 1 tỉ usd cũng ko đủ chứ đừng nói 30m vnd, ý nói ở đây là ra đời có công ăn việc làm lương ổn định là đã có hiếu rùi đấy, còn hơn khối thằng lông bông vô học phá gia chi tử.
Còn bà chị ăn bám còn ko bik nhục còn to mồm thì phồng tôm lun
đã bao h nhìn thấy 1 tỷ usd chưa mà to mồm thế:surrender:
NooPhuocThinh
22-06-2011, 20:42
đã bao h nhìn thấy 1 tỷ usd chưa mà to mồm thế:surrender:
Nhìn thấy hay kô nhìn thấy thì?:surrender:
sao bà chị lại có quyền kêu ca nhỉ???
Bố mẹ nuôi bác chứ có phải bà đó nuôi đâu mà ý kiến. Bố mẹ có trách nhiệm vs bác cũng như bác phải có trách nhiệm vs con bác sau này. Sau này bố mẹ già thì bác phụng dưỡng bố mẹ. Chứ bác có ý nghĩ trả nợ cho bố mẹ là không đúng rồi!
Bạn này sống có trách nhiệm, tính cách bạn này khá thoáng và cởi mở. Mỗi tội là có bà chị khó tính.
Ở trên có bạn nói bạn đóng tiền ăn 1tr, trả bố mẹ 1tr mình thấy như thế là hợp lý đấy. Tiền trả bố mẹ sẽ chậm hơn dự tính nhưng bù lại bạn có thể sống thoải mái hơn.
chả hiểu, chịu, bố mẹ mua cho con trai mà h con trai phải trả nợ là sao :|
bó tay >"<
Trả nợ Obz nghe chuối thật. :))
Mình nghĩ không ai ki bo đâu. Nhà mình 7 người (4 người + 3 thợ) mà mỗi sáng mẹ mình tốn khoảng 200k thức ăn, chưa kể gạo và dầu,mỡ,muối mắm. Tính ra mỗi tháng chị bạn cũng phải trả khoảng 4-6 Tr tiền ăn.
Vấn đề là nhà bận không hiểu nhau thôi. :D
hoangkoha
22-06-2011, 20:52
Mình nói thật cái kiểu trả nợ OBZ nghe nó cứ hâm háng thế nào ấy :pudency: Có tiền có lương thì lấy cái thu nhập đấy mà trích ra cải thiện đời sống gia đình. Quên mịe cái chuyện xe cộ vs lap đi, OBZ bạn có phải đi vay hay thiếu nợ ai đâu, con nít vãi :sweat:. Bây giờ góp tiền ăn vào có phải hơn không.
radaovidoilamTraingoan
22-06-2011, 20:53
thím sòng phẳng quá:stick:
mà em hỏi nhà bà chị bác có nuôi obz bác kok hay là tự lo,nếu mà tự lo thì dọn ra ăn riêng mẹ đi bác ạ,sông với loại chị em tính toán thế bựa lắm.:">
cái lap bác không cần trả đâu em nói thật trừ khi bố mẹ bác đòi thì em chịu:pudency:
sao bà chị lại có quyền kêu ca nhỉ???
Bố mẹ nuôi bác chứ có phải bà đó nuôi đâu mà ý kiến. Bố mẹ có trách nhiệm vs bác cũng như bác phải có trách nhiệm vs con bác sau này. Sau này bố mẹ già thì bác phụng dưỡng bố mẹ. Chứ bác có ý nghĩ trả nợ cho bố mẹ là không đúng rồi!
consoibien
22-06-2011, 21:06
Hay là bác cứ đóng ít tiền vào cho yên nhà yên cửa còn vụ kia trả muộn tí chắc cũng không sao đâu.obz mà
sao lai KIA nick em
22-06-2011, 21:09
tình cảm để đâu mà cứ quy ra nợ vs nần :angry:
con chị mất dạy thật
Vãi bà chị bác, chị em ruột mà như thế à? Bác nên fix topic thành chị mình có ki bo hay k -_-
À, mà thế thì bác lại bị đép gạch vì đàn bà, nói sau lưng chị :lmao: vozer mà :lmao:
Bố mẹ mình cả mà, bác cứ thư thư mà chả dần, còn tiền ăn thì cứ đóng bình quân hàng tháng đi bác ạ. Chắc ở nhà chị bác đi chợ hả? Bác k đóng tiền, ăn vào tiền của bà ấy nên bà ấy xoắn ấy mà -_-.
liguichun
22-06-2011, 21:20
Em vote cách : Đóng tiền ăn 1.5 triệu , trả nợ hay k e k biết nhưng nên đóng ...
hungnm144
22-06-2011, 21:31
ăn làm j đến 1,5 củ? chả lẽ tính cả điện + nước? ra ở riêng cho xong
mình mà như bạn thì tự ái ra ở trọ riêng từ lâu rồi !! ba mẹ mà đòi tiền lap + xe thì xác định cái gia đình bạn chả ra cái gì, bằng chứng là con chị dâu quá mất dạy vì anh bạn chả biết chọn + dạy...
tiền lam ra hì cứ giữ đấy đi, ba mẹ có bệnh gì hay cần gì thì thi cho thoải mái, thế là không ngại lương tâm !
Cadimodo198x
22-06-2011, 21:49
mình nhớ không nhầm thì cái tình huống này có bạn nào tâm sự f17 lâu lắm rồi, giống y hệt nhận bao nhiêu gạch:gach:
gaufive1
22-06-2011, 21:55
5 củ mà bác bảo thấp,thế như bọn mình có 3 củ thì chắc ăn mày quá :((
boy_sisi
22-06-2011, 22:01
Gặp mình là mình địt ngay vào mặt con chị
Ông bà già ko đòi thì thôi nó có quyền dek gì đòi
Gần mình có mấy thằng bạn làm lương 4-6 củ, cứ cuối tuần còn lấy của ông bà già 1 củ tiền tiêu vặt chử kể tiền xăng, tiền đám tiệc toàn ông bà già cho
Thậm chí có thằng ông bà già chỉ mong nó ăn nhậu và ko cần làm gì
mình mà như bạn thì tự ái ra ở trọ riêng từ lâu rồi !! ba mẹ mà đòi tiền lap + xe thì xác định cái gia đình bạn chả ra cái gì, bằng chứng là con chị dâu quá mất dạy vì anh bạn chả biết chọn + dạy...
tiền lam ra hì cứ giữ đấy đi, ba mẹ có bệnh gì hay cần gì thì thi cho thoải mái, thế là không ngại lương tâm !
obz ko đòi tiền nhưng mà cũng nhắc nhở là đi làm tích góp tiền vào để đưa cho obz trả tiền xe +lap . Ko phải chị dâu mà là chị gái ạ. Tiền làm ra mà giữ hết thì bà chị sẻ nhảy bổ lên , còn obz chắc chắn sẽ nhắc khéo đưa tiền ăn , em nói thật.
mình nhớ không nhầm thì cái tình huống này có bạn nào tâm sự f17 lâu lắm rồi, giống y hệt nhận bao nhiêu gạch:gach:
Chính em đây ợ.Ngày xưa là hồi mình đi làm dc 1 time , trả dc cái xe 1 phần , muốn mua điện thoại nhưng bị các bác ném gạch nên tu trí làm ăn , lo trả nốt cái xe trc đã.
thím sòng phẳng quá:stick:
mà em hỏi nhà bà chị bác có nuôi obz bác kok hay là tự lo,nếu mà tự lo thì dọn ra ăn riêng mẹ đi bác ạ,sông với loại chị em tính toán thế bựa lắm.:">
cái lap bác không cần trả đâu em nói thật trừ khi bố mẹ bác đòi thì em chịu:pudency:
Nhà bà chị em thì có nộp tiền ăn hàng tháng , còn hiện tại e chưa nộp 1 xu tiền ăn nào cả. Còn vụ cái lap với cái xe , lúc mua cho mình thì obz mượn tạm tiền của bà chị khác + bà cô nhưng mà sau đó cũng trả dc ngay. Nên mình cứ coi là vay để mua cho mình đi nên mình có trách nhiệm trả (nhiều hơn) số đó.
Gặp mình là mình địt ngay vào mặt con chị
Ông bà già ko đòi thì thôi nó có quyền dek gì đòi
Gần mình có mấy thằng bạn làm lương 4-6 củ, cứ cuối tuần còn lấy của ông bà già 1 củ tiền tiêu vặt chử kể tiền xăng, tiền đám tiệc toàn ông bà già cho
Thậm chí có thằng ông bà già chỉ mong nó ăn nhậu và ko cần làm gì
Nói Thằng bạn mình thôi , lương ko dưới 8-9 củ , nhưng tháng nào cũng dc gia đình trợ cấp thêm cho. haiz.
Hehe.. Chủ thớt giỏi thật! Mình phục đấy!
Mình đi làm 3 năm rồi, lương vẫn chưa cao bằng chủ thớt, nộp mẹ 2tr/tháng. Xong rồi tiêu cái j cũng xin :))... Từ đi sn bạn đến khám chữa bệnh. Xe cộ, máy tính, quần áo, giày dép,... cái j cũng mẹ mua cho hết :D.. Mà mình cũng chẳng chơi bời gì. Thế mà bjờ cũng chẳng có nổi 10tr tiết kiệm :D
ducbando4
22-06-2011, 22:39
:pudency:Thực sự thì em không hiểu việc "trả nợ xe và laptop" của bác lắm,nếu 1 tháng chỉ có thể gửi 2tr thì bảo bố mẹ "con gửi 1tr tiền ăn,1tr cho cái xe và cái laptop",dần dần sẽ đủ cả 2 khoản,chứ chỉ dồn tiền để đóng góp 1 khoản thì bà chị nói cũng có cái lí của bà ý.Như bố mẹ em thì tuyên bố thẳng nếu có nhiều tiền thì đóng góp,còn ít thì không xin thêm bố mẹ là được:sogood:
kimkhoa06
22-06-2011, 22:40
như vậy là dc rồi, chịu thêm 1 tháng nữa thì xong chyện thôi
vãi bạn
ở với bố mẹ mà tính nợ như kiểu ông hàng xóm cho vay nặng lãi thế :ops:
namlong32
22-06-2011, 22:49
Ba Mẹ bạn kì vậy? Con cái ở trong nhà mà cũng bắt đóng tiền ăn là sao ?
boy_sisi
22-06-2011, 22:55
Ah` mà có khi ông bà già, sợ bạn tiêu phí nên tích góp dùm bạn
sau này trả lại cho bạn 1 số vốn.
chứ còn con chị nói thì bạn cứ địt thẳng vào mặt
nói chung có gì bức xúc thì cứ nói thẳng với ông bà già
zaqxswcdevfr
22-06-2011, 23:02
Ba Mẹ bạn kì vậy? Con cái ở trong nhà mà cũng bắt đóng tiền ăn là sao ?
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh biết thế nào mà lần.:">
Có vẻ bố mẹ bạn quí + sợ chị gái bạn nhỉ.
Hehe.. Chủ thớt giỏi thật! Mình phục đấy!
Mình đi làm 3 năm rồi, lương vẫn chưa cao bằng chủ thớt, nộp mẹ 2tr/tháng. Xong rồi tiêu cái j cũng xin :))... Từ đi sn bạn đến khám chữa bệnh. Xe cộ, máy tính, quần áo, giày dép,... cái j cũng mẹ mua cho hết :D.. Mà mình cũng chẳng chơi bời gì. Thế mà bjờ cũng chẳng có nổi 10tr tiết kiệm :D
hic , bạn bè mình toàn thu nhập trên 10 củ rồi mà mình vẫn lẹt đẹt như này , thấy nản quá , hu hu
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh biết thế nào mà lần.:">
Có vẻ bố mẹ bạn quí + sợ chị gái bạn nhỉ.
thực ra trong nhà mình chỉ bị coi là thằng con nít , có khi là bố mẹ mình coi trọng chị gái hơn , hiện tại là thế
version1
22-06-2011, 23:04
obz ko đòi tiền nhưng mà cũng nhắc nhở là đi làm tích góp tiền vào để đưa cho obz trả tiền xe +lap . Ko phải chị dâu mà là chị gái ạ. Tiền làm ra mà giữ hết thì bà chị sẻ nhảy bổ lên , còn obz chắc chắn sẽ nhắc khéo đưa tiền ăn , em nói thật.
:stick: vãi, thế này thì nhà bác có gen "Ki bo" di truyền rồi. obz mà lại đi nhắc khéo tiền ăn của con trai ak @@. em sau này đi làm có lương chắc sẽ đưa hết cho bmẹ, tiêu pha ăn chơi đàn đúm gì thì xin :beauty:(nhỡ có hao hụt thì bmẹ còn bù cho :beauty: còn nếu dư ra thì bmẹ cũng cất dùm mình thôi, có mất đi đâu đâu mà sợ:sogood:)
JuTom189
22-06-2011, 23:07
Hix...chủ thớt làm thế cũng sai rồi...trả nợ là trả nợ nhưng việc đưa tiền hàng tháng cho cha mẹ(ăn cơm+tiền điện...lặt vặt thôi) là điều hiển nhiên rồi.Ai dè đi làm kô ko về rồi ăn.Trả nợ là điều chủ thớt phải làm nhưng bên cạnh đó cũng phải góp ít tiền cho ba mẹ,hiểu chưa.Thằng nào nói ko đưa thì tự hiểu trách nhiệm của mình như thế nào(ko tính những gia đình giàu két xù,chỉ tầm bình thường thôi)
Kyle_BA00337
22-06-2011, 23:07
Tiền nợ mua lap + xe obz trả đc rồi còn xoắn cái gì nữa??
theo em, bác cứ đưa 2 củ cho obz bảo là vừa đóng góp tiền ăn, vừa phụ tiền xe + lap...
Bây giờ con trai lớn rồi, cũng cần tiền mà gái gú chứ :chaymau:
//bác hiền thật, mà em xin lỗi nói thẳng là hiền quá đâm ngu, con chị bác thì quá là tính toán. Đến cả em ruột mà cũng tính toán này nọ. Mà sao bác ko bảo con chị bác là tiền lương đưa cho obz trả nợ cái xe + lap? Tiền ăn đến obz còn ko đòi thì con chị bác có quyền dell' gì mà đòi :chaymau:. hay là GATO với em trai? nếu thế thì bảo mụ ý dọn ra mà ở riêng. Đôi lời theo ý kiến của em, có gì các bác bỏ quá cho
Con nuôi cha mẹ, tính tháng tính ngày :">
Cứ phải xác định giờ cả đời báo hiếu bố mẹ, vài ba chục triệu nó có nghĩa lý gì đâu http://eemoticons.net/Upload/Rabbit/th_79.gif
phonganh1610
22-06-2011, 23:12
Đi làm thì phải nộp tiền ăn. Không phải trả phí mà là đỡ đần thêm cho bố mẹ, chứ bố mẹ bạn mua xe, mua lap đâu có bắt bạn trả lại tiền đâu. Với gia đình đừng nghĩ sòng phẳng thế, mất hết tình cảm
PS: 5 củ mà ít j nữa, 2 củ cũng phải nộp chứ đừng nói (:|
ahabanhbao
22-06-2011, 23:12
chủ thớt đóng tiền ăn đê, còn cảm thấy ko chịu được thì ra ngoài thuê nhà sống 1 mềng cho khỏe ,sống trong cộng đồng bất kể ở nhà hay xã hội đều phải đóng góp thôi bạn ạ ,bạn ra ngoài thuê nhà còn khổ hơn .mềng là mềng nói thật ,bạn đừng nên ki bo quá :shame::shame::chaymau::chaymau:
zaqxswcdevfr
22-06-2011, 23:22
chủ thớt đóng tiền ăn đê, còn cảm thấy ko chịu được thì ra ngoài thuê nhà sống 1 mềng cho khỏe ,sống trong cộng đồng bất kể ở nhà hay xã hội đều phải đóng góp thôi bạn ạ ,bạn ra ngoài thuê nhà còn khổ hơn .mềng là mềng nói thật ,bạn đừng nên ki bo quá :shame::shame::chaymau::chaymau:
Còn lâu bố mẹ chủ thread mới cho ra ở riêng.
thực ra trong nhà mình chỉ bị coi là thằng con nít , có khi là bố mẹ mình coi trọng chị gái hơn , hiện tại là thế
Có bạn gái là bố mẹ bạn hết coi bạn là con nít ngay.
:stick: vãi, thế này thì nhà bác có gen "Ki bo" di truyền rồi. obz mà lại đi nhắc khéo tiền ăn của con trai ak @@. em sau này đi làm có lương chắc sẽ đưa hết cho bmẹ, tiêu pha ăn chơi đàn đúm gì thì xin :beauty:(nhỡ có hao hụt thì bmẹ còn bù cho :beauty: còn nếu dư ra thì bmẹ cũng cất dùm mình thôi, có mất đi đâu đâu mà sợ:sogood:)
ý mình là bố mẹ sẽ nhắc như vậy ko phải vì sòng phẳng này nọ , mà là sợ mình hoang phí các thứ ý
Tiền nợ mua lap + xe obz trả đc rồi còn xoắn cái gì nữa??
theo em, bác cứ đưa 2 củ cho obz bảo là vừa đóng góp tiền ăn, vừa phụ tiền xe + lap...
Bây giờ con trai lớn rồi, cũng cần tiền mà gái gú chứ :chaymau:
//bác hiền thật, mà em xin lỗi nói thẳng là hiền quá đâm ngu, con chị bác thì quá là tính toán. Đến cả em ruột mà cũng tính toán này nọ. Mà sao bác ko bảo con chị bác là tiền lương đưa cho obz trả nợ cái xe + lap? Tiền ăn đến obz còn ko đòi thì con chị bác có quyền dell' gì mà đòi :chaymau:. hay là GATO với em trai? nếu thế thì bảo mụ ý dọn ra mà ở riêng. Đôi lời theo ý kiến của em, có gì các bác bỏ quá cho
mình cũng bảo là ngoài chi tiêu ra dành dụm dc bao nhiêu đưa tiền lap và xe rồi. Nói suốt mà bà ấy cứ nói mình kibo , ăn bám , tức vkl
Hix...chủ thớt làm thế cũng sai rồi...trả nợ là trả nợ nhưng việc đưa tiền hàng tháng cho cha mẹ(ăn cơm+tiền điện...lặt vặt thôi) là điều hiển nhiên rồi.Ai dè đi làm kô ko về rồi ăn.Trả nợ là điều chủ thớt phải làm nhưng bên cạnh đó cũng phải góp ít tiền cho ba mẹ,hiểu chưa.Thằng nào nói ko đưa thì tự hiểu trách nhiệm của mình như thế nào(ko tính những gia đình giàu két xù,chỉ tầm bình thường thôi)
Mình cũng nói thẳng với cả nhà là , tạm thời trả hết xe + lap đã . Sau đó hàng tháng sẽ đưa tiền để đỡ đần chi tiêu. Ong ba za ok , ko nói j rồi.
Còn lâu bố mẹ chủ thread mới cho ra ở riêng.
Có bạn gái là bố mẹ bạn hết coi bạn là con nít ngay.
Cố mãi mà chưa dc , đã 24 cái xuân :((
Nếu tiết kiệm thì đưa bố mẹ từ 1-2 chai là ổn, cái đó là do bạn.
1 chai là tiền ăn, 1 chai là trả tiền xe.
Cứ từ từ. Tiền đó sau cũng là của \cậu thôi
largokent
22-06-2011, 23:49
Tóm lại obz bạn ok thì con chị bạn sao to mồm thế?
Mà hiện tại cả chủ sở hữu căn nhà đang ở là ai? Obz hay vợ chồng chị bạn? Ai đang là chủ sở hữu mới thành vấn đề được. Thường đi lấy chồng rồi, tống 1 cục của hồi môn rồi thì nhà sau này là của bạn, đuổi mẹ nó ra đường đê :p
deolamgimacungbiban
22-06-2011, 23:54
MÌnh thề là cách đây tầm nửa năm mình đã từng nhìn thấy 1 cái thớt giống hệt thế này ở f17 . Từng câu từng chữ luôn .
:surrender:
vote phồng tôm bà chị hoặc đưa info lên cho mấy tay to xử lí =))
deolamgimacungbiban
23-06-2011, 00:08
http://vozforums.com/showthread.php?t=1630627&highlight=
Đây hóa ra là cái này . Sr các bác tại nội dung giống nhau quá e tưởng giống hệt :D
May mà không có chị. Em nóng tính, mà cực kỳ ghét chuyện chi li tiền nong. Chẹp
hh.linh2907#
23-06-2011, 01:57
Mình mà là chủ thớt. Mình phồng tôm ngay lập tức. :canny: Ăn uống, tiền nong có sao thì ông bà già còn đấy. Thà là chủ thớt ko đưa tiền cho ông bà già thì nói thế cũng đáng. Đằng này vẫn đưa tiền, tiếng là trả nợ nhưng mà đời thủa nhà ai có con trả nợ cho bố mẹ bao giờ. Mới lập gia đình, còn ở nhờ nhà bố mẹ mà đã cạnh khóe. Sau này rồi ông bà già thăng thì còn thế nào. :canny::canny::canny: Bố láo bố lếu
hình chị gái bác đâu:gach:
Tunel.Ping
23-06-2011, 02:01
em ko hiểu, obz mua lap + xe cho, bà chị đòi là sao ? tiền ăn thì đồng ý, nhưng mấy cái đó obz mua cho giờ đòi lại á ? thế bác có bị đòi tiền tã hồi 1 tuổi ko ???
tahuythanh
23-06-2011, 02:06
Chị gái éo gì mà bẩn tính thế :surrender:
quangbi123
23-06-2011, 02:16
vả vỡ mồm nó đê http://viettorrent.vn/images/smilies/trim.gif
dembuonqua
23-06-2011, 02:21
Đừng nghĩ trả tiền bố mẹ bạn nhé^^
Tớ nghĩ với 5tr/thang mà 6 tháng bạn trả dc 18tr là quá okie rùi.
Luong tớ tháng 400-500 cũng chỉ nhờ các cụ cầm hộ 4 chai thôy. Còn lại ăn chơi hết.
Cứ từ từ mà tiến, 3 năm làm mới éo dc 50 tr nè
Av.Kalashnikov
23-06-2011, 03:08
Có bậc cha mẹ nào lại kể công vs con cái đâu bạn. Làm vậy là bạn tự làm khó mình rồi, vs lại nếu thật sự sòng fẳng như vậy thì bác trả chừng nào mới hết. Lương ấy cứ góp tiền ăn, tiền điện các thứ cho gđ đi đã, còn lại thì lâu lâu dúi các cụ vài củ xài chơi, đưa các cụ đi du lịch, đi ăn hay jì đó. Như vậy mới thiết thực. Mình nghĩ các cụ cũng chả wan tâm vấn đề $ thế nào đâu, wan trọng là bạn trả hiếu thế nào thôi. Sòng fẳng wá ko tốt đâu bạn nhất là vs người thân :)
sourire1983
23-06-2011, 03:20
Nghĩ qua thì trong nhà với nhau mà tiền bạc ko hay.
Nhưng mà ở chung thế thì cũng nên đưa để đỡ đần.
Đi làm 8 tháng chỉ nghĩ mỗi việc trả nợ...
haokillb00m
23-06-2011, 05:23
Chủ thớt là gái là boy hay là Gay:gach::gach::gach:
con chị chú thế mà để yên được à, Phồng tôm đi... nói nhiều... chị chủ thớt KIBO vãi cả lúa ra... em mình mà tính toán như thằng ngoài chợ ấy,,,
Chị gái éo gì mà bẩn tính thế :surrender:
Nghĩ có vẻ ác, nhưng mà thực ra, chị gái cũng có gia đình, cũng có cái fải lo :gach:
E nghĩ bác hơi sai lầm về kế hoạch 1 chút :chaymau:
Chuyện trả tiền xe + lap cho obz để được thoải mái hơn thì đúng, nhưng k quan trọng bằng chuyện tiền ăn hàng tháng ở nhà chị gái nhé :gach:
Bác k fải là kibo, chị bác cũng k fải là xấu tính, chỉ là tiền ăn thôi mà, điện + nước + nhà có fải đóng đâu, cố gắng hoàn thành nhé bác :go:
Tiền xe + lap từ từ, có thì dành, k thì thôi. OBZ đã mua cho bác thì k tính toán đến mức bác fải biến nó thành hoàn toàn là của mình đâu :chaymau:
Cố gắng trả tiền ăn hàng tháng, k gây xung đột với chị gái, thông cảm cho chị ấy với :nosebleed: Tiền ăn fải đặt ở mức ưu tiên hơn tiền xe + lap, còn với obz, chỉ cần bạn hiếu thuận, luôn quan tâm, lâu lâu mua quà là mấy cụ vui rồi :gach:
huangtheng
23-06-2011, 05:38
Chào các bác.Em là thằng con trai đi làm dc tầm 8 tháng rồi .Nói thật là lương thấp , chỉ có 5 củ thôi.Đang ở cùng bố mẹ và gia đình bà chị gái. Dạo này em bị bà ấy chỉ trích quá thậm tệ , rằng là đi làm mà ko đóng tiền ăn , rằng là em quá ki bo kiệt sỉ này nọ. Thú thật là trc khi đi làm obz mua cho con wave chiến tầm 20 chai.Còn trc đó thời sinh viên thì mua cho em con lap già 10 củ.Thế là từ tháng đầu đi làm e đã lo tích góp để trả tiền xe. Lương e 5cu + tiền thưởng tết cho nên trong 6 tháng đầu e đã trả dc 18 củ rồi.Trong 2 tháng nay thú thật e tiêu hơi quá nay , đâm ra hiện tại trong túi còn có 1 ít. Dự định cuối tháng này lĩnh lương (hnay là 22 ) thì trả nốt 2tr nữa , rồi sau đó lo trả nốt cái laptop. Em thì ko phải là diện ăn chơi j cả. hằng ngày cũng chỉ tiêu vào tiền ăn với đổ xăng + linh tinh thôi. Nói thật là với lương ít như vậy mà đòi hỏi e phải trả tiền xe + lap nhanh hơn + đưa tiền ăn nữa thì e cũng chịu thật. Trong khi đó thỉnh thoảng e vẫn hay mua những đồ lặt vặt cho gia đình , mỗi lần 1-2tr cũng có , vài lít cũng có , vài chục nghìn cũng có. Thế mà bị bà chị chỉ trích thậm tệ quá. Haiz , có đôi lời tâm sự vs ae. Sẵn sàng đón nhận gạch và nghe góp ý của các bác và sẵn sàng thấy sai lầm và sửa chữa
bà chị của bạn thật là ......
em zai trong nhà chứ có phải người ngoài đâu mà nói vậy nhỉ :|
thật sự là k chấp nhận dc bà chị như vầy [-x
whydoyou
23-06-2011, 07:04
Đừng nghĩ trả tiền bố mẹ bạn nhé^^
Tớ nghĩ với 5tr/thang mà 6 tháng bạn trả dc 18tr là quá okie rùi.
Luong tớ tháng 400-500 cũng chỉ nhờ các cụ cầm hộ 4 chai thôy. Còn lại ăn chơi hết.
Cứ từ từ mà tiến, 3 năm làm mới éo dc 50 tr nè
400-500 củ/tháng hả bác, củ khoai hay củ hành :ops:
Punny_Forever
23-06-2011, 09:20
con chị chủ thớt thật là :go:
AlexZoro
23-06-2011, 09:24
Tất nhiên là ko phải sóng phẳng rồi . bạn hiểu sai mình rồi . Mình muốn là giờ trc mắt cứ trả cái xe cái lap coi như là mình bỏ tiền ra tự mua đã .Khi đã trả xong rồi thì hàng tháng mình sẽ dành 1 khoản để đỡ dần chứ. Đâu phải là mình chỉ trả xong 2 cái đó thôi đâu. Với cả là giờ mà vừa trả 2 cái đó vừa đỡ tiền ăn hàng tháng thì sức mình ko chịu dc . mà có chịu dc thì số tiền trả xe và lap đó ít đi , thành ra nó lại lâu. Nhưng bà chị nói rát tai quá , đâm ra đang bực quá. Bà ấy cứ bảo là mình sướng lương cao này nọ. Mà nói thật bà ấy làm nhà nước lương thấp nhưng các khoản khác gấp đôi mình ý chứ :(
sao bác không cho quên đi cái khoản nợ lap và xe đi ( của bố mẹ cho lại đi tính là nợ , bố mẹ bác có đòi không hay bác tự nghĩ ra đấy :canny: ) và tháng đóng 2-3tr . có phải là có tiếng có cả miếng ko :nosebleed:
sao bác không cho quên đi cái khoản nợ lap và xe đi ( của bố mẹ cho lại đi tính là nợ , bố mẹ bác có đòi không hay bác tự nghĩ ra đấy :canny: ) và tháng đóng 2-3tr . có phải là có tiếng có cả miếng ko :nosebleed:
Con lap thì e mượn tiền bà chị (khác ) mua , từ lâu rồi , cho nên chắc chắn phải dành dụm trả bà càng sớm càng tốt mà . Còn con xe thì hồi xưa obz có bảo là đi làm dành dụm đưa tiền để đỡ vào tiền xe.
PlayboyKute
23-06-2011, 10:22
làm gì có cái kiểu trả nợ ba mẹ thế này, nếu trả bác trả 1 tỉ usd cũng ko đủ chứ đừng nói 30m vnd, ý nói ở đây là ra đời có công ăn việc làm lương ổn định là đã có hiếu rùi đấy, còn hơn khối thằng lông bông vô học phá gia chi tử.
Còn bà chị ăn bám còn ko bik nhục còn to mồm thì phồng tôm lun
Thời buổi bây h, 100tr VND thôi cũng đủ cha từ con, con giết cha rồi đấy bợn :"> Đọc sách Hạt giống tâm hồn nhìu quá hay sao vậy :sogood:
đã bao h nhìn thấy 1 tỷ usd chưa mà to mồm thế:surrender:
:pudency::pudency:
Đâu chỉ bà chị, theo bác chủ tả thì bố mẹ cũng "nhắc khéo" chuyện mua xe và lap nữa. Đúng là mỗi nhà mỗi khác mà, sống vậy cũng đau đầu nhỉ :chaymau:
5tr thì ăn trưa 500K + xăng 450K + mobile 200K + net 165K + ăn sáng 180K + ... bao khoản linh tinh + thuế thu nhập cá nhân ở cty + bảo hiểm này nọ nữa ạ. haiz. đúng là ko dám đi tán gái vì nghèo quá.
đàn ông con trai mà tính chi li từng thứ một thế này á ? đúng là đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. rạch ròi tính toán khiếp thật :">
VD : ăn sáng 180k => mỗi sáng chủ thread làm gói xôi 6K :beauty:
Đâu chỉ bà chị, theo bác chủ tả thì bố mẹ cũng "nhắc khéo" chuyện mua xe và lap nữa. Đúng là mỗi nhà mỗi khác mà, sống vậy cũng đau đầu nhỉ :chaymau:
Em nghĩ cả nhà chủ thread đều ki như nhau , ăn vào máu rồi. hỏi nhỏ tí bạn 36 hay 37 :chaymau:
karlmarx2011
23-06-2011, 10:46
đàn ông con trai mà tính chi li từng thứ một thế này á ? đúng là đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. rạch ròi tính toán khiếp thật :">
VD : ăn sáng 180k => mỗi sáng chủ thread làm gói xôi 6K :beauty:
Người nghèo không tính toán thu nhập thì chết đói à, bác lắm tiền thì biến cmn đi.
chia đều ra , giá cả bây giờ leo thang . Bác có 5 triệu một tháng thì đóng 2 triệu tiền ăn , chi tiêu riêng 2 triệu , còn 1 triệu thì để dành . Đã có nhà và có người lo ăn vs tiền điện nước thì 2 triệu tiền tiêu vặt 1 tháng là đủ
just4u89
23-06-2011, 10:47
trả nợ bố mẹ ,bó tay bạn , từ từ rồi mới no cho gia đình được chứ, tiền bạc đâu phải là tất cả.
quăng gạch :gach::gach::gach::gach:
LapCloneChobangchiem
23-06-2011, 11:00
Đọc xong không hiểu như thế nào cả, gia đình chủ thớt thật là...
techlifffe
23-06-2011, 11:04
đi học 3 năm nợ ông bà già 100 triệu, ngân hàng 40 triệu không biết bao giờ mới trả lại đây :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Gia đình mà tính toán chi dữ vậy:sad:
cũng có thể bà chị thương obz nên bảo em đưa tiền thôi,nhưng mà anh em trong nhà cằn nhằn nhau thế là éo dc ,có gì nói nhỏ nhau:canny: nhưng con rể mà ở nhà ngoại thì éo hiểu nổi
còn tiền laptop với xe thì tốt nhất đừng trả kiểu sòng phẳng kiểu đó,đó cũng là món quà mà obz mua tặng bạn lúc đầu đời,và mong bạn biết quí trọng nó là các cụ thấy vui trong lòng rồi ,cha mẹ chẳng tính toán với con làm gì đâu,cứ tưởng tượng sau này bạn có con thì biết :sogood: còn việc báo hiếu với gia đình thì cứ mỗi tháng bạn cứ gởi cho các cụ 1 đến 2 tr là dc rồi,và cưới vợ cho nhanh có con cháu là ok :D
Người nghèo không tính toán thu nhập thì chết đói à, bác lắm tiền thì biến cmn đi.
con 3` nó chứ , thời buổi này ai chả khó khăn , nhưng mà chi li đến từng nghìn một như thế thì bố lạy thầy . cả đời đíu biết đến bát Phở :">
cũng có thể bà chị thương obz nên bảo em đưa tiền thôi,nhưng mà anh em trong nhà cằn nhằn nhau thế là éo dc ,có gì nói nhỏ nhau:canny: nhưng con rể mà ở nhà ngoại thì éo hiểu nổi
còn tiền laptop với xe thì tốt nhất đừng trả kiểu sòng phẳng kiểu đó,đó cũng là món quà mà obz mua tặng bạn lúc đầu đời,và mong bạn biết quí trọng nó là các cụ thấy vui trong lòng rồi ,cha mẹ chẳng tính toán với con làm gì đâu,cứ tưởng tượng sau này bạn có con thì biết :sogood: còn việc báo hiếu với gia đình thì cứ mỗi tháng bạn cứ gởi cho các cụ 1 đến 2 tr là dc rồi,và cưới vợ cho nhanh có con cháu là ok :D
Bạn có đọc hết đâu, bác chủ đã bảo là bố mẹ cũng có nhắc nhở tới khoản mua xe và lap nên mới phải tính trả đó chứ :sosad:
Kiếm việc khác , tăng thêm thu nhập . Hoặc khỏi ăn để tiết kiệm :gach:
Bạn có đọc hết đâu, bác chủ đã bảo là bố mẹ cũng có nhắc nhở tới khoản mua xe và lap nên mới phải tính trả đó chứ :sosad:
ắc thế gì hết cách rồi :stick: gia đình kiều gì kỳ vậy :surrender:
vậy chắc cầu nguyện cho chủ thớt tăng lương rồi trả nợ thôi :gach:
bangdientu
23-06-2011, 11:20
trả nợ cho bố mẹ thì cả đời ko hết bạn ạ. Bây h lo làm ăn, lấy vợ sinh con, ko phá phách, đỡ đần obz sau này là ngon rồi. Còn bà chị thì kệ cm bà :lmao:
GiaLangDeGai
23-06-2011, 11:51
this is family lolzzzzz............
covacacac
23-06-2011, 11:55
Mấy hum nay obz cũng đòi tiền ăn của minh. đòi đóng 2tr/ tháng. hix. hết tiền tán gái
Kiếm việc khác , tăng thêm thu nhập . Hoặc khỏi ăn để tiết kiệm :gach:
:sweat::sweat::sweat::sweat:
Mấy hum nay obz cũng đòi tiền ăn của minh. đòi đóng 2tr/ tháng. hix. hết tiền tán gái
nhà bạn cũng giống mình à :(
v0zdanthuong278
23-06-2011, 12:21
bố mẹ mà cũng tính đòi lại tiền mua xe lap cho con đi học sao.e thấy nhà bác là duy nhát ngay cả bme cũng tính toán với con cái.nếu chưa trả đc nợ trước thì bjo bạn có nghĩa vụ trả là đúng.nhưng trước đấy bme đã trả đc nợ ấy rồi, giờ lại lôi cái đấy ra đòi lại con mình.có chấp nhận đc ko.mình alf phận con thì tất nhiên có trách nhiệm với bme.mình nợ bme ko phải là tiền mà là cái tình nghĩa.còn với bác, bác phải trả tiền xa lap cho bme nhưng cái vụ tiền ăn ít nhiều bác vẫ phải có đóng góp và với gia đình, trả nợ xe lap ít và chậm đic ũng đc chứ sao để rồi bjo bị bà chị có cái để nói cho là ko nọp tiền ăn.bà ấy ko cần biết là bác có trả tiền xe lap cho bme hay ko, bà chỉ biết là bác đi làm có lương nhưng ko phụ giúp đc thêm gì, trong khi có thể bà ấy phải lo ăn cho cả nhà ( chắc chán bà sẽ ko lấy tiền ăn của bme, ai cũng vậy cả thôi). bác còn ở với bme nhiều, tại sao cứ phải trả trong 8 tháng mà ko phải là 1 năm,2 năm.lỗi ở bác là ko biết cân đối tiền giữa các việc cần chi.
bjo e nghĩ nhà bác nên có 1 cuộc họp gai đình nói thẳng thắn vấn đề tiền bạc này đi.đều có cùng tính cách sòng phẳng về ch tiền bạc từ bme đến con cái tnay nên chắc cũng dễ nc.
e ko nghiêng về 1 bên nào nhé.ý kiến thôi.
14-01-2011
Nãy ngồi ăn tối , e kể chuyện là định mua con dế xịn xịn chơi , thế là bị bố em cấm ko cho mua, kêu tiền đó đưa cho ổng để ổng trả tiền xe (em mua con xe dc mấy tháng là bố em dùng tạm tiền của chị em để mua ~20tr ) , em cũng nói là sẽ trả dần , nhưng vì mới đi làm nên còn khó khăn , lương còn thấp , công việc thì chưa ổn định , e bảo sẽ trả nhiều tiền hơn số tiền đã vay nhưng cần nhiều thời gian.Bà chị khác của em thì bảo mày tiêu j hết số lương , còn trách em là mỗi tháng không chịu đỡ chút tiền ăn cùng gia đình.Trong khi đó thì em cần tích tiền để chuẩn bị đi học thêm( ~2,3tr ) và sang năm học cao học ( ~15-20tr ) và lâu dài là vốn làm ăn.
22-06-2011
Chào các bác.Em là thằng con trai đi làm dc tầm 8 tháng rồi .Nói thật là lương thấp , chỉ có 5 củ thôi.Đang ở cùng bố mẹ và gia đình bà chị gái. Dạo này em bị bà ấy chỉ trích quá thậm tệ , rằng là đi làm mà ko đóng tiền ăn , rằng là em quá ki bo kiệt sỉ này nọ. Thú thật là trc khi đi làm obz mua cho con wave chiến tầm 20 chai.Còn trc đó thời sinh viên thì mua cho em con lap già 10 củ.Thế là từ tháng đầu đi làm e đã lo tích góp để trả tiền xe. Lương e 5cu + tiền thưởng tết cho nên trong 6 tháng đầu e đã trả dc 18 củ rồi.Trong 2 tháng nay thú thật e tiêu hơi quá nay , đâm ra hiện tại trong túi còn có 1 ít.
Cùng một người, cho nên có bác thắc mắc sao lại giống nhau!
Nhịn ăn nhịn tiêu tầm 4 tháng đi, trả bà chị cho xong là bà ý hết loằng ngoằng thôi!
Phận làm em, nể bà chị tí vậy, nếu bà ý nói nhiều ý, thì lặng lẽ chụp headphone lên đầu, rồi bật nonstop max volume lên thôi :sogood:
Bố mẹ, anh chị gì mà tính toán từng đồng từng hào với con em mình thế? :oh: nhà mình ko giàu có gì nhưng mama rất sẵn sàng đầu tư cho con (miễn là chính đáng). Sau này đi làm chỉ cần ko xin thêm là được rồi, ko đòi hỏi yêu cầu gì (nhưng mình nếu dư dả vẫn muốn đóng cho ko hổ thẹn với lương tâm). Nhà bác... tàn nhẫn chi ly thế :adore:
Nhà mình chả biếu đc bố mẹ đồng nào, thi thoảng lại gửi con về ông bà nuôi hộ mấy bữa :chaymau:
vuanhk10
23-06-2011, 15:28
Vãi bạn :gach:
bố mẹ mua cho xe với lap thì trả nợ sòng phẳng , vậy còn cơm gạo , quần áo ,.... vvv các thứ bạn dùng của bố mẹ từ khi bạn sinh ra đến bây h tính bao giờ trả nốt đây :chaymau:
Con cái còn ăn bám bố mẹ lúc tuổi còn học hành thì ko nói, đến tuổi đi làm , có công ăn việc làm rồi, thì đỡ đần bố mẹ , gia đình đc tý nào hay tý ấy , sau này mình còn lấy vợ sinh con , ông bà cũng phải lo , có khi chăm cháu cho 2 vợ chồng đi làm kiếm tiền, ..vv ,với bố mẹ đừng có sòng phẳng dù chỉ 1 que tăm :chaymau:
đúng rồi, bà già em bảo mày đi làm chỉ cần ko ngửa tay xin tiền tao là ok rồi :gach: lương em cũng 5 chai, đang tiết kiệm tiền mua xe :beauty:
meomeo86
23-06-2011, 16:04
mình nghĩ thay vì tích tiền trả nợ thì hàng tháng bạn đóng tiền ăn ý. Bố mẹ mua cho rồi không ai tính là nợ. Bạn trả nợ có khi còn bị nhìn như người ngoài hành tinh :)) nhưng hàng tháng bạn đóng tiền ăn thì lại là hoàn thành trách nhiệm của ng con rồi
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.