Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Nghĩ không ra :|


sometimeswhenwetouch
21-06-2011, 22:41
"Nếu 2 ng không hiểu nhau thì điều gì sẽ duy trì mối quan hệ ?"
Hiểu nhau ở đây ko đơn thuần là biết đối phương đang suy nghĩ gì, mà là sự tương đồng về quan điểm và cách nhìn nhận. Cái này là thế giới quan của mỗi ng, nó mang màu sắc cá nhân và chỉ những người cùng hoàn cảnh mới giống nhau đc.
Hôm qua gấu hỏi e câu này và e cũng ko biết trả lời thế nào :pudency:

E và gấu có sự chênh lệch về tuổi tác và hoàn cảnh sống nên nhiều khi cũng cảm thấy khác nhau về suy nghĩ và cách nhìn nhận.Gấu bảo e là thực tế và khó tính.Đơn giản như việc khi đi qua đường, e vì muốn an toàn nên dắt gấu ra chỗ vạch vôi đi bộ còn gấu thì muốn đi tắt sang đường cho nhanh..

Gấu e đang tuổi ẩm ương nên rất hay suy nghĩ và băn khoăn về tương lai. Cảm giác vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của 2 đứa và e ngại nếu tiến thêm khi mà tình cảm đã sâu sắc, nếu phải xa nhau sẽ rất đau khổ :adore:

E từ trc đến nay vẫn động viên gấu rằng tất cả chỉ mới bắt đầu, còn nhiều điều chờ đợi phía trc, chỉ cần 2 đứa cùng cố gắng và tin tưởng :beauty:
Nhưng e lại bị một cái là lầm lì ít nói, ko chịu chia sẻ làm cho gấu cảm thấy khó hiểu và hoang mang. Chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi nhưng ko đc giải tỏa, lâu ngày tích tụ và gây căng thẳng không cần thiết. Cũng vì e không chia sẻ nên gấu cũng cảm thấy không thoải mái tâm sự với e những vấn đề thường ngày. Điều này lại làm cho gấu có suy nghĩ là 2 đứa khác nhau quá và không thể hòa hợp đc:sosad:

Nói dài quá nhưng chung quy lại là bọn e đang có vấn đề như thế và e phải làm sao để gấu có cảm giác vững tin hơn. Liệu khác nhau về thế giới quan như thế có thể hp đc ko ?

sometimeswhenwetouch
21-06-2011, 22:49
À còn một điều nữa có thể cũng làm cho gấu không thể chắc chắn. Đó là bọn e vẫn chưa nói lời yêu. Quen nhau chưa lâu nhưng thời gian đầu tình cảm phát triển rất nhanh. E cũng lo nhanh đến, nhanh đi nên chủ động kìm lại và tạo khoảng cách để cả 2 có thời gian nhìn nhận mọi việc. E định sẽ nói khi nào cảm thấy cảm xúc đủ mạnh và thật chín chắn. :D

mitchocopie
21-06-2011, 23:57
Sao bác giống em vậy, suy nghĩ và cách hành động y chóc. Em cũng nói cái câu cùng quan điểm sống với người đó. :surrender: Và bây giờ thì 2 đứa vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ là gì, tình cảm rốt cuộc đến đâu và cũng lừng khừng cái chuyện cách nghĩ, quan điểm sống khác nhau thì tương lai thế nào đây. Sợ lắm :surrender:

HungTM1
22-06-2011, 00:47
"Nếu 2 ng không hiểu nhau thì điều gì sẽ duy trì mối quan hệ ?"
Hiểu nhau ở đây ko đơn thuần là biết đối phương đang suy nghĩ gì, mà là sự tương đồng về quan điểm và cách nhìn nhận. Cái này là thế giới quan của mỗi ng, nó mang màu sắc cá nhân và chỉ những người cùng hoàn cảnh mới giống nhau đc.

Vậy tại sao 2 bạn thương nhau, nếu không có điểm thích thì sao thương. Thì điểm thích không phải tương đồng đấy sao. Có điều hợp thì tức có điều không hợp, nhưng tùy mức độ năng nhẹ mà xem xét bỏ qua hay không. Cái nào bạn chấp nhận đc thì bỏ qua, nói quá đến tân cái chuyện băng qua đường cũng tính, hỏi sao bạn câu không tự ti khác biệt.
Vân đề thứ hai, có cho thì có nhận, nếu người yêu nhận nhiều thứ từ phía bạn, thì người ta cũng muốn cảm giác (cho) giúp đỡ bạn. Bạn cứ lầm lầm lì lì vậy sao người ta có cảm giác chăm lo cho bạn. Vụ này thì bạn phải tích cực nói thôi, rủ đi đập gạch càng tốt :gach: đùa thôi :)

hailuaqn
22-06-2011, 01:01
Vấn đề của bạn chủ thớt là ở chỗ bạn "lầm lì khó tính" ít chia sẻ với gái. Điểm này bạn nên thay đổi: năng động hơn, chơi thể thao nhiều, trò chuyện nhiều hơn với mọi người... Từ đó bạn sẽ cải tiến bản thân mình hơn trước để yêu gái được nhiều hơn.

Còn về suy nghĩ và cách nhìn nhận thì sự khác nhau vừa là "nguy" vừa là "cơ". Sự bất đồng ý kiến dễ làm bạn và gái suy nghĩ phức tạp và băn khoăn. Ngược lại, nó lại là nét chấm phá mới lạ và đầy thu hút của bạn đối với gái. Nên chấp nhận 2 mặt như vậy cho thảnh thơi bạn à. Quan trọng là bạn hãy điều chỉnh và kiểm soát sự bất đồng này trong mức có thể, đừng để gái quá suy nghĩ mà hãy lảng sang chuyện khác bạn rất rành rọt chẳng hạn. Như vậy bạn vừa phải học hỏi và tích lũy thêm kiến thức kinh nghiệm, vừa tránh dc việc gái cứ suy nghĩ phức tạp vấn đề trong độ tuổi ẩm ương.

ptpnguyen
22-06-2011, 02:30
Sự tương đồng quan điểm và cách nhìn nhận thì liên quan gì đến chuyện hiểu nhau. Đó là hợp nhau.
Bác và cả gấu bác, còn chưa nhìn nhận rõ các khái niệm, toàn thần thánh tình yêu, rồi dùng các ngôn từ bay bổng về cái thiêng liêng của 2 người để đánh giá tình hình hiện tại.

Hiểu nhau là đối với những việc chưa xảy ra, bác có thể tưởng tượng ra được nếu gấu mình ở trong hoàn cảnh đó, cô ấy sẽ cư xử như thế nào. Còn đối với những việc đã xảy ra, bác có thể hiểu được vì sao cô ấy lại hành động như thế. Hiểu nhau còn để thông cảm cho nhau, tha thứ, bỏ qua cho nhau, hiểu nhau để tránh làm tổn thương nhau...

Còn hợp nhau, cái này mới là xét về việc tương đồng quan điểm và nhận thức. Chẳng hạn như bác cho bà già ăn xin 1000 đồng, con bé thì giật lại, đạp bà già 1 phát ... thế là khác nhau về quan điểm và nhận thức , thế là không hợp nhau chứ ai lại bảo thế là không hiểu nhau

Khác nhau về quan điểm thì cũng có cái chấp nhận được, cái không chấp nhận được. Có cái thì từ từ sửa đổi, mỗi người nhường nhau 1 tí. Như kiểu 2 màu trắng và đen là đối lập hẳn với nhau, còn xám trắng và xám đen cũng là 2 màu khác nhau, nhưng ít đối lập hơn. Khác nhau nhưng cũng còn tuỳ mức độ.
Giống như việc sở thích khác nhau, 1 người thích nghe Rap, 1 người thích nghe nhạc không lời. Thế rồi bảo là chúng ta không hợp nhau, chia tay à ? ... chả sao cả, đeo headphone vào mà nghe, ảnh hưởng gì đến ai
Rồi thì 1 người bảo tắt đèn tôi mới ngủ được, 1 người thì bảo tối quá tôi sợ không ngủ được. Quan điểm khác nhau đấy, cơ mà chả sao cả, lắp cái đèn ngủ be bé rồi cả 2 cùng ngủ ngon nhé... không thì đứa nào bảo không ngủ tối được cũng làm quen với việc ngủ tối đi, có lợi cho mắt hơn

Đấy là những chuyện khác nhau về quan điểm và nhận thức đấy, nhưng đều có thể thay đổi hoặc không thay đổi được thì cũng chấp nhận được. Chả có gì khó khăn cả
Chứ còn có kiểu khác nhau mà không thể chấp nhận được thì ví dụ như này.
- Vợ phải ở nhà chăm lo gia đình, chăm sóc con cái, ra đường ít thôi
- Anh đi ăn chơi được, sao tôi thì không. Tôi thích tôi cứ đi đấy
- Tôi đàn ông khác, cô đàn bà khác
- Đàn ông đàn bà gì cũng là đàn cả !
- Rầm !!!!!!!!!!!!
Chuyện có thật, hàng xóm em ạ :stick:
Khác nhau về quan điểm và nhận thức như trên thì mới gọi là không chấp nhận được và chia tay...
Còn như bác mỗi cái chuyện băng qua đường thì nói với con bé cho nó hiểu là được. Với lại trẻ con nó thế. Ngày xưa em còn yêu phải con bé suốt ngày xui em vượt đèn đỏ nữa cơ, phồng tôm vài lần là hết :sweat:

moophat
22-06-2011, 04:04
"Nếu 2 ng không hiểu nhau thì điều gì sẽ duy trì mối quan hệ ?"
Hiểu nhau ở đây ko đơn thuần là biết đối phương đang suy nghĩ gì, mà là sự tương đồng về quan điểm và cách nhìn nhận. Cái này là thế giới quan của mỗi ng, nó mang màu sắc cá nhân và chỉ những người cùng hoàn cảnh mới giống nhau đc.
Hôm qua gấu hỏi e câu này và e cũng ko biết trả lời thế nào :pudency:

E và gấu có sự chênh lệch về tuổi tác và hoàn cảnh sống nên nhiều khi cũng cảm thấy khác nhau về suy nghĩ và cách nhìn nhận.Gấu bảo e là thực tế và khó tính.Đơn giản như việc khi đi qua đường, e vì muốn an toàn nên dắt gấu ra chỗ vạch vôi đi bộ còn gấu thì muốn đi tắt sang đường cho nhanh..

Gấu e đang tuổi ẩm ương nên rất hay suy nghĩ và băn khoăn về tương lai. Cảm giác vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của 2 đứa và e ngại nếu tiến thêm khi mà tình cảm đã sâu sắc, nếu phải xa nhau sẽ rất đau khổ :adore:

E từ trc đến nay vẫn động viên gấu rằng tất cả chỉ mới bắt đầu, còn nhiều điều chờ đợi phía trc, chỉ cần 2 đứa cùng cố gắng và tin tưởng :beauty:
Nhưng e lại bị một cái là lầm lì ít nói, ko chịu chia sẻ làm cho gấu cảm thấy khó hiểu và hoang mang. Chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi nhưng ko đc giải tỏa, lâu ngày tích tụ và gây căng thẳng không cần thiết. Cũng vì e không chia sẻ nên gấu cũng cảm thấy không thoải mái tâm sự với e những vấn đề thường ngày. Điều này lại làm cho gấu có suy nghĩ là 2 đứa khác nhau quá và không thể hòa hợp đc:sosad:

Nói dài quá nhưng chung quy lại là bọn e đang có vấn đề như thế và e phải làm sao để gấu có cảm giác vững tin hơn. Liệu khác nhau về thế giới quan như thế có thể hp đc ko ?
Nhân cách vẫn đang hoàn thiện thì nói chuyện "2 người hiểu nhau" có hơi vội quá không bác:lmao::lmao:
Cũng xin tặng bác 1 câu bình luận là bài của bác ptpnguyen ở trên rất hay đấy:lmao:

maruko
22-06-2011, 09:07
"Nếu 2 ng không hiểu nhau thì điều gì sẽ duy trì mối quan hệ ?"
Hiểu nhau ở đây ko đơn thuần là biết đối phương đang suy nghĩ gì, mà là sự tương đồng về quan điểm và cách nhìn nhận. Cái này là thế giới quan của mỗi ng, nó mang màu sắc cá nhân và chỉ những người cùng hoàn cảnh mới giống nhau đc.
...
E từ trc đến nay vẫn động viên gấu rằng tất cả chỉ mới bắt đầu, còn nhiều điều chờ đợi phía trc, chỉ cần 2 đứa cùng cố gắng và tin tưởng :beauty:
Nhưng e lại bị một cái là lầm lì ít nói, ko chịu chia sẻ làm cho gấu cảm thấy khó hiểu và hoang mang. Chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi nhưng ko đc giải tỏa, lâu ngày tích tụ và gây căng thẳng không cần thiết. Cũng vì e không chia sẻ nên gấu cũng cảm thấy không thoải mái tâm sự với e những vấn đề thường ngày. Điều này lại làm cho gấu có suy nghĩ là 2 đứa khác nhau quá và không thể hòa hợp đc:sosad:

Nói dài quá nhưng chung quy lại là bọn e đang có vấn đề như thế và e phải làm sao để gấu có cảm giác vững tin hơn. Liệu khác nhau về thế giới quan như thế có thể hp đc ko ?

Bác đọc "Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim" chưa:sogood:?

Con gái đứa nào chả ẩm ương, có điều mỗi tuổi đi qua thì độ ẩm giảm đi chút. Em cũng thuộc dạng sáng nắng chiều mưa, mặc dù qua tuổi đấy từ lâu lắm rồi:sweat:, nhưng sau khi đọc nửa quyển kia thì cũng rút ra kha khá kinh nghiệm. Vấn đề giữa các cặp đôi phải nói đến đầu tiên là do khác biệt giới tính, từ đấy dẫn đến nhiều hiểu lầm k đáng có. Con gái khi yêu đa phần đều rất quan trọng 2 điều: lắng nghe và chia sẻ. Em k rõ bác có biết lắng nghe k, nhưng việc bác k chịu chia sẻ cũng làm gái ít nhiều hoang mang vì nghĩ rằng bác k đủ tin tưởng ở gái.

Hiểu nhau k chỉ là biết được suy nghĩ của đối phương mà còn là chấp nhận sự khác biệt trong quan điểm và cách nhìn nhận:).

Chia sẻ với bác 1 chút, em và giai cũng hay gặp những vấn đề như bác nói, những lúc đó bọn em làm thế này:
1. Cùng im lặng khi quá căng thẳng để tránh làm tổn thương ng kia
2. Bắt đầu nói chuyện thực sự khi bình tĩnh hơn.

Bắt đầu 1 mối quan hệ thì dễ, duy trì mới khó:pudency:. Ko bít nói thế này có giúp được j bác k, nhưng tóm lại vẫn khuyên bác nên đọc quyển "sao Hoả sao Kim":D

sometimeswhenwetouch
22-06-2011, 16:49
Cám ơn tất cả những chia sẻ của các bác :D
Cmt của các bác như vén mây mù, giúp kẻ mắt kém như e nhìn thấy đc trời xanh :sogood:
Hôm qua e có nt với gấu, e bảo nếu chưa hiểu nhau thì mình hãy làm cho hiểu nhau hơn đi :) Rồi bọn e nhắn tìm đồng đội một lúc thì gấu nhắn lại "e sẽ bỏ mặc tất cả những lúc nghĩ ngợi lung tung kia, để đc yêu, yêu a :) "
Trc mắt cứ tận hưởng hạnh phúc đã, sướng khổ về sau là do mình. Tình yêu của bọn e cũng như cái cây do 2 đứa cùng trồng, còn xanh và non lắm. Tạm thời cứ phải rào lại cái đã ko đứa nào đi qua ngứa tay vặt trộm thì khóc =))

sometimeswhenwetouch
22-06-2011, 16:55
E sẽ suy nghĩ thêm về cmt của các bác. Có một điều rõ ràng mà e thấy mình cần phải thay đổi là vốn sống và trải nghiệm của e còn ít quá, chưa va chạm nhiều nên gặp những tình huống khó khăn còn lúng túng. Muốn làm chỗ dựa cho gấu thì e phải tạo đc cảm giác an toàn, tin cậy và giải quyết đc những khúc mắc trong lòng gấu :D