Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Bạn phải làm gì khi phát hiện bạn gái mình nhiễm HIV ???
degiocuondi1602
21-06-2011, 22:20
Chuyện là vậy :
Vào 1 ngày đẹp trời, bạn gái em đòi chia tay với em mà ko có lý do gì và cũng ko vì 1 nguyên nhân nào cả, chúng em ko cãi nhau, ko có chuyện gì xảy ra, nói chúng là tình cảm đang rất tốt đẹp.
Em đã ko chấp nhận điều đó và đã cố gắng níu kéo. Vào 1 hôm em và bạn gái em đi nhậu, cô ấy đã nói ra hết " em ko xứng đáng với anh, anh hãy quên em đi, em là 1 con đĩ lăng loàn, em đã ngủ với 1 thằng mà em chỉ gặp lần đầu tiên trong đời"
Em đã cố hỏi và biết đc chuyện là bạn gái em quen 1 thằng ở Mỹ, gốc ở SG, hôm đó thằng đó hẹn đi uống nước, và sau đó (theo lời kể bạn gái em) lúc về bạn gái em ko còn hiểu đc mình nữa, cơn khát vọng tình dục ko thể nào cưỡng lại đc, đầu óc ko còn biết suy nghĩ gì và cũng ko thể làm chủ đc bản thân nữa, và rồi thằng đó dẫn đến nhà nghĩ và thế là xong......
Giờ thì thằng đó nói cho bạn gái em biết là hắn nhiễm HIV, và tối đó hắn ko dùng " áo mưa" ( đó chỉ là lời từ miệng thằng đó, còn thực sự nhiễm HIV thật hay ko thì sau 3 tháng đi xét nghiệm mới bít đc)
Theo các bác thì vậy có đúng là bạn gái em bị bỏ thuốc ko? Và bây giờ em phải làm gì, thực sự e rất yêu bạn gái em, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó thì máu lên não ko chịu đc.... và cũng ko biết mình nên làm gì, bỏ qua tất cả hay.........
Các ý kiến đóng góp xin mang tính tôn trọng và ko đùa giỡn về vấn đề này. Thank các bạn, các anh, các chị nhiều lắm .........nick yahoo của mình : degiocuondi_1702 mong các bạn cho ý kiến:adore:
dead_silence
21-06-2011, 22:21
e sẽ đào 1 cái hố,nằm xuống luôn và ngay
http://cache.gawker.com/assets/images/jezebel/2010/10/wtfkells.gif
pigdepdzai
21-06-2011, 22:22
vote xếp hình xong mua quan tài :gach:
neoghost
21-06-2011, 22:23
đi xét nghiệm liền chứ sao
vosong ver2
21-06-2011, 22:23
còn phải hỏi, dơ cao chân lên dồn sức mà đá nó 1 cú thật ... :sexy:
mr.casanova
21-06-2011, 22:24
thoang thoảng mùi gió đâu đây...........
tinhdonphuong
21-06-2011, 22:24
nếu bạn đã xếp hình thì: RIP bạn
nếu chưa thì: vote chia tay :gạch:
EugnPhan
21-06-2011, 22:24
gió thối nồng nặc
xét nghiệm đi, nếu dương tính thì thôi vote ù té
chanxonghup
21-06-2011, 22:25
nếu bác còn yêu thì không vấn đề gì cả .
vấn đề là ở gia đình bác và miệng lưỡi thế gian .
hãy quan tâm chăm sóc cho em ấy .
nokia5510vn
21-06-2011, 22:26
Bão rồi chứ gió gì
auraldrvOz
21-06-2011, 22:26
Đi xét nghiệm chưa thế?
Nhìn xuống chym coi nó ngẻo chưa :shame:
Sau những "e không xứng đáng", "chúng mình là bạn"..., goiờ lại thêm độc chiêu này nữa sao ???
dococaudam2
21-06-2011, 22:26
http://cb5.upanh.com/21.362.28309824.lIe0/58593618.gif
gió thối nồng nặc
-1
mà bạn cũng bản lĩnh nhỉ . Đến giờ còn chỗ nãy lập thớt:surrender:
Nguyensoaitongtulenh_lx
21-06-2011, 22:26
bác xếp hình với bạn gái bác chưa , nếu xếp rồi thì sắp xếp hết chuyện gia đình cho ko còn nợ ai rồi .... đoạn sau rip bác :pudency::pudency::pudency:
devilnero17
21-06-2011, 22:27
Đẳng cấp đổ vỏ là đây:sogood::sogood::sogood:
Đi xét nghiệm thôi chứ còn chờ gì nữa.
CloneNickViThichSpamSkill
21-06-2011, 22:27
Trong vòng 72 tiếng thì có thể uống thuốc chống phôi nhiễm HIV. Còn mà qua 72 tiếng rồi thì chờ coi có dính HIV ko nhé. h đi khám chưa phát hiện đc đâu
Đích thị thằng kia bỏ thuốc kích *** rồi. vote tìm thằng đó đánh nhập viện or chém bỏ
Ung Hoang Phuoc
21-06-2011, 22:27
vote tự tử
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20110408061804/gamevn/vi/images/thumb/a/ab/Saoanhchemem.jpg/185px-Saoanhchemem.jpg
Let's do or die
21-06-2011, 22:28
An ủi em ấy thôi. Cố mà sống nốt những ngày còn lại. Mà gái giờ gian lắm. Đã thấy cái giấy xét no chưa???
May là chủ thớt chưa manh động gì. Không thì kiếm mảnh nào đẹp đẹp ở nghĩa trang là vừa :go:
dead_silence
21-06-2011, 22:29
cơ mà sao biết là e nó bị HIV nhỉ? trong đoạn văn trên ko thấy
no2_nuker
21-06-2011, 22:30
HIV đấy thím
éo phải ho hay sổ mũi đâu nha!
local.host
21-06-2011, 22:31
http://3.bp.blogspot.com/_PvNE9xUmHBQ/Sl18ROojVMI/AAAAAAAABL4/adfovCFWpv4/s400/Storm+Spirit.jpg
degiocuondi1602
21-06-2011, 22:31
Thời gian yêu nhau em và bạn gái em chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng từ ngày chuyện đó xảy ra nó ko bao giờ để e lại gần nó:sosad:
HydraGTK
21-06-2011, 22:32
;32668750']http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20110408061804/gamevn/vi/images/thumb/a/ab/Saoanhchemem.jpg/185px-Saoanhchemem.jpg
đệch cái ảnh này coi rồi mà nhìn lại vẫn vang trong đầu : Tâm trạng vê lù :adore:
degiocuondi1602
21-06-2011, 22:33
cơ mà sao biết là e nó bị HIV nhỉ? trong đoạn văn trên ko thấy
Em quên, nên mới edit lại oy kìa
kukungkung
21-06-2011, 22:34
Không nên kì thị các thím ạ
ps vẫn vote chia tay
éo le quá. chia buồn với bạn. bạn hãy ở bên cô ấy nếu âm tính
NuaDemSungSuong
21-06-2011, 22:34
Thời gian yêu nhau em và bạn gái em chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng từ ngày chuyện đó xảy ra nó ko bao giờ để e lại gần nó:sosad:
Tất nhiên em nó không để bạn được thoả mãn thú tính được rồi:gach:
Cũng chưa chắc đã nhiễm đâu, xét nghiệm thử xem
darkinthenight
21-06-2011, 22:36
vote xếp hình rồi chia tay :go:
gothiclong
21-06-2011, 22:36
RIP thôi.:stick:
ducviet128
21-06-2011, 22:36
Vote xét nghiệm xong chia tay :canny:
Arsene.Lupin
21-06-2011, 22:36
Cái này mà vẫn gọi là bạn gái à ...
degiocuondi1602
21-06-2011, 22:38
Xin các bác cho em 1 lời khuyên chân thành, đừng đùa giỡn em nữa. Bây giờ e phải làm thế nào, bít là phải đi xét nghiệm cho ban gái, nhưng vấn đề là e có nên tiếp tục ở bên cạnh cô ấy ko. Dù sao trong chuyện này cô ấy ko có lỗi mà :pudency:
suzuki_realroadster
21-06-2011, 22:39
uống thuốc liền
jacobi_vt
21-06-2011, 22:40
Bật Nàng Kiều lỡ bước nghe đi bạn
http://dl.dropbox.com/u/28015718/Pic/163.gif
:stick::stick: R.I.P
dococaudam2
21-06-2011, 22:41
nick chủ thớt cũng vl quá nhẫy :rofl:
DarkWings
21-06-2011, 22:41
1. Bão
2. Có 2 lựa chọn
+ Hoặc đá nó
+ Hoặc đồi thông 2 mộ
Hi Chủ thớt,
Có vài lời mình muốn chia sẻ với bạn.
#1: Xác suất để bạn gái bạn nhiễm HIV là khá thấp, bạn đừng lo lắng.
#2: HIV không dễ lây, hãy đến bên cô ấy, ở cạnh cô ấy vì thời điểm này là lúc cố ấy cần bạn nhất.
#3: Hãy đi xét nghiệm sau 4 tuần, 6 tuần, kết quả khá chính xác ( PP ComboAg/b) nếu ở HCM bạn có thể gọi cho tôi. phone 0121 xyz xyz 3 ( xyz là 456).
#4: Tôi vote bạn xếp hình với cô ấy, dùng bao, nếu khi dùng có vấn đề như rách tuột thì có thể mua Pep dùng (trong vòng 72h), vì như thế cô ấy sẽ thấy iu đời hơn.
#5: Còn nhiều điều muốn nói, nhưng sẽ chỉ là thừa thải, tôi chúc tình yêu của 2 bạn vượt qua sóng gió này.
Nhiều khả năng là Gấu của chủ thread bị chơi thuốc.
Nếu nhiễm HIV thật thì mình xin nói thật là chia tay vì tiếp tục thì cả 2 đều khổ. :nosebleed:
Tuy nhiên là đàn ông hết tình nhưng vẫn còn nghĩa, bạn nên ở bên cô ấy sau này như 1 người bạn vì người bị nhiễm HIV bị xã hội kỳ thị kinh khủng lắm :sogood:
nguyentrung129,
21-06-2011, 22:44
đi vào rồi lại đi ra .......
noalana1
21-06-2011, 22:45
nghi quăng bom quá , e mà gặp trg hợp vầy chắc dag ôm gối khóc chứ làm gì còn tâm trí lên đây lập thớt , còn lên đây lập thớt dc tức là tình cảm ko nhiều thì thôi ctay luôn đi , giả bộ làm ng tốt hoài :sweat:
Có 1 bác đã ra đi. Gia đình vô cùng thương tiếc :sosad::sosad:
ChoTaoXin
21-06-2011, 22:46
Xin các bác cho em 1 lời khuyên chân thành, đừng đùa giỡn em nữa. Bây giờ e phải làm thế nào, bít là phải đi xét nghiệm cho ban gái, nhưng vấn đề là e có nên tiếp tục ở bên cạnh cô ấy ko. Dù sao trong chuyện này cô ấy ko có lỗi mà :pudency:
thế sao? đi vs người lạ mà dục vọng bốc lên ko phải là lỗi à :|
bị hấp diêm còn có thể bao dung, chứ đã lăng loàn chủ động thì ko thể dung thứ.
bạn hãy nhìn vào cảm giác của mình để xem đó là TÌNH YÊU hay chỉ là NUỐI TIẾC?
hãy nghĩ đến cái cảnh gấu bạn và thằng kia cùng hoà vào nhau trong cơn khát nhục dục... chưa kể là có bệnh hay ko, chỉ riêng điều đó đã khiến tình cảm của bạn rạn vỡ rồi. ctay sẽ là 1 kết cục đẹp (dù xét nghiệm có ra ếch nhái hay ko)
//ko biết là gió hay thật nhưng cũng là 1 kịch bản để ae thực tập :adore::adore:
tintinkaka
21-06-2011, 22:48
http://cache.gawker.com/assets/images/jezebel/2010/10/wtfkells.gif
:gach::gach:vai hinh:gach::gach:
thechipmunks
21-06-2011, 22:50
Hi Chủ thớt,
Có vài lời mình muốn chia sẻ với bạn.
#1: Xác suất để bạn gái bạn nhiễm HIV là khá thấp, bạn đừng lo lắng.
#2: HIV không dễ lây, hãy đến bên cô ấy, ở cạnh cô ấy vì thời điểm này là lúc cố ấy cần bạn nhất.
#3: Hãy đi xét nghiệm sau 4 tuần, 6 tuần, kết quả khá chính xác ( PP ComboAg/b) nếu ở HCM bạn có thể gọi cho tôi. phone 0121 xyz xyz 3 ( xyz là 456).
#4: Tôi vote bạn xếp hình với cô ấy, dùng bao, nếu khi dùng có vấn đề như rách tuột thì có thể mua Pep dùng (trong vòng 72h), vì như thế cô ấy sẽ thấy iu đời hơn.
#5: Còn nhiều điều muốn nói, nhưng sẽ chỉ là thừa thải, tôi chúc tình yêu của 2 bạn vượt qua sóng gió này.
Up lên cho chủ thớt :sweat:
degiocuondi1602
21-06-2011, 22:50
nghi quăng bom quá , e mà gặp trg hợp vầy chắc dag ôm gối khóc chứ làm gì còn tâm trí lên đây lập thớt , còn lên đây lập thớt dc tức là tình cảm ko nhiều thì thôi ctay luôn đi , giả bộ làm ng tốt hoài :sweat:
Xin lỗi bạn, mình ko phải là người vô công rồi nghề để rồi lên đây quăng những quả boom như thế này. Nếu bạn ko có ý kiến gì thì thôi đừng nói những lời mang tính xúc phạm như vậy. Thank bạn !!!
Chuyện này mình đã suy nghĩ rất nhiều, đau khổ có, khóc có, chán nãn cuộc sống có,........ những vẫn đi vào ngõ cụt nên mới lên đây.
thechipmunks
21-06-2011, 22:52
Xin lỗi bạn, mình ko phải là người vô công rồi nghề để rồi lên đây quăng những quả boom như thế này. Nếu bạn ko có ý kiến gì thì thôi đừng nói những lời mang tính xúc phạm như vậy. Thank bạn !!!
Chuyện này mình đã suy nghĩ rất nhiều, đau khổ có, khóc có, chán nãn cuộc sống có,........ những vẫn đi vào ngõ cụt nên mới lên đây.
Khi nào buồn chủ thớt có thể đến với mình =:misdoubt:
ken.zhin
21-06-2011, 22:54
Biết đâu bạn gái chủ thead muốn thử lòng chủ thead thì sao nhỉ? Chủ thead nên suy nghĩ kỹ trc khi quyết định mọi việc.
noalana1
21-06-2011, 22:55
Xin lỗi bạn, mình ko phải là người vô công rồi nghề để rồi lên đây quăng những quả boom như thế này. Nếu bạn ko có ý kiến gì thì thôi đừng nói những lời mang tính xúc phạm như vậy. Thank bạn !!!
Chuyện này mình đã suy nghĩ rất nhiều, đau khổ có, khóc có, chán nãn cuộc sống có,........ những vẫn đi vào ngõ cụt nên mới lên đây.
thì mình chỉ đề phòng thôi tại voz h nhìu tên quăng bom :stick:
nếu bác còn yêu thì
Hi Chủ thớt,
Có vài lời mình muốn chia sẻ với bạn.
#1: Xác suất để bạn gái bạn nhiễm HIV là khá thấp, bạn đừng lo lắng.
#2: HIV không dễ lây, hãy đến bên cô ấy, ở cạnh cô ấy vì thời điểm này là lúc cố ấy cần bạn nhất.
#3: Hãy đi xét nghiệm sau 4 tuần, 6 tuần, kết quả khá chính xác ( PP ComboAg/b) nếu ở HCM bạn có thể gọi cho tôi. phone 0121 xyz xyz 3 ( xyz là 456).
#4: Tôi vote bạn xếp hình với cô ấy, dùng bao, nếu khi dùng có vấn đề như rách tuột thì có thể mua Pep dùng (trong vòng 72h), vì như thế cô ấy sẽ thấy iu đời hơn.
#5: Còn nhiều điều muốn nói, nhưng sẽ chỉ là thừa thải, tôi chúc tình yêu của 2 bạn vượt qua sóng gió này.
chúc bác giống bác này vậy , là mình mình cũng làm như thế này
thangbinh04
21-06-2011, 22:58
Thứ gái lăng loàn đi gặp trai rồi nói bị bỏ thuốc, chưa kể còn sống thử với chủ thớt nữa. Loại đó chỉ chơi cho sướng k, còn gắn bó thì nên miễn
degiocuondi1602
21-06-2011, 22:58
f5.............f5...............f5.................f5...............:sosad::sosa d::pudency::tire:
dococaudam2
21-06-2011, 22:59
Mình có lời khuyên hãy để gió cuốn đi :sosad:
degiocuondi1602
21-06-2011, 23:02
Thứ gái lăng loàn đi gặp trai rồi nói bị bỏ thuốc, chưa kể còn sống thử với chủ thớt nữa. Loại đó chỉ chơi cho sướng k, còn gắn bó thì nên miễn
Bác đã hiểu sai vấn đề rồi, em nói em với bạn gái em đã sống với nhau như vợ chồng nhưng ko có nghĩa là sống thử, chỉ là 2 nhà đã xem chúng em như con trong nhà và chúng em đã trải qua những chuyện như vợ chồng thôi. Chứ ko phải là sống 1 nhà theo kiểu sống thử . Giờ em cũng ko biết noi sao cho rõ ràng dễ hiểu nữa, giờ em rối lắm :nosebleed:
degiocuondi1602
21-06-2011, 23:06
f5........f5.........f5.........:pudency: :tire:
siz_tecz
21-06-2011, 23:07
Bác nên đưa gf đi xét nghiệm, cả bác cũng xét nghiệm luôn. Tính gf bác như thế thì dù có không bị HIV cũng tính đường rút đi là vừa.
Chuyện chủ thớt mình đã gặp nhiều. Cố lên bạn ạ. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Tôi cá với bạn là em ấy sẽ ko sao. Hãy cố lên.
Có gì cứ pm mình nhé. :)
siz_tecz
21-06-2011, 23:09
Chuyện chủ thớt mình đã gặp nhiều. Cố lên bạn ạ. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Tôi cá với bạn là em ấy sẽ ko sao. Hãy cố lên.
Có gì cứ pm mình nhé. :)
Bác đóng vai nào thế ?
Chàng trai ở Mỹ dính HIV, hay em gái bị lừa, hay như chủ thớt ??? :adore:
degiocuondi1602
21-06-2011, 23:14
Chuyện chủ thớt mình đã gặp nhiều. Cố lên bạn ạ. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Tôi cá với bạn là em ấy sẽ ko sao. Hãy cố lên.
Có gì cứ pm mình nhé. :)
Thank bạn, nick yahoo mình là degiocuondi_1702
iamlordvoldemort
21-06-2011, 23:14
Chuyện chủ thớt mình đã gặp nhiều. Cố lên bạn ạ. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Tôi cá với bạn là em ấy sẽ ko sao. Hãy cố lên.
Có gì cứ pm mình nhé. :)
Nó bơm vào đó rồi còn chưa dính ah :shame:
Ờ mà biết đâu bơm xong nó kể rõ sự tình em ấy còn kịp xử lý :sweat:
Nhưng mà nếu... RIP chủ thớt :stick:
Dù dính hay không thì chủ thớt cũng nên bên cạnh cô ấy nhá. Nhưng mà đừng xếp hình + chia tay đi...
Bác Voldermort cứ thử google thì biết nhé, còn với câu này :
Nó bơm vào đó rồi còn chưa dính ah
Thì bác xứng đáng ăn :gach::gach::gach: :beauty:
@degiocuondi: Hãy vững tin bạn à, hãy suy nghĩ bạn sẽ làm gì trong tình huống tồi tệ nhất, qua trọng ko phải là cái chết mà là con đường dẫn đến đó. Mình sẽ pm bạn sau. Bình an bạn nhé. :band:
ai tiện tay tắt hộ cây quạt cái, lạnh quá -_-
Bác đã hiểu sai vấn đề rồi, em nói em với bạn gái em đã sống với nhau như vợ chồng nhưng ko có nghĩa là sống thử, chỉ là 2 nhà đã xem chúng em như con trong nhà và chúng em đã trải qua những chuyện như vợ chồng thôi. Chứ ko phải là sống 1 nhà theo kiểu sống thử . Giờ em cũng ko biết noi sao cho rõ ràng dễ hiểu nữa, giờ em rối lắm :nosebleed:
Giờ thì chỉ có chờ đợi để xét nghiệm thôi bạn à :). Về khả năng lây nhiễm thì còn tùy thuộc vào độ may mắn của bạn gái bạn, nếu như tên kia có số lượng virus cao ở trong máu cùn với sự cọ xát trong lúc quan hệ thì khả năng bạn gái bạn bị nhiễm bệnh sẽ rất cao, đặc biệt ở thanh thiếu niên thì do sự cọ xát lúc quan hệ khá nhiều (sức trẻ mà :gach:) thì nguy cơ nhiễm cũng tăng lên.
Lời khuyên cuối cho bạn vẫn là sự chờ đợi, nếu như yêu nhau thật lòng thì cùng nhau vượt qua khó khăn này thôi :sogood:.
maximummen
21-06-2011, 23:41
Mình thì mình k biết nói gì hết tại vì chưa từng trải qua chuyện như vậy nhưng nếu đặt mình vào tình cảnh của chủ thread thì thực sự rất đau khổ. Giữa tình cảm và lí trí, chọn cái nào đây???
// Mình hi vọng k có chuyện gì xảy ra với bạn gái bạn và đây chỉ là sóng gió nho nhỏ mà bạn có thể vượt qua. Cố lên!!!!:byebye::byebye:
dococaudam2
21-06-2011, 23:42
http://i259.photobucket.com/albums/hh284/luckyluke113/chemgiopro/chemgio.gif
H trong box này có fong trào post tin gây sock à :rofl:
chulucninh09
22-06-2011, 01:54
- Nếu là thật: em chả biết nên nói gì với chủ thớt cả, tốt nhất là giả ngu đi + dùng 3 con sói :go: :go:
- TH còn lại: đặt gạch hóng :gach:
degiocuondi1602
22-06-2011, 01:54
f5....................................:adore:
Tron Dao Boi Ve
22-06-2011, 02:09
Nếu yêu em nó thật lòng và muốn cưới thì đã k lập thớt trên này, đã lập thớt thì vote chia tay sớm :chaymau:
taolathex
22-06-2011, 04:30
bạn yêu sâu sắc :gach:( không biết đúng chính tả không nữa) thì bạn nên tha thứ cho cô ý
mình nói thật đấy giả như sống với nhau không còn tình yêu nữa thì cũng cần phải có tình người bác ạ (cái này thì trong xã hội hiện đại thì chắc là ít người có)
còn mấy bác trên kia vote chia tay vì các bác ý sợ chết thôi với lại ích kỷ mãi nó quen rồi ...
mới lại HIV lây qua con đường nào thì bác biết rồi đấy :sogood: :sogood:
lifeforrent1412
22-06-2011, 05:04
nói chung là tỉ lệ lây nhiễm trong 1 lần quan hệ là không cao lắm.
nếu bạn gái bạn mới chỉ quan hệ 1 lần với thằng kia thì tỉ lệ bị dính HIV không cao.
bạn nên cho bạn gái đi xét nghiệm và tư vấn tại các trung tâm HIV (free)
nhưng phải sau 03 tháng mới phát hiện dc có bị HIV hay không. (3 tháng đầu là gd cửa sổ xét nghiệm hiện tại không phát hiện dc)
còn trong thời gian này thì bạn và bạn gái tốt nhất là nên tránh việc QHTD thôi. (gd cửa sổ vẫn lây nhé)
chúc bạn sẽ gặp may mắn trong việc này.
beo_kaka
22-06-2011, 05:29
nói chung là tỉ lệ lây nhiễm trong 1 lần quan hệ là không cao lắm.
nếu bạn gái bạn mới chỉ quan hệ 1 lần với thằng kia thì tỉ lệ bị dính HIV không cao..
thằng kia (+) tính, nó abcxyz với bạn gái, ko deo bao cao su thì đến 99.999% là (+) rồi ,0.001% kia là máy nó khỏe, bộ phanh hàng xin ko rỉ dầu 1 tí nào thì may ra....:sogood:
ko uống thuốc phơi nhiễm trước 72h thì cứ xác định nhé:stick::stick::stick:
Nếu thật chắc chủ thớt chẳng buồn lên đây lập topic đâu. Cách ly 1 tgian đi xét nghiệm đi đã rồi mới biết mà giải quyết. Hay là định sống chết có nhau luôn?
NooPhuocThinh
22-06-2011, 07:22
Chia tay thôi :sogood:
barca_no1
22-06-2011, 08:00
Em đã cố hỏi và biết đc chuyện là bạn gái em quen 1 thằng ở Mỹ, gốc ở SG, hôm đó thằng đó hẹn đi uống nước, và sau đó (theo lời kể bạn gái em) lúc về bạn gái em ko còn hiểu đc mình nữa, cơn khát vọng tình dục ko thể nào cưỡng lại đc, đầu óc ko còn biết suy nghĩ gì và cũng ko thể làm chủ đc bản thân nữa, và rồi thằng đó dẫn đến nhà nghĩ và thế là xong......
Thuốc này bán ở đâu nhỉ :dreaming:
Bá đạo quá :sweat:
Đệt mợ, đời éo phải phim đâu mà dễ thế.
Eclipse1207
22-06-2011, 08:06
VOte lượn
cho nó chừa cái tật ngủ lan đi. Sau này cưới nó về thì bạn sẽ có một cơ số cơ hội để vào topic ngoài kia : [Tâm lý] Có khi chả lấy vợ nữa các bác ạ :( :))
spamducdo_troiphuho
22-06-2011, 08:21
chúc mừng chủ thớt nhá !! may mà nó nói sớm !!
vote xếp hình dùng bao rồi chia tay:beauty::beauty::beauty:
boy_sprincess_hn ver2
22-06-2011, 11:17
thoang thoảng mùi gió đâu đây...........
+1111111111 :chaymau:
http://cache.gawker.com/assets/images/jezebel/2010/10/wtfkells.gif
chết cười khi xem tới cái này :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Chũ thớt nên đi xét nghiệm đi :|
gackiem196
22-06-2011, 13:11
Nói chung những gì cần nói thì các cao nhân cũng nói rồi. mình chỉ có 1 ý này thôi, chủ thớt nên nghe và suy nghĩ: bạn gái chủ thớt cũng ko tốt cho lắm đâu,đã có ng yêu rồi còn nhận lời đi uống cafe với tg @~^! kia làm gì thế? Muốn đong à? Nếu ko từ chối được sao ko đi kèm với chủ thớt?
tung_tobe
22-06-2011, 13:22
Chia buồn với bác chủ thớt :sosad:
Romanius
22-06-2011, 13:33
Có dính H hay không thì cũng vote chia tay. Tự làm tự chịu. Đàn ông con trai bọn mình mà cũng cứ làm theo dục vọng như thế thì.. :rofl:
degiocuondi1602
22-06-2011, 15:44
Xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn, các anh chị:adore: . Thực ra thì em đã có quyết định riêng cho bản thân, em đã quyết định ở bên cạnh cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Em biết, cô ấy giấu em đi hẹn hò với thằng đó là cô ấy trăm ngàn lần sai, đời người ai chả có 1 lần mắc sai lầm hả các bác, cái quan trọng là bít nhìn vào lỗi lầm đó để sửa đỗi. Cố ấy cũng vì 2 chữ "ham vui" mà lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Lúc đầu khi mới biết chuyện, em rất hận cô ấy, rất giận cô ấy và thầm nghĩ sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô ấy, nhưng suy nghĩ lại.....sau chuyện đó cô ấy mún chia tay với em vì cô ấy thấy có lỗi với em, thấy ko xứng đáng với em thì em đã ko còn giận nữa, em yêu cô ấy và sẽ tiếp tục bên cạnh cô ấy cho dù ai có nói gì đi nữa. Em biết em làm như vậy có người sẽ cho rằng em là 1 thằng ngu, nhưng em thà để mọi người chưởi em còn hơn em phải nhìn cô ấy đau khổ trong tuyệt vọng, em ko làm đc các bác ah............... Em lập topic này 1 phần là để tham khảo ý kiến, 1 phần cũng là đưa ra 1 bài học cho các bạn gái ham vui như gấu của em và cũng có 1 lời khuyên cho các bạn trai, hãy quan tâm chăm sóc gấu của mình thật tốt để chuyện đó ko còn là bi kịch như mình nữa. Thank for all.....................:tire:
chulucninh09
22-06-2011, 15:49
Close được chưa http://vozforums.com/images/smilies/Off/tire.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110622/15/o/anhso-155303_omg_wtf_cat.jpg
KjdWizard
22-06-2011, 18:23
Xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn, các anh chị:adore: . Thực ra thì em đã có quyết định riêng cho bản thân, em đã quyết định ở bên cạnh cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Em biết, cô ấy giấu em đi hẹn hò với thằng đó là cô ấy trăm ngàn lần sai, đời người ai chả có 1 lần mắc sai lầm hả các bác, cái quan trọng là bít nhìn vào lỗi lầm đó để sửa đỗi. Cố ấy cũng vì 2 chữ "ham vui" mà lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Lúc đầu khi mới biết chuyện, em rất hận cô ấy, rất giận cô ấy và thầm nghĩ sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô ấy, nhưng suy nghĩ lại.....sau chuyện đó cô ấy mún chia tay với em vì cô ấy thấy có lỗi với em, thấy ko xứng đáng với em thì em đã ko còn giận nữa, em yêu cô ấy và sẽ tiếp tục bên cạnh cô ấy cho dù ai có nói gì đi nữa. Em biết em làm như vậy có người sẽ cho rằng em là 1 thằng ngu, nhưng em thà để mọi người chưởi em còn hơn em phải nhìn cô ấy đau khổ trong tuyệt vọng, em ko làm đc các bác ah............... Em lập topic này 1 phần là để tham khảo ý kiến, 1 phần cũng là đưa ra 1 bài học cho các bạn gái ham vui như gấu của em và cũng có 1 lời khuyên cho các bạn trai, hãy quan tâm chăm sóc gấu của mình thật tốt để chuyện đó ko còn là bi kịch như mình nữa. Thank for all.....................:tire:
1 quyết định đáng nể phục, có điều hơi gian nan đấy, chúc bác may mắn :sogood:
kiemsithien47
22-06-2011, 19:28
Xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn, các anh chị:adore: . Thực ra thì em đã có quyết định riêng cho bản thân, em đã quyết định ở bên cạnh cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Em biết, cô ấy giấu em đi hẹn hò với thằng đó là cô ấy trăm ngàn lần sai, đời người ai chả có 1 lần mắc sai lầm hả các bác, cái quan trọng là bít nhìn vào lỗi lầm đó để sửa đỗi. Cố ấy cũng vì 2 chữ "ham vui" mà lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Lúc đầu khi mới biết chuyện, em rất hận cô ấy, rất giận cô ấy và thầm nghĩ sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô ấy, nhưng suy nghĩ lại.....sau chuyện đó cô ấy mún chia tay với em vì cô ấy thấy có lỗi với em, thấy ko xứng đáng với em thì em đã ko còn giận nữa, em yêu cô ấy và sẽ tiếp tục bên cạnh cô ấy cho dù ai có nói gì đi nữa. Em biết em làm như vậy có người sẽ cho rằng em là 1 thằng ngu, nhưng em thà để mọi người chưởi em còn hơn em phải nhìn cô ấy đau khổ trong tuyệt vọng, em ko làm đc các bác ah............... Em lập topic này 1 phần là để tham khảo ý kiến, 1 phần cũng là đưa ra 1 bài học cho các bạn gái ham vui như gấu của em và cũng có 1 lời khuyên cho các bạn trai, hãy quan tâm chăm sóc gấu của mình thật tốt để chuyện đó ko còn là bi kịch như mình nữa. Thank for all.....................:tire:
:adore::adore: khâm phục bác quá, chúc bác luôn hạnh phúc và may mắn với lựa chọn của mình
Romanius
22-06-2011, 20:18
Xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn, các anh chị:adore: . Thực ra thì em đã có quyết định riêng cho bản thân, em đã quyết định ở bên cạnh cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Em biết, cô ấy giấu em đi hẹn hò với thằng đó là cô ấy trăm ngàn lần sai, đời người ai chả có 1 lần mắc sai lầm hả các bác, cái quan trọng là bít nhìn vào lỗi lầm đó để sửa đỗi. Cố ấy cũng vì 2 chữ "ham vui" mà lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Lúc đầu khi mới biết chuyện, em rất hận cô ấy, rất giận cô ấy và thầm nghĩ sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô ấy, nhưng suy nghĩ lại.....sau chuyện đó cô ấy mún chia tay với em vì cô ấy thấy có lỗi với em, thấy ko xứng đáng với em thì em đã ko còn giận nữa, em yêu cô ấy và sẽ tiếp tục bên cạnh cô ấy cho dù ai có nói gì đi nữa. Em biết em làm như vậy có người sẽ cho rằng em là 1 thằng ngu, nhưng em thà để mọi người chưởi em còn hơn em phải nhìn cô ấy đau khổ trong tuyệt vọng, em ko làm đc các bác ah............... Em lập topic này 1 phần là để tham khảo ý kiến, 1 phần cũng là đưa ra 1 bài học cho các bạn gái ham vui như gấu của em và cũng có 1 lời khuyên cho các bạn trai, hãy quan tâm chăm sóc gấu của mình thật tốt để chuyện đó ko còn là bi kịch như mình nữa. Thank for all.....................:tire:
Rất bản lĩnh. Mình ủng hộ bạn.
phoms5011
22-06-2011, 20:19
Xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn, các anh chị:adore: . Thực ra thì em đã có quyết định riêng cho bản thân, em đã quyết định ở bên cạnh cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Em biết, cô ấy giấu em đi hẹn hò với thằng đó là cô ấy trăm ngàn lần sai, đời người ai chả có 1 lần mắc sai lầm hả các bác, cái quan trọng là bít nhìn vào lỗi lầm đó để sửa đỗi. Cố ấy cũng vì 2 chữ "ham vui" mà lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Lúc đầu khi mới biết chuyện, em rất hận cô ấy, rất giận cô ấy và thầm nghĩ sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô ấy, nhưng suy nghĩ lại.....sau chuyện đó cô ấy mún chia tay với em vì cô ấy thấy có lỗi với em, thấy ko xứng đáng với em thì em đã ko còn giận nữa, em yêu cô ấy và sẽ tiếp tục bên cạnh cô ấy cho dù ai có nói gì đi nữa. Em biết em làm như vậy có người sẽ cho rằng em là 1 thằng ngu, nhưng em thà để mọi người chưởi em còn hơn em phải nhìn cô ấy đau khổ trong tuyệt vọng, em ko làm đc các bác ah............... Em lập topic này 1 phần là để tham khảo ý kiến, 1 phần cũng là đưa ra 1 bài học cho các bạn gái ham vui như gấu của em và cũng có 1 lời khuyên cho các bạn trai, hãy quan tâm chăm sóc gấu của mình thật tốt để chuyện đó ko còn là bi kịch như mình nữa. Thank for all.....................:tire:
Chúc bác hp! :sogood:
Mr.Ken9x
22-06-2011, 20:20
Xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn, các anh chị:adore: . Thực ra thì em đã có quyết định riêng cho bản thân, em đã quyết định ở bên cạnh cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Em biết, cô ấy giấu em đi hẹn hò với thằng đó là cô ấy trăm ngàn lần sai, đời người ai chả có 1 lần mắc sai lầm hả các bác, cái quan trọng là bít nhìn vào lỗi lầm đó để sửa đỗi. Cố ấy cũng vì 2 chữ "ham vui" mà lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Lúc đầu khi mới biết chuyện, em rất hận cô ấy, rất giận cô ấy và thầm nghĩ sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô ấy, nhưng suy nghĩ lại.....sau chuyện đó cô ấy mún chia tay với em vì cô ấy thấy có lỗi với em, thấy ko xứng đáng với em thì em đã ko còn giận nữa, em yêu cô ấy và sẽ tiếp tục bên cạnh cô ấy cho dù ai có nói gì đi nữa. Em biết em làm như vậy có người sẽ cho rằng em là 1 thằng ngu, nhưng em thà để mọi người chưởi em còn hơn em phải nhìn cô ấy đau khổ trong tuyệt vọng, em ko làm đc các bác ah............... Em lập topic này 1 phần là để tham khảo ý kiến, 1 phần cũng là đưa ra 1 bài học cho các bạn gái ham vui như gấu của em và cũng có 1 lời khuyên cho các bạn trai, hãy quan tâm chăm sóc gấu của mình thật tốt để chuyện đó ko còn là bi kịch như mình nữa. Thank for all.....................:tire:
Ủng hộ hết mình:adore::adore::adore:
Sắp có 1 bé gia nhập tầng 17 rồi, vì tầng này dành riêng cho Vozer hi sinh onh liệt.
Mong sớm gặp bác:beauty:
cuibap89
22-06-2011, 20:50
Gió to vãi :sogood:
D4nChO1995
22-06-2011, 21:09
nếu mà có thì e vote chia tay :adore::adore::adore:
bintaotau
22-06-2011, 21:20
Xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn, các anh chị:adore: . Thực ra thì em đã có quyết định riêng cho bản thân, em đã quyết định ở bên cạnh cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Em biết, cô ấy giấu em đi hẹn hò với thằng đó là cô ấy trăm ngàn lần sai, đời người ai chả có 1 lần mắc sai lầm hả các bác, cái quan trọng là bít nhìn vào lỗi lầm đó để sửa đỗi. Cố ấy cũng vì 2 chữ "ham vui" mà lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Lúc đầu khi mới biết chuyện, em rất hận cô ấy, rất giận cô ấy và thầm nghĩ sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô ấy, nhưng suy nghĩ lại.....sau chuyện đó cô ấy mún chia tay với em vì cô ấy thấy có lỗi với em, thấy ko xứng đáng với em thì em đã ko còn giận nữa, em yêu cô ấy và sẽ tiếp tục bên cạnh cô ấy cho dù ai có nói gì đi nữa. Em biết em làm như vậy có người sẽ cho rằng em là 1 thằng ngu, nhưng em thà để mọi người chưởi em còn hơn em phải nhìn cô ấy đau khổ trong tuyệt vọng, em ko làm đc các bác ah............... Em lập topic này 1 phần là để tham khảo ý kiến, 1 phần cũng là đưa ra 1 bài học cho các bạn gái ham vui như gấu của em và cũng có 1 lời khuyên cho các bạn trai, hãy quan tâm chăm sóc gấu của mình thật tốt để chuyện đó ko còn là bi kịch như mình nữa. Thank for all.....................:tire:
:sogood:: Bye:: Bye:: Bye:Vĩnh biệt bạn nhá
G1-Guerrilla
22-06-2011, 21:26
Thời gian yêu nhau em và bạn gái em chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng từ ngày chuyện đó xảy ra nó ko bao giờ để e lại gần nó:sosad:
Thật sự em nó thật sự đã nhiễm HIV hay nó lừa bác để chạy theo tình yêu mới? Bảo em nó đi xét nghiệm đi, xem xoắn không? Nếu em nó bị HIV thì mình sẽ chăm sóc em nó, còn bác liều thì cứ bcs quan hệ thôi. Chẳng phải xoắn. Còn nó lừa bác thì chia tay cmn đi :nosebleed:
degiocuondi1602
23-06-2011, 20:33
Thật sự em nó thật sự đã nhiễm HIV hay nó lừa bác để chạy theo tình yêu mới? Bảo em nó đi xét nghiệm đi, xem xoắn không? Nếu em nó bị HIV thì mình sẽ chăm sóc em nó, còn bác liều thì cứ bcs quan hệ thôi. Chẳng phải xoắn. Còn nó lừa bác thì chia tay cmn đi :nosebleed:
Nó bảo em khi nào đúng ngày dẫn nó đi khám mà
punkvn ver 2
23-06-2011, 20:43
chơi tiếp đi đợi thuốc anti HIV 10 năm nữa là về việt nam rồi yên tâm mà chơi :sexy:
Cả 2 cùng đi xét nghiệm đi. Có kết quả rồi tính tiếp. Nhỡ thằng kia nó nói đểu thì sao. Khéo cầm cái tờ giấy âm tính lại chả sướng phát điên lên. Còn nếu dương tính thì mua thuốc uống, 10 năm nữa biết đâu có cách chữa tận gốc
whisper_Wind
24-06-2011, 14:46
Nghe nói Timothy Ray Brown trong 1 lần mất kiểm soát tự thẻo nên bây h vẫn sống nhăn răng đấy bợn :gach: :gach:
Ryan A. Pham
24-06-2011, 14:50
Vote xếp hình rồi chia... Ơ đệch, mình cũng nhiễm HIV con mợ nó rồi :D
"Một nghiên cứu trên những cặp nam nữ tại châu Phi cho thấy, nguy cơ nhiễm virus HIV sau một lần quan hệ với người nhiễm bệnh là 1/588"
†h€†ru†h
26-06-2011, 23:04
http://cache.gawker.com/assets/images/jezebel/2010/10/wtfkells.gif
Đào mộ, kết qả thế nào nói e bik vs
onggiacobau
28-07-2013, 00:33
Chúc thớt may mắn kiếp sau!!!:look_down:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.