Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Super đổ vỏ!!
troioidoiquaden
21-06-2011, 10:57
Mở màn em tự giới thiệu 1 chút em là 1 vozer lâu năm, nhưng post bài này thì em phải xài clone :sosad:
Tình hình là em đang cưa 1 bé (gọi là bé với em nhưng chắc cũng ko nhỏ tuổi tuổi so với tuổi chung của vozer, bé sn 1988). Bé này nói chung xinh, tính độc lập, chịu khó, vui và tốt với mọi người. Nói chung là good, để cưa dc bé này em phải cạnh tranh với 2 thằng khác nữa.
Em không biết em win hay lose trong cuộc cạnh tranh, nhưng hôm nay đùng 1 cái bé nhắn tin hỏi em là "nếu em nói em lỡ có con rồi thì anh nghĩ sao", trời ơi đúng là trời sập!! Em không mong là em cua dc 1 trinh nữ (bản thân em cũng rất thoáng trong chuyện đó, em cũng phang phập đủ kiểu rồi), từ đầu em cũng đoán là bé cũng xếp hình rồi, nhưng tới nước này thì :sosad:
Có thể tạm hiểu là em win nên mới dc biết thông tin mật, nhưng biết rồi thì... :pudency: Giờ em ko biết làm sao. Mong các thím cho em ý kiến.
Cũng có thể bé chỉ thử em để xem em phản ứng thế nào, nhưng thử kiểu này thì... :sosad: em chưa gặp bé nữa, mới nhắn tin lúc nãy thôi, nên em post lên voz luôn.
Thử thôi:D
Cũng có thể là thím đổ vỏ thật:D
hongtuan
21-06-2011, 11:01
thì thử lại em nó thôi.
Nói anh cũng có 1 đứa riêng rồi :lmao:
Nguyen_Thu
21-06-2011, 11:01
hôm qua giờ mấy thím toàn lập nick nghe thật thương tâm : trời ơi quá đen, em khổ lắm các bác à :rofl:
Mình cũng nghĩ nó thử thôi, có khi nhắn vậy cho cả 3 anh, sao biết chắc được? :P
hoaanhtuc_hp007
21-06-2011, 11:02
ảnh đâu Thím.em ấy thử đấy thím à
:adore::adore::adore::adore::gach::gach:
DinaChog
21-06-2011, 11:03
thử lại là biết, a cũng có 1 đứa rồi, quá xứng đôi :beauty:
Liam_Ashton
21-06-2011, 11:04
nhắn lại "từ hồi gặp e tự nhiên a bị mòn 1 con mắt, giờ thì a đã hiểu tại sao":beauty:
xtieunguyen
21-06-2011, 11:04
Tốt, được cả trâu lẫn nghé, lại chắc ăn là có khả năng sinh sản, tốt thế còn gì:adore:
Lỡ có con tức là đang nuôi nó hay đã từng có thai nhưng phá ?
Nó thử bác đấy , mà có con cũng chả sao.Gái một con nhìn đẹp lắm , cái gì cũng nảy nở ^^
hoaanhtuc_hp007
21-06-2011, 11:05
Tốt, được cả trâu lẫn nghé, lại chắc ăn là có khả năng sinh sản, tốt thế còn gì:adore:
nhưng nghé đấy cụa thằng khác Thím à:beauty::beauty::lmao::lmao::lmao::lmao::lmao:
sourire1983
21-06-2011, 11:06
Kiếm cho em ý đứa nữa.
vuanhk10
21-06-2011, 11:08
thử thôi =)) bảo cho a xem mặt con có giống a ko :))
troioidoiquaden
21-06-2011, 11:12
Bé này ở Đà Lạt, chỉ lên TP học + làm thôi. Bé nói là con để ở ĐL. Còn định rủ em về....thăm :surrender:
Hy vọng là thử thôi, chứ thật thì em có thoáng mấy cũng ko vượt qua nổi chuyện này mất :sosad: thà em 1 đời vợ còn chấp nhận, chứ em đã kết hôn lần nào đâu (bạn gái thì từng có).
Hình thì em mong các bác đại xá vì bạn bè em trên voz không ít, và đều biết mặt bé, em mà post lên thì.... em xài clone làm gì cho mất công
Aquarius180
21-06-2011, 11:16
Bé này ở Đà Lạt, chỉ lên TP học + làm thôi. Bé nói là con để ở ĐL. Còn định rủ em về....thăm :surrender:
Hy vọng là thử thôi, chứ thật thì em có thoáng mấy cũng ko vượt qua nổi chuyện này mất :sosad: thà em 1 đời vợ còn chấp nhận, chứ em đã kết hôn lần nào đâu (bạn gái thì từng có).
Hình thì em mong các bác đại xá vì bạn bè em trên voz không ít, và đều biết mặt bé, em mà post lên thì.... em xài clone làm gì cho mất công
đã chơi rùi chơi tới bến đi !! cứ nói là hôm nào lên thăm xem có hợp nhau với đứa bé, hay j j đó rùi tới đó tính tiếp :gach:
chỉ cần em thực sự yêu anh mọi việc ko quan trọng :adore:
xtieunguyen
21-06-2011, 11:26
Bé này ở Đà Lạt, chỉ lên TP học + làm thôi. Bé nói là con để ở ĐL. Còn định rủ em về....thăm :surrender:
Hy vọng là thử thôi, chứ thật thì em có thoáng mấy cũng ko vượt qua nổi chuyện này mất :sosad: thà em 1 đời vợ còn chấp nhận, chứ em đã kết hôn lần nào đâu (bạn gái thì từng có).
Hình thì em mong các bác đại xá vì bạn bè em trên voz không ít, và đều biết mặt bé, em mà post lên thì.... em xài clone làm gì cho mất công
Đà Lạt ah, thôi bỏ mẹ, úp hình lên nhanh, hồi ở nhà tớ cũng ăn chơi trác táng con rơi con rớt nhiều lắm. Up lên đúng là con tớ thì tớ lãnh con nghé cho cậu chỉ việc dắt trâu đi thôi:nosebleed:
troioidoiquaden
21-06-2011, 11:41
Nãy giờ em ngồi nhớ lại chi tiết các cuộc nói chuyện trước giờ thì khả năng thử là khá cao, nên cũng hơi yên tâm :nosebleed:
Còn nhỡ mà thật thì nếu là các bác thì các bác xử lý sao. Em chưa xếp hình và nếu thật thì chắc em ko dám xếp đâu, vì nếu ko tiến tới đâu thì lại rắc rối :pudency: -> cái này là em trả lời trước cho comment "xếp hình + chia tay"
ivy.wang
21-06-2011, 11:46
"Thì anh buồn lắm chứ sao", rồi cứ bt tiếp như mọi ngày. Chả việc gì phải xoắn.
Mr.I.Don't.Know
21-06-2011, 11:48
Con của thằng khác kêu mình bằng bố cũng thú vị lắm chứ :look_down:
j/k
devilnero17
21-06-2011, 11:50
Lại nhớ có thím nào nói:"đc con thằng khác gọi bằng bố cũng oai ra phết".:lmao:
Đấy thím cứ thế mà làm.
M.I.A3ngay Real hoa bacar
21-06-2011, 11:51
Chém 100% rồi chủ thớt.
Phân tích 1 tý đi :stick:.
Ông bạn quen nó bao lâu rồi? Nếu gái có con thì chỉ có thằng "Nghiệp vụ kém" mới không phát hiện ra :gach:
Vote rình em ý tắm đề xem đầu ti -_-
voz.postman
21-06-2011, 11:54
Thím cứ chơi tới đi :beauty:, sợ gì, nuôi con dùm thằng khác thì em không chắc nhưng thím đang vào test là chắc chắn đấy, yêu thật thì sao phải xoắn, dân chơi phải sợ mưa rơi? :">
matrix103dpi
21-06-2011, 12:04
Trùm XL thì thế này: Con là 1 phần của em, còn em là 1 phần của anh, và anh yêu em.
Còn thẳng thắn mà nói: Anh yêu em, nhưng em thấy làm sao coi được thì làm. :go:
troioidoiquaden
21-06-2011, 12:11
Chém 100% rồi chủ thớt.
Phân tích 1 tý đi :stick:.
Ông bạn quen nó bao lâu rồi? Nếu gái có con thì chỉ có thằng "Nghiệp vụ kém" mới không phát hiện ra :gach:
Vote rình em ý tắm đề xem đầu ti -_-
Trùm XL thì thế này: Con là 1 phần của em, còn em là 1 phần của anh, và anh yêu em.
Còn thẳng thắn mà nói: Anh yêu em, nhưng em thấy làm sao coi được thì làm. :go:
"Làm sao coi dc thì làm" nghĩa là làm gì bác.
Còn chuyện nghiệp vụ có thể em hơi kém thật, bác chỉ em vài chiêu phân biệt với, đừng bắt em rình phòng tắm nhé.
ohmarion
21-06-2011, 12:14
Nếu muốn quen thì cứ chém trước anh không quan tâm gì đó, còn nếu phát hiện thật thì :go:
Sniper_12192
21-06-2011, 12:14
em no còm men :pudency:
thì ra vì vấn đề này ra đường dạo này nhiều người hâm ;))
timichip
21-06-2011, 12:21
Em ở Đà Lạt này, bác cho địa chỉ em ra kiểm tra xem có phải có con thật không :D
thà để người ta nuôi con dùm mình chứ đừng để mình phải nuôi con dùm người khác nhá :sweat:
con gái thì nuôi đi mai mốt có gì rape luôn :rofl::rofl::rofl::rofl:
Có thể tạm hiểu là em win nên mới dc biết thông tin mật, nhưng biết rồi thì... :pudency: Giờ em ko biết làm sao. Mong các thím cho em ý kiến.
Chưa chắc bạn win đâu, biết đâu mấy cậu kia đều lần lượt biết và out rồi, bạn là last stand thì sao :beauty: :beauty:
ô vongola đùa thì cũng k nên như thế
troioidoiquaden
21-06-2011, 12:37
Theo em biết thì mấy cậu kia chưa out bác ạ, có thể suy ra là họ chưa biết, hoặc bé nhắn cho cả 3 cùng lúc và giờ cả 3 thằng đều đang bị khùng thì em ko chắc.
troioidoiquaden
21-06-2011, 12:39
thà để người ta nuôi con dùm mình chứ đừng để mình phải nuôi con dùm người khác nhá :sweat:
Chuyện nuôi dùm thì nếu cùng đường lắm thì em cũng chấp nhận dc, em kinh tế đầy đủ, kết hôn là chuyện nhỏ. Nhưng em còn ba mẹ, anh chị, và em chắc 100% mấy người đó ko bao giờ chấp nhận dc chuyện này :chaymau:
Theo em biết thì mấy cậu kia chưa out bác ạ, có thể suy ra là họ chưa biết, hoặc bé nhắn cho cả 3 cùng lúc và giờ cả 3 thằng đều đang bị khùng thì em ko chắc.
Thế thì chưa nên ra quyết định. Nên biết nó có đùa hay ko đã, đừng trả lời nó mình nghĩ gì. Cứ sms qua lại hoặc hẹn gặp lúc nào đấy hỏi thêm xem sao, bảo là anh muốn nghe câu chuyện của em :pudency: . Đây là chuyện quan trọng với anh, không có chữ "nếu" được :sogood: . Sau khi biết tất cả rồi bác lên đây review anh em mới tư vấn được...
Nếu em nó nói thiệt, thì bác suy nghĩ coi nên làm thế nào thì làm (dựa vào tình cảm và lý trí hiện tại).
Còn nếu em nó thử, nói đùa với bác thì nếu là mình mình sút ngay không đắn đo. Mịe, lẽ đời đéo nào lại đi thử ba trò vớ vẩn vậy.
Mới kiểu này mà nó đã thử mình ba trời ba đất vậy, sau này cưới xin rồi, buồn đời nó lại thử coi thử bác còn quan tâm tới nó không, nó nói nó đang cặp với ông ABC nào đó thì bác nghĩ như thế nào.
troioidoiquaden
21-06-2011, 12:51
Thế thì chưa nên ra quyết định. Nên biết nó có đùa hay ko đã, đừng trả lời nó mình nghĩ gì. Cứ sms qua lại hoặc hẹn gặp lúc nào đấy hỏi thêm xem sao, bảo là anh muốn nghe câu chuyện của em :pudency: . Đây là chuyện quan trọng với anh, không có chữ "nếu" được :sogood: . Sau khi biết tất cả rồi bác lên đây review anh em mới tư vấn được...
Tối em có hẹn gặp bé. Có lẽ để em nghe câu chuyện rồi review sau. Mà nếu là thật thì 90% là em chạy cmnr.
Tron Dao Boi Ve
21-06-2011, 13:14
Khối thằng muốn đổ nhưng k có vỏ mà đổ ấy chứ :chaymau:
Jacky_Hup
21-06-2011, 13:27
đùng 1 cái bé nhắn tin hỏi em là "nếu em nói em lỡ có con rồi thì anh nghĩ sao"
Ngay lúc đó sao ko nt lại là : '' Anh cũng định hỏi em câu đó " :">
Nếu em nó nói thiệt, thì bác suy nghĩ coi nên làm thế nào thì làm (dựa vào tình cảm và lý trí hiện tại).
Còn nếu em nó thử, nói đùa với bác thì nếu là mình mình sút ngay không đắn đo. Mịe, lẽ đời đéo nào lại đi thử ba trò vớ vẩn vậy.
Mới kiểu này mà nó đã thử mình ba trời ba đất vậy, sau này cưới xin rồi, buồn đời nó lại thử coi thử bác còn quan tâm tới nó không, nó nói nó đang cặp với ông ABC nào đó thì bác nghĩ như thế nào.
+1,yêu mấy em cứ tỏ ra mình thông minh như thế này mệt óc và chán lắm :chaymau:
//E có con là việc của em,anh vừa gọi điện cho mẹ em thông báo là em đang có thai cũng là việc của anh :go:
//Bác hỏi rõ về "đứa con" đấy đi,xem cách nói chuyện có lộ ra sơ hở nào ko?,bố của đứa con đấy là ai?quen ntn,vì sao ko nhận nuôi con? :adore: đã cưới xin chưa,đưa anh số điện thoại người nhà em để anh hỏi han mua quà thăm hỏi cháu :adore:
karlmarx2011
21-06-2011, 13:31
Em như bác em im lặng vài ngày xem sao đã.
Em như bác em im lặng vài ngày xem sao đã.
dở,thế là quá dở,thế là tạo điều kiện và thời gian cho mấy thằng kia xông vào + khiến em nó suy nghĩ là mới có tí đã xoắn
EM nó nhắn cho cả 3 thằng á, thằng nào chịu thì nó wen thằng đó thôi :">
Cứ nhắn là "Iu 1 người là chấp nhận điều tốt lẫn o tốt of người đó" rồi xem nó có con thật o.
Lỡ có thật thì cứ tiếp tục wen đi, khi nào bỏ nó thì nói lại câu trên, thêm vào là
"Em iu anh thì hãy chấp nhận tính o tốt of anh là hay nói dối lám" -_-
beo_kaka
21-06-2011, 14:00
+1,yêu mấy em cứ tỏ ra mình thông minh như thế này mệt óc và chán lắm :chaymau:
//E có con là việc của em,anh vừa gọi điện cho mẹ em thông báo là em đang có thai cũng là việc của anh :go:
//Bác hỏi rõ về "đứa con" đấy đi,xem cách nói chuyện có lộ ra sơ hở nào ko?,bố của đứa con đấy là ai?quen ntn,vì sao ko nhận nuôi con? :adore: đã cưới xin chưa,đưa anh số điện thoại người nhà em để anh hỏi han mua quà thăm hỏi cháu :adore:
Đọc dòng này minhg chả hỉu j:sweat::sweat:
evilfire
21-06-2011, 14:15
hàng mua 1 tặng 1! chủ thớt lời! ^^
1 là nó thử mình mà cái này phải đến 90% vì chả có con điên nào có con mà chưa có chồng mà đi nói với bạn kiểu ấy cả, đúng không\
2. là nó có thật niếu vậy thì phải xem tình cảm của bạn với em nhỏ đó niếu yêu người mà gét đổ vỏ thì phá đi còn xác đinh yêu không vì cái j cả thì " lấy trâu được nghé cũng chả chết bố con thằng nào "
dangxunb
21-06-2011, 14:51
Tùy vào mức độ tình cảm của chủ thớt dành cho em kia:">
Trong voz lắm chuyện trái ngang đọc vào muốn khóc:sosad:
troioidoiquaden
21-06-2011, 14:51
1 là nó thử mình mà cái này phải đến 90% vì chả có con điên nào có con mà chưa có chồng mà đi nói với bạn kiểu ấy cả, đúng không\
2. là nó có thật niếu vậy thì phải xem tình cảm của bạn với em nhỏ đó niếu yêu người mà gét đổ vỏ thì phá đi còn xác đinh yêu không vì cái j cả thì " lấy trâu được nghé cũng chả chết bố con thằng nào "
Hy vọng là em nó thử. Còn nếu là thật thì em nó nói ra ngay lúc này là đã có suy nghĩ cho em rồi, để em có lùi thì vẫn còn kịp (vì tình cảm chưa có gì sâu đậm, đang tìm hiểu thôi), chứ để mọi việc phát triển xa hơn rồi mới nói thì còn rắc rối hơn nhiều, lúc đó chắc em lên đây lập topic nhảy lầu chứ ko phải là đổ vỏ nữa. Nói chung để em coi tình hình làm sao đã...
Thx các thím tư vấn nhiệt tình :sogood:
Chả biết xoắn thế nào, đợi chủ thớt review vậy :beauty:
nam_paph
21-06-2011, 16:27
Nó thử thím đấy :D,mới cửa ải đầu tiên mà đã ko vuợt qua ! ( cái này khoảng 95% )
Romanius
21-06-2011, 16:32
Không việc gì phải xoắn đâu bạn ơi. Cứ chém gió nhiệt tình vào. Trước mình cũng bị 1 phát y như thế này. Có điều nó chém gió kinh quá.
Khóc lóc bảo là đi khám thai mới biết đã dính thai mấy tháng với thằng cùng cơ quan trong 1 lần đi uống rượu say không biết gì nên bây giờ phải cưới gấp. Miêu tả tình huống, tình trạng bây giờ, khóc lóc như thật. Bảo là em chẳng có tình cảm gì với ông ý.. blah blah.. Nhưng mình đánh hơi mùi gió hơi bị thính.
Thế là em tạo gió thì anh tạo bão.. anh chỉ coi đấy là tai nạn, anh sẽ yêu thương nó như con anh.. - Thế thì thiệt thòi cho anh quá, em không nỡ, em không thể làm vậy với anh được..
Nhùng nhằng 1 hồi mình chém cái gì nữa cũng éo nhớ. Chờ lúc em ý xúc động nhất lật bài ngửa. Em nghĩ anh điên mà đổ vỏ cho thằng khác? Định lừa anh vào tròng à, tưởng anh ngu à.. v..v...
Con bé câm như con hến, cũng không biết cảm giác lúc đấy của nó ra sao, chắc thất vọng tràn trề. :rofl:
Chửi mắng 1 hồi mình mới chốt hạ là biết nó gió từ đầu rồi. Con bé lúc đầu tức sau lại cười khành khạch, hôm sau còn đến cơ quan kể cho cả bọn cùng phòng. :rofl:
Vừa tránh phải trả lời vấn đề nhạy cảm vừa ghi điểm chủ thớt ạ.
Đặt trường hợp nó thử thì trả lời sao các thím :adore:
Romanius
21-06-2011, 16:44
Đặt trường hợp nó thử thì trả lời sao các thím :adore:
Trả lời như tớ làm bên trên kia kìa.
Chẳng may không phải thử mà là thật thì bảo: anh tưởng em đùa nên anh cũng đùa. Rồi :go:
troioidoiquaden
21-06-2011, 17:31
Cũng hên hồi sáng em chưa hấp tấp trả lời, chỉ nói là chuyện này để gặp nhau rồi nói. Có điều em hơi kém khoản chém gió (chủ yếu vào voz coi các thím chém gió, mà bản thân thì ko chém dc, quả là nhục mặt vozer) nên ko biết lát ăn nói làm sao đây.
Nhỡ nó thử mà làm như thật thì em thí mịa :sosad: nếu nói thôi anh chạy thì mất điểm (và cũng là mất lun bé), còn nói anh chấp nhận thì giống chơi bài cào 5 ăn 5 thua quá, nhỡ mà thật thì.... :sosad:
KhecKhec
21-06-2011, 17:41
"Không sao! trước khi sang Thái Lan anh cũng có con rồi"
DarkWings
21-06-2011, 17:46
trả lời là anh không ăn dc ốc em ạ, lạnh bụng :lmao:
bác cứ đi xác định lại lời em nó có thật không rồi tính tiếp nhé :stick:
dangxunb
21-06-2011, 19:51
Trả lời như tớ làm bên trên kia kìa.
Chẳng may không phải thử mà là thật thì bảo: anh tưởng em đùa nên anh cũng đùa. Rồi :go:
Vote +1 làm theo bác này:byebye:
xmasterz
21-06-2011, 19:53
nhắn lại "từ hồi gặp e tự nhiên a bị mòn 1 con mắt, giờ thì a đã hiểu tại sao":beauty:
Hay :beauty::beauty::beauty::beauty::beauty::beauty:
G1-Guerrilla
21-06-2011, 20:09
Em nghĩ chắc là thật rồi. Rip chủ thớt nhé, vì chẳng con điên nào mà thử chủ thớt lại gặp mặt chủ thớt đâu. Em Nó sẽ thú nhận ngay nêu chủ thớt xác định không có câu trả lời. Rip bác chủ :stick:
canaximu
21-06-2011, 20:15
Nó thử bác đấy bác ạ, em có con bạn nó chưa hề xếp hình gì cả mà nó cũng lừa những thằng tán nó bảo có con rồi :-j Gái thời nay nham hiểm lắm, phải hết sức bình tĩnh và cảnh giác trước các chiêu thức của chúng nó!
Theo mình là nên bỏ, bởi tại vì ko phải tự dưng bọn nó hỏi những câu như vậy, cái gì cũng có nguyên nhân của nó đấy.
Nhiều khả năng là có xong phá :)
monster5185
21-06-2011, 21:53
Chủ thớt chăc h đang âm mưu cho thằng khác đổ vỏ để trả thù đời :shame:
Về rì viu cho anh em
troioidoiquaden
21-06-2011, 22:21
Em mới đi về mấy bác ạ, thì ra ko phải con nó mà là con của...chị nó. Bả mới sinh và giờ nó rủ em về thăm. Làm sáng giờ em xoắn tít cả lên, phiền các thím nữa :stick:
dangxunb
21-06-2011, 22:38
Chúc mừng chủ thớt, làm anh em....có thêm kinh nghiemj trong thể loại này nhé..
Đổ vỏ rồi còn hỏi gì nữa
vote chia tay
Em mới đi về mấy bác ạ, thì ra ko phải con nó mà là con của...chị nó. Bả mới sinh và giờ nó rủ em về thăm. Làm sáng giờ em xoắn tít cả lên, phiền các thím nữa :stick:
Là bác nghe nhầm lúc phone (nhìn nhầm mess) hay là em ấy kidding ? :surrender:
Có 2 trường hợp xảy ra:
1. Thật: chạy nhanh đi
2: Thử: ngu, hết thứ để thử rồi à, chạy nhanh luôn
masterchief2601
21-06-2011, 23:26
Xong !!! Complete tại đây ^^
nhatnguyen2791
22-06-2011, 02:49
What the ef ef ef...?!?!Nếu mà thử thì vãi lúa quá, cứ ngậm ngùi rồi điều tra tình hình. Nếu đang tán mà thấy linh tinh thế này thì tốt nhất là"anh ko đủ tư cách làm cha con em, làm chồng em đâu, anh nhường...":D
W3.Sapphire
22-06-2011, 08:49
Thế thì chung thủy cái mẹ gì nữa.
Vote chia tay. ( hoặc nếu bạn có đủ tình yêu...)
dangxunb
22-06-2011, 09:03
Cám ơn chủ thớt đã cho em thêm kinh nghiệm vè loại này, cuối cùng là bác nghe nhầm hay nó thử vậy???
troioidoiquaden
22-06-2011, 09:16
Dạ nó thử ạ, nhưng cũng ko có đùa dai, một phần tại em mới nghe xong là ngất rồi, kêu em nó gặp mặt rồi nói chuyện thêm chứ ko có nhắn qua nhắn lại. Hồi tối gặp em nó nói là sao mới nói đùa 1 chút mà anh im re luôn rồi :sosad:
dangxunb
22-06-2011, 09:21
Vãi lều, biết ngay là đùa mà, khổ chủ thớt, thế bây h bác lại đua tiếp vs 2 thằng kia à?
tilldoomsday2
22-06-2011, 09:21
Dạ nó thử ạ, nhưng cũng ko có đùa dai, một phần tại em mới nghe xong là ngất rồi, kêu em nó gặp mặt rồi nói chuyện thêm chứ ko có nhắn qua nhắn lại. Hồi tối gặp em nó nói là sao mới nói đùa 1 chút mà anh im re luôn rồi :sosad:
Loại con gái nói dối không đổi sắc mặt kiểu đó thì sau này nó có lừa bác đi với thằng nào chắc cũng đếu biết :">.
troioidoiquaden
22-06-2011, 09:26
Vãi lều, biết ngay là đùa mà, khổ chủ thớt, thế bây h bác lại đua tiếp vs 2 thằng kia à?
Rủ em xuống tận ĐL chơi với gia đình thì chắc tạm coi là win, để em xem tình hình làm sao.
Loại con gái nói dối không đổi sắc mặt kiểu đó thì sau này nó có lừa bác đi với thằng nào chắc cũng đếu biết :">.
Nhắn tin thôi mà bác, có nói chuyện đâu mà đổi sắc mặt. Tất nhiên sau vụ này em cũng có thêm kinh nghiệm + đề phòng.
hoanghoaht
22-06-2011, 09:28
Cứ nhắn lại:
Em à, khi anh xác định yêu em là anh có thể chấp nhân tất cả mọi chuyện. NGhĩa là có chuyện gì xảy ra anh cũng vẫn nhất định yêu em, Còn chuyện em có con rồi. Anh nghĩ không quan trọng, Điều quan trọng là khi nó sinh ra, nó sẽ gọi anh là bố, gọi em là mẹ!
em có đồng ý không? Anh rất yêu em và anh cần có em!:look_down: Anh hứa sẽ yêu thương nó như con của anh. À không, nó là con của chúng mình em nhỉ?:look_down:
Sau một hồi bla bla bla, blo blo blo...:gach:
Nếu đó là sự thật:
Lúc đầu cứ giả vờ chấp nhận. 1 Thời gian sau:
-Em à,anh đã nói rồi, anh yêu em và anh có thể chấp nhận tất cả. Mình về gia mắt 2 gia đình em nhé. Kệ nó đồng ý hay không::D
Nếu bạn muốn cưới nó thật: OK Mình cưới nhau nhá :sogood:
Nếu không muốn: 1 Ngày sau: anh không biết em có đồng ý ra mắt hay không, nhưng anh xác định cưới em nên anh đã nc này với cha mẹ anh. Nhưng em à, thật éo le, gia đình anh không đồng ý, còn dọa, sẽ từ anh. Anh rất yêu em, cũng rất đau khổ( Cố gắng tỏ ra đau khổ). NHưng có lẽ mình không thể đến với nhau được. Anh xin lỗi xin lỗi em nhiều lắm :gach::rofl::rofl:
boy_sprincess_hn ver2
22-06-2011, 09:29
thế mà cũng lên đây tư vấn à :chaymau:
bợn phải vui vì đã được em chia sẻ thông tin mật còn gì
vz lại gấu tốt tính như thế thì ngon
vote đổ vỏ :adore:
athlon26
22-06-2011, 09:30
nó thử phản ứng của bạn đấy
kiểu như TQ thử bắt tàu cá Vn ý
kiểu gì cũng có gì mở ám đằng sau
lần này là giả nhưng lần sau có thể là thật :sexy:
superboy0905
22-06-2011, 09:39
ko vấn đề gì thì hình đâu :U:gach::gach::gach:
dangxunb
22-06-2011, 09:40
thế mà cũng lên đây tư vấn à :chaymau:
bợn phải vui vì đã được em chia sẻ thông tin mật còn gì
vz lại gấu tốt tính như thế thì ngon
vote đổ vỏ :adore:
Đảm bảo bác này vừa xông vô, chưa đọc hết chuyện đã post bài:sweat:
fallout2
22-06-2011, 09:48
Có thể là 1 chiêu rất hay để loại bớt đối tượng mà gái k thích, gái nó cũng có binh pháp của nó đấy :beauty:
monster5185
22-06-2011, 10:00
Mịa h gái cũng cáo thật
Toàn chơi trò tâm lý, thử j chứ thử thế này đúng là dell có não :canny:
Bác cẩn thận nhá :go:
olddog_890
22-06-2011, 10:18
thử xong mình tức vãi đái ra mà ko chửi dc nó mới ... tức chứ :canny:
ôi dis,sao giống em thế,em cũng quen 1 bé ở tp,nhưng mà nhà bé ở đồng nai,chỉ lên tp làm trong hè,bé cũng nói có con ở dưới đó rồi :)) ,cơ mà em nghĩ là chém nên làm tới luôn ,hồi sau bé mới nói là nói vậy để thử anh thôi :D .Bác cứ làm tới đi,cùng lắm thì sau này lấy cớ gì chia tay cũng đc mà :D
đổ vỏ cmnr :surrender: :sexy:
88 thì làm gì mà phải xoắn
Cứ tiến hành đi
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.