Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Muốn sửa đổi tính cách :(
namcaoperfect
19-06-2011, 16:51
Ko biết voz có nhiều bác giống tính em không , chẳng hiểu sao hồi bé thì chăm chỉ , giờ lớn rồi mà càng ngày càng lười , nhất là chuyện học hành , động đến sách vở là nản , thấy khó tí là chán . Muốn sửa cái tính dễ nản này thế nào các bro nhỉ , bro nào giúp được em , em xin cảm ơn và hậu tạ nhiệt tình :pudency: .
tưởng đổi tính là đổi giới tính định vào hóng ai dè .....
behachiii
19-06-2011, 17:03
mịa vừa đọc tit tưởng đâu là đổi giới tính :go::go:
sửa giới tính thì dễ thôi thím ạh
sang Thái phẫu thuật, mỗi tội hơi đắt
thím cố cày tiền đi
Hồi trước mình cũng như thym', từ ngày tự hoạn cảm thấy yêu đời hẳn ra, làm việc gì cũng phơi phới :beauty:
hoanghoaht
19-06-2011, 17:38
Chủ thớt giống mình vãi ra :gach:
tìm mục tiêu để phấn đấu thôi pác à liên quan tới gái gú càng tốt
yêu đi, yêu em nào chân thành vào nó khuyên gì cũng ráng làm hết, thề đấy :sosad:
đến lúc mọi ng` nhìn vào ,lúc nào cũng coi mình mãi là đứa trẻ con là khắc tự sửa đc ngay
KhanLeexu
19-06-2011, 18:04
thế thì liên hệ vs mình m tư vấn cho, đơn giản í mà
Đi xin việc, rồi để cho mấy thằng boss nó chửi :sosad:
Một là lười >>> làm hỏng việc của nó >>> bắt bồi thường.
Hai là cố mà làm >>> cho nó bớt chửi + kiếm thêm đc ít tiền và kn.
Ba là lười >>> nó chửi thì đấm cho nó vài phát nội ngoại thương đủ cả rồi bóc lịch vài năm >>> được các bác các chú ở trỏng dạy dỗ sẽ nên người :sosad:
chẳng có gì giúp đc bác trừ chính bản thân bác :D
nếu quyết tâm thì bác sẽ đc thôi :D
:D chuyển đổi giới tính thì khó hơn :D
biendond
19-06-2011, 19:28
bạn này giống mình,nhưng hồi bé là do mình bị bắt học,mà lúc đó còn có niềm đam mê với môn Toán
namcaoperfect
19-06-2011, 19:31
Đi xin việc, rồi để cho mấy thằng boss nó chửi :sosad:
Một là lười >>> làm hỏng việc của nó >>> bắt bồi thường.
Hai là cố mà làm >>> cho nó bớt chửi + kiếm thêm đc ít tiền và kn.
Ba là lười >>> nó chửi thì đấm cho nó vài phát nội ngoại thương đủ cả rồi bóc lịch vài năm >>> được các bác các chú ở trỏng dạy dỗ sẽ nên người :sosad:
Ý bác là do em sướng quá đó hả :pudency: , thực ra với những môn học mà em đam mê , ví dụ như cấp 3 thì mê học toán + lý . Lên đh thì thích lập trình c , c++ vẫn có thể ngồi học được , còn mấy môn kia thì :stick:
KhecKhec
19-06-2011, 19:34
Cầm con dao...
Kê vào ***...
Chém 1 nhát.......
yêu đi, yêu em nào chân thành vào nó khuyên gì cũng ráng làm hết, thề đấy :sosad:
Câu này đúng, chủ thớt học hỏi này :).
Sang Thái!
À chết đọc nhầm, cái này thì bó tay, cha mẹ sinh con trời sinh tính, bạn bựa là do ông giời! Vô phương!
langkhachpfiev
19-06-2011, 20:38
Ko biết voz có nhiều bác giống tính em không , chẳng hiểu sao hồi bé thì chăm chỉ , giờ lớn rồi mà càng ngày càng lười , nhất là chuyện học hành , động đến sách vở là nản , thấy khó tí là chán . Muốn sửa cái tính dễ nản này thế nào các bro nhỉ , bro nào giúp được em , em xin cảm ơn và hậu tạ nhiệt tình :pudency: .
gg serch 80/20 perato của richard kock đi....ngồi chơi xơi nước
http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2007/12/3b9fcd8a/
Mua thì chọn cuốn "sống theo phương thức ấy.." 2 cuốn kia mắc vãi ra,viết nhiều nhưng túm ý lại cũng nằm trong cuốn trên thôi.mà nó lại rẻ nhất:stick:
chả có thằng nào nhờ siêng năng làm lụng mà lên dc boss đâu,nhân viên thôi
Ý bác là do em sướng quá đó hả :pudency: , thực ra với những môn học mà em đam mê , ví dụ như cấp 3 thì mê học toán + lý . Lên đh thì thích lập trình c , c++ vẫn có thể ngồi học được , còn mấy môn kia thì :stick:
ko phải anh bảo chú sướng quá mới thế, mà anh chỉ muốn nói là khi có thằng cầm roi quất sau lưng thì mới có động lực mà chạy :pudency:.
Ngày xưa anh cũng lười lắm, học hành vớ vẩn. Cơ mà vừa mới thò chân ra đi làm đã thấy cuộc đời nó đắng cay :sosad:, thằng boss chỉ muốn bóc lột mình, còn mình muốn lười thì cứ chờ đấy, nó tìm mọi cách hất cẳng mình đi, mà trc đó thì vẫn phải chịu nghe nó mắng chửi :sosad:
hóa ra không phải sửa đổi giới tính à =.= mắt mũi kèm nhèm khổ thế đấy ...
_chaohanh_
20-06-2011, 01:59
luyện "uất ức thần chưởng" đi :gach:
Tưởng tượng đến cảnh ai cũng tốt nghiệp còn mình thì rớt là có động lực ngay :canny:
Mình đang tập đây :sosad:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.