Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : (Cấp cứu)Vợ đọc được nhật ký trò chuyện trên Yahoo


Li Na
19-06-2011, 11:07
Vợ em lần vào laptop em,mà cái laptop thì những dữ liệu nhạy cảm em đã dấu kín rồi nên không sợ,bỏ đó đi nhậu cho nó làm gì thì làm.Không ngờ cái Yahoo em để tự động đăng nhập,nó vào đọc nhật ký trò chuyện.Mà khốn nạn cái là thằng Y! này nó lưu hết những đọan chat từ năm 2010 luôn nữa mới chết.Có nhiều đoạn chăn rau nhạy cảm vl.:stick:.Hôm nay mới cãi nhau vợ em nó bỏ về nhà ngoại luôn rồi.Các bác tư vấn em phải làm sao,có cách nào đổ thừa cho Yahoo lỗi gì đc ko :surrender:

voxdei
19-06-2011, 11:08
mấy cái đoạn này thằng bạn anh nó chát mà

NKChickenPro
19-06-2011, 11:11
:sexy: đổ thừa sao được, thú tội đến nộp mạng vợ bác + điểm thật thà

theapache
19-06-2011, 11:14
Nhận tội thôi.
//Không dám thì cho Cháu xin cái Y!M của vợ Bác :beauty::beauty::beauty::beauty:

kuliuxiu16
19-06-2011, 11:15
anh đã giấu tôi suốt hơn 1 năm trời mà giờ còn lên đây kể lể nữa hả . . tôi đã viết sẵn đơn li dị rồi, anh về nhà mà ký đi.
chào anh, thân ái và quyết thắng :">

phuongmit
19-06-2011, 11:16
éo le vãi hà, ai bảo thik trồng rau nuôi lợn

mr.casanova
19-06-2011, 11:16
nói vợ bác anh chơi bê đê nên em đừng có ghen, nó không tin mở f17 lên cho nó đọc vài topic để em nó thành vozer luôn sẽ hiểu được tâm tư của bác. Thành công nhớ tks mình nhe

naut1cal
19-06-2011, 11:16
Mốt chăn rau sao í nhờ? lũ bạn em chăn rau lắm vl, rồi lên đây cũng mấy ông chăn rau.
Mình cũng phải sớm lấy vợ, để đi chăn rau mới đc =))

dauwamaui
19-06-2011, 11:16
Trả lời thành thật vậy nè "Sau bao lần chăn rau, a mới rút ra 1 kinh nghiệm xương máu, không có cái gì tốt và tuyệt vời hơn của nhà, em đó em iu :))"

__NXT__
19-06-2011, 11:18
nông dân gặp nạn :lmao:

magus
19-06-2011, 11:18
Viết bản kiểm điểm quyết sửa đổi, làm lại từ đầu thui.

katara
19-06-2011, 11:19
xuống nước xin lỗi chị nhà đi, sai lè còn cãi. thay vợ bác :gach: :gach:

TuanAnhQT
19-06-2011, 11:20
Em cũng bị như bác trên rồi, cuối cùng vẫn vote chia tay:gach: Cũng may là được xếp hình rồi nên ko hối tiếc lắm :sogood:

duyngoc99
19-06-2011, 11:20
Vote ly dị :lmao:

ximix
19-06-2011, 11:20
Thú tội đi, có vợ rồi mà còn chăn rau nữa. Cái này gọi là đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Vợ nó ko phát hiện ra là còn chăn dài dài chứ gì, bác nông dân ... ^^

vnm1991
19-06-2011, 11:20
Rip bác:stick:. thú tội với vợ đi. blah blah nhiều vào. chơi trò năn nỉ ấy :nosebleed:

dodo1210
19-06-2011, 11:21
Vợ em lần vào laptop em,mà cái laptop thì những dữ liệu nhạy cảm em đã dấu kín rồi nên không sợ,bỏ đó đi nhậu cho nó làm gì thì làm.Không ngờ cái Yahoo em để tự động đăng nhập,nó vào đọc nhật ký trò chuyện.Mà khốn nạn cái là thằng Y! này nó lưu hết những đọan chat từ năm 2010 luôn nữa mới chết.Có nhiều đoạn chăn rau nhạy cảm vl.:stick:.Hôm nay mới cãi nhau vợ em nó bỏ về nhà ngoại luôn rồi.Các bác tư vấn em phải làm sao,có cách nào đổ thừa cho Yahoo lỗi gì đc ko :surrender:

Bác này, chat yahoo là của riêng bác, giống như thư từ ấy, v bác lấy ra xem rồi chửi bới là sai rồi, nhưng mà chuyện vc tránh cãi nhau ỏm tỏi. Chi bằng bác 2 mặt 1 lời thẳng thắn xin lỗi rồi cái gì nó cũng sẽ qua mờ.

uniz
19-06-2011, 11:22
có thắc mắc là làm sao để Yahoo có thể ghi đc log chat từ năm 2010

chronos
19-06-2011, 11:23
Yea, chúc mừng bác, đã có vợ rồi mà còn thích lăng nhăng.
- Chết mẹ bác đi ! :gach:
- Chăn rau thì đừng có dính tới gấu hiểu chưa, xem thường gấu/vợ thì tới lúc nó bỏ thi lại xin xỏ nhục như chó. :canny:

never_sevenlove
19-06-2011, 11:24
chân thành + thành thật + hối lỗi + hứa hẹn + ăn năn...

Bumc6
19-06-2011, 11:24
có thắc mắc là làm sao để Yahoo có thể ghi đc log chat từ năm 2010

đối vs Yahoo 11, ko gì là ko thể :sogood:

Li Na
19-06-2011, 11:27
có thắc mắc là làm sao để Yahoo có thể ghi đc log chat từ năm 2010

Không biết hỏi thằng Yahoo á :surrender:

http://cC6.upanh.com/23.882.30949845.Oh20/untitled.jpg

Rains_2009
19-06-2011, 11:36
có thắc mắc là làm sao để Yahoo có thể ghi đc log chat từ năm 2010

Của mình còn lưu từ 2006 áh. Nhưng mình không hư như chủ thread. Cho chết! Có gan ăn cắp có gan chịu đòn thôi.
Thế đã thu hoạch được vụ rau nào chưa?

Dorayaki
19-06-2011, 11:45
Kinh nghiệm rút ra, không nên cài Y!M 11 :lmao:

cttt12
19-06-2011, 11:45
Chủ thớt chuyển hết rau cho mình đi, mình trồng giúp cho.
Còn với vợ thì thế này:
Tối nay sang nhà vợ ăn cơm đi. Bây giờ tất cả thành hay bại là phụ thuộc vào mẹ vợ cơ, ko phải là phụ thuộc vào vợ đâu.
- Nếu nó kể với mẹ vợ rồi thì cứ ngồi tỉ tê với mẹ vợ rằng con trót dại, thật lòng con vẫn yêu vợ con lắm. đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, thôi mẹ bảo vợ về với con. Con cũng chỉ cưa cẩm linh tinh, chứ đã "ăn uống" gì đâu
- Nếu nó chưa kể với mẹ vợ thì bảo là: Vợ chồng cãi nhau, mẹ nói giúp con 1 tiếng, rồi bảo cô ý về.
Tóm lại là tùy khả năng chém gió thôi. Ca này nếu là lần đầu thì cũng dễ chữa thôi. Còn nếu như từ lần 2 trở đi rồi thì xác đinh cmnđ

Li Na
19-06-2011, 11:46
Vấn đề là xin lỗi bằng cách nào đây.Tính mình vốn nóng lại liên quan đến chuyện nhạy cảm, vợ em nói bô bô lên thì nhục mặt.

EmIA
19-06-2011, 11:49
Nông dân mất mùa =)) :))

ximix
19-06-2011, 11:50
Kinh nghiệm rút ra, không nên cài Y!M 11 :lmao:

Do bật chức năng logchat thoai.

Rains_2009
19-06-2011, 11:50
Kinh nghiệm rút ra, không nên cài Y!M 11 :lmao:
Bản nào cũng lưu được hết áh, nhưng tùy theo mình có setup cho nó lưu hay không thôi.
Chủ thớt chuyển hết rau cho mình đi, mình trồng giúp cho.
Còn với vợ thì thế này:
Tối nay sang nhà vợ ăn cơm đi. Bây giờ tất cả thành hay bại là phụ thuộc vào mẹ vợ cơ, ko phải là phụ thuộc vào vợ đâu.
- Nếu nó kể với mẹ vợ rồi thì cứ ngồi tỉ tê với mẹ vợ rằng con trót dại, thật lòng con vẫn yêu vợ con lắm. đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, thôi mẹ bảo vợ về với con. Con cũng chỉ cưa cẩm linh tinh, chứ đã "ăn uống" gì đâu
- Nếu nó chưa kể với mẹ vợ thì bảo là: Vợ chồng cãi nhau, mẹ nói giúp con 1 tiếng, rồi bảo cô ý về.
Tóm lại là tùy khả năng chém gió thôi. Ca này nếu là lần đầu thì cũng dễ chữa thôi. Còn nếu như từ lần 2 trở đi rồi thì xác đinh cmnđ
Xanh, nếu tỉ tê mà không được thì khùng lên bảo: Mẹ thử hỏi bố con xem có không như thế không mà cứ trách con, đàn ông thằng nào chả thế? :D
Đỏ, nếu cô ấy không về thì con cũng dọn sang đây ở luôn đấy!:gach:

cttt12
19-06-2011, 11:53
Vấn đề là xin lỗi bằng cách nào đây.Tính mình vốn nóng lại liên quan đến chuyện nhạy cảm, vợ em nói bô bô lên thì nhục mặt.

các cụ có câu: Nhịn nhục. Nghĩa là Nhịn là nhục. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì nhục cũng phải nhịn.
Chuyện trong nhà mà còn đíu nhịn được thì làm sao làm nên đc việc lớn.
Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

inferno
19-06-2011, 11:55
chắc đảng viên tiên tiến bên liên xô :lmao:

khoa91_v2
19-06-2011, 11:56
cứ anh thề anh hứa nhưng anh đếu đảm bảo đâu:shame:
thế là đc.

American Dream
19-06-2011, 11:58
Vấn đề là xin lỗi bằng cách nào đây.Tính mình vốn nóng lại liên quan đến chuyện nhạy cảm, vợ em nói bô bô lên thì nhục mặt.

nói thật là bác ly dị mẹ đi. đã bị phát hiện ra làm cái điều nhục nhã lại còn thích oai hùng sợ nhục mặt.
bác thử kiểm tra log chat của vợ bác đang rủ thằng nào đi fuk chắc bác ko chỉ bỏ về nhà đâu nhỉ :gach:

có vợ, chăn rau. mình khinh :gach:

Rigo
19-06-2011, 12:02
chăn rau thì nên dùng cái yahu cờ lon bro à, gấu mình cũng kiểm tra yahu suốt nhưg toàn thấy mình chat game với các thým nên ko nói gì :gach:

DangTruc
19-06-2011, 12:11
Khuyên bạn đừng nên gian dối nữa, sự thật chỉ đc che dấu nhất thời chứ k thể che dấu suốt đời đc đâu (bằng chứng là bạn đã bị bại lộ 1 phần nào rồi đấy), vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau thì tốt nhất là nên thành thật với nhau, đừng để lâu lâu cô ấy lại móc ra thêm 1 tí thì nguy cơ tan vỡ là rất lớn:beauty:. Cô ấy giận và bỏ về nhà thì cũng đúng thôi, chịu khó xin lỗi + năn nỉ 1tí là xong ngay thôi, mình là thằng đàn ông, có lỗi, biết ăn năn và dũng cảm nhận lỗi với vợ thì có gì mà phải sĩ diện và mắc cỡ chứ!:">

rough
19-06-2011, 12:13
cái này có được gọi là tai nạn lao động không các bác :D

Li Na
19-06-2011, 12:27
Mịa!Gạch đá lắm thế

Zerocool1412
19-06-2011, 12:34
có vợ mà chăn rau là ko tốt :">

dococaudam2
19-06-2011, 12:41
có vợ rồi mà còn ngoại tình gọi là TÀ DÂM :sogood:

sawa1990
19-06-2011, 12:47
Yea, chúc mừng bác, đã có vợ rồi mà còn thích lăng nhăng.
- Chết mẹ bác đi ! :gach:
- Chăn rau thì đừng có dính tới gấu hiểu chưa, xem thường gấu/vợ thì tới lúc nó bỏ thi lại xin xỏ nhục như chó. :canny:
eh cái thằng này, người ta lên đây nhờ tư vấn hay lên đây để mày xỉ vả! kg giúp ích gì dc thì biến cho đẹp trời! :canny:

whydoyou
19-06-2011, 12:47
Chắc hàng của vợ nó không ngon :)

jeykay
19-06-2011, 12:51
Cứ kệ nó là xong :go:

tantrokiniem
19-06-2011, 12:52
mọa , mình cũng trường hợp dư lày , cơ mà đc vợ tha thứ rồi :shame:..

tsb cái Y!m !

ChuyenBiBan
19-06-2011, 12:55
Hé hé. Từ bác chủ thớt em rút ra đc 1 bí kíp :gach::gach:.

Giờ sẽ lập 2 acc và cho acc kia lên đầu. Acc kia giả tên con gái rồi cứ nói chuyện kiểu đong đưa mình :">. Mình chỉ đáp trả lại bằng cách người yêu anh là người tuyệt vời ...vvv:"> Anh sẽ ko bao giờ phản bội cô ấy và chỉ coi em là bạn:sogood:.

Tối về thực hiện kế hoạch lun thử kết quả phát :shame:

OhMyBird
19-06-2011, 12:55
mọa , mình cũng trường hợp dư lày , cơ mà đc vợ tha thứ rồi :shame:..

tsb cái Y!m !

K tha thứ thì ông thoi cho 2 nháy:canny:

uniz
19-06-2011, 12:56
Của mình còn lưu từ 2006 áh. Nhưng mình không hư như chủ thread. Cho chết! Có gan ăn cắp có gan chịu đòn thôi.
Thế đã thu hoạch được vụ rau nào chưa?

chỉnh thế nào mới xem đc?

niki123
19-06-2011, 12:56
Vợ em lần vào laptop em,mà cái laptop thì những dữ liệu nhạy cảm em đã dấu kín rồi nên không sợ,bỏ đó đi nhậu cho nó làm gì thì làm.Không ngờ cái Yahoo em để tự động đăng nhập,nó vào đọc nhật ký trò chuyện.Mà khốn nạn cái là thằng Y! này nó lưu hết những đọan chat từ năm 2010 luôn nữa mới chết.Có nhiều đoạn chăn rau nhạy cảm vl.:stick:.Hôm nay mới cãi nhau vợ em nó bỏ về nhà ngoại luôn rồi.Các bác tư vấn em phải làm sao,có cách nào đổ thừa cho Yahoo lỗi gì đc ko :surrender:

vote cầm gạch đập rồi vứt sông , an toàn gọn nhẹ và có thể đi chăn rau tiếp

kuliuxiu16
19-06-2011, 12:59
vote xếp hình với mẹ vợ :">

Li Na
19-06-2011, 13:00
vote xếp hình với mẹ vợ :">

Chú mày bị não à.:canny:

olddog_890
19-06-2011, 13:08
coi như lần này làm lành dc rồi nhưng về sau cứ cãi cọ thì thế nào vợ bác chủ cũng lôi chuyện này ra cho xem và bác sẽ thua trong mọi cuộc tranh luận
Good luck bác chủ :byebye:

cappuccino_dt
19-06-2011, 13:16
Bác thú tội ngay để còn được hưởng khoan hồng chứ định đổ lõi cho bố con thằng nào nữa.

m212567
19-06-2011, 13:23
có thế mà cũng phải xoắn. Thế này nhé:
Bảo nói là anh lên cơ quan đi làm (đi học gì đó thì tùy, làm sao nói cho hợp lý mà nơi đó có mạng), máy anh thì tự log nick nên anh làm việc đc 1 lúc có việc đi ra ngoài ( hoặc là 10h trưa xếp bảo đi với xếp 1 lúc tưởng về liền, nên a để máy đó chưa tắt, ai ngờ ổng dẫn đi .... đến đầu h chiều mới về , thằng bạn anh nó thấy máy để không nó táy máy (hoặc nó cần tài liệu công ty gấp nó phone anh, anh đưa pass cho nó), và thế là nó lấy nick anh .....
ok?

cappuccino_dt
19-06-2011, 13:25
có thế mà cũng phải xoắn. Thế này nhé:
Bảo nói là anh lên cơ quan đi làm (đi học gì đó thì tùy, làm sao nói cho hợp lý mà nơi đó có mạng), máy anh thì tự log nick nên anh làm việc đc 1 lúc có việc đi ra ngoài ( hoặc là 10h trưa xếp bảo đi với xếp 1 lúc tưởng về liền, nên a để máy đó chưa tắt, ai ngờ ổng dẫn đi .... đến đầu h chiều mới về , thằng bạn anh nó thấy máy để không nó táy máy (hoặc nó cần tài liệu công ty gấp nó phone anh, anh đưa pass cho nó), và thế là nó lấy nick anh .....
ok?

bác sao phải thế, đàn ông dám làm dám chịu, đổ lỗi cho thằng khác hoặc nói dối thì hèn bỏ mịa :chaymau:

goodboycute88
19-06-2011, 13:25
Nối dối nick này là của thằng bạn tren voz,nick anh nick khác cơ mà,bữa hôm nó mượn máy sài nên lưu nick lại,nếu vợ bác biết nick của bác rồi thì quỳ lại nó tha tội hé hé

Grace
19-06-2011, 13:46
Mịa!Gạch đá lắm thế

xem ra bác làm gì thấy mình có lỗi
mà bác k có lỗi thì bác xin lỗi làm j :stick:
vote ly dị :chaymau:

m212567
19-06-2011, 13:48
bác sao phải thế, đàn ông dám làm dám chịu, đổ lỗi cho thằng khác hoặc nói dối thì hèn bỏ mịa :chaymau:

láu láu cái mỏ, cậu mà từ nhỏ đến lớn không nói dối cái gì thì tao là con chó, và ngược lại. ok?

ZzzRuzzZ
19-06-2011, 13:48
chừa nhé bác :pudency:
nhận lỗi và thành thật sẽ nhận đc khoan hồng :go:

no2_nuker
19-06-2011, 14:06
Bản nào cũng lưu được hết áh, nhưng tùy theo mình có setup cho nó lưu hay không thôi.

nhầm thím!
chỉ yahoo 11 thôi.Login lần đầu = 11 nó có hỏi.Và từ đó về sau chat = gì nó cũng lưu!
Còn trước đó nó có lưu trong máy,nếu còn thì nó đưa lên sv của Yahoo luôn!
vote li dị qua với RAM!

vip_vdc
19-06-2011, 14:08
èo.hoàn cảnh bác éo le nhể.tình hình này nếu bác yêu vợ và muốn giữ lấy cái quan trọng là gia đình thì phải xjn lỗi vợ tha thiết thôi.kể cả nóng tính,có bị động vào lòng tự trọng thì cũng phải chịu(bác sai lè như thế mà ko chịu nhận mới là ko có lòng tự trọng).và ko tái phạm nữa.về sau vợ chồng có giận j nhau mà vợ bác nó lôi chuyện cũ ra thì ko việc j phải xoắn,oánh bỏ mịa nó đi:gach:
về cái vụ bác có vợ còn ham chăn rau,e khuyên bác câu này: Đa sầu thì tổn tâm-đa dâm thì hại thận:sweat:

NET1398
19-06-2011, 16:16
bác chủ thớt nên thành thật với gấu đi, dễ xử, trường hợp xấu nhất thì chia tay gấu và đưa rau về làm gấu mới :D
// mấy nay mình cũng đang lăn tăn vì con-bé-sắp-thành-gấu nó phát hiện thấy mấy cái hình mình với con rau đang bá vai bá cổ nhau :(

jerryc_1606
19-06-2011, 16:19
:sogood: chủ thớt sai cmnr , đợi vợ bác chủ đến xin lỗi thôi .
Theo em thì thế này, bác nói dạo đấy anh em hay gặp nhau , bia bọt , rồi trong lúc cao hứng thấy chúng nó kể kí sự chăn rau kinh quá , còn anh có vợ rồi nhưng theo thầy u nói : " thua thầy 1 vạn ko đc kém bạn 1 ly ", anh cũng có chém gió dăm ba câu để thêm phần nguy hiểm. Ai dè về nhà chúng nó lại cứ hỏi, thôi thì cũng tùy nước đẩy thuyền, anh cũng chém tới chứ thật ra là không có j cả :sogood:

all4lover
19-06-2011, 16:30
có vợ rồi còn thế, bác ko có "chồng-đức" rồi [-X

baolua008
19-06-2011, 16:50
các bác cho mình hỏi làm thế nào đọc được nhật kí trò chuyện vậy,mình xài YM 11

theanh90
19-06-2011, 17:19
lợn bò gà hok chăn đi chăn rau ngu thế thì vợ bỏ là phải :))

DarkWings
19-06-2011, 17:23
vãi nông dân :lmao:

barca_no1
19-06-2011, 17:32
Chủ thớt chỉ còn cách là tụt quần xin lỗi vợ đi thôi :amazed:

TIEPLEEDUC
19-06-2011, 17:37
có thắc mắc là làm sao để Yahoo có thể ghi đc log chat từ năm 2010

Đang định hỏi:">

leminh9
19-06-2011, 17:40
:D YH 11 thì nó lưu kiểu iCloud nên vào máy nào cũng có thể xem được . Còn YH dưới thì lưu trên máy mới xem dc

ZlyoulZ
19-06-2011, 18:04
mấy cái đoạn này thằng bạn anh nó chát mà

voteeeeeeeeeeeeeeeeeee :gach::gach::gach:

nab2195
19-06-2011, 18:45
cơ mà chăn rau và nick thường bạn bè chung nick sao :D
thôi bác cạo trọc đầu và qua xin lỗi chị nhà đi

Li Na
19-06-2011, 22:02
Em có biết là bản Yahoo này lưu lại tin nhắn lâu đến thế đâu.Vấn đề là ở chỗ em hay lên FB kiếm nick yahoo rồi tán chuyện rủ đi cafe này nọ nhiều không đếm xuể chứ 1,2 em thì dễ xử rồi

CrazyKidz
19-06-2011, 22:24
gió vừa thôi chứ :oh:
mới mưa xong mà

nhatnguyen2791
20-06-2011, 07:09
R.I.P bác, hối lỗi rồi đưa vợ đi du lịch xả gió đê:gach:

Alb
20-06-2011, 09:12
Em có biết là bản Yahoo này lưu lại tin nhắn lâu đến thế đâu.Vấn đề là ở chỗ em hay lên FB kiếm nick yahoo rồi tán chuyện rủ đi cafe này nọ nhiều không đếm xuể chứ 1,2 em thì dễ xử rồi
Nông dân chuyên nghiệp rồi. Sau này đếch bỏ nghề được đâu. Vợ bác k bỏ bác hơi phí

hiepsiden2099
20-06-2011, 09:44
+1 vợ bỏ

10

mr_bom0708
20-06-2011, 10:36
mấy ông chết vì cái yahoo này rồi :rofl:

onewayvn
20-06-2011, 10:37
Bác ăn vụng ko biết chùi mép :S
--------------------
Anh xin lỗi... ai cũng có lúc lầm đường :( Em hãy tha lỗi cho anh. Dù a có làm gì sai thì mong e hãy là chốn bình yên cho a về :">
Đó chỉ là quá khứ thôi, e hãy bỏ qua cho anh...
ANH XIN LỖI, ANH YÊU và Nhớ EM, Vợ Ơi!!!
--------------------
Bác thử nói thế xem :D

tdg
20-06-2011, 10:38
Làm 1 bài diễn văn xin lỗi, hứa sẽ rút kinh nghiệm, lần sau không để lộ nữa :sure:

Rains_2009
20-06-2011, 11:04
Bác ăn vụng ko biết chùi mép :S
--------------------
Anh xin lỗi... ai cũng có lúc lầm đường :( Em hãy tha lỗi cho anh. Dù a có làm gì sai thì mong e hãy là chốn bình yên cho a về :">
Đó chỉ là quá khứ thôi, e hãy bỏ qua cho anh...
ANH XIN LỖI, ANH YÊU và Nhớ EM, Vợ Ơi!!!
--------------------
Bác thử nói thế xem :D

Thú nhận sự thật

Chàng trai nói với vị hôn thê: "Em ạ! Chỉ còn hai ngày nữa là chúng mình sẽ làm lễ thành hôn, nên anh thấy cần phải thú thực với em về một vài mối tình vụng trộm lăng nhăng của anh".


Vị hôn thê của chàng vội cười:

- Ồ! Sao anh khéo vẽ vời đến thế. Anh quên rằng anh đã kể tất cả và xin lỗi em ngày hôm kia rồi hay sao.

Chàng bèn nhăn mặt:

- Phải, anh nhớ đã kể hết cho em, thế nhưng còn chuyện đêm hôm qua nữa chứ!

- !!!!!!!!!!
:rofl:

Tks_Park
20-06-2011, 13:36
các bác cho em OT tí là yahoo nó chỉ lưu 3 tháng thôi à , có cách nào lâu hơn nữa đc ko ?

VnHarry2
20-06-2011, 14:11
Yahoo 11. là lưu được hết đó. XL vợ đi nào,

Tks_Park
20-06-2011, 14:13
Yahoo 11. là lưu được hết đó. XL vợ đi nào,

thì đó , yahoo 11 nó lưu có 3 tháng thôi bác ạ , em chả biết làm sao để lục lại history của 1 năm trước cả :stick:

Cuticute1991
20-06-2011, 14:20
thì đó , yahoo 11 nó lưu có 3 tháng thôi bác ạ , em chả biết làm sao để lục lại history của 1 năm trước cả :stick:

haha ,tiu gòy,thui ăn năn là trên hết :adore::adore:

EmOiChoChaiBia
20-06-2011, 14:24
lại tai nạn à, y!h này nó hại người vl, nhưng cũng nhờ nó mà biết thêm đc nhiều thứ phết :)
// gì cũng có 2 mặt của nó, các bác cứ cẩn thận :D

lastsummer
20-06-2011, 15:08
nông dân gặp nạn :lmao:

+ 825 :gach::gach:

Judas
20-06-2011, 15:28
Chưa gì bác đã tỏ ra thất thế trong vụ này rồi. Thế là sai lầm. Ừ thì cứ cho là bác sai đi, chăn dắt tán tỉnh gái. Nhưng vợ bác liệu có đúng khi mà lục lọi thông tin riêng tư của người khác. Vợ bác làm như thế là phạm pháp đấy. Bác ko có gì mà phải tỏ ra xuống nước cả. Ai cho phép cô đọc những thứ riêng tư của tôi? Phải đánh phủ đầu đi chứ bác

antda
20-06-2011, 21:48
láu láu cái mỏ, cậu mà từ nhỏ đến lớn không nói dối cái gì thì tao là con chó, và ngược lại. ok?

OK. Ai cũng có lúc nói dối. Nhưng cái khác nhau là người làm sai có chịu nhận lỗi và sửa hay không? Hay là làm 1 thằng hèn bịa truyện để chối tội. ok?

VNUIT
20-06-2011, 22:31
nông dân gặp nạn :lmao:

đúng là khổ thân pác nông dân , đại hạn:gach:

nambmt
20-06-2011, 23:16
Bôi thuốc vào ắt khỏi thôi:lmao:

vBIT90
20-06-2011, 23:17
Chăn rau mà dùng nick làm ăn, chính thì chết là phải rồi! :lmao::lmao:

DuySilver
20-06-2011, 23:31
nick bên LX bác là gì..... ?????

andy0207
21-06-2011, 03:58
mới 2010 gần đây thui mà, archive YM lưu lâu lắm :rofl:
em lúc nào cũng xài 2 nick, có file multiym là mở dc hàng tá YM cùng 1 lúc rùi cứ thế mà chat 2 bên :D
//chủ thớt cứ thành khẩn ăn năn hối cải, rùi nghĩ ra những cách làm xiêu lòng vợ thì sẽ dc tha thứ thui, vợ chồng mà

ply
21-06-2011, 09:12
pm nick vợ ngay và luôn
mình sẽ giải quyết giùm trong 5 nốt

barca_no1
21-06-2011, 10:41
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sau khi dạng háng hai người lại vui.

Chủ thớt cứ áp dụng cách này nhé. :sexy:

TrungVitLon
21-06-2011, 12:14
nông dân bị thiên tai :lmao:

quangbi123
21-06-2011, 13:05
Cho chết -_-

Assmin chay LEAD vang
21-06-2011, 13:09
Em có biết là bản Yahoo này lưu lại tin nhắn lâu đến thế đâu.Vấn đề là ở chỗ em hay lên FB kiếm nick yahoo rồi tán chuyện rủ đi cafe này nọ nhiều không đếm xuể chứ 1,2 em thì dễ xử rồi

Nông dân lành nghề :lmao:

Vote ly dị. Sở thích chăn rau nó ngấm vào máu rồi thì bỏ thế đ' nào đc, kiểu gì cũng khổ vợ khổ con, có khi còn mang chôm chôm về nhà -_-

jjlinz1
21-06-2011, 13:32
Yêu lại từ đầu đi chủ thớt =))

_Alien_
21-06-2011, 13:37
" em như sâm , linh chi chúng nó chỉ là rau thôi "

Haiz nhưng mà rau các thím ăn hàng ngày còn sâm ốm đau lâu lắm mới lôi ra nhai :beauty:

tự do ý chí
21-06-2011, 13:43
Về với anh đi em, anh biết lỗi rồi (lưu chát yahoo)
"Không chua không phải là chanh,
Đàn ông nào chẳng sở khanh mấy lần"
Em không tin thì cứ hỏi bố xem =))

haiten91
21-06-2011, 13:51
vote chia tay :X:X:X xếp hình roài thì con nghĩ ngợi cái j nữa :-> kiếm con khác đê \:D/

deolamgimacungbiban
21-06-2011, 14:22
Cẩn thận con vợ nó đọc đc nốt cái thớt này thì ko xin lỗi đc nữa đâu :sweat:

thachpham92
21-06-2011, 14:23
Vote năn nỉ :shame:

thannong
21-06-2011, 14:32
mình quên mất cách xem lại nội dung trò chuyện trên Y!M 11 rồi thím nào giúp mình với :)

thannong
21-06-2011, 14:34
mà thôi đc rồi :D
tìm ra rồi

akimine
21-06-2011, 15:11
vợ chồng với nhau 9 bỏ làm 10 .

Lydia
21-06-2011, 18:24
...càng ngày càng thấy mất lòng tin vào đàn ông nhỉ... :D

Hayabusha
21-06-2011, 20:13
Vợ chồng hục hặc, lấy c.. làm lành.

Lời khuyên cho chủ thớt :adore:

hoangkhoang
27-09-2011, 09:40
có thắc mắc là làm sao để Yahoo có thể ghi đc log chat từ năm 2010

Hic mình cũng mới xóa bao nhiêu là nhiều những cái đoạn chăn rau từ hồi 2008 cơ, vãi thật! Cái Y!M 11 mới có hay sao ý, mấy cái bản trước không thấy (hoặc không để ý) sợ thật!!!!

ktma3
27-09-2011, 09:45
Mấy câu chuyện chém gió trẻ con em quan tâm làm gì :D

bonggon1201
27-09-2011, 09:53
Vợ em lần vào laptop em,mà cái laptop thì những dữ liệu nhạy cảm em đã dấu kín rồi nên không sợ,bỏ đó đi nhậu cho nó làm gì thì làm.Không ngờ cái Yahoo em để tự động đăng nhập,nó vào đọc nhật ký trò chuyện.Mà khốn nạn cái là thằng Y! này nó lưu hết những đọan chat từ năm 2010 luôn nữa mới chết.Có nhiều đoạn chăn rau nhạy cảm vl.:stick:.Hôm nay mới cãi nhau vợ em nó bỏ về nhà ngoại luôn rồi.Các bác tư vấn em phải làm sao,có cách nào đổ thừa cho Yahoo lỗi gì đc ko :surrender:

có zì mờ ám mà phải giấu... k mún vợ býk thỳ thôi đừng làm...

Hello Life Again
27-09-2011, 10:19
anh đã giấu tôi suốt hơn 1 năm trời mà giờ còn lên đây kể lể nữa hả . . tôi đã viết sẵn đơn li dị rồi, anh về nhà mà ký đi.
chào anh, thân ái và quyết thắng :">

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

Chào thân ái quyết thắng :gach:

lunnho11
27-09-2011, 10:30
lại là vấn đề trồng rau :sexy:

yashiro
27-09-2011, 11:04
Nông dân sa lưới. chia buồn cùng bác =.=

imNQHung
27-09-2011, 12:02
Bảo là thằng bạn nó lấy nick anh nó chat với Gái :D

CIA Boss
27-09-2011, 12:53
Y! 11 nó ra đời để phục vụ luật hôn nhân 1 vợ 1 chồng..các bổ ko biết cứ cài vô tội vạ chết là đúng rồi :shame:

thanh_oi
27-09-2011, 12:58
Xem lịch sử của yahoo à, có gì đâu, các bác đăng nhập vào yahoo web, kiểu check mail ấy, sau đó ngay dưới cái mục inbox (hộp thư đến) là cái mục conversation (trò chuyện), nó lưu từ tám hoánh, lôi ra xóa tiệt nó đi. Hic hic, đúng là yahoo đâm sau lưng ae.

Alexi_Laiho
27-09-2011, 13:45
Các thím digger :surrender:

dattenkhodocsebiban
27-09-2011, 13:49
Một nông dân mất vợ vì YH 11!
YH 11- Nỗi lo của nhà nông
YH 11- được mùa rau nhưng gia đình tan hoang
Nông dân trồng rau không nên dùng YH 11
:surrender::surrender::surrender::surrender:

conanmyfriend
27-09-2011, 14:03
Một nông dân mất vợ vì YH 11!
YH 11- Nỗi lo của nhà nông
YH 11- được mùa rau nhưng gia đình tan hoang
Nông dân trồng rau không nên dùng YH 11
:surrender::surrender::surrender::surrender:

em dùng yahoo 10 log chát cũng có mà đâu phải chỉ 11 đâu :surrender::surrender:

Dark Chocolate
27-09-2011, 15:56
Chưa gì bác đã tỏ ra thất thế trong vụ này rồi. Thế là sai lầm. Ừ thì cứ cho là bác sai đi, chăn dắt tán tỉnh gái. Nhưng vợ bác liệu có đúng khi mà lục lọi thông tin riêng tư của người khác. Vợ bác làm như thế là phạm pháp đấy. Bác ko có gì mà phải tỏ ra xuống nước cả. Ai cho phép cô đọc những thứ riêng tư của tôi? Phải đánh phủ đầu đi chứ bác

Mình mà là bác gái thì phản ứng của mình sẽ là "Vâng, em xin lỗi chồng, là em sai rồi ạ; bây giờ riêng tư của chồng chồng tự quản, em không dám quan tâm". Thế thôi, bye bye.

Nói chung bác chủ phải tự nhận thức mình đã sai rồi đi. Rồi chân thành xin lỗi, đừng nhận đã làm gì, cứ bảo anh chém gió tà lưa cho vui ý mà. Nếu em không thích thì từ giờ anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Thẳng thắn + chân thành đi bác :look_down:

Spy_VoZ
27-09-2011, 17:17
Lời thú tội ngọt ngào đi bác nông rân =))

chickenruns
28-09-2011, 16:42
để co kết cục đẹp cho chủ thớt, đề nghị giải quyết thê này: li dị vợ, cưới rau đang chăn. mai mốt đọc log chat của vợ rau thì thấy nó đang chăn nhiều thằng khác.

Kiss.TheRain
28-09-2011, 17:46
Cạch, yahoo 11, nơi tình yêu tan vỡ

Cạch, yahoo 11, nơi tình yêu tan vỡ

Cạch, yahoo 11, nơi tình yêu tan vỡ

Cạch, yahoo 11, nơi tình yêu tan vỡ

Cạch, yahoo 11, nơi tình yêu tan vỡ

Cạch, yahoo 11, nơi tình yêu tan vỡ

Cạch, yahoo 11, nơi tình yêu tan vỡ


Rp cho yahoo 11 tí

Novie
28-09-2011, 18:00
Có gió ko đấy bác :| Log từ 2010 :| Bác chat với bao nhiêu người vợ bác ngồi đọc hết sao :|

hvngskts
28-09-2011, 20:31
up thớt này mong sao bác và vợ được hòa giải em thì còn trẻ nên không lo nhưng nếu sau này có vợ thì chỉ massage với ăn hàng thồi ai lại đi chăn rau chứ thôi tùy tâm mỗi người dậy. Bác có biết anh Khang PRo không nghe bảo ổng sắp die rồi có gì qua thắp nén hường cho đồng chí ấy nha bác ^_^!

dennis_huynh
28-09-2011, 20:36
không thể nhận lỗi trong bất kì tình huống nào ... vợ bắt tại trận trên giường thì cũng phải biết bò dậy mặc quần vào và chối tiếp !!!

balaxia
28-09-2011, 20:49
Nếu vợ bác đọc được log chat thì vợ bác có lỗi thật, nhưng mà k đọc thì làm sao phát hiện ra được những sự thật đó. Trong vợ bác bây giờ nghĩ mình k ra gì nên thằng chồng mình mới đi chăn rau. Em ghét những người có vợ rồi rau riết. Nếu k có làm gì mờ ám thì chẳng có gì giấu cả.
1 là bác xin lỗi làm cách nào đó để đền tội và thật lòng, nhưng trong tư tưởng vợ bác sẽ k quên được đâu
2 là ly dị đến với 1 em rau mới, để sau này biết cảm giác đọc logchat vợ mình đi làm rau, lúc đó bác sẽ đâu giống vợ bác bây giờ vậy.
Chúc bác thành công.