thientd
18-06-2011, 18:16
Chuyện là thế này các bác ạ :
Sau khi bị cắm sừng 7 tháng trước ( các bác có thể search trên voz ) thì cảm xúc của em với con gái gần như bằng không.Sống theo châm ngôn " hận đàn bà trừ má tao ra ".Nói chuyện với con gái 1 vài ngày là chán.Những gì bọn nó nói thì lúc nào e cũng nghi ngờ và ko bao h tin ( giống cái sign ).
Đại loại là e mất hết cảm tình với con gái,không muốn yêu 1 con nào cả ( tất nhiên vẫn thích xếp hình nhưng qwerty là đủ ).Quan trọng nhất là e ko phải gay :D
Đợt vừa rồi,khoảng 2 tuần trước,e chơi games ( âu đi sần ) và gặp 1 bé bằng tuổi,nói chuyện thì bé ấy bảo sinh năm 91,người hòa bình ( cùng quê với e ). Sau đó bé ấy chủ động xin yahoo của em và số điện thoại.
Đến tối e đang ngồi AOE thì bé ấy gọi,nghe giọng gái miền trung thì e giật mình.Hóa ra bé ấy gọi cho em để xin lỗi vì lúc trưa đã nói dối em.Bé gọi để khai thật tuổi tác,quê quán ( nói thật là từ bé đến h chưa bao h e đc nghe giọng con gái dễ thương thế :sexy: ). Em thì cứ ậm ừ ,chẳng thế hiện thái độ gì.Buôn được vài câu thì e cáo bận rồi tắt máy.
8h tối bé ấy gọi điện buôn chuyện với em,rồi hát cho e nghe đến 9h thì bé ấy bảo máy hết pin rồi vào sạc.Sau đó 2 đứa nhắn tin.
Bé ấy bảo là giọng e hay và muốn tán em.
E thì bảo là e không muốn yêu,giờ chỉ muốn alone 1 mình thôi,yêu đương,lừa dối,mệt mỏi lắm.
Nhắn được khoảng 20 tin thì e đi bảo bé là e đi ngủ.
12h30p đêm đang ngủ thì có điện thoại gọi đến,mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại thì hóa ra là bé đang gọi.E nhấc máy và 2 đứa buôn chuyện với nhau,2 đứa nói chuyện trên giời dưới biển,chẳng hiểu sao hôm đấy văn thơ cứ tuôn ra ầm ầm,nói chuyện không biết chán.
Bé ấy bảo là bé ấy gọi em 3,4 cuộc rồi em mới nhấc máy,bé ấy bảo lúc đấy bé ấy chỉ mong là : anh ơi nhấc máy đi ( nguyên văn )
Bé ấy tâm sự,bảo với em là dù là lần đầu tiên nói chuyện nhưng bé ấy có 1 cảm giác rất lạ,như kiểu 2 đứa đã thân quen từ lâu rồi ( e cũng thế,nhưng chắc là do nói chuyện thoải mái quá nên thế ),rồi bé ấy nói thích em.E cũng ậm ừ bảo là a cũng thích e :nosebleed:.Sau khi buôn chuyện trên giời dưới bể xong thì mama e xuống nhà ( lúc đấy là hơn 6h sáng rồi ạ :stick: ) thì e mới bảo là mẹ a xuống và tắt máy.Sau đó đánh răng rửa mặt rồi đi làm :shame:
( đề phòng bác nào đọc lướt nghĩ là em gọi thì e nói luôn.Bé ấy dùng Economy,gọi cho em khoảng gần 7 tiếng nên sơ sơ cũng mất hơn 500k tiền điện thoại tối hôm đấy )
Đang ở công ty thì bé ấy nhắn tin đến nói là : anh ơi mình yêu nhau nhé :beauty:,e thì đang cô đơn,với lại thấy thích thích bé này rồi nên cũng nhận lời luôn.
Bé ấy tốt mọi mặt,xinh xắn ( xem ảnh ).ngoan ngoãn,hiền lành ( cảm nhận ) và yêu em thật lòng ( không biết phải tả ntn nhưng giống kiểu điên vì yêu ý ).
Nhà bé ấy theo bé kể thì không giàu nhưng cũng có điều kiện.Nếu tính đến chuyện lâu dài thì bé này không còn điểm nào để chê nữa.Mà e cũng chán yêu rồi,giờ cũng muốn tính chuyện lâu dài với bé này.
2 tuần nữa từ quê lên ( bé đang nghỉ hè ) thì bé sẽ về nhà em ra mắt bố mẹ em ( bé muốn thế ).
Điều quan trọng bây giờ là e chưa có tình cảm gì sâu sắc với bé ấy,nhiều khi cũng thấy mệt mỏi khi yêu nên nản.Nhưng cơ hội ngàn năm có một,không thể bỏ qua nên e muốn nhờ các bác tư vấn giúp ạ :D
Ảnh thì có nhưng không post lên được vì trên này có bạn của bé ấy.Bé ấy không thích e pub ảnh của bé ấy lung tung ( con gái mà ) nên sorry các bác e không làm được.
Các trường hợp ăn ốc đổ vỏ thì đảm bảo không có nên các bác khỏi đề cập đến cho em nhờ.Cảm ơn các bác nhiều
Rồi sẽ có 1 ngày e sẽ pub ảnh của bé ấy,các bác yên tâm :sexy:
Sau khi bị cắm sừng 7 tháng trước ( các bác có thể search trên voz ) thì cảm xúc của em với con gái gần như bằng không.Sống theo châm ngôn " hận đàn bà trừ má tao ra ".Nói chuyện với con gái 1 vài ngày là chán.Những gì bọn nó nói thì lúc nào e cũng nghi ngờ và ko bao h tin ( giống cái sign ).
Đại loại là e mất hết cảm tình với con gái,không muốn yêu 1 con nào cả ( tất nhiên vẫn thích xếp hình nhưng qwerty là đủ ).Quan trọng nhất là e ko phải gay :D
Đợt vừa rồi,khoảng 2 tuần trước,e chơi games ( âu đi sần ) và gặp 1 bé bằng tuổi,nói chuyện thì bé ấy bảo sinh năm 91,người hòa bình ( cùng quê với e ). Sau đó bé ấy chủ động xin yahoo của em và số điện thoại.
Đến tối e đang ngồi AOE thì bé ấy gọi,nghe giọng gái miền trung thì e giật mình.Hóa ra bé ấy gọi cho em để xin lỗi vì lúc trưa đã nói dối em.Bé gọi để khai thật tuổi tác,quê quán ( nói thật là từ bé đến h chưa bao h e đc nghe giọng con gái dễ thương thế :sexy: ). Em thì cứ ậm ừ ,chẳng thế hiện thái độ gì.Buôn được vài câu thì e cáo bận rồi tắt máy.
8h tối bé ấy gọi điện buôn chuyện với em,rồi hát cho e nghe đến 9h thì bé ấy bảo máy hết pin rồi vào sạc.Sau đó 2 đứa nhắn tin.
Bé ấy bảo là giọng e hay và muốn tán em.
E thì bảo là e không muốn yêu,giờ chỉ muốn alone 1 mình thôi,yêu đương,lừa dối,mệt mỏi lắm.
Nhắn được khoảng 20 tin thì e đi bảo bé là e đi ngủ.
12h30p đêm đang ngủ thì có điện thoại gọi đến,mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại thì hóa ra là bé đang gọi.E nhấc máy và 2 đứa buôn chuyện với nhau,2 đứa nói chuyện trên giời dưới biển,chẳng hiểu sao hôm đấy văn thơ cứ tuôn ra ầm ầm,nói chuyện không biết chán.
Bé ấy bảo là bé ấy gọi em 3,4 cuộc rồi em mới nhấc máy,bé ấy bảo lúc đấy bé ấy chỉ mong là : anh ơi nhấc máy đi ( nguyên văn )
Bé ấy tâm sự,bảo với em là dù là lần đầu tiên nói chuyện nhưng bé ấy có 1 cảm giác rất lạ,như kiểu 2 đứa đã thân quen từ lâu rồi ( e cũng thế,nhưng chắc là do nói chuyện thoải mái quá nên thế ),rồi bé ấy nói thích em.E cũng ậm ừ bảo là a cũng thích e :nosebleed:.Sau khi buôn chuyện trên giời dưới bể xong thì mama e xuống nhà ( lúc đấy là hơn 6h sáng rồi ạ :stick: ) thì e mới bảo là mẹ a xuống và tắt máy.Sau đó đánh răng rửa mặt rồi đi làm :shame:
( đề phòng bác nào đọc lướt nghĩ là em gọi thì e nói luôn.Bé ấy dùng Economy,gọi cho em khoảng gần 7 tiếng nên sơ sơ cũng mất hơn 500k tiền điện thoại tối hôm đấy )
Đang ở công ty thì bé ấy nhắn tin đến nói là : anh ơi mình yêu nhau nhé :beauty:,e thì đang cô đơn,với lại thấy thích thích bé này rồi nên cũng nhận lời luôn.
Bé ấy tốt mọi mặt,xinh xắn ( xem ảnh ).ngoan ngoãn,hiền lành ( cảm nhận ) và yêu em thật lòng ( không biết phải tả ntn nhưng giống kiểu điên vì yêu ý ).
Nhà bé ấy theo bé kể thì không giàu nhưng cũng có điều kiện.Nếu tính đến chuyện lâu dài thì bé này không còn điểm nào để chê nữa.Mà e cũng chán yêu rồi,giờ cũng muốn tính chuyện lâu dài với bé này.
2 tuần nữa từ quê lên ( bé đang nghỉ hè ) thì bé sẽ về nhà em ra mắt bố mẹ em ( bé muốn thế ).
Điều quan trọng bây giờ là e chưa có tình cảm gì sâu sắc với bé ấy,nhiều khi cũng thấy mệt mỏi khi yêu nên nản.Nhưng cơ hội ngàn năm có một,không thể bỏ qua nên e muốn nhờ các bác tư vấn giúp ạ :D
Ảnh thì có nhưng không post lên được vì trên này có bạn của bé ấy.Bé ấy không thích e pub ảnh của bé ấy lung tung ( con gái mà ) nên sorry các bác e không làm được.
Các trường hợp ăn ốc đổ vỏ thì đảm bảo không có nên các bác khỏi đề cập đến cho em nhờ.Cảm ơn các bác nhiều
Rồi sẽ có 1 ngày e sẽ pub ảnh của bé ấy,các bác yên tâm :sexy: