Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : bây giờ mình lại là người lập chủ đề này
phuocthinhdl
16-06-2011, 15:57
nghe anh em than vãn về tình yêu tình báo ỉ ôi, nhưng tới bây giờ mình lại là người đi than thở.
Chả là 2 đứa em mới đặt dấu chấm hết. Cả 2 đang là sv (quê khác nhau) nên ko biết sau này tới đâu, thôi thì chia tay.
//dù chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vẩn cảm thấy bùn bùn....
Sau dấu chấm sẽ là dấu phẩy các bác nhỉ !
hoanghoaht
16-06-2011, 15:58
Chia tay hả?
Tìm niềm vui mới đi bợn:go:
DuySilver
16-06-2011, 15:59
uhm đúng rồi...và có gì đâu...lúc đầu mình cũng thế, giờ nhận ra rằng còn nhiều thứ khác vui hơn nhiều
Sau dấu chấm là bắt đầu 1 ký tự in hoa...bắt đầu 1 câu mới...giống như là bắt đầu 1 cái j đó mới vậy :gach:
Sau dấu chấm là một câu khác. Hết câu đó lại là dấu chấm.
Sau dấu chấm sẽ là dấu phẩy các bác nhỉ !
Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau:look_down:
Vote sau dấu chấm sẽ là dấu chấm than,vì thấy bác nào bị gái bỏ cũng lên voz than vãn :stick:
nguyenquan1'
16-06-2011, 16:01
Sang hội đêm dài đi.
emvedi_224
16-06-2011, 16:49
share info đi bác
beo_kaka
16-06-2011, 17:00
thế muốn hỏi j? IMG?:angry::angry::angry::angry:
ptpnguyen
16-06-2011, 17:07
Thế thì ngay từ đầu làm quen biết quê quán nhau rồi đừng có yêu
Mà đã yêu rồi thì cứ tới đi, nghĩ xa làm gì. Mỗi cái chuyện quê quán, phức tạp lên thế. Yêu được ngày nào thì yêu, đến đâu tính đến đó, cứ như yêu là cưới luôn ấy nhỉ =.= !
Mà đã yêu được đến mức xác định cưới luôn thì quan trọng gì cái quê hở trời...tính toán gì kĩ thế
Nói chung là em thấy nhảm nhảm sao í :sad:
mừng bạn tìm ra giới tính thật :)
phuocthinhdl
16-06-2011, 17:33
Thế thì ngay từ đầu làm quen biết quê quán nhau rồi đừng có yêu
Mà đã yêu rồi thì cứ tới đi, nghĩ xa làm gì. Mỗi cái chuyện quê quán, phức tạp lên thế. Yêu được ngày nào thì yêu, đến đâu tính đến đó, cứ như yêu là cưới luôn ấy nhỉ =.= !
Mà đã yêu được đến mức xác định cưới luôn thì quan trọng gì cái quê hở trời...tính toán gì kĩ thế
Nói chung là em thấy nhảm nhảm sao í :sad:
đấy! em tới đc đây rồi đấy, hết tới nữa thì dừng thôi, có gì nhảm. Lúc đầu yêu vô điều kiện, trong sáng, Tới thời điểm này thì trong sáng ko nổi nữa, nên dừng.
phuocthinhdl
16-06-2011, 19:27
chwaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :D
còn nếu ý bác là up hình lên thì có j mà up, chẳng là em chia sẽ tâm trạng tí thôi :D
biendond
16-06-2011, 20:26
chwaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :D
còn nếu ý bác là up hình lên thì có j mà up, chẳng là em chia sẽ tâm trạng tí thôi :D
Ước gì ai cũng như hai bạn,để mình thấy cuộc đời này vẫn còn đẹp :pudency:
chấm câu rồi thì nên xuống dòng =.=!
lùi vào 1 khoảng thời gian.sau đó viết 1 chữ thật to.rồi cứ thế mà viết :-j
chúc vui
phuocthinhdl
16-06-2011, 21:22
chấm câu rồi thì nên xuống dòng =.=!
lùi vào 1 khoảng thời gian.sau đó viết 1 chữ thật to.rồi cứ thế mà viết :-j
chúc vui
cảm ơn cậu, tớ thích cách ví von này, thank các bạn khác nhiều ko kém !!
daquyden
16-06-2011, 22:07
Mình trong tình cảnh của bạn 1 năm trước rồi. Nói chung mệt mỏi, chia tay k phải vì hết yêu, vì lừa dối hay phản bội mà là điều kiện k thể đến với nhau được. Buồn.
Còn nếu như bạn kia nói là yêu thì phải tính trước k được thì thôi. Đơn giản, tính toán được như vậy thì chẳng ai gọi là yêu. Chẳng ai phải khổ vì yêu cả.
Mình khác bạn này ở chỗ là người yêu mình nhất quyết k chịu chia tay. Và hứa là 1.5 năm nữa sẽ về quê mình làm việc và cưới nhau. Biết là cũng chẳng đến đâu cả nhưng vẫn nghe, vẫn cứ tin và vẫn cứ chờ vì vẫn yêu. Không thể dứt bỏ như cắt đứt 1 sợi dây được.
phuocthinhdl
16-06-2011, 22:30
Mình trong tình cảnh của bạn 1 năm trước rồi. Nói chung mệt mỏi, chia tay k phải vì hết yêu, vì lừa dối hay phản bội mà là điều kiện k thể đến với nhau được. Buồn.
Còn nếu như bạn kia nói là yêu thì phải tính trước k được thì thôi. Đơn giản, tính toán được như vậy thì chẳng ai gọi là yêu. Chẳng ai phải khổ vì yêu cả.
Mình khác bạn này ở chỗ là người yêu mình nhất quyết k chịu chia tay. Và hứa là 1.5 năm nữa sẽ về quê mình làm việc và cưới nhau. Biết là cũng chẳng đến đâu cả nhưng vẫn nghe, vẫn cứ tin và vẫn cứ chờ vì vẫn yêu. Không thể dứt bỏ như cắt đứt 1 sợi dây được.
uh. đúng là ko thể dứt bỏ dể dàng, nhưng xác định trước thì cố gắng cắt, càng lâu càng đau, càng phức tạp. Trường hợp của mình thì có kèm theo chút dối trá của bên kia. Tha thứ đã rất rất nhiều, nên không sớm thì muộn sẽ như thế này.
THôi thì mai ta sẽ thụt vào đầu dòng, qua mùa hè này ta sẽ viết Một chữ IN HOA !
duy_sd9x
16-06-2011, 22:35
i mờ gờ ?:nosebleed:
Xếp hình chưa mà đã bỏ:look_down:
lastlinh
16-06-2011, 23:36
bỏ đi bợn ạ. bắt đầu cuộc hành trình mới thôi:byebye::byebye:
chia tay xong cố gắng đi chơi đâu đó đi. phượt chả hạn. mình cũng vừa thất tình xong. quyết tâm kiếm tiền làm chuyến phượt nghệ an chơi:beauty::beauty:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.