fly-away
15-06-2011, 12:34
bác nào test chưa http://vizgin.com/ cho em tính xác thực cái
(do h em đang ức chế thàn kinh,máu dồn lên não mạnh nên em gọi NY là nó và dùng động từ mạnh nhiều,bác nào k chấp nhận nổi thì cứ ném gạch vào em)
cái này có dùng hàm random k?hay là nó chính xác.
như vừa nãy em check thằng bạn thì lúc đầu bảo invi,sau đó ấn tiếp cái nữa bảo invi,ấn phát nữa bảo invi,ấn tiếp thì bảo off(liên tục nhé)
check người yêu phát đầu bảo invi,invi,invi xong lại off rồi lại invi(liên tục nhé)
chat với thàng bạn thì đúng nó để invi thật
nếu mà cái này đúng thì em phải chuyển con người yêu này thành rau thôi.nó lừa em các bác ợ
nó bảo thi đại học lại lần 3 cắt liên lạc(k sms,k điện thoại,k gì cả) tháng nay rồi
ờ thì em cũng thông cảm vì em h cũng đang thi và làm cái đồ án.
lí do mà em cảm thấy ức chế ở đây là 2 lần thi đại học trước nó trượt lại đổ tội lên đầu em,mà nó vốn nói dối kinh lắm(nhưng theo kiểu giấu dốt ấy và sĩ diện hão ấy-nói thật là em rất thăng tính nên em rất ghét kiểu này)
lần 1 em dạy nó học,nhưng mà dạy thì chỉ có cãi lại và chống đối là giỏi,thi đại học ngày học được 3h.rồi khi em giao bài tập cho làm thì đ" thèm làm,toàn bỏ đi chơi.lúc em tức quá vì mình vừa mất thời gian vừa bỏ học trên lớp(kì đấy em bỏ thi 2 môn)
lần 2 thì em đ" buồn dạy nữa,mất thời gian lại mang tiếng em rồi.lần này thì đi học ở trung tâm.cái thể loại đi học lại còn k đủ,lại k chép bài nữa thì em xin chịu(cái này nó cứ nghĩ nó được giống như e học đại học,chẳng chép bài bao h,cuối kỳ mược vở bạn photo học)
tuần gặp nhau có lần,lần chắc được 5-7h mà nó lại lấy cái lí do đấy ra là vì gặp em mất thời gian đ" học được:gach:.cả tuần có 7 ngày,mỗi ngày có 24h,nó thì có học éo đâu,toàn lên yahoo chat nói phét với bạn bè(cái này em quản lý nhé) rồi xem phim xong hết ngày.
thì lần 2 thì dưới điểm sàn 0,5 điểm.may mà ông bà già chạy cho được vào đại học
lần 3 này,em can ngăn mãi mà k được vì em biết có thi lại thì cũng trượt thôi với lại cũng vào đại học như ai rồi,h vào trường nào nó chẳng thế tự học chủ yếu chứ có ai dạy cho đâu,điểm thì chắc cũng éo đỗ nổi trường nào đâu.nó bảo em là k ủng hộ nó toàn cười nhạo nó(thì có hành j đ" đâu mà thi,nói như đúng rồi:gach:).lần này cũng vẫn đi học trung tâm nhé,nhưng cũng đ' chép bài và lại bỏ học như thường.
còn khoảng hơn tháng là đến thi đại học thì mới bảo về quê học và cắt liên lạc với em(cắt là vì bời ,em bảo suốt ngày nhắc đi nhắc lại là học đi,với lại em xem có nói phét là học với em k hay toàn chém)
nó là nó sợ nhất là em phát hiện ra nó nói phét k học,em là rẩ dị ừng với mấy đứa nói dối.nên nó mới cắt liên lạc
mà cho lap nó em cài Norton Online Family để kiểm soát toàn bộ hoạt động của máy tính,đến các phần mềm chat đều theo dõi được hết.thời gian trước khi chưa về quê,bác biết nó học thế nào k? ol yahoo từ lúc 6h30 tối -12h30 tối rồi tắt máy đi ngủ:stick:
em mới chửi cho học hành cái L j mà kiểu thế.đ" học thì bảo đ" học nhưng mồm cứ đổ là lỗi tại em:stick:
3 tuần gần đây,em mới thấy máy k ol j nữa,k yahoo j nữa.em cứ tưởng là học thật rồi.ai dè đến hôm nay em check yahoo thấy nó để invi:sosad:
thôi rồi nó là đéo ol trên lap nó nữa,nõ chuyển qua dùng máy khác các bác ợ.để tránh bị em phát hiện nó invi.vừa tuần trước chat yahoo được với nhau(nó chat bằng lap nó nhé,mãi mấy tuần mới bật).thì liên quan đến việc học của nó thì lại cãi nhau,rồi nó chửi em 1 tràng là k cần em nó vẫn sẽ học để thi đỗ đại học 1 lần,là em toàn ngăn cản cố tình k cho nó đỗ:adore:(em thì đ' hiểu nó đang nói j)
h em mới biết 1 lần nữa nó lại lừa em,vừa rồi em thấy nó invi quăng chat vào mấy câu.lúc sau check thì thấy là off:sosad:
trước check liên tục thì báo là invi,sau khi em quăng chat thì thấy check liên tục là off luôn
(do h em đang ức chế thàn kinh,máu dồn lên não mạnh nên em gọi NY là nó và dùng động từ mạnh nhiều,bác nào k chấp nhận nổi thì cứ ném gạch vào em)
cái này có dùng hàm random k?hay là nó chính xác.
như vừa nãy em check thằng bạn thì lúc đầu bảo invi,sau đó ấn tiếp cái nữa bảo invi,ấn phát nữa bảo invi,ấn tiếp thì bảo off(liên tục nhé)
check người yêu phát đầu bảo invi,invi,invi xong lại off rồi lại invi(liên tục nhé)
chat với thàng bạn thì đúng nó để invi thật
nếu mà cái này đúng thì em phải chuyển con người yêu này thành rau thôi.nó lừa em các bác ợ
nó bảo thi đại học lại lần 3 cắt liên lạc(k sms,k điện thoại,k gì cả) tháng nay rồi
ờ thì em cũng thông cảm vì em h cũng đang thi và làm cái đồ án.
lí do mà em cảm thấy ức chế ở đây là 2 lần thi đại học trước nó trượt lại đổ tội lên đầu em,mà nó vốn nói dối kinh lắm(nhưng theo kiểu giấu dốt ấy và sĩ diện hão ấy-nói thật là em rất thăng tính nên em rất ghét kiểu này)
lần 1 em dạy nó học,nhưng mà dạy thì chỉ có cãi lại và chống đối là giỏi,thi đại học ngày học được 3h.rồi khi em giao bài tập cho làm thì đ" thèm làm,toàn bỏ đi chơi.lúc em tức quá vì mình vừa mất thời gian vừa bỏ học trên lớp(kì đấy em bỏ thi 2 môn)
lần 2 thì em đ" buồn dạy nữa,mất thời gian lại mang tiếng em rồi.lần này thì đi học ở trung tâm.cái thể loại đi học lại còn k đủ,lại k chép bài nữa thì em xin chịu(cái này nó cứ nghĩ nó được giống như e học đại học,chẳng chép bài bao h,cuối kỳ mược vở bạn photo học)
tuần gặp nhau có lần,lần chắc được 5-7h mà nó lại lấy cái lí do đấy ra là vì gặp em mất thời gian đ" học được:gach:.cả tuần có 7 ngày,mỗi ngày có 24h,nó thì có học éo đâu,toàn lên yahoo chat nói phét với bạn bè(cái này em quản lý nhé) rồi xem phim xong hết ngày.
thì lần 2 thì dưới điểm sàn 0,5 điểm.may mà ông bà già chạy cho được vào đại học
lần 3 này,em can ngăn mãi mà k được vì em biết có thi lại thì cũng trượt thôi với lại cũng vào đại học như ai rồi,h vào trường nào nó chẳng thế tự học chủ yếu chứ có ai dạy cho đâu,điểm thì chắc cũng éo đỗ nổi trường nào đâu.nó bảo em là k ủng hộ nó toàn cười nhạo nó(thì có hành j đ" đâu mà thi,nói như đúng rồi:gach:).lần này cũng vẫn đi học trung tâm nhé,nhưng cũng đ' chép bài và lại bỏ học như thường.
còn khoảng hơn tháng là đến thi đại học thì mới bảo về quê học và cắt liên lạc với em(cắt là vì bời ,em bảo suốt ngày nhắc đi nhắc lại là học đi,với lại em xem có nói phét là học với em k hay toàn chém)
nó là nó sợ nhất là em phát hiện ra nó nói phét k học,em là rẩ dị ừng với mấy đứa nói dối.nên nó mới cắt liên lạc
mà cho lap nó em cài Norton Online Family để kiểm soát toàn bộ hoạt động của máy tính,đến các phần mềm chat đều theo dõi được hết.thời gian trước khi chưa về quê,bác biết nó học thế nào k? ol yahoo từ lúc 6h30 tối -12h30 tối rồi tắt máy đi ngủ:stick:
em mới chửi cho học hành cái L j mà kiểu thế.đ" học thì bảo đ" học nhưng mồm cứ đổ là lỗi tại em:stick:
3 tuần gần đây,em mới thấy máy k ol j nữa,k yahoo j nữa.em cứ tưởng là học thật rồi.ai dè đến hôm nay em check yahoo thấy nó để invi:sosad:
thôi rồi nó là đéo ol trên lap nó nữa,nõ chuyển qua dùng máy khác các bác ợ.để tránh bị em phát hiện nó invi.vừa tuần trước chat yahoo được với nhau(nó chat bằng lap nó nhé,mãi mấy tuần mới bật).thì liên quan đến việc học của nó thì lại cãi nhau,rồi nó chửi em 1 tràng là k cần em nó vẫn sẽ học để thi đỗ đại học 1 lần,là em toàn ngăn cản cố tình k cho nó đỗ:adore:(em thì đ' hiểu nó đang nói j)
h em mới biết 1 lần nữa nó lại lừa em,vừa rồi em thấy nó invi quăng chat vào mấy câu.lúc sau check thì thấy là off:sosad:
trước check liên tục thì báo là invi,sau khi em quăng chat thì thấy check liên tục là off luôn