Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Em có sai không các thým ?


Eclipse1207
15-06-2011, 10:44
Như tit, thật tình em cũng không biết mình hành động như vậy là đúng hay sai nữa. Đây dường như là mối tình đầu của em, dù không thành nhưng nhờ nó mà bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong tình yêu em đều đã trải qua trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Các thým rãnh vào xem và cho em câu trả lời với :pudency: ( hơi dài nhưng em đã tóm tắt lắm rùi )

Năm em lên 11 thì được nhà trường chuyển vào lớp chuyên của khối. Trong lớp em không quen bất kỳ ai ngoại trừ một nhỏ bạn cũ. Em cảm thấy mọi người luôn nhìn em bằng một cặp mắt lạ lẫm, có người thì thầm, có người bàn tán, ...

Vì tính em nhát nên có một dạo em vô lớp chỉ bik học và học, rất ít khi nhìn sang những người xung quanh. Lúc ấy, em vẫn chưa biết là nhỏ đang tồn tại.

Khoảng một hai tháng sau đó, em đi sinh nhật một nhỏ bạn học chung từ cấp 2 tên là H. Tóm tắt một chút về quan hệ của hai đứa : Em với H thân lắm, dù là một trai một gái nhưng hầu như chuyện gì của nhau cũng bik, 2 đứa thường có những cuộc chuyện trò wa điện thoại dài một hai tiếng, một tuần 7 ngày thì hết 5 ngày là ngồi 8 với nhau đến nỗi gia đình của H ( cũng dễ tính ) coi em như bạn trai H. Nhưng thực ra là không phải, cả em và H đều tâm niệm và thường hay nói với nhau rằg : " tui với bà thân đến mức chỉ có thể làm bạn dc mà thôi ".

Trong cái đêm sinh nhật đó, chỉ có vài đứa chơi thân với nhau là có mặt, nhưng không ngờ nhỏ đó cũng xuất hiện. Nhân vật thứ hai trong câu chuyện tình đầy bi đát của em và cũng là nguyên nhân khiến cho 2 năm cuối cấp của em trở thành một cơn ác mộng có thể sẽ ám ảnh em suốt cả cuộc đời.

Nhỏ đó, người em thương tên là N. Thoạt trông thì không có gì , ngoại trừ nước da trắng, chiếc răng khểnh, khuôn mặt ưa nhìn, cười khá xinh, ngoan hiền, đảm đang, chịu khó, nhà cũng chỉ bình thường, học lực không có gì đặc biệt. Em và N khá bất ngờ khi cả hai đều là bạn của H, N lại ở gần nhà H nữa.

Trong đêm đó, em nc và quen được N ( chỉ là bạn ). Và cũng từ khi đó, em quen dc thêm 1 số đứa trên lớp thông qua N nữa. Đến lúc này, em vẫn chưa bik là em thích N. Nhưng dường như có một suy nghĩ đang dần hình thành mà em không bik là tại sao, em luôn quan tâm N rất nhiều, em cảm thấy N yếu ớt, cần sự che chở.

Bẵng đi một năm sau. Cả hai đều lên 12, không còn học chung lớp với nhau nữa, mọi chuyện bắt đầu khi có một thằng con trai đang tăm tia N.

Lúc ấy ...

Em éo hiểu vì sao em cảm thấy rất bực, rất tức giận. Cái kiểu cách nó ôm N, nói chuyện với N, cười với N khiến máu trong người em nó như sôi lên vậy các thým ạ. Và em càng tức giận gấp ngàn lần khi thấy N hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của thằng đó.

Trong một phút bốc đồng, em tỏ tình với N.

N thì khỏi nói, sửng sốt còn hơn cả từ sửng sốt nữa

N chạy loanh quanh như bị mất phương hướng, tìm con nhỏ bạn thân ( cũng biết em ) để kể cho nó nghe vụ em vừa tỏ tình. Ngay lúc đó, em cũng cảm nhận được, nét mặt khó xử và đầy băn khoăn của N cũng chính là câu trả lời. Câu trả lời đó chính là thứ duy nhất N dành cho em ngoại trừ tình bạn trước đó. Em nhận lấy câu trả lời đồng nghĩa với việc N không thể nào đến được với em.

N yêu thằng đó, thương thằng đó, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của thằng đó ( nhiều không đếm xuể ). Bao nhiêu lần thằng đó chủ động chia tay rồi chính thằng đó mở miệng đòi quay lại, bao nhiêu lần, bao nhiêu lần N cũng đồng í. Còn em, em không có đến một phần trăm cơ hội để ôm N nữa.

Bạn bè thì trách em rằng tại sao lại đi yêu đó, đi tỏ tình với nó làm gì. Mất đi cả tình bạn trước giờ. Em cảm thấy ... không ... nói đúng hơn là em không cảm thấy gì khi nghe những lời đó. Khi yêu thì con tim mình là thứ để chỉ đường, làm sao mà giải thích được tại sao em lại yêu N chứ ? Đây cũng chính là câu hỏi em nhờ các bác, các thým trả lời hộ em. Liệu em có sai khi thổ lộ tình cảm của mình không ?Chuyện xưa kết thúc

Cách đây 2 tháng, em gặp lại N. Trong thời gian trước đó, em hoàn toàn cắt đứt liên lạc. N đã chia tay thằng đó, em vui lên một chút, em nghĩ mình có thể có được một cơ hội để yêu N một lần nữa.

Nhưng không ...

Vẫn mãi mãi không dc. Mặc em chờ bao nhiêu thì chờ, khổ bao nhiêu thì khổ, N vẫn có tình yêu mới mà không hề đếm xỉa gì tới em. N vẫn bik em yêu N thế nào, ... Câu hỏi thứ hai, em có thể trách N không ?

Và câu hỏi cuối cùng, liệu có một loại người nào không có tư cách để yêu ai không các thým ?

Bấn loạn, các thým cứ gạch đá thoải mái, bao nhiêu em nhận hết, em không từ chối đâu :sosad:

NooPhuocThinh
15-06-2011, 10:46
Dài thật:sweat:

Desert Eagle
15-06-2011, 10:48
gthn:
Khuyến khích có hình ảnh của đối tượng, không bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp chất lượng tư vấn được nâng cao hơn.

1. k
2. k
3. k biết

Eclipse1207
15-06-2011, 10:52
Hình à ? em cũng chẳng biết nữa , em chưa một lần nào chụp hình em í cả. Như đã nói, mối quan hệ của em ấy như một giai điệu toàn những nốt trầm éo đỡ dc =.=!

Romanius
15-06-2011, 10:58
Không ai trách bạn được nhưng bạn cũng không thể trách người ta khi người ta không có tình cảm với bạn.

Bạn tỏ tình là không sai, cơ hội của mình thì phải nắm lấy, như thế sau này sẽ không hối hận vì mình đã thử rồi.

Quên N đi. Chuyện này rồi sẽ qua nhanh thôi.

K-Rad
15-06-2011, 11:03
Gái ko yêu thì là ko yêu chứ sao, bạn tự trách mình làm gì. Tỏ tình là đúng bạn ạ, bởi vì:

1. Sau này đỡ bức xúc, hối hận, dằn vặt, trăn trở vì biết đâu/lỡ như lúc đó em ấy có tình cảm với mình mà mình ko nói nên em ấy đành chôn vùi thì sao.
2. Thể hiện bản lĩnh đàn ông :confident:
3. Cho em ấy 1 lựa chọn. Khi biết tình cảm của bạn rồi, sau này nếu lỡ có lúc nào nghĩ lại, biết đâu em ấy sẽ quay lại với bạn thì sao.

Câu hỏi cuối, có loại người ko đủ tư cách để người khác yêu, chứ ko có loại người ko đủ tư cách để yêu người khác :*

bomta189
15-06-2011, 11:04
Lúc ấy ...

Em éo hiểu vì sao em cảm thấy rất bực, rất tức giận. Cái kiểu cách nó ôm N, nói chuyện với N, cười với N khiến máu trong người em nó như sôi lên vậy các thým ạ. Và em càng tức giận gấp ngàn lần khi thấy N hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của thằng đó.

Trong một phút bốc đồng, em tỏ tình với N.

mình cũng từng bốc đồng :pudency:

Immortal_King
15-06-2011, 11:06
1. Hơi chậm chân 1 chút bạn à :go::go:.
2. Trách người ta làm j` người ta có quyền TD của người ta mà :sosad:.
3. Ý bạn là bạn ko đủ tư cách á :dribble:. Vs mấy điều kể trên thì chắc ko phải rồi :byebye:

nhoc1717
15-06-2011, 11:09
1. bác không sai khi thổ lộ tình cảm đâu, sống thực với tình cảm của mình ko phải ai cũng làm được
2. bác cũng đừng trách N làm gì, ai lại đi trách kẻ vô tâm bao giờ...

quên đi bác ạ :">

biden
15-06-2011, 11:18
Chả ai sai cả, đơn giản là không có cảm giác gì với nhau thì không yêu được. Lấy ví dụ nhé, giờ bắt bạn ăn một món ăn bạn không thích, bạn có ăn không? Trong khi còn rất nhiều món để ăn. Bạn có thể trả lời là chưa chắc đã không ăn cũng được; nhưng việc trước mắt luôn luôn là ăn những thứ mình thích đã :lol:

silencer2510
15-06-2011, 11:41
1. Tỏ tình là không sai đâu đồng chí à. Chia sẻ tí nhé. Mình cũng như bạn :pudency: . Thấy người ta thay đổi mối quan hệ trên fb là xoăn quẩy lên. Cũng thấy ức chế, tức lắm < thằng này là thằng bạn em, cũng biết em thích bạn ấy, lâu lâu còn tỏ vẻ thăm dò em làm như quan tâm lắm. Giờ em chỉ muốn :gach::gach:bỏ bà nó nhưng cũng phải kiềm chế>. Giờ thì ai cũng biết lại thấy hối hận mọi người ạ. Thấy như lần đầu tiên nói yêu ai cũng là kết thúc luôn mối quan hệ bạn bè vậy. Đau lòng lắm :pudency:nhưng không nói lại thấy ức chế hơn :sweat:
2. Nó yêu ai là quyền của nó nhưng thái độ ỡm ờ như thế nói thật với các bác là không tức không được. :sosad:. Thà nói thẳng một câu cho nhanh đỡ mình phải đau khổ. Đôi lúc cảm nhận thấy mình cứ như là một phương án dự phòng của người ta vậy. Chả hiểu mình là con chó hay thằng osin nữa:pudency:
3. Em không biết.

Đấy là suy nghĩ của em. Các bác đừng :gach::gach::gach: ạ:">

nt-hp
15-06-2011, 11:56
Giống i xì thằng bạn mình,chuyện tình như phim Hàn,nhưng nó ko tỏ tình trong lúc 2 người kia còn yêu nhau mà nó tỏ tình trong lúc 2 đứa đã chia tay nhau rồi và kết quả là vẫn ko được chấp nhận .
Đến thời điểm này mà nó vẫn muốn chờ,nhiều lúc em cũng bảo chả thấy ai như nó,con trai gì chung tình và cứ phải chạy theo một đứa con gái .Nói mãi mà có nghe đâu ,giờ vẫn đợi ...4 năm rồi :|

hoangtubot_bn
15-06-2011, 12:04
1. Yêu 1 ng và nói cho ng ấy bít là sai hả bác? Đập vỡ mồm thằng nào bảo sai
2. Tình yêu thì sao có thể ép buộc mà trách đc. Chỉ trách N ngu vì yêu mấy tên blah blah mà k thấy bạn trân thành. Nhưng sự trân thành của bạn chỉ là yếu tố cần để tạo nên ty
3. Chắc là có nhưng e chưa nghĩ ra :sogood:

april.18th
15-06-2011, 12:04
Tỏ tình có gì gọi là sai
Mình yêu cứ nói tội chi này
Bạn rất dũng cảm và xứng đáng
Nhận tình yêu mới về lâu dài

Chỉ trách N kia quá u mê
Yêu mà nhu nhược thật đáng chê
Tình yêu trong sáng ko nhận lấy
Thì thôi bạn chớ bận tâm gì

Sau này người mới rồi sẽ đến
Mang theo hạnh phúc với tương lai
Cho bạn niềm vui, niềm chia sẻ
Nhớ cám ơn tôi những lời này.

:byebye::beauty:

Romanius
15-06-2011, 12:26
Tỏ tình có gì gọi là sai
Mình yêu cứ nói tội chi này
Bạn rất dũng cảm và xứng đáng
Nhận tình yêu mới về lâu dài

Chỉ trách N kia quá u mê
Yêu mà nhu nhược thật đáng chê
Tình yêu trong sáng ko nhận lấy
Thì thôi bạn chớ bận tâm gì

Sau này người mới rồi sẽ đến
Mang theo hạnh phúc với tương lai
Cho bạn niềm vui, niềm chia sẻ
Nhớ cám ơn tôi những lời này.

:byebye::beauty:

Voz giờ có ông nhà thơ nào nằm vùng. Thật là hãi ^:)^^:)^^:)^^:)^

unbeaten
15-06-2011, 12:32
theo ngu ý của em thì bác k sai gì cả, ngược lại là đáng hoan nghênh vì đã nói ra t.c của mình, nhưng có lẽ thời cơ chưa chín, hơn nữa bạn kia lại yêu một ng khác rồi nên cũng chả trách đc ngta, có lẽ hơi khó nhưng em khuyên bác nên quên bạn í đi ........:go:

Phucnesta
15-06-2011, 13:01
Suốt đời yêu mãi một người
Bệnh này còn nặng gấp mười ung thư

Thým không sai gì đâu nhưng theo em thì quên mẹ nó đi, đời thiếu gì em tốt hơn :stick:

Alb
15-06-2011, 13:08
Yêu đơn phương. Bạn còn trẻ, chờ được thì chờ. Nhiều người già chát rồi còn chờ được cơ mà.

c@rder
15-06-2011, 13:13
bác giống em,em cũng thix 1 nhỏ cùng lớp từ năm lớp 10,lúc đó còn nhút nhát nên ko dám nói gì,nhưng nhỏ đó lại quen 1 thằng khác trong lớp,em với thằng đó cũng là bạn thân,nhưng 2 đứa nó hay cãi nhau lắm,nc là cũng ko êm đẹp gì,lên lớp 12 thì sau 1 vụ cãi nhau to hay sao đó 2 đứa nó chia tay.Em nghĩ là cơ hội lại 1 lần nữa đến với mình,em lại bắt đầu nt lại với nó sau 2 năm ko liên lạc,ban đầu là chúc sn,sau thường xuyên hơn,rồi ngày nào cũng nt hỏi han,nói chung là đã thân thiết đến mức em nghĩ chuyện của em với nó chỉ còn là tg,và chắc là nó cũng bik rõ tc của em dành cho nó.Rồi vào cái hôm sn em,em rủ nó đi vòng biển,rồi tỏ tình với nó ,lúc đó nó ko nói gì,em cũng thấy ngại nên ko hỏi rồi dần nói sang chuyện khác,lúc về nhà thì nhận đc tn:"chúng mình làm bạn thân nhé" ,lúc đấy vừa đau vừa bất ngờ,vì em cứ tưởng là nó cũng thix em,hỏi rõ thì nó bảo : " cậu vẫn còn 1 số thứ mà ..." .Hôm đó em mất ngủ cả đêm,vì đây cũng là mối tình đâu nên khó quên lắm các bác ạ,còn bây h thì nhỏ này với thằng kia lại quay lại với nhau,bởi vì mẹ thằng kia mất nên nhỏ này đến an ủi rồi 2 đứa làm lành,từ đó em rút ra đc 1 điều là khi 1 người đã ko yêu mình thì dù mình làm gì cũng khó chiếm đc tình yêu của họ,tốt nhất là hãy đi tìm 1 cánh cửa khác sẵn sàng mở ra cho mình :),còn lúc trc thì cứ nghĩ rằng mình có thể chờ cô ấy vĩnh viễn,công nhận ty tuổi trẻ bồng bột quá :D .Chúc chủ thớt đừng buồn nhé,hãy cứ đối xử với N như bt,hãy cứ tỏ ra quan tâm tới cô ấy,rồi bik đâu sau này cô ấy sẽ nhận ra tc của bác thì sao :D
P/s: đến h em với nhỏ kia vẫn khá thân,lâu lâu nhỏ vẫn nt và gọi điện tám suốt đêm với e :D

VuQuyenVer2
15-06-2011, 13:15
Không có hình là em sai rồi :lol:

ptpnguyen
15-06-2011, 13:20
1 ) Chả sai gì về vấn đề luân thường đạo lý hay đạo đức nhân phẩm cả. Nhưng xét về khía cạnh nào đó nói là sai thì cũng có lý, hay nói đúng hơn là ngu... Bao nhiêu thời gian không tỏ tình, đến lúc thấy người ta có người yêu rồi mới lên tiếng, sai lắm sai lắm. Nếu đã lỡ muộn màng rồi, cứ cho rằng đến lúc đó mới phát hiện ra tình cảm thực sự của mình trao cho N đi, thì cũng phải tự biết mà giữ trong lòng thôi, nói ra như thế khác nào là người thứ 3, là người đi cướp người yêu, là người phá hoại ??? Lẽ ra phải giữ mồm, âm thầm chờ đợi thời cơ.

2 ) N không sai, ai đó không đáp trả lại tình cảm của bạn, ai đó không yêu bạn, đó là điều bình thường.

3 ) Ai cũng có tư cách để yêu, nhưng có xứng đáng để được yêu hay không thì tự xem xét bản thân.

Everybody
15-06-2011, 13:25
dai ngai doc:go:

cmttrongmosaolaibanem
15-06-2011, 13:30
Tìm rau khác mà chăn , rau này dính nhiều sâu rồi , phun cả chai thuốc cũng thế thôi

thesonofthewind
15-06-2011, 13:37
Dạo ngang qua box chợ tình
Thờ-rét mới lập, nên mình vào coi
Không HÌNH:oh:, định chẳng trả lời
Nhưng kiên nhẫn đọc một hồi, thấy thương.

Người mà chủ thớt yêu thương
Nỡ tay khóa chặt con đường tình yêu:sosad:
Trái tim như đốt, như thiêu
Nhưng mà chủ thớt vẫn yêu, vẫn chờ:adore:
Dù cho nàng có làm ngơ
Dù cho nàng có tôn thờ "thằng kia"
Làm chàng đau khổ trăm bề
Làm tiều tụy xác, làm mê mẩn hồn:((

Rồi chàng, trong lúc cô đơn
Lên box tình cảm, kiếm đường sẻ chia
Để nguôi ngoai nỗi đau kia
Để không còn những đêm khuya khóc thầm:sosad:
Anh em sáng suốt khuyên rằng:
"Yêu phải thổ lộ, ấy thằng đàn ông
Dù cho chẳng được thành công
Cũng không hối hận, cũng không đau buồn
Thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn:sogood:
Đừng nên oán trách, coi thường người ta
Còn về câu hỏi thứ ba
Không đủ tư cách, chắc là Sở Khanh
Chú cứ cuồng nhiệt, chân thành
Tình yêu sẽ lại tới nhanh ấy mà:byebye:

Mình khuyên nhủ chút gọi là
Mong bạn sẽ lại yêu và được yêu:*:*:*

Romanius
15-06-2011, 13:49
Dạo ngang qua box chợ tình
Thờ-rét mới lập, nên mình vào coi
Không HÌNH:oh:, định chẳng trả lời
......

Voz thành diễn đàn thơ văn từ bao giờ vậy các thím. :surrender::surrender:

Dù sao thì cũng hâm mộ vãi. :beauty:

mr_hellogoodbye
15-06-2011, 14:02
"vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ đến đc với nhau" :gach::gach::gach:

BlueGay
15-06-2011, 14:15
Cứ làm những việc cần làm , sau này khõi nuối tiếc !!

pandateo1
15-06-2011, 14:24
Không ai trách bạn được nhưng bạn cũng không thể trách người ta khi người ta không có tình cảm với bạn.

Bạn tỏ tình là không sai, cơ hội của mình thì phải nắm lấy, như thế sau này sẽ không hối hận vì mình đã thử rồi.

Quên N đi. Chuyện này rồi sẽ qua nhanh thôi.

chuẩn này :adore:, em định nói thế mà bác nói mất rồi :sosad:... bác yêu người ta ko có nghĩa là người ta có nghĩa vụ phải yêu lại bác, dẫu tình cảm của bác lớn đến mức nào đi nữa :gach:

luffy031
15-06-2011, 14:24
ko bao h có 1 loại người nào ko có tư cách yêu 1 ai đó :|
đơn giản là không phải cái j cũng theo ý của mình đc
thế thôi :|

kaka
15-06-2011, 14:52
1 - làm thế ko sai - rất dũng cảm - nhất là trong hoàn cảnh đó
nhưng theo kiểu lý lẽ, thời điểm, cơ hội - thì bạn hơi ngu - và có tí sai

2 - N làm quái gì sai - tất cả tại bạn tạo cho người ta một cái vết tì - chính cái vết tì này nó xóa bỏ đi mọi cơ hội về sau của bạn - còn với N - đúng hoàn toàn

3 - ai cũng có quyền yêu và được yêu - nhưng quan trọng là tình yêu có được đáp trả, có đến từ hai phía hay không thôi
sao phải cứ cố gượng ép, mãi theo đuổi một cái gì đó - cái đấy gọi là tạo sự khó chịu cho người khác - mà vô hình dung đóng lại mọi cánh cửa, mọi cơ hội của mình nữa

nói chung, tất cả mọi thứ đều do mình mà ra - hãy lao động thật hăng say - tình yêu sẽ đến :*

neyul888
15-06-2011, 15:12
nên im lặng yêu thầm thì tốt hơn, mong một ngày nào đó N sẽ thích bạn, tỏ tình là điều ngu dại nhất

brickbreaker
15-06-2011, 15:23
^
Tại sao tỏ tình lại là điều ngu dại hả bác . Bác chưa bao h tỏ tình w ai sao :byebye: .
Đôi khi cho người ta biết cảm xúc của mình lúc này nó sẽ nhẹ nhõm hơn là giữ trong lòng bác àh .
Chú hiểu cảm giác phải day dứt hằng đêm dek ngủ được vì chưa nói được điều mình muốn cho ng mình yêu/thích không ? :stick:

@Chủ Thớt :
Em đây chia buồn với bác :adore: .
Bác đừng từ bỏ nhé , cứ tiếp tục hi vọng đi . Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mọi câu hỏi mà :beauty: .
Hãy để cho N thêm tgian , N rồi cũng sẽ chín chắn , trưởng thành hơn , và nhìn thấy Bác như "ánh sáng cuối đường hầm"
Trong tgian đó , Bác cũng nên tự "trang bị" cho chính mình :gach:


Và câu hỏi cuối cùng, liệu có một loại người nào không có tư cách để yêu ai không các thým ?

Không có đâu bạn àh , chỉ có người chưa tìm được t.y đích thực :gach: . Đến CHÍ PHÈO CÒN CÓ THỊ NỞ mà :gach:

silencer2510
15-06-2011, 15:23
Vãi voz, toàn nhà thơ nằm vùng :d . Nghe lời anh em đi bác chủ. Lao động hăng say chờ tình yêu đến đi. Còn ca này chắc bác fail rồi. Lỡ em ấy có yêu bác thì chắc đến quá nữa là sự thương hại. Bỏ đi. Coi như là một kỉ niệm đẹp, thoáng qua đời nhau vậy >

tomy000
15-06-2011, 16:08
1/ Sai.
Theo bạn kể thì thời điểm ko thích hợp, địa điểm ko thích hợp, nhân hoà cũng ko có. Bạn dựa vào gì mà tin mình thành công?
Tự bạn đánh mất đi cơ hội tăng xác suất thành công của mình rồi.

2/ Không.
Cái này khỏi giải thích.

3/Có.

victorlee
15-06-2011, 16:16
với chủ thớt chỉ có thể nói 1 câu: xin lỗi bạn quá đen
thật tình mà nói yêu mà bị từ chối cũng chưa phải cái j to tát quá. có lẽ người đó không dành cho mình thôi. nói chung là đừng tuyệt vọng và đừng bỏ cuộc..

Kubaka
15-06-2011, 16:20
Không, Không và không :stick::stick:
Từ từ rồi sẽ qua thím ơi.
Dô chùa chơi vs em cho zui ^3^

dinhquan92
16-06-2011, 03:19
em nghĩ rằng chuyện mình tỏ tình là không sai, vả lại N của anh lại không quan tâm đếm sỉa gì tới bản thân anh nữa thì thôi vậy, mình đi tìm tình yêu khác vậy. em cũng đã gặp trường hợp này rồi. còn việc trách thì không nên vì N của anh cũng có lựa chọn của riêng nhỏ mà

dinhquan92
16-06-2011, 03:22
sorry, em chưa đọckĩ lắm,ngẫm lại thì anh vẫn còn có cơ hội đó, tấn công liên tục vào nhưng cũng nên chờ nhỏ đóchia tay ng yêu hiện tại đã rồi hẵng tấn công nhưng tình hình vẫn như thế này thì khó lắm

djorst
16-06-2011, 03:26
Em thấy bác thất bại vì bác nhát đó.
Theo lời bác thì N yếu ớt, cần đc che chở, thế thì sao bác ko làm như thế?
Thằng kia, nó bạo dạn, nó đáp ứng đc nhu cầu cần che chở của em nó, nên nó thắng.
Tỏ tình ko bh là sai, chỉ có sai thời điểm thôi :">

sv11221
16-06-2011, 05:48
bạn không sai khi thổ lộ chỉ có điều thổ lộ ko đúng cách và ko đúng lúc thôi. Nếu ko thổ lộ có thể bạn sẽ hối hận đấy

cô ý yêu ai là quyền của cô ý, nếu như bây h có ny rồi mà cô ý cò cưa bật đèn xanh trong sương mù với bạn để bạn tiến đến, đến gần thì chuyển ngay đèn đỏ to đùng thì có lẽ... thôi thì tiên trách kỉ, hậu trách nhân bạn à :D

madmanmoney
16-06-2011, 06:00
em giống bác ở cái khoản, yêu mãi ko đc, từ cấp 3 lên tới năm 1, 2 đại học
xong rồi chán thôi
giờ có gấu rồi, thì em đấy lại có ý j ấy :sweat:

đúng là cái kiểu tình yêu như con chó, chạy thì nó đuổi, đuổi thì nó chạy,
đứng lại thì nó sủa "go go go" , em lướt luôn :go:

Lon C
16-06-2011, 06:24
Bạn có thể ăn mãi 1 món mà mình không thích được không ?

Hãy đặt mình vào bản thân N và suy nghĩ, có thể N ko thích bạn thì dù chia tay người này, người kia N cũng chẳng bao giờ thích bạn được. Trừ khi bây giờ bạn thay đổi thành 1 con người hoàn toàn mới .

Không thể trách N được, thích bạn hay không là do bạn mà thôi.

Nếu mình là bạn, mình sẽ xông pha cưa nhiều em khác, em N chẳng là cái đếch gì cả, không đáng phải quan tâm nhiều thế, quan điểm của mình : gái gú chỉ là phù du, thằng cu mới là tất cả .

Eclipse1207
16-06-2011, 08:31
Trước tiên em có nời cảm ơn đến các bác các thým đã chiếu cố topic của em, rất nà cảm động =) Em cũng có vài điều muốn nói.

Thiệt ra thì mãi đến cái lúc thấy hai đứa nó xoắn xít với nhau em mới ngỡ ra tình cảm của mình đối với em í là ntn. Em chậm, em nhát, chính xác, chấp nhận ăn gạch :D Ăn một cách niềm nở luôn. :D

Bạn có thể ăn mãi 1 món mà mình không thích được không ?

Hãy đặt mình vào bản thân N và suy nghĩ, có thể N ko thích bạn thì dù chia tay người này, người kia N cũng chẳng bao giờ thích bạn được. Trừ khi bây giờ bạn thay đổi thành 1 con người hoàn toàn mới .

Không thể trách N được, thích bạn hay không là do bạn mà thôi.

Nếu mình là bạn, mình sẽ xông pha cưa nhiều em khác, em N chẳng là cái đếch gì cả, không đáng phải quan tâm nhiều thế, quan điểm của mình : gái gú chỉ là phù du, thằng cu mới là tất cả .




Em công nhận bác này nói đúng dù em nghe như tát vào mặt, sự thật mất lòng, chấp nhận. Nhưng quả cuối bác sai rồi, bác chưa trải qua bác không hiểu. Em là em cũng đã từng yêu nhiều người lắm chứ, là một teen 9x điển hình cho phong trào yêu nhanh - yêu vội - chưa xếp hình, em có thể vỗ ngực mà nói rằng : " ko dưới 6 đứa " trong vòng 1 năm. Ai kêu em chém em mặc kệ

Nhưng tại sao em lại mất gần 3 năm trời cho nhỏ đó ?

Thú thật em cũng không hiểu nhưng chỉ khi nghỉ đến nhỏ í thì em mới có suy nghĩ về tương lai trong tình yêu, em í thức được mình phải làm gì, tự thấy mình chín chắn hơn, luôn thầm nhủ phải thay đổi, phải học thật giỏi để sau này có thể tự tay lo cho nhỏ í chứ không phải như trước đây khi quen em nào thì cứ mò và bóp. :gach:

Quen một nhỏ khác dễ lắm bác à. Ngoài đường thiếu gì, thậm chí còn xinh hơn, giàu hơn, có duyên hơn nữa, nhưng em không ...

Có bác nào nói em như đồ dự phòng, cái đó có, em tự cảm nhận được. Một dạo sau khi em ko gặp N thì tối hôm đó có số dt lạ nt vào máy em. Nói là lạ chứ thực ra em bik là số của N, sao không biết cho dc ? bao nhiêu lần nhắn tin gọi điện rủ em í đi chơi cũng đồng nghĩa với số lần em í từ chối + tắt điện thoại. Em bik nhưng em vẫn giả bộ hỏi là ai thì em í nói là : " nếu bạn này biết thì sợ bạn này ko nc vs mình nữa, thôi thì mình làm quen lại nha ? "

Mịa cái lúc ấy em ngu bỏ bà các thým ợ, bík vậy mình cũng giả lả theo là coi nhưng có chút hy vọng rồi, tự nhiên nhận làm gì không biết. Rùi sau cái đêm í em vs N cũng hay nc, em tưởng mình có cơ hội, nhỏ H ( em có nhắc đến trong bài, bạn thân em ) cũng nghĩ i chang vậy. Thế mà chỉ sau đó không lâu, em nghe H nói : " Trước sau gì ông cũng biết nên tui nói luôn, N mới quen thằng CS nào đấy, tối nào cũng nc ! "

Nghe quả đó em đứng hình cm nó trong 30s. Tự nhiên 2 chữ CS nó xoáy vào tim em dã man, CS ? em cũng là CS mà ? em cũng đủ khả năng như thằng CS kia mà. Thôi thì N đã không thích em thì em cũng đành chịu nhưng tại sao lại liên lạc với em làm gì ? Là do ko muốn bỏ mất một tình bạn đẹp hay là ... phòng hờ đây ? :stick:

hatemeloveu
28-08-2012, 16:44
Đào mộ thôi :sexy:

sadsad365
28-08-2012, 17:11
Dám tỏ tình là hơn mình rồi, ko gì phải hối hận :sure: