Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Gf hay bỏ mặc mình?


zzz1208zzz
14-06-2011, 23:31
Mình với gf yêu nhau gần 1.5 năm,tình cảm tốt lắm,dù có hay cãi nhau,nhưng làm lành rất nhanh.Vấn đề là ở chỗ,mỗi lần giận nhau,e toàn làm lành,xin lỗi,dù có lúc gf làm mình bức xúc thật sự:canny:.Những lúc như thế,nt cãi cọ qua lại mấy câu,rồi cuối cũng luôn là "Anh muốn làm j thì làm,e ko nói nữa". Thế mà gf ko thèm nói nữa thật,im lặng đến khi nào mình...xin lỗi thì thôi,cũng ko hỏi thăm,quan tâm j nữa.Em bức xúc lắm.Dù biết gf yêu mình thật lòng,nhưng bướng quá.Lần này giận nhau,e im lặng mấy ngày rồi,cũng chẳng thấy gf nt hay pm yahoo j cả.Các bác tư vấn giúp e về tình trạng này với.Hay e lại đi xin lỗi?:pudency:

FunnyUCanKiss
14-06-2011, 23:34
Kệ cmn . Mệt người. Yêu nhau là để chia sẻ chứ ko phải cái loz gì cũng nhận thiệt về mình :nosebleed:

iamlordvoldemort
14-06-2011, 23:37
Kệ cmn . Mệt người. Yêu nhau là để chia sẻ chứ ko phải cái loz gì cũng nhận thiệt về mình :nosebleed:
Bác này nói chuẩn này. Nếu nó thương bạn thật lòng nó sẽ sợ mất bạn. Xin lỗi nó riết đâm ra nó nhờn đó.
"Anh muốn làm j thì làm,e ko nói nữa"
Nó bật đèn xanh đó, đè nó ra xếp hình là hết giận ngay :look_down:
p/s: hình đâu :canny:

idid231
14-06-2011, 23:42
Có cơ hội thì xếp hình rồi chia tay, hok thì chia tay ngay và luôn :angry:

zzz1208zzz
14-06-2011, 23:50
Nhưng gf của mình bình thường quan tâm,chăm sóc và lo lắng cho mình lắm.Mình cũng cảm nhận được là nó muốn lâu dài với mình.Cả 2 chuẩn bị ra trường rồi mà.Mình thấy chia tay vì như thế thì thật ko đáng,mà để tình trạng như thế này thì mình tổn thọ mất.Gf thì có vẻ thấy mình luôn làm lành trước nên nhờn rồi,mà nếu mình ko sửa đc cho gf thì hao tổn nguyên khí quá.:sosad:

canhcutnamphi
14-06-2011, 23:53
Gấu nhà mình cũng bướng lắm, nói chả nghe gì cả. Nhưng được cái nhiều lúc cũng tự biết lỗi, tuy k xin lỗi trực tiếp nhưng biết tỏ ra hối lỗi và làm gì đó chiều chuộng mình (k xếp hình nha) Đó cũng là 1 cái hay của gấu:*

buihungkb
14-06-2011, 23:54
Mình khuyên thật là nếu mình k sai thì ko phải xl. Cứ để cho nó suy nghĩ, con gái ko thể cứng rắn bằng anh em mình đâu, đây cũng là 1 dịp để bác thử thách em nó, nếu lâu quá 1 tuần mà em nó ko chịu mở lời trước thì chứng tỏ tình cảm đã thay đổi, có níu kéo âu cũng thêm mệt mỏi mà thôi.

kooden
15-06-2011, 00:06
chả bù với mình, được em chăm suốt, cơ mà mình thích :beauty: chả thấy bị kiểm soát tẹo nào :">

zzz1208zzz
15-06-2011, 00:07
1 tuần hả bác?:sosad:. Mới từ hôm chủ nhật đến giờ mà e thấy lâu lắm rồi.Đúng thật ra là tính e cũng trẻ con,thỉnh thoảng có giận vặt,nhưng toàn bị gf đối xử như thế:sosad:. Mà e thấy e chiều gf quen rồi,cái j cũng làm giúp,đi đâu cũng đón rước,...nên hình như những hành động quan tâm của e với gf giờ đã thành binh thường như cân đường,chẳng có chút ý nghĩa nào trong mắt gf,kiểu như "khi yêu thì con trai phải như thế". Nhiều lúc ức chế lắm. Cơ mà vẫn yêu. Có cao nhân nào trị được ca này ko ạ?

iamlordvoldemort
15-06-2011, 00:10
1 tuần hả bác?:sosad:. Mới từ hôm chủ nhật đến giờ mà e thấy lâu lắm rồi.Đúng thật ra là tính e cũng trẻ con,thỉnh thoảng có giận vặt,nhưng toàn bị gf đối xử như thế:sosad:. Mà e thấy e chiều gf quen rồi,cái j cũng làm giúp,đi đâu cũng đón rước,...nên hình như những hành động quan tâm của e với gf giờ đã thành binh thường như cân đường,chẳng có chút ý nghĩa nào trong mắt gf,kiểu như "khi yêu thì con trai phải như thế". Nhiều lúc ức chế lắm. Cơ mà vẫn yêu. Có cao nhân nào trị được ca này ko ạ?
Bạn về lấy bí kíp quyến rũ của Quarker tiên sinh mà tu luyện. :go:
Nhờn thế này phải trấn chỉnh lại không là có ngày mọc sừng đó bạn :canny:

nhoccon9229
15-06-2011, 00:11
Mình toàn chửi mấy con gấu, rồi chửi chán con nào thì mở chuồng sút con đó đi, khoẻ :lmao:

boo93
15-06-2011, 02:57
im luôn thử xem :angry:
nó mà cũng im luôn thì vote chia tay :angry:

dqsang90_shadow
15-06-2011, 04:41
quan trọng là lỗi nằm ở bên nào mới đc chứ:lmao:lỡ lần nào chủ thớt cũng gây chuyện trước mà toàn mấy thứ vặt vãnh vô lý thì sao bắt em nó xin lỗi đc:gach:

biden
15-06-2011, 05:36
Vấn đề là ở chỗ,mỗi lần giận nhau,e toàn làm lành,xin lỗi,dù có lúc gf làm mình bức xúc thật sự:canny:

Bác mà không sửa ngay cái này đi là giống tôi hồi trước rồi, cảnh báo trước sau gì cũng chia tay hoặc bằng mặt mà không bằng lòng. Đàn ông phải để chúng nó nể, đừng để con gái nó lấn át quá; đến lúc nó đi tìm thằng khác nó chơi đấy bác ạ.

devilnero17
15-06-2011, 06:02
Bác đã phạm 1 lỗi nghiêm trọng nhất đó là đặt ngy lên bàn thờ:canny:->kết quả thế nào bác tự biết.....:go:

zzz1208zzz
15-06-2011, 08:00
E cũng xác định rồi,nếu lần này mình ko giữ được lập trường quan điểm của mình,thì nếu có yêu tiếp,e sẽ ko bao giờ là chính mình được nữa,luôn phải chạy theo gf,chỉ tự rước khổ vào thân.:pudency:. Các bác nói đúng,có lẽ e đặt nó lên đầu quá sớm.:sosad::sosad::sosad:

DarkWings
15-06-2011, 09:01
thế này hình như k phải là yêu đâu

biden
15-06-2011, 09:05
E cũng xác định rồi,nếu lần này mình ko giữ được lập trường quan điểm của mình,thì nếu có yêu tiếp,e sẽ ko bao giờ là chính mình được nữa,luôn phải chạy theo gf,chỉ tự rước khổ vào thân.:pudency:. Các bác nói đúng,có lẽ e đặt nó lên đầu quá sớm.:sosad::sosad::sosad:

Xác định tư tưởng thế rồi thì đừng lún sâu vào nữa nhé. Không đến một ngày ngớ người ra khi gái nó tìm mọi cách chia tay rồi dăm hôm sau nó có thằng khác ngay là mệt lắm đó. Con trai hồi phục mất nhiều tgian hơn con gái đấy nhé :pudency:

Romanius
15-06-2011, 09:10
Yêu 1 năm rưỡi rồi mà còn như trẻ con mới tập yêu thế..

Chưa chắc đã là tình cảm thay đổi đâu, đôi khi chỉ là cái tôi cá nhân của cả 2 quá lớn mà chia lìa. Bây giờ mà cũng lơ nó đi 1 tuần - 2 tuần xem thế nào thì cũng dở, mà đi xin lỗi nó thì lại càng dở.

Giải pháp cho bạn như sau (áp dụng cho cả những lần sau nữa): Cãi nhau xong hôm sau, hoặc cuối ngày hôm đó, không cần nhắc lại chuyện cãi nhau nữa. Vẫn nhắn tin hỏi han, nói chuyện như bình thường. Kiểu: "anh vừa đi đá bóng về, em ăn cơm chưa?" 1 - 2 tin thôi.
Như thế chứng tỏ là mình bỏ qua chuyện kia rồi, vẫn quan tâm đến nó chứ không phải chạy theo nó như con cún. Nếu nó vẫn không thèm nhắn lại thì cứ kệ. 1 time sau nó sẽ chủ động liên lạc, nếu nó tỏ ý trách móc: anh ko còn yêu em, quan tâm em nữa à? Thì nói là anh nt em không trả lời, chính em mới là người như thế đấy chứ.. Nó sẽ hiểu rằng làm mình làm mẩy không có tác dụng nữa, không ai chạy theo nó mà dỗ nữa.

Chúc bạn thành công.

nhoc1717
15-06-2011, 09:28
Mình với gf yêu nhau gần 1.5 năm,tình cảm tốt lắm,dù có hay cãi nhau,nhưng làm lành rất nhanh.Vấn đề là ở chỗ,mỗi lần giận nhau,e toàn làm lành,xin lỗi,dù có lúc gf làm mình bức xúc thật sự:canny:.Những lúc như thế,nt cãi cọ qua lại mấy câu,rồi cuối cũng luôn là "Anh muốn làm j thì làm,e ko nói nữa". Thế mà gf ko thèm nói nữa thật,im lặng đến khi nào mình...xin lỗi thì thôi,cũng ko hỏi thăm,quan tâm j nữa.Em bức xúc lắm.Dù biết gf yêu mình thật lòng,nhưng bướng quá.Lần này giận nhau,e im lặng mấy ngày rồi,cũng chẳng thấy gf nt hay pm yahoo j cả.Các bác tư vấn giúp e về tình trạng này với.Hay e lại đi xin lỗi?:pudency:

gấu nhà em cũng thế, mà bác cũng hiểu gấu nó đi, chắc lúc đang nóng nó ko nói gì, em với gấu nhà im re 2 tuần luôn, em chả nói gì, tới đó gấu nó nt thỏ thẻ :"anh ơi, em nhớ" rồi lành thôi.
nếu bác liều thì lì với gấu.
còn ko thì suốt lúc quen bác chỉ biết vác cái mặt đi xin lỗi nó thôi :nosebleed:

zzz1208zzz
15-06-2011, 09:33
Yêu 1 năm rưỡi rồi mà còn như trẻ con mới tập yêu thế..

Chưa chắc đã là tình cảm thay đổi đâu, đôi khi chỉ là cái tôi cá nhân của cả 2 quá lớn mà chia lìa. Bây giờ mà cũng lơ nó đi 1 tuần - 2 tuần xem thế nào thì cũng dở, mà đi xin lỗi nó thì lại càng dở.

Giải pháp cho bạn như sau (áp dụng cho cả những lần sau nữa): Cãi nhau xong hôm sau, hoặc cuối ngày hôm đó, không cần nhắc lại chuyện cãi nhau nữa. Vẫn nhắn tin hỏi han, nói chuyện như bình thường. Kiểu: "anh vừa đi đá bóng về, em ăn cơm chưa?" 1 - 2 tin thôi.
Như thế chứng tỏ là mình bỏ qua chuyện kia rồi, vẫn quan tâm đến nó chứ không phải chạy theo nó như con cún. Nếu nó vẫn không thèm nhắn lại thì cứ kệ. 1 time sau nó sẽ chủ động liên lạc, nếu nó tỏ ý trách móc: anh ko còn yêu em, quan tâm em nữa à? Thì nói là anh nt em không trả lời, chính em mới là người như thế đấy chứ.. Nó sẽ hiểu rằng làm mình làm mẩy không có tác dụng nữa, không ai chạy theo nó mà dỗ nữa.

Chúc bạn thành công.
Đúng là cái tôi,sựu tự ái của cả 2 quá lớn bác à. E cũng cảm thấy thế,biết thế,nhưng gf vẫn ko chịu hiểu điều đó. Nếu mỗi người nhường nhịn nhau thì đâu đến nỗi.Mình e lùi mãi đâu có được. Bây giờ mấy ngày ko nt,liên lạc,giờ tự dưng liên lạc lại kiểu như ko có chuyện j xảy ra,thấy kỳ cục quá.:pudency:. Làm sao bi giờ?

VuQuyenVer2
15-06-2011, 09:43
Yêu cầu phía gf không tiếp tục có những hành động gây hấn với phía chủ thớt, kiệt liệt phản đối những hành động đơn phương mà gf đang tạo ra. A, E Vozlên án hành động không nhắn tin, gọi điện, pm....

/ Chú cứ làm căng 1 lần đi :look_down: Là thằng đàn ông, đôi khi phải tỏ ra bất cần, chú cứ suốt ngày đi xin lỗi, bám đít nó thì nó chẳng bướng là gì, vì nó nghĩ là thể là chú cũng xin lỗi thôi. Và chú lại nghĩ mình là con trai là đàn ông không chấp những chuyện vặt vãnh này chứ gì? Sai lầm đấy, chú cứ đến những nơi khi yêu nó chú chưa bao giờ đến ấy, xem trong thời gian yêu nó mình đã bỏ qua những thứ gì, như là bạn bè, gia đình và xyz... chuyển hướng quay sang đó đi. Siêng đi tập thể thao cùng bạn bè đi. Lơ ngơ chú lại quên được em nó thì bỏ mẹ :rofl:

Túm lại là không có em đời anh vẫn đẹp. :beauty:

Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao
Người như em, Anh đạp xuống ao
Bơi lên rồi anh lôi lên đạp tiếp :gach:
Hơi sến :*

// Hình đâu:doubt:

Romanius
15-06-2011, 09:50
Đúng là cái tôi,sựu tự ái của cả 2 quá lớn bác à. E cũng cảm thấy thế,biết thế,nhưng gf vẫn ko chịu hiểu điều đó. Nếu mỗi người nhường nhịn nhau thì đâu đến nỗi.Mình e lùi mãi đâu có được. Bây giờ mấy ngày ko nt,liên lạc,giờ tự dưng liên lạc lại kiểu như ko có chuyện j xảy ra,thấy kỳ cục quá.:pudency:. Làm sao bi giờ?

Thì đã bảo là chỉ cần nhắn vài tin hỏi han như không có gì xảy ra rồi để đấy. Như thế là mình có chủ động nhưng mình ko chạy theo xin lỗi năn nỉ. Còn lại để tự nó quyết định.

Tự ái cao nên 2 bên đều không muốn nhận mình có lỗi thế thì cứ cố ép nhau phải xin lỗi làm gì. Coi như chuyện ko giải quyết được thì bỏ qua.

Yên chí là không sớm (ngay lập tức) thì muộn (vài ngày) em nó sẽ gọi cho bạn. :look_down:

dactam
15-06-2011, 15:56
1 tuần hả bác?:sosad:. Mới từ hôm chủ nhật đến giờ mà e thấy lâu lắm rồi.Đúng thật ra là tính e cũng trẻ con,thỉnh thoảng có giận vặt,nhưng toàn bị gf đối xử như thế:sosad:. Mà e thấy e chiều gf quen rồi,cái j cũng làm giúp,đi đâu cũng đón rước,...nên hình như những hành động quan tâm của e với gf giờ đã thành binh thường như cân đường,chẳng có chút ý nghĩa nào trong mắt gf,kiểu như "khi yêu thì con trai phải như thế". Nhiều lúc ức chế lắm. Cơ mà vẫn yêu. Có cao nhân nào trị được ca này ko ạ?

đã ngu tới mức đó thì hết thuốc chữa! éo mạnh mẽ quyết đoán j cả!!! đối với gái thì phải mạnh mẽ vào, lúc cần thì quát thẳng vào mặt, thậm chí chửi thề!! Nếu mình làm đúng thì phải trên cơ nó như thế!!! ko dạy như z thì sẽ khổ cho chính mình!

BlueGay
15-06-2011, 16:14
Bác chuẩn bị đổ vỏ cmn đê !!

Nếu vẫn chưa thông hay còn lăn tăn thì mời đọc lại thuyết :

" Con chó và Thằng Osin "

len4rumkonendatnickquadai
15-06-2011, 16:42
Em giống bác đấy, vừa xảy ra hồi chiều nay, em cũng nghĩ thầm: lần nào đúgn sai mình cũng nhận --> kì này im im xem sao !

len4rumkonendatnickquadai
15-06-2011, 16:45
Yêu 1 năm rưỡi rồi mà còn như trẻ con mới tập yêu thế..

Chưa chắc đã là tình cảm thay đổi đâu, đôi khi chỉ là cái tôi cá nhân của cả 2 quá lớn mà chia lìa. Bây giờ mà cũng lơ nó đi 1 tuần - 2 tuần xem thế nào thì cũng dở, mà đi xin lỗi nó thì lại càng dở.

Giải pháp cho bạn như sau (áp dụng cho cả những lần sau nữa): Cãi nhau xong hôm sau, hoặc cuối ngày hôm đó, không cần nhắc lại chuyện cãi nhau nữa. Vẫn nhắn tin hỏi han, nói chuyện như bình thường. Kiểu: "anh vừa đi đá bóng về, em ăn cơm chưa?" 1 - 2 tin thôi.
Như thế chứng tỏ là mình bỏ qua chuyện kia rồi, vẫn quan tâm đến nó chứ không phải chạy theo nó như con cún. Nếu nó vẫn không thèm nhắn lại thì cứ kệ. 1 time sau nó sẽ chủ động liên lạc, nếu nó tỏ ý trách móc: anh ko còn yêu em, quan tâm em nữa à? Thì nói là anh nt em không trả lời, chính em mới là người như thế đấy chứ.. Nó sẽ hiểu rằng làm mình làm mẩy không có tác dụng nữa, không ai chạy theo nó mà dỗ nữa.

Chúc bạn thành công.

em sẽ làm như bác :beauty:

nathan.xxx
23-07-2013, 15:43
Bơ nó vài lần xem sao :byebye: