Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Chia sẻ]Cảm khác khi chia tay
konenbannickbuabai
14-06-2011, 11:12
em và gấu quen nhau được mấy tháng, sau đó yêu nhau tới giờ là nửa năm. Đợt này tình cảm nhạt nhòa, rồi hai đứa cũng thấy có quá nhiều mệt mỏi, áp lực nên quyết định chia tay.
Em cứ tưởng vậy thoải mái nhưng sao việc cố gắng không nghĩ tới gấu thấy đau đầu vô cùng, người mệt mỏi không muốn làm gì, giờ liên lạc gì gấu cũng ko bắt máy nữa (một phần do lỗi của em trước).
Các bác có kinh nghiệm cho biết cách nào quên nhanh nhất được không?:pudency:
cảm KHÁC là cái gì thế ???
khong biet tran trong nhung gi minh dang co. nen khi chia tay moi cam thay co.loi va nho ngta
// onl dt
raucautraidua
14-06-2011, 12:24
chia tay chả có cảm KHÁC j cả :">
konenbannickbuabai
14-06-2011, 17:15
:( sửa rồi mà các bác cứ ném gạch thế
hoanghoaht
14-06-2011, 17:22
Thấy cái title cười :rofl:
Có nhiều cách để quên lắm bạn à!
1. Lao động hăng say tình yêu sẽ đến
2. Chăm chỉ học hành
3. Cày game.
4. Tìm cho mình một niềm đam mê mới.
5. Cưa em khác
:byebye:
Đau 3 hôm thủ dâm 1 giờ :beauty:
minhquang2107
14-06-2011, 18:19
cứ bình thường 1 thời gian khắc hết chứ quái gì, mình cũng chia tay gấu trước khi 2 đứa quen đc nửa năm ko quên nổi thế là đi làm bồi (ét vê muh) làm mệt woa1 tối zìa chỉ bít ngủ chả bít con gấu hay con heo nào nữa ráo
vukidrock
14-06-2011, 18:21
nghỉ ngơi 1 thời gian, tu luyện lại trình rồi vác cưa đi đốn em khác :shame:
cảm giác của mình sau khi chia tay là nhẹ nhõm vãi :D
Nhảm vãi, chia tay mà cũng có cảm giác à :rofl::rofl::rofl::rofl:
Nhớ hôm wa đọc cái thớt cũng có bác hỏi CẢM KHÁC
CẢM KHÁC là j` vậy mấy thím:angry:
zukenhoang
14-06-2011, 19:32
rủ bạn bè đi chơi, làm quen mấy em khác. Thím vượt qua những ngày khó khăn nhớ nhung em nó, thím mới nghĩ là sao mình lại yếu đuối đến như thế. Đời còn nhiều thứ bên cạnh mình lắm thím ah, gạt em nó ra, từ từ rồi cũng qua thôi. Mà quan trọng là thím ko được cho mình có thời gian rảnh ngồi nhớ em, cứ phải nhiều cái cuốn mình vào, quên ngay ah :)
Chúc thím sớm trở lại :)
yenicalll
22-07-2013, 22:10
Bác cứ sống cuộc sống giống y như heo là sẽ ok thôi, em đã từng áp dụng cho thằng bồ cũ và 1 thằng nữa đang cua em va .. đã thành công.
boy_vnn90
22-07-2013, 22:35
cứ bình thường 1 thời gian khắc hết chứ quái gì, mình cũng chia tay gấu trước khi 2 đứa quen đc nửa năm ko quên nổi thế là đi làm bồi (ét vê muh) làm mệt woa1 tối zìa chỉ bít ngủ chả bít con gấu hay con heo nào nữa ráo
chuẩn vãi.trc mình cũng vậy.lúc đi học rảnh.buồn vc' ra.xong sau đó học rảnh thì về đi làm thêm ở xưởng cơ khí của ông anh họ.rồi rảnh nữa thì AOE cùng anh em, bạn bè.đến lúc còn đéo cả nhớ số của ex, sau ex rủ đi chơi vài lần mà gặp chả còn cảm giác.như 1 đứa bạn bt thôi.
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.