Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Ko nên chân tình quá
kiafirsttime
14-06-2011, 10:15
Hi các bác,
Em giờ thì đang trong tình trang lâng lâng. Chuyện thế này. Em học ở Mỹ 2 năm. 2 năm phấn đấu về cưới gái. Đã quen nhau 6 năm trước khi đi. Hầu như ngày nào cũng chat và fone. Mọi chuyện đều ổn trong thời gian đầu. Đến lúc gần về vào tháng 4. Gái có thân với 1 đứa làm chung. Gái fone và chat với nó. Có lần giận quá vì đợi fone của gái nên đã la gái. Lần sau thêm 1 lần nữa thì nó ko dám nữa.
Hôm rồi rãnh rỗi vào TK của gái bên YM phát hiện tin gái chat video sau khi chat với em. Nó chat với thằng kia. Chat video ko biết có làm gì ko. Cách nói chuyện thì khá thân mật. Em giận quá làm ỳ xèo. Giờ em totaly lost faith. Em định chia tay. Gái thì năng nỉ em ko ngừng. Giờ em chỉ có thương hại khi gái khóc. Chứ ko còn gì nữa. Đó là những chuyện em biết. Còn họ làm gì nữa ngoài thì em thua.
Đúng là xa mặt cách lòng :adore:
Nói về em thì cao ráo mặt mũi coi đc, có nhiều gái thích. Còn cô ta thì bt. ko gì đặc biệt.
Các bác nghỉ sao
Le H0ang Ba0 Tran
14-06-2011, 10:19
Nói về em thì cao ráo mặt mũi coi đc, có nhiều gái thích. Còn cô ta thì bt. ko gì đặc biệt
Ko tin, có hình ko -_--_-, nếu ko thì ăn :gach: vì tội tự sướng
Tidustar
14-06-2011, 10:27
Thiếu gì gái đẹp mà chung thủy bạn. Đá em đó đi rùi lấy e khác :D
eminem8x
14-06-2011, 10:27
Hi các bác,
Em giờ thì đang trong tình trang lâng lâng. Chuyện thế này. Em học ở Mỹ 2 năm. 2 năm phấn đấu về cưới gái. Đã quen nhau 6 năm trước khi đi. Hầu như ngày nào cũng chat và fone. Mọi chuyện đều ổn trong thời gian đầu. Đến lúc gần về vào tháng 4. Gái có thân với 1 đứa làm chung. Gái fone và chat với nó. Có lần giận quá vì đợi fone của gái nên đã la gái. Lần sau thêm 1 lần nữa thì nó ko dám nữa.
Hôm rồi rãnh rỗi vào TK của gái bên YM phát hiện tin gái chat video sau khi chat với em. Nó chat với thằng kia. Chat video ko biết có làm gì ko. Cách nói chuyện thì khá thân mật. Em giận quá làm ỳ xèo. Giờ em totaly lost faith. Em định chia tay. Gái thì năng nỉ em ko ngừng. Giờ em chỉ có thương hại khi gái khóc. Chứ ko còn gì nữa. Đó là những chuyện em biết. Còn họ làm gì nữa ngoài thì em thua.
Đúng là xa mặt cách lòng :adore:
Nói về em thì cao ráo mặt mũi coi đc, có nhiều gái thích. Còn cô ta thì bt. ko gì đặc biệt.
Các bác nghỉ sao
thím như thế mà nó còn vậy à.dúng là không biêt diều ...biết mình ở dâu dứng núi này trông núi nọ
vote chia tay déo thèm xếp hình :">
beo_kaka
14-06-2011, 10:28
Hình như là thiếu cái j đó, ca này khó nên không biết tư vấn thế nào đây, mệt qua!!
thesonofthewind
14-06-2011, 10:28
Toàn thông tin không thể kiểm chứng lại còn lên đây tự sướng:angry:
Vote chia tay. Vote thành gay. Vote ra đảo.
:gach::gach::gach::gach::gach:
mình hâm mộ n~ ng yêu xa, gần còn chả ăn ai :go:
nhim_lk2
14-06-2011, 10:51
Tôi sẽ vote cho bạn chia tay
kiafirsttime
14-06-2011, 11:25
Sorry các bác. Mọi chuyện đã nhiều rồi nên em ko muốn up hình lên. Em nói dóc cũng chẳng đc gì. Các bác tin thì cứ tư vấn. Em thật sự ko ngờ.
Còn hình em xin khất vậy. Mà đưa gái em lên thì bảo là già xấu thôi. Vì gái em hơn em 1 tuổi mà.
ivy.wang
14-06-2011, 11:41
Chia tay thôi, chờ gì nữa hả ông? Con kia may mắn chăn được ông, không biết thân biết phận mà còn đú đởn, cho nó de đi. Chả phải thương hại gì cho mệt người, có chơi có chịu.
Zerocool1412
14-06-2011, 11:57
ko sao đâu bạn, hình như gái nó còn yêu bạn lắm, ko phải lo đâu, có gì a e tư vấn cho :ops:
Vote chia tay rồi share info gái lên đây :D
chia tay đi bạn , con gái ghê lắm , em tởn lắm rồi
thằng chủ luồng này bị hâm ah ??
đọc đoạn đầu ngơ ngác
đọc đoạn giữa ngỡ ngàng
đọc đoạn cuối thì ngu người luôn
chia tay mẹ nó cho nhanh với cái tư tưởng kiểu như thế
teriyaki
14-06-2011, 12:36
vote c/t bạn tương lai sáng sủa đk tốt nên gái tiếc thôi
còn xa mặt cách lòng thì 99,99% e thấy qua đều ct hoặc cắm sừng lẫn nhau [0,01% còn lại thành đôi là xuất hiện trên phim]
nói thật đã phát hiện như ban thì từ nay khó mà còn tin tưởng gái đc nữa rồi và ai mà biết bên đây nó làm cái gì chứ, kn của mình là chỉ tin vào bản thân mình, ba mẹ và a chị e ruột thôi, còn lại cứ đề phòng chút thì tốt hơn.
kiafirsttime
14-06-2011, 13:03
Chắc em hâm rồi. Em định cho cơ hội. Dù sao cũng ko đến nỗi nào. Chỉ là dấu việc chat 2 lần thôi. Và cũng đỡ là em đã cảnh cáo và em nó nghe theo. Như vậy đc rồi. Ko trách đc. Có khi vì buồn thôi. Vả lại chỉ chat chứ chưa làm gì.
Các bác cứ hội đồng ném gạch đi. Tình cảm khó nói lắm bác ạ. Nằm trong đây mới biết :)
Chia tay đi, xa mặt cách lòng... ở gần còn chả tin được nữa là ở cách nửa vòng trái đất.
nhoc1717
14-06-2011, 13:06
thì bác cứ từ từ xem sao, nhiều khi ngày nào cũng gọi đt chat nó nhàm đó bác à :">
kiafirsttime
14-06-2011, 13:52
Cũng có thể. Để về VN em xác định lại xem sao. Cứ như vậy đi. Nhưng mà thật sự đau lòng lắm.
Tháng này xui bà cố. Nhìn đâu đó đặt vé máy bay nhìn lộn giờ. Gái thế này. Giờ cái passport nằm trong máy giặt. Còn gì xui hơn nữa ko?
Hi các bác,
Em giờ thì đang trong tình trang lâng lâng. Chuyện thế này. Em học ở Mỹ 2 năm. 2 năm phấn đấu về cưới gái. Đã quen nhau 6 năm trước khi đi. Hầu như ngày nào cũng chat và fone. Mọi chuyện đều ổn trong thời gian đầu. Đến lúc gần về vào tháng 4. Gái có thân với 1 đứa làm chung. Gái fone và chat với nó. Có lần giận quá vì đợi fone của gái nên đã la gái. Lần sau thêm 1 lần nữa thì nó ko dám nữa.
Hôm rồi rãnh rỗi vào TK của gái bên YM phát hiện tin gái chat video sau khi chat với em. Nó chat với thằng kia. Chat video ko biết có làm gì ko. Cách nói chuyện thì khá thân mật. Em giận quá làm ỳ xèo. Giờ em totaly lost faith. Em định chia tay. Gái thì năng nỉ em ko ngừng. Giờ em chỉ có thương hại khi gái khóc. Chứ ko còn gì nữa. Đó là những chuyện em biết. Còn họ làm gì nữa ngoài thì em thua.
Đúng là xa mặt cách lòng :adore:
Nói về em thì cao ráo mặt mũi coi đc, có nhiều gái thích. Còn cô ta thì bt. ko gì đặc biệt.
Các bác nghỉ sao
Bác về rồi cầm cái này đi :chaymau:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3ILd023qSmMWv8JgCVDV1XP8giqpGFKeJ7TmGcrbyKmeH02TR
Chesterpham
13-03-2013, 18:31
Đào mộ :D Thật lòng là tốt nhưng không phải lúc nào cũng nên thím ợ
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.