NuaDemSungSuong
14-06-2011, 00:49
Chố kia không được post nữa rồi giờ em qua đây chia sẻ tâm trạng với các bác.
Chuyện là em với gấu yêu nhau cũng được gần năm rồi, có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cãi vã xảy ra cũng rất nhiều. Nhưng gấu em lại có cái tật cứ cãi nhau giận dỗi là lại lôi chia tay ra doạ em, em cũng đâu phải thằng không có tự trọng mà lần nào cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt nó.
Mới đây thôi chúng em không hiểu nhau một số chuyện dẫn đến cái nhau rất căng thẳng, gấu lại đòi mình chia tay đi anh. Em tức quá đồng ý luôn và không nói gì nữa.
Sáng nay gấu gọi điện lại là xin lỗi em, không thể sống thiếu em được, muốn em quay lại với nó. Em đã phải suy nghĩ rất nhiều và quyết định không muốn quay lại nữa. Gấu vừa gọi điện vừa khóc, em biết gấu yêu em nhiều, chỉ vì giận quá nên mới nói chia tay thôi, chứ thật sự không có ý đấy
Gấu rất tốt với em nhưng em thấy có quay lại rồi cũng chỉ được 1 vài hôm thôi, rồi lại đòi chia tay, em rất khổ tâm, nửa muốn quay lại vì vẫn còn yêu gấu và thấy tội nghiệp gấu, nửa thì muốn chấm dứt vì quay lại cũng chỉ làm khổ gấu ra mà thôi. Và rồi em quyết định không quay lại nữa.
Chiều nay đi học em phóng như bay trên quốc lộ 1 với speed ~ 80kmph, đầu óc lúc đấy nghĩ tai nạn mài răng xuống đường bây giờ cũng chỉ là chuyện vặt, về nhà thì sút vào mặt con chó già mấy cái rồi nên giường nằm suy nghĩ và khóc thầm vì vừa thương gấu nhưng cũng giận gấu. Em giờ rất là tâm trạng, tưởng chừng thằng nào kích đểu em cái em có thể đấm phát chết luôn, bất kể ông già. Buồn quá các bác ạ, chỉ muốn mua bún về thắt cổ tự tử thôi. CÁI LỀ GÌ MÀ KHÔNG THỐN???:sosad::sosad:
Chuyện là em với gấu yêu nhau cũng được gần năm rồi, có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cãi vã xảy ra cũng rất nhiều. Nhưng gấu em lại có cái tật cứ cãi nhau giận dỗi là lại lôi chia tay ra doạ em, em cũng đâu phải thằng không có tự trọng mà lần nào cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt nó.
Mới đây thôi chúng em không hiểu nhau một số chuyện dẫn đến cái nhau rất căng thẳng, gấu lại đòi mình chia tay đi anh. Em tức quá đồng ý luôn và không nói gì nữa.
Sáng nay gấu gọi điện lại là xin lỗi em, không thể sống thiếu em được, muốn em quay lại với nó. Em đã phải suy nghĩ rất nhiều và quyết định không muốn quay lại nữa. Gấu vừa gọi điện vừa khóc, em biết gấu yêu em nhiều, chỉ vì giận quá nên mới nói chia tay thôi, chứ thật sự không có ý đấy
Gấu rất tốt với em nhưng em thấy có quay lại rồi cũng chỉ được 1 vài hôm thôi, rồi lại đòi chia tay, em rất khổ tâm, nửa muốn quay lại vì vẫn còn yêu gấu và thấy tội nghiệp gấu, nửa thì muốn chấm dứt vì quay lại cũng chỉ làm khổ gấu ra mà thôi. Và rồi em quyết định không quay lại nữa.
Chiều nay đi học em phóng như bay trên quốc lộ 1 với speed ~ 80kmph, đầu óc lúc đấy nghĩ tai nạn mài răng xuống đường bây giờ cũng chỉ là chuyện vặt, về nhà thì sút vào mặt con chó già mấy cái rồi nên giường nằm suy nghĩ và khóc thầm vì vừa thương gấu nhưng cũng giận gấu. Em giờ rất là tâm trạng, tưởng chừng thằng nào kích đểu em cái em có thể đấm phát chết luôn, bất kể ông già. Buồn quá các bác ạ, chỉ muốn mua bún về thắt cổ tự tử thôi. CÁI LỀ GÌ MÀ KHÔNG THỐN???:sosad::sosad: