Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : ca đầu
Ghosthammer
13-06-2011, 15:30
đang điên đầu vì tình, không ăn ngủ ỉa đái được một cách bình thường, vậy giờ làm gì cho qua mau đây:nosebleed:
NooPhuocThinh
13-06-2011, 15:31
Mỡ hàng phát........
// đi du lịch
hongtuan
13-06-2011, 15:31
vote ban :gach:
Ko hình, vote ban, vote chia tay :gach:
cắt chim, lấy nút bần nhét đít :rofl:
NooPhuocThinh
13-06-2011, 15:33
http://cC3.upanh.com/23.623.30684322.evd0/vqtm.gif
collonelo
13-06-2011, 15:34
vote cua:gach:
BLt_2611
13-06-2011, 15:34
Không ăn thì không ! đái được là đúng rồi còn gì
// Đã tư vấn xong, làm luật đi :gach:
370HSSV 0773H
13-06-2011, 15:35
Vote đu dây điện J/k
// đùa chứ đi phượt đê, đại gia sao phải xoắn
Ghosthammer
13-06-2011, 15:35
đm, các bạn ở trên muốn chết không?
Ghosthammer
13-06-2011, 15:36
Vote đu dây điện J/k
// đùa chứ đi phượt đê, đại gia sao phải xoắn
mai thi cmnr , làm sao để qua nhanh mà không bị ảnh hưởng ý
tks for your advice :D
Không sao !!! Vì đã có Berberin, thuốc trị ỉa chảy số 1 Việt NAm
Không sao !!! Vì đã có Berberin, thuốc trị ỉa chảy số 1 Việt NAm
Không sao !!! Vì đã có Berberin, thuốc trị ỉa chảy số 1 Việt NAm
Không sao !!! Vì đã có Berberin, thuốc trị ỉa chảy số 1 Việt NAm
http://mega3.vn/components/com_virtuemart/shop_image/product/Berberin_100mg_4bd179a1809e1.jpg
http://www.camnangthuoc.vn/news/images/product/Thuoc%20tri%20tieu%20chay%20Berberin8.jpg
http://cC3.upanh.com/23.623.30684322.evd0/vqtm.gif
chết cười :lmao: :lmao:
nguyenquan1'
13-06-2011, 15:44
Hình đâu ?
Vote đi mua thuốc.
Ghosthammer
13-06-2011, 15:45
hình gì? tư vấn cho mình cơ mà, yêu cầu hình ai? hình mình hẻ?
Desert Eagle
13-06-2011, 15:45
http://cC3.upanh.com/23.623.30684322.evd0/vqtm.gif
cái này ở phim nào ý nhỉ?
NooPhuocThinh
13-06-2011, 15:46
vote ban :gach:
hình gì? tư vấn cho mình cơ mà, yêu cầu hình ai? hình mình hẻ?
Có luật r`:look_down:hình chị hay em gái kèm theo info cang` tốt:nosebleed:
http://cC3.upanh.com/23.623.30684322.evd0/vqtm.gif
ra đảo K.I.A đảm bảo tập trung ôn thi liền :canny:
BLt_2611
13-06-2011, 15:54
đm, các bạn ở trên muốn chết không?
Không lành tính thế này là dell ổn rồi :stick:
cái này ở phim nào ý nhỉ?
despicable me :gach:
Desert Eagle
13-06-2011, 15:56
despicable me :gach:
thank nhóe :gach:
Ghosthammer
13-06-2011, 15:56
Mở bát nhanh thế :lol:
nhanh, ngay, và luôn chứ lại:gach:
mình ứ có lành tính đâu:pudency:
hình gì? tư vấn cho mình cơ mà, yêu cầu hình ai? hình mình hẻ?
thôi đừng làm ae chết =))
scorpione
13-06-2011, 16:03
Biết cái cây khi nghẹt bồn cầu ngta thường sử dụng để thông không ? Đấy, cứ chỗ nào ra không được thì lắp vào rồi đẩy vào kéo ra tầm 1h, tha hồ thông thoáng, không phải mất sức !
Khangdanang
13-06-2011, 16:05
Xùy xùy, ông anh phải cho tí info chứ = ="
Thôi yêu đại thằng nào đó đi :look_down:
Nếu ỉa ko đc thì ăn nhiều vào, ăn càng nhiều càng tốt :lmao:
auraldrvOz
13-06-2011, 16:09
1/ Cho đại INFO Em nào lên đê thì AE mới tư vấn được.
2/ Ở Sài Gòn thì ra ngoài mà hóng hoặc đi chơi. Như auraldrvOz chẳng yêu Em nào. Trong Tuần thì đi học & đi làm. Thứ 7 & Chủ Nhật thì đi nhậu rồi đi Vũ Trường. :sogood:
DarkWings
13-06-2011, 16:12
đang điên đầu vì tình, không ăn ngủ ỉa đái được một cách bình thường, vậy giờ làm gì cho qua mau đây:nosebleed:
khổ, để lâu tắc lỗ dưới, nó dồn lên lỗ mồm thì vui :beauty::beauty::beauty:
http://i1178.photobucket.com/albums/x375/bogia0304/tuvan.jpg
NooPhuocThinh
13-06-2011, 16:14
http://i1178.photobucket.com/albums/x375/bogia0304/tuvan.jpg
:beauty::beauty::beauty:....
Ghosthammer
13-06-2011, 16:15
Biết cái cây khi nghẹt bồn cầu ngta thường sử dụng để thông không ? Đấy, cứ chỗ nào ra không được thì lắp vào rồi đẩy vào kéo ra tầm 1h, tha hồ thông thoáng, không phải mất sức !
hè mà em vào sg thì em giết chị bò cạp đầu tiên
Xùy xùy, ông anh phải cho tí info chứ = ="
Thôi yêu đại thằng nào đó đi :look_down:
Nếu ỉa ko đc thì ăn nhiều vào, ăn càng nhiều càng tốt :lmao:
1/ Cho đại INFO Em nào lên đê thì AE mới tư vấn được.
2/ Ở Sài Gòn thì ra ngoài mà hóng hoặc đi chơi. Như auraldrvOz chẳng yêu Em nào. Trong Tuần thì đi học & đi làm. Thứ 7 & Chủ Nhật thì đi nhậu rồi đi Vũ Trường. :sogood:
không có info, chuyện này nhạy cảm, mọi người thông cảm nhé :D
khổ, để lâu tắc lỗ dưới, nó dồn lên lỗ mồm thì vui :beauty::beauty::beauty:
có vào đệt đâu mà đòi ra:pudency:
Mr.Katze
13-06-2011, 16:33
đang điên đầu vì tình, không ăn ngủ ỉa đái được một cách bình thường, vậy giờ làm gì cho qua mau đây:nosebleed:
Search mấy clip của HKT coi đi kưng. :*
Dán hình em yêu lên cây rồi lấy airsoft ra bắn:sweat:
Ghosthammer
13-06-2011, 16:37
thực ra, từ 3 ngày hôm nay, mình mất ăn mất ngủ hoàn toàn. mỗi ngày ngủ được từ 1-3 tiếng nhưng cũng không yên, mơ mơ mộng mộng, rồi lại giật mình thức dậy vì những cái chuyện trong mơ vì nó... quá thật, đến bữa cũng cố mà ăn, nhưng chỉ động được 1-2 miếng mà không nuốt nổi, vì trong lúc ăn thì vẫn cứ ngẫm nghĩ, tơ tưởng tới chuyện tc. rồi lúc ức chế dồn đến đỉnh điểm vào mỗi lúc buổi đêm ngồi 1 mình thì lại ra ngoài đấm tường, hiện tại thì đã rạn xương cổ tay và 2 tay gần như nát rồi.... Chuyện này là chuyện chưa từng xảy ra, dù đây đã là lần yêu thứ 4, nhưng không hiểu sao mình cảm thấy đau và buồn như chưa bao giờ có chuyện gì buồn hơn được nữa.
hiện tại thì ngoài chuyện tc ra thì cuộc sống còn nhiều áp lực, rất nặng, nhiều lúc mình muốn gục luôn, nằm viện để khỏi phải lo lắng đến mấy thứ đấy nữa nhưng xung quanh còn quá nhiều thứ cần mình, không thể bỏ nó mà đi được, nhưng ở tình trạng hiện giờ thì cũng chết dở, vì chả làm được điều gì
tâm sự thật lòng của mình đấy, và mình cũng không có tâm lý để đùa hay để các bạn trêu đâu. mình là người biết điều, những ai giúp mình, mình mang ơn thì sẽ hồi trả đầy đủ :)
scorpione
13-06-2011, 16:37
Con bé hnọ gửi cho anh cái SS đấy hả Búa .__.
Ghosthammer
13-06-2011, 16:39
Con bé hnọ gửi cho anh cái SS đấy hả Búa .__.
đúng rồi anh ạ, chuyện này nghĩ theo lý trí thì đơn giản lắm, nhưng em lại là người sống và yêu bằng tình cảm, không hề có tính toán nên giờ mới vạ vật:sosad:
scorpione
13-06-2011, 16:47
Vậy thì ca này khó đẻ đây, hôi thì ráng một thời gian nữa vậy .__. Không thì thêm một chút tính toán vào vậy, lỡ rồi cùi không sợ ghẻ =.="
Ghosthammer
13-06-2011, 16:52
Vậy thì ca này khó đẻ đây, hôi thì ráng một thời gian nữa vậy .__. Không thì thêm một chút tính toán vào vậy, lỡ rồi cùi không sợ ghẻ =.="
em cần biện pháp khẩn cấp để ngày mai còn đi thi được :((
Như này thì cố gắng thi nhanh còn về VN đi. Dù j gặp nhau cũng dễ nói chuyện hơn.
//Còn theo ý kiến của em là dù bác sống tình cảm, gặp chuyện k hay nên buồn, bực, có thể k ăn k uống vài ngày => ok. Nhưng mà cái chuyện vì thế mà đấm tường hay j j làm nát tay rạn xương rồi k học hành thi cử j đc thì nói thật là e thấy yếu đuối vê lù ra í. Bác làm thế chỉ chứng tỏ bác đang bất lực k biết làm j thôi. Mà làm thế gái nó có thương thì thương thật nhưng mà không thích đâu.
//// Trên đây là quan điểm của em, cũng là 1 đứa con gái thôi :byebye: có j sai bác đừng gạch nhóe :gach:
Ghosthammer
13-06-2011, 19:12
Như này thì cố gắng thi nhanh còn về VN đi. Dù j gặp nhau cũng dễ nói chuyện hơn.
//Còn theo ý kiến của em là dù bác sống tình cảm, gặp chuyện k hay nên buồn, bực, có thể k ăn k uống vài ngày => ok. Nhưng mà cái chuyện vì thế mà đấm tường hay j j làm nát tay rạn xương rồi k học hành thi cử j đc thì nói thật là e thấy yếu đuối vê lù ra í. Bác làm thế chỉ chứng tỏ bác đang bất lực k biết làm j thôi. Mà làm thế gái nó có thương thì thương thật nhưng mà không thích đâu.
//// Trên đây là quan điểm của em, cũng là 1 đứa con gái thôi :byebye: có j sai bác đừng gạch nhóe :gach:
đúng rồi, mình không hề mạnh mẽ trong chuyện tình cảm:pudency: nhân vô thập toàn mà. những chuyện công việc thì mình rất khó bị stress, nhưng khi cứ dính đến tình cảm là lại sập một cách rất nhanh, rất mạnh và rất lâu mới hồi phục được
tks bạn vì ý kiến và động viên nhé:)
Tập thiền, hay kiếm cái chùa nào đó lên vãn cảnh đi anh :)
Raincocktail
13-06-2011, 23:31
Đệt, mình cũng vừa bị chia tay trước hôm thi.
Việc làm đầu tiên là ra ngoài phố đi dạo, hết cầu Long Biên rồi Hồ Tây, đi đến éo muốn đi nữa thì về.
Làm chục lon Bò Húc đến sáng mai đi thi.
Éo ngủ đc đâu mà cố ngủ bạn ạ, nên lúc thức hãy cố làm việc gì có ý nghĩa, cầm giáo trình đi ỉa chẳng hạn.
Dù hiệu quả không cao bằng khi tỉnh táo, nhưng còn hơn không.
Ghosthammer
13-06-2011, 23:54
Tập thiền, hay kiếm cái chùa nào đó lên vãn cảnh đi anh :)
thử rồi, hôm trước mất ngủ ngồi thiền gần 3 tiếng nhưng tâm không tĩnh nổi, càng cố thả lỏng thì lại càng căng, càng cố buông xuôi thì nó lại cứ dồn lên...
để đêm nay thử lại đã :)
tks btw
Đệt, mình cũng vừa bị chia tay trước hôm thi.
Việc làm đầu tiên là ra ngoài phố đi dạo, hết cầu Long Biên rồi Hồ Tây, đi đến éo muốn đi nữa thì về.
Làm chục lon Bò Húc đến sáng mai đi thi.
Éo ngủ đc đâu mà cố ngủ bạn ạ, nên lúc thức hãy cố làm việc gì có ý nghĩa, cầm giáo trình đi ỉa chẳng hạn.
Dù hiệu quả không cao bằng khi tỉnh táo, nhưng còn hơn không.
tks, cảm ơn nhiều về lời khuyên nhé :)
thử rồi, hôm trước mất ngủ ngồi thiền gần 3 tiếng nhưng tâm không tĩnh nổi, càng cố thả lỏng thì lại càng căng, càng cố buông xuôi thì nó lại cứ dồn lên...
để đêm nay thử lại đã :)
tks btw
Phải có phương pháp, chứ tâm chưa tĩnh thì thiền làm gì có tác dụng :). Mệt mỏi, ốm về thể xác thì đi bác sĩ, còn mệt mỏi về tinh thần thì cần đến những nơi yên tĩnh, không khí thoáng đãng, có thể là thiền viện hay chùa chiền, về với cửa Phật nó thanh thản trong tâm hồn và làm nhẹ gánh nặng đi anh ạ :). Ở đó mình có cái cảm giác bình yên, tĩnh lặng, cuộc sống nó chậm hơn nhiều, nhẹ nhàng, sảng khoái chứ không phải hùng hục căng thẳng như hiếp dâm tinh thần ngoài đời sống thực.
Gặp cú sốc về tinh thần, thường thì con người có 2 kiểu đối phó, hoặc là hòa mình vào những nơi náo nhiệt ồn ào, để nó lấn át đi cái nỗi cô đơn và giằng xé trong lòng, đi bar, sàn nhảy, thuốc lắc rồi xách gái về phang phập, hay đua xe, đánh nhau, chính là những ví dụ tiêu biểu. Còn cách thứ hai, ít người chọn hơn, nhưng lại tối ưu hơn, chính là về với cửa Phật, hít một hơi dài, sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn, đó cũng là cách mà em chọn.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mọi chuyện đều ổn anh ạ :)
Tặng anh
http://www.youtube.com/watch?v=ErcQ_t3SzSw&NR=1
eminem8x
14-06-2011, 09:34
đm, các bạn ở trên muốn chết không?
hung hãn quá :) thời gian thôi mà ai cũng vậy cả...thím cứ bình tĩnh :)
Ghosthammer
14-06-2011, 11:45
Phải có phương pháp, chứ tâm chưa tĩnh thì thiền làm gì có tác dụng :). Mệt mỏi, ốm về thể xác thì đi bác sĩ, còn mệt mỏi về tinh thần thì cần đến những nơi yên tĩnh, không khí thoáng đãng, có thể là thiền viện hay chùa chiền, về với cửa Phật nó thanh thản trong tâm hồn và làm nhẹ gánh nặng đi anh ạ :). Ở đó mình có cái cảm giác bình yên, tĩnh lặng, cuộc sống nó chậm hơn nhiều, nhẹ nhàng, sảng khoái chứ không phải hùng hục căng thẳng như hiếp dâm tinh thần ngoài đời sống thực.
Gặp cú sốc về tinh thần, thường thì con người có 2 kiểu đối phó, hoặc là hòa mình vào những nơi náo nhiệt ồn ào, để nó lấn át đi cái nỗi cô đơn và giằng xé trong lòng, đi bar, sàn nhảy, thuốc lắc rồi xách gái về phang phập, hay đua xe, đánh nhau, chính là những ví dụ tiêu biểu. Còn cách thứ hai, ít người chọn hơn, nhưng lại tối ưu hơn, chính là về với cửa Phật, hít một hơi dài, sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn, đó cũng là cách mà em chọn.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mọi chuyện đều ổn anh ạ :)
Tặng anh
http://www.youtube.com/watch?v=ErcQ_t3SzSw&NR=1
tks nhiều nhé :)
nghe nhạc, làm tí men, trùm mền và khóc
khóc chán, thì lại lôi những gì có thể gợi nhớ ra, lại nghĩ tới và khóc tiếp :*
khóc lóc, đau khổ đến khi nào chán chê, xuống dưới tới dáy rồi thì sẽ tự ngoi lên lại thôi
những lời khuyên thông thường gặp phải - học tập - làm việc - du lịch
kiểu của mình là cái gì khó thì đối diện với nó rồi từ từ cũng sẽ vượt qua :*
aloloaalo
14-06-2011, 13:22
Là em thì em sẽ tới một tiệm cafe rock (không vào bar hoặc cafe nhạc vàng), gọi cỡ 3 chai bia, uống từ từ, nghe từ từ, rồi cái cục đá trong lòng kia cũng từ từ tan đi đâu một cách unnoticed.
Tâm trạng dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài ạ. Ở nhà một mình, chỉ có ta và nỗi đau, mà theo bác kể thì bác đã bị nó khuất phục hoàn toàn rồi. Ở nhà làm chi nữa? Một chút cafe, một chút cồn, một chút nhạc, một chút những con người khác, địa điểm khác -> tâm trạng khác. Em không chắc nó là tâm trạng tích cực hay tiêu cực, nhưng nếu là người yêu rock thì bác sẽ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn đấy ạ :).
Ghosthammer
14-06-2011, 19:04
nghe nhạc, làm tí men, trùm mền và khóc
khóc chán, thì lại lôi những gì có thể gợi nhớ ra, lại nghĩ tới và khóc tiếp :*
khóc lóc, đau khổ đến khi nào chán chê, xuống dưới tới dáy rồi thì sẽ tự ngoi lên lại thôi
những lời khuyên thông thường gặp phải - học tập - làm việc - du lịch
kiểu của mình là cái gì khó thì đối diện với nó rồi từ từ cũng sẽ vượt qua :*
tks anh kaka nhé :D
hè mà có kèo lên ĐL thì hú em nhé :)
Là em thì em sẽ tới một tiệm cafe rock (không vào bar hoặc cafe nhạc vàng), gọi cỡ 3 chai bia, uống từ từ, nghe từ từ, rồi cái cục đá trong lòng kia cũng từ từ tan đi đâu một cách unnoticed.
Tâm trạng dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài ạ. Ở nhà một mình, chỉ có ta và nỗi đau, mà theo bác kể thì bác đã bị nó khuất phục hoàn toàn rồi. Ở nhà làm chi nữa? Một chút cafe, một chút cồn, một chút nhạc, một chút những con người khác, địa điểm khác -> tâm trạng khác. Em không chắc nó là tâm trạng tích cực hay tiêu cực, nhưng nếu là người yêu rock thì bác sẽ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn đấy ạ :).
tks bạn, hiện tại mình đang cố vượt qua nó, cách của bạn nghe rất hay, rất hợp lý, tks bạn rất nhiều nhé :)
hôm nay đã không đấm tường nữa vì... đau tay quá, và cũng đã ăn được 1 bữa đầy đủ vì... đói quá. hi vọng rằng cuộc sống trước đây sẽ dần dần trở lại, nhưng không khí u ám vẫn đang bao trùm mọi thứ...
Ghosthammer
15-06-2011, 10:42
có một điều kì diệu đã xảy ra, nằm ngoài tất cả mọi sự chờ đợi và tính toán, nằm ngoài cả sự tưởng tượng của mình nữa, cuộc sống đã vui trở lại. nhờ thím nào qua đây close hộ em ạ
tks tất cả mọi người :)
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.