Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Các chú thím cho tớ hỏi về tâm lý con gái tý nhé???


ngoalong_fp
13-06-2011, 00:56
Chả là thế này, tớ đang tán 1 e, xác định là lấy làm vợ nhưng tớ thì ghét nhất là nt nên khi nt cho e cũng ko biết nói j nhiều, tớ đoán e nghĩ là chắc nói chuyện với tớ nhàm chán lắm ý....:byebye:
tuần trước tớ nt cho e, e rep lại bảo tớ là đừng tối nào cũng nt cho e, e ko bit nói j cả.... một lúc lâu sau tớ nhắn lại cũng có nói mấy câu, trong đó có 1 câu đại loại là: "thú thực là nhiều lúc a cũng thấy tự ti e ạh, vì a chỉ có 2 bàn tay trắng(chả là tớ mới ra trường đi làm 1 năm ròi nhưng sự nghiệp thì chưa đâu vào đâu cả), e là 1 cô gái tốt nên có nhiều người hơn a nhiều lần quan tâm tới e"
hai hôm sau tớ nt rủ đi chơi e rep cộc lốc: tối e bận rồi, tớ rep lại là thế thì để hôm khác, e lại rep: ngày thường e bận đi học, cuối tuần lại làm bài, chắc cũng ko có hôm nào...(chả là e cũng đang đi học thêm tiếng anh mà) lần đâu tiên e nó nhắn cho tớ thía đây, chắc là e bực tức cái j??
ko bít có phải vì tớ nhắn như trên ý, mà e cho là: tớ nghĩ e là người ham vật chất ư??? nên nói thía??
Hờ hờ, tớ ko rành tâm lý con gái, các chú thím xem tớ nghĩ như thía có đúng ko? và có tư vấn cho tớ thì càng tốt:beauty::beauty:
Thanks@@@@

dragon6228891
13-06-2011, 01:02
đang tán mà xác định lấy làm vợ vote band :gach:
yêu xác định lấy làm vợ còn khó thành nữa là -_-

obansonglauancuttraubattu
13-06-2011, 01:04
bạn fail rồi, ngay từ vòng gửi xe, kiếm bến đỗ khác thôi bạn ạ, mà đổ vỏ cho nó dễ bạn ạ :rofl:

TThach
13-06-2011, 01:05
"thú thực là nhiều lúc anh cũng tự ti..." những câu như thế này dù cho bạn có là người chân thành cực độ thật thà cực đồ cũng không nên nói với người bạn định cưới làm vợ.

Thienthanrangsun
13-06-2011, 01:06
Đàn ông tự ti là vứt rồi, lại còn nói hẳn ra nt. Vụ này tạch rồi, next?

acoustics
13-06-2011, 01:07
Nói thật bác chủ đừng buồn chứ đám này khó thành công lắm.
Có 1 chân lý không bao giờ đổi thay là : nếu gái muốn đi với mình thì kiểu gì cũng sắp xếp được thời gian, còn nó không thích thì kiểu gì cũng bận. Bác cứ suy bụng bác ra thì biết, bác thích nó nên thời gian dành cho nó là nhiều và luôn sẵn sàng.

Đừng hi vọng quá mà buồn, nói chuyện, nhắn tin ít thôi, quan trọng là bác rủ đi chơi mấy lần và có để lại ấn tượng gì không. Đang tán mà làm phiền nhiều thế.

Em đang nghĩ bác chủ tìm đám khác mà tán, đám này gọi là biết thôi, cứ để đó, biết đâu backup, hạn chế nhắn tin lung tung, ko biết gì thì đừng nhắn.

Chốt 1 câu: đừng tỏ ra tốt quá với gái

kenshiro
13-06-2011, 01:07
thú thực là nhiều lúc a cũng thấy tự ti e ạh, vì a chỉ có 2 bàn tay trắng(chả là tớ mới ra trường đi làm 1 năm ròi nhưng sự nghiệp thì chưa đâu vào đâu cả), e là 1 cô gái tốt nên có nhiều người hơn a nhiều lần quan tâm tới e"
fail nặng rồi... :go:

mtl0612
13-06-2011, 01:10
bác nào vào vote xếp hình cái coi :gach::gach:

terminator212
13-06-2011, 01:11
giống mình ghét nhắn tin
vì chả biết nhắn gì:go:

thienglong29
13-06-2011, 01:13
"thú thực là nhiều lúc anh cũng tự ti..
Tự ti khó mà cua gái, chém gió nhiều vào mới mog có lego

Puck
13-06-2011, 01:13
:byebye:fail nặng rồi, kiếm đám khác thôi bác ơi:gach::gach::gach::gach:

chiko
13-06-2011, 01:18
Eo khỏi quan tâm nó nữa để xem nó có quan tâm bác không, sau rùi chém gió mạnh --> xếp hình

ngoalong_fp
13-06-2011, 01:18
Ý quên, tớ nói là hơi tự ti, định là muốn lùi 1 bước để tiến 3 bước, tớ cũng có nói với e ý nữa là: a sẽ cố gắng để tìm cho mình một con đường riêng, chăm chỉ làm việc để mang lại hạnh phúc cho e.. hiện tại tớ đã tìm ra cho mình con đường để đi, và tớ cũng đã chia sẻ cho e ý biết ròi:gach::gach:

sexyshot
13-06-2011, 01:18
ko những fail em này mà còn nhiều em sau này nếu bạn ko thay đổi :canny:

chiphu
13-06-2011, 01:20
Bố cung cấp thông tin quan hệ cá nhân mà toàn nói nhắn tin không? Dẹp. Next!

inferno
13-06-2011, 01:22
bạn chưa đến được vòng gửi xe:surrender:

peeus
13-06-2011, 01:24
Bạn í đang dỗi đấy bác ạ ^O^ ai bảo tự dưng bác bảo thế cơ, bạn í lẫy mặt đi tìm ng khác thật cho bác biết mặt ^O^

Giờ bám mà xin lỗi dần thôi bác ơi

acoustics
13-06-2011, 01:24
Ý quên, tớ nói là hơi tự ti, định là muốn lùi 1 bước để tiến 3 bước, tớ cũng có nói với e ý nữa là: a sẽ cố gắng để tìm cho mình một con đường riêng, chăm chỉ làm việc để mang lại hạnh phúc cho e.. hiện tại tớ đã tìm ra cho mình con đường để đi, và tớ cũng đã chia sẻ cho e ý biết ròi:gach::gach:

thôi đi, bác thua rồi thì đừng cố vớt vát. Anh em thông cảm mà. Mới tán ai chả thế. Bơ em ấy đi 1 thời gian là xong

Tìm đám khác và đừng nói về mấy cái ý chí mới tương lai gì hết, bao giờ tán đổ thì mới từ từ nói

ngoalong_fp
13-06-2011, 01:25
đang tán mà xác định lấy làm vợ vote band :gach:
yêu xác định lấy làm vợ còn khó thành nữa là -_-

uhm. giờ tớ xác định nếu có tán ai là cũng muốn lâu dài, ko chơi bời nữa hay vui vẻ j cả, chứ cứ linh tinh thì vừa mất thời gian, công sức và tốn...xèng lắm:byebye::byebye:

ivy.wang
13-06-2011, 01:28
Mới ra trường 1 nằm mà đi tán gái đã "xác định lấy em này làm vợ" ??

Thậm chí còn chưa yêu nhau, chưa biết sẽ có mâu thuẫn gì, gia cảnh em ấy ra sao, tính tình bạn bè em ấy thế nào mà đã "xác định lấy em này làm vợ" ??

"Xác định lấy em này làm vợ" mà khoe với nó rằng mình có 2 bàn tay trắng ??

Tỉnh lại đi ông ơi.

Hoangthaolien
13-06-2011, 01:30
Nghe cái câu:"đang tán 1 e, xác định là lấy làm vợ" chán hẳn :( ko muốn tư vấn

ngoalong_fp
13-06-2011, 01:41
Mới ra trường 1 nằm mà đi tán gái đã "xác định lấy em này làm vợ" ??

Thậm chí còn chưa yêu nhau, chưa biết sẽ có mâu thuẫn gì, gia cảnh em ấy ra sao, tính tình bạn bè em ấy thế nào mà đã "xác định lấy em này làm vợ" ??

"Xác định lấy em này làm vợ" mà khoe với nó rằng mình có 2 bàn tay trắng ??

Tỉnh lại đi ông ơi.

ờ ờ, e này tớ quen cũng lâu ròi mà, nên cũng biết nhiều về e ý ròi, thía nên mới xác định thía chứ:gach::gach:

filial
13-06-2011, 01:46
ờ ờ, e này tớ quen cũng lâu ròi mà, nên cũng biết nhiều về e ý ròi, thía nên mới xác định thía chứ:gach::gach:

sao bác giơ gạch lên ác thế, theo cách em ấy rep thì bác ... xác định em khác đi :look_down:

ivy.wang
13-06-2011, 01:47
ờ ờ, e này tớ quen cũng lâu ròi mà, nên cũng biết nhiều về e ý ròi, thía nên mới xác định thía chứ:gach::gach:

Sự đời còn non vậy...

Người ta yêu nhau mấy năm trời, thì mới xác định được là có sống với nhau được hay không, rồi có cưới hay không? Tình yêu và hôn nhân là 2 khái niệm gần mà xa, xa mà gần. Không đơn giản như ông nghĩ đâu.

Thậm chí ông còn chưa tán đổ cả con người ta, lại tính chuyện cưới ciếc gì ở đây? Đó là chưa kể cái cách ông tán gái chứng tỏ trước giờ ông chưa tán con nào cả?

Chờ thêm thời gian nữa ông tự thấy ông ngu thôi, giờ ai có khuyên bảo hay phân tích ông cũng bỏ ngoài tai và tự cho tình yêu của mình là thiêng liêng, cần thời gian thử thách đúng không? Tui hiểu mà, hồi đó mới yêu thì ai chả vậy. Còn trường hợp em kia thì fail rồi, vô phương cứu chữa. Kiếm em khác để "xác định lấy làm vơ" đi. Chúc may mắn.

toilanuhiepsi
13-06-2011, 01:52
Lúc trước đang tán 1 đứa vui vẻ.Tự nhiên,mình tự ti 1 chút về bản thân trước mặt em nó xíu.Thế là em nó thay đổi thái độ khi nói chuyện với mình ngay.Nhưng mà bác cố gắng nịnh nọt,chọc ghẹo thì sẽ quay lại thui:DNhắn những tin vui vẻ,yêu đời thì gái nó mới thích:D

ngoalong_fp
13-06-2011, 01:55
Sự đời còn non vậy...

Người ta yêu nhau mấy năm trời, thì mới xác định được là có sống với nhau được hay không, rồi có cưới hay không? Tình yêu và hôn nhân là 2 khái niệm gần mà xa, xa mà gần. Không đơn giản như ông nghĩ đâu.

Thậm chí ông còn chưa tán đổ cả con người ta, lại tính chuyện cưới ciếc gì ở đây? Đó là chưa kể cái cách ông tán gái chứng tỏ trước giờ ông chưa tán con nào cả?

Chờ thêm thời gian nữa ông tự thấy ông ngu thôi, giờ ai có khuyên bảo hay phân tích ông cũng bỏ ngoài tai và tự cho tình yêu của mình là thiêng liêng, cần thời gian thử thách đúng không? Tui hiểu mà, hồi đó mới yêu thì ai chả vậy. Còn trường hợp em kia thì fail rồi, vô phương cứu chữa. Kiếm em khác để "xác định lấy làm vơ" đi. Chúc may mắn.

E xác định bị ăn gạch nên mới lập thớt để các bác các chú cho ý kiến và cùng bàn luận ý chứ...hixhix:sosad:

chixemthoima
13-06-2011, 01:56
đã nói vs nó 2 bàn tay trắng (thì ăn máu l`), tự ti..., có người tốt hơn a quan tâm đến e... rồi sao ko nói cho nó nốt cái suy nghĩ: a xác định tán e sau này lấy làm vợ chứ ko phải tán e để lấy chỗ nhét vào rút ra luôn đi. nó loại là đáng.

boy_sprincess_hn ver1
13-06-2011, 01:59
đàn ông mà tự ti thì 9 phần đàn bà rồi :gach::gach:
chia buồn vz tính cách của bạn :look_down:

ngoalong_fp
13-06-2011, 02:00
đã nói vs nó 2 bàn tay trắng (thì ăn máu l`), tự ti..., có người tốt hơn a quan tâm đến e... rồi sao ko nói cho nó nốt cái suy nghĩ: a xác định tán e sau này lấy làm vợ chứ ko phải tán e để lấy chỗ nhét vào rút ra luôn đi. nó loại là đáng.

Đành rằng là ném gạch thì ném nửa hòn 1 thoi, ném cả hòn vào đầu tớ thế, tớ đau quá éo chịu được đâu:canny:

K-Rad
13-06-2011, 02:01
Thứ nhất là cái đoạn "tự ti", ôn nghèo kể khổ, nghe chán vãi linh hồn ra :canny: Giai này mình đã gặp, đành rằng biết thân biết phận là tốt, nhưng mà cứ hay than kiểu này thấy yếu đuối bạc nhược lắm. Đàn ông thì nên lạc quan tí, nhiều khi trong gian khổ vẫn phải biết tếu táo chút, có nản thì bảo anh đang ngồi hút thuốc uống rượu ngẫm sự đời đây, thế nghe nó còn có tí phong độ.

Thứ 2 là "yêu đã xác định cưới", câu này mình cũng đã gặp, mà lại mới chỉ nói chuyện với nhau khoảng 2-3 lần. Như thế thì gái nào cũng vác dzú mà chạy, chỉ gái >30 mới vồ vập thôi. Mà loại "yêu là cưới" này thường hay lằng nhằng, khắt khe, mà nó làm mất đi cái lãng mạn của tình yêu :gach:. Kinh nghiệm cho thấy là, nếu muốn tán gái mà ngay từ đầu đã lộ ra ý định là mình đang tán thì cực kì cản trở cho bước tiến sau này, vì dĩ nhiên tiêu chuẩn 1 người bạn trai sẽ khác với tiêu chuẩn của 1 người yêu. Tiêu chuẩn của người yêu đối với gái dĩ nhiên cao hơn rất nhiều, và như thế cơ hội tiếp cận của bạn sẽ giảm xuống vì gái sẽ xét nét bạn đủ kiểu. Thà rằng cứ ở vị thế bạn bè, nói chuyện vô tư nhiều có khi gái còn đổ bạn ý.

ShaoZhun
13-06-2011, 02:06
Thực ra cái vụ "tự ti, kể khổ" chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Vốn em ấy đã ko mặn mà lắm với bác rồi. Thôi bác đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ban luôn đi. Trên đời ko thiếu người đồng ý với ý định nghiêm túc của bác đâu. Chúc bác sớm tìm đc người thích hợp :)

ces
13-06-2011, 02:13
hết keo này mình bày keo khác anh à :)

filial
13-06-2011, 02:13
Thứ nhất là cái đoạn "tự ti", ôn nghèo kể khổ, nghe chán vãi linh hồn ra :canny: Giai này mình đã gặp, đành rằng biết thân biết phận là tốt, nhưng mà cứ hay than kiểu này thấy yếu đuối bạc nhược lắm. Đàn ông thì nên lạc quan tí, nhiều khi trong gian khổ vẫn phải biết tếu táo chút, có nản thì bảo anh đang ngồi hút thuốc uống rượu ngẫm sự đời đây, thế nghe nó còn có tí phong độ.

Thứ 2 là "yêu đã xác định cưới", câu này mình cũng đã gặp, mà lại mới chỉ nói chuyện với nhau khoảng 2-3 lần. Như thế thì gái nào cũng vác dzú mà chạy, chỉ gái >30 mới vồ vập thôi. Mà loại "yêu là cưới" này thường hay lằng nhằng, khắt khe, mà nó làm mất đi cái lãng mạn của tình yêu :gach:. Kinh nghiệm cho thấy là, nếu muốn tán gái mà ngay từ đầu đã lộ ra ý định là mình đang tán thì cực kì cản trở cho bước tiến sau này, vì dĩ nhiên tiêu chuẩn 1 người bạn trai sẽ khác với tiêu chuẩn của 1 người yêu. Tiêu chuẩn của người yêu đối với gái dĩ nhiên cao hơn rất nhiều, và như thế cơ hội tiếp cận của bạn sẽ giảm xuống vì gái sẽ xét nét bạn đủ kiểu. Thà rằng cứ ở vị thế bạn bè, nói chuyện vô tư nhiều có khi gái còn đổ bạn ý.
+++ trừ khi nó chơi bời hoặc có ý trước, không thì phải bước qua một đống :gach::gach::gach::gach::gach:
:">:">:">:">:">

luluxabu1
13-06-2011, 02:15
Hốt chưa đc mà đã tính chuyện lấy làm vợ.....:rofl:
nghe nhạc đi bác
Imagine
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Imagine-John-Lennon/ZWZAZZ80.html:go:

ngoalong_fp
13-06-2011, 02:18
hết keo này mình bày keo khác anh à :)
Hi.Thank mư!! từ nãy jo toàn ăn gạch, ê hết cả đầu:sweat::sweat::sweat:

ngoalong_fp
13-06-2011, 02:46
lập thớt thấy các cao thủ cùng cho ý kiến, tuy hơi ê đầu 1 tý nhưng cũng nhiều điều thấy phải:nosebleed:
mà éo bit e nó có vào f17 ko nhỉ, e mà vào đây đọc thớt này chắc mình toi 100%:sweat::sweat:
thoi, đi ngủ thoi, sáng mai fai còn đi làm nữa!!
chúc ae giang hồ 1 tuần làm việc mới suôn sẻ và hiệu quả nhé:byebye::byebye::byebye:

chixemthoima
13-06-2011, 02:53
đếch đọc cũng toi rồi ấy :))

Etamy
13-06-2011, 03:07
con gái thix nt hơn bác tưởng đấy!
Chúc bạn may mắn lần sau:look_down:

dragon6228891
13-06-2011, 03:20
bạn này có vẻ hơi yếu đuối về tình cảm
chân thành và nét luôn 1 câu cuối
lo sự nghiệp đi đã và trên cái con đường đó... biết đâu sẽ gặp 1 người hợp với bạn và làm vợ bạn... sau này
đừng xác định giờ cứ phải yêu này nọ....
sự nghiệp mà thành công ... sau này yên tâm gái ko thiếu -_-
còn cái cô gái kia ... ko thèm nữa bơ đi ... nó kiêu thì thôi ko cần thiết.

lifeforrent1412
13-06-2011, 03:37
Thứ nhất là cái đoạn "tự ti", ôn nghèo kể khổ, nghe chán vãi linh hồn ra :canny: Giai này mình đã gặp, đành rằng biết thân biết phận là tốt, nhưng mà cứ hay than kiểu này thấy yếu đuối bạc nhược lắm. Đàn ông thì nên lạc quan tí, nhiều khi trong gian khổ vẫn phải biết tếu táo chút, có nản thì bảo anh đang ngồi hút thuốc uống rượu ngẫm sự đời đây, thế nghe nó còn có tí phong độ.

Thứ 2 là "yêu đã xác định cưới", câu này mình cũng đã gặp, mà lại mới chỉ nói chuyện với nhau khoảng 2-3 lần. Như thế thì gái nào cũng vác dzú mà chạy, chỉ gái >30 mới vồ vập thôi. Mà loại "yêu là cưới" này thường hay lằng nhằng, khắt khe, mà nó làm mất đi cái lãng mạn của tình yêu :gach:. Kinh nghiệm cho thấy là, nếu muốn tán gái mà ngay từ đầu đã lộ ra ý định là mình đang tán thì cực kì cản trở cho bước tiến sau này, vì dĩ nhiên tiêu chuẩn 1 người bạn trai sẽ khác với tiêu chuẩn của 1 người yêu. Tiêu chuẩn của người yêu đối với gái dĩ nhiên cao hơn rất nhiều, và như thế cơ hội tiếp cận của bạn sẽ giảm xuống vì gái sẽ xét nét bạn đủ kiểu. Thà rằng cứ ở vị thế bạn bè, nói chuyện vô tư nhiều có khi gái còn đổ bạn ý.

:beauty: +1 .

SayNever58
13-06-2011, 03:44
Mới ra trường 1 nằm mà đi tán gái đã "xác định lấy em này làm vợ" ??

Thậm chí còn chưa yêu nhau, chưa biết sẽ có mâu thuẫn gì, gia cảnh em ấy ra sao, tính tình bạn bè em ấy thế nào mà đã "xác định lấy em này làm vợ" ??

"Xác định lấy em này làm vợ" mà khoe với nó rằng mình có 2 bàn tay trắng ??

Tỉnh lại đi ông ơi.

Vâng. cùng vote cho chủ thớt tỉnh lại.

chosamac
13-06-2011, 04:11
chắc chủ thớt nghĩ em ấy khó tán , nên tán 1 năm chắc là đổ , 2 năm quen rồi cưới đó :)) vote tán em khác và rút kinh nghiệm đợt này đi bác

neyul888
13-06-2011, 20:17
bác ngu lắm, cưa gái mà tự nhiên nói ra câu đó, chẳng tự tin và cố gắng với bản thân chút nào

love ballad
13-06-2011, 20:26
Chả là thế này, tớ đang tán 1 e, xác định là lấy làm vợ nhưng tớ thì ghét nhất là nt nên khi nt cho e cũng ko biết nói j nhiều, tớ đoán e nghĩ là chắc nói chuyện với tớ nhàm chán lắm ý....:byebye:

Hờ hờ, tớ ko rành tâm lý con gái, các chú thím xem tớ nghĩ như thía có đúng ko? và có tư vấn cho tớ thì càng tốt:beauty::beauty:
Thanks@@@@
chắc đang giận :rofl: đoán thôi vì bi nhieu đây chả biết tâm lí ra sao cả

//mình lại là đứa thích nt, nhưng với đứa nào yêu hay thích lại thích nó gọi điện :rofl:

ChoTaoXin
13-06-2011, 20:50
chưa gì đã xác định làm vợ là vote chia tay vs vote ban hết =)))
tư tưởng này ko thể tán gái đc :gach:

Mr.atm
13-06-2011, 20:57
Vào đây mới biết mình vẫn còn hơn nhiều người :byebye:

len4rumkonendatnickquadai
13-06-2011, 21:04
Nói thật bác chủ đừng buồn chứ đám này khó thành công lắm.
Có 1 chân lý không bao giờ đổi thay là : nếu gái muốn đi với mình thì kiểu gì cũng sắp xếp được thời gian, còn nó không thích thì kiểu gì cũng bận. Bác cứ suy bụng bác ra thì biết, bác thích nó nên thời gian dành cho nó là nhiều và luôn sẵn sàng.

Đừng hi vọng quá mà buồn, nói chuyện, nhắn tin ít thôi, quan trọng là bác rủ đi chơi mấy lần và có để lại ấn tượng gì không. Đang tán mà làm phiền nhiều thế.

Em đang nghĩ bác chủ tìm đám khác mà tán, đám này gọi là biết thôi, cứ để đó, biết đâu backup, hạn chế nhắn tin lung tung, ko biết gì thì đừng nhắn.

Chốt 1 câu: đừng tỏ ra tốt quá với gái

đọc câu đầu của bác là em quote ngay vì quá đúng :byebye:

cứ đôi lúc đặt tâm lý gái vào mình thì cũng dễ dàng mọi chuyện thôi chủ thớt, dù nó cao quý cỡ nào mà nó thích mình, thì vẫn gác lại mọi chuyện để đi chơi thôi :look_down:

PinkPipo
13-06-2011, 23:47
Thôi chủ thớt khỏi tán nữa, bé ấy sắp ghét cái mặt thím đến nơi rồi. :-s

Alb
14-06-2011, 00:12
Vào hội đêm ngắn đi bạn. Ca này nan y rồi. Nhưng nếu có tình cảm thì cứ cố đến khi nào hết kiên nhẫn thì thôi. Nếu bạn k phải là người quá nghiêm túc thì cũng nên đi tìm 1 mối khác nữa cho an tâm.

tmk1207
14-06-2011, 00:24
hết keo này mình bày keo khác anh à :)

mợ này là girl à :gach:

windsoul
14-06-2011, 01:55
fail cmnr :go:

nhattruong5192
14-06-2011, 05:29
em cũng đang gặp 1 con khùng khùng điên điên nhắn tin nói chuyện ko thấy mặn mà với em mặc dù nhà em có đk + nói chuyện ok.
em bơ cmnr 2 ngày thì lại quay qua nhờ vã
chia con mẹ nó tay
next

fucca
14-06-2011, 08:59
Kinh nghiệm cho thấy là, nếu muốn tán gái mà ngay từ đầu đã lộ ra ý định là mình đang tán thì cực kì cản trở cho bước tiến sau này, vì dĩ nhiên tiêu chuẩn 1 người bạn trai sẽ khác với tiêu chuẩn của 1 người yêu. Tiêu chuẩn của người yêu đối với gái dĩ nhiên cao hơn rất nhiều, và như thế cơ hội tiếp cận của bạn sẽ giảm xuống vì gái sẽ xét nét bạn đủ kiểu. Thà rằng cứ ở vị thế bạn bè, nói chuyện vô tư nhiều có khi gái còn đổ bạn ý.

mình thì nghĩ gái cũng biết thừa khi có 1 thằng tiếp cận là có mục đích gì rùi :byebye:

chundaubac
14-06-2011, 09:40
tự ti thì để trong mind thôi bạn à, nói ra làm rì, mình còn thấy nản huống rì gái

mrnam2510
14-06-2011, 09:44
:gach: tạch tạch. Phải hỏi trước mới nhắn chứ . sai lầm lớn

Global Hell
14-06-2011, 09:46
tóm lại là chủ thớt failed rồi, cancel tìm người mới và suy nghĩ kỹ trc khi nói

Romanius
14-06-2011, 11:10
Mình chỉ có thể nói là: Bạn ngu rồi.

Không j/k đâu.

K-Rad
14-06-2011, 13:15
mình thì nghĩ gái cũng biết thừa khi có 1 thằng tiếp cận là có mục đích gì rùi :byebye:

Thì phải khéo chứ. Nói chuyện kiểu anh em bạn bè vui vui, vừa phải thôi, ko đả động gì đến chuyện yêu đương giai gái, đợi khi gái mất cảnh giác rồi ta mới lấn tới. Kiểu như một ngày đẹp trời bỗng nói "Nói chuyện với em vui quá, quen rồi, giờ mỗi ngày ko nói chuyện với em anh thấy khó chịu sao đó. Thế nên chịu khó onl thường xuyên nha em :)" đảm bảo gái thấy rung động ngay :look_down:

Hopsuachocon
14-06-2011, 14:07
1. Chưa tán được mà đã lo cưới. Mình 27 tuổi rồi, ra trường đi làm 5 năm nay gặp em nào vừa ý còn chưa dám nghĩ tới chuyện cưới. Trước khi cưới còn tìm hiểu mệt. Chỉ cần bạn chân thành là đủ, đừng xác định gì vội vàng quá.
2. Có tự ti thì để trong lòng, nói ra gái nó đánh giá thấp mình ngay. Mà đã tự ti thì ngay từ đầu nên quên ngay và luôn, k nên tiến tới
3. Nhìn tin nhắn của em nó thì cơ hội của bạn hơi thấp rồi. Nhưng nếu thực sự có tình cảm thì mặt dày lên 1 tí. Mới vậy mà đã bỏ cuộc thì kém quá. Không chơi kiểu đánh nhanh thắng nhanh được thì mưa dầm thấm lâu.
Thì phải khéo chứ. Nói chuyện kiểu anh em bạn bè vui vui, vừa phải thôi, ko đả động gì đến chuyện yêu đương giai gái, đợi khi gái mất cảnh giác rồi ta mới lấn tới. Kiểu như một ngày đẹp trời bỗng nói "Nói chuyện với em vui quá, quen rồi, giờ mỗi ngày ko nói chuyện với em anh thấy khó chịu sao đó. Thế nên chịu khó onl thường xuyên nha em " đảm bảo gái thấy run
Cái này chỉ làm được khi có đk tiếp cận, VD như 2 nhóm hay chơi với nhau chẳng hạn, mình nhóm này em nó nhóm kia. Giờ có đứa bạn gt cho mình 1 em, k rủ em nó đi chơi, nt này nọ thì tiếp cận thế quái nào được mà đòi nói chuyện kiểu anh em bạn bè. Mà mình rủ nó đi chơi rồi nt thì nó biết thừa mình đang tán.

schumaquang
14-06-2011, 14:25
Nói thật bác chủ đừng buồn chứ đám này khó thành công lắm.
Có 1 chân lý không bao giờ đổi thay là : nếu gái muốn đi với mình thì kiểu gì cũng sắp xếp được thời gian, còn nó không thích thì kiểu gì cũng bận. Bác cứ suy bụng bác ra thì biết, bác thích nó nên thời gian dành cho nó là nhiều và luôn sẵn sàng.

Đừng hi vọng quá mà buồn, nói chuyện, nhắn tin ít thôi, quan trọng là bác rủ đi chơi mấy lần và có để lại ấn tượng gì không. Đang tán mà làm phiền nhiều thế.

Em đang nghĩ bác chủ tìm đám khác mà tán, đám này gọi là biết thôi, cứ để đó, biết đâu backup, hạn chế nhắn tin lung tung, ko biết gì thì đừng nhắn.

Chốt 1 câu: đừng tỏ ra tốt quá với gái
+10000
bác nói quá chuẩn, đừng tỏ ra quá tốt với gái, bài học của em :gach:

Vụ này chắc chắn là bác failed rồi, khỏi cần nghĩ.

takobiet86
14-06-2011, 20:29
uhm. giờ tớ xác định nếu có tán ai là cũng muốn lâu dài, ko chơi bời nữa hay vui vẻ j cả, chứ cứ linh tinh thì vừa mất thời gian, công sức và tốn...xèng lắm:byebye::byebye:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên ta mất mớ tiền :byebye:

K-Rad
14-06-2011, 21:40
1

Cái này chỉ làm được khi có đk tiếp cận, VD như 2 nhóm hay chơi với nhau chẳng hạn, mình nhóm này em nó nhóm kia. Giờ có đứa bạn gt cho mình 1 em, k rủ em nó đi chơi, nt này nọ thì tiếp cận thế quái nào được mà đòi nói chuyện kiểu anh em bạn bè. Mà mình rủ nó đi chơi rồi nt thì nó biết thừa mình đang tán.

Vậy nên quan trọng nhất vẫn là lần gặp đầu tiên. Cố gắng tìm hiểu xem lĩnh vực mà em ấy thích nhất, sở thích, ví dụ như cosplay :matrix: thì nghe ngóng xem có cái lễ hội cosplay nào thì rủ em ấy đi... Dù là người hoàn toàn ko quen biết, chỉ được giới thiệu thì chí ít cũng phải hỏi người ấy xem em ấy có đặc điểm nổi bật gì ko chứ.

Còn nếu với 1 em mình hoàn toàn ko biết tí thông tin gì ngoài cái nick, số điện thoại, thì cố gắng lần nói chuyện đầu tiên ko nói những chuyện ỡm ờ, chuyện tình cảm giai gái, có thể giả vờ nhờ e ấy việc gì đó (tư vấn mua quà, xem phim chẳng hạn - ví dụ nói: anh định đưa con em gái từ quê lên đi xem phim, mà ko biết tụi nó thích xem phim gì, nhìn list YH của anh mỗi e là con gái đang onl nên nếu em rảnh cho anh hỏi chút nha) - nhớ lịch sự và giữ khoảng cách vào, đừng giở giọng trai lơ ra làm gì. Sau đó tán chuyện trên trời dưới biển, cố gắng bấu víu vào những chủ đề mà cô ấy có vẻ thích, nhưng đừng để mình nói nhiều hơn cô ấy, trừ phi có thể đảm bảo rằng mình nói chuyện rất hay và cô ấy có vẻ thích nghe mình nói. Còn ko, đa số trường hợp con gái thích có người nghe mình hơn.

Một chú ý nhỏ là khi chat với gái, cố gắng đừng để thời gian reply quá lâu -> gái nghĩ mình mải câu kéo em khác hay ko tôn trọng người nói chuyện. Nhưng cũng đừng hóng từng lời của em ấy (trừ phi câu chuyện đang vào cao trào). Thỉnh thoảng giả vờ bảo "anh đang bàn chút chuyện công việc" chẳng hạn :byebye: (cho nó thêm phần long trọng). Túm lại, đừng nên cho gái cảm giác thấy mình đang nằm trước miệng sói, và con sói thì rỏ dãi gừ gừ đi xung quanh chực xơi tái nàng :shoot1:

Đi chơi là bước cuối cùng, sau khi tình cảm đã khá chín rồi. Hoặc tìm được cái cớ thích hợp rủ nàng đi chơi (có vé xem SuJu chẳng hạn :rofl:). Mời đi chơi mà tình cảm còn chưa có thì rất khó để thành công, trừ trường hợp sét đánh ta ko kể đến :go:

fucca
14-06-2011, 22:01
Vậy nên quan trọng nhất vẫn là lần gặp đầu tiên. ....

thank 4 share, hữu dụng hơn 4x trang của quaker :adore::beauty:

thangkc89
25-02-2013, 23:47
+10000
bác nói quá chuẩn, đừng tỏ ra quá tốt với gái, bài học của em :gach:

Vụ này chắc chắn là bác failed rồi, khỏi cần nghĩ.

chuẩn cmnr thỉnh thoảng cũng phải kiêu với cgai chứ
để họ biết mình có giá
tốt quá chiều quá nhiều lúc cũng chẳng ăn thua:sogood::sogood::sogood:

enterus02
26-02-2013, 01:10
đang tán mà tính lấy làm vợ à, thím vui tính vãi :sogood:. Phân tích tâm lý thì thiệt mình nghĩ éo có gì phải phân tích cả, nó éo thích thím, thế thôi :nosebleed:

Với ca này thì tứ vấn như sau:
1. Thím quá thiếu tự tin, và quá thừ tự ti. Con gái mà nhắn cái kiểu ấy, là thím trừ âm cmn điểm :byebye:. Cưa gái là làm gái vui, làm nó cười đc là thành công 50%. Làm nó cười = khiếu hài hước, thím éo có thì tập luyện, đừng cố quá đôi khi thành vô duyên :byebye:. Kinh nghiệm của em chỉ có zậy, tán gái thì chỉ cần làm nó vui thật, thì nó sẽ hào hứng nói chuyện với thím, sau đó moi điểm chung hoặc nói về những gì nó thích, thế thôi.

2. Dep cmn đi, tìm em khác, nó khó chịu với thím rồi. Khuyên thật lòng :nosebleed:

Giờ mới để ý, đào mộ cmnr :adore:

F.O.G_Version3
26-02-2013, 02:38
fail rồi thím, e nó đọc tin nhắn của thím, biết đc thím có ý muốn tán tỉnh. E nó ko thích nên tỏ thái độ luôn rồi đấy.

Proharper
26-02-2013, 08:57
Tán gái là phải tự tin và liều lĩnh. Nghèo cũng phải hùng hổ lên thím nhé.
Em vẫn FA nhưng có một niềm tin mãnh liệt vào chân lý đó :)

cuoc.doi001
26-02-2013, 09:08
mình thấy nếu bạn muốn có nhiều chuyện để nt thì cũng không khó đâu.chỉ có điều là bạn phải nhanh nhạy với gái có muốn nói hay không thôi.cứ gái rep lại thì lấy đó làm chủ đề mà nói sâu vào việc đó thôi.nói tùm lum thôi chứ không có chủ đề nào mà nói mãi không hết được:sogood:.mình với gấu ngày nào chả nhắn khoảng 150 tin,nói chuyện dt thì gấu không biết nói gì nhưng tn thì nhanh lắm à :nosebleed: