Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Sau tình đầu có phải là tình yêu sẽ kết thúc ??
vusinger
12-06-2011, 21:29
Mình từng có tình cảm với một người....hai đứa cũng có một thời gian thân mật với nhau...và đó có thể gọi là tình yêu. Nhưng vì hoàn cảnh nên cả hai đã chia tay nhau đến nay đã được gần bảy năm. Có thể gọi mối tình của mình khá là chua chát, và đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. :sosad: Về mối tình đó thì ...lúc chia tay cô ấy mình đã đau khổ rất nhiều, mấy tháng đầu tiên thì đau khổ cùng cực nhưng sau đó thì nguôi dần và một năm sau thì quên hẳn. Nhưng từ đó hình như tình yêu không còn ngự trị trong mình nữa:sosad: Không biết đây có phải là cảm giác của bất kỳ đứa con trai nào sau mối tình đầu không. Liệu tình yêu thật đã chết trong mình, và từ nay không một người con gái nào có thể làm rung cảm trái tim mình.....:look_down: kể cả mối tình đầu....Mình gặp cô ấy bây giờ cũng không còn cảm xúc khi xưa nữa. Nếu thế này thì sợ lắm...vì mình vẫn muốn có vợ và có con như mọi người:gach:
Cái gì đầu tiên thì luôn đặc biệt và khó thay thế, tình yêu cũng vậy. :sosad:
Nhưng nếu có duyên thì sớm muộn gì bác cũng sẽ gặp được người cho bác những cảm xúc như lần đầu tiên được yêu. :beauty:
Hình như thế thật bác ạ, chuyện của em tan vỡ được 3 tháng rồi, cảm thấy chẳng tin tưởng bất cứ cái gì. Tình yêu đã chết rồi.
Em nghĩ bây giờ cứ thực dụng kiểu như thấy xinh thì tán không được thì tán em khác, việc quái gì phải yêu. thế đấy bác ạ! Buồn
Không biết đây có phải là cảm giác của bất kỳ đứa con trai nào sau mối tình đầu không. Liệu tình yêu thật đã chết trong mình, và từ nay không một người con gái nào có thể làm rung cảm trái tim mình..... kể cả mối tình đầu....Mình gặp cô ấy bây giờ cũng không còn cảm xúc khi xưa nữa.
ừ, mà mình khác bạn chỗ này
zero1987
12-06-2011, 21:40
Đã chắc là chưa gặp người có thể làm rung cảm trái tim bạn chưa? Tình yêu có thể ở khắp mọi nơi cũng có thể chẳng ở đâu cả nếu bạn không biết tìm kiếm :gach:
pat1251981
12-06-2011, 21:42
Tình đầu chỉ là khới động thôi bẹn ah , sau đó vượt chướng ngại vật , tăng tốc cuối cũng là về đích chốt hạ :nosebleed:
HayDeMuaRoi
12-06-2011, 21:48
bác chưa gặp đúng người thôi, mình vẫn tin là sau mối tình sâu nặng nhất vẫn có thể có tình yêu mới, nhưng sự vô tư không tính toán của mối tình đầu thì không còn nhiều như trước.
từ lúc vào đh tới h mình yêu và chia tay 4 người rồi, 2 người đầu khá là đau khổ vật vã, sau đó thì mọi chuyện từ yêu đương tới chia tay trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, đặc biệt mình không nghĩ nhiều về tương lai như với 2 người đầu tiên. Đâu phải là do không có tình yêu đâu, có điều nó chín chắn hơn thôi
giống mình, éo muốn yêu nữa
Arsene.Lupin
12-06-2011, 22:11
Với mình thì tình đầu mới là tình yêu, còn sau đó là cái gì gần giống chứ chả phải.
Gái nó thấy em thì chạy mất dép thì làm sao đây các bác :sosad::sosad::sosad:
:pudency::pudency::pudency:
vusinger
13-06-2011, 09:46
Với mình thì tình đầu mới là tình yêu, còn sau đó là cái gì gần giống chứ chả phải.
Uhm...sau tình yêu đầu...Mình cũng quen khá nhiều bạn gái khác....Nhưng sao vẫn không có được cảm giác như lần đầu tiên....Mình không hề thấy thổn thức khi đi chơi với cô ấy....mình luôn có cảm giác trong đầu rằng có thì yêu không thì chia tay....nên chẳng ai thực sự làm tim mình có thể rung động nữa:stick: Mình vẫn muốn tìm lại cảm giác giống như mối tình đầu của mình....tuy đau khổ....tuy cả hai cùng xát muối vào tim nhau....Nhưng đó cũng là khoản thời gian hạnh phúc nhất của mình:adore:
Mình từng có tình cảm với một người....hai đứa cũng có một thời gian thân mật với nhau...và đó có thể gọi là tình yêu. Nhưng vì hoàn cảnh nên cả hai đã chia tay nhau đến nay đã được gần bảy năm. Có thể gọi mối tình của mình khá là chua chát, và đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. :sosad: Về mối tình đó thì ...lúc chia tay cô ấy mình đã đau khổ rất nhiều, mấy tháng đầu tiên thì đau khổ cùng cực nhưng sau đó thì nguôi dần và một năm sau thì quên hẳn. Nhưng từ đó hình như tình yêu không còn ngự trị trong mình nữa:sosad: Không biết đây có phải là cảm giác của bất kỳ đứa con trai nào sau mối tình đầu không. Liệu tình yêu thật đã chết trong mình, và từ nay không một người con gái nào có thể làm rung cảm trái tim mình.....:look_down: kể cả mối tình đầu....Mình gặp cô ấy bây giờ cũng không còn cảm xúc khi xưa nữa. Nếu thế này thì sợ lắm...vì mình vẫn muốn có vợ và có con như mọi người:gach:
cùng tâm trạng với chủ thớt! sau khi tình yêu đầu chết thì Cái thứ gọi là tình yêu mất hẳn:gach:
LinkNhuVayNhe
13-06-2011, 09:54
http://www.youtube.com/watch?v=2HWIU9Gi3ts :look_down:
Sau khi chia tay tình đầu thì mình cũng chẳng iu ai được, ngày càng thấy mình khốn nạn, cứ toàn suy nghĩ như sign của mềnh :sogood:
Ăn được 2 em rồi, giờ đang kiếm em khác :gach::">:look_down:
boy_sisi
13-06-2011, 10:27
trời đất, sau hoàn cảnh bác giống em thế
em cũng cũng vừa gặp lại em nó dù ko phải là tình đầu nhưng em nó là ng em iu thật lòng đầu tiên và có thể là cuối cùng cho đến bây giờ ( chưa ngủ với em nó )
mình cũng vừa mới gặp lại em nó dc khoảng 1 tháng, đang theo đuổi lại em nó ( kiểu nửa đùa nửa thật )
nhưng tiếc là em nó đã có bạn trai dc 3 năm rồi ( dm thế mà lúc gặp mình thì em nó chối đây đẩy là chưa có bạn trai, dc vài ngày thì em nó thú tội và phang 1 câu "gap lai hg, tu nhien trong long h ko muon noi cho hg biet"
nói thật gặp lại em nó mình cũng chả có cảm giác gì nhưng lúc nào cũng giả vờ như là vẫn còn yêu em nó lắm
cứ khoảng tầm 1-3 ngày là em nó chủ đông nt cho mình, hihi.
gù mãi dc em nó trả lời 1 câu đứng hình luôn
Laj nua ruj !H chja tay ban traj den zoj hg lieu hg co dam bao tot zoj h. Va cho h 1 cs tot chu?
nói thật mình ko muốn làm em nó tổn thương lần nữa.
Vì mình tính 30t mới lấy vậy, nên sẽ ăn chơi gái gú cho đã đến năm 30t mới nghiêm túc trong chuyện tình cảm
Nếu bây giờ quen lại em nó thì giống như ngày xưa vậy, 1 lúc 2-3-4-5 cô. keke
eminem8x
13-06-2011, 10:44
tình đầu hix..............................:)
Mình từng có tình cảm với một người....hai đứa cũng có một thời gian thân mật với nhau...và đó có thể gọi là tình yêu. Nhưng vì hoàn cảnh nên cả hai đã chia tay nhau đến nay đã được gần bảy năm. Có thể gọi mối tình của mình khá là chua chát, và đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. :sosad: Về mối tình đó thì ...lúc chia tay cô ấy mình đã đau khổ rất nhiều, mấy tháng đầu tiên thì đau khổ cùng cực nhưng sau đó thì nguôi dần và một năm sau thì quên hẳn. Nhưng từ đó hình như tình yêu không còn ngự trị trong mình nữa:sosad: Không biết đây có phải là cảm giác của bất kỳ đứa con trai nào sau mối tình đầu không. Liệu tình yêu thật đã chết trong mình, và từ nay không một người con gái nào có thể làm rung cảm trái tim mình.....:look_down: kể cả mối tình đầu....Mình gặp cô ấy bây giờ cũng không còn cảm xúc khi xưa nữa. Nếu thế này thì sợ lắm...vì mình vẫn muốn có vợ và có con như mọi người:gach:
Bài học đặt ra cho các bạn trẻ: một khi chưa có đối tượng khác để nhảy (chắc chắn 1000%) thì cần phải bám lấy đối tượng hiện tại cho đến hơi thở cuối cùng, cắn chết cũng ko buông.
Mỗi khi nghĩ lại chỉ thấy buồn đau thôi, 3 tháng rồi em vẫn không thể bình thường được. Vẫn auto vào xem FB, blog của họ. Làm thế nào để rũ sạch hết những ý nghĩ quẩn quanh hả các bác???:pudency::pudency:
dearboy87_vn
13-06-2011, 12:12
bác chưa gặp đúng người thôi, mình vẫn tin là sau mối tình sâu nặng nhất vẫn có thể có tình yêu mới, nhưng sự vô tư không tính toán của mối tình đầu thì không còn nhiều như trước.
từ lúc vào đh tới h mình yêu và chia tay 4 người rồi, 2 người đầu khá là đau khổ vật vã, sau đó thì mọi chuyện từ yêu đương tới chia tay trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, đặc biệt mình không nghĩ nhiều về tương lai như với 2 người đầu tiên. Đâu phải là do không có tình yêu đâu, có điều nó chín chắn hơn thôi
Bác này với chủ thớt chắc giống mình,mình cũng khó yêu ai lắm,thích và bị thích thì nhiều nhưng yêu chỉ có một mối tình đầu mà thôi.chỉ có người đặc biệt nhẩ như ex mơí làm mình biết thế nào là yêu.lúc đó yêu nhau cũng nhiều khó khăn và trở ngại lắm nhưng mình luôn tin mình sẽ vượt qua được vì 2 đưá đều là sv năm cuối mà tương lai mình chưa rõ ràng gì.có lúc tính cưới nhau rồi cùng cố gắng vậy mà cuối cùng ex ko vượt qua được.cũng chẳng trách gì vì vẫn còn rất yêu.đau khổ tuyệt vọng và mất niềm tin thì vô cùng,chẳng thua gì 2 bác đâu.nhiều lúc cũng nghĩ chắc là sẽ ko thể nào yêu ai nhiều như vậy nữa,thấy khó khăn lắm nhưg sau rồi lại nghĩ ngày mai ai biêt trước được điều gì.giống như ex đã từng nói với mình rằng e là sao sống được nếu thiếu a,mà lúc này mình thấy cô ấy cười rất vui và hp khi lựa chọn rời xa mình đấy thôi.khuyên bác đừng nghĩ nữa,cái gì phải ddến sẽ đến,để nó tự nhiên đi.nếu bác mất niềm tin thì bác mãi mất hp.rồi sẽ có ng mang hp đến cho bác cũng như mình.hp mới đó có thể ko hề giống với hp tình đầu vì tình đâfu dù đúng hay sai đều là thiêng liêng nhất nhưng hp mới đang có mới là thứ quan trọng thật sự đó bác.
Uhm...sau tình yêu đầu...Mình cũng quen khá nhiều bạn gái khác....Nhưng sao vẫn không có được cảm giác như lần đầu tiên....Mình không hề thấy thổn thức khi đi chơi với cô ấy....mình luôn có cảm giác trong đầu rằng có thì yêu không thì chia tay....nên chẳng ai thực sự làm tim mình có thể rung động nữa:stick: Mình vẫn muốn tìm lại cảm giác giống như mối tình đầu của mình....tuy đau khổ....tuy cả hai cùng xát muối vào tim nhau....Nhưng đó cũng là khoản thời gian hạnh phúc nhất của mình:adore:
đù, mình chưa iu ai mà đã có cảm giác này rùi :sweat:
Gái nó thấy em thì chạy mất dép thì làm sao đây các bác :sosad::sosad::sosad:
:pudency::pudency::pudency:
nhặt dép chạy theo nó :rofl:
ngày trc sau khi ct mtđ thì mình cũng mất 3.5 năm mới quên đc người ta, giờ gặp lại cũng ko còn cảm giác gì nữa. Cũng lâu lắm rồi mình ko yêu ai thật lòng mà chỉ là chơi bời :D nhưng chả sợ, vẫn lấy vợ bt, mình ở bên ng mà mình ko yêu nhưng vẫn sung lắm :beauty:
tình yêu với tình d*c chả liên quan gì đến nhau cả :D nếu có, bạn kiểm tra lại giới tính của mình :D
death.love24
13-06-2011, 12:23
Mình sau mối tình đầu đc 3 mùa khoai rồi, vẫn chưa động lòng trc ai cả :((
370HSSV 0773H
13-06-2011, 12:32
Hình như thế thật bác ạ, chuyện của em tan vỡ được 3 tháng rồi, cảm thấy chẳng tin tưởng bất cứ cái gì. Tình yêu đã chết rồi.
Em nghĩ bây giờ cứ thực dụng kiểu như thấy xinh thì tán không được thì tán em khác, việc quái gì phải yêu. thế đấy bác ạ! Buồn
3 tháng à, thường thôi , mình 3 năm :stick:
Mình thì sau mối tình đầu phải 6 năm sau mới chấp nhận một tình yêu mới
Tình đầu nó khó quên lắm bạn ạ, cố lên
cái này là tùy quan điểm và suy nghĩ của mỗi người
mình thì nghĩ, mỗi tình yêu có một dư vị riêng
yêu đâu nhất thiết cứ phải theo 1 khuôn dạng nào :D
gackiem196
13-06-2011, 12:38
ừ, mà mình khác bạn chỗ này
Bác gút dạo này đổ đốn rồi nhé :look_down::look_down::look_down::look_down::look_down:, comment ở những thớt khác rất bựa :look_down::look_down::look_down:, còn đâu hình ảnh sâu gút trong series kia:gach::gach::gach::canny::canny::canny:
Obi Hanu
13-06-2011, 12:41
bác giống em rồi, ct tình đầu xong rất căm phẫn và muốn yêu người khác ngay cho bõ tức :canny: nhưng ko thể làm được, ko còn cảm giác với ai nữa :sosad:
Gái nó thấy em thì chạy mất dép thì làm sao đây các bác :sosad::sosad::sosad:
:pudency::pudency::pudency:
:chaymau: làm gì mà để nó chạy mất dép:look_down:
Nếu đơn giản nó vừa nhìn thấy mà đã chạy thì nhặt dép nó chạy theo :*:gach:
smnd304x4
13-06-2011, 12:49
Trời đất , giống mềnh rồi :(( ! Chẳng còn cảm giác tình cảm với bất cứ ng con gái nào hết ... mà mình thì không gay :(( !
cau-tom4
13-06-2011, 12:57
3 tháng à, thường thôi , mình 3 năm :stick:
3 năm mà cũng lên đây chém á:look_down:
Mềnh 6 năm đây nè:sosad:
Đan Mạch lũ đàn bà
Với mình thì tình đầu mới là tình yêu, còn sau đó là cái gì gần giống chứ chả phải.
nhu vay se thiet thoi cho nguoi den sau qua. thym co nghi cho cam giac cua nguoi den sau khong. hay yeu het minh diii.......
Tình yêu ko vụ lợi, vô ưu vô lo sẽ kết thúc
Những mối tình sau là những mối tình có cái gì đó ràng buộc.
Sẽ không đẹp bằng tình đầu nhưng hãy trông đợi cho cái tình cuối nhé bạn :look_down:
konenbannickbuabai
14-06-2011, 17:21
bực thật, sao mình cứ thấy em ấy là đẹp nhất, cái gì cũng nhất, đếch muốn tán tỉnh đứa nào là sao
minhquang2107
14-06-2011, 18:33
bực thật, sao mình cứ thấy em ấy là đẹp nhất, cái gì cũng nhất, đếch muốn tán tỉnh đứa nào là sao
tình đầu thui, giống mình zị nè hum bữa chết ngắc khi con nhỏ kia cười zới mình thế là iu lên iu xuống em đó rùi ngỏ lời vài lần ko đồng ý thế là lại hứa hẹn đợi chờ 3-4 năm sau khi học xong vậy mà bi giờ gặp gấu hiện tại (gặp mấy gấu nữa rùi nhé) vẫn iu như thường mà vẫn mãnh liệt dey, vớ vẫn lo wai gì, hay là biến thái thì ko thèm đứa nèo :beauty::beauty::beauty:
Cuối năm 12. Chia tay tình đầu mình cũng từng nghĩ như vậy đấy
Cơ mà cái thời tuổi trẻ đó wa lâu rồi. H gặp con nào cũng iu:brick:
namanh91
15-06-2011, 11:13
Hình như đúng rồi. giờ chẳng còn cảm giác xao xuyến rạo rực bồi hồi như lúc đầu nữa, yêu ai cũng chỉ muốn chia tay luôn và ngay
cùng tâm trạng với mình
http://vozforums.com/showthread.php?t=2011546
tình đầu là tình cuối ?
bác chưa gặp đúng người thôi, mình vẫn tin là sau mối tình sâu nặng nhất vẫn có thể có tình yêu mới, nhưng sự vô tư không tính toán của mối tình đầu thì không còn nhiều như trước.
từ lúc vào đh tới h mình yêu và chia tay 4 người rồi, 2 người đầu khá là đau khổ vật vã, sau đó thì mọi chuyện từ yêu đương tới chia tay trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, đặc biệt mình không nghĩ nhiều về tương lai như với 2 người đầu tiên. Đâu phải là do không có tình yêu đâu, có điều nó chín chắn hơn thôi
+1 :adore:
minhhai_police
15-06-2011, 18:48
6 năm rồi đây này, tháng trc đi ăn cỗ đứa bạn, em nó mời mình 2 chén rượu, mình dám uống có 1, lấy cớ say rồi :(
về nhà, mấy hôm sau gặp trên Y!, nó hỏi sao hôm đấy uống ít thế? định mời thêm chén nữa :(
secret224
15-06-2011, 19:19
First love của em suốt ngày ôm Voz :) Lúc đầu chẳng quan tâm lắm đến voz, cơ mà sau khi chia tay ( 6 tuần rồi ) em quyết định vào đây coi xem như thế nào mà ngày trước first love của em thức đến 2 3h sáng để đọc :D
:( Chia tay rồi, hồi đầu khóc quá trời, đến hôm nay nghĩ lại vài kỉ niệm, muốn khóc mà chả khóc được. Nhưng đúng là tình đầu thường khó quên nhất, và em cảm giác k còn cảm xúc với ai nữa cả :(
eric_nguyen
15-06-2011, 21:16
yêu hay không yêu...gặp gái xinh là em rung hết
bác phức tạp nhỉ...chia tay thì sao...vẫn phải sống chứ...buồn làm gì
dearboy87_vn
21-06-2011, 10:55
cái này là tùy quan điểm và suy nghĩ của mỗi người
mình thì nghĩ, mỗi tình yêu có một dư vị riêng
yêu đâu nhất thiết cứ phải theo 1 khuôn dạng nào :D
Ừm,cũng đúng ... tình đầu luôn để lại dư vị đặc biệt và khó quên nhất,nhưng ngoài tình đầu ra cũng còn nhiều cảm xúc thú vị mà chỉ có người sau mới mang đến được.Phải biết nhận ra và hạnh phúc với hiện tại chứ chìm mãi trong quá khứ rồi vuột mất hết thì thật thiệt thân quá :gach::gach::gach:
Mình thì mình nghĩ tình đầu không quên được nhưng chẳng yêu mãi được một khi đã rời xa.Mà quan trọng nhất là đang nói lời yêu với ai đó thì hãy yêu người đó như mình chưa bao giờ biết yêu,hãy hạnh phúc như chưa bao giờ biết đau.Người đang yêu và ở bên mình mới là người xứng đáng chiếm vị trí quan trọng nhất :sogood:
tigerkids0812
21-06-2011, 11:52
bác giống em rồi, ct tình đầu xong rất căm phẫn và muốn yêu người khác ngay cho bõ tức :canny: nhưng ko thể làm được, ko còn cảm giác với ai nữa :sosad:
quá giống:sosad:. k thể có tình cảm vs ai :sosad:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.