OhLove4ever
12-06-2011, 00:18
Chap I:
Xin chào các thím.Em đã vào voz từ 2k8 nhưng chỉ là guest vì em chỉ thix đọc các tin PC và coi các bác chuyện trò với nhau.Nhưng hum nay em phải lập nick này ko biết vì quá hưng phấn hay quá tức giận.Thôi ta vào đề lun nhé
Chuyện là thế này hum nay em và chiến hữu em có rũ nhau đi nhậu như thường lệ và tầm mỗi thằng 5 chai thì anh em bắt đầu đi về.Lúc này trời tầm 10h30 mưa gió lạnh thấu cả sương thêm hơi men đang giã ra càng làm cho cơ thể thêm mệt mỏi và bùn ngủ.2 anh em ngồi trên con WaveRS làm 2 điếu thuốc cho đỡ lạnh.Đi qua đoạn cầu tham lương vào khúc Nguyễn Văn Quá rẽ vào hẻm 34 ra cầu vượt thì nghe thấy tiếng hét rất lớn thì thấy 1 cô bé chạy trên chiếc click đen đang giằng co cùng 4 thằng nào đó.Chạy tới gần cũng tính làm lơ nhưng linh cảm mách bảo ko nên.Và cuối cùng như hạn hán gặp mưa em gái hô lớn: "Anh ơi cứu!!!Cướp Cướp":canny:.Đéo mẹ sẵn có hơi men thêm tí máu anh hùng,em khều thằng bạn như hiểu ý nó nhảy xuống xe lụm ngay 2 cục đá ném thẳng vào bọn kia và xông tới.Em dựng xe (quăng thì đúng hơn :sosad:) và xông vào luôn.Thằng bạn em tập tạ nên đô khỏi nói và là nhà nghề bảo vệ nên vs 3 thằng ok lắm.Còn thằng kia đang ôm con bé và giựt cái giỏ,bất ngờ nó quăng con bé ra và xông vào em.Em chỉ chờ nhiêu đó lách qua cho 1 quả gối vào bụng 1 cái trỏ ngang lưng.Gục...Thêm 1 sút ngang mặt.xong 1 ku em quằng quại.Thằng bạn em thì đang giang co với 3 thằng có 3 cây củi tre.1 thằng bay vào quất bạn em nó né dc tướt cây cho 1 phát vào mặt.Còn 1 thằng xông lại em giơ cây lên em cho 1 sút vào hạ bộ 1 đấm vào ức thủy.Thêm 1 thằng gục,thằng còn lại sợ quá bỏ chạy.3 thằng kia cũng lòm còm tháo chạy.Thằng bạn em rượt theo để hù cho nó chạy chứ ko bắt.Em lại đỡ cô bé dậy và hỏi : " có sao ko em gái.Đêm khuya đi 1 mình mà còn đi đường vắng".Khi em ấy ngước lên thì.........Ôi gương mặt xinh xắn quá:nosebleed:.Em nói ko sao.Lúc này 2 thằng giúp người giúp cho trót tiễn em bé tới tận ngỏ vào chung cư cao cấp cao ốc Thái An.Em cám ơn và móc ví ra đưa 2 anh em 300k.(đéo mẹ khi dễ nhau ghê nhưng nghĩ em là em bé xinh xắn nên ko nạt)."Thôi anh giúp em coi như làm phước làm j đưa tiền:go:,Anh giận đó nếu dc em mời anh cafe đi".Em ngượng mặt và đọc 1 dãi số như quán tính mình móc dt lưu vào.Em nói :"số em đó nếu anh muốn uống bữa nào 2 anh cứ gọi nhé.Em tên Trinh".Nói rồi bye bye em đi vào thằng bảo vệ mở cổng và bóng em khuất sau cổng.Lúc này 2 thằng về,em tắm rữa rồi lên đây review cho các bác.Em thề là ko có gió 100%.Ai tin thì tin.Em chỉ post lên để cảnh báo anh em và bà kon thui.
Còn 1 đoạn nữa là lúc về em và em nó có nói chuyện nhưng em nghĩ đó là chuyện riêng nên ko dám post.Nếu các bác thix em sẽ kể.Đợi em nt với em nó chút.keke...........................
Em ấy nói rất cảm ơn và có kể cho obz em ấy nghe.Nghe xong 2 obz em ấy thất hồn nhưng cũng nói dt qua cảm ơn mình.Và mời 2 anh em qua dùng bữa để cám ơn.Chưa biết trong cao ốc Thái An ra sao.Có đẹp ko các thím :D
--------10h-----12/6-------------
Hum nay tự nhiên ko hiểu sao trong người cảm thấy hưng phấn và dậy sớm hơn bt.Chả biết cảm giác này từ đâu ra.Đi đánh răng súc miệng và ăn sáng.Đang là 8h30 rũ chiến hữu qua cafe sáng.2 thằng đang phiếm chuyện tối qua thì chuông dt reng lên.1 giọng nói dễ chịu và như quen thuộc hỏi : "Anh D ơi!!!Nhớ ai hok nè......".Chả biết lúc đó cảm giác thế nào mà trong lòng rưng rưng và hồi hộp lắm nên trả lời :" hehe anh có lưu số mà sao hok nhớ.Sao T có j ko em.Đêm qua em kể ba mẹ em nghe chi vậy.2 bác gọi cho anh cám ơn anh ngại quá:gach:".
Em cười khúc khích và đáp : "Dạ em lúc đó vừa sợ vừa lo.Là con 1 ở với ba mẹ nên em kể để đỡ sợ chứ sao.Mà nghĩ lại nếu tối qua ko có 2 anh chắc em......hi hi hi( em cười ngây thơ thật).À anh D ơi cho em gửi lời cám ơn anh S lun nha".Lúc này mình đưa máy cho chiến hữu 8 với em dc chừng 2p thì nó đưa lại mình.Em nó rũ : "Anh D ơi em nói anh S là tối nay đi chơi cafe nhé.Anh S nói hỏi ý kiến anh." Lúc này mình chả hỉu sao phán 1 câu xanh rờn " Thế đi thì bỏ thằng S đi 1 mình ah (Đéo mẹ ko biết em nó nghĩ j chứ mình thì nghĩ lại ngượng lắm.Éo biết có thix mình ko mà hay thix thằng bạn mà mình dám nói thế keke:chaymau:).như hỉu ý em đáp ngắn gọn: " Vậy em rũ nhỏ cháu đi nữa".Mình bồi thêm 1 câu là : "thế ba mẹ em rũ qua ăn cơm thì sao.".Em nhẹ nhàng đáp lại : " Dạ em có nói ba mẹ rồi để dịp khác gặp cảm ơn.Còn chiều nay để em đãi mấy anh coi như em cảm ơn.hihihih( ôi tiếng cười trong trẻo và ấm áp qua".Phiếm 1 hồi mình chủ động nói bận để uống cf tiếp thì em nói 1 câu làm mình như vỡ tan trong không khí : "Anh D nhớ chiều nay 5h tại PS LĐH nhé.Ko gặp ko về anh nhé.....hihi".Cúp máy và 2 thằng 8 tiếp tới h này em về review cho các bác.Em cũng ko hỉu cảm giác làm sao nữa.Tại sao lại thix thú và review như thế này.Em ko hỉu em ngay lúc này ra sao.Các bác có thể giải thix giùm em dc ko.........................:go:
-------------20h15--------12/6----------
Chiều nay như đúng cuộc hẹn 4h em đã tắm rữa xong và chuẩn bị lên đường.Hôm nay ko biết vì nghĩ thế nào mà ko đi trên bé iu RS thân thương của mình.Mà nhờ thằng chiến hữu qua chở,tay này làm bảo vệ. Nhưng ba má thuộc dạng có tiền vì có sạp riêng ở chợ Tân Bình.4h30 nó chạy qua trên con AirBlade FI của nó.Làm xong 2 điếu và 2 lon tiger 2 thằng nhai singum cho thơm miệng rồi lên đường tầm 4h45.Khi đến cổng PS LĐH lúc này tầm 4h50 thì ko thấy bóng 2 bé nào trong lòng cũng bùn nghĩ bụng lấy dt ra gọi.Nhưng nghĩ lại ko muốn lụy nên thôi.5h---5h5---5h10 rồi 5h15 cũng ko thấy:canny:.Bùn bã khều thằng bạn bảo: “Lên tới đọt rồi mày ạ.Ra bà Thủy làm vài chai rồi về”.Vừa chạy dc cỡ 2p chuông dt reo lên và giọng nói ấm áp phát ra từ cái loa dt như làm cho bao bực tức trong lòng em dc xoa dịu : “Anh D ah.Em xin lỗi 2 đứa em đang bị bể bánh xe anh ạ. Em tưởng nhanh nên ko gọi anh.Ai ngờ ông vá xe đi mua ruột lâu quá.Em xin lỗi anh lắm.Chắc anh đang giận em lắm hả ( nghe tới đây em nói thật dù chưa quen biết nhiều nhưng em chỉ muốn chạy tới nơi ôm em ấy 1 cái ^^). Nhưng dù là nguôi ngoai nhưng mình cũng lạnh lùng đáp : “Trời em có biết là gần 30p rồi ko em.Em làm suy giảm lòng tin trong anh quá :(.Thế em ở đâu 2 anh tới nhé.”.Em rụt rè đáp : “Dạ.Anh ơi ko cần đâu.Anh cứ ở đó đợi em 15p nữa em tới.Em hứa đấy. Đợi em nha anh hihihi (Sao lúc nào em cũng hihi 1 giọng cười phải nói nghe rất ấm áp và rất dễ thương.).Lúc này em và thằng bạn vòng lại tầm 10p sau thì 2 anh em thấy 2 cô bé cưỡi trên con Click đen. Ngồi trước là bé T với chiếc váy hồng gương mặt trang điểm nhẹ nhưng nhìn thật dễ thương và đáng yêu.Bé ngồi sau diện áo sơ mi kiểu nhăn và quần sọt ngắn tóc thì dài để theo kiểu Teen.Em T xin lỗi ríu rít,thằng bạn mình thì cười còn mình thì làm ra vẻ giận dỗi và lạnh lùng.(Nhưng nhìn em ấy thì yêu lắm,gương mặt như muốn bật khóc khi mình làm vậy.).Mình cười và nói : “ ko có j đâu nè.coi như 2 anh ngồi phiếm đợi 2 em chứ có j đâu hê hê”.Thế là cuộc chơi của mình bắt đầu lúc 5h45 trể hơn dự định là 45p.
------------10h-----13/6--------------------
Em xin lỗi các bác vì hum qua đi chơi về thì thằng bạn gần nhà nó rủ rê làm vài chai ( chục chai thì đúng hơn).Về tầm 12h nên cũng xỉn rồi ko viết dc nên có j các bác thứ lỗi.
Tiếp về chuyện hum qua cuộc chơi bắt đầu 5h45.Sau 1 hồi bàn bạc thì 4 đứa nhất trí là vào PS mua 2 phần gà rán Jollibee sau đó ra ra cầu Thủ Thiêm ăn và ngắm sông.Bắt đầu khỏi hành thì mình nói khéo : "Bây h cũng trễ rồi 2 em ạ.Mà ra đó thì xa lắm để 2 em chạy 1 mình anh ko an tâm".Như hiểu ý bé T bảo bé ngồi sau qua thằng S chở.Còn mình lên con Click đèo em T mà lòng lâng lâng khó tả lắm.Ra tới cầu TT 4 đứa vừa ăn vừa phiếm về info của nhau.Cháu T tên là Quỳnh năm nay em nó học 11 trường chuyên Lê Quý Đôn. Em nó cao tầm 1m65 chắc cũng 47 48kg.Còn em T thì sn 90 đang làm kế toán cho 1 cty ở tòa Bitexco.Ăn xong em và thằng S đi mua nước cho 2 bé sẵn bàn tính kế hoạch lun.Mua xong 2 chai Lavie quay về thì thấy thằng nào đó đang gạ gẵm 2 bé.Tức tốc chạy lại hỏi có j ko thì thằng đó đá đểu mình với cái mặt mất dạy rồi lượn đi chổ khác.Hỏi 2 bé thì ra thằng đó tưởng 2 em ấy ra kiếm người đi chơi nên lại gạ gẵm (mẹ nó loại j đâu mà thấy gái đẹp là sáp lại.).Lúc này em co linh cảm ko lành nên nhìn ra sau thì thấy 1 club novou tầm 20 30 đứa toàn dân chơi đang liếc về phía 4 đứa mà nẹt bô ầm ầm.:canny:
Thấy ko ổn nên em yêu cầu rút thôi.Thằng S thì cay lắm cứ nhìn về đám đó.Còn 2 em thì tỏ ra sợ sệt thấy rõ.Đưa em T và em Q đi về tới cao ốc Thái An tính về thì em T kéo em ra góc nói : "Anh D nè.Hum nay anh có giận em j ko.Có j anh nói nhé".Mình nhìn vào mắt em và nói : " ko có j đâu em.Hum nay anh vui lắm.Em về đi vào nhà cẩn thận em nhé".Em nó trước khi vào còn nói thêm : "Anh D và anh S ơi!Mai 6h qua nhà em chơi nhé.Em nói ba mẹ em mai 2 anh tới rồi đó.ByeBye nhé".2 thằng đợi BV mở cổng cho 2 bé vào thì ra về.Lúc chạy đến đoạn đường hum qua thì thấy có 3 chiếc honda chạy ngược chiều lại cứ nhìn nhìn 2 thằng rồi chạy lun.(3 chiếc này mình thấy nó chạy ngang qua 2 thằng từ lúc đợi bé T và bé Q đi vào Thái An.Chả biết mình làm j mà 6 thằng cứ nhìn với ánh mắt lườm lườm 2 thằng).
---------21h30-----------13/6----------
Đêm nay Sài Gòn mưa,mưa rất nhiều và lạnh.Mình trở về nhà trong tình trạng nhết nhác, đau buồn và cả máu nữa các bác ạ.........................
Theo như hẹn thì hôm nay đúng 5h30 thằng S có mặt nhà em và 2 thằng chạy ù tới cổng Thái An thì bị bảo vệ chặn lại và hỏi : " 2 anh đi đâu" Thằng Sơn nhanh nhẩu đáp : "Dạ 2 tụi em lên nhà ... lầu ... để thăm bạn tên T đó anh".Bảo vệ gọi dt lên đúng số nhà xác nhận và 2 anh em đc vào.Lên tới nơi bắm chuông thì em T ra mở cửa hum nay em ấy diện bộ đồ bộ mặc ở nhà có logo hình con thỏ trên áo.Nhìn rất là baby đáng yêu: "2 anh tới rồi hả.Vào nhà đi ba má em đang đợi đó." Vào nhà gặp 2 bác rất là tri thức nhìn thoáng qua em đoán là tầm 5x rồi nhưng cũng còn phong độ lắm.2 bác mời ngồi và hỏi thăm chuyện cảm ơn 2 thằng rất nhiều và bảo là nếu ko có 2 thằng chắc ko biết h con T ra sao nữa.Tầm 15p sau thì cháu T tới và cầm trên tay 1 bao bánh mì.Thằng S chỉ chờ có giây phút đó,nó lao ra cữa xách bọc bánh mì giúp Q và 2 đứa nó đi vào bếp với T.Để mình lại với 2 cụ.Phiếm với 2 cụ 1 hồi về ngành nghề xã hội và thế giới tầm 30p.Thì T thông báo cả nhà ra ăn cơm.Ra tới bàn ăn thì nhìn vào toàn món ngon (nào là cánh gà chiên nước mắm,cari dê,kim chi hàn quốc và chả giò).Em buột miệng câu : "Ai làm ma ngon vậy ta".Thằng S liền lên tiếng : "T làm hết đó mày.Nhìn ngon quá."(nó nói mà cái mặt nó nhìn thèm như muốn nhỏ dãi xuống bàn.Em thề quả đó mấy bác nhìn éo cười em làm con mấy bác ^^).Thế là bữa ăn bắt đầu,sau 1p đọc thần chú của gia đình T ( vì nhà họ theo đạo :D ).Toàn là món ngon nên em và thằng S làm rất nhiệt tình.Bọc bánh mì 10 ổ 1 mình thằng S hết 4 ổ @@ còn lại chia ra cho mỗi người ăn cà ri.Ăn xong thì tầm 7h15 mọi người dọn dẹp và rữa bát đĩa.Ba má T thì vào phòng xem tivi còn thằng S thì hỏi Q đi chơi ko.Bé Q đồng ý và nó nói em ở lại chơi với T đi nó chở Q đi chơi rồi lát quay về rước em về.Em và T như trút dc gánh nặng,2 đứa nói vu vơ về đời tư của nhau.Tự nhiên T hứng lên đòi lên sân thượng coi đèn Sài Gòn.Cũng chiều em đi ra thang máy lên tầng 15 và ra sân thượng.Bây h đã bớt mưa chỉ có gió thổi lạnh đến run người.T đừng nhìn xuống đường phố SG 1 lúc lâu thì em thấy khung cảnh ở đây chỉ có 2 đứa,nếu ko nói thì đợi bao h mới nói.Tiến tới gần T em nắm tay và mặt đối mặt làm T rất bất ngờ : " T này! 2 hôm nay từ khi gặp dc em.Được chở em đi chơi.Anh cảm thấy rất vui.Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này.Nếu em ko chê anh là 1 thằng nhà quê thì làm bạn gái anh nhé".Không gian yên lặng chỉ còn tiếng gió và tiếng xe.T ôm em ôm rất chặc và nói : "Em xin lỗi anh.Em cũng rất thix anh từ lúc gặp đầu tiên.Nhưng em có bạn trai rùi,anh ấy đang công tác 5 năm bên Singapore.Em ko từ chối anh và em cũng ko muốn phản bội anh ấy vì chúng em đã ko gặp nhau 4 năm nay.Chỉ Email và dt thôi.Anh cho em thời gian suy nghĩ anh nhé.Mình vẫn là bạn anh nhé:brick:.".Lời nói của em như làm vỡ tan không gian yên lặng đó.Nó làm cho tim mình rất đau nhưng cũng vui vì còn 1 tí hi vọng loe lói.Trời bắt đầu mưa mưa to dần.Đừng ngay cầu thang đi xuống nhà, T vẫn nắm tay em và khóc.Em bảo thôi cũng trễ rồi vào nhà thôi em.2 đứa xuống nhà và đợi cặp kia về.8h45 vẫn chưa thấy,mưa bây h đã nặng hạt hơn.Vừa buồn vừa mệt em đợi ko nỗi bèn chào T đi về.T đòi chở em về nhưng em gạt và cương quyết ko chịu.Hết cách T đánh đưa em mượn áo mưa để đi về.Chào tạm biệt em,từng bước của em là từng gánh nặng.Đường về nhà em 2km và dưới trời mưa như vậy em đã khóc các bác ạ.Em ko hỉu tại sao nhưng nó cứ tuôn ra.Tới đoạn hẽm hum bữa em vẫn soãi bước chân mệt mỏi đi về.Và bất giác có tiếng gọi : "Ê thằng kia!!!".Em quay lại nhìn cỡ hơn 10 thằng đang đi lại.Em nhìn thằng đi đằng trước rất quen.Đúng rồi thằng bị em cho 1 sút ngang mặt vì nó có băng bông ngay mũi và trán.Và nó lên tiếng : " Mày ko nhớ tao hả thằng chó anh hùng kia........!!!":stick:
----------24h30------------14/6------------
Lúc này nó tiến tới gần và nói : "ĐM mày nhớ tao chứ.Tao thì đéo quên được mày đâu.".Lúc này em biết là không thể tránh khỏi nữa rồi,nhưng bây h cơ thể em chẳng còn 1 chút sức j.Phần vì buồn vì mệt do lếch 1km dưới trời mưa,và lúc này thì mình thân cô thế cô tiến thoái lưỡng nan.Nên em giả điên : "Dạ chắc anh nhầm ai ạ.Em đang đi bán vé số qua đây mà anh".Nó hét lớn : "ĐM mày còn XL với tao hả" và đấm về phía mình.Mình né dc vật nó ngã xuống đất và mở toan áo mưa ra vùng chạy.Trong hẻm có 1 ngã 3 gần đó bất ngờ 2 3 thằng xông ra.Em ăn trọn 1 cánh tay của tụi nó bật ngữa ra sau.Lúc này thì thằng đấm thằng đá túi bụi:shot:.Em chỉ biết ôm áo mưa và chịu đòn,dần em cỡ 5p nó cho em ăn thêm 1 gậy vào đầu may em đỡ được.Nó cảnh cáo : "ĐM lần sau có thấy j thì làm lơ nhé.Đừng có ra dáng anh hùng trong cái thời đại này.Tao chỉ cảnh cáo thôi".Tụi nó bỏ đi em ngồi dậy,áo rách quần rách máu mũi,máu miệng và bầm xương sườn.Em lê lếch từng bước như 1 thằng ăn xin trong tay vẫn ôm khư khư cái áo mưa.Lúc này có ánh đèn đằng sau và có tiếng gọi : "D.....D....phải mày ko ku".Thì ra là thằng S nó vừa gặp em nó giật bắn mình nhảy xuống xe hỏi chuyện j xảy ra.Em bảo chở về nhà đã có j trên đường tao kể cho.Về tới nhà em quăng áo mưa lên xe vào tolet mở đèn.Đéo mẹ ko nhận là mình nữa trên mặt em còn in cả dấu 1 chiếc dép:canny:.Tắm rữa bông băng xong làm điếu thuốc rồi em thuật lại cho nó nghe.Nghe xong nó như điên như dại đòi về nhà xách goi điện và roi sắt đi tìm tụi kia.Em níu lại và nói : " Bỏ đi mày ạ.Coi như 1 bài học.Đánh lại làm j cũng xoay vòng cả thôi".Nó vẫn cương quyết là phải lùng dc bọn kia.Đoạn nó về dc 20p thì chuông dt em reng lên là số của T,đầu dây bên kia là giọng 1 bé khóc nức : "Anh D em đang dưới nhà anh nè.Anh xuống nhé(Em nức lên từng tiếng mà em phải chạnh lòng).Chạy xuống ra cổng thì em đang ngồi trên xe với thằng S dưới trời mưa lâm râm....................
Chap II
Trước khi kể tiếp phần sau của câu chuyện.Em xin cảm ơn các bác đã ủng hộ và theo dõi từng review của em.Em đã đọc tất cả cm của mấy bác,cám ơn các bác nhìu lắm.Những lời động viên đó,những sự sẻ chia đó em sẽ tiếp nhận và nhớ mãi.Em ko biết đây có phải là lúc đời em rẽ sang 1 trang mới không hay lại trở về với những chương cô đơn lẻ loi của 1 thằng nhà quê ko tiền ko bạn gái.Đêm định mệnh đó có cho em 1 cô bạn gái 1 người vợ hiền không.Hay đó chỉ là sự sẽ chia,sự thương cảm cho 1 người đã có ân cứu mình.Lúc đầu em chỉ nghĩ sẽ review cho các bác biết và cẩn thận với thời đại này.Nhưng bây h em đã quyết định sau 1 đêm thức trắng."Nơi đây sẽ là trang nhật ký đời em và T.Nếu em và T còn thì trang nhật ký này sẽ mãi mãi dc update.Nhưng nếu ko thành thì hãy để cho nó đi vào dĩ vãng như những chương màu xám của cuộc đời em" :">
------------------13h--------14/6-----------
Dưới trời mưa lâm râm.Em bước xuống xe chạy ào tới và ôm chặt lấy mình,chặt lắm chặt đến nỗi mình phải giựt người vì đau do các vết thương.Nhưng nó ko là j thà mình bị đau 10 lần còn hơn là để T phải đau.T đã khóc em nép chặt vào ngực mình mà nức lên từng tiếng.Mình cũng khóc mình muốn ngưng nhưng nó cứ ào ra.Không phải vì đau vì giận mà vì mình hạnh phúc.Đứng dưới mưa tầm 2p thằng S hiểu ý nên chạy ra đầu ngỏ mua thuốc.Em dắt T lên nhà,T vừa lau vết thương bằng acol vừa khóc.Nước mắt T làm ướt đẫm cả 1 gương mặt thiên thần.Em nén lại và nói : "Em xin lỗi.Tại em tất cả,nếu không gặp em anh đã đâu như thế này.Nếu em cương quyết cản không cho anh về và nếu em chấp nhận lời yêu thì.........:sexy:".Nói tới đây em bịt miệng ko cho T nói nữa.2 đứa nhìn nhau thật lâu và T trao cho em 1 nụ hôn. 1 nụ hôn đầu tiên của em nhưng em biết mình ko phải người đầu tiên hôn T.tầm 11h15 thằng S chở T về và em dặn là ko được chạy hẻm đó nữa.Đi theo hướng Quang Trung rồi quẹo vào NVQ.Trước khi về T nắm tay và nói : "Anh ngủ ngon nhé.Em về sẽ gọi cho anh.Tối mai anh gặp em nhé.Em có chuyện muốn nói với anh.".Bóng thằng S và T khuất sau cây trứng cá.Mình đi lên nhà suy nghĩ buâng quơ về tương lai sẽ thay đổi chứ.Rồi cười vu vơ.T gọi :"Chúc nhau ngủ ngon.Còn muash em 1 cái trong dt:beauty:".Tưởng chừng như mọi việc đã yên biển lặng nhưng ko thằng S đầu bò đó cứ cứng đầu bỏ ngoài tay những lời nói của em.Sáng nay nó gọi : "Hum qua chở T về tao tính chạy qua mày ngủ nhưng tao thấy 2 thằng chạy trên con wave nhìn rất quen.Chúng nó ăn được hàng trên đường Tô Ký.Tao theo chúng nó và biết tụi chơi mày là ai rồi........................................":sweat:
------------16h---14/6-------------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32258095&postcount=337)
------------21h30----------14/6-----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32258413&postcount=338)
------------13h------------15/6-----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32286073&postcount=388)
-------------18h------------15/6----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32300827&postcount=426)
-------------21h------------15/6----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32312065&postcount=449)
-------------22h------------15/6----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32318368&postcount=462)
-----------23h-----------16/6-------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32396608&postcount=518)
-----------16h-----------19/6-------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32518711&postcount=627)
----------22h------------19/6-------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32545180&postcount=657)
---------22h------------21/6--------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32667811&postcount=694)
--------1h-------------26/6---------------
vozforums.com/showpost.php?p=32925796&postcount=765
--------13h-----------26/6----------------
vozforums.com/showpost.php?p=32951131&postcount=782
--------18h----------27/6----------------
vozforums.com/showpost.php?p=33023929&postcount=829
Nếu thật sự trong mỗi con người đều có 1 định mệnh.Thì định mệnh của đời tôi là ngày tôi gặp được em.Cái ngày đã thay đổi cuộc đời của tôi từ 1 thằng nhà quê chưa 1 mảnh tình vắt vai,suốt ngày chỉ có công việc và 1 thằng bạn thân làm niềm vui.Cái định mệnh đó đã đem em đến cho tôi,một tình yêu mà tôi tưởng chừng như sẽ chẳng có cho 1 thằng hai lúa ở đất Sài thành này.Nhưng đã nói là định mệnh thì làm j cho không ai bao giờ,nhiều chuyện đã xảy ra từ ngày tôi gặp em.
Nhưng dù chuyện có lớn đến đâu thì em cũng vẫn cùng tôi vượt qua hết dù biết nó có thể gây nguy hiểm cho cả em và tôi.Sau những chuyện xảy ra đó tôi đã có được em,một tình yêu mà tôi hằng mong ước có được.Tôi đã mơ rất nhiều về viễn cảnh đó,tương lai cho cả em và tôi.Nhưng không tôi quyết định xa em………Vì sao ư………Vì bây giờ tôi đã không còn là tôi nữa,không còn việc làm,không còn nhà và ai bên cạnh và đều quan trọng là tôi không còn 1 ý chí kiên cường của 1 thằng đàn ông nữa.Tôi biết em sẽ không bao giờ đồng ý với ý nghĩ đó của tôi.Nên tôi đã làm 1 chuyện khốn nạn để em ghét tôi và rời xa tôi mãi mãi………Đúng vậy em ghét tôi lắm nói đúng hơn là căm thù,đứng bên K tôi thấy rõ ánh mắt của em nhìn thẳng về phía tôi.Tôi cứ bước đi không quay mặt lại,tôi biết làm như thế người khổ chỉ có tôi.Nhưng nếu không làm vậy thì người khổ không những tôi mà còn cả em và K.Tôi biết chỉ có K mới bù đắp được cho em những cái mà tôi không có được.Ngày em đi,tôi có ra tiễn em và K nhưng tôi chỉ đứng ở rất xa.Tôi thấy ánh mắt em rất buồn,tôi muốn chạy lại nói lời tạm biệt và ôm em thật chặt nhưng lý trí đã mách bảo tôi không nên làm thế.Chiếc máy bay đã cất cánh lên bầu trời,mang theo người tôi yêu…………………Nếu em có đọc được những dòng này em cũng đừng buồn em nhé.Có thể đây là những dòng cuối cùng anh viết về em đó “Trinh yêu dấu của anh”.Anh chúc em luôn sống tốt và vui vẻ em nhé…………………….
Cái định mệnh đó cũng đã mang tôi xa rời những người bạn thân……….Họ chết ư…………Không họ đã đến 1 nơi rất xa.S ơi h này bên đó mày đã tỉnh lại chưa,tao nhớ mày lắm.Nhiều ngày nay tao thường đi tới nơi 2 tụi mình đã đi qua,mấy quán nhậu vẫn nhớ tao và mày lắm đó S ah.Mấy hôm nay tao cũng có uống nhưng chả hiểu sao nước mắt cứ trào ra mày ạ.Từ ngày mày đi thằng C nó cũng bạt vô âm tính mày ạ.Tao nhớ 2 tụi mày nhiều lắm.Chắc tao cũng không sống nỗi trên cái cõi này nữa nếu thiếu 2 tụi mày.Sớm trở về với tao mày nhé,tao mãi là bạn thân của 2 tụi mày……………………………………..
Nguyễn Việt Dũng.
Xin chào các thím.Em đã vào voz từ 2k8 nhưng chỉ là guest vì em chỉ thix đọc các tin PC và coi các bác chuyện trò với nhau.Nhưng hum nay em phải lập nick này ko biết vì quá hưng phấn hay quá tức giận.Thôi ta vào đề lun nhé
Chuyện là thế này hum nay em và chiến hữu em có rũ nhau đi nhậu như thường lệ và tầm mỗi thằng 5 chai thì anh em bắt đầu đi về.Lúc này trời tầm 10h30 mưa gió lạnh thấu cả sương thêm hơi men đang giã ra càng làm cho cơ thể thêm mệt mỏi và bùn ngủ.2 anh em ngồi trên con WaveRS làm 2 điếu thuốc cho đỡ lạnh.Đi qua đoạn cầu tham lương vào khúc Nguyễn Văn Quá rẽ vào hẻm 34 ra cầu vượt thì nghe thấy tiếng hét rất lớn thì thấy 1 cô bé chạy trên chiếc click đen đang giằng co cùng 4 thằng nào đó.Chạy tới gần cũng tính làm lơ nhưng linh cảm mách bảo ko nên.Và cuối cùng như hạn hán gặp mưa em gái hô lớn: "Anh ơi cứu!!!Cướp Cướp":canny:.Đéo mẹ sẵn có hơi men thêm tí máu anh hùng,em khều thằng bạn như hiểu ý nó nhảy xuống xe lụm ngay 2 cục đá ném thẳng vào bọn kia và xông tới.Em dựng xe (quăng thì đúng hơn :sosad:) và xông vào luôn.Thằng bạn em tập tạ nên đô khỏi nói và là nhà nghề bảo vệ nên vs 3 thằng ok lắm.Còn thằng kia đang ôm con bé và giựt cái giỏ,bất ngờ nó quăng con bé ra và xông vào em.Em chỉ chờ nhiêu đó lách qua cho 1 quả gối vào bụng 1 cái trỏ ngang lưng.Gục...Thêm 1 sút ngang mặt.xong 1 ku em quằng quại.Thằng bạn em thì đang giang co với 3 thằng có 3 cây củi tre.1 thằng bay vào quất bạn em nó né dc tướt cây cho 1 phát vào mặt.Còn 1 thằng xông lại em giơ cây lên em cho 1 sút vào hạ bộ 1 đấm vào ức thủy.Thêm 1 thằng gục,thằng còn lại sợ quá bỏ chạy.3 thằng kia cũng lòm còm tháo chạy.Thằng bạn em rượt theo để hù cho nó chạy chứ ko bắt.Em lại đỡ cô bé dậy và hỏi : " có sao ko em gái.Đêm khuya đi 1 mình mà còn đi đường vắng".Khi em ấy ngước lên thì.........Ôi gương mặt xinh xắn quá:nosebleed:.Em nói ko sao.Lúc này 2 thằng giúp người giúp cho trót tiễn em bé tới tận ngỏ vào chung cư cao cấp cao ốc Thái An.Em cám ơn và móc ví ra đưa 2 anh em 300k.(đéo mẹ khi dễ nhau ghê nhưng nghĩ em là em bé xinh xắn nên ko nạt)."Thôi anh giúp em coi như làm phước làm j đưa tiền:go:,Anh giận đó nếu dc em mời anh cafe đi".Em ngượng mặt và đọc 1 dãi số như quán tính mình móc dt lưu vào.Em nói :"số em đó nếu anh muốn uống bữa nào 2 anh cứ gọi nhé.Em tên Trinh".Nói rồi bye bye em đi vào thằng bảo vệ mở cổng và bóng em khuất sau cổng.Lúc này 2 thằng về,em tắm rữa rồi lên đây review cho các bác.Em thề là ko có gió 100%.Ai tin thì tin.Em chỉ post lên để cảnh báo anh em và bà kon thui.
Còn 1 đoạn nữa là lúc về em và em nó có nói chuyện nhưng em nghĩ đó là chuyện riêng nên ko dám post.Nếu các bác thix em sẽ kể.Đợi em nt với em nó chút.keke...........................
Em ấy nói rất cảm ơn và có kể cho obz em ấy nghe.Nghe xong 2 obz em ấy thất hồn nhưng cũng nói dt qua cảm ơn mình.Và mời 2 anh em qua dùng bữa để cám ơn.Chưa biết trong cao ốc Thái An ra sao.Có đẹp ko các thím :D
--------10h-----12/6-------------
Hum nay tự nhiên ko hiểu sao trong người cảm thấy hưng phấn và dậy sớm hơn bt.Chả biết cảm giác này từ đâu ra.Đi đánh răng súc miệng và ăn sáng.Đang là 8h30 rũ chiến hữu qua cafe sáng.2 thằng đang phiếm chuyện tối qua thì chuông dt reng lên.1 giọng nói dễ chịu và như quen thuộc hỏi : "Anh D ơi!!!Nhớ ai hok nè......".Chả biết lúc đó cảm giác thế nào mà trong lòng rưng rưng và hồi hộp lắm nên trả lời :" hehe anh có lưu số mà sao hok nhớ.Sao T có j ko em.Đêm qua em kể ba mẹ em nghe chi vậy.2 bác gọi cho anh cám ơn anh ngại quá:gach:".
Em cười khúc khích và đáp : "Dạ em lúc đó vừa sợ vừa lo.Là con 1 ở với ba mẹ nên em kể để đỡ sợ chứ sao.Mà nghĩ lại nếu tối qua ko có 2 anh chắc em......hi hi hi( em cười ngây thơ thật).À anh D ơi cho em gửi lời cám ơn anh S lun nha".Lúc này mình đưa máy cho chiến hữu 8 với em dc chừng 2p thì nó đưa lại mình.Em nó rũ : "Anh D ơi em nói anh S là tối nay đi chơi cafe nhé.Anh S nói hỏi ý kiến anh." Lúc này mình chả hỉu sao phán 1 câu xanh rờn " Thế đi thì bỏ thằng S đi 1 mình ah (Đéo mẹ ko biết em nó nghĩ j chứ mình thì nghĩ lại ngượng lắm.Éo biết có thix mình ko mà hay thix thằng bạn mà mình dám nói thế keke:chaymau:).như hỉu ý em đáp ngắn gọn: " Vậy em rũ nhỏ cháu đi nữa".Mình bồi thêm 1 câu là : "thế ba mẹ em rũ qua ăn cơm thì sao.".Em nhẹ nhàng đáp lại : " Dạ em có nói ba mẹ rồi để dịp khác gặp cảm ơn.Còn chiều nay để em đãi mấy anh coi như em cảm ơn.hihihih( ôi tiếng cười trong trẻo và ấm áp qua".Phiếm 1 hồi mình chủ động nói bận để uống cf tiếp thì em nói 1 câu làm mình như vỡ tan trong không khí : "Anh D nhớ chiều nay 5h tại PS LĐH nhé.Ko gặp ko về anh nhé.....hihi".Cúp máy và 2 thằng 8 tiếp tới h này em về review cho các bác.Em cũng ko hỉu cảm giác làm sao nữa.Tại sao lại thix thú và review như thế này.Em ko hỉu em ngay lúc này ra sao.Các bác có thể giải thix giùm em dc ko.........................:go:
-------------20h15--------12/6----------
Chiều nay như đúng cuộc hẹn 4h em đã tắm rữa xong và chuẩn bị lên đường.Hôm nay ko biết vì nghĩ thế nào mà ko đi trên bé iu RS thân thương của mình.Mà nhờ thằng chiến hữu qua chở,tay này làm bảo vệ. Nhưng ba má thuộc dạng có tiền vì có sạp riêng ở chợ Tân Bình.4h30 nó chạy qua trên con AirBlade FI của nó.Làm xong 2 điếu và 2 lon tiger 2 thằng nhai singum cho thơm miệng rồi lên đường tầm 4h45.Khi đến cổng PS LĐH lúc này tầm 4h50 thì ko thấy bóng 2 bé nào trong lòng cũng bùn nghĩ bụng lấy dt ra gọi.Nhưng nghĩ lại ko muốn lụy nên thôi.5h---5h5---5h10 rồi 5h15 cũng ko thấy:canny:.Bùn bã khều thằng bạn bảo: “Lên tới đọt rồi mày ạ.Ra bà Thủy làm vài chai rồi về”.Vừa chạy dc cỡ 2p chuông dt reo lên và giọng nói ấm áp phát ra từ cái loa dt như làm cho bao bực tức trong lòng em dc xoa dịu : “Anh D ah.Em xin lỗi 2 đứa em đang bị bể bánh xe anh ạ. Em tưởng nhanh nên ko gọi anh.Ai ngờ ông vá xe đi mua ruột lâu quá.Em xin lỗi anh lắm.Chắc anh đang giận em lắm hả ( nghe tới đây em nói thật dù chưa quen biết nhiều nhưng em chỉ muốn chạy tới nơi ôm em ấy 1 cái ^^). Nhưng dù là nguôi ngoai nhưng mình cũng lạnh lùng đáp : “Trời em có biết là gần 30p rồi ko em.Em làm suy giảm lòng tin trong anh quá :(.Thế em ở đâu 2 anh tới nhé.”.Em rụt rè đáp : “Dạ.Anh ơi ko cần đâu.Anh cứ ở đó đợi em 15p nữa em tới.Em hứa đấy. Đợi em nha anh hihihi (Sao lúc nào em cũng hihi 1 giọng cười phải nói nghe rất ấm áp và rất dễ thương.).Lúc này em và thằng bạn vòng lại tầm 10p sau thì 2 anh em thấy 2 cô bé cưỡi trên con Click đen. Ngồi trước là bé T với chiếc váy hồng gương mặt trang điểm nhẹ nhưng nhìn thật dễ thương và đáng yêu.Bé ngồi sau diện áo sơ mi kiểu nhăn và quần sọt ngắn tóc thì dài để theo kiểu Teen.Em T xin lỗi ríu rít,thằng bạn mình thì cười còn mình thì làm ra vẻ giận dỗi và lạnh lùng.(Nhưng nhìn em ấy thì yêu lắm,gương mặt như muốn bật khóc khi mình làm vậy.).Mình cười và nói : “ ko có j đâu nè.coi như 2 anh ngồi phiếm đợi 2 em chứ có j đâu hê hê”.Thế là cuộc chơi của mình bắt đầu lúc 5h45 trể hơn dự định là 45p.
------------10h-----13/6--------------------
Em xin lỗi các bác vì hum qua đi chơi về thì thằng bạn gần nhà nó rủ rê làm vài chai ( chục chai thì đúng hơn).Về tầm 12h nên cũng xỉn rồi ko viết dc nên có j các bác thứ lỗi.
Tiếp về chuyện hum qua cuộc chơi bắt đầu 5h45.Sau 1 hồi bàn bạc thì 4 đứa nhất trí là vào PS mua 2 phần gà rán Jollibee sau đó ra ra cầu Thủ Thiêm ăn và ngắm sông.Bắt đầu khỏi hành thì mình nói khéo : "Bây h cũng trễ rồi 2 em ạ.Mà ra đó thì xa lắm để 2 em chạy 1 mình anh ko an tâm".Như hiểu ý bé T bảo bé ngồi sau qua thằng S chở.Còn mình lên con Click đèo em T mà lòng lâng lâng khó tả lắm.Ra tới cầu TT 4 đứa vừa ăn vừa phiếm về info của nhau.Cháu T tên là Quỳnh năm nay em nó học 11 trường chuyên Lê Quý Đôn. Em nó cao tầm 1m65 chắc cũng 47 48kg.Còn em T thì sn 90 đang làm kế toán cho 1 cty ở tòa Bitexco.Ăn xong em và thằng S đi mua nước cho 2 bé sẵn bàn tính kế hoạch lun.Mua xong 2 chai Lavie quay về thì thấy thằng nào đó đang gạ gẵm 2 bé.Tức tốc chạy lại hỏi có j ko thì thằng đó đá đểu mình với cái mặt mất dạy rồi lượn đi chổ khác.Hỏi 2 bé thì ra thằng đó tưởng 2 em ấy ra kiếm người đi chơi nên lại gạ gẵm (mẹ nó loại j đâu mà thấy gái đẹp là sáp lại.).Lúc này em co linh cảm ko lành nên nhìn ra sau thì thấy 1 club novou tầm 20 30 đứa toàn dân chơi đang liếc về phía 4 đứa mà nẹt bô ầm ầm.:canny:
Thấy ko ổn nên em yêu cầu rút thôi.Thằng S thì cay lắm cứ nhìn về đám đó.Còn 2 em thì tỏ ra sợ sệt thấy rõ.Đưa em T và em Q đi về tới cao ốc Thái An tính về thì em T kéo em ra góc nói : "Anh D nè.Hum nay anh có giận em j ko.Có j anh nói nhé".Mình nhìn vào mắt em và nói : " ko có j đâu em.Hum nay anh vui lắm.Em về đi vào nhà cẩn thận em nhé".Em nó trước khi vào còn nói thêm : "Anh D và anh S ơi!Mai 6h qua nhà em chơi nhé.Em nói ba mẹ em mai 2 anh tới rồi đó.ByeBye nhé".2 thằng đợi BV mở cổng cho 2 bé vào thì ra về.Lúc chạy đến đoạn đường hum qua thì thấy có 3 chiếc honda chạy ngược chiều lại cứ nhìn nhìn 2 thằng rồi chạy lun.(3 chiếc này mình thấy nó chạy ngang qua 2 thằng từ lúc đợi bé T và bé Q đi vào Thái An.Chả biết mình làm j mà 6 thằng cứ nhìn với ánh mắt lườm lườm 2 thằng).
---------21h30-----------13/6----------
Đêm nay Sài Gòn mưa,mưa rất nhiều và lạnh.Mình trở về nhà trong tình trạng nhết nhác, đau buồn và cả máu nữa các bác ạ.........................
Theo như hẹn thì hôm nay đúng 5h30 thằng S có mặt nhà em và 2 thằng chạy ù tới cổng Thái An thì bị bảo vệ chặn lại và hỏi : " 2 anh đi đâu" Thằng Sơn nhanh nhẩu đáp : "Dạ 2 tụi em lên nhà ... lầu ... để thăm bạn tên T đó anh".Bảo vệ gọi dt lên đúng số nhà xác nhận và 2 anh em đc vào.Lên tới nơi bắm chuông thì em T ra mở cửa hum nay em ấy diện bộ đồ bộ mặc ở nhà có logo hình con thỏ trên áo.Nhìn rất là baby đáng yêu: "2 anh tới rồi hả.Vào nhà đi ba má em đang đợi đó." Vào nhà gặp 2 bác rất là tri thức nhìn thoáng qua em đoán là tầm 5x rồi nhưng cũng còn phong độ lắm.2 bác mời ngồi và hỏi thăm chuyện cảm ơn 2 thằng rất nhiều và bảo là nếu ko có 2 thằng chắc ko biết h con T ra sao nữa.Tầm 15p sau thì cháu T tới và cầm trên tay 1 bao bánh mì.Thằng S chỉ chờ có giây phút đó,nó lao ra cữa xách bọc bánh mì giúp Q và 2 đứa nó đi vào bếp với T.Để mình lại với 2 cụ.Phiếm với 2 cụ 1 hồi về ngành nghề xã hội và thế giới tầm 30p.Thì T thông báo cả nhà ra ăn cơm.Ra tới bàn ăn thì nhìn vào toàn món ngon (nào là cánh gà chiên nước mắm,cari dê,kim chi hàn quốc và chả giò).Em buột miệng câu : "Ai làm ma ngon vậy ta".Thằng S liền lên tiếng : "T làm hết đó mày.Nhìn ngon quá."(nó nói mà cái mặt nó nhìn thèm như muốn nhỏ dãi xuống bàn.Em thề quả đó mấy bác nhìn éo cười em làm con mấy bác ^^).Thế là bữa ăn bắt đầu,sau 1p đọc thần chú của gia đình T ( vì nhà họ theo đạo :D ).Toàn là món ngon nên em và thằng S làm rất nhiệt tình.Bọc bánh mì 10 ổ 1 mình thằng S hết 4 ổ @@ còn lại chia ra cho mỗi người ăn cà ri.Ăn xong thì tầm 7h15 mọi người dọn dẹp và rữa bát đĩa.Ba má T thì vào phòng xem tivi còn thằng S thì hỏi Q đi chơi ko.Bé Q đồng ý và nó nói em ở lại chơi với T đi nó chở Q đi chơi rồi lát quay về rước em về.Em và T như trút dc gánh nặng,2 đứa nói vu vơ về đời tư của nhau.Tự nhiên T hứng lên đòi lên sân thượng coi đèn Sài Gòn.Cũng chiều em đi ra thang máy lên tầng 15 và ra sân thượng.Bây h đã bớt mưa chỉ có gió thổi lạnh đến run người.T đừng nhìn xuống đường phố SG 1 lúc lâu thì em thấy khung cảnh ở đây chỉ có 2 đứa,nếu ko nói thì đợi bao h mới nói.Tiến tới gần T em nắm tay và mặt đối mặt làm T rất bất ngờ : " T này! 2 hôm nay từ khi gặp dc em.Được chở em đi chơi.Anh cảm thấy rất vui.Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này.Nếu em ko chê anh là 1 thằng nhà quê thì làm bạn gái anh nhé".Không gian yên lặng chỉ còn tiếng gió và tiếng xe.T ôm em ôm rất chặc và nói : "Em xin lỗi anh.Em cũng rất thix anh từ lúc gặp đầu tiên.Nhưng em có bạn trai rùi,anh ấy đang công tác 5 năm bên Singapore.Em ko từ chối anh và em cũng ko muốn phản bội anh ấy vì chúng em đã ko gặp nhau 4 năm nay.Chỉ Email và dt thôi.Anh cho em thời gian suy nghĩ anh nhé.Mình vẫn là bạn anh nhé:brick:.".Lời nói của em như làm vỡ tan không gian yên lặng đó.Nó làm cho tim mình rất đau nhưng cũng vui vì còn 1 tí hi vọng loe lói.Trời bắt đầu mưa mưa to dần.Đừng ngay cầu thang đi xuống nhà, T vẫn nắm tay em và khóc.Em bảo thôi cũng trễ rồi vào nhà thôi em.2 đứa xuống nhà và đợi cặp kia về.8h45 vẫn chưa thấy,mưa bây h đã nặng hạt hơn.Vừa buồn vừa mệt em đợi ko nỗi bèn chào T đi về.T đòi chở em về nhưng em gạt và cương quyết ko chịu.Hết cách T đánh đưa em mượn áo mưa để đi về.Chào tạm biệt em,từng bước của em là từng gánh nặng.Đường về nhà em 2km và dưới trời mưa như vậy em đã khóc các bác ạ.Em ko hỉu tại sao nhưng nó cứ tuôn ra.Tới đoạn hẽm hum bữa em vẫn soãi bước chân mệt mỏi đi về.Và bất giác có tiếng gọi : "Ê thằng kia!!!".Em quay lại nhìn cỡ hơn 10 thằng đang đi lại.Em nhìn thằng đi đằng trước rất quen.Đúng rồi thằng bị em cho 1 sút ngang mặt vì nó có băng bông ngay mũi và trán.Và nó lên tiếng : " Mày ko nhớ tao hả thằng chó anh hùng kia........!!!":stick:
----------24h30------------14/6------------
Lúc này nó tiến tới gần và nói : "ĐM mày nhớ tao chứ.Tao thì đéo quên được mày đâu.".Lúc này em biết là không thể tránh khỏi nữa rồi,nhưng bây h cơ thể em chẳng còn 1 chút sức j.Phần vì buồn vì mệt do lếch 1km dưới trời mưa,và lúc này thì mình thân cô thế cô tiến thoái lưỡng nan.Nên em giả điên : "Dạ chắc anh nhầm ai ạ.Em đang đi bán vé số qua đây mà anh".Nó hét lớn : "ĐM mày còn XL với tao hả" và đấm về phía mình.Mình né dc vật nó ngã xuống đất và mở toan áo mưa ra vùng chạy.Trong hẻm có 1 ngã 3 gần đó bất ngờ 2 3 thằng xông ra.Em ăn trọn 1 cánh tay của tụi nó bật ngữa ra sau.Lúc này thì thằng đấm thằng đá túi bụi:shot:.Em chỉ biết ôm áo mưa và chịu đòn,dần em cỡ 5p nó cho em ăn thêm 1 gậy vào đầu may em đỡ được.Nó cảnh cáo : "ĐM lần sau có thấy j thì làm lơ nhé.Đừng có ra dáng anh hùng trong cái thời đại này.Tao chỉ cảnh cáo thôi".Tụi nó bỏ đi em ngồi dậy,áo rách quần rách máu mũi,máu miệng và bầm xương sườn.Em lê lếch từng bước như 1 thằng ăn xin trong tay vẫn ôm khư khư cái áo mưa.Lúc này có ánh đèn đằng sau và có tiếng gọi : "D.....D....phải mày ko ku".Thì ra là thằng S nó vừa gặp em nó giật bắn mình nhảy xuống xe hỏi chuyện j xảy ra.Em bảo chở về nhà đã có j trên đường tao kể cho.Về tới nhà em quăng áo mưa lên xe vào tolet mở đèn.Đéo mẹ ko nhận là mình nữa trên mặt em còn in cả dấu 1 chiếc dép:canny:.Tắm rữa bông băng xong làm điếu thuốc rồi em thuật lại cho nó nghe.Nghe xong nó như điên như dại đòi về nhà xách goi điện và roi sắt đi tìm tụi kia.Em níu lại và nói : " Bỏ đi mày ạ.Coi như 1 bài học.Đánh lại làm j cũng xoay vòng cả thôi".Nó vẫn cương quyết là phải lùng dc bọn kia.Đoạn nó về dc 20p thì chuông dt em reng lên là số của T,đầu dây bên kia là giọng 1 bé khóc nức : "Anh D em đang dưới nhà anh nè.Anh xuống nhé(Em nức lên từng tiếng mà em phải chạnh lòng).Chạy xuống ra cổng thì em đang ngồi trên xe với thằng S dưới trời mưa lâm râm....................
Chap II
Trước khi kể tiếp phần sau của câu chuyện.Em xin cảm ơn các bác đã ủng hộ và theo dõi từng review của em.Em đã đọc tất cả cm của mấy bác,cám ơn các bác nhìu lắm.Những lời động viên đó,những sự sẻ chia đó em sẽ tiếp nhận và nhớ mãi.Em ko biết đây có phải là lúc đời em rẽ sang 1 trang mới không hay lại trở về với những chương cô đơn lẻ loi của 1 thằng nhà quê ko tiền ko bạn gái.Đêm định mệnh đó có cho em 1 cô bạn gái 1 người vợ hiền không.Hay đó chỉ là sự sẽ chia,sự thương cảm cho 1 người đã có ân cứu mình.Lúc đầu em chỉ nghĩ sẽ review cho các bác biết và cẩn thận với thời đại này.Nhưng bây h em đã quyết định sau 1 đêm thức trắng."Nơi đây sẽ là trang nhật ký đời em và T.Nếu em và T còn thì trang nhật ký này sẽ mãi mãi dc update.Nhưng nếu ko thành thì hãy để cho nó đi vào dĩ vãng như những chương màu xám của cuộc đời em" :">
------------------13h--------14/6-----------
Dưới trời mưa lâm râm.Em bước xuống xe chạy ào tới và ôm chặt lấy mình,chặt lắm chặt đến nỗi mình phải giựt người vì đau do các vết thương.Nhưng nó ko là j thà mình bị đau 10 lần còn hơn là để T phải đau.T đã khóc em nép chặt vào ngực mình mà nức lên từng tiếng.Mình cũng khóc mình muốn ngưng nhưng nó cứ ào ra.Không phải vì đau vì giận mà vì mình hạnh phúc.Đứng dưới mưa tầm 2p thằng S hiểu ý nên chạy ra đầu ngỏ mua thuốc.Em dắt T lên nhà,T vừa lau vết thương bằng acol vừa khóc.Nước mắt T làm ướt đẫm cả 1 gương mặt thiên thần.Em nén lại và nói : "Em xin lỗi.Tại em tất cả,nếu không gặp em anh đã đâu như thế này.Nếu em cương quyết cản không cho anh về và nếu em chấp nhận lời yêu thì.........:sexy:".Nói tới đây em bịt miệng ko cho T nói nữa.2 đứa nhìn nhau thật lâu và T trao cho em 1 nụ hôn. 1 nụ hôn đầu tiên của em nhưng em biết mình ko phải người đầu tiên hôn T.tầm 11h15 thằng S chở T về và em dặn là ko được chạy hẻm đó nữa.Đi theo hướng Quang Trung rồi quẹo vào NVQ.Trước khi về T nắm tay và nói : "Anh ngủ ngon nhé.Em về sẽ gọi cho anh.Tối mai anh gặp em nhé.Em có chuyện muốn nói với anh.".Bóng thằng S và T khuất sau cây trứng cá.Mình đi lên nhà suy nghĩ buâng quơ về tương lai sẽ thay đổi chứ.Rồi cười vu vơ.T gọi :"Chúc nhau ngủ ngon.Còn muash em 1 cái trong dt:beauty:".Tưởng chừng như mọi việc đã yên biển lặng nhưng ko thằng S đầu bò đó cứ cứng đầu bỏ ngoài tay những lời nói của em.Sáng nay nó gọi : "Hum qua chở T về tao tính chạy qua mày ngủ nhưng tao thấy 2 thằng chạy trên con wave nhìn rất quen.Chúng nó ăn được hàng trên đường Tô Ký.Tao theo chúng nó và biết tụi chơi mày là ai rồi........................................":sweat:
------------16h---14/6-------------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32258095&postcount=337)
------------21h30----------14/6-----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32258413&postcount=338)
------------13h------------15/6-----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32286073&postcount=388)
-------------18h------------15/6----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32300827&postcount=426)
-------------21h------------15/6----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32312065&postcount=449)
-------------22h------------15/6----------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32318368&postcount=462)
-----------23h-----------16/6-------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32396608&postcount=518)
-----------16h-----------19/6-------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32518711&postcount=627)
----------22h------------19/6-------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32545180&postcount=657)
---------22h------------21/6--------------
đây (http://vozforums.com/showpost.php?p=32667811&postcount=694)
--------1h-------------26/6---------------
vozforums.com/showpost.php?p=32925796&postcount=765
--------13h-----------26/6----------------
vozforums.com/showpost.php?p=32951131&postcount=782
--------18h----------27/6----------------
vozforums.com/showpost.php?p=33023929&postcount=829
Nếu thật sự trong mỗi con người đều có 1 định mệnh.Thì định mệnh của đời tôi là ngày tôi gặp được em.Cái ngày đã thay đổi cuộc đời của tôi từ 1 thằng nhà quê chưa 1 mảnh tình vắt vai,suốt ngày chỉ có công việc và 1 thằng bạn thân làm niềm vui.Cái định mệnh đó đã đem em đến cho tôi,một tình yêu mà tôi tưởng chừng như sẽ chẳng có cho 1 thằng hai lúa ở đất Sài thành này.Nhưng đã nói là định mệnh thì làm j cho không ai bao giờ,nhiều chuyện đã xảy ra từ ngày tôi gặp em.
Nhưng dù chuyện có lớn đến đâu thì em cũng vẫn cùng tôi vượt qua hết dù biết nó có thể gây nguy hiểm cho cả em và tôi.Sau những chuyện xảy ra đó tôi đã có được em,một tình yêu mà tôi hằng mong ước có được.Tôi đã mơ rất nhiều về viễn cảnh đó,tương lai cho cả em và tôi.Nhưng không tôi quyết định xa em………Vì sao ư………Vì bây giờ tôi đã không còn là tôi nữa,không còn việc làm,không còn nhà và ai bên cạnh và đều quan trọng là tôi không còn 1 ý chí kiên cường của 1 thằng đàn ông nữa.Tôi biết em sẽ không bao giờ đồng ý với ý nghĩ đó của tôi.Nên tôi đã làm 1 chuyện khốn nạn để em ghét tôi và rời xa tôi mãi mãi………Đúng vậy em ghét tôi lắm nói đúng hơn là căm thù,đứng bên K tôi thấy rõ ánh mắt của em nhìn thẳng về phía tôi.Tôi cứ bước đi không quay mặt lại,tôi biết làm như thế người khổ chỉ có tôi.Nhưng nếu không làm vậy thì người khổ không những tôi mà còn cả em và K.Tôi biết chỉ có K mới bù đắp được cho em những cái mà tôi không có được.Ngày em đi,tôi có ra tiễn em và K nhưng tôi chỉ đứng ở rất xa.Tôi thấy ánh mắt em rất buồn,tôi muốn chạy lại nói lời tạm biệt và ôm em thật chặt nhưng lý trí đã mách bảo tôi không nên làm thế.Chiếc máy bay đã cất cánh lên bầu trời,mang theo người tôi yêu…………………Nếu em có đọc được những dòng này em cũng đừng buồn em nhé.Có thể đây là những dòng cuối cùng anh viết về em đó “Trinh yêu dấu của anh”.Anh chúc em luôn sống tốt và vui vẻ em nhé…………………….
Cái định mệnh đó cũng đã mang tôi xa rời những người bạn thân……….Họ chết ư…………Không họ đã đến 1 nơi rất xa.S ơi h này bên đó mày đã tỉnh lại chưa,tao nhớ mày lắm.Nhiều ngày nay tao thường đi tới nơi 2 tụi mình đã đi qua,mấy quán nhậu vẫn nhớ tao và mày lắm đó S ah.Mấy hôm nay tao cũng có uống nhưng chả hiểu sao nước mắt cứ trào ra mày ạ.Từ ngày mày đi thằng C nó cũng bạt vô âm tính mày ạ.Tao nhớ 2 tụi mày nhiều lắm.Chắc tao cũng không sống nỗi trên cái cõi này nữa nếu thiếu 2 tụi mày.Sớm trở về với tao mày nhé,tao mãi là bạn thân của 2 tụi mày……………………………………..
Nguyễn Việt Dũng.