Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [Tò mò] Các bác sẽ cầu hôn - hoặc mong muốn được cầu hôn như thế nào ?


sauxanhh
10-06-2011, 14:57
Tò mò 1 chút về mấy chuyện này nhân dịp đọc vài topic cưới xin, cầu hôn :byebye:

Các bác dự định sẽ cầu hôn như thế nào ? Hoặc các bác mong chờ mình được cầu hôn như thế nào ??? :look_down:

Nhớ ngày xưa nhận được lời "cầu hôn" giỡn chơi từ thằng bạn như thế này : Tao sẽ đi học nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, chăm sóc nhà cửa... rồi chừng nào mày qua cầu hôn tao ? :adore:

Em biết là vOzer nhà mình sáng tạo lắm, nên chắc chuyện này cũng không ngoại lệ. Chứ mấy kiểu cầu hôn như trong phim thì thường quá :look_down: toàn là nến, là hoa, là quỳ xuống rồi thì "Will you marry me"... Chán..

BjgToe
10-06-2011, 14:58
Theo em là thế này: Xếp xong cầu hôn lun. Tỷ lệ thành công cao:byebye:

deepbrowneyes
10-06-2011, 15:06
còn nhỏ chưa đủ tuổi đi ra thôi... lớn lên hy vọng có chị cầu hôn mình

Hongthang.com.vn
10-06-2011, 15:09
Rủ bạn gái lên một chiếc cầu nào đó, sau đó xô- tát- hay cách nào làm cho bạn gái ngã dập môi xuống chiếc cầu.

Thế là ta đã cầu hôn bạn gái :*

dragon6228891
10-06-2011, 15:12
chủ thớt cho con cái info em tập cầu hôn với chủ thớt

khongdaigai
10-06-2011, 15:13
Dẫn em lên tầng cao nhất rồi hỏi: "Anh yêu em, giờ em muốn lấy anh hay là làm siêu nhân?" :go:

chanh.leo.nguyen.hat
10-06-2011, 15:17
như bác nào đó nói : muốn có 1 em xinh xinh tốt tính nhà đk chạy đến tát cho 1 cái và nói :"lấy em nhé, please":beauty::beauty:

thatlametmoi
10-06-2011, 15:21
chắc là lúc đó e sẽ chọn cho nào yên tĩnh,gần hồ chẳng hạn (thời điểm mùa đông)
tán luyên thuyên một hồi thì kêu "e mặc cái này cho ấm"
.
.
.
.
.
.
rút nhanh con dao,dí vào cổ rồi mặt lạnh lùng nói một câu "cưới hay cắt" :byebye::byebye::look_down:

Plutonium
10-06-2011, 15:28
Hồi đấy mình cũng chưa suy nghĩ cưới xin gì cả. Trong một lần ngồi chơi, gấu hỏi là thế bao giờ anh định cưới em, thế là dại dột trả lời là sau 1 năm nữa=> Cưới! Hết!

callgirld89
10-06-2011, 15:55
Phải để gái cầu hôn.Con trai voz mà phải làm chuyện này à:canny:Nhục!!Nhục lắm!! (j/k)

milano88
10-06-2011, 16:01
I wanna toilet kiss you :*:*:*

takid1412
10-06-2011, 16:05
Giả vờ chết xong đợi em đến viếng thì bật đạy cầu hôn
Đây là kế : Bật nắp quan tài-Ôm em lần cuối :beauty:

sauxanhh
10-06-2011, 16:09
Hồi đấy mình cũng chưa suy nghĩ cưới xin gì cả. Trong một lần ngồi chơi, gấu hỏi là thế bao giờ anh định cưới em, thế là dại dột trả lời là sau 1 năm nữa=> Cưới! Hết!

Ngưỡng mộ thế, thích thế :adore:

vương thần
10-06-2011, 16:13
học anh Dzồng thôi: 1 hộp thật to và cái thiếp thật lớn. note: ai không lấy tao là con chó.

fucca
10-06-2011, 16:16
khi nào có đối tượng sẽ lên kế hoạch :canny:
bây h đi ra :go:

NCQ
10-06-2011, 16:18
vợ hỏi : anh lấy em làm vợ nhé
trả lời : uh thì lấy

Về 2 đứa nói chuyện với bố mẹ, thế là cưới

Đơn giản ,nhanh chóng

vương thần
10-06-2011, 16:20
vợ hỏi : anh lấy em làm vợ nhé
trả lời : uh thì lấy

Về 2 đứa nói chuyện với bố mẹ, thế là cưới

Đơn giản ,nhanh chóng

sướng nhỉ. bao tuổi anh cưới vợ thế?

josephdo
10-06-2011, 16:22
- mầy lấy tao nha ?

- Ờ .

- Thiệt hả.. ??

- Dm, đã nói ờ rồi mà >"<
:nosebleed: :go:


//không có only smile nha mấy sếp

NCQ
10-06-2011, 16:24
sướng nhỉ. bao tuổi anh cưới vợ thế?

28 tuổi em ạ

Vespa1984
10-06-2011, 16:25
hỏi mấy đứa bạn toàn thấy bảo bị gf ép cưới chứ có được cầu hôn đâu...:go:

thatlametmoi
10-06-2011, 16:32
28 tuổi em ạ

e sẽ cố gắng học theo sếp :byebye:

alerk
10-06-2011, 17:52
Thế bạn sauxanh sắp có ai cầu hôn nên phải lên đây lường trc các tình huống xảy ra để đỡ sốc hả bạn :D
Thú thực mình vẫn chưa mường tượng dc mình sẽ cầu hôn như nào, có lẽ phải 5 năm nữa.

sauxanhh
10-06-2011, 18:02
Thế bạn sauxanh sắp có ai cầu hôn nên phải lên đây lường trc các tình huống xảy ra để đỡ sốc hả bạn :D
Thú thực mình vẫn chưa mường tượng dc mình sẽ cầu hôn như nào, có lẽ phải 5 năm nữa.

Mình cũng không sốc lắm mấy chuyện này vì có ma mới dám cầu hôn mình.

Chỉ là đang suy nghĩ tới vài cái hay ho để có thể tư vấn cho mấy đứa bạn đề phòng, kẻo bị lọt vào vòng vây của devil :D

dangkikhowa9
10-06-2011, 19:12
thuê cái du thuyền rồi kéo ra biển cầu hôn, nếu em ko đồng ý thì thả em nó xuống biển + cái phao. Bao giờ đồng ý thì lại tính tiếp -_-

id0411
10-06-2011, 19:14
"t mở quán trà đá, m qua làm chân bơm vá cạnh t nhá"
mới dc nghe :rofl:

sauxanhh
12-06-2011, 19:27
Câu cầu hôn thấy hay ho nhất mà có bạn vozer dành tặng cho mình là "Em Sâu Xanh thân mến, sau này khi em chết đi, em có muốn được chôn tại vườn rau nhà anh ko" -_-

TL95552
12-06-2011, 20:28
Mình chỉ thích được cầu hôn thôi ý :sosad:, phải bất ngờ, lãng mạn vào mình mới thích ý :chaymau:

bm_hong
12-06-2011, 20:30
Em muốn đc cầu hôn giữa một cánh đồng hoa :beauty:

gacon16776
12-06-2011, 20:35
Em muốn đc cầu hôn giữa một cánh đồng hoa :beauty:

vậy thì mình sẽ đưa bạn tới một cánh đồng hoa :beauty:, nhẹ nhàng nắm tay, dắt tới bia mộ của dòng họ mình , ngỏ lời e thẹn:beauty: :
-Em... Em có muốn được khắc tên trên gia phả của nhà anh không ? :gach:
j/k thôi nhé :chaymau:

bm_hong
12-06-2011, 20:36
Ẹc. =.= em hok thèm:surrender:

thetoiko
12-06-2011, 20:40
cứ bắt chước mấy cậu sinh viên thời nay ấy, làm 1 trái tim đèn cầy thật to, chuẩn bị chai sâm-panh. Xong lừa em í vào trong vòng nến rồi vòng tay ra sau thì thầm:" Em iu đây là chai xăng đấy đek phải rượu đâu, cưới anh nhóe" :D

502badgateway
12-06-2011, 20:45
cầm cái áo mưa rách chạy hùng hục đến bên trước mặt em giơ ra:em iu giờ mình cưới hay đi phá:beauty:

limitED
12-06-2011, 20:48
Câu cầu hôn thấy hay ho nhất mà có bạn vozer dành tặng cho mình là "Em Sâu Xanh thân mến, sau này khi em chết đi, em có muốn được chôn tại vườn rau nhà anh ko" -_-

cao thủ nào phốt ra dc câu đó thể bà chị?

atxihoi
12-06-2011, 20:49
Vợ hỏi : chừng nào cưới anh, cuối năm mình cưới, năm sau có em bé là đẹp, rất hợp tuổi .
Trả lời : ừ, cũng đc
-> xong

zinonline9x
12-06-2011, 20:53
Em có nguyện cả đời này rửa bát quét nhà cho anh ko:">

sakuraidol
06-06-2012, 08:35
chủ thớt cứ abc xyz xog thỳ cầu hôn dễ ợt :byebye:

Mr_Yaheo
06-06-2012, 12:11
Các bác còn đc gấu cầu hôn chứ em thì bị bz cầu hôn giùm gấu :pudency:

Chuyện thế này:

Ra trường đc 2 năm, đi làm chưa đâu vào đâu, lương tháng nào xào tháng đó. Nhà vợ thì cứ bóng gió kêu cưới. (2 vợ chồng đều ở SG, còn gia đình thì ở HP nên sợ bom nổ chậm :look_down: )

Mình cũng chưa biết tính làm sao thì bz gọi điện:
Bz: 2 đứa chúng mày có định cưới ko đấy?
Mình : Con chả biết. Giờ đi làm chưa đâu vào đâu, lấy tiền đâu mà cưới.
Bz: Bọn mày ko cưới năm nay thì 3 năm nữa mới cưới đc đấy. Tao đi xem thầy rồi. (Oy, bình thường mình ác cảm với mấy ông thầy bói lắm tự nhiên bữa đấy yêu ông thầy bói ghê :byebye:)
Mình : Thì biết thế, nhưng bh chưa có ổn định, thôi để sau vậy (giả đò :gach:)
Bz : Thôi, để tao lo cho. 2 đứa thống nhất với nhau đi để tao còn qua nhà bên đấy.
Mình : Ơ, đấy là mẹ nói đấy nhé. Còn ko có đòi hỏi nhé :byebye:
Bz : Cha bố nhà ông. :gach:

---------------
Mình cười khà khà. Móc đt gọi vợ:
Mình: Mẹ vừa gọi điện bảo có cưới ko, ko cưới thì dẹp, bả ko đùa đâu :hell_boy:
Vợ : Ơ, là sao, bh cưới? :pudency:
Mình : ko biết, thế có đồng ý ko thì nói 1 câu cho gọn ?:kool:
Vợ : Ơ, dạ dạ.

Thế là 4 tháng sau cưới :sosad::sosad:

duycoi92
06-06-2012, 20:10
Các bác còn đc gấu cầu hôn chứ em thì bị bz cầu hôn giùm gấu :pudency:

Chuyện thế này:

Ra trường đc 2 năm, đi làm chưa đâu vào đâu, lương tháng nào xào tháng đó. Nhà vợ thì cứ bóng gió kêu cưới. (2 vợ chồng đều ở SG, còn gia đình thì ở HP nên sợ bom nổ chậm :look_down: )

Mình cũng chưa biết tính làm sao thì bz gọi điện:
Bz: 2 đứa chúng mày có định cưới ko đấy?
Mình : Con chả biết. Giờ đi làm chưa đâu vào đâu, lấy tiền đâu mà cưới.
Bz: Bọn mày ko cưới năm nay thì 3 năm nữa mới cưới đc đấy. Tao đi xem thầy rồi. (Oy, bình thường mình ác cảm với mấy ông thầy bói lắm tự nhiên bữa đấy yêu ông thầy bói ghê :byebye:)
Mình : Thì biết thế, nhưng bh chưa có ổn định, thôi để sau vậy (giả đò :gach:)
Bz : Thôi, để tao lo cho. 2 đứa thống nhất với nhau đi để tao còn qua nhà bên đấy.
Mình : Ơ, đấy là mẹ nói đấy nhé. Còn ko có đòi hỏi nhé :byebye:
Bz : Cha bố nhà ông. :gach:

---------------
Mình cười khà khà. Móc đt gọi vợ:
Mình: Mẹ vừa gọi điện bảo có cưới ko, ko cưới thì dẹp, bả ko đùa đâu :hell_boy:
Vợ : Ơ, là sao, bh cưới? :pudency:
Mình : ko biết, thế có đồng ý ko thì nói 1 câu cho gọn ?:kool:
Vợ : Ơ, dạ dạ.

Thế là 4 tháng sau cưới :sosad::sosad:
nhất bác rồi...:look_down::look_down:

luongsondiep_no1
06-06-2012, 20:14
Quỳ xuống lạy 3 lạy :sexy:

haulinh
06-06-2012, 21:25
Em ơi! Bác sĩ bảo cưới :go:

unikenshi
06-06-2012, 21:28
Sang tháng mát mẻ anh với em đi xem ngày đẹp nhé

tongdai800
06-06-2012, 21:30
Tò mò 1 chút về mấy chuyện này nhân dịp đọc vài topic cưới xin, cầu hôn :byebye:

Các bác dự định sẽ cầu hôn như thế nào ? Hoặc các bác mong chờ mình được cầu hôn như thế nào ??? :look_down:

Nhớ ngày xưa nhận được lời "cầu hôn" giỡn chơi từ thằng bạn như thế này : Tao sẽ đi học nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, chăm sóc nhà cửa... rồi chừng nào mày qua cầu hôn tao ? :adore:

Em biết là vOzer nhà mình sáng tạo lắm, nên chắc chuyện này cũng không ngoại lệ. Chứ mấy kiểu cầu hôn như trong phim thì thường quá :look_down: toàn là nến, là hoa, là quỳ xuống rồi thì "Will you marry me"... Chán..

A : Em lấy Anh nhé
B: A
C:B:beauty: