Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Tâm sự] Có nên nói sự thật không ?
bocuocthoi
02-06-2011, 17:53
Biết lên đây thế nào cũng bị ném gạch nhiều nhưng cứ thích đầm đầu vào (Hình thì chắc ko có vì ko có cái nào)
Em thích một cô gái, có đi chơi vài lần, nhưng hôm đó xui rủi thế nào em lại để cô ấy gặp mặt ông anh bên cậu, thế là ổng thích cô ấy và tán cô ấy, cô ấy chưa biết tình cảm của em, em cũng biết họ hay gặp nhau.
Em thì thích cô ấy thầm lặng, còn ông anh thì ổng nói thẳng ra luôn nên trong nhà ai cũng biết ổng thích cô ấy, không ai biết tình cảm của em, nên ai cũng mừng cho ổng hix hix. :sosad: Em nghĩ cô ấy cũng có thích em chút ít nhưng h có người tán nên đang lưỡng lự (em đoán mò thế)
Mọi người thấy em nên nói rõ tình cảm của mình không và chấm dứt chuyện này, vì em không muốn 2 anh em đi thích một cô gái
Cảm ơn các bác
taituxdvn
02-06-2011, 17:54
tán luôn và ngay bạn à , chưa làm vợ người ta thì lo gì :D
bocuocthoi
02-06-2011, 17:57
2 anh em với nhau nên hơi khó (tuy anh bên cậu) , gia đình nữa, em hỏi có nên nói tình cảm ra cô ấy biết ko, và nếu từ chối thì chấm dứt luôn, chứ em không muốn 2 anh em đi tán 1 cô gái
Lẹ đi không mất lại rồi lập thớt tiếc nữa, khéo léo tìm thời cơ đi nếu bạn thật sự có tình cảm. Chúc may mắn :byebye:
anh em thì cũng cạnh tranh công bằng, bạn cứ tới đi
Khangdanang
02-06-2011, 17:59
Ô hay chứ tự cậu cũng biết câu trả lời mà
Giờ cậu không nói thì không lẽ đợi con gái nhà người ta tiến tới tán cậu à
Trời đất,ông anh kia đã là cái gì của cô ấy đâu mà bạn sợ.
Không cần nói ra,chỉ cần ân cần,nói chuyện,đi chơi vui vẻ,một thời gian sau 2 người có đc mối quan hệ vững chắc rồi lúc đo sẽ bộc lộ tình cảm.Vì hình như thấy bạn cũng nhát nên mình nghĩ thế là hợp lí nhất
Ông kia vồ vập quá thì thường con gái lại không có thích
Ít nói đôi khi cũng có cái lợi,cứ thật ân cần vào,giúp đỡ cô ấy thật tâm nhưng không được nhiệt tình quá đâu đấy
Vậy thôi,chúc vui :)
Tron Dao Boi Ve
02-06-2011, 17:59
Bác muốn có 1 tâm trạng thoải thỏa mãn sau khi xếp hình với em ý xong hay là muốn có tâm trạng chán nản muốn chết khi thấy em nó đi bên ông anh họ :)
làm thằng đàn ông mà mặc váy thì mình nghĩ bạn nên làm theo như nick của bạn :go:
vuabiradao
02-06-2011, 18:04
Cái này khó =.=''. Họ còn chưa là gì thì nói đi, nếu họ yêu nhau rồi thì thôi
bocuocthoi
02-06-2011, 18:05
Ô hay chứ tự cậu cũng biết câu trả lời mà
Giờ cậu không nói thì không lẽ đợi con gái nhà người ta tiến tới tán cậu à
Trời đất,ông anh kia đã là cái gì của cô ấy đâu mà bạn sợ.
Không cần nói ra,chỉ cần ân cần,nói chuyện,đi chơi vui vẻ,một thời gian sau 2 người có đc mối quan hệ vững chắc rồi lúc đo sẽ bộc lộ tình cảm.Vì hình như thấy bạn cũng nhát nên mình nghĩ thế là hợp lí nhất
Ông kia vồ vập quá thì thường con gái lại không có thích
Ít nói đôi khi cũng có cái lợi,cứ thật ân cần vào,giúp đỡ cô ấy thật tâm nhưng không được nhiệt tình quá đâu đấy
Vậy thôi,chúc vui :)
Nhưng nếu không thổ lộ thì cô ấy ko bít và cứ đi chơi với ông ấy, mình cũng quan tâm ổng cũng quan tâm, sau này 1 trong 2 được thì lại nhìn mặt nhau sao :adore:
làm thằng đàn ông mà mặc váy thì mình nghĩ bạn nên làm theo như nick của bạn :go:
Mình sẽ không bỏ cuộc lúc này, nhưng nếu cứ dài dài thì không được, mình cần lời khuyên là nên thổ lộ và chấm dứt chiện này ko
tilldoomsday
02-06-2011, 18:06
Nhường cho ông anh rồi vào hội đêm dài với chúng mình :">.
bocuocthoi
02-06-2011, 18:06
Cái này khó =.=''. Họ còn chưa là gì thì nói đi, nếu họ yêu nhau rồi thì thôi
Em nghĩ họ chưa yêu nhau đâu, vì họ mới gặp nhau được 1 tháng trước
gokien3010
02-06-2011, 18:13
Thể hiện tình cảm của mình đi bạn, cứ âm thầm thế rồi sau lại nuốt hận đấy.
ông anh kia chưa là gì đâu !!!
Mà mình thấy thiếu thiếu cái gì thì phải :D
bocuocthoi
02-06-2011, 18:17
Thể hiện tình cảm của mình đi bạn, cứ âm thầm thế rồi sau lại nuốt hận đấy.
ông anh kia chưa là gì đâu !!!
Mà mình thấy thiếu thiếu cái gì thì phải :D
Mình không có cái đó đâu bạn, và cho mình hỏi là nếu thổ lộ bây h có quá sớm, hay chờ 1 thời gian nhưng em sợ trễ ( Ông anh đã đi làm, em - ổng - cô ấy cùng quê, nhưng ổng đã có nhà ở SG, điều kiện thì cái gì chắc cũng hơn em - từ ngoại hình đến ... )
Em nói ra để tìm được một í kiến chứ ko phải để kể lễ hay gì đó
Rafael Nadal
02-06-2011, 18:21
nếu ae thân nhau hay nói chuyện thì cứ nói thẳng thắn xem tình cảm ông a thế nào. Có thể dẫn đến ông anh nhường ông em hoặc cạnh tranh sòng phẳng, thân nhau nói thẳng ra dễ hơn :dreaming:
còn không thì bạn nhường ông anh:"> cũng mới đi chơi vài lần thôi mà.
Khangdanang
02-06-2011, 18:21
Nhưng nếu không thổ lộ thì cô ấy ko bít và cứ đi chơi với ông ấy, mình cũng quan tâm ổng cũng quan tâm, sau này 1 trong 2 được thì lại nhìn mặt nhau sao :adore:
Giả sử bạn là cô ấy,mình là bạn :byebye:
A lê hấp chạy tới trước nhà :nosebleed:
Anh yêu em,anh yêu em vãi đái con gà mái luôn :stick:
Mồm cứ hét lên :canny:
Em ơi từng tin nó lừa đấy,nó ở nhà quê có vợ rồi :look_down:
Ông anh cậu vồ vập thì mình phải có style khác chứ , nếu bạn đẹp trai hơn ông anh họ,giàu hơn,ăn nói tốt hơn,có nhiều tài lẻ hơn thì vồ vào vập ra okie tuốt còn yếu hơn thì phải tìm đường khác mà đánh :surrender:
Mà tốt nhất là phải tỉnh táo,tìm hiểu thêm info bạn gái kia nữa,hỏi xem người thân quen với cô ấy nói về cô ấy thế nào,có tốt không,có hiền không,có đảm đang không,có nói giọng Sài Gòn không,có ăn thịt chó không,có em gái không,em gái có xinh không,mà em gái xinh về có cho bạn làm thịt không blah blah blah :rofl:
Phải tìm hiểu chứ mất công mai mốt lên VOZ than khóc thì ...
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
:lmao:
Thôi chúc bạn vui và sớm dắt em đó về nhà ra mắt ba má :adore: cưa đc nhớ report nhé :look_down:
bocuocthoi
02-06-2011, 18:27
Giả sử bạn là cô ấy,mình là bạn :byebye:
A lê hấp chạy tới trước nhà :nosebleed:
Anh yêu em,anh yêu em vãi đái con gà mái luôn :stick:
Mồm cứ hét lên :canny:
Em ơi từng tin nó lừa đấy,nó ở nhà quê có vợ rồi :look_down:
Ông anh cậu vồ vập thì mình phải có style khác chứ , nếu bạn đẹp trai hơn ông anh họ,giàu hơn,ăn nói tốt hơn,có nhiều tài lẻ hơn thì vồ vào vập ra okie tuốt còn yếu hơn thì phải tìm đường khác mà đánh :surrender:
Mà tốt nhất là phải tỉnh táo,tìm hiểu thêm info bạn gái kia nữa,hỏi xem người thân quen với cô ấy nói về cô ấy thế nào,có tốt không,có hiền không,có đảm đang không,có nói giọng Sài Gòn không,có ăn thịt chó không,có em gái không,em gái có xinh không,mà em gái xinh về có cho bạn làm thịt không blah blah blah :rofl:
Phải tìm hiểu chứ mất công mai mốt lên VOZ than khóc thì ...
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
*Cạch* bocuocthoi, máy đổ vỏ hàng đầu Việt Nam
:lmao:
Thôi chúc bạn vui và sớm dắt em đó về nhà ra mắt ba má :adore: cưa đc nhớ report nhé :look_down:
Mình biết cô ấy khá rõ, vì thực ra mình thích tận 7 năm rồi, nhưng do quá nhút nhát nên mới rủ đi chơi đây thôi, nhưng bạn có hiểu cảm giác 2 anh em tán cùng cô gái, rồi gia đình nói này nói nọ, ổng thì đã nói làng trên xóm dưới là thích và tán cổ, còn mình thì im lặng, chả ai biết tình cảm đó của mình
nếu ae thân nhau hay nói chuyện thì cứ nói thẳng thắn xem tình cảm ông a thế nào. Có thể dẫn đến ông anh nhường ông em hoặc cạnh tranh sòng phẳng, thân nhau nói thẳng ra dễ hơn :dreaming:
còn không thì bạn nhường ông anh:"> cũng mới đi chơi vài lần thôi mà.
Mình với ổng cực kị nhau mới chết, và mình đã thích cô ấy 7 năm trong im lặng rồi :)
KhecKhec
02-06-2011, 18:27
Nên cân nhắc
họ hàng đã biết ông anh tăm tia ả đấy rồi
tự dưng mấy hôm sau lại thêm ông em cũng tăm tia
lúc đây mà 3 thằng gặp nhau ko biết coi là bồ thằng nào. dù có 1 thằng phải rút lui đi nữa thì vẫn thấy kì kì sao ấy.
DarkSorento
02-06-2011, 18:27
Làm được gì không thì ăn thua do bạn thôi, chứ ỉm ỉm trong lòng suốt ngày không nói ra, để rồi ngồi tự kỉ, mong chờ điều kỳ diệu là em đó bỏ ông anh mà quay sang bạn à :)). Mấy trường hợp này, khó cho lời khuyên lắm, tự bản thân bạn thử thách chính bạn thôi ;))
Phong cách comment của thým này khó coi ghê.
Cạch! Khangdanang, máy tạo gió cưa bom hàng đầu vn.
Cạch! Khangdanang, máy tạo gió cưa bom hàng đầu vn.
Cạch! Khangdanang, máy tạo gió cưa bom hàng đầu vn.
Cạch! Khangdanang, máy tạo gió cưa bom hàng đầu vn.
Cạch! Khangdanang, máy tạo gió cưa bom hàng đầu vn.
:gach:
@Chủ thớt: bạn quen trước nhưng giờ coi như đi sau 1 bước, đằng nào thì ông anh chủ thớt cũng biết rõ là ổng quen sau rồi, còn nấn ná gì nữa. Tự bản bạn đã thấy trễ rồi thì còn đợi gì nữa...:look_down:
bocuocthoi
02-06-2011, 18:31
Nên cân nhắc
họ hàng đã biết ông anh tăm tia ả đấy rồi
tự dưng mấy hôm sau lại thêm ông em cũng tăm tia
lúc đây mà 3 thằng gặp nhau ko biết coi là bồ thằng nào. dù có 1 thằng phải rút lui đi nữa thì vẫn thấy kì kì sao ấy.
Đó là tâm trạng của mình, mình thấy rất kì kì, nên mình định chấm dứt chuyện này không để nó đi quá xa để xích mích gia đinh, vì tính ông anh mình rất hiểu, đã quyết tâm thì ... và ổng cũng là con ng khá quái dị, có thể đập đổ cả gia định để làm điều mình muốn ( đã từng bỏ nhà đi vì pa mẹ cấm đoán thích một cô gái miền bắc)
Bợn là cái giống j thế? nhu nhược thế????????
Bác thích em nó trước, lại quen em nó trước có j mà ko dc :D
Vote tán luôn đi kẻo sau hối chằng kịp, đến lúc em ấy về làm chị dâu bác thì biết làm tn :D
Kyle_BA00337
02-06-2011, 18:35
mịa, nói thật ca này khó đỡ
Bây giờ xác định 1 là đc gái mất anh em hoặc là im lặng để ông anh có gái...mà theo ý kiến chủ quan của e, bây giờ giả sử như bác tán đc e nó rồi, vẫn phải đề phòng ông anh vì ông ý đã công khai là thích rồi..bác tán được thì kiểu gì ông ý cũng phá...mà nếu sau này có lấy về rồi bác đi công tác, đi đâu đó ko có nhà ông anh sang chơi thì cũng đếu biết đường nào mà lần =,=!
ý kiến chủ quan của e, các bác đừng gạch :)
gokien3010
02-06-2011, 18:35
Cứ tự ti đối với bản thân thế thì bạn chỉ mãi yêu đơn phương thôi, tin mình đi : hãy một lần thổ lộ tình cảm chân thành của mình cho người ta, nếu " rủi " ko đc thì bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn quãng đường đời phía trước để còn nếu ngược lại thì... chúc mừng bạn !
Có 7 năm thì ăn thua gì, mình đã 12 năm rồi đây, đó vẫn là một kỉ niệm đẹp :)
blueprism
02-06-2011, 18:35
tiến tới đi bạn, ko sau này bạn sẽ hối tiếc vì ko nói được lời yêu, và vì sao lúc trước bạn lại ko làm hết mình :)
tình cảm chứ ko phải vật chất mà mình có thể nhường nhịn, cả nể như thế được:">
mình chắc 1 điều khi bạn tới với ngta ( chưa biết kết quả ra sao), bạn sẽ gặp những cái nhìn khó chịu từ ông anh và cả người thân bên gia đình nhưng bạn hãy cố gắng vượt qua. Bạn ko cần phải mặc cảm, lo nghĩ vì cướp người yêu của ông anh vì thực tế đã là người yêu đâu :go:
vài lời gửi đến bạn :)
bocuocthoi
02-06-2011, 18:36
Làm được gì không thì ăn thua do bạn thôi, chứ ỉm ỉm trong lòng suốt ngày không nói ra, để rồi ngồi tự kỉ, mong chờ điều kỳ diệu là em đó bỏ ông anh mà quay sang bạn à :)). Mấy trường hợp này, khó cho lời khuyên lắm, tự bản thân bạn thử thách chính bạn thôi ;))
Mình biết, nhưng mình cũng muốn mọi người cho ít lời khuyên để mình định hình lại suy nghĩ
the_sun_1_6
02-06-2011, 18:39
Đợi đến lúc người ta đám cưới, xong rồi lúc làm lễ thì nói
Đàn ông con trai gì kì vậy. Thích cũng ko dám nói. Tới lúc người ta bị người khác tán rồi cũng ko biết phải làm gì. Nhìn ông anh họ đó mà học tập
Khangdanang
02-06-2011, 18:40
Mình biết cô ấy khá rõ, vì thực ra mình thích tận 7 năm rồi, nhưng do quá nhút nhát nên mới rủ đi chơi đây thôi, nhưng bạn có hiểu cảm giác 2 anh em tán cùng cô gái, rồi gia đình nói này nói nọ, ổng thì đã nói làng trên xóm dưới là thích và tán cổ, còn mình thì im lặng, chả ai biết tình cảm đó của mình
Oặc,sorry thím,cứ tưởng mới quen nhau 1 thời gian
Nếu đã quen nhau 7 năm vậy thì thời gian quen nhau đó là quá đủ rồi.:">
Nói ra đi bạn.Mà tin mình đi cô đó không đồng ý thì cũng ko có từ chối đâu,thật đấy :)
Người khác gọi là ỡm ờ chứ mình gọi đó là lựa chọn :byebye:
Vậy ha :bye:
sợ mất người ta thì nói ra ,không dám nói mất rồi thì chịu. Chỉ có nhiu đó thôi chọn đi :chaymau:
ngocduc5
02-06-2011, 18:43
Vote vào hội đêm dài -_--_--_--_--_-
bocuocthoi
02-06-2011, 18:48
Cứ tự ti đối với bản thân thế thì bạn chỉ mãi yêu đơn phương thôi, tin mình đi : hãy một lần thổ lộ tình cảm chân thành của mình cho người ta, nếu " rủi " ko đc thì bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn quãng đường đời phía trước để còn nếu ngược lại thì... chúc mừng bạn !
Có 7 năm thì ăn thua gì, mình đã 12 năm rồi đây, đó vẫn là một kỉ niệm đẹp :)
Cảm ơn bạn, có thể sẽ làm theo câu sign của bạn :D
tiến tới đi bạn, ko sau này bạn sẽ hối tiếc vì ko nói được lời yêu, và vì sao lúc trước bạn lại ko làm hết mình :)
tình cảm chứ ko phải vật chất mà mình có thể nhường nhịn, cả nể như thế được:">
mình chắc 1 điều khi bạn tới với ngta ( chưa biết kết quả ra sao), bạn sẽ gặp những cái nhìn khó chịu từ ông anh và cả người thân bên gia đình nhưng bạn hãy cố gắng vượt qua. Bạn ko cần phải mặc cảm, lo nghĩ vì cướp người yêu của ông anh vì thực tế đã là người yêu đâu :go:
vài lời gửi đến bạn :)
Cảm ơn bạn, mình đang lo ngại điều đó, và ko biết gia đình mình với gia đình cậu sẽ ra sao
Đợi đến lúc người ta đám cưới, xong rồi lúc làm lễ thì nói
Đàn ông con trai gì kì vậy. Thích cũng ko dám nói. Tới lúc người ta bị người khác tán rồi cũng ko biết phải làm gì. Nhìn ông anh họ đó mà học tập
Mỗi người 1 cá tính khác nhau, mình biết mình khá nhút nhát, nhưng luyện hoài nó ko lên được
the_sun_1_6
02-06-2011, 18:48
Thôi ráng kiếm tấm hình rồi ngày ngày ngồi nhìn
ai đời thích 7 năm rồi ko mở miệng lấy 1 lần
bạn gái kia biết bạn thế này chắc cũng chẳng thích nổi đâu
bocuocthoi
02-06-2011, 18:49
Oặc,sorry thím,cứ tưởng mới quen nhau 1 thời gian
Nếu đã quen nhau 7 năm vậy thì thời gian quen nhau đó là quá đủ rồi.:">
Nói ra đi bạn.Mà tin mình đi cô đó không đồng ý thì cũng ko có từ chối đâu,thật đấy :)
Người khác gọi là ỡm ờ chứ mình gọi đó là lựa chọn :byebye:
Vậy ha :bye:
Nếu ẫm ờ thì phải sử lí sao, vì mình ko mún chuyện này kéo dài
Mình cũng như bạn thích người ta mấy năm mà ko dám nói, cuối cùng bây giờ người ta biết rồi, nhưng mà ko đến với nhau đc. và người ta nhận xét là mình "Nhát như thỏ đế ý" :sosad:
@Chủ thớt cứ tấn công nhiệt tình vào, ko là sau này hối hận đấy :gach:
the_sun_1_6
02-06-2011, 18:52
NÓi thẳng bạn đừng buồn. Mình cũng thuộc dạng nhút nhát rồi, mà nghe bạn nói mình thấy còn nhát hơn mình
Bạn thích người ta thì rủ đi chơi, rồi chọn lúc nào nói với người ta. Kết quả ra sao thì cũng có làm rồi, ko phải tiếc nữa
Thà ko được thì thôi chứ sau này phải hối hận vì đã ko làm gì cả. Càng để lâu thì chuyện của ông anh càng tiến xa, đồng nghĩa bạn cũng xa luôn người ta
Vote làm như nick chủ thớt :D
bạn có nghe câu chuyện một anh chàng thích một cô gái từ thưở nhỏ mà không dám thổ lộ, chỉ dám đứng bên cạnh cô ấy lúc vui, lúc buồn... rùi đến ngày cưới cô ấy... rùi đến đám tang cô ấy.đọc dòng nhật kí, mới biết cô ấy cũng yêu chàng này. ( chỉ nhớ nội dung là thế, diến đạt e hơi kém):nosebleed:
thế đó, k xử nhanh có khi bạn hối tiếc cả đời. tận 7 năm, phục thiệt:adore:
update câu chuyện http://www.englishtime.us/forum/default.aspx?g=posts&t=7211
nhingithe
02-06-2011, 19:19
quất đi sao phải xoắn.thích thì cứ nói ra đằng này lại còn thích 7 năm r.giữ mãi trong lòng k thấy khó chịu ak.dù là a e n mà chuyện tình cảm làm gì có nhường nhịn nếu bạn nhường thì sau này còn hối hận dài dài đấy.:pudency::pudency::pudency:
Công bằng đi bác tội gì, sau này sẽ hối hận đó. Con gái yêu bằng tai mà, kẻo ông anh kia lại chộp được đấy
Cứ tiến đi, mai mốt không phải hối hận :">
chanxonghup
02-06-2011, 19:41
bác chưa nên thổ lộ vội mà hãy quan tâm hơn và xem thái độ của em ý thế nào .:beauty:
đồn mà có địch thì có chiếm được cũng ít ý nghĩa.
đánh đồn có địch mới gọi là đánh.
đàn ông thì mạnh thằng nào thằng đấy tán cái gì nhường chứ cái đấy thì rất khoát không :sexy:
Nick thế kia còn muốn tư vấn gì nữa. Thích thì nói ra, cứ giữ trong lòng sau này ôm hận thì trách ai.
Với em nó : Tớ thích cậu/mình thích bạn/anh thích em. Sợ shock thì cứ "tớ quý ấy lắm". Tùy em nó phản dame như thế nào mà tính bước tiếp theo.
Với ông anh : im lặng là vàng. Tự ông sẽ biết.
Còn lăn tăn, ngại ngùng này nọ hay sợ ông anh nghĩ không hay thì về cắt mẹ rái đi.
khoa91_v2
02-06-2011, 19:45
tất cả ở trên. ko cần nói thêm.
các bô lão đồng thanh: đánhhhhhhhhhhhhhhhhhh
gheno0010
02-06-2011, 19:50
Haizz...nếu chú thích cô ấy thì nói thẳng ra a sẽ rút lui, mặc dù a đã xếp hình với cố ấy vài chục lần nhưng thôi a sẽ rút lui, a không biết là chú yêu cô ấy nên a mới tán. Anh cũng yêu cô ấy lắm nhưng mà thôi nhường cho em vậy. Làm anh thật khó nhưng mà thật vui:gach::gach:
cyborg1211
02-06-2011, 19:55
Mình biết cô ấy khá rõ, vì thực ra mình thích tận 7 năm rồi, nhưng do quá nhút nhát nên mới rủ đi chơi đây thôi, nhưng bạn có hiểu cảm giác 2 anh em tán cùng cô gái, rồi gia đình nói này nói nọ, ổng thì đã nói làng trên xóm dưới là thích và tán cổ, còn mình thì im lặng, chả ai biết tình cảm đó của mình
Mình với ổng cực kị nhau mới chết, và mình đã thích cô ấy 7 năm trong im lặng rồi :)
7 năm âm thầm thế mà còn ngại thì nhường cho ông anh bạn đi :chaymau: , có j nhanh ko sau này lại tiếc. :look_down:
Storm-II
02-06-2011, 19:55
Ko nhường bố con thằng nào cả. Bảo vs ông anh là hàng của em đấy. đừng có động vào :gach::gach::gach:
Khangdanang
02-06-2011, 19:58
Nếu ẫm ờ thì phải sử lí sao, vì mình ko mún chuyện này kéo dài
Con gái là vậy đó,mà cô ấy nhiêu tuổi rồi,nếu tầm 25 26 27 trở lên thì cái kiểu ỡm ờ rất dễ khả năng xảy ra
Theo 1 mô tuýt chung gần giống như thế này : X là tên cô ấy,Y là tên bạn
" X cũng không biết nữa, Y làm X bất ngờ quá ,Y cho X 1 thời gian để có thể suy nghĩ kĩ hơn được không ? " (Bất ngờ cái con khỉ :rofl:)
Hoặc :">
" Hôm nay Y lạ quá,X biết tình cảm Y dành cho X nhưng giờ X ko muốn đề cập đến vấn đề này,xin Y cứ bình thường như lâu nay ta đã quen nhau,X giờ mệt mỏi lắm,X gặp đủ thứ chuyện rồi,giờ X rối bời lắm không có tâm trạng để trả lời Y đâu,hẹn Y nhé,nhất định một ngày gần thôi, X sẽ cho Y biết tình cảm thực sự của mình "
----------------------------------------------
Trước mắt thì mình chưa biết nhiều về bạn về mối quan hệ của bạn và cô ấy nên ko dám phán bậy,cơ mà cứ nói đi,tình hình sao cứ về đây update rồi tính tiếp
Nói thật là cũng có thể ép em đó chọn 1 trong 2 nhưng khuyên là cái đó rất dở và nguy cơ bị mất điểm rồi disconnect rất cao :lmao:
Tùy cơ ứng biến vậy bạn ơi :)
bocuocthoi
02-06-2011, 20:27
NÓi thẳng bạn đừng buồn. Mình cũng thuộc dạng nhút nhát rồi, mà nghe bạn nói mình thấy còn nhát hơn mình
Bạn thích người ta thì rủ đi chơi, rồi chọn lúc nào nói với người ta. Kết quả ra sao thì cũng có làm rồi, ko phải tiếc nữa
Thà ko được thì thôi chứ sau này phải hối hận vì đã ko làm gì cả. Càng để lâu thì chuyện của ông anh càng tiến xa, đồng nghĩa bạn cũng xa luôn người ta
Mình tính nhút nhát từ nhỏ, càng ngày càng tệ lần ko khá hơn được zzz
bạn có nghe câu chuyện một anh chàng thích một cô gái từ thưở nhỏ mà không dám thổ lộ, chỉ dám đứng bên cạnh cô ấy lúc vui, lúc buồn... rùi đến ngày cưới cô ấy... rùi đến đám tang cô ấy.đọc dòng nhật kí, mới biết cô ấy cũng yêu chàng này. ( chỉ nhớ nội dung là thế, diến đạt e hơi kém):nosebleed:
thế đó, k xử nhanh có khi bạn hối tiếc cả đời. tận 7 năm, phục thiệt:adore:
update câu chuyện http://www.englishtime.us/forum/default.aspx?g=posts&t=7211
Cảm ơn bạn có những câu chuyện hay
bác chưa nên thổ lộ vội mà hãy quan tâm hơn và xem thái độ của em ý thế nào .:beauty:
đồn mà có địch thì có chiếm được cũng ít ý nghĩa.
đánh đồn có địch mới gọi là đánh.
đàn ông thì mạnh thằng nào thằng đấy tán cái gì nhường chứ cái đấy thì rất khoát không :sexy:
Chắc phải thổ lộ thôi bạn à, nếu người đó ko phải là ông anh thì có thể từ từ, nếu để quá dài, có khi mình ko có cơ hội và ko thể nói được nữa :D ( rút ra từ những lời khuyên :D )
Quyết định thổ lộ, cảm ơn tất cả lời khuyên của mọi người, cơ hội chỉ đến một lần :byebye:
:D mọi người chỉ mình cách thổ lộ với :D
DJRapDance
02-06-2011, 20:44
hên đi chơi rồi nói lun
Trâu chậm thì uống nc đục thôi, hạnh phúc của mình thì phải cố mà giành giật lấy! "thà nói ra để rồi bị sút còn hơn để trong lòng day dứt cả đời" 1 câu cho bạn:gach: cơ mà trc đây mình cũng giống bạn:pudency::go:
khongduocclonenickbuabai1
02-06-2011, 23:46
còn ko tán em ấy ngay và mau ...
happybluesss
03-06-2011, 01:01
Nàng mà đọc được PIC này 100% đổ bác ngay.
nh0k_sh0k116
03-06-2011, 01:04
xấu thì cứ nói xấu từ đầu đi :stick::stick: cứ thích khoe hotboy này nọ :gach::gach: h nó gặp nó khinh cho :gach::gach: vote chia tay :go::go:
vote tán..tán đổ thì dẫn bạn gái ra mắt ông cậu...nói nhỏ với ông cậu "cậu ơi, cậu chưa đủ tuổi" :">:">
Được ăn cả, ngã về zero. Hồi xưa em cg như bác, ngu ngu cứ nhường con bé xinh ơi là xinh cho thằng bạn.
Giờ khuyên bác là hãy mạnh mẽ lên, nếu có thua cuộc thì nó cg sẽ làm bác thay đổi đáng kể đấy :D
//Việc nên làm đầu tiên là thay nick đi:nosebleed:, nhụt chí
Gái không thiếu, nên cân nhắc !
Họ hàng thân thiết thì thôi, sau này còn phải nhìn mặt nhau nhiều.
Tình cảm bồng bột lúc tuổi trẻ thì không nên :)
ivy.wang
03-06-2011, 01:12
Hỏi thẳng nhỏ kia 1 câu "bạn có thích mình không" rồi đợi kết quả :)
Chỉ 1 câu thôi, bây giờ hoặc không bao giờ, mọi người đã khuyên thế, không làm thì mốt đừng lên đây lập thớt than vãn.
Mà ngay cái nick thì mình cũng khuyên bạn là bỏ cuộc đi vì mọi lí do bạn đưa ra đều là để biện hộ cho phần mặc váy trong bạn thôi, mà cgai thì lại không thích thế :angry:
ông anh bên cậu, thế là ổng thích cô ấy và tán cô ấy, cô ấy chưa biết tình cảm của em, em cũng biết họ hay gặp nhau.
E Em nghĩ cô ấy cũng có thích em chút ít nhưng h có người tán nên đang lưỡng lự (em đoán mò thế)
Mọi người thấy em nên nói rõ tình cảm của mình không và chấm dứt chuyện này, vì em không muốn 2 anh em đi thích một cô gái
Cảm ơn các bác
1. ông anh bên cậu mà xoắn thế.
2. đúng là chậm hơn chút nữa là bác có thể chúc mừng hạnh phúc của bạn ấy với ông anh kia hoặc cũng có thể với 1 người khác, có yêu bạn đi nữa người ta cũng không dám chờ tới 10, 20 năm cho bạn đủ can đảm.
3. tán. không phải nghĩ nhiều, mình không biết con gái khác thì thế nào, chỉ biết khi mình nói với bạn mình rằng mình yêu cô ấy, cô ấy cũng suy nghĩ lắm ( giả vờ thôi ), rồi sau này đi chơi với nhau, yêu nhau nhiều hơn, cô ấy bảo là yêu mình lâu rồi ( mà như cô ấy nói thì trước cả khi mình có tình cảm với cô ấy, nhưng nếu mình không nói ra thì cô ấy chắc cũng không làm j )
1.2.3. ====> TÁN.
xienxien2
03-06-2011, 01:49
Chưa thử chưa biết được, bạn phải sống cho bản thân nữa chứ-_-
hungvuong181
03-06-2011, 01:53
Bạn mà suy nghĩ nhiều cho ông anh thì đừng có nghĩ nữa, bỏ đi! :canny:
Nếu là mình thì chuyện tình cảm, quan trọng là em nó yêu ai, quý ai chứ đừng nghĩ đến chuyện khó nhìn mặt nhau. :chaymau:
nhớ hồi lâu coi phim KTX trên HTV7 , 2 đứa này thích nhau hồi còn đi học rồi nhưng mà thằng này vẫn chưa thổ lộ thực sự cho đến khi thằng bạn đại học chung phòng trong kí túc xá hỏi là mày có thích con nhỏ đó ko, nếu ko thì tao tấn công đó chỗ ae nên tao hỏi trước đỡ mất lòng thế mà ông kia chả hiểu vì sao lại ko dám nói cuối cùng thằng bạn chung phòng cưới đc con nhỏ đó còn ông kia đến cuối phim mới nói ra sự thật rồi dùng dao uy hiếp để đưa con nhỏ kia theo mình về 1 chỗ mới "chỉ có 2 ta" để làm lại từ đầu đáng tiếc là anh chàng đã hành động dại dột nên cuối cùng tự chuốc lấy cái chết . Tóm lại với chủ thớt 1 câu, cứ nói thẳng ra với ông anh , 2 ae cạnh tranh công bằng rồi sau đó bạn gái kia chọn ai thì người thua cuộc ko phải hối hận
bocuocthoi
03-06-2011, 09:27
xấu thì cứ nói xấu từ đầu đi :stick::stick: cứ thích khoe hotboy này nọ :gach::gach: h nó gặp nó khinh cho :gach::gach: vote chia tay :go::go:
Mình không hiểu í bạn
Được ăn cả, ngã về zero. Hồi xưa em cg như bác, ngu ngu cứ nhường con bé xinh ơi là xinh cho thằng bạn.
Giờ khuyên bác là hãy mạnh mẽ lên, nếu có thua cuộc thì nó cg sẽ làm bác thay đổi đáng kể đấy :D
//Việc nên làm đầu tiên là thay nick đi:nosebleed:, nhụt chí
Vẫn giữ nick nhưng sẽ ko nhụt chí, quyết thổ lộ :D, cảm ơn lời khuyên :)
Chỉ 1 câu thôi, bây giờ hoặc không bao giờ, mọi người đã khuyên thế, không làm thì mốt đừng lên đây lập thớt than vãn.
Mà ngay cái nick thì mình cũng khuyên bạn là bỏ cuộc đi vì mọi lí do bạn đưa ra đều là để biện hộ cho phần mặc váy trong bạn thôi, mà cgai thì lại không thích thế :angry:
Trong con người ai chẳng có một phần íu đuối, và khi lập nick thì lại lấy cái phần íu đuối đó ra để lập nên thành cái nick thế :), mình sẽ làm nhưng vẫn sợ ( đôi khi ko bít sợ cái gì ), mình viết lên voz này thì nhận gạch không ít nhưng có rất rất nhiều những bạn đồng cảm và cho những lời khuyên hữu ích, cảm ơn mọi người
1. ông anh bên cậu mà xoắn thế.
2. đúng là chậm hơn chút nữa là bác có thể chúc mừng hạnh phúc của bạn ấy với ông anh kia hoặc cũng có thể với 1 người khác, có yêu bạn đi nữa người ta cũng không dám chờ tới 10, 20 năm cho bạn đủ can đảm.
3. tán. không phải nghĩ nhiều, mình không biết con gái khác thì thế nào, chỉ biết khi mình nói với bạn mình rằng mình yêu cô ấy, cô ấy cũng suy nghĩ lắm ( giả vờ thôi ), rồi sau này đi chơi với nhau, yêu nhau nhiều hơn, cô ấy bảo là yêu mình lâu rồi ( mà như cô ấy nói thì trước cả khi mình có tình cảm với cô ấy, nhưng nếu mình không nói ra thì cô ấy chắc cũng không làm j )
1.2.3. ====> TÁN.
Cảm ơn, nhất định sẽ thổ lộ nhưng nếu bị từ chối thì phải làm sao nhỉ? tán tiếp hay kết thúc
... Tóm lại với chủ thớt 1 câu, cứ nói thẳng ra với ông anh , 2 ae cạnh tranh công bằng rồi sau đó bạn gái kia chọn ai thì người thua cuộc ko phải hối hận
Mình với ông anh khá kị nhau, và ổng thì quyết làm cái gì là = được nên việc nói chuyện với ổng e rằng bất khả thi
manhlinh2490
03-06-2011, 10:17
kinh nghiệm của mình là gái không thích những thằng lập lờ, thích hay không thì phải thể hiện rõ ràng. chủ thớt đi sau ông anh một bước nhưng chưa thua thì vẫn phải cố mà phấn đấu, dĩ nhiên phải nói ra tình cảm nhưng lựa lúc mà nói, nếu ngay bgio chạy đến nói luôn thì chắc là thất bại:gach: cứ tán bình thường, làm quen thêm bạn bè em ý nữa, mỗi ngày "lộ" một ít xem ý em đó thế nào rùi tỏ tình phát đổ luôn:byebye: tính mình thích ăn chắc như vậy, phải rõ ý người ta rồi mới nói chứ ng ta chả có cảm tình với mình mà vẫn xông vào tỏ tình lấy được thì phí công lắm:sweat:
moonlight00
03-06-2011, 10:35
Mình với ông anh khá kị nhau, và ổng thì quyết làm cái gì là = được nên việc nói chuyện với ổng e rằng bất khả thi
có câu này thì lại càng phải làm tới :look_down::look_down:
Mình biết cô ấy khá rõ, vì thực ra mình thích tận 7 năm rồi, nhưng do quá nhút nhát nên mới rủ đi chơi đây thôi, nhưng bạn có hiểu cảm giác 2 anh em tán cùng cô gái, rồi gia đình nói này nói nọ, ổng thì đã nói làng trên xóm dưới là thích và tán cổ, còn mình thì im lặng, chả ai biết tình cảm đó của mình
Mình với ổng cực kị nhau mới chết, và mình đã thích cô ấy 7 năm trong im lặng rồi :)
đọc đến đây vote đánh =.= đã thích 7 năm rồi cớ gì để ông anh mới gặp cướp mất. Mà sao 7 năm mới đi chơi vài lần :stick::stick::stick::stick:
bocuocthoi
03-06-2011, 16:30
đọc đến đây vote đánh =.= đã thích 7 năm rồi cớ gì để ông anh mới gặp cướp mất. Mà sao 7 năm mới đi chơi vài lần :stick::stick::stick::stick:
Quên bít và thích cách đây 7 năm, nhưng mình im lặng và chưa rủ đi chơi bao giờ, mình mới rủ đi chơi cách đây vài tháng
Bây h mình nghĩ thổ lộ thất bại sẽ rất cao nhưng để kéo dài mình sợ quá muộn, khó quá nhỉ
Fingerdance
03-06-2011, 16:46
Mẹ có con điên hoặc liệt não mới không nhân ra bạn thích nó ... rủ đi chơi mấy lần không phải thích thì là gì ... Mình rất ghét kiểu ẫm ờ này (lỗi cũng tại chủ threat không mạnh dạn) vote chia tay
Nhìn cái nick và join date của bạn là biết bạn đã xác cmn định rùi còn gì.Còn lên đây hỏi gì nữa :gach:
Đàn ông con trai mà thiếu bản lĩnh quá.Thích thì cứ nói.Sao phải xoắn nhỉ.Sau này lại ôm hận.Lại lập cái clone dabocuocvasapchet và nên voz xin tư vấn sau khi thất tình :rofl:
xinloiemyeu
03-06-2011, 16:55
mình tán gái chứ mình có cướp vợ thằng éo nào đâu mà sợ...chiến thôi
anh đằng ngoại mà, kệ nó đi
bocuocthoi
03-06-2011, 16:58
Mẹ có con điên hoặc liệt não mới không nhân ra bạn thích nó ... rủ đi chơi mấy lần không phải thích thì là gì ... Mình rất ghét kiểu ẫm ờ này (lỗi cũng tại chủ threat không mạnh dạn) vote chia tay
Bạn nói đúng, mình khá nhút nhá và ít khi bộc lộ cảm xúc (trong nhiều trường hợp) nên thế, vậy nhiều người ghét kiểu ẫm ờ lắm à :byebye:
Nhìn cái nick và join date của bạn là biết bạn đã xác cmn định rùi còn gì.Còn lên đây hỏi gì nữa :gach:
Đàn ông con trai mà thiếu bản lĩnh quá.Thích thì cứ nói.Sao phải xoắn nhỉ.Sau này lại ôm hận.Lại lập cái clone dabocuocvasapchet và nên voz xin tư vấn sau khi thất tình :rofl:
Mình có giải thích cái nick vài post trước, và mình cũng xác định là thổ lộ nhưng liệu rằng quá sớm hay không, như lại sợ trễ
luôn và ngay đi bạn đừng để đến khi quá muộn:surrender::surrender:
kenpro2298
03-06-2011, 17:06
mình thì mình gặp tình trạng tương tự r, nói chung ko phải anh em mà là bạn thân
Mình với con đó học chung lớp Toán, ban đầu 2 đứa cũng hay nc vu vơ, r rũ đi ăn hủ tiểu, đi chơi vòng vòng các loại, nói chuyện thì hợp gu nhau lắm.Mình thì mặt cũng ko đến nỗi nào, nhiều đứa còn nói mình có duyên,....thậm chí khoe w mấy bác... mềnh đi LX đấy, nhưng cái xe ko quan trọng
2 đứa thì ko đứa nào ngỏ lời tr'c hết, cái bữa thằng bạn khá thân, nó học chui với lớp của mềnh, ảnh thấy ẻm, thế là nhào vô xin số dt, trong khi mềnh chả biết cái mẹ gì. Thằng đó thì cũng đẹp trai, lại dẻo mỏ, tán đâu hơn 2 tuần dính luôn.
Em thì nghĩ lại thấy giống đàn bà quá, ko mở họng ra để r thằng khác nó chỉa ngọt xớt.
Thôi dù sao cũng bạn bè, e ko nói ra, cứ để vậy...Cũng tại lúc đó đang nấu cháo với e khác r, ban đầu thì buồn, lúc sau thì thấy cũng bt...
Thôi thì bạn cứ nói ra đi, mềnh cũng nói ra r, kết quả là thằng bạn mình vẫn quyết theo đến cùng, mình nhường luôn. Đôi khi nói ra r` thì thấy nó nhẹ nhàng hơn
Thôi, em đi ôn Toán đây, mai thi tốt nghiệp r`
^
phải nói các bác ạ.để chim làm đúng chức năng của nó chứ chẳng nhẽ chim chỉ để tưới cây:surrender:
ducviet128
03-06-2011, 17:18
Để lâu sinh biến thím ạ:canny: Tấn công dành chủ quyền ngay thôi:byebye:
bocuocthoi
03-06-2011, 22:14
Hay mình nói chuyện với ông anh ta, chỉ sợ nó lại đi theo một hướng ko tốt thì chết nữa zzz
bocuocthoi
11-07-2011, 10:10
Bài viết này cũng có lẽ đã hơn 1 tháng, và em vẫn chưa nói ra tình cảm của mình, mình và cô ấy vẫn hay gặp nhau đi chơi, và hình như mình cũng được biết là ông anh mình đã bỏ cuộc (chỉ nge qua người thân trong nhà nên vẫn chưa chắc chắn lắm), nhưng ngặt một điều đó là bên nhà cô ấy cũng đã biết chuyện ông anh có ý định (hơi bị lình xình ở quê, nhiều người bàn tán) nên tình hình rất ngặt ngèo cho em, nếu cứ tiếp tục em e rằng pa má sẽ không đồng ý cho chuyện này, mọi người thấy em phải làm sao đây :sosad:
// Mong những ai chưa đọc kĩ thớt (nó đã lập từ lâu) thì xin đọc kĩ một tí,
Bài viết này cũng có lẽ đã hơn 1 tháng, và em vẫn chưa nói ra tình cảm của mình, mình và cô ấy vẫn hay gặp nhau đi chơi, và hình như mình cũng được biết là ông anh mình đã bỏ cuộc (chỉ nge qua người thân trong nhà nên vẫn chưa chắc chắn lắm), nhưng ngặt một điều đó là bên nhà cô ấy cũng đã biết chuyện ông anh có ý định (hơi bị lình xình ở quê, nhiều người bàn tán) nên tình hình rất ngặt ngèo cho em, nếu cứ tiếp tục em e rằng pa má sẽ không đồng ý cho chuyện này, mọi người thấy em phải làm sao đây :sosad:
// Mong những ai chưa đọc kĩ thớt (nó đã lập từ lâu) thì xin đọc kĩ một tí,
Hâm, dở hơi, điên.
Cuộc đời mình sao phải để người khác quyết định, phải lo người khác nói này, nói nọ?
Thích thì nhích. Tỏ tình xong, nó lắc đầu thì bạn chết à? làm quái gì mà phải sợ?
Nói thật nhé. Con gái thích 1 thằng ng y mạnh mẽ để nó dựa, chứ ko thích 1 thằng nhát gan như thỏ đế đâu.
proudmore
11-07-2011, 12:38
Bài viết này cũng có lẽ đã hơn 1 tháng, và em vẫn chưa nói ra tình cảm của mình, mình và cô ấy vẫn hay gặp nhau đi chơi, và hình như mình cũng được biết là ông anh mình đã bỏ cuộc (chỉ nge qua người thân trong nhà nên vẫn chưa chắc chắn lắm), nhưng ngặt một điều đó là bên nhà cô ấy cũng đã biết chuyện ông anh có ý định (hơi bị lình xình ở quê, nhiều người bàn tán) nên tình hình rất ngặt ngèo cho em, nếu cứ tiếp tục em e rằng pa má sẽ không đồng ý cho chuyện này, mọi người thấy em phải làm sao đây :sosad:
// Mong những ai chưa đọc kĩ thớt (nó đã lập từ lâu) thì xin đọc kĩ một tí,
th nhé.bố mẹ kệ bố mẹ nhé,bác lấy vợ hay bố mẹ bác lấy vợ,thích thì cứ nhích chứ,bố mẹ không đồng ý thì kệ th, nếu không lấy thì chả cần qan tâm mà nếu đã xác định lấy thì sau này 2 đứa ra ở riêng 1 tuần gặp bố mẹ 1 lần là xuôi.có khi sau này có thằng cu mang về các ông các bà ý lại chả giăng cờ qạt ra mà đón về ấy chứ :">
Bài viết này cũng có lẽ đã hơn 1 tháng, và em vẫn chưa nói ra tình cảm của mình, mình và cô ấy vẫn hay gặp nhau đi chơi, và hình như mình cũng được biết là ông anh mình đã bỏ cuộc (chỉ nge qua người thân trong nhà nên vẫn chưa chắc chắn lắm), nhưng ngặt một điều đó là bên nhà cô ấy cũng đã biết chuyện ông anh có ý định (hơi bị lình xình ở quê, nhiều người bàn tán) nên tình hình rất ngặt ngèo cho em, nếu cứ tiếp tục em e rằng pa má sẽ không đồng ý cho chuyện này, mọi người thấy em phải làm sao đây :sosad:
// Mong những ai chưa đọc kĩ thớt (nó đã lập từ lâu) thì xin đọc kĩ một tí,
:nosebleed: kiếm cái váy mà mặc đi
copynoob
11-07-2011, 13:52
Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh phải không ạ? Con nhỏ nữ chính là Gia Khanh thì phải.
Nội dung tóm tắt hình như là "quen ở quê, chần chừ-thằng anh họ nhảy vào hốt-blah blah blah...".
Hồi xưa thích nhất truyện ấy trong mấy bộ tình cảm của bác Ánh.
Giờ rì viu lại thấy tội nhất là thằng nam chính, xin được đổ vỏ nhưng gái từ chối.
tsb cả tháng vẫn ẫm ờ thế à :gach:
Đến lúc rủ đi chơi nó từ chối thì mới biết mặt. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. :gach:
Theo mình thì bạn cứ liều 1 lần còn hơn ôm hận cả 1 đời sau này :D
VuQuyenVer2
11-07-2011, 15:22
Một thằng như chủ thớt thì đừng nên yêu người ta, không xứng đáng đâu, không bản lĩnh, không một chút tự tin để giành lấy người yêu mình. Thử hỏi, cậu có bảo vệ được cô ta không :look_down:.
/Yêu mà không nói thì đừng nên nhói :gach:
...
Mọi người thấy em nên nói rõ tình cảm của mình không và chấm dứt chuyện này, vì em không muốn 2 anh em đi thích một cô gái
Cảm ơn các bác
Đừng bảo là câu truyện, anh 2, 4,6 tôi 3,5,7 nhé. Dù biết tội nhưng vẫn cứ phải :gach::gach::gach::gach: đã chỡ bực mình. Đẹp trai không bằng trai mặt. Xưa thế nay vẫn vậy. Tốt nất là nói tỏ tình với em nó đi. Thật lòng vào, để em nó hiểu. Sau đó nếu em nó ok thì ngon. Nói với ông anh. Nếu còn lưỡng lự thì chưa ok thì cũng nói với ông anh như thế tình hình là e cũng yêu lâu rồi chưa nói. Càng sớm càng tốt:nosebleed::nosebleed:
minhphuong88
11-07-2011, 17:34
Một thằng như chủ thớt thì đừng nên yêu người ta, không xứng đáng đâu, không bản lĩnh, không một chút tự tin để giành lấy người yêu mình. Thử hỏi, cậu có bảo vệ được cô ta không :look_down:.
/Yêu mà không nói thì đừng nên nhói :gach:
Ý mình giống bạn này, không có ý gì xúc phạm chủ thớt.
Chú của bạn đã bỏ cuộc,ect.. có nghĩa là cô ấy không hợp với chú của bạn, tại sao bạn không thổ lộ tình cảm của mình, biết đâu bạn mới là người cô ấy thích. Biết đâu cô ấy đang đợi chờ bạn thổ lộ.
Phải mạnh dạn lên bạn àh. Sống là phải trải nghiệm.
Giống như tập xe đạp, không ngã đau làm sao đi được xe đạp.
bocuocthoi
11-07-2011, 17:50
Tất cả gạch đá các bạn ở trên mình xin nhận
Đây là có lẽ tình cảm đầu tiên, duy nhất trong 7 năm qua (trong 7 năm qua mình chưa thích ai), mình yêu trong thầm lặng nên về kinh nghiệm tình cảm nói thật mình ko có một tí, vì vậy con gái nghĩ gì thật sự mình cũng chả hiểu được bao nhiêu
Về phần gia đình thì có lẽ ở trong tình cảnh mọi người mới hiểu rõ được, không chỉ riêng mình mà biết đâu bên pa má của cổ cũng không cho thì sao, và sự bàn tán dị nghị cổ có vượt qua được ko ???
Mình chia sẽ để tìm kinh nghiệm cho mình, nhận được gạch đá cũng vui vì có thể mới khôn lên được :D
chả còn gì để à uông với chú này
chú sẽ mất nhiều và mất dài dài :gach:
làm thằng đàn ông mà mặc váy thì mình nghĩ bạn nên làm theo như nick của bạn :go:
Chuẩn :)
Sao phải xoắn hả thím,ko sau này đi ăn cưới anh họ lại về khóc lóc lập thớt tiếp -_-
Ôi bác ơi, lúc nào mà chả có lí do cho sự yếu hèn của bản thân :gach:. Mình từng yêu 1 em cùng tuổi mất 10 năm đây này, biết rõ cả em ý thích mình luôn rồi, nhưng vẫn không dám tiến tới vì khoảng cách 2 người quá lớn (em nó học 3 cấp đều trường chuyên, gia đình khá giả). Cho đến khi mình có đủ quyết tâm để nói thì quá muộn, em nó du học rồi định cư nước ngoài luôn :(
bocuocthoi
12-07-2011, 00:09
chả còn gì để à uông với chú này
chú sẽ mất nhiều và mất dài dài :gach:
Bạn có thể gạch đá thoải mái nhưng pân tích ra dùm mình được kO :adore:
nguoi3tay
12-07-2011, 15:28
Nếu là mình , sẽ type 1 bức thư nói ra tất cả suy nghĩ cũng như tình cảm , và để cô ấy quyết định !
xwaystyle
12-07-2011, 15:55
Nói chuyện thẳng thắn với ông anh. Anh em mà phải tranh nhau gái thì nhục lắm, 2 a e tự sắp xếp, đàn ông con trai thích là phải nhích , nghĩ nhiều làm gì...
bocuocthoi
12-07-2011, 18:26
Vậy mình có nên nói cô ấy biết mình đã biết chuyện giữa 2 người không, vì mình vẫn thường hay đi chơi với cô ấy nhưng ko bao giờ nhắc đến ông anh của mình.
Mình hỏi để biết thêm ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm
Cảm ơn mọi người,
Vậy mình có nên nói cô ấy biết mình đã biết chuyện giữa 2 người không, vì mình vẫn thường hay đi chơi với cô ấy nhưng ko bao giờ nhắc đến ông anh của mình.
Mình hỏi để biết thêm ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm
Cảm ơn mọi người,
Phân tích đơn giản: Nói ra thì được gì và mất gì ? :look_down:
Cơ hội luôn là 50/50 giữa được và không được. Vì thế thay vì đặt câu hỏi: lỡ không được thì sao ? bạn nên đặt câu hỏi: lỡ được thì sao ? :sogood:
letungbhb
12-07-2011, 22:43
Tán đi bạn à,ko sẽ hối tiếc đó.
ối giời không tán thì thôi đưa info dây tán giùm cho
henho123
03-08-2011, 20:48
Nói toẹt ra, luôn và ngay đê.
duchung145
03-08-2011, 21:00
Dìm hàng ông anh đê :byebye::byebye::gach::gach:
tán đc rùi thì cũng khó ăn khó nói. thui đời còn dài, gái còn đầy bác ợ
phoenix221
03-08-2011, 23:26
Xời ai đi đào mộ lên nữa vậy. Thôi lỡ chui vô hóng rồi thì cũng phán 1 câu cho chủ 2pic. Cứ nói ra tc của mình đi chẳng việc j phải sợ. Nếu có biến cố j từ phía gia đình thì đem lên đây cho mấy thím gỡ tiếp chứ việc j phải xoắn hề hề :beauty:
Khả năng cô ả này sẽ ko yêu ai trong cả 2 anh em mà đi yêu 1 anh lạ hoắc cù bất cù bơ nào đó :go:
cứ tán là đổ sao :rofl:
kid1942i
04-08-2011, 08:18
Giống aM bên chị ơi...anh yêu em qá ;))
2 tháng trôi qua rồi, phải hỏi tình hình chủ thớt thôi.
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.