Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Cứu em với


bazz
13-04-2007, 15:44
Tình hình là con may đang chạy tự nhiên treo:ops: . Sau khi khởi động lại thì nó ko lên gì nữa :brick: ,ko một tiếng kêu bíp ,đèn ổ cứng sáng cho dù đã tháo ổ ra, quạt CPU vẫn quay đều.Bác nào biết giúp em với:adore: :adore:

matrixcosmos
13-04-2007, 15:51
tháo hết cdrom,fdd,hdd và các thứ linh tinh ra rồi khởi động lại xem có lên màn hình POST k nào?

bazz
13-04-2007, 16:06
đã tháo tất chỉ để ram- cpu-VGA(onboard)-main và ko ra được gì hết :angry: hay nó hỏng main :brick:

lonely
13-04-2007, 16:31
chắc bị main rồi, có thể chết lây qua cpu nữa:brick: mình cũng bị tình trạng tương tự đó. main lâu ko vệ sinh, trời nóng lại chạy suốt ngày đúng ko?:go:

matrixcosmos
13-04-2007, 16:54
clear cmos xem. Kiểm tra lại RAM nữa, ram lỏng nó không khởi động mà cũng chẳng bíp biếc gì đâu

bazz
13-04-2007, 18:10
Em đã thử clear bios = cách thao pin lẫn jump mà đều ko được, ram cung cắm lại rồi, chẳng may như lời bác lonely thì chít:sosad:
mong mai hết mưa để còn đem đi bảo hành .
Cám ơn các bác

zzxvodanhxz
13-04-2007, 21:38
Có thể do nguồn đấy, nguồn mà hỏng thì cũng chẳng lên được gì cả :)

TH307
13-04-2007, 21:43
Có thể do nguồn đấy, nguồn mà hỏng thì cũng chẳng lên được gì cả :)

Đèn HDD có sáng mà :go:

bazz
14-04-2007, 16:47
Em vừa đi bảo hành về, mấy bác kỹ thuật tháo cpu ra rồi lắp lại--->> chạy bình thường .:)
Vác về nhà bật lên thì lai như cũ:brick: , em liền tháo cpu ra lắp lại và lại chạy:)
Đi thí nghiệm về bật lên thì nguyễn y vân :surrender: ko lên gì chỉ co quạt CPU quay, đèn ổ cứng, ko kêu piipipipip :(( :((

lonely
14-04-2007, 17:34
:misdoubt: sao giống mình quá vậy?:adore:
chú ý coi chừng hết lên luôn đấy (tiêu cả bộ main-cpu luôn:D )

lonely
14-04-2007, 18:02
ko định kể nhưng tiện dịp này nói luôn:
máy tui hồi xưa cũng bị tình trạng trên.:tire: máy lâu ko vệ sinh, trời nóng mà để yahoo idle suốt ngày(cũng tại buồn tình nên mới làm thế:pudency: ) lúc đầu máy treo đứng hình nhưng khởi động lại thì được .sau đó triệu chứng nặng hơn là phải đợi 1 thời gian sau mới lên lại dược (triệu chứng giống chú em ). lúc đó mày mò 1 lúc biết chắc là do main nóng nên ảnh hưởng đến chip rồi:pudency: ->mua main mới đi. nhưng nghĩ lại tiếc cái main, để tiền nâng cấp vid thì sướng hơn vì main là "đồ vô giá trị" chỉ để cắm đồ lên nên xách lên Hoàn Long đóng 30k kiểm tra main:) lên buổi chiều. lúc đó còn bật máy được:) , nó test nó bảo hư vid:oh: -> tuy nghi ngờ hỏi lại tới lui nhưng cũng mừng , tiện thể nâng cấp vid đúng ý mình .nhờ nó tư vấn (vì lúc đó chưa biết hỏi ai)->nó cho cai fx5200:choler: khi xưa ta bé ta ngu ->cắp luôn 1 chú:choler: .
đem máy về, vũ như cẫn:tire: sáng mai lên 1 chặp nó bảo hư main:pudency: gọi hỏi nó có hàng thay ko nó bảo có, chạy lên thì lại bảo ko cóa main cho 478 ,thế là chạy lòng vòng mua main asrock nhưng về gắn vô cũng ko xong, mang lên chỗ bán kiểm tra thì chúng bảo hư cpu... (đoạn sau chưa kể bây giờ vì nói nhiều rồi)
thực ra hồi đó cũng đang buồn tình:"> lại cái đang thi cử oải cả ngưới nên người ta làm gì mặc người ta:pudency: giờ nghĩ lại vẫn còn tức, còn một mớ đồ dư vẫn chưa thanh lí hết đây

sau đó 1 thời gian mang ra xài con mouse khuyến mãi của fx5200 thì hỏng:choler: giận điên người cái thằng HL

giờ rút kinh nghiệm :buồn tình->người vật vờ->ko nên lăn tăn:D
có điều giờ vẫn buồn:pudency: (mấy năm rồi) chả làm được gì
mấy bro có ai rảnh chat với tui cho bớt buồn nha

bazz
15-04-2007, 11:43
thế cuối cùng bác tạch cả main + cpu :brick:
Sáng nay lên Lý Nam Đế thì mất điện :surrender: hết cả test lại :((