Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Tư vấn] Làm sao đánh đồn có địch hiệu quả:shame:
leadvang2011
31-03-2011, 00:08
Chuyện là mình quen em này chung giảng đường,lúc đầu chỉ nghĩ là tán chơi cho vui thôi,sẵn training kĩ năng sát gái lâu ngày không sử dụng :byebye:
Em với mình cũng đã đi chơi vài lần,nhắn tin cũng thường xuyên,nói chung là khi đi với mình và nấu cháo dt em nó cũng vui lắm,cái này do bạn thân em nó tiết lộ cho mình biết chứ không phải mình nghĩ
Rồi qua thằng bạn mình,mình biết được em nó đã có bf,thằng này đối xử với nó không tốt,2 người cũng hay có chuyện,giận rồi lại hợp,rồi lại giận,lại hợp,lại... :canny: -> ôi kệ cmn,xã giao vài câu an ủi em nó thôi
thế nhưng ngày qua ngày trái tim mình bắt đầu rung động các bác ah :chaymau:,rùi thời khắc quyết định là em đó nói với mình là đã chia tay bf -> vấn đề là mình chưa từng hỏi gì nó về chuyện tình cảm ,tại sao nó tự khai với mình :canny:
thế rồi mình lại an ủi nó,sẵn chơi chiêu lập kế hoạch công kích luôn :beauty:,qua cách mình quan tâm+lũ bạn gán ghép mình nghĩ chắc em nó cũng đoán được ý đồ :sweat:.Mình với em ngày càng thân thiết,mình cũng bóng gió này nọ,em nó cũng đáp ứng lại:stick:
1 ngày đẹp trời mình đặt vấn đề,thật không ngờ em đó nói cũng có tình cảm với mình nhưng chưa đủ độ :canny:và như thế là thất bại,ờ thôi thì sao cũng được,mình cũng chẳng buồn ( mình k phải loại lụy tình nhưng mình cũng giả vờ buồn buồn ra vẻ yêu thật lòng lắm:shame:)
mình đang thắc mắc là why thất bại thì nhận được 1 tin quan trọng là em nó lại quay về với thằng bồ cũ rồi:gach: dkm nó thế này éo thất bại mới lạ :canny::canny::canny:
Nhưng cái vấn đề to lớn ở đây là em với thằng đó quen nhau nhưng chưa bao giờ em nó công khai,trên internet không 1 thông tin,fb không 1 hình ảnh về bồ,fb bồ nó thì có:shame:phải nói là nếu là 1 người hoàn toàn mới tiếp xúc thì chẳng bao giờ biết được em nó có bồ:go:
Và 1 cái nhưng nữa,hình như em nó chưa biết chuyện mình biết nó quay lại với bf nên vẫn qua lại với mình như chưa có gì xảy ra,và nhiều khi nó lại bóng gió nữa :sweat: ( mình nghĩ nếu nó là gà thì nó bắt cá 2 tay,cáo thì có nghĩa là nó đang vờn mình:nosebleed: )
Mấy bác đọc cũng hiểu,với cái tính như vậy mình nghĩ em nó với thằng bồ trước sau gì cũng có chuyện,mình còn bức xúc thay thằng bồ nó nữa mà :byebye:
Vậy theo các bác nên trị loại gái này như thế nào đây,tiếp tục?rút lui?thủ đoạn khiến nó yêu mình rồi cho gáo nước vào mặt :gach:
Các bác đừng xin hình vì trong voz này có nội gián,gái xấu mình chẳng phí time đâu,khi nào xong xuôi mình sẽ up sau :gach:
KO muốn phí xăng thì em khuyên bác nên kiếm viên thuốc ngủ rồi chơi xếp hình:gach:
so_sjck001
31-03-2011, 00:10
ôi đệch mịa.sao giống mình thế nhể,mỗi tội mình là thằng BF và con Gf cũ của mình tính là sau SN ct mình để đi y thằng kia.bác ở đâu? hà nội> kiến trúc?
thaiscabies
31-03-2011, 00:10
Dài quá cơ mà đọc qua thấy hình như ông này đang bị em nó chăn thì phải:sweat:
devil_never_cry
31-03-2011, 00:12
Mod đặt 1 vé du thuyền cho chủ thớt chuẩn bị du lịch sinh thái ra đảo !
onlyloveone
31-03-2011, 00:12
ôi đệch mịa.sao giống mình thế nhể,mỗi tội mình là thằng BF và con Gf cũ của mình tính là sau SN ct mình để đi y thằng kia.thế là mình biết và mình đá.bác ở đâu? hà nội> kiến trúc?
Chủ thớt nhận hàng này, rồi chuẩn bị có thread mới nội dung "em đã mất 1 lúc cả 2 người đàn ông" :lol:
Lavender-Cafe
31-03-2011, 00:12
Có biết anh Phan Đình Giót vì sao mà chết k0? :look_down:
Vì đánh đồn có địch đới :sad:
so_sjck001
31-03-2011, 00:13
e ko chém đâu à nha.bác nào ko tin vào thớt thất tình,ngày 17 tới h,thi thoảng e vẫn com trong đó đó nha
ZeroZero
31-03-2011, 00:13
//Mình quen một co bé như này:
+ Thằng đầu tiên nó thích : khoe loạn lên, gặp ai cũng kể, mặc dù thằng kia chả có tình cảm gì với nó cả.
+ Thằng thứ 2, im ỉm đi rõ lâu, chả nói là yêu thằng như thế nào bạn bè ko ai biết,.... Thế rồi nó đột ngột công khai với bạn bè, khoe về người yêu của nó, 6 tháng sau nó đẻ :rofl:
Theo bạn thì trường hợp nào giống hơn.
chia_tay_nhe_em
31-03-2011, 00:14
gái đang có bạn trai mà bỏ để quen với bác, thì sau này bác cứ xác định là lúc bác và em nó giận nhau thì em nó sẽ lại cuốn chiếu ra đi với thằng khác cho mà xem. :-)
bác giỏi, có thằng khác còn giỏi hơn. :*
còn em nó xinh thì đâu phải chỉ mình bác thấy điều đó... ;)
qua nhiều chuyện tình cảm, mình rút ra kinh nghiệm là ko nên chết vì gái đẹp. Gái đẹp để chơi thì okay, chứ để lấy vợ thì chỉ cần ngoan + hiền + chung thủy là đủ. :) em sợ gái đẹp lắm rồi... =))
đẹp khác với dễ nhìn nhá ;)
Em tính sơ sơ là sắp có thằng bị đổ vỏ:beauty:
blackdragon113911
31-03-2011, 00:17
Nhưng cái vấn đề to lớn ở đây là em với thằng đó quen nhau nhưng chưa bao giờ em nó công khai,trên internet không 1 thông tin,fb không 1 hình ảnh về bồ,fb bồ nó thì có:shame:phải nói là nếu là 1 người hoàn toàn mới tiếp xúc thì chẳng bao giờ biết được em nó có bồ:go:
Và 1 cái nhưng nữa,hình như em nó chưa biết chuyện mình biết nó quay lại với bf nên vẫn qua lại với mình như chưa có gì xảy ra,và nhiều khi nó lại bóng gió nữa :sweat: ( mình nghĩ nếu nó là gà thì nó bắt cá 2 tay,cáo thì có nghĩa là nó đang vờn mình:nosebleed: )
Mấy bác đọc cũng hiểu,với cái tính như vậy mình nghĩ em nó với thằng bồ trước sau gì cũng có chuyện,mình còn bức xúc thay thằng bồ nó nữa mà :byebye:
Vậy theo các bác nên trị loại gái này như thế nào đây,tiếp tục?rút lui?thủ đoạn khiến nó yêu mình rồi cho gáo nước vào mặt :gach:
Các bác đừng xin hình vì trong voz này có nội gián,gái xấu mình chẳng phí time đâu,khi nào xong xuôi mình sẽ up sau :gach:
Con này là loại thích lợi dụng lòng tốt của zai để thỏa mãn sở thích của bản thân . Loại này đã nói quá nhìu , dấu hiệu trên đã quá rỏ , ko cần bàn lại
Cách đối phó thì tùy vào chủ thớt
- nếu chủ thớt đủ độ nhẫn tâm cũng như trình thì cứ lừa dc em nó vào nhà nghỉ rồi sáng hôm sau trả em về với thằng kia
- nếu chủ thớt còn cắn rứt , trình còn chưa thâm thì tốt nhất là nghỉ . Khi còn gà thì chưa thể làm chủ dc cảm xúc bản thân . Nếu dấn sâu vào thì sẽ ko rút ra dc , lúc đấy bik gái nó đểu nhưng vẫn cứ yêu thì chết ác :go:
leadvang2011
31-03-2011, 00:19
ôi đệch mịa.sao giống mình thế nhể,mỗi tội mình là thằng BF và con Gf cũ của mình tính là sau SN ct mình để đi y thằng kia.bác ở đâu? hà nội> kiến trúc?
mình SG bác ah :byebye: dân SG luôn,thằng kia thì dân tỉnh,ngoại hình mình tạm ổn,học trường dh công cũng thuộc loại có tiếng tăm chứ chẳng phải học ngu,mồm mép thì cũng kha khá,còn xét về mặt vật chất thì đè bẹp thằng kia,nhưng mình không thể hiện ra để tránh loại mám tiền :chaymau:
lâu lâu cưa vài em để training thôi chứ thực sự mình chưa có hứng thú :gach:
minhbarca
31-03-2011, 00:19
ko thích thể loại đi phá hoại hạnh phúc gia đình ng khác thế này :shoot1::shoot1::shoot1::shoot1:
từ trước tới h vẫn có thành kiến :boss:
Haizzz khổ bác oy. Ý kiến of em là bác bí mật nói chuyện với bf nó(bí mật thôi). Rồi bỏ trại đê. Đó là kế giết địch nhưng ta chẳng đc éo gì :gach:
so_sjck001
31-03-2011, 00:22
mình SG bác ah :byebye: dân SG luôn,thằng kia thì dân tỉnh,ngoại hình tạm ổn,học trường dh công cũng thuộc loại có tiếng tăm chứ chẳng phải học ngu,mồm mép thì cũng kha khá,còn xét về mặt vật chất thì đè bẹp thằng kia,nhưng mình không thể hiện ra để tránh loại mám tiền :chaymau:
lâu lâu cưa vài em để training thôi chứ thực sự mình chưa có hứng thú :gach:
ôi V.. bác quá,tý nữa thì hỏng,e và Gf dân tỉnh,2 đứa yêu xa,mà yêu xa thì rắc rối tn bác biết rồi đấy,và thế là có 1 thằng dân thủ đô,nhà thủ đô,gần trường,suy nghĩ chắc cũng giống bác đó =))
em khuyên bác nên bỏ mịa nó đi,yêu con khác đi,chả biết train hay ko,nhưng dính vào gái như thế,cũng khốn nạn lắm đấy,nó đểu hơn bác nhiều :gach::gach::gach:
leadvang2011
31-03-2011, 00:26
ôi V.. bác quá,tý nữa thì hỏng,e và Gf dân tỉnh,2 đứa yêu xa,mà yêu xa thì rắc rối tn bác biết rồi đấy,và thế là có 1 thằng dân thủ đô,nhà thủ đô,gần trường,suy nghĩ chắc cũng giống bác đó =))
em khuyên bác nên bỏ mịa nó đi,yêu con khác đi,chả biết train hay ko,nhưng dính vào gái như thế,cũng khốn nạn lắm đấy,nó đểu hơn bác nhiều :gach::gach::gach:
chắc nghe theo bác làm ngơ 1 thời gian xem thế nào,chứ cái loại nhây thế này mình cũng chẳng thích,còn phải để dành thời gian cho em khác chứ :gach:
quangredlight
31-03-2011, 00:27
mình SG bác ah :byebye: dân SG luôn,thằng kia thì dân tỉnh,ngoại hình mình tạm ổn,học trường dh công cũng thuộc loại có tiếng tăm chứ chẳng phải học ngu,mồm mép thì cũng kha khá,còn xét về mặt vật chất thì đè bẹp thằng kia,nhưng mình không thể hiện ra để tránh loại mám tiền :chaymau:
lâu lâu cưa vài em để training thôi chứ thực sự mình chưa có hứng thú :gach:
Chủ thread có suy nghĩ thế này thì mình khuyên bạn nên nghỉ đi. Yêu là trò đùa hay trò chơi mà chủ thread nói là để training ??? Bác vào thread đêm dài rồi thì hiểu anh em coi trọng tình cảm thế nào.
Cái chủ thread thiếu là 1 người phù hợp chứ không phải chỉ để làm vật thí nghiệm, chẳng bao giờ nên đem tc ra đùa.
hôm trước thấy thằng bạn treo câu này: Hãy yêu bằng cả tâm hồn. Bạn sẽ được đáp lại bằng cả tấm lòng!
Nói rõ cho BF của bé, rủ thằng kia cho em cắn thuốc rồi làm phát 3some.
//Biết đâu bác lại có bạn trai mới sau vụ này :sexy:
Con này là loại thích lợi dụng lòng tốt của zai để thỏa mãn sở thích của bản thân . Loại này đã nói quá nhìu , dấu hiệu trên đã quá rỏ , ko cần bàn lại
Cách đối phó thì tùy vào chủ thớt
- nếu chủ thớt đủ độ nhẫn tâm cũng như trình thì cứ lừa dc em nó vào nhà nghỉ rồi sáng hôm sau trả em về với thằng kia
- nếu chủ thớt còn cắn rứt , trình còn chưa thâm thì tốt nhất là nghỉ . Khi còn gà thì chưa thể làm chủ dc cảm xúc bản thân . Nếu dấn sâu vào thì sẽ ko rút ra dc , lúc đấy bik gái nó đểu nhưng vẫn cứ yêu thì chết ác
+111111:beauty:
Lavender-Cafe
31-03-2011, 00:30
hôm trước thấy thằng bạn treo câu này: Hãy yêu bằng cả tâm hồn.
Bằng môi, bằng mắt, bằng lưng, bằng tay :shame:
leadvang2011
31-03-2011, 00:33
Chủ thread có suy nghĩ thế này thì mình khuyên bạn nên nghỉ đi. Yêu là trò đùa hay trò chơi mà chủ thread nói là để training ??? Bác vào thread đêm dài rồi thì hiểu anh em coi trọng tình cảm thế nào.
Cái chủ thread thiếu là 1 người phù hợp chứ không phải chỉ để làm vật thí nghiệm, chẳng bao giờ nên đem tc ra đùa.
hôm trước thấy thằng bạn treo câu này: Hãy yêu bằng cả tâm hồn. Bạn sẽ được đáp lại bằng cả tấm lòng!
xin lỗi bác,nhưng mối tình đầu mình yêu bằng cả con tim,yêu còn hơn bản thân mình,nhưng nó làm mình đau quá rồi:stick:
chắc bác cũng hiểu,giờ mình luôn dặn lòng là k lụy nữa,vì gái bây giờ thật khó để mà tin
minhbarca
31-03-2011, 00:33
Chủ thread có suy nghĩ thế này thì mình khuyên bạn nên nghỉ đi. Yêu là trò đùa hay trò chơi mà chủ thread nói là để training ??? Bác vào thread đêm dài rồi thì hiểu anh em coi trọng tình cảm thế nào.
Cái chủ thread thiếu là 1 người phù hợp chứ không phải chỉ để làm vật thí nghiệm, chẳng bao giờ nên đem tc ra đùa.
+1 :matrix:
quangredlight
31-03-2011, 00:43
xin lỗi bác,nhưng mối tình đầu mình yêu bằng cả con tim,yêu còn hơn bản thân mình,nhưng nó làm mình đau quá rồi:stick:
chắc bác cũng hiểu,giờ mình luôn dặn lòng là k lụy nữa,vì gái bây giờ thật khó để mà tin
Thế nên mình mới nói chủ thread tìm 1 người phù hợp chứ đừng đem ra để thí nghiệm. Mình cũng đã có thời gian vào thread đêm dài thường xuyên.
Trên đời không thiếu người tốt đâu, chẳng qua chưa gặp mà thôi. Chủ thread chỉ cần tỉnh táo hơn trong lần sau. Chúc may mắn.
[Y]a[U]a
31-03-2011, 00:46
mình SG bác ah :byebye: dân SG luôn,thằng kia thì dân tỉnh,ngoại hình mình tạm ổn,học trường dh công cũng thuộc loại có tiếng tăm chứ chẳng phải học ngu,mồm mép thì cũng kha khá,còn xét về mặt vật chất thì đè bẹp thằng kia,nhưng mình không thể hiện ra để tránh loại mám tiền :chaymau:
lâu lâu cưa vài em để training thôi chứ thực sự mình chưa có hứng thú :gach:
Nếu bác thích training thì còn nhờ AE tư vấn cái quái gì nữa. Em nó còn quan hệ với thằng kia thì liên quán đek gì đến bác nhở? Với bác giờ chỉ cần abc, xyz để training thôi mà! :gach:
minhbarca
31-03-2011, 00:47
Thế nên mình mới nói chủ thread tìm 1 người phù hợp chứ đừng đem ra để thí nghiệm. Mình cũng đã có thời gian vào thread đêm dài thường xuyên.
Trên đời không thiếu người tốt đâu, chẳng qua chưa gặp mà thôi. Chủ thread chỉ cần tỉnh táo hơn trong lần sau. Chúc may mắn.
bác này có lý nữa nè.mối tình đầu ai cũng yêu thật lòng bác ah`.nếu bác thù đời thì sao lại tính đi trả thù vào ta làm j.đành rằng bác hơn thằng bf nó nhưng khuyên bác chân thành là đừng nên phá 2 đứa đó với mục đích vui chơi bác ah` :sad: em cứ thấy nó thất nhân sao ấy :sad:
warmboy1412
31-03-2011, 00:50
KO muốn phí xăng thì em khuyên bác nên kiếm viên thuốc ngủ rồi chơi xếp hình:gach:
rồi dc mấy quyển lịch bóc cho đỡ buồn nhé:gach::brick:
hiếp địch rồi đốt đồn
hiếp bf của nó rồi giết con hàng mình thích :sexy: Đúng là vozer,cao tay lắm!
so_sjck001
31-03-2011, 00:58
xin lỗi bác,nhưng mối tình đầu mình yêu bằng cả con tim,yêu còn hơn bản thân mình,nhưng nó làm mình đau quá rồi:stick:
chắc bác cũng hiểu,giờ mình luôn dặn lòng là k lụy nữa,vì gái bây giờ thật khó để mà tin
mối tình đầu của e đó bác :gach::gach::gach:
babyzirack
31-03-2011, 01:00
chăm sóc thành rau đi bạn :gach:
devil_never_cry
31-03-2011, 01:01
Tôi là tôi nghi em này "ghe đã cắm câu trên bờ đê rãnh nứt"
Ko cần phải lăn tăn nữa. gia đình có điều kiện thì làm 1 quả lego để training level (như ý mún của cuộc đời bác) . còn nếu gia đình ít điều kiện thì đường ai nấy đi là đẹp.
Pre ver 3
31-03-2011, 01:13
đánh đồn có địch thì ko ý kiến
cơ mà mình ghét những thằng lợi dụng lúc người ta giận nhau rồi thả câu, loại này dễ bị quả báo.
đánh phải đường đường chính chính chứng tỏ mình khoai to hơn hẳn thằng kia để em nó thấy thằng nào xứng đáng lego với em nó hơn
Lego_nhieu_cung_bi_ban
31-03-2011, 01:30
Theo kinh nghiệm thì con này đã bị thằng bồ nó lego. Mà như vậy mới dễ đưa nó lên giường, xong rùi bỏ cũng đỡ dắn vặt.
Mà em thấy nhất là bác cứ lego với thằng bồ nó đy, song rùi 2 đứa cặp với nhau cho con nhỏ tức chơi :sexy:
onlyloveone
31-03-2011, 01:36
Mấy bố khuyên người ta tìm cách lego rồi bỏ là khuyên theo kiểu phong trào, kiểu "thư giãn" hay thật lòng nghĩ thế vậy?
Lego_nhieu_cung_bi_ban
31-03-2011, 01:37
Mấy bố khuyên người ta tìm cách lego rồi bỏ là khuyên theo kiểu phong trào, kiểu "thư giãn" hay thật lòng nghĩ thế vậy?
Cả 3 bạn ạ :byebye::byebye::byebye:
VinaAssCook.Ver0.01
31-03-2011, 01:41
Sao lại hỏi ngớ ngẩn thế nhể? Trước tiên bạn phải tìm hiểu xem làm cách nào mà địch vào đồn được sau khi biết địch đã vào đồn rồi thì phải làm sao để cũng có thể chui vào đồn được. Thế nhá
nguyenmiu512
31-03-2011, 01:54
Chuyện là mình quen em này chung giảng đường,lúc đầu chỉ nghĩ là tán chơi cho vui thôi,sẵn training kĩ năng sát gái lâu ngày không sử dụng :byebye:
......
.... :gach:
Cũng gặp trường hợp giống y xì chủ thớt cơ mà khuyên chủ thớt cứ từ từ mà tiến thôi.Khuyên thật lòng đấy,vừa chia tay mà đã ngỏ lời thì ai dám nhận :sweat::sweat:.Kể cả có quay lại hay ko thì em ấy cũng đã âm thầm cho bác cơ hội ,ít nhất vẫn còn hơn em chán.Giờ mặt lạnh te,chả nói chuyện được nữa :adore::adore:
nhatnguyen2791
31-03-2011, 02:25
Thôi tôi thấy tốt nhất ông tán quách thằng bồ con bé kia đi, ních @ss nhau rồi gửi ảnh cho con bé kia là đẹp rồi:)
Có đánh được thì đồn cũng tan nát, cho nên mỗi lần đánh đồn có địch là phải cân đo, đong đếm nhiều lắm.
Nếu vì muốn thử dao thì tự chém vào tay mình ấy, đừng có chém vào tay người khác.
Ca này tôi không tư vấn, vào ném cho cậu chủ thớt cục đá. Cậu nên đàng hoàng lại đi, nếu không ra gì thì chính cậu sau này sẽ là thằng kia bây giờ đấy, chưa biết lúc đấy có gia đình hay chưa, nhưng cũng nát.
Liệu mà thu dao đi.
muoncoixuong
31-03-2011, 03:57
như bồ là vẫn còn khả năng, chứ như tớ, đệt ẻm treo hình ẻm với bồ ẻm lên fb theo từng even nữa chứ, móa mà thằng đó đẹp trai hơn tớ mới đau :gach::gach::gach:, mà mặt nó đểu hơn mềnh :hehe::hehe::hehe:
BatVuongGia
31-03-2011, 07:35
ôi V.. bác quá,tý nữa thì hỏng,e và Gf dân tỉnh,2 đứa yêu xa,mà yêu xa thì rắc rối tn bác biết rồi đấy,và thế là có 1 thằng dân thủ đô,nhà thủ đô,gần trường,suy nghĩ chắc cũng giống bác đó =))
em khuyên bác nên bỏ mịa nó đi,yêu con khác đi,chả biết train hay ko,nhưng dính vào gái như thế,cũng khốn nạn lắm đấy,nó đểu hơn bác nhiều :gach::gach::gach:
cha co nhe b dang noi minh:-(
May ma minh hoc hubt chi choi voi kt ;-)
Sr all dang onl dt
leadvang2011
31-03-2011, 07:39
Tks các bác nhiều
Mình có nói từ đầu,mình k hề có ý định lego,mặc dù là train nhưng càng ngày mình thấy trái tim mình rung rồi,mình muốn hỏi các bác là em nó đang nghĩ j?em nó cứ lằng nhằng khó chịu vãi
Chưa làm gì sai cả nên đừng nghĩ mình đểu
linh_buta
31-03-2011, 09:00
thế nhưng ngày qua ngày trái tim mình bắt đầu rung động các bác ah :chaymau:,rùi thời khắc quyết định là em đó nói với mình là đã chia tay bf -> vấn đề là mình chưa từng hỏi gì nó về chuyện tình cảm ,tại sao nó tự khai với mình :canny:
Mấy trai cứ thấy người ta tự khai với mình lại bảo nó thích mình :rofl:
Gái này chính kiến không rõ ràng,mập mờ tình cảm, làm 2 người đàn ông phải xoắn, vote bỏ :gach:
Thật ấy chứ bợn ợ, không nên tiếp tục, vì nếu là người đàng hoàng thì sau khi quay lại với bạn trai sẽ chấm dứt đú đỡn với bác
Cũng có khi vì lí do gì đấy mà gái quay lại với bạn trai,nhưng nói chung bác nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân :adore:
kenvin2303
03-04-2012, 11:01
gái đang có bạn trai mà bỏ để quen với bác, thì sau này bác cứ xác định là lúc bác và em nó giận nhau thì em nó sẽ lại cuốn chiếu ra đi với thằng khác cho mà xem. :-)
bác giỏi, có thằng khác còn giỏi hơn. :*
còn em nó xinh thì đâu phải chỉ mình bác thấy điều đó... ;)
qua nhiều chuyện tình cảm, mình rút ra kinh nghiệm là ko nên chết vì gái đẹp. Gái đẹp để chơi thì okay, chứ để lấy vợ thì chỉ cần ngoan + hiền + chung thủy là đủ. :) em sợ gái đẹp lắm rồi... =))
đẹp khác với dễ nhìn nhá ;)
chuẩn không cần chỉnh :byebye:
bản thân mình suy nghĩ về việc đánh đồn có địch thế này, có 2 luồng suy nghĩ nhá :
- thứ 1, là nghĩ một cách tích cực thì việc đánh đồn có địch thực ra cũng không phải là một dạng phá hoại hạnh phúc của người khác vì chưa chắc thằng bồ của nó là một nửa của em nó mà có thể là mình thì sao! .. với lại tình trường là chiến trường, thằng nào mạnh thì thằng đó thắng, thằng nào tiềm lực lớn thì thành công cao hơn, trừ khi nào em nó là vợ thằng kia thì vote bỏ, chứ giờ chỉ mới là bồ thì chẳng có cái gì gọi là ràng buộc và trên thực tế vẫn đánh được mà chẳng ai nói gì, yêu thì cứ nhích, cứ tới, để sau này không phải hối hận :look_down: ... bản thân mình cũng đã thấy vài cuộc tình đánh đồn có địch mà giờ 2 đứa vẫn hạnh phúc vui vẻ đấy
- thứ 2, suy nghĩ theo chiều hướng tình cảm thì việc đánh đồn có địch có thể làm cho lương tâm hơi cắn rứt vì nếu bản thân đã từng trong thế giữ đồn sẽ hiểu, cái cảm giác đó khó chịu vô cùng khi có thằng nào đó cứ ve vãn con bồ mình hoài, và có thể làm cho mối quan hệ của 2 đứa xấu đi nếu mình cứ thể hiện những cái không tốt, còn thằng kia thì cứ tốt với em nó thì mất em nó là chuyện sớm hay muộn
tóm lại, tùy vào tính cách của thím thớt mà đánh hay dừng, nếu thím cảm giác em nó là một nửa của mình và thím không cảm thấy cắn rứt gì cả thì đánh, còn không thì dừng, kiếm em khác đi :)
cunconc1
03-04-2012, 11:50
Đánh đi bác , em cũng đang đánh :beauty::beauty:
Mục tiêu đánh xong , yêu thương nó để nó say mê mình đắm đuổi ( ko XH nhá ) rồi chia tay :">:">:"> ..... Trả thù :gach::gach:
Ức lắm ko chịu dc
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.