Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Bí kíp Quác cơ - version 2.0
:D truyền nhân Quarker đã đi lâu vào trong lòng ae, từ những bí kíp đầu tay
nhân đây muốn đổi tí gió, ở mãi cái động gay này mãi @$$ cũng to :lol: đành đi chu du thiên hạ
vô tình nhặt đc cuốn bí kíp version 2, lại quay về chia sẻ với ae :chaymau:
// từ từ khoai nó mới nhừ :">
Part 1:
Kỷ yếu:
1. Xét một cách toàn diện, việc khống chế cảm xúc của bạn thân là điều quan trọng nhất. Rất nhiều con gà (tạm gọi) đã ngã ngựa khi không tiết chế được cảm xúc. Nếu bấn quá thì tìm cách giải tỏa chỗ khác.
2. Xét một cách toàn diện, việc làm chủ được cảm xúc của đối phương là điều quan trọng nhì. Nếu đạt được nó công cuộc cưa gái sẽ diễn tiến, nhanh, gọn và hợp lý.
Sai lầm hay mắc:
1. Quá vồ vập, nguyên nhân sai lầm là đặt mình vào gái, cảm xúc của chúng ta trào dâng không có nghĩa là cô ta cũng vậy. 1 tuần chỉ nên nhắn tin 2-3 lần, gọi điện 1-2 lần.
2. Quá trịnh trọng, áo quần bảnh bao là hợp lý, nhưng ăn nói nghiêm túc quá, cử chỉ dáng điệu liên tưởng đến đang ngồi họp trong công ty khiến gây ra tâm lý cẳng thẳng cho cả 2.
3. Quá cầu toàn, việc cầu toàn trong mọi trường hợp là tốt, tuy nhiên ở mặt thể hiện chúng ta phải phủi, cho nó chỉ là muỗi,
4. Hỏi nhiều về đời tư, nó khiến cô gái bị ức chế, như đang trình báo ở phường, trừ điểm sâu sắc. Hãy hỏi 1 vài đặc điểm quan tâm, lấy cái nào thú vị thì tâng bốc lên, xuyên tạc ra cho càng hài càng tốt, xoáy sâu vào đấy, ví dụ cô gái có dáng chuẩn nhưng không may có cái gì đó không ok như ngực đô thì nên tìm cách đặt cho cô ta cái tên Thu Đô, Hương Đô, một cách vui vẻ,...
5. Không tiếc lời khen ngợi, đây là điều hoàn toàn sai lầm, chỉ khen ngợi khi cô gái khen ta, phục ta, cảm ta, mà khen những cái bình dị, những cái ưu điểm không nổi bật, không nên đem những ưu điểm quá nổi bật lên mà nói. VD cô gái quá xinh, dang chuẩn hơn mẫu thì ỉm cái đấy đi, vì cô ta cũng biết tỏng là cô ta có cái gì. Nhưng ví dụ cô ta hay rửa bát, quét nhà thì phải xoáy vào những cái hài hài đấy mà khen...
6. Hẹn hò cố định, rất phản tác dụng, chẳng khác gì mang 1 quả cân 1 tạ đặt vào ngực cô gái khi hẹn hò kiểu "Thứ 7 tuần này 7h30 em có bận không, anh muốn chúng mình đi ăn" Hẹn hò phải thật tự nhiên, thật hấp dẫn, nói năng phải to rõ ràng, không run rẩy. Ví dụ câu chuyện đang lạc sang chủ đề truyện tranh, cô gái thích đi đọc sách (tiểu thư xinh đẹp học hành giỏi giang nề nếp là hay gi vờ thế) thì không nên gợi ý đi hiệu sách, nhưng khi cô ta nói về 1 chủ để khác ví dụ điên người vì món chè thái, nem chua rán, thì ta phải xem xét tình hình. Nếu trời lạnh, giờ này lỡ cỡ, chắc cô ta đã đói mềm xương thì gợi ý luôn "ờ, hay là đi làm bát ốc, trời này hợp" . Tóm lại rủ đi chơi phải hội tụ đủ nhân hòa địa lợi và sở thích lên cao trào thì nó mới dễ, quan trọng nhất là phải thật tự nhiên.
7. Hẹn hò vào dịp đặc biệt, cực kỳ sai lầm, nếu mới quen gái, vào dịp lễ tết ngày trọng đại mà rủ đi đúng buổi tối là 1 sai lầm nặng, ta phải đặt gái vào vị trí của gái đang có, nếu mới nhăn tin, gọi điện vớ vẩn hoặc mới đi chơi 1 vài lần mà đã đặt gái vào vị trí ngày đẹp nhất thì vô tình ta đã thừa nhận gái là rất quan trọng, điều này tối kỵ.
8. Không biết dứt điểm. Sai lầm này thường gặp với những con gà thiếu kinh nghiệm, khi có cơ hội là phải dứt điểm ngay, rể dắt hay chuyển bóng giỏi mà không sút được vào lưói thì sẽ bị thua mà thua đau. Cơ hội dứt điểm trong 1 cuộc hẹn không nhiều, liên tiếp trong đầu phải định tính cảm xúc gái, nếu cảm thấy gái đã đủ ngấm (dựa vào kinh nghiệm) là phải shock hàng, đè ra mà hôn, hôn xong tỏ ra như chưa có gì, cưòi nói như chuyện thường, thế thì sau này nó mới dễ tiến đến z. Tóm lại vai trò dứt điểm rất quan trọng, nhưng nó dựa vào cảm giác, tài năng, kinh nghiệm nhiều hơn lý thuyết.
Nếu bị ăn tát, tát lại. Phản ứng phải thật nhanh. Buông thêm câu "có gì đâu mà cô làm dữ thế, mất cả vui" . Biện giải sơ bộ: khi bị ăn tát là ta đã chọn sai tình huống dứt điểm, nhưng khi sút ra ngoài ta phải ăn vạ trọng tài là nó fam lỗi, không nên đứng như từ hải, vô tình thừa nhận mình ngu. Phản ứng nhanh trong khâu dứt điểm là rất quan trọng, chỉ thua chính xác.
Tất nhiên có nhiều kiểu dứt điểm, nhẹ nhàng nắm tóc, vuốt má, cầm tay, rồi ôm ấp,,,, mới đến hôn hít, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian và gái đang bị nhiều vệ tinh vây quanh thì ta phải dứt thế không thằng khác nó cũng có kém gì đâu. Đều là người, não nặng 1,3 KG cả.
9. Cay cú ăn thua. Sai lầm hay nhiều đồng chí mắc phải nhất. Phải biết những tín hiệu mình bị loại mà đi kiếm con khác, việc cố đấm ăn xôi chỉ làm hạ thấp giá trị bản thân và thúc đẩy cánh cửa khép lại nhanh hơn.
Ví dụ gọi điện nói chuyện nó cứ thôi nhớ, dập luôn máy, xóa ngay số.
Gọi điện đến toàn thấy bảo đi vắng (cố định) hay máy bận, khong trả lời ..... Biến càng nhanh càng tốt.
Trừ khi nó giận, còn bình thường hôn gái xong mà bị nó tát, tối về gọi điện nó vẫn nghe, mình giải thích trình bày nó vẫn nghe thì rất tốt, hôm sau hôn tiếp, nó tát thì lại hôn tiếp, một lúc là phê, thân thể mềm như bún.
10. Tặng quà có giá trị, không tiếc tiền, đây là sai lầm, trừ khi yêu không nói nhưng khi đang tán, chỉ chi đủ tiền, không thể tặng gái cái LX khi đang tán được, mà chỉ vừa đủ, thoải mái nhưng vừa đủ. Nhưng tuyệt đối không ki bo, buôn điện thoại buổi đêm là phải không tiếc, vào quán là phải ăn no, cư xử lịch sự với người đánh giầy, cho tiền các em nhỏ ăn xin...
11. Gái nhờ cái là làm ngay. Sai lầm này rất hay bị mắc phải, cái gì thấy hợp lý mới làm mà phải nhờ khẩn thiết, có cảm xúc, nhờ nhiệt tình thì mới dang tay làm tí, gái thúc thì mới làm nốt. Lơ ngơ là về quét nhà rửa bát cho con bú .
12. Chỉ cần chân thành. Sai lầm này từ trong não các nhà tâm lý mà ra, phải biết chém gió, fa trò, nói điêu trong nhiều thậm chí rất nhiều trường hợp, tâm lý phải vững, không bao giờ được quỵ.
13. Chỉ cần trái tim. Sai lầm, nếu muốn cưa gái tốt, thì phải giỏi, đầu óc phải sáng, tiền phải nhiều, sự nghiệp phải có, ý chí phải lớn, không sợ bố con thằng nào đồng thời cũng hòa nhã với tất cả mọi người. Chém hay mấy mà rỗng tuếch thì sớm hay muộn cũng lộ. Nó coi thường, nhìn = nửa con mắt.
Mr.lonely.!!!
11-12-2010, 08:52
Bóc tem :D :D :D :D :D Những lời của bác Quắc cơ quả là chí lí,chí lí
Rocknrolla
11-12-2010, 08:58
Cơ mà sao không hỏi bác quắc cơ cho tấm hình con em hiện tại của bác ấy :go::go:
DemonWarlord
11-12-2010, 09:00
Bác ý đã có đâu mà, trên đây là rút ra từ kinh nghiệm xương máu đấy j/k :D
rodi0002003
11-12-2010, 09:03
pác pác, vỗ tay, e cũng mạo muội kéo về nghiền ngẫm :))
rickly_2005
11-12-2010, 09:03
Bóc tem :D :D :D :D :D Những lời của bác Quắc cơ quả là chí lí,chí lí
phải Luân ko vậy ?:doubt::doubt:
Part 2 :hungry:
// về nhà post tiếp :sexy:
quả thật danh bất hư truyền, ngoài sư tổ Quắc cơ, nay đã thay tên đổi họ, mình còn gặp 1 số cao nhân khác :plaster:
nhân tài như lá mùa thu :sosad:
14. Không làm chủ được tình huống. Sai lầm, địa điểm ăn chơi, đi đâu làm gì là phải chủ động, không bảo giờ được nói "Em thấy đi ăn ở quán Long Đình có được không" mà phải nói "Vô long đình cũng được, ăn tạm mà lại gần".
Hay nên cố gắng giờ giấc, gái bảo 10 giờ em phải về, nếu chưa fang fap thì phải đúng hẹn, thậm chí 9 rưỡi là cho gái về. Em hỏi còn sớm mà anh, thì phải giả đò "ừ, thôi anh cũng bận, về sớm, ngủ sớm đi"
15. Tranh luận bằng vai phải lứa. Đây cũng là tối kỵ, không bao giờ được ngồi tranh luận kiểu thủ tướng ITalia là ông nào, em thì bảo A, anh thì bảo B, tranh luận đặt cược là nát.
16. Vào nhà gái xin phép đi chơi. Dở người, mới quen, bạn bè có bao giờ phải vào xin phép không, tôi có đặt vấn đề với con gái ông bà đâu mà phải vào xin phép?
17. Chờ đợi. Sai lầm, không bao giờ hẹn xong đến đứng trước của, mà phải ngồi quán cafe'' gọi nước cam, khi nào gái call em ra đứng ở đầu ngõ rồi, mới thong thả trả tiền đi khoan thai đến.
18. Khi bị gái từ chối 1 lần, hoặc bị gái làm hàng nhắn tin không thèm trả lời, thì phải kiên nhẫn, chờ gái liên lạc lại, thi gan trong trường hợp này dược đánh giá cao. Nếu gái kết, không sớm thì chày cũng phải nôn ra cú điện hay tin nhắn.
19. Không bao giờ được chê sống sượng ngoại hình gái. Điều này cũng sai lầm, nhất là với gái quá hót, nhưng phải chờ thời cơ, mới buông ra 1 câu ra trò, xuất đòn là không cho gái đỡ được. Có 2 thằng trình độ như nhau lên gặp vua, 1 thằng tỏ ra không ngần ngại không sợ thì vua sẽ "chú ý" đến nó hơn, có thể thích hơn, có thể chặt đầu nhanh hơn. Cả 2 đều tốt.
20. Giờ giấc của gái là quan trọng của ta không quan trọng. Sai lầm, việc ta ta làm dù chỉ là ngủ đủ giấc, xem chương trình ti vi yêu thích,... nếu gái làm phiền sẵn sàng từ chối trong lúc ấy, tuy nhiên, ta phải chủ động liên lạc lại, cho là người có văn hóa.
21. Hoạt động về đêm là tối kỵ. Sai lầm, dù mới quen nếu đủ trình và muốn mang lại cho gái cảm giác lạ, thì hoàn toàn có thể call vào đêm. Nhưng phải tự tin, kinh nghiệm và cho rằng gái nhiều khả năng đã chết ta. Tán hay cho nó mất ngủ cả đêm được là tốt.
22. Cứ bình thường như đi làm, đầu tóc thế nào cũng được, ta sao ta vậy, đổi chác làm gì, nếu gái kết thì nó kết còn không thì không. Sai lầm, tán gái, ăn mặc phải thật hoành tráng, hoành tráng nhất có thể, đầu tóc phải đẹp, vuốt keo nếu đủ đô, mặt mũi sạch sẽ sáng sủa, đẹp giai, người ngợm OK luôn được cộng điểm. Tóm lại phụ kiện phải thật vãi.
23. Cho rằng không thay đổi được tính cách con người. Điều này cũng rất sai lầm, với bất kỳ cô gái nào, khi yêu 1 chàng trai, chàng trai này có 1 quyền lực to lớn và có thể thay đổi được 1 phần hoặc hoàn toàn tính cách của cô gái đó, ngay cả đến cha mẹ cô ta rất nhiều khi cũng thể làm được như chàng trai này. Uốn nắn ngay từ đầu cũng rất quan trọng.
24. Thề thốt, tỏ ra có tránh nhiệm. Cũng hết sức sai lầm, mà khiến chúng ta trẻ con đi, cô ta không là chúa hay phật tổ như lai khiến ta phải thề thốt. Cái gì đến sẽ đến, muốn cưới là cưới, không cưới là bỏ, xác định rõ như vậy, tránh hậu họa về sau.
25. Những điều trên không có nghĩa là ta không xin lỗi khi ta làm sai, xin lỗi thật tình cảm, chân thành, đôi khi tặng hoa phải hoành tráng, gái đang trong công ty, trong trường trước mặt nhiều người, phi thẳng vào lớp shock hàng mà tặng, đồng thời cũng đóng dấu luôn với mấy anh ho he, chân chính, không liếc ngang dọc, tà lưa là rất quan trọng....
Hay đấy =)) rất thực tế, rất đúng trong đại đa số hoàn cảnh
xuandung11a2
11-12-2010, 09:28
Hic,quá tuyệt vời,cảm ơn chủ top nhé.Tiện đây oánh dấu lun .:)
BiBanMaKhongDuocOut
11-12-2010, 09:28
Mình nói thật cái này chỉ cho các cậu chưa yêu bao h, hay mấy cháu hs cấp 3 đọc là thấy hay hay thôi. Chứ yêu nhiều rồi thấy nhàm lắm :-s
DucBi1989
11-12-2010, 09:39
Bóc tem :D :D :D :D :D Những lời của bác Quắc cơ quả là chí lí,chí lí
:ah: Lâm tặc phải không cưng
cũng hay mà.Tốt nhất phải làm chủ cảm xúc trước gái vồ vập gái nó sợ.
Tán gái là không được học theo bí kíp :doubt:
bruce_zhang
11-12-2010, 10:08
Đọc nhiều cái cũng đúng phết, đọc tham khảo thôi, chứ đến lúc chạm rồi ai mà nhớ dc hết đã đọc những gì :D.Cảm giác bác Cơ này tán phát gái đổ luôn ý nhỉ :hehe:
k có nguồn, k có ảnh mình họa vote ban :pudency:
ngocxinh189
11-12-2010, 10:14
13. Chỉ cần trái tim. Sai lầm, nếu muốn cưa gái tốt, thì phải giỏi, đầu óc phải sáng, tiền phải nhiều, sự nghiệp phải có, ý chí phải lớn, không sợ bố con thằng nào đồng thời cũng hòa nhã với tất cả mọi người. Chém hay mấy mà rỗng tuếch thì sớm hay muộn cũng lộ. Nó coi thường, nhìn = nửa con mắt.
Riêng cái này đã thấy mình không có hy vọng:sad:
Alfie Elkin
11-12-2010, 10:15
Mình chỉ nhớ mỗi cái quy tắc ở dưới sign =))
Mình thấy mâu thuẫn, nhất là đoạn bảo 1 tuần chỉ sms 2,3 lần. call 1,2 lần trong khi đó dưới lại bảo call tán gái cả đêm ko đc tiếc $.
Khó lắm, khó lắm thay :doubt:
squalleon
11-12-2010, 10:30
Mình thấy mâu thuẫn, nhất là đoạn bảo 1 tuần chỉ sms 2,3 lần. call 1,2 lần trong khi đó dưới lại bảo call tán gái cả đêm ko đc tiếc $.
Khó lắm, khó lắm thay :doubt:
có gì đâu call 1 , 2 lần nhưng mỗi lần call thì đừng có tiếc $ :beauty::beauty: cũng có mịa gì đâu mà nói nhìu :brick::brick:
thế bác Quarker còn sống không ợ ???? hay vẫn biệt tích nơi hoang đảo rồi ợ
thường truyền nhân khi đi đảo hay để lại bí kíp cho hậu nhân
cắt nghĩa điều 8, để các bạn dễ hiểu
Chào bạn,
Trong đa phần TH trước khi hôn cần phải cân nhắc kỹ, hôn nhau nó là chuyện thường. Nhưng nếu trong 1 số trường hợp ít ỏi mà chọn sai thời điểm thì chúng ta nên hành xử cho đúng.
Về phía cô gái, nếu cô ta cảm thấy không thích, thì có rất nhiều cách để tỏ thái độ như trình bày, khóc, đi về trước, hoặc đơn giản chỉ là im lặng.
Tùy từng hành động mà đàn ông có sự tôn trọng khác nhau.
Nhưng trong tất cả các sự tôn trọng đó, không có sự tôn trọng dành cho hành vi bạo lực.
Cô gái luôn phải hiểu trong vấn đề này, yếu không nên ra gió, gieo gió ắt gặt bão.
Bạn thử nghĩ xem, sau khi cô ta tát bạn, bạn không làm gì tương xứng, cô ta sẽ đánh giá bạn khác hẳn. Vì cô ta nghĩ mình là bất khả xâm phạm, và điều này đồng nghĩa với sự coi thường dành cho bạn.
Không những phải tát, mà phải tát thật lực, tát hết sức vào bạn à. Tát cho nhớ đời, để sau hiểu rằng hành xử bạo lực là không được.
Vợ cũng như con, yêu mấy thì yêu, hỗn là không đc.
// bác Quarker giờ đã mai danh ẩn tính, lý do là nick cũ bị ban =)) nghe chúng đồn
2 ngày trước thì bác ấy vẫn online, và tư vấn tình yêu ;)
có bác nào ở bên ttvnol kg nhỉ, khéo múa rìu qua mắt thợ mất :surrender:
cuchuoixxx
11-12-2010, 11:36
quả này hay àh nha :D:D:D:D
tất nhiên sẽ có bác thắc mắc: tát như thế thì nghỉ cho rồi :beauty:
Nếu chẳng may bị ăn tát, các anh có thể tỏ thái độ tự ái (tự ái chứ ko phải giận dỗi nhé), may ra còn có thể có cơ hội chứ mà tát lại thì ôi thôi rồi luôn, ko còn gì để nói, nghỉ luôn cho mát
và đây là lời phán của truyền nhân :boss: éo biết ai đúng ai sai =))
Chào bạn,
Chủ đề về những fat tát tôi rất yêu thích,
Bạn nhầm,
Không những không nghỉ mà là lại còn nhanh lên giường hơn đấy.
Thông thường gái sẽ khóc như mưa, chở gái về, trên đường không nói gì cả.
Mấy hôm sau thì nó tự nhắn tin hỏi, hỏi han, ý là sao anh dám?, nhắn tin lại xin lỗi anh hơi nóng + tại em ngu thiếu gì cách từ chối + có cái éo gì đâu mà làm gắt thế.
Rủ đi chơi, lại hôn. Xong 1 vài lần hôn thì phi thẳng xe vào nhà nghỉ. Hết bài.
Kém thông thường hơn, mặt cứ giương giương tự đắc, cho thêm chục phát nữa. Lần này khó khăn trong việc xin lỗi hơn, tốn nước bọt, ... nhưng cũng tương tự trường hợp trên.
Im lặng, tự tếch về, nhắn tin call không trả lời. Bố trí cho nghỉ. Gái chả có tình cảm éo gì với mình cả, nó đi chơi vì tiền hay vì mình đẹp giai thôi. Mà đã không có tình cảm thì nghỉ nhanh cho khỏe.
lý giải thêm:
- Khóc như mưa : sao anh lại dám tát em , sao anh lại bạo lức với em, em buồn quá. --> Chứng minh 1 điều em kết anh lắm, nổ đĩa rồi, yêu thương anh lắm, thất vọng về bản thân mình là đã hành động ngu bị anh cho fat tát,...
- Giương giương tự đắc: thần tượng sụp đổ, lộ bản chất anh là thằng vũ phu ra rồi nhớ, đẹp mặt chưa, mọi thứ thần tượng của tôi về anh là chấm hết, cơ thể tôi đây anh làm gì thì làm, xem anh còn tiến xa đến tầm nào. Đọc vị được "thần tượng sụp đổ" + "cơ thể tôi đây anh muốn làm gì thì làm" là xong hàng, còn thần tượng sụp đổ thì hôm sau lại cho lên.
Nói thì có vẻ sành sỏi đấy, còn sự thật thì khéo bác Quắc kiếc gì đấy cũng ngồi trước cái màn hình chém gió thôi. Thấy gái xinh kheo sun mịe vòi rồi, ở đấy mà chém gió :look_down:
deathshui
11-12-2010, 11:49
bookmarked :D
tiếp tiếp :boss:
sau đây là vài ca đỡ đẻ đặc biệt của anh
Những trường hợp của tôi thì cũng bình thường thôi, kể tạm 2 quá khứ: lần 1 khi đưa gái dạo quanh hồ, cũng nắm tay, ôm ấp, đến đoạn giọng em hơi lạc, thở dốc, mắt kiểu nhìn xa xăm, tay bắt chuồn chuồn, thì tôi đè ra hôn. Hôn ngấu nghiến kiểu trong phim x ý bạn, rồi lấy tay bịt mũi cô ta lại, hôn một lúc thì có vẻ hết oxy, cô ta ra sức đẩy ra, cuối cùng cũng đẩy được kèm theo phát tát, đương nhiên tôi tát lại, sau một hồi đứng tấn, mắt thao láo thì cô ta bắt đầu nấc, khóc như suối, mắt đẫm lệ, nói chung là trông rất đẹp. Sau đấy tôi có kéo tay đưa về, trên đường định nói mà trình kém quá không biết nói gì. Về nhà ngủ giấc đến sáng thì thấy 4-5 tin nhắn. Hơn tuần sau thì vào nhà nghỉ. Mà cô em này là còn chứ chưa mất.
Còn cái lần hai là sờ vú không phải hôn hiếc gì, cô ta tát tôi phát, tôi có tát lại mặt cô ta cứ giương giương tự đắc, nên chót lỡ, bồi thêm chục cái, cô ta không nói gì chỉ nhìn tôi trân trối, như kẻ thù. Cũng đứng dậy ra lấy xe rồi đi về. Tuần sau cũng gọi điên, anh xin lỗi, đủ cả, rồi là ôn nghèo kể khổ, kỷ niệm này kia, một hồi, thì cô ta bảo, "thôi em không muốn nghe nữa, anh chỉ bịa thôi", thế là dập máy, nhắn tin kiểu "bị anh tát có đau không, tát em thích quá" đều đều, 4-5 ngày thì cô ta cũng điên tiết lên "thế anh có tát ai như anh tát em không?" thì tôi bảo, "à ừ, anh cũng tát vài cô rồi, nhưng mà chưa cô nào anh tát mạnh, tát đau như tát em đâu" , cô ta mới điên không trả lời, vài ngày sau thì nhắn tin "em hết đau chưa, ra đây với anh, anh đang buồn, nhanh lên nhé" chờ 1 lúc, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy cô ta lại lò dò đi ra. Thế là xong.
. . . :beauty: :beauty: :beauty:
Để kể tiếp cho các bạn.
Không phải cứ ăn miếng trả miếng tát qua tát lại mà được việc, mà chỉ một phần thôi.
Khi cô ta lò dò đi ra, 2 người gượng lắm, cô ta ngồi xuống cách tôi 1 khoảng xa, ngúng nga ngúng nguẩy.
Để cô tàm làm hàng 1 lúc, tôi mới ngồi xích lại, nói thầm vào tai em với giọng nhẹ nhàng nhất có thể "Anh ôm em nhé", nói rồi làm luôn, cô ta chắc sợ bị ăn tát nên không thấy chống cự gì cả.
Mà mùi cơ thể em này đặc biệt lắm, thơm kiểu nhẹ nhàng, phảng phất...
Ôm được 1 lúc, cô ta thỏ thẻ "anh thích làm em đau à"
Tôi "ừ"
Cô ta tiếp "Vì sao?"
Tôi "yêu cho roi cho vọt mà" (trước đấy là chưa hề tỏ tình yêu đương gì cả)
Cô ta bĩu môi.
"Anh yêu em lắm" rồi làm phát cháo lưỡi luôn
Nói chung không khí lúc đấy chiều ta, cảm tưởng cứ lâng lâng mà người em thì thơm thơm, cảm giác như trên mây. Nhiều năm rồi mà vẫn nhớ như in.
Lúc ra cô ta chắc giây cuối mới quyết, đi dép lê mà lại đi tất, tôi mới cởi tất ra, hỏi "em có lạnh không?" , "không ạ", tôi hôn vào bàn chân em, nói chung là quán thì cũng không đông không vắng, mọi người trố mắt nhìn hết, mặt cô ta đỏ lựng, bồi thêm câu chốt hạ "chân em xinh lắm" , cô ta thở hổn hển, người cứng đờ ra, mắt long lanh.
chốt hạ 1 câu :D
cho gái xuống chó rồi lên tiên cũng là 1 cách không tồi trong chiến thuật cua gái.
ivy.wang
11-12-2010, 12:20
cao thủ....
speedwizard
11-12-2010, 12:24
hix. sao ko up lên một lần vào file word hay prc gì đi. nhỏ giọt câu view à :tire:
banbecpufans
11-12-2010, 12:28
len cho người đến sau , làm bookmark luôn
hix. sao ko up lên một lần vào file word hay prc gì đi. nhỏ giọt câu view à :tire:
thớt này mình sẽ làm 1 bộ sưu tập hoành tráng các bí kíp tán cáo :*
không những của riêng bác quắc cơ mà còn của azajui và 1 số cây đại thụ khác
-_-
thế nên bác đừng có nóng :hehe: :hehe:
aiHung_Champion
11-12-2010, 12:50
up oánh dấu, vài bữa đọc lol
vukidrock
11-12-2010, 13:03
đã bookmark, tiên sư đọc hay thế, cơ mà em có ny rồi :* nhưng cũng hóng hớt biết đâu kiếm được câu pha trò hay ho :D
bruce_zhang
11-12-2010, 13:08
đã bookmark, tiên sư đọc hay thế, cơ mà em có ny rồi :* nhưng cũng hóng hớt biết đâu kiếm được câu pha trò hay ho :D
Bác này yêu nhau lâu phết nhỉ, thấy cách đây nửa năm còn thấy lục đục mà :D.
speedwizard
11-12-2010, 13:13
thớt này mình sẽ làm 1 bộ sưu tập hoành tráng các bí kíp tán cáo :*
không những của riêng bác quắc cơ mà còn của azajui và 1 số cây đại thụ khác
-_-
thế nên bác đừng có nóng :hehe: :hehe:
đồng ý bác luôn :D
nhưng mà của Quacker đọc còn hay hay, thấy hướng dẫn tán trong sáng, còn của cha azai gì đó đọc bựa vl, có cái thể loại hướng dẫn đưa gái lên giường mới kinh => cái này em cực lực phản đối:brick::brick:
xuandung11a2
11-12-2010, 13:23
bookmarked :) :)
natomylove
11-12-2010, 13:33
Thế nếu tát mà nó giận dỗi bỏ đi sao ko thấy phân tích thế :stick:
doremonton
11-12-2010, 13:36
Đánh dấu về đọc dần
bug_bunny145
11-12-2010, 13:37
của bác Quác đọc hay đó, nhưng em cũng chưa làm bao h`, cái này chắc do vấn đề bẩm sinh :)
[][][][][]
11-12-2010, 13:43
chí lí quááááááááááááááááááááááááááááááááááááá.... ...........
Làm theo có chắc là ăn ko :D
hoangluu3012
11-12-2010, 14:00
hóng :):):):)
holy light
11-12-2010, 14:08
em sợ các bác...............................
az240391
11-12-2010, 14:21
1 phiếu+1 lời cảm ơn.
Cuong273'
11-12-2010, 15:08
con gái cả nghìn tính cách, biết đâu các bác tát lại là em nó cho out luôn thì sao, nói chung tất cả chỉ là tham khảo thôi
Lý thuyết vẫn chỉ là lỹ thuyết. Chìa khóa vạn năng cũng chưa chắc mở đc tất cả các ổ khóa đâu các bác ợ:look_down:
con gái cả nghìn tính cách, biết đâu các bác tát lại là em nó cho out luôn thì sao, nói chung tất cả chỉ là tham khảo thôi
người ta chỉ nói cách hành xử hay nhất trong trường hợp tán gái thôi mà, chứ có bảo tán chắc được 100% đâu.
rambutan12
11-12-2010, 16:22
lót dép hóng :byebye:
bộ này của sunnyboy nhá, quarker nào??
Ghosthammer
11-12-2010, 16:55
biết hết mánh rồi, đọc lại vẫn hay :lmao:
vukidrock
11-12-2010, 17:05
Bác này yêu nhau lâu phết nhỉ, thấy cách đây nửa năm còn thấy lục đục mà :D.
bị đá hồi tháng 6 rồi bác ợ :sosad: mình phẫn chí thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, thay đổi cả cách sống, bảo là tập trung học tập và làm việc... Được đúng 1 tháng thì người yêu cũ hồi lớp 9 bỗng nhiên liên lạc lại, của đáng tội, mối tình đầu, mối tình trẻ con ngày xưa các bác ạ. Bây giờ thì mặn nồng lắm :D
biết hết mánh rồi, đọc lại vẫn hay :lmao:
có bao giờ thấy ảnh người yêu đâu :angry:
Ghosthammer
11-12-2010, 17:08
bị đá hồi tháng 6 rồi bác ợ :sosad: mình phẫn chí thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, thay đổi cả cách sống, bảo là tập trung học tập và làm việc... Được đúng 1 tháng thì người yêu cũ hồi lớp 9 bỗng nhiên liên lạc lại, của đáng tội, mối tình đầu, mối tình trẻ con ngày xưa các bác ạ. Bây giờ thì mặn nồng lắm :D
có bao giờ thấy ảnh người yêu đâu :angry:
4-5 đứa 1 lúc giữ ảnh lại để lên thớt à:dreaming:
xin 1 ghế ngồi hóng với =.=' còn nhiều bí kíp !! Ngồi luyện công từ từ mất công tẩu hoả nhập ma đè thằng cùng phòng ra thông @ss thì chết !! =.='
Bonus cho các bác , hôm qua mới đọc trong một thớt của CCCP.SAM :beauty::beauty: (không có bậy bạ gì nhé). Em có chỉnh sửa + thêm lời bình
Những quy luật của phụ nữ
1. Luật ưu tiên: Từ thuở tạo thiên lập địa, phụ nữ vẫn được ca tụng là phái đẹp và được quý chuộng vì sự dịu dàng, nhỏ nhắn, duyên dáng. Tình yêu của họ thường mang cảm tính, xuất phát từ sự rung cảm trước đức tính của người nam rồi sau đó mới đến sự quyến luyến về thể xác. Tuy nhiên chính thái độ nể nang, tội nghiệp, thương hại trong tình yêu khiến nàng dễ đánh mất tự chủ khi nuông chiều đòi hỏi về thể xác của phái mạnh. Ngược lại, đàn ông thường bị rung động bởi vẻ đẹp thân xác trước, sau đó mới đến cái đẹp của tâm hồn nàng. Khi nhớ, họ thường hình dung về đặc điểm thể lý như: thân hình, đường nét, sắc diện thể chất, màu da... Chính vì vậy khi gần gũi nhau, chàng thường có khuynh hướng nhắm đến sự kết hợp thể xác mau chóng với người tình. Khi cưới nhau, tâm lý của phụ nữ không chỉ hướng đến sự kết hợp về thể xác với chồng mà còn hiến dâng cả một trái tim khao khát yêu và được yêu đến cực độ. Tuy nhiên trong đêm tân hôn, chứng kiến những đòi hỏi nhục dục của chàng, nàng thường dễ bị sốc vì nghĩ rằng mình chỉ là một thân xác để anh thỏa mãn. Lúc này nàng sẽ thấy tủi thân và tỏ thái độ lạnh nhạt, bất mãn với chồng, còn anh sinh nghi ngờ về tình yêu của vợ hoặc cho rằng chị đã có người khác. Sự hiểu lầm ấy tất yếu dẫn đến xung đột gay gắt trong đời sống chăn gối. Trong tình cảnh ấy, người chồng nên nhẹ nhàng săn sóc vợ bằng những lời âu yếm, cử chỉ thân mật, dịu dàng. Khi gần gũi, đừng tỏ vẻ vội vàng hoặc quá chú ý tới thể xác mà cần thể hiện sự tôn trọng vợ. Còn với chị em khi đó nên thực tế, không quá khắt khe hay thất vọng khi thấy anh quá chú ý tới thể xác, chăn gối. Thêm vào đó, chị cần chú ý chăm sóc bản thân gọn gàng, sạch sẽ để trở nên dễ thương, quyến rũ hơn trước mặt chồng.
Lời bình: ưu tiên phụ nữ, không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa :beauty:
2. Luật phân cách: Nghiên cứu tâm lý học nhìn nhận, tim phụ nữ chỉ có một ngăn và khi đã yêu, tình yêu sẽ chi phối toàn bộ hoạt động của phái đẹp, còn mọi thứ khác bị đẩy ra ven bờ của trái tim. Trong trái tim của chị, hai mối tình không thể chung sống hòa bình cùng một lúc. Nếu không còn yêu nữa thì lập tức ông chồng hoặc tình nhân bị tống khứ hoàn toàn ra khỏi trái tim nàng và thay vào đó là đứa con hoặc nhân tình mới. Trong khi đó, trái tim nam giới thì khác, có tới 4 ngăn hoàn toàn biệt lập nhau: Ngăn thứ nhất dành cho vợ; Ngăn thứ hai: sự nghiệp; Ngăn thứ ba: sở thích, lý tưởng; Ngăn thứ tư: giải trí, nghỉ ngơi. Ngoài ra với một số chàng đa tình còn có thêm một ngăn dành cho "vợ thằng bạn" nữa nên đôi lúc sống với vợ mà vẫn vô tư đầu ấp tay gối với một người phụ nữ khác. Hiểu được đặc điểm trên, chị em sẽ yên tâm hơn và đặt niềm tin nơi anh, đừng vì thấy anh say mê những công việc khác mà ngăn cấm hay sinh ra nghĩ ngợi, nghi ngờ, khó chịu. Trái lại chị cần cảm thông, chia sẻ với anh và vui vẻ, an ủi, khuyến khích chồng. Còn phái mạnh không nên bắt nàng phải chiều theo những sở thích cá nhân mà cần giữ chừng mực trong mọi hoạt động.
Lời bình: Bởi vậy có câu "Tình yêu đối với đàn ông là một phần của cuộc sống, đối với phụ nữ là tất cả của cuộc sống"
3. Luật thính giác: "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt", nơi phụ nữ không chỉ là một trái tim mà còn là một lỗ tai to và gắn liền với trái tim. Vì thế những gì vào lỗ tai sẽ rơi thẳng ngay vào tim của nàng. Trên thực tế phái đẹp dễ tin những lời tán tỉnh, dụ ngọt và chú ý đến điều người ta nói hơn là việc làm. Người đàn ông thì ngược lại. Nếu ở quán xá hoặc những nơi đông người, anh thao thao bất tuyệt về chuyện chính trị, xã hội, nghề nghiệp…thì khi ở nhà anh lại ít nói, trầm ngâm. Do bản tính đàn ông không thích những chuyện vụn vặt, chi tiết nên anh ngại tâm sự, bộc lộ bản thân khiến chị hiểu lầm làm cho bầu không khí gia đình trở nên nặng nề. Vì thế để tránh chuyện này, chàng cần tập nói những lời yêu thương, hoặc nhắc lại những kỷ niệm đẹp ngày trước vì phụ nữ vốn thích sống lại những quá khứ. Lời nói của anh cần nhẹ nhàng, ngay cả khi cần góp ý phê bình những khuyết điểm của chị, cũng phải từ tốn. Đặc biệt cả hai đừng bao giờ chê trách hoặc chế diễu nhau trước mặt người khác mà nên ngồi lại đối thoại sẽ giúp tránh được những nghi ngờ, hiểu lầm, xích mích.
Lời bình: Cái này ông bà ta nói cấm có sai nhé
4. Luật chi tiết: Phụ nữ hay chú ý đến những chi tiết của sự việc, trong khi người đàn ông chỉ nhớ những nét đại cương. Chính nhờ sự nhạy cảm đó mà sau này người nữ có khả năng chu toàn thiên chức làm vợ, làm mẹ, săn sóc gia đình, nuôi con. Một nghiên cứu dùng công nghệ chụp ảnh từ não của 20 người nam nữ trong lúc họ xem tranh cho thấy, nữ giới sử dụng gần như cả hai bán cầu não để thưởng thức một tác phẩm mỹ thuật, trong khi nam giới chỉ sử dụng bán cầu phải để làm việc này. Ở đây có sự khác biệt trong tiến trình xử lý thông tin về không gian củanão. Trong đó, phụ nữ chú ý đến những chi tiết ở các vị trí như trên, dưới, trái, phải như thế nào trong khi đàn ông chú trọng về tổng thể, định rõ hình thức và phác họa bằng não. Trên thực tế, sự sai biệt tâm lý này cũng là nguyên nhân mang đến cho phụ nữ nhiều rắc rối. Một việc nhỏ hoặc sự quên sót của chồng sẽ làm chị buồn tủi, giận dữ, nghi ngờ. Khi ấy, người chồng cần để ý đến vợ nhiều hơn và ôn tồn nghe chị giãi bày dù đó là những chuyện nhỏ mọn. Cần tận dụng những cơ hội làm cho chị vui như: tặng quà sinh nhật, ngày cưới, một lời khen hay sự quan giúp đỡ sẽ rất có giá trị lúc này.
Lời bình: Cái này xác nhận, trong "58 chiêu thu phục GF" (trong bookmark có ebook) có nói đến
5. Luật bất đồng cảm: Trong phạm vi tình cảm, người phụ nữ như một "trái bom nổ chậm", chị không phản ứng cùng lúc với anh, nhưng khi đã rung động thì lại kéo dài hơn. Ngược lại, cánh mày râu thường nóng nảy, tình cảm của họ vì thế mà chóng bộc phát và cũng nhanh nguội tàn. Chính vì vậy khi yêu, mà chàng dễ bị vướng “cú sét ái tình” hơn. Tóm lại, ngay từ khi sinh ra, phái nam và phái nữ đã được mặc định với rất nhiều khác biệt. Điều này có thể là chướng ngại cho đời sống chung, nhưng cũng là điểm bổ túc và làm cho đời sống hôn nhân thêm phong phú. Điều quan trọng là cả nam và nữ cần nhận ra trách nhiệm cũng như khả năng thay đổi chính mình và xã hội. Không nên vì ích kỷ đòi hỏi "một nửa" kia phải trở nên giống mình vì sự đồng nhất sẽ làm đời sống chung trở nên nghèo nàn, nhàm chán.
Lời bình: Bác nào có xem "Lover's Guide" phần biểu đồ vẽ về mức độ hứng khởi và thời gian, sẽ thấy nữ lâu lên hơn, nhưng lên lâu, còn nam thì 1 nhát rồi thôi.... :">
titankrotos
11-12-2010, 17:58
Hình như Quacker đấu không lại bác nào đó giải nghệ luôn rồi mà :O.Thành ra cái thớt bí kíp trên TTVNOL không có phần chót.
bộ này của sunnyboy nhá, quarker nào??
:hang: mới đầu tưởng sunny_boy là Quarker, nhưng thực ra kg phải, thành thật xin lỗi các bợn :sexy:
thế nhưng anh này cũng là 1 trong vài cây đại thụ của bên ttvnol, bên cạnh bác nambeo, NamTuocBongDem00; , Fixed . . . thì các bài của anh vẫn rất đáng để ta suy nghĩ -_-
1 lần nữa, thớt này sẽ là thớt tổng hợp các tuyệt chiêu trong Tà công Xuất T và Hấp D đại pháp (chén càng nhanh càng tốt) dành cho Cáo quá già lẫn các bí kíp dành cho các em Cáo non tơ vừa lọt lòng :*
Sử dụng thế nào thì lại tùy trình độ của các bác.
anw, tối về nhà post tiếp, đọc qua vài thớt tvty bên ttvnol thì thật là imba :ops:
// nghe nói có cả bộ bí kíp để đấu kiếm với nhạc phụ nhạc mẫu, các bạn đón chờ :hehe:
đánh dấu tối đi ngủ đọc :D
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng :boss:
E cũng chỉ xin nhắc khéo các bác là cũng chỉ dùng tà công với fường tiểu nhân gian ác , dâm dật lăng loàn , có mới nới cũ , thấy tiền quên nghĩa , chơi bời rồi bỏ còn đối với giới nữ nhân quân tử , bậc a hùng quần thoa , tiểu thư khuê các , gái ngoan hiền đẹp xinh thì xin hãy dùng võ học chính tông đường đường chánh chánh mà thu fục nhân tâm ( mà có khi gặp các thể loại đấy ng ta đang dùng võ học chính tông , ta có mún cũng ko dùng đc tà công ý chứ , tà sao thắng chính đc he he ) ..
bên lề bí kíp :hungry:
Nguyên tắc thứ nhất: Không nghe đài địch .
Thứ nhất, trong thời gian cưa cẩm thì khống chế cảm xúc bản thân là điều quan trọng nhất. Ví dụ như cứ đến lúc nào nhớ gái, trào dâng cảm xúc thì ta lại gọi điện với nhắn tin, thế thì còn làm ăn gì được nữa . Nhè đúng lúc gái đang chơi bời đàn đúm với bạn bè, ta nhắn 1 cái tin mùi mẫn, nhớ nhớ nhung nhung, gái đọc xong lại chả cười khẩy rồi đút điện thoại vào túi . Thay vào đó, rình buổi đêm lạnh gái ôn thi, nhắn 1 cái tin hài hước, kiểu như "Bắt quả tang đang tập trung ôn bài mà lại lôi đt ra nhắn tin nhé :P", hoặc biết trưa nay cả nhà đi vắng, gái ăn cơm 1 mình, nhắn tin vu vơ hỏi thăm, đương nhiên gái sẽ đáp lại nhiệt liệt .
Thứ 2 là về vụ giáo án sai. Cái này đương nhiên rồi, vì làm gì có đáp án duy nhất nào cho mọi bài toán. Ngay cái nguyên tắc đầu tiên kia: "Quá vồ vập, nguyên nhân sai lầm là đặt mình vào gái, cảm xúc của chúng ta trào dâng không có nghĩa là cô ta cũng vậy. 1 tuần chỉ nên nhắn tin 2-3 lần, gọi điện 1-2 lần." nhiều trường hợp sai be bét. Chẳng hạn như nếu chúng ta chỉ quen xã giao, thỉnh thoảng lắm mới gặp nhau mà cứ đủng đỉnh kiểu như thế kia thì đến mùa quýt sang năm cũng chả cưa nổi gái.
Thế nhưng những nguyên tắc khi vác cưa đi đốn gỗ thì đều có tinh thần chung là: Không đặt gái lên bàn thờ, khống chế cảm xúc, rồi phải ở thế chủ động, không chiều theo mọi ý thích của gái, thỉnh thoảng tạo ra sự bất ngờ, lãng mạn, v.v.. và v.v.. Tất nhiên là nó không áp dụng tuyệt đối 100% với con gái, nhưng chí ít thì nó cũng chiếm đa số. Bác nói mấy món này ứ áp dụng với bác được, có thể do bác thuộc thiểu số kia , hoặc có thể là bác, cũng như nhiều bác gái trên ttvn này, thử đặt mình vào trường hợp bị áp dụng như thế này và nghĩ: "Hơ, chơi kiểu này thì mình sút cho thẳng cẳng ". Vấn đề là thực tế khi zai hành động như trên thì cảm xúc, suy nghĩ của gái lại khác hẳn. Chẳng hạn, đưa gái đi chơi, trời mưa phùn rét buốt thế này, mở mồm rủ gái lên cầu Long Biên có mà bị mắng cho mấy phát . Nhưng mà thay vì há mồm xin phép, ta cứ lẳng lặng đưa gái lên đó, rồi chỉ đợi gái co ro là lẳng lặng cởi áo khoác ra khoác cho gái, hoặc đơn giản hơn là ôm luôn gái, thế là tèn ten gái có 1 buổi tối đáng nhớ . Không phải cứ chiều theo ý gái thích thì gái sẽ thích mình. Thay vào đó, điều quan trọng là phải tạo được dấu ấn, ấn tượng trong lòng gái. Chẳng hạn như cho gái uống 1 cốc nước cam ngọt lịm, gái uống xong thì khen ngon thật đấy, nhưng mà nó trôi tọt xuống dạ dày, rồi ruột non ruột già, rồi chả mấy chốc mà ra ngoài . Nhưng nếu ta đưa gái 1 tách cà phê pha tý rượu, gái uống xong sẽ nhăn mặt kêu ầm ĩ. Và rồi thêm vài lần uống nữa là sẽ thành nghiện . Em nhớ đợt trước bên f69 có hẳn 1 topic bày tỏ sự chán ghét đối với quảng cáo của Prime, dân tình bức xúc lắm . Nhưng những quảng cáo vô duyên, củ chuối như thế vô hình trung đã khắc dấu thương hiệu vào đầu khán giả, khiến người ta nhớ đến. Vậy là thành công rồi . Tất nhiên đừng có dại mà cứ những gì gái thích thì xoay ngược 180 độ rồi bụp, chết không kịp ngáp đâu .
Có thể bác sẽ nói như vậy thì còn gì là lãng mạn, còn gì là bay bổng, là hồi hộp đợi chờ . Nhưng xét cho cùng, chỉ cần đưa ra 1 câu hỏi thôi: "Ta có yêu gái không?" Đương nhiên là có, phải không? Vậy thì khéo léo 1 chút, kiềm chế bản thân 1 chút đâu có gì sai nhỉ. Quan trọng là 2 người yêu nhau và đến với nhau . Giống như Bác sỹ hẹn hò trong "Hitch" vậy (Tất nhiên em không nói đến yêu chơi bời hay yêu để chén này chén nọ ).
Mà xét cho cùng, tình yêu là hương sắc, là gia vị và cũng là nguyên liệu chính, là phép màu của cuộc sống; là mật ngọt nhưng cũng là trái đắng,... và quan trọng là: tình yêu không phải là duy nhất. Ta còn biết bao điều khác chứ: gia đình, bạn bè, những sở thích, những niềm đam mê,... Nhìn từ góc độ duy tâm, được gặp nhau, rồi hẹn hò, cưa cẩm,... âu cũng là cái duyên rồi. Có yêu nhau, đến được với nhau hay không còn là cái số. Được thì được mà không được thì... thôi . Kể cả thành công, yêu nhau say đắm hay thất bại, nằm nhà gặm nhấm nỗi đau, ta đều dần hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn, trước hết là tốt cho bản thân, tốt cho người yêu sau này, tốt cho xã hội,... . Let it be.
tạm thế đã :go: tối về post, giờ mới 9am :go:
conan_3004.
11-12-2010, 21:00
nói như Frzzy : núp sau cái màn hình thì ném đá rất hăng , rất giỏi . Còn ở ngoài , không khéo phải đem cái rổ theo úp mặt bạn gái lại
// ngồi đằng sau cái màn hình thì ai cũng có thể phán như thánh đc cả
natomylove
11-12-2010, 21:05
Lót gạch hóng tiếp, tích lũy kinh nghiệm.
ngunhubo
11-12-2010, 21:34
bookmarked
con bò biết bay
11-12-2010, 21:35
đồng ý bác luôn :D
nhưng mà của Quacker đọc còn hay hay, thấy hướng dẫn tán trong sáng, còn của cha azai gì đó đọc bựa vl, có cái thể loại hướng dẫn đưa gái lên giường mới kinh => cái này em cực lực phản đối:brick::brick:
Post bài của lão azazj gì gì đó lên đi bác :sexy:
HacDatDat
11-12-2010, 21:50
Cái này là của sunny_boy...
Mấy cái này mình chỉ khoái chuyện bên lề và gạch đá của bàn dân thôi...
Cái đó đặc sắc gấp vạn lần... :dreaming:
lỡ rồi, post tiếp của bác sunny_boy
-_-
Bàn về tuyệt học hay bí kíp theo kiểu truyện chưởng rõ ràng là không có.
Bản chất của truyện chưởng kiểu Kim Dung thì cũng chỉ là hư cấu. Xem 1 đánh 100 chỉ có trong phim.
Tổ sư trung quốc về võ học đánh nhau thực tế với 1 thằng ất ơ vo tạp như Cung Lê cũng nắm nhiều phần thua.
Thực tế là một thứ mà trong đó những hành xử đúng với gái sẽ mang lại cái kết có hậu cho 1 cảm tình ban đầu đủ lớn.
Dù có là tổ sử cưa gái tái thế mà năm nay 79 tuổi cũng khó có thể nào có tình yêu của cô gái 20.
Muốn cưa được gái ở bậc tương đối, thì bản thân tự nhiên đã có những ưu điểm khác người.
Tuy nhiên cái gì cũng vậy, có học, có kinh nghiệm có hơn.
Hơn ở đây là hơn chính mình chứ không phải hơn thằng khác.
Xét về việc cưa gái, việc chọn ra cô tốt nhất trong vài ba trăm cô để cưa mà cưa được, cưa đứt là không có gì khó.
Tuy nhiên, thế nào là cưa được?
Hôn hít cũng là cưa được.
Fang fic cũng là cưa được.
Hô 1 tiếng gái quỳ mọp xuống chân, lậy như tế sao cũng là cưa được.
Vì thế mỗi người có 1 quan niệm riêng của mình.
Xét 1 cách toàn diện, cũng như giải toán, phải nhìn thấy đề bài, mới lượng được sức mình có thể hay không thể.
Cao thủ cưa gái là 1 người sau khi gặp cô gái 1 buổi 20-30 phút có thế khẳng định có cưa được cô ta hay không. Mà đã khẳng định là sẽ thành công.
Còn thấp thủ thì đầu óc mụ mị, chỉ biết loe ngoe bon chen vào những thứ không phải là của mình, sau đó cứ áp dụng kiểu học gạo, luộc thịt các cách hành xử rồi tự than trời là "các bí kíp tuyệt chiêu thật không có hiệu quả sất gì".
Phàm việc gì, thằng trình độ hạn chế, cố gắng cả đời người cũng khó bằng 1 thằng có khả năng bẩm sinh làm trong 1 phút.
Nói tóm lại, việc cưa gái, phải có kinh nghiệm nhiều, hành xử đơn giản nhưng hiệu quả nhất, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng số tình huống gặp phải thực tế cỡ cả ngàn.
Người lĩnh hội được càng nhiều phần trăm thì sẽ có tỷ lệ xác suất thành công càng cao.
Cuộc sống, người cao nhất trong 1 vạn người chỉ cao hơn người trung bình 20%, thằng chạy nhanh nhất thế giới chỉ chạy nhanh hơn thằng chạy trung bình 50%, Hoa hậu chỉ xinh bằng 1 con ất ơ đi ngoài phố. Không phải cái gì học 1 phát là đến giời ngay được.
điều 26 đến 39 mãi mãi là 1 bí mật, vì bài đã bị del khi chưa save :">
40. Không biết quan sát cơ thể gái. Đây là điều sai lầm, nhưng nó cũng ít phổ biến, ít người biết. Trong 1 cuộc hẹn luôn phải quan sát cơ thể cô ta, ánh mắt cử chỉ, ví dụ, cô ta thở nhịp nhanh, thở mạnh, mặt đỏ lựng, dáng điệu không biết làm gì cho phải cả, mắt lén lún nhìn quanh (hành vi thể hiện sự vừa thích vừa xấu hổ) , đây là những thời điểm tốt để tung ra các đòn dứt điểm (nắm tay, ôm, hôn, abc xyz...)
41. Nó chỉ là bậc cao hơn của 40, tức là khi cô ta như thế, ta không thể cứ ỷ vào nội công thâm hậu mà tỏ ra chẳng có gì phải xoắn cả, mà phải hưởng ứng theo. Nhưng nên tiết chế vừa đủ, để khi cô ta lên 10 thì ta lên 5.
42. Đến điểm đã định trong cuộc hẹn đầu tiên một cách nhanh chóng. Đây cũng là sai lầm mà không ít bạn mắc phải. Rõ ràng với gà, thì nhắn tin dễ hơn gọi điện mà gọi điện thì dễ hơn mặt đối mặt, với gái cũng vậy. Vì vậy trong cuộc hẹn đầu tiên, để chuyển tông nhịp nhàng từ điện thoại sang mặt đối mặt ta phải chở gái đi lòng vòng phố xá 1 hồi (hoặc đi chậm) mặt ta nhìn đường, mặt gái nhìn gáy ta , sẽ dễ dàng mở đầu, dễ dàng nói chuyện hơn.
43. Vào các quán bình dân. Đây cũng là sai lầm hay mắc phải với những bạn túi tiền hạn chế, ít đi đây đó.
Trong những cuộc hẹn đầu, không gian, không khí và những sự ổn định chắc chắn của nó rất quan trọng.
Nếu ta đến những quán vỉa hè ít tiền, thì gái sẽ đương nhiên không thích, hơn nữa, đang ngồi mà cớm đuổi, phục vụ nó lườm nguýt không ý tứ là hỏng hẳn. Những quán đắt tiền, tiêu chuẩn tương đương khách sạn chẳng hạn, phục vụ luôn là số 1 và chúng ta rất dễ có được những cử chỉ thân thiện của người xung quanh (vì họ cũng phải lịch sự khi vào những nơi lịch sự), quán bình dân lơ ngơ nói to quá nó chửi cho như hát hay thì phiền.
44. Tạo áp lực tương lai cho cô gái trong cuộc hẹn. Đây cũng là sai lầm hay mắc phải. Ví dụ cô ta tóc tai xoăn tít, váy vủng các kiểu đò lòe, mấy tầng, chúng ta chỉ cần nhìn 1 lúc, tỏ vẻ ngỡ ngàng thích thú là được rồi không cần phải tương những câu "tóc em hợp quá, váy em quá đẹp,..." làm gì, vì có phải cô nào cũng có mấy chục triệu tháng đâu, hơn nữa là những cô sinh viên đang phải xin mẹ từng đồng. Việc ta khen ở buổi gặp này, khiến ở buổi gặp sau cô ta phải làm cái gì cho tương xứng cái mà cô ta đã làm ở cuộc gặp trước. Không may cuối tháng hết tiền, váy vủng có mỗi cái đẹp nhất là mặc rồi thì cô ta nhiều khi dù muốn cũng từ chối ta.
45. Tìm cách chiếm được cảm tình của bạn gái bằng cách kết thân, kết bạn. Đây cũng là sai lầm, làm chúng ta mất thế chủ động về sau.
Tốt nhất khi đi với bạn bè của gái, ta chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cười cười nói vài câu nếu ta hiểu biết mà các gái đang bí, ai cần gọi cái gì thì gọi giúp, đứng lên trả tiền, bao tất. Nếu kết thân, kết bạn với bạn bè cáo, tán hươu tán vượn thì lại bằng vai phải lứa với gái rồi, tốt nhất là thể hiện như trên, khi về thì tìm lúc hợp lý mà buông ra các câu ví dụ như "Bọn trẻ con giờ nói chuyện lạ thế, ngồi mà anh chẳng biết nói cái gì"
46. Không biết tỏ ra ga lăng hoặc gă lăng quá mức. Sai lầm này cũng rất nhiều con gà mắt phải, thông thường cứ xem gái thiếu cái gì mà chạy thì ai cũng biết là dở hơi rồi, nhưng ta vẫn phải thể hiện mình là con người ga lăng, thể hiện bằng những hành động như "Khi nhạc nhẽo chúng nó đánh bài não nề quá thì phải yêu cầu quản lý nó đổi bài khác" "khi gái gọi 1 món mà quan sát thấy em ăn có vẻ không có ngon thì phải đổi món khác" ra đường mà gái không có mũ BH thì phải phi vào của hàng mà mua cho em cái, trời lạnh mà hở cổ con nhà người ta ra thì phải đỗ vào mà mua cái khăn sao cho tốt nhất là đồng màu với bộ quần áo đang mặc, tuyệt đối đã mua là không bao giờ mặc cả, nhiều thằng nó chém gấp đôi thì biết thế chửi nó trong bụng thôi, kỳ kèo mặc cả là mất hết tư cách đàn ông.
47. Không biết gián tiếp đối xử với người thân của gái. Đây cũng là điều mà nhiều anh chàng không biết. VD: Trong các dịp đặc biệt, nếu gái và ta đã cưa cẩm được kha khá, thì phải mua hoa, mua quà to vãi vật , nhưng không tặng gái trên đường mà trên đường về nhà mới đỗ xịch phát mua. Khi gái mang hoa về nhà, đóa hoa ấy làm gái rất tự hào vì cho bố mẹ cô ta thấy rằng con gái mình cũng rất giá trị.
Phải biết làm tăng giá trị của gái với người thân của gái.
48. Không biết tăng tiến tần suất theo công cuộc cưa gái. Đây cũng là sai lầm của một số gà, không phải cứ lúc nào cũng 1 tuần gọi điện 1-2 lần, đi chơi 1 lần, khi đã đến từng mức độ mà cảm giác cáo vẫn rất hưng phấn thì có thể ngày nào cũng đi chơi, lợi là nó khiến cho thời gian fang fic được rút ngắn nhanh chóng.
49. Không biết làm cho gái khóc. Đây cũng là sai lầm của những anh chàng yêu gái hết lòng. Phải biết làm cho cô gái của ta khóc, khóc trước mặt ta thì càng tốt. Mà khi gái khóc thì cũng đừng có cà cuống lên là mất hình tượng lắm, lựa tình hình mà cho gái nó cười ngay được thì tốt. Ví dụ gái khóc như mưa một lúc, mới lấy cốc nước ra mà nói "Em có biết 70% cơ thể là nước không, sáng giờ em chư ăn uống gì mà đã khóc lắm thế này là mất nước lắm, làm cốc nước cam đi rồi khóc tiếp"
50. Không biết tỏ ra mình đang thịnh nộ. Ví dụ công việc, chuyện nọ chuyện kia, hay chuyện liên quan đến gái mà gây ra sự tức giận cho ta, thì ta phải mạnh tay đập đồ, mạnh mồm quát thoát, quát to vào, rống như bò cũng được, đồ đập thì những thứ nhu kính, thủy tinh sẽ gây ấn tượng mạnh, đập làm sao cho tay dính tí máu là tuyệt. Cuộc sống là phải thăng trầm, đàn ông là phải quảng đại, hổ báo chút gái sẽ thích điên lên. Khi gái chạy chạy lấy băng ra bôi thuốc thiếc thì phải giả vờ kêu oai oái, không quên dằn mặt gái ví dụ "em có biết băng không vậy, anh đau thế này" "em băn kiểu gì thế" để gái hớt hơ hớt hải són đái ra quần băn đi băng lại chạy qua chạy lại nhiều là đạt .
còn đâu là lời tự bạch của tác giả :brick:
Thưc tế, tôi đã trải qua, mà tát phụ nữ, không phải chỉ 2 cô. KQ dù có là điều khiến nhiều bạn ở đây khó chịu, thì nó là... thực tế.
Còn khi bạn xem 1 bộ phim, mà không may bỏ lỡ phần đầu, hoặc không suy nghĩ về nó, thì nếu nhẩy vào đoạn giữa, khi bạn thấy cô gái quỳ xuống trước mặt chàng trai thì 80% sẽ nghĩ là "con dở hơi", không cứ gì bạn. Nhưng 80% rõ ràng không hề có nhận xét, ít ra là xác đáng với tình huống đó. Ý tôi muốn nói, nó là cả quá trình, chứ không chỉ là 1 lát cắt. Nó là một chuỗi mà trong đó, ngày nay, nếu bố bạn muốn bắt bạn cởi quần ra quất cho mấy fat vào mông, thì bạn cũng, với tỷ lệ không nhỏ, khó lòng từ chối.
Nói ở đây, tôi không phải là trình bày, nhưng thấy bạn có vẻ rẻ rúng phụ nữ, nhất là những cô gái trong đời tôi quá, tôi cũng đành phải báo cáo với bạn là, các cô của tôi, cũng thường thôi, những em ở phổ thông nhiều em đi thi quốc gia các ngành tự nhiên, mà nhiều em cũng cá tính, dân chơi, hót girl rồi quê, phố đủ cả. Nhưng cô nào ban đầu cũng tự cho mình là nhất hết, chả thấy cô nào nhận đứng đằng đít.
Có bạn nói cưa nhiều, mất cảm giác, hay tương tự. Rất đúng. Nói chung, ngay trong chuyện tế nhị ấy, tuy cũng làm cả ngàn lần có lẻ, nhưng nếu nhớ nhất, thì tôi chỉ nhớ cái em đóng phim "mùi tình yêu" (thể loại cấp 3) mà hồi lớp 6, tôi và mấy chúng bạn đã bạo gan thuê về xem. Còn về tình cảm, chi thích mỗi 1 em, vì hồi đấy nó có cảm giác lạ lắm. Háo hức, bồn chồn, lo sợ, rồi vui sướng, chứ không như bây giờ. Như 1 cỗ xe ủi, mỗi lần chuyển động, còi hú các kiểu, mà chả thấy có gì gọi là mới lạ. Âu, trẻ mãi thì cũng phải già, cảm xúc thì cũng phải dần nhạt.
Nhiều bạn cứ nghĩ, phải cho cô gái của ta 1 đòn chết tươi, nhưng rõ ràng, tình trường như thương trường, chỉ có phương án tối ưu, chứ không có con số 100% hay thậm chí 80%. Giới hạn, nếu có, của 1 con người, khi tiến hành 1 công việc, liên quan đến Xã Hội, tỷ lệ thành công cao nhất, đâu đó cỡ 74%. Tuy nhiên, trước khi lên đến cái tỷ lệ loanh quanh cỡ 60-65%, thì tình trường là 1 chuỗi những thất bại, đan xen trong đó là lẻ tẻ những thành công.
Thằng đàn ông, trước khi uống rượu mạnh, cảm thấy hứng khởi lắm, nhưng nếu đã bập vào rồi, ít thằng nào vượt qua được nửa chai 750ml với độ rượu khoảng 40. Giữa cái mà bạn hi vọng, với thực tế, lúc nào cũng có khoảng cách, người từng trải thì để cái khoảng cách đấy đủ nhỏ. Để khi ngã, không ngã quá đau, mà vẫn có thêm động lực.
Cưa gái, nhìn theo quan điểm kinh tế học và toán học, thì đối với tôi, tôi chỉ quan tâm đến có cái nào mà thời gian cưa nó là ngắn nhất. Chứ loanh quanh 1 lúc thì cũng có nhiều cách, có những cách hay và hài lắm, nhưng nó không là ngắn nhất. Không giống như trong lĩnh vực giao thông, nhanh 1 giây, chậm cả đời, lĩnh vực gái gú thì ngược lại, nếu bạn không nhanh 1 chút, thì bạn sẽ là thằng đổ vỏ ngay.
Nói chung cũng viết đôi dòng, để chia sẻ cái quan điểm của mình, bạn nào có ý kiến gì, đừng ngai, hãy phết hết vô, chính sự tranh luận sẽ đem đến những tiến bộ. Ngay tại lúc đó có thể còn cù nhẩy, lý do lý chấu, nhưng sau ngẫm lại, thấy đúng, làm theo, thế là đc rồi.
Tôi vẫn nhấn mạnh nhưng điều này:
1) Bạn phải làm chủ được tâm lý của mình.
2) Bạn phải làm chủ được tâm lý của đối phương.
3) Thời gian bạn đi phải đủ ngắn.
4) Thời gian bạn đi ngắn, nhưng bạn phải với tới được bất kỳ điều gì mà bạn muốn.
5) Mặc dù có được mọi điều mà bạn muốn 1 cô gái sẽ làm cho bạn. Nhưng bạn có thể bất kỳ lúc nào cắt đứt với cô ta mà cô ta không làm trò như ăn vạ, treo cổ, đánh ghen....
6) Dù có thể chia tay với cô ta bất kỳ lúc nào, nhưng bất kỳ lúc nào mà bạn muốn quay lại, bạn cũng quay lại được.
7) Chống chỉ định những cô gái mới lớn, kinh nghiệm ít đọc những dòng trên. Cuộc đời cũng không phải màu tràm. Không có gì là xấu xa, chỉ khi ta chưa đủ lớn, thì sẽ thấy nó khó vào.
Con người tôi còn tàn nhẫn hơn những gì mà bạn tưởng tượng nhiều.
Tuy nhiên, ở đây, tôi có 1 thắc mắc muốn hỏi bạn, là tại sao bạn lại cho clip này lên đây nhỉ.
Tôi quả thực không muốn đánh phụ nữ, tuy nhiên, tôi lại rất thích nghe những người phụ nự mà tôi yêu nói những câu này "Em thích anh làm em đau" "Anh đánh em đi, đánh mạnh vào, làm em đau đi" "em chổng mông ra cho anh đánh đây"....
Tuy nhiên, không phải tôi mang chữ "hận đàn bà" hay "vì chúng nó làm cho tao khổ nên giờ tao phải trả thù" đâu nhé, ngược lại, tôi rát yêu phụ nữ, luôn muốn làm tất cả cho 1 người phụ nữ mà mình yêu khi còn đang yêu cô ấy.
cont . . . :D
SỰ CHỦ ĐỘNG.
Ở đây, tôi muốn nói về sự chủ động.
1) Hãy làm chủ bản thân bạn.
Nếu bạn gặp 1 cô gái, cô ta quá xinh, khiến bạn không thể nào ăn cơm nổi, lúc nào cũng nghĩ về cô gái, hay thậm chí như Đàm Vĩnh Hưng nói "em ơi suốt đêm thao thức vì em" thì mức độ không làm chủ được bản thân của bạn là nghiêm trọng.
Tất nhiên, ít có thằng say nào thừa nhận mình đang say.
Giải pháp tìm lại sự trong sáng của bạn là:
- Làm 1 cái gì yêu thích khác: Hoạt động thể lực thể thao, mệt mỏi rã rời, tối đặt lưng cái là ngáy, xem phim hài, ...
- Nếu cảm xúc của bạn vẫn quá mạnh, chưa tiết chế được. Thì bạn hãy kiếm con bạn gái nào sẵn sàng cho việc hành sự, nếu không có thì cố gắng thủ dâm đi bạn.
Tự sướng trong trường hợp này được đánh giá cao, sẽ khiến bạn minh mẫn hơn.
Nếu bọn tự thiến chúng nó có giọng ồm ồm trầm ấm thì nó cưa gái sẽ hiểu quả hơn chính nó khi có dái.
2) Làm chủ cảm xúc đối phương:
- Nó là 1 cách ứng xử, sao cho, dù ta có phải mất mát, nhưng cuối cùng, ta cũng làm chủ được cảm xúc của cô ta.
- Việc làm chủ được cảm xúc của cô gái có lợi ích trời biển là : Giúp cho việc cưa cô ta của bạn nhanh hơn rất nhiều. Bạn sẽ phá trinh được cô ta.
- Các yếu tố đưa đến sự chủ động:
1) Khó nhất: Biến sự bị động thành chủ động:
Hãy xem 1 ví dụ. Tôi nhẩy vào nick của 1 gái hót để làm quen. Đương nhiên rõ ràng mình phải đi làm quen với gái là đã hạ thấp mình đi, và nâng giá trị của cô ta lên. Bằng cái cách suy nghĩ đơn giản đó. Cô ta cười khẩy khi cho mình ở vai trò chủ động.
Nhưng ta phải lấy lại sự chủ động đó, càng nhanh càng tốt.
Tôi: Tên gì vậy ?
Ngồi chờ dài cổ, chả thấy gì. Cô ta 1 là đang bận, 2 là cũng hạ 1 chiêu tự nghĩ hoặc quen kiểu giai chúng nó bám, nên phớt thành thục.
Ở đây, theo tâm lý thông thường, nhiều thằng ngồi muỗi đốt, lại sợ gái nó quên, gái nó không để ý, ..v..v.v hoặc chờ lâu bắt đầu bấn sẽ tương câu:
"Bạn ơi!" hoặc "Có đấy không vậy?" hoặc "Buzz" .
Cảm xúc lấn át lý trí , hoặc trí bạn ngắn, bạn hãy tưởng tượng xem, sau khi buông ra câu đấy, giá trị của bạn đang 5 có xuống 2 không? Bạn sẽ bị giảm giá trị sâu sắc.
Nhưng khồng, người có tí đầu óc, kinh nghiệm, họ sẽ không thế, ờ đi đánh răng phát, hoặc làm nốt ván cờ, không thì lấy tiền ra đếm, làm cốc nước mát, xem nốt trận bóng đá... Muỗi đốt inox.
Thông thường, nếu gái đang trong trạng thái available, thì cô ta, cuối cùng sẽ phải nôn ra 1 câu trả lời.
Cụ thể ở đây:
Cô ta: "??"
Chỉ 2 dấu chấm hỏi, ý nói, hỏi gì thế ku, có việc gì thế, ý ở đây là khệnh vl ra.
Ta hiểu, thôi đành muốn mặt lần này, chờ mấy tháng nữa nó sẽ biết (Chuẩn bị lại 1 lô 1 lốc các bạn nhẩy vào phê phán hành vi bạo lực)
Ta ngồi chờ 1 lúc, cho nó, ngấm.
Mới phi ra 3 câu:
Tôi: Hỏi tên
Tôi: làm quen
Tôi: Hiểu không
3 câu, mỗi câu 2 chữ, ngắn gọn, xúc tích, không văn hoa, không nát óc suy nghĩ, viết làm 3 dòng, rõ ý
Nhờ những câu này, cô gái sẽ chú ý đến ta hơn hẳn. Cô ta, khoảng, 1 phút sau, trả lời:
Cô ta: uh
Cô ta: ten muathu...
Uh là đúng, vì chưa biết tuổi, tên muathu... là nick chát của cô ta. Trong trường hợp này vừa là tỏ ra bí ẩn, khơi dậy trí tò mò, tỏ ra cảnh giác, ...
Bồi tiếp 1 câu thật nhanh:
Tôi: Tên thật
Câu này ý nói là "tao chỉ làm việc người thật, việc thật, không có thu xuân mẹ gì cả"
chỉ 1 thời gian rất ngắn sau, cô ta reply:
Cô ta: Tuyết.
Cô ta đã khai thật tên mình ra, viết từ không dấu sang có dấu, viết hoa đầu câu, thời gian trả lời nhanh hơn. Và quan trọng là ta đã nắm được thế chủ động để tiếp tục.
ngoài ra có rất nhiều cách để chiếm được thế chủ động khác:
- Như cô ta vào shop mua quần áo, việc học, việc làm... hỏi ý kiến ta, còn ta thì lại không.
- Đi chơi, ta tìm mọi cách nắm được thế chủ động trong việc thời gian trở về, địa điểm
- Khi cô ta muốn nắm ngược lại cái thế này, thì ta 1 là phải nhẹ nhàng, 2 là mạnh mẽ, tùy từng trường hợp, tùy từng giai đoạn, lấy lại....
Nói chung viết thì lê thê , vì thực tế có muôn vàn biến thể, không thể bao sân hết được, chỉ phác ra như thế cho các bạn nắm bắt và hình dung. Giờ là lúc để những bạn thực sự muốn cưa được gái suy nghĩ.
Điều cuối cùng
- Không bao giờ, dù là có đổi lấy cái tem, được đánh mất thế chủ động của mình.
speedwizard
12-12-2010, 10:46
Post bài của lão azazj gì gì đó lên đi bác :sexy:
f17 bookmark có sẵn đó :D
cont . . . :D
Cái trò này chỉ để tập cưa thôi, và đối tượng là những em mà ngoài đời chả có thằng nào đụng đến :surrender:
Bố khỉ, tán gái mà cứ như tra khảo :sogood:
ĐỌC XONG CỨ TƯỞNG NHƯ CON CỦA PRESIDENT US CŨNG TÁN ĐƯỢC NHẨY :sogood:
Bí kíp này hay, nhưng chung qui lại cũng chỉ hiệu quả trong tình huống gái nó đã đổ m nó rồi. Bác nào nằm kèo dưới mà làm theo thì chết không kịp ngáp.
Bí Kíp rất hay và sát thực tế. Bạn chủ thớt post tiếp nhé. Mình rất thích tìm hiểu xử lý các tình huống làm quen, nhưng thấy ko đề cập đến nhiều. :D
Jeamun87
12-12-2010, 16:51
Bí Kíp rất hay và sát thực tế. Bạn chủ thớt post tiếp nhé. Mình rất thích tìm hiểu xử lý các tình huống làm quen, nhưng thấy ko đề cập đến nhiều. :D
em cùng ý với bác. Tình huống làm quen ban đầu chưa thấy các cao thủ đề cập nhiều. Kê dép hóng tiếp vậy :sogood:
Em đang tán 1 em và định áp dụng chiến thuật như sau: lúc ẩn lúc hiện
Lúc hiện thì phải hết sức nhiệt tình vồ vập nó
Lúc ẩn thì phải im thin thít lặn mất tăm ko còn dấu vết gì luôn.
Cứ ẩn vài ngày lại hiện vài ngày
Các bác góp ý xem chiến thuật của em có ổn ko?
terminator212
12-12-2010, 17:17
Em đang tán 1 em và định áp dụng chiến thuật như sau: lúc ẩn lúc hiện
Lúc hiện thì phải hết sức nhiệt tình vồ vập nó
Lúc ẩn thì phải im thin thít lặn mất tăm ko còn dấu vết gì luôn.
Cứ ẩn vài ngày lại hiện vài ngày
Các bác góp ý xem chiến thuật của em có ổn ko?
nói chung cứ thất bại vài lần là tự nó khôn ra
nói chung cứ thất bại vài lần là tự nó khôn ra
nói như bác thì nói làm éo gì
phải cố gắng hết sức để tránh thất bại chứ :brick:
so_sjck001
12-12-2010, 17:29
đồng ý bác luôn :D
nhưng mà của Quacker đọc còn hay hay, thấy hướng dẫn tán trong sáng, còn của cha azai gì đó đọc bựa vl, có cái thể loại hướng dẫn đưa gái lên giường mới kinh => cái này em cực lực phản đối:brick::brick:
bác ơi bác azai là ai vậy?e muốn tìm kiếm bí kíp của bác đó :D:D
terminator212
12-12-2010, 17:31
nói như bác thì nói làm éo gì
phải cố gắng hết sức để tránh thất bại chứ :brick:
căn bản bác có đọc có học theo công thức nhưng cũng chả hiểu đâu
đến khi thất bại tự nó ngộ ra thôi
lúc bắt đầu mình cho mình làm thế là đúng nhưng sau khi thất bại thì tự nhủ sao lúc đó mình ngu thế nhỉ
hơn 3 năm trước mình có tán 1 cô đến giờ thật sự vẫn yêu đơn phương
được 1 cao thủ cùng phòng chỉ nhưng vẫn xịt ( ở kí túc 4 tầng tán đổ 2 con tầng 4 1 em tầng 3 1 e tầng 1 cùng 1 lúc thì bác hiểu level cỡ nào rồi chứ, mà em nào nhìn cũng ok cả )
thế mà tán vẫn xịt từ đó ngộ ra nhiều thứ, những em mình thích thì tán để nó có cảm tình thì đều được cả, nhưng đến lúc cuối lại dừng lại vì đơn giản mình không thể quên được cô bé kia, giờ cô bé kia không có ng yêu nhưng biết có tán cũng chả được
đôi khi cuộc sống nó thế đấy
takobiet86
12-12-2010, 17:52
căn bản bác có đọc có học theo công thức nhưng cũng chả hiểu đâu
đến khi thất bại tự nó ngộ ra thôi
lúc bắt đầu mình cho mình làm thế là đúng nhưng sau khi thất bại thì tự nhủ sao lúc đó mình ngu thế nhỉ
hơn 3 năm trước mình có tán 1 cô đến giờ thật sự vẫn yêu đơn phương
được 1 cao thủ cùng phòng chỉ nhưng vẫn xịt ( ở kí túc 4 tầng tán đổ 2 con tầng 4 1 em tầng 3 1 e tầng 1 cùng 1 lúc thì bác hiểu level cỡ nào rồi chứ, mà em nào nhìn cũng ok cả )
thế mà tán vẫn xịt từ đó ngộ ra nhiều thứ, những em mình thích thì tán để nó có cảm tình thì đều được cả, nhưng đến lúc cuối lại dừng lại vì đơn giản mình không thể quên được cô bé kia, giờ cô bé kia không có ng yêu nhưng biết có tán cũng chả được
đôi khi cuộc sống nó thế đấy
Haizzzzzz, đồng cảnh ngộ, vẫn có cao nhân chỉ dẫn bạn bè tư vấn vậy mà cũng ko đc và tới giờ vẫn đơn phương:badsmell:
squalleon
12-12-2010, 22:46
khổ nhỉ :pudency: mình thì kô như vậy . GF mình đã đi định cư nhưng tc 2 đứa vẫn rất nhìu tg rảnh thì pm cho nhau ..nhưng tc là như vậy nhưng 2 đứa ở 2 nơi vẫn cảm thấy thíu thốn tc lam :pudency: nhìu khi đi học mà thấy 1 cô bé có nét rất giống với gf thì lại đâm ra thích rồi nhớ :pudency::pudency: gặp mấy nhỏ hợp là lại thích dù tc với gf còn rất nhìu ....ôi tc thật rắc rối :sosad::sosad::sosad:
phamanh_bcs
12-12-2010, 23:04
oanh dấu:((:((
HacDatDat
12-12-2010, 23:22
điều 26 đến 39 mãi mãi là 1 bí mật, vì bài đã bị del khi chưa save :">
Mầu xanh là quan điểm của sunny_boy. D(ỏ là phản bác ngay trong chính thread đó... nếu ai có hứng thú thì down file đính kèm... có đủ hết kể cả 26 - 39 :spiderman:
Kỷ yếu:
1. Xét một cách toàn diện, việc khống chế cảm xúc của bạn thân là điều quan trọng nhất. Rất nhiều con gà ( tạm gọi) đã ngã ngựa khi không tiết chế được cảm xúc. Nếu bấn quá thì tìm cách giải tỏa chỗ khác.
2. Xét một cách toàn diện, việc làm chủ được cảm xúc của đối phương là điều quan trọng nhì. Nếu đạt được nó công cuộc cưa gái sẽ diễn tiến, nhanh, gọn và hợp lý.
Sai lầm hay mắc:
1. Quá vồ vập, nguyên nhân sai lầm là đặt mình vào gái, cảm xúc của chúng ta trào dâng không có nghĩa là cô ta cũng vậy. 1 tuần chỉ nên nhắn tin 2-3 lần, gọi điện 1-2 lần.
vấn đề là làm cho cáo thích, cáo hứng thú, thì mình chả phải gọi, chả phải nhắn tự nó sẽ gọi mình :D. Còn nói mà như đấm vào ấy ấy ... thì có 1, 2 lần cũng chỉ tốn $ nạp thẻ, hoặc thanh toán trả sau :D
2. Quá trịnh trọng, áo quần bảnh bao là hợp lý, nhưng ăn nói nghiêm túc quá, cử chỉ dáng điệu liên tưởng đến đang ngồi họp trong công ty khiến gây ra tâm lý cẳng thẳng cho cả 2.
Giết cáo cũng như dụ gấu mẹ (Danh hiệu của cáo sau khi gà thịt đc rồi) về quê ngoại,... muôn hình muôn vẻ, có cáo thích ng chững chạc, già già một tí nó lại thương. Có cáo thích ng chân chất, phảng phất lạnh lùng mà hấp dẫn,... nhìn chung câu chốt lại là các gà sống thì nên nói " Những điều cảm thấy nên nói " chứ đừng nói những cái mình nghĩ là cáo nào cũng chỉ có .... 4 chân thôi mà :D
3. Quá cầu toàn, việc cầu toàn trong mọi trường hợp là tốt, tuy nhiên ở mặt thể hiện chúng ta phải phủi, cho nó chỉ là muỗi
Cái này chỉ định áp dụng khi gà chắc chắn gà có tài, hoặc có tiền,... chống chỉ định gà ko có j mà giở võ này với cáo nhá.
4. Hỏi nhiều về đời tư, nó khiến cô gái bị ức chế, như đang trình báo ở phường, trừ điểm sâu sắc. Hãy hỏi 1 vài đặc điểm quan tâm, lấy cái nào thú vị thì tâng bốc lên, xuyên tạc ra cho càng hài càng tốt, xoáy sâu vào đấy, ví dụ cô gái có dáng chuẩn nhưng không may có cái gì đó không ok như ngực đô thì nên tìm cách đặt cho cô ta cái tên Thu Đô, Hương Đô, một cách vui vẻ...
Nếu gà thấy cần hỏi, thì cứ hỏi nhá. Có ngày mình đã từng trong 1 tối hỏi cả tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, trường, quê quán,... mà cáo vẫn cứ ngoan ngoãn tự ôm mình lúc về đấy. Hèm, cơ bản mà nói như bên trên, xem cáo thuộc loại nào, thì bốc thuốc theo kiểu đấy... thuốc đúng bệnh hết, muốn làm j là chuyện sau này sang mục " Giới tính hỏi tiếp nhé
5. Không tiếc lời khen ngợi, đây là điều hoàn toàn sai lầm, chỉ khen ngợi khi cô gái khen ta, phục ta, cảm ta, mà khen những cái bình dị, những cái ưu điểm không nổi bật, không nên đem những ưu điểm quá nổi bật lên mà nói. VD cô gái quá xinh, dang chuẩn hơn mẫu thì ỉm cái đấy đi, vì cô ta cũng biết tỏng là cô ta có cái gì. Nhưng ví dụ cô ta hay rửa bát, quét nhà thì phải xoáy vào những cái hài hài đấy mà khen...
Khen hay ko là do gà thích hay ko thích thôi gà nhá. Nó ngon thì cứ khen nó xinh (ko đc nói nó ngon nhé :-p), học giỏi cứ nói học giỏi,... cái chính là làm sao cho cáo thấy mình nói thật, có sao nói vậy. Chơi trên quan điểm tốt khen, xấu thì góp ý giúp đỡ hoàn thiện. Nó mới lơ là cảnh giác, lúc đấy thì đặc công một phát suyên tim đố cáo nào mà chạy đc :D
6. Hẹn hò cố định, rất phản tác dụng, chẳng khác gì mang 1 quả cân 1 tạ đặt vào ngực cô gái khi hẹn hò kiểu "Thứ 7 tuần này 7h30 em có bận không, anh muốn chúng mình đi ăn" Hẹn hò phải thật tự nhiên, thật hấp dẫn, nói năng phải to rõ ràng, không run rẩy. Ví dụ câu chuyện đang lạc sang chủ đề truyện tranh, cô gái thích đi đọc sách (tiểu thư xinh đẹp học hành giỏi giang nề nếp là hay gi vờ thế) thì không nên gợi ý đi hiệu sách, nhưng khi cô ta nói về 1 chủ để khác ví dụ điên người vì món chè thái, nem chua rán, thì ta phải xem xét tình hình. Nếu trời lạnh, giờ này lỡ cỡ, chắc cô ta đã đói mềm xương thì gợi ý luôn "ờ, hay là đi làm bát ốc, trời này hợp" . Tóm lại rủ đi chơi phải hội tụ đủ nhân hòa địa lợi và sở thích lên cao trào thì nó mới dễ, quan trọng nhất là phải thật tự nhiên.
Quan điểm bao h cũng phải biết 1 điều, mình thích, ng khác mới thích; mình thích, mới tự nhiên, mới thể hiện hết vẻ đẹp trong cá tính và bản lĩnh của mình. Thế nên hãy hỏi câu này trc!!!
Sau đó tự hỏi trong số những điểm mình thích, điểm nào phù hợp nhất với cáo (Cái phù hợp nhất này thì nên lắng nghe các thông tin từ cáo, ko đc chủ quan phỏng đoán ) thì dắt cáo đến đấy
7. Hẹn hò vào dịp đặc biệt, cực kỳ sai lầm, nếu mới quen gái, vào dịp lễ tết ngày trọng đại mà rủ đi đúng buổi tối là 1 sai lầm nặng, ta phải đặt gái vào vị trí của gái đang có, nếu mới nhăn tin, gọi điện vớ vẩn hoặc mới đi chơi 1 vài lần mà đã đặt gái vào vị trí ngày đẹp nhất thì vô tình ta đã thừa nhận gái là rất quan trọng, điều này tối kỵ.
Các gà lưu ý, những ngày này thường xuyên cháy phòng vì cáo phòng thủ kém nhất. Đây là tâm lý chung của con ng, cả một thời gian dài bị gò bó trong cuộc sống, trong công việc, học tập... thì ngày lễ, tết, đặc biệt là những dịp để xả hơi và hơi buông lỏng một chút. Như bác Quak nói, ko có thời gian và địa điểm phù hợp, cảm thấy bụp đc thì bụp thôi. Ko bụp đc thì đừng nản, lần sau làm lại :D ( cáo nó dỗi, chứ ko nhớ đâu,... cáo nào mà 2 lần đều ko đc thì đề nghị đi câu cá cho đổi món, có phải cứ thịt cáo mới ngon đâu)
8. Không biết dứt điểm. Sai lầm này thường gặp với những con gà thiếu kinh nghiệm, khi có cơ hội là phải dứt điểm ngay, rể dắt hay chuyển bóng giỏi mà không sút được vào lưói thì sẽ bị thua mà thua đau. Cơ hội dứt điểm trong 1 cuộc hẹn không nhiều, liên tiếp trong đầu phải định tính cảm xúc gái, nếu cảm thấy gái đã đủ ngấm (dựa vào kinh nghiệm) là phải shock hàng, đè ra mà hôn, hôn xong tỏ ra như chưa có gì, cưòi nói như chuyện thường, thế thì sau này nó mới dễ tiến đến z. Tóm lại vai trò dứt điểm rất quan trọng, nhưng nó dựa vào cảm giác, tài năng, kinh nghiệm nhiều hơn lý thuyết.
Nếu bị ăn tát, tát lại. Phản ứng phải thật nhanh. Buông thêm câu "có gì đâu mà cô làm dữ thế, mất cả vui" . Biện giải sơ bộ: khi bị ăn tát là ta đã chọn sai tình huống dứt điểm, nhưng khi sút ra ngoài ta phải ăn vạ trọng tài là nó fam lỗi, không nên đứng như từ hải, vô tình thừa nhận mình ngu. Phản ứng nhanh trong khâu dứt điểm là rất quan trọng, chỉ thua chính xác.
Tất nhiên có nhiều kiểu dứt điểm, nhẹ nhàng nắm tóc, vuốt má, cầm tay, rồi ôm ấp,,,, mới đến hôn hít, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian và gái đang bị nhiều vệ tinh vây quanh thì ta phải dứt thế không thằng khác nó cũng có kém gì đâu. Đều là người, não nặng 1,3 KG cả.
Gà nên nhớ gà có năm bẩy loại gà, cáo cũng chín mười đường cáo,... ko phải cứ con cáo nào hun, hay zzz xong nó cũng ùa đồng ý gà là người yêu. Chuyện đấy chỉ có cách đấy 10 năm, thế kỷ 20 thôi. Gà nên tâm tâm niệm niệm bí kíp bác Quak là " Cưa thì bình thường, Yêu thì chăm sóc " nên trc khi chốt cáo thì cáo phải có biểu hiện chăm sóc mình.
Đồng thời có câu " Chỉ có cáo mới thịt đc gà, có con gà nào thịt đc cáo đâu ", nên họ nhà gà mình đừng cố gắng làm j, nằm im cho nó thịt không tốt hơn ah. Khi nào nó chăm sóc mình thì chắc chắn gà có hun,xyz nó cũng ko làm j đâu.
9. Cay cú ăn thua. Sai lầm hay nhiều đồng chí mắc phải nhất. Phải biết những tín hiệu mình bị loại mà đi kiếm con khác, việc cố đấm ăn xôi chỉ làm hạ thấp giá trị bản thân và thúc đẩy cánh cửa khép lại nhanh hơn.
Ví dụ gọi điện nói chuyện nó cứ thôi nhớ, dập luôn máy, xóa ngay số.
Gọi điện đến toàn thấy bảo đi vắng (cố định) hay máy bận, khong trả lời ..... Biến càng nhanh càng tốt.
Trừ khi nó giận, còn bình thường hôn gái xong mà bị nó tát, tối về gọi điện nó vẫn nghe, mình giải thích trình bày nó vẫn nghe thì rất tốt, hôm sau hôn tiếp, nó tát thì lại hôn tiếp, một lúc là phê, thân thể mềm như bún.
10. Tặng quà có giá trị, không tiếc tiền, đây là sai lầm, trừ khi yêu không nói nhưng khi đang tán, chỉ chi đủ tiền, không thể tặng gái cái LX khi đang tán được, mà chỉ vừa đủ, thoải mái nhưng vừa đủ. Nhưng tuyệt đối không ki bo, buôn điện thoại buổi đêm là phải không tiếc, vào quán là phải ăn no, cư xử lịch sự với người đánh giầy, cho tiền các em nhỏ ăn xin...
Sau khi cân đối thì cứ thế mà chi tiêu, ví dụ ví có 10k, dành cho cáo 3k, thì chỉ tiêu trong 3k đấy thôi. Gọi điện cũng tốn $ mà, ăn uống,... cái j cũng tốn hết. Nên tính toán cho kỹ. Sau khi xác định xong thì đem 3k đấy đi giết cáo. Đừng nghĩ mình bủn xỉn, cũng đừng trách mình nghèo, mà hãy làm cho cáo thấy mình là chỗ dựa vững chắc.
Cuộc sống ko ở những cuộc điện thoại, những bữa ăn, xem phim mà ở ng đàn ông biết lo cho tương lai, biết suy nghĩ đến ng khác, có đôi tay nâng đỡ tâm hồn và trái tim của cáo ( Phù, lâu lắm rồi mới viết dài thế này)
nhatnguyen2791
12-12-2010, 23:47
Đọc bí kíp này thì mới nghiệm ra có nhiều cái mình cũng sai lầm thật. Đơn giản là có bác nói rồi mình cứ càng chăm chăm theo tình thì nó lại càng chạy khỏi mình thôi.
Bây giờ thì có n.y rồi, trước đây n.y mình đề cập vấn đề chứ không phải mình:):)Mình đang yêu xa, nhưng cũng chả biết thế nào nữa,có lẽ cũng tại mình yêu nhiều, tình cảm nhiều.
gamer1509
12-12-2010, 23:48
voz toàn cao thủ hóng cái coi
FunnyUCanKiss
12-12-2010, 23:53
Các bác có ý định cưa e nào thì mình chỉ nhắc 1 câu : " Khi mà e đã cười bằng mắt với mình thì chỉ cần cố gắng trong phạm vi có thể là mình có được em ... còn khi cố dell chịu được rồi mà nó vẫn nhởn nhơ thì có nghĩa là nó làm như thế với tất cả những thằng nó quen "
HacDatDat
13-12-2010, 00:12
Các bác có ý định cưa e nào thì mình chỉ nhắc 1 câu : " Khi mà e đã cười bằng mắt với mình thì chỉ cần cố gắng trong phạm vi có thể là mình có được em ... còn khi cố dell chịu được rồi mà nó vẫn nhởn nhơ thì có nghĩa là nó làm như thế với tất cả những thằng nó quen "
Biết là 1 chuyện... hiểu lại là chuyện khác...
Hiểu là 1 chuyện... làm được lại là chuyện khác...
Bi ai lớn nhất trong ty ko phải là ko biết, ngược lại đó là dẫu biết ngu dại, tiếp tục là đau khổ... nhưng vẫng cắn răng lao vào...
Đơn giản vì từ bỏ còn đau khổ hơn...
Ko tin cứ nhìn lại những ngu dại đã qua xem... h nhìn thấy làm thế là ngu dại lắm lắm... nhưng thời điểm đó nếu ko làm thì trong lòng còn khó chịu hơn tổn thương khi làm gấp trăm lầncuối cùng thì vẫn là trong 2 cái tệ hại chọn lấy cái thoải mái hơn... thời điểm đó thế nào cũng phải chọn thế, ko thế ko được... chạy đương trời thì cũng ko tránh nổi... hớ hớ... :sogood:
----- xXx -----
13-12-2010, 00:39
Nói chung khi cưa gái thì nên thuộc 1 câu này: Đừng bao giờ đặt gái lên bàn thờ để thằng Mặt LOL khác đặt gái lên giường. :sogood:
Tình hình là lúc nãy đi qua nhà em nó. Em nó bảo ngày mai đúng 3H chiều mua kem rồi mang qua nhà em nó. Còn không thì đừng qua nữa. :misdoubt: Mình thì ừ ừ nhưng trong bụng nghĩ: Kệ mẹ mày. Ngày mai ~3H45 bố đến thì làm gì được bố. :dreaming: Lải nhải bố cho 1 tát. :boss:
mizattmt
13-12-2010, 01:43
"Điều cuối cùng
- Không bao giờ, dù là có đổi lấy cái tem, được đánh mất thế chủ động của mình."
Thấm nhất câu này .
TonyFrozr
13-12-2010, 01:57
đánh dấu ngâm cứu nào :D
so_sjck001
13-12-2010, 02:13
Nói chung khi cưa gái thì nên thuộc 1 câu này: Đừng bao giờ đặt gái lên bàn thờ để thằng Mặt LOL khác đặt gái lên giường. :sogood:
Tình hình là lúc nãy đi qua nhà em nó. Em nó bảo ngày mai đúng 3H chiều mua kem rồi mang qua nhà em nó. Còn không thì đừng qua nữa. :misdoubt: Mình thì ừ ừ nhưng trong bụng nghĩ: Kệ mẹ mày. Ngày mai ~3H45 bố đến thì làm gì được bố. :dreaming: Lải nhải bố cho 1 tát. :boss:
thế là vẫn qua hả bác :sogood::sogood::sogood:
Nói chung khi cưa gái thì nên thuộc 1 câu này: Đừng bao giờ đặt gái lên bàn thờ để thằng Mặt LOL khác đặt gái lên giường. :sogood:
Tình hình là lúc nãy đi qua nhà em nó. Em nó bảo ngày mai đúng 3H chiều mua kem rồi mang qua nhà em nó. Còn không thì đừng qua nữa. :misdoubt: Mình thì ừ ừ nhưng trong bụng nghĩ: Kệ mẹ mày. Ngày mai ~3H45 bố đến thì làm gì được bố. :dreaming: Lải nhải bố cho 1 tát. :boss:
:rofl::rofl::rofl:
cuối cùng là bố vẫn qua à:rofl::rofl::rofl:
phải là "Kệ mẹ mày. Ngày mai bố đếch đến thì làm gì được bố. :dreaming: Lải nhải bố cho 1 tát":sure:
soihoang
13-12-2010, 02:17
6. Hẹn hò cố định, rất phản tác dụng, chẳng khác gì mang 1 quả cân 1 tạ đặt vào ngực cô gái khi hẹn hò kiểu "Thứ 7 tuần này 7h30 em có bận không, anh muốn chúng mình đi ăn" Hẹn hò phải thật tự nhiên, thật hấp dẫn, nói năng phải to rõ ràng, không run rẩy. Ví dụ câu chuyện đang lạc sang chủ đề truyện tranh, cô gái thích đi đọc sách (tiểu thư xinh đẹp học hành giỏi giang nề nếp là hay gi vờ thế) thì không nên gợi ý đi hiệu sách, nhưng khi cô ta nói về 1 chủ để khác ví dụ điên người vì món chè thái, nem chua rán, thì ta phải xem xét tình hình. Nếu trời lạnh, giờ này lỡ cỡ, chắc cô ta đã đói mềm xương thì gợi ý luôn "ờ, hay là đi làm bát ốc, trời này hợp" . Tóm lại rủ đi chơi phải hội tụ đủ nhân hòa địa lợi và sở thích lên cao trào thì nó mới dễ, quan trọng nhất là phải thật tự nhiên.
Mới áp dụng 2 chiêu này xong, vô cùng hiểu quả. Kq là tối qua đã rũ em đi chơi đc sau bao lần bị từ chối, nào là bận học, ko có xe, abc, xyz, bla bla ..... Chiều qua mới chat với pé, nc chi pé la bùn, ko mún nhác học bài, thía là em kiu rứa thì đi chơi đi, nó bẩu đi với ai, em bẩu đi với miềng, sau khi mất thêm vài s suy nghĩ nó cũng đồng ý, thía là chỉ hơn 20' sau em đã có mặt ở phòng nó :sexy:, pé cũng sảng lun, ko ngờ nhanh rứa tại nhà em cách chổ pé gần 15km lẹn.
----- xXx -----
13-12-2010, 02:20
Thì phải qua chứ sao giờ. :brick: Hôm nay là ngày em nó có kinh nguyệt nên nóng nảy vãi hàng. Tốt nhất là nhịn 1 tí. :sad:
nhatnguyen2791
13-12-2010, 02:49
Thì phải qua chứ sao giờ. :brick: Hôm nay là ngày em nó có kinh nguyệt nên nóng nảy vãi hàng. Tốt nhất là nhịn 1 tí. :sad:
Có qua thì đem hộp kem ngon lành chút chút, rồi yên lặng để kem đó, ngắm 1 cái rồi phắn đít đi về.
Nó mà có gọi thì nhất quyết không ngoảnh mặt, trừ trường hợp bị tuột quần thì :sexy::sexy::sexy: khác
speedwizard
13-12-2010, 19:03
Post bài của lão azazj gì gì đó lên đi bác :sexy:
bác ơi bác azai là ai vậy?e muốn tìm kiếm bí kíp của bác đó :D:D
f17 bookmarks đó bác, quyển "thợ săn toàn tập" đó, trong mục attachs file. nói chung là quyển này đọc thấy bựa, ko hay như của anh Quacker, lại còn thiếu chương nữa chứ, đang đọc dở thì đứt, nản.
xuandung11a2
13-12-2010, 19:18
upppppppppppppppp :)
f17 bookmarks đó bác, quyển "thợ săn toàn tập" đó, trong mục attachs file. nói chung là quyển này đọc thấy bựa, ko hay như của anh Quacker, lại còn thiếu chương nữa chứ, đang đọc dở thì đứt, nản.
ngoài bộ Thợ săn toàn tập nổi tiếng cũng kg kém gì của Quarker, azajui còn có 1 bộ săn gà dành cho cáo, hôm nào mình sẽ up lên :*
chrospro
13-12-2010, 21:29
ko có hình ảnh ji cả...phải có vài tấm hot gơ đi kèm thì có phải xúc tít ko nhề hơ hơ ....
http://i276.photobucket.com/albums/kk1/thaosuong/123/ap_20100929024117813.jpg
...đang coi xe thấy đẹo nên lấy đại ko bik của ai:sexy:
dragonmachine
13-12-2010, 23:37
Đã tìm ra chân lí !!!
riêng bộ sách "Làm sao để cưa đổ 1 cô gái" của Quarker có mục "Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng"
-_-
đó chỉ là 1 trích đoạn trong 1 topích dài hơn 100 trang của bác quắc
hôm nay mới có dịp đọc tiếp và tổng hợp, mong ae bỏ qua :boss:
Anh ơi em buồn quá
Hoàn cảnh sáng tác: Trong giai đoạn đang cưa cẩm. Thường vào lúc tối hoặc đêm khuya, nhằm lúc gà đang chuẩn bị đi ngủ hoặc đang lượn lờ đi chơi ngoài đường (có lẽ là với đối tượng khác). Đặc biệt hay sử dụng sau khi từ chối đi chơi với gà vào buổi tối hôm đó mà gà không tỏ ra vẻ gì buồn bực hay thất vọng.
Phương tiện: qua điện thoại, nhắn tin, hoặc IM.
Mục đích: Thử "chất thép" trong thần kinh của gà.
Ý nghĩa: "Con gà này có vẻ cao thủ đây. Mình bắt đầu thấy thích thích nó rùi đấy. Bây giờ phải nắn gân thử một phát xem nó có dễ gục không".
Phản ứng của gà:
Đúng: Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đang đi chơi cứ đi chơi, đang ngủ cứ ngủ. Mà đang ngủ thì để điện thoại ở bên cạnh làm gì? Nếu khi gặp lại mà bị chị em tra hỏi thì nói thật là: "Lúc đấy anh đang đi chơi/ngủ/mải chat với bạn cũ nên không để ý". Nếu là điện thoại gọi đến thì bảo là "Bây giờ anh không nói chuyện được vì phải đi ngủ mai còn đi học/làm sớm".
Sai: Tức tốc lấy điện thoại gọi để hỏi thăm tình hình chị em.
Cực kỳ sai: Vác xe chạy đến nhà chị em rồi gọi ra ngoài tâm sự.
Nếu thật sự con gái nói "anh ơi em buồn quá" thì chỉ có tâm sự bạn bè với nhau thôi. Vì thế các anh đừng tưởng bở mà làm vấn đề trở nên nghiêm trọng.
Để em xem lịch thế nào đã nhé
Phiên bản: Đến lúc/hôm đấy em gọi cho anh nhé
Hoàn cảnh sáng tác: Khi mới làm quen. Thường sử dụng khi gà rủ đi chơi, đặc biệt là nếu ngày hẹn là một ngày cuối tuần.
Phương tiện: Tuỳ theo phương tiện của gà
Mục đích: Câu giờ; xác lập vị thế tay trên
Ý nghĩa: "Hiện nay em chưa có kế hoạch gì cho thời điểm đó, nhưng em không muốn hứa đi chơi với anh ngay tại vì em chả thấy anh hấp dẫn gì cả. Thôi anh cứ về nhà ôm điện thoại chờ đi, nếu hôm đấy mà mấy thằng em thích nó không rủ em đi chơi, hội bạn gái không tụ tập, ở nhà ông bà bô không tổ chức ăn uống vui vẻ, TV không có chương trình gì hay, v.v. thì may ra em sẽ cho phép anh được bỏ tiền ra để mua vui cho em trong một buổi tối. Sướng nhé!"
Phản ứng của gà:
Đúng: "Em bận thì thôi" (để anh rủ đứa khác)
Sai: "OK"
Cực kỳ sai: "Anh hy vọng là đến hôm đấy em sẽ rảnh để đi chơi với anh"(mắt long lanh ngước nhìn lên, lưỡi thè ra, đuôi vẫy vẫy)
còn nếu 1 hôm nào đó mới gặp nàng, nàng bảo" trông anh hôm nay em cảm giác nó xa lạ thế nào ấy" hoặc câu tương tự thế thì cũng đừng vội cuống lên, tưởng nàng thay lòng đổi dạ nhá. Có khi sự việc chỉ đơn giản là bạn lâu ko đến thăm nom gì nàng thôi. Và trong tâm trạng thế thì tốt nhất là cứ nhận khuyết điểm đi, còn sửa được hay ko thì tính sau
Thế đấy, có mỗi cái đơn giản thế mà cũng vòng vo. nhiễu sự thật
. . .
:D
"Xin lỗi anh, anh chỉ có thể làm anh trai của em thôi."
Cách phản ứng duy nhất là phết cho một cái vào mông (các chú chậm hiểu chú ý: nhẹ thôi, đánh đùa không phải đánh thật--không bao giờ được đánh con gái trừ trường hợp phòng vệ chính đáng) rồi bảo "Nhóc con đi là cho anh cái áo sơ mi đi để tối anh đi tán gái."
:chaymau:
"Ôi trời,cưa đổ 1 cô gái cũng chẳng khó lắm,miễn là các bác trai tỏ ra chân thành,để các cô gái cảm thấy thực sự tin tưởng được.Con gái chẳng để ý lắm đến mấy thứ kia đâu ạ.Ví dụ như em,cưa đổ em chẳng khó tí nào,miễn là ngay từ đầu gặp,họ phải để lại cho em 1 ấn tượng gì đó,và thấy quý mến,thấy tin tưởng.Rồi thời gian nếu hợp nhau tức khắc sẽ iu thôi.Có gì mà lăn tăn."
Các từ khóa ở trong câu này là: "chân thành", "tin tưởng", "ấn tượng", và "thời gian" (từ cuối cùng này là quan trọng nhất).
Nếu các chú gà hiểu câu nói này theo nghĩa đen thì các chú sẽ nghĩ: "bây giờ mình sẽ chân thành, không nói dối, cố gắng gây ấn tượng. Rồi sẽ đến một ngày, cô ấy có thời gian, cô ấy sẽ nghĩ ''anh này thật là chân thành, mình quyết định sẽ yêu anh ấy''".
Một trong những sai lầm lớn nhất khi đi cưa gái là hỏi (hay lắng nghe) ý kiến của con gái về cái gì làm cho họ rung động. Lý do là sự rung động không phải kết quả của một quá trình suy nghĩ logic, mà cũng không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của cô gái, nên thường là chíng cô ta cũng không biết là cái gì khiến cho họ thấy "yêu". Thường thì khi con gái nói "em thích người nào [có phẩm chất xyz]," ý của cô ta là "em thích người nào mạnh mẽ, thành đạt, vui vẻ, không sợ em, v.v., và có phẩm chất xyz".
. . .
to be continued
speedwizard
14-12-2010, 21:52
hỏi tí ko phải chứ vì lý do gì mà bác cứ phải nhỏ giọt vậy ạ, chờ đến tập cuối mà hồi hộp như xem phim ma nhiều tập vậy :D
hỏi tí ko phải chứ vì lý do gì mà bác cứ phải nhỏ giọt vậy ạ, chờ đến tập cuối mà hồi hộp như xem phim ma nhiều tập vậy :D
bài nhiều quá, post 1 lúc loãng thớt :boss:
thớt này để chắt lọc lại kn tán gái của các bậc trưởng lão, để mấy cái khác vào thì thôi, còn gì là chân kinh :chaymau:
gọi là bí kíp qk v2, nhưng thực chất bên phần phụ lục còn vô vàn các ý lớn ý nhỏ của các cao thủ tình trường :go:
mình quote lại chọn lọc nên nó như cà phê phin vậy :D
// mình sẽ phát hành đều đặn :D các bạn cứ thưởng thức như truyện tranh vậy là đc rồi :dreaming:
speedwizard
14-12-2010, 22:00
^
^
^
bác nhớ nha, bữa h nói thật là em chưa đọc chữ nào :D, tại vì thích chờ trọn bộ rồi đóng sách luyện luôn, mà h nghe bác nói vậy thì phải bắt đầu theo dõi quá, quảng cáo dữ quá mà :D:beauty::beauty:
PS: nhưng mà đọc thấy ko hay là hận bác suốt đời :hell_boy::hell_boy:
ShoppingVN
14-12-2010, 22:01
Thấy cái này với văn phong version 1 mà mình đã từng đọc thì ko thấy giống lắm ! Cái version 1 rất hay, đọc verison này ko biết có phải quaker viết ko, nhưng thấy ko hay bằng bản cũ !
quangredlight
14-12-2010, 22:31
bookmark cái thread phát :D
avadakedavra
15-12-2010, 13:35
tiếp đi bác ơi, đang hay:D
xuandung11a2
15-12-2010, 13:58
Cảm ơn chủ thread nhé,ráng phát huy cho anh emđược nờ,khi nào luyện bí kíp mà thành công tương đối thì sẽ có báo đáp đấy!:look_down::look_down::look_down:
Làm phát .doc hay ebook prc đê, nhỏ giọt chán quá :|
Bí kíp bí kiếc giề. Đến lúc mê mệt 1 cô nào rồi thì tự nhiên thành ngớ ngẩn, đần độn hết, còn tỉnh táo đâu mà áp dụng :)
còn đây là bộ của bác PTuanKiet (aka Nhimcon1982), có tên "Xóa gà - Diệt Chã" :aboom:
Lời giới thiệu
Thân chào tất cả các bạn.
Tình hình là chất lượng box ngày càng đi xuống. Nhiều topic chuối củ, nhiều bài tư vấn củ chuối trong khi tình hình bầu bán đã làm khoảng cách giữa một số người càng ngày càng xa, việc những bài từ tranh luận đến chửi bới đã không còn xa lạ vì thế, nhân hôm nhàn rỗi, nóng trời Nhím tôi có nhã hứng làm một số bài tư vấn chung cho tất cả các anh em nhà gà ( là gà thôi nhé). Vì thời gian không nhiều và tính tôi ưa làm việc theo hứng thú nên thỉnh thoảng tôi post 1 bài cho vui.
Thêm nữa, tiêu đề topic có thể làm mất lòng nhiều bác ở đây nên Nhím tôi nói luôn. Xóa gà, diệt chã là xóa và diệt cái gà tính, chã tính tồn tại trong con người chúng ta.
Vì văn của Nhím tôi đa phần là do đi lê la khắp nơi vay từ mượn chữ, không qua trường lớp chính quy cơ bản thành ra chắc chắn sẽ có sai sót trong cách dùng từ ngữ, ngữ pháp. Vì thế, bạn nào có ngứa mắt định ném đá thì vui lòng PM riêng. Nếu góp ý chân thành thì dùng từ ngữ nhẹ nhàng cho Nhím tôi mở mắt.
Trong TVTY này chắc chắn cao thủ như mây, nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, hình như vì thân đã luyện thành cao thủ, hỏa hầu hơn người nên các cao thủ ít khi tư vấn ( nếu có thường chỉ là dăm ba câu khích đểu, kiểu như ?" mày chã quá, anh nói phí lời) thành ra sẽ có vài cao thủ ngồi lẳng lặng cười khẩy chờ Nhím tôi sẩy chân, lỡ lời là ném đá không thương tiếc vì thế Nhím tôi nói luôn : Topic này chỉ dành cho các gà, các chã, các newbies?hoặc có thể số ít các cao thủ khiêm tốn. Biết mình biết ta.
Điểm yếu lớn nhất của các gà là gì ? Chính là sự ngộ nhận quá đáng về mình ! Các bạn gà đặc, gà xịn thường tự ti và ít dám phát biểu trong khi các gà nhỡ, gà choai thường hay nghĩ mình là chim công, đại bàng sau vài lần chinh phục thắng lợi ( khổ thay em cũng thế, topic này vui là chính ạ ) vì thế ít chịu nghe ngóng, tiếp thu hay trao đổi thông tin. Nhím tôi không nói với số đó ( nếu thế chả hóa tự mình nói mình nghe hay sao ) mà chỉ nói cho những người cần nghe, muốn nghe. Các bạn muốn phản đối, đóng góp thì cứ theo phép lịch sự mà làm.
Lưu ý : Nếu các bạn cho rằng Nhim tôi lê la lượm mót kiến thức đem về tổng hợp thì xin chớ nhầm, tôi hiếm khi (hoặc không bao giờ) đi đọc những quyển sách hay những bí kíp kiểu đó. Nếu có, chỉ vì tính giải trí của nó cao. Vì thế, xin đừng so sánh tôi với các cao thủ khác. Và tôi nhấn mạnh : Tôi cũng chỉ là gà, sống lâu, thoát hiểm vài lần nên muốn truyền đạt tí kinh nghiệm, giao lưu với các anh em và biết đâu gợi được hứng thú để các cao thủ thực sự xuất hiện ( có thể để ném đá ). Và như thế xem như Nhím tôi đã làm được 1 điều gì đó
Part 1 :*
Nãy giờ dài dòng mà vẫn chưa đâu đến đâu! Nhím tôi vào đề đây
Điều mà Nhím tôi muốn nhắc đến đầu tiên trong công cuộc xóa gà này là : Tư chất ! Tại sao là Tư Chất thì Nhím tôi xin thưa: Mỗi người chúng ta đều có hoàn cảnh khác nhau, điều kiện, thân thế cũng khác nhau?vì thế cách xử sự cũng khác nhau nốt. Trừ những bạn giàu như Cường Dollar, đẹp trai như Bình Minh?thì đa phần chúng ta, người này người nọ đều có những ưu nhược điểm riêng. Tư Chất thì không phải ai cũng có và cũng không phải cứ khổ luyện mà thành. Như anh Dê hot boy của chúng ta, anh í đẹp trai thật nhưng nếu trình đong đưa tán tỉnh của anh í không cao thì suốt đời anh Dê chỉ đi lừa tình được các em tuổi teen hay các bà sồn sồn háo sắc (Xin lỗi anh Dê, em đang khen anh đấy nhá ). Và như thế anh í chả bao giờ có thể là hot boy của đa phần chị em cộng đồng online đầy tri thức trên TTVN này.
Nhưng vì Tư Chất không phải ai cũng có và cũng không thể do khổ luyện mà thành nên bạn không có những may mắn ấy suốt đời cam chịu phận hạng 3, hạng 4. Tôi đồ rằng phần lớn những thằng có tư chất mà không kinh qua sóng gió lênh đênh thì cũng chỉ là hạng 2 mãi mà thôi. Vậy Tư Chất trong chuyện này là gì ? Đó chính là năng khiếu cư xử với chị em phụ nữ. 1 thằng có tư chất thì sẽ dễ dàng có nhiều cách tiếp cận và cảm hóa chị em, 1 thằng có kinh nghiệm cũng biết cách làm vừa lòng chị em! Thằng có tư chất có thêm kinh nghiệm không sớm thì muộn cũng thành cao thủ . Chỉ hạng gà chúng ta là cứ loay hoay giữa làm quen và tiếp cận cũng đã hết cả thời thanh xuân. Khi đấy lại ngồi than ngắn thở dài - Mình dell có duyên .
Nhưng các anh em không có tư chất cũng đừng phiền lòng. Mình không giàu, không đẹp, không giỏi lại tự trọng, sĩ diện đỉnh đỉnh thì dù mình đang là hạng 4 vẫn có thể thay đổi tình hình khi mình ngộ ra những chân lý cơ bản nhất. Muốn như thế cần phải có những cuộc cách mạng lớn về tư tưởng và chịu khó lắng nghe, chịu khó học hỏi, chịu khó chinh chiến và chấp nhận thương đau
Ngay vấn đề này cũng đã có những khác biệt giữa thằng có tư chất, thằng không tư chất đấy là : Những thằng có tư chất sẽ nhanh nhạy nắm bắt tình hình, biết lắng nghe có sàng lọc, biết nắm lấy trọng tâm. Trong khi hạng gà thực thụ cứ mãi bơ vơ ngơ ngác và cứ lấm lét, rón rén cho rằng mình nghe toàn chuyện cao siêu , hoặc vì tưởng tượng ngộ nhận mình giỏi giang nên cứ đóng kín đầu không chịu lắng nghe. Chỉ toàn tự sướng với những gì mình có, đám đấy không phát triển được.
Trở lại chuyện chính. Các bạn không tư chất cứ bình tĩnh, các bạn nên có thái độ cầu thị, cầu tiến và biết lắng nghe thì những bài sau Nhím tôi sẽ đưa dần dần những vấn đề chính để các bạn nghiên cứu và khi đó biết đâu các bạn sẽ ngộ ra, vỡ lẽ được những điều hay ho gì đó trong công cuộc xóa gà, diệt Chã của mình?
Cũng có thể các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều ngay từ sau bài post này của tôi. Các cao thủ sẽ vào ném đá? Những cuộc tranh luận nổ ra và có nhiều điều hay ho được lòi ra từ đấy
Part 2: :beauty:
2 : Quan điểm và cách đánh giá
Nhím tôi trở lại đây và vấn đề Nhím tôi chọn để nói tiếp là: Quan điểm và cách đánh giá. (QĐ & ĐG)
Tại sao lại nói về QĐ & ĐG ở đây? Rõ ràng khi mới nghe mọi người không thấy có nhiều điều liên quan đúng không? Nhưng Nhím tôi xin nhấn mạnh. Trước khi trở thành cao thủ các gà, các Chã phải vượt qua kiếp gà, kiếp Chã của mình để chuẩn bị tinh thần bước qua các ải hạng 4, hạng 3...và biết đâu có thể thành cao thủ siêu hạng trong một ngày gần đây.
Vấn đề QĐ & ĐG chính là khả năng nhìn nhận vấn đề, đánh giá vấn đề với con mắt chủ quan của chính mình. Từ đó đưa ra những sách lược cho riêng mình, không phải chỉ trong tình cảm mà còn là trong cuộc sống. Nhím tôi không có tham vọng biến mọi gà, mọi Chã thành cao thủ, nhưng Nhím tôi hy vọng (như chính tên topic này): Hãy bước qua thân xác gà, Chã nặng nhọc của mình từ đó sống tốt hơn.
Vì mỗi người có điều kiện, hoàn cảnh và tư chất khác nhau thành ra QĐ & ĐG cũng từ đó mà khác nhau. Ví như một đám gà, Chã, cao thủ...lẫn lộn gồm tôi, NGCK, Chanquayxoan, Dê ( chỉ có tính minh họa nhá ) ngồi uống cafe với cô XY . Khi cô XY cười toét miệng thì sẽ có 1 cơ số tình huống được đưa ra dựa trên tính cách , nhận định của mỗi người.
Nhím tôi - Em í chắc cười với anh Dê
NGCK - Chắc con girl này cười đểu vì cái ngón tay của mình trong topic Album hôm qua đây
Chanquayxoan - Bé này cười đa tình thế, tiềm năng lắm, đầu tư tí biết đâu được phịch, phang
Dê - Em í cười thật xì tin và trẻ trung ..
Đại loại là có muôn vàn đánh giá về một vấn đề của mỗi người, rất phong phú, rất đa dạng. ( các bác có tên đừng phang em, em chỉ vd thoai, bác nào đòi tiền bản quyền thì PM em nhá )
Đa phần các gà, Chã đều tự ngộ nhận hoặc đánh giá sai năng lực, tư chất của chính mình! Người có tư chất mà non kinh nghệm thường tự cho mình là cao thủ, nhất là khi đã vơ được vài cô gái nhẹ dạ, non tay sinh ra tưởng bở, ngỡ mình là cao thủ mà không chịu tiếp tục học hỏi, chinh chiến. Ấy là Sai lầm! Các bạn không có tư chất thì luôn mang tâm lý hèn kém, đánh giá thấp chính mình thành ra cơ hội đến cũng không nhận ra, để cơ hội trôi qua mà thèm thuồng tiếc nuối, mãi thành trơ ì. Sau vẫn có thể có vợ đẹp con khôn bình thường nhưng đấy đa phần nhờ may mắn, cơ duyên hơn là dùng năng lực của mình để chinh phục. Ấy cũng là sai lầm.
Tôi nói đến đây cũng sẽ nhận được 2 chiều hướng phản hồi khác nhau. Các gà vì thường ít có chính kiến hoặc có chính kiến nhưng rụt rè không dám nêu, có nêu cũng thường là kiểu Ai-Chả-Biết-Là-Như-Thế. Các Chã thì ngược lại phản ứng rất mạnh mẽ, chối bay, chối biến khéo còn lôi Nhím tôi ra mạt sát...Xin lưu ý các Chã 1 điều: Thế mới gọi là Chã
Vậy làm sao để có QĐ & ĐG một cách đúng đắn??? Học tập ! Học tập và học tập. Đúng thế! Nếu có một nền kiến thức đầy đủ, lành mạnh. Biết khiêm tốn học hỏi, nghe sự chỉ bảo của người khác một cách nghiêm túc thì ít nhất các QĐ & ĐG sẽ có chiều hướng tiến bộ dần. Không ai có thể hoàn toàn đúng nhưng chí ít cũng có QĐ & ĐG ít sai lầm, ít lệch lạc và từ đó những sách lược, đường đi nước bước trong cuộc sống, công việc, tình cảm...cũng khá lên mà thôi.
Vì vậy các gà, các Chã nên lưu ý câu này - Mình giỏi, nhưng có nhiều người còn giỏi hơn mình.
Part 3: :ops:
3. Phong cách .
Phong cách của bạn thể hiện phần nào tính cách, lối sống của bạn. Phong cách của bạn sẽ là 1 trong những điều đầu tiên được người khác chú ý, đánh giá (sau vẻ bề ngoài) khi tiếp xúc. Phong cách của bạn ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của người khác về bạn, nó sẽ là tiền đề quyết định rất nhiều đến những cuộc chinh phục, không chỉ trong tình cảm mà cả trong cuộc sống.
Vậy phong cách là gì? Đó chính là phong thái, cách thể hiện cái tôi của bạn ra bên ngoài. Đó là cách ăn nói, cách ăn mặc, cách đi đứng, cách đối xử với người già, trẻ em, phụ nữ, nó cũng là cách bạn chọn style, gu của mình... Một gà, Chã cũng có phong cách của mình ( dù không được đánh giá cao. Mờ nhạt hoặc quá vênh vang, hoặc quá thiếu cá tính hoặc quá lố bịch)
Mỗi gà, mỗi Chã, mỗi người đều có hoàn cảnh xuất thân, điều kiện và tư chất hoàn toàn khác nhau vì thế phong cách cũng khác. Không ai giống ai ! Nhưng khác nhau lớn nhất chính là chỗ các cao thủ có phong cách gây ấn tượng với người khác chỉ qua vài lần tiếp xúc hoặc cao thủ hơn nữa : Có thể gây ấn tượng tốt hay xấu với người khác tùy ý mình.
Đã đành cao thủ xịn của dạng này thì luôn gây thu hút rồi nhưng trong 1 cuộc chinh phục tùy đối tượng là ai mà họ thể hiện khác nhau. Nhím tôi chia gái làm 3 loại ( không kể xinh, đẹp, bình thường, xấu hoặc rất xấu?) là : Gái tốt, Gái bình thường, gái tệ ( không đi sâu vào phân tích xem như thế nào nhá , bởi vì mỗi người có tiêu chuẩn của riêng mình ). Các cao thủ hạng 1A khi gặp Gái tốt có thể thể hiện phong cách này, gặp Gái bình thường lại có thể mang phong cách khác ra sử dụng, gặp Gái tệ thì? chả thèm thể hiện gì .
Dĩ nhiên các cao thủ không phải lúc nào chiến thắng tuyệt đối bởi vì ?o Tri nhân, tri diện, bất tri tâm?, còn phải tùy thuộc vào tình trạng của Gái ( sẽ nói trong bài khác). Nhưng ít nhất phong cách của cao thủ gần như chắc chắn sẽ để lại ấn tượng đẹp và biết đâu trong một ngày?xấu trời Gái sẽ alo liên lạc và?chưa biết chừng có chuyện hay .
Đã nói gà, Chã đều có thể có phong cách dù gây thiện cảm hay phản cảm nhưng bây giờ muốn có một phong cách gây ấn tượng tốt với Gái thì các gà, Chã phải vận động thôi
Các điều lưu ý:
- Phong cách phải riêng, không đụng hàng, không vay mượn, bắt chước.
- Phải thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không quá lố.
- Từ bỏ các thói quen xấu như văng tục , vô phép, vô lễ?ăn uống nhồm nhoàm, đi đứng vênh váo, nhổ bậy, cạy mũi, móc tai?
- Biến những điều tốt của mình thành thói quen.
- Nâng cao tầm, trình độ những lĩnh vực mình có khả năng. Mỗi khả năng là 1 lợi thế lớn không phải ai cũng có?
- Vân vân và vân vân?
Còn các gà, Chã yếu đuối, tự ti, mờ nhạt thì thế nào? Còn hỏi gì nữa ? Cũng phải luyện tập, học hỏi đi thôi. Tự đánh giá mình một cách khách quan hay đi hỏi một thằng ghét mình mà lại thô lỗ, sỗ sàng xem mình như thế nào là biết liền à . Nếu nó không chịu nói thì rủ nó?đi uống rượu, chuốc nó say nhưng cẩn thận không nó oánh mình ?nghe nó chê, chửi nhiều cũng đừng phiền lòng mà về mua Seduxen tự tử, phải biết AQ tự nhủ : Mày chờ xem, ít nữa ông xịn hơn mày ?(nhưng đừng có chỉ nghĩ không nhé! Các cao thủ đều làm nhiều hơn nói và cũng không hay nghĩ lung tung đấy nhá?).
Vậy đấy! Hãy tự tạo cho mình một phong cách dễ gần, dễ thương và đáng yêu nhưng không đụng hàng trong mắt người khác (đặc biệt là Gái nói chung, Gái của mình nói riêng) nhé.
Nhím tôi dừng đây để đi tạo phong cách cho mình thôi. Phong cách Nhím tôi là tưng tửng, khìn khìn đấy nhé .
Part 4:
4. Kinh nghiệm thực tế.
Thực tế đã chỉ ra rằng : Lý thuyết bao giờ cũng? gần đúng mà thôi . Ấy là vì Lý thuyết là tĩnh trong khi người sử dụng thì luôn luôn động. Cũng 1 lý thuyết thế này nhưng do mỗi người có một cách đánh giá, nhìn nhận và hiểu khác nhau (không phải ai cũng hiểu đúng ). Đã thế, khi sử dụng lý thyết các cao thủ thường khéo léo và linh hoạt không nhất thiết cứ a, b, c mà làm trong khi gà, Chã thường cứ nhất nhất như thế, máy móc áp dụng dẫn đến thất bại. Hoặc giả muốn thành công thì phải mất 1 thời gian rất dài nếu không có tư chất và ngộ tính cao.
Lý thuyết thường là do những người đã trải qua kinh nghiệm xây dựng nên. Nhưng mỗi người lại có 1 kinh nghiệm khác nhau vì thế lý thuyết cũng nhiều. Có những lý thuyết hết sức thực tế, có lý thuyết lại mô phạm, cũng có lý thuyết chỉ?có giá trị tham khảo. Là vì sao? Vì hợp với anh A, anh B khi cưa cô C, nàng D chứ không hợp với tôi khi tôi cưa cô N?
Gà, Chã mà cứ loay hoay giữa hàng trăm ngàn lý thuyết rồi ngồi ngẫm xem cái nào hợp với mình cũng đủ để các cô 2 chồng 5 con. Tìm được rồi, hợp rồi. học thuộc rồi khéo cô í đã lên chức bà .
Thực tế thì trước khi là cao thủ các cao thủ cũng là gà, Chã như ta . Không ai là cao thủ bẩm sinh cả! Cũng không có cao thủ nào đủ sức đánh đâu thắng đó, chưa thất bại bao giờ (có chỉ là do bốc phét hoặc vì lí do a, b, c nào đó bị Gái tán ). Nhiều người có tư chất, có điều kiện lao vào vài cuộc chiến đầu đời thành công ngay ngỡ mình đã là cao thủ. Nếu không lấy vợ mà cứ nhong nhong chinh chiến tiếp thể nào cũng nhận được vài bài học đắng cay. Không phải vô duyên vô cớ mà thành cao thủ. Phải lăn lộn, bôn ba, nếm mật nằm gai, từng là gà, Chã bị Gái bỉ, Gái khinh, trải qua bao thương đau sau nhờ chinh chiến nhiều, có ngộ tính lại ham học hỏi mà thành. Vì thế gà, Chã lưu ý : Mình phải tự lực là chính.
Gà, Chã gặp vấn đề đem lên TTVNOL hay Tathy mở topic hỏi. Khi đó gã, chã, cao thủ etc vào post bài linh tinh nhặng xị lên , xì pam tràn lan thế là loãng, gây hoang mang, làm nản lòng chiến sĩ. Gà, Chã thì đôi khi nghe không chọn lọc cứ thế máy móc mà làm trong khi các cao thủ thường ít phải đi hỏi. Nếu đi hỏi thường đã có sẵn câu trả lời của riêng mình, những ý kiến khác chỉ có giá trị tham khảo là chính. Ấy là vì các cao thủ đều có kinh nghiệm thực tế cao .
Trong Binh Pháp Tôn Tử có câu - tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi ( biết người biết ta trăm trận không nguy). Nhím tôi thích câu này nhưng : Nhân thập vô toàn. Con người không thể không có sai lầm, nhất là trong tình cảm, kinh nghiệm nhiều, lắm chiêu, nhiều chước vẫn cứ bại như thường. Không trải qua kinh nghiệm thực tế thì lý thuyết mãi là lý thuyết, làm sao mà Tri bỉ tri kỷ cho được. Chẳng qua mình trang bị vốn lý thuyết để giảm thiểu thất bại mà thôi. Quan trọng là : Biết chấp nhận thua, mỗi lần ngã là mỗi lần đứng dậy mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn và ?" Không lặp lại sai lầm đã mắc phải.
Nhím tôi thích kiểu tự nhiên. Nghĩa là : Có tình cảm, lao vào chiến, thua thì chấp nhận, không cay cú, không giở thủ đoạn. Gái thì không ít, chẳng sợ không chiến được chỉ sợ không đủ sức chiến mãi. Một trò chơi phải có thắng có thua, đứng trên đỉnh vinh quang đạt được dễ dàng thì có gì hay? Vì vậy: Một cao thủ trình cao trải qua trăm trận không bại cũng nên có lúc thua để biết mình là ai, đang đứng đâu để rồi công phu lại càng thâm hậu hơn trước.
Vì thế thay vì gà, Chã suốt ngày bi bô hỏi han thì khi gặp đối tượng thích hợp cứ xắn tay áo lao vào chiến đi thôi. Thua keo này ta bày keo khác chiến tiếp. Điều gì khó mấy nhưng ta chưa làm thì làm sao biết thành hay bại, mà bại thì đã sao? Cứ tự bơi, tự lặn kinh nghiệm sẽ có, nhiều ít thì tùy thuộc vào tư chất, ngộ tính. Thành cao thủ rồi mới thấy giá trị, thành quả mà mình đạt được có ý nghĩa như thế nào.
-_- tạm thế cái đã, mai post tiếp. thân chào các ty:*
xuandung11a2
15-12-2010, 23:42
Cảm ơn tình yêu nhé.Phát huy nữa nhé. :Sweet Kiss:
Part 5: -_-
5. Tiếp cận làm quen
Ban đầu Nhím tôi vì thấy tình trạng hỏi han linh tinh nhiều quá nên định mở topic này hót phét vài câu để gà, Chã bớt linh tinh đi chứ không hề có ý định tư vấn kua gái, đong gái, đẽo gái etc gì . Vì Nhím tôi không phải là cao thủ, kinh nghiệm về tình trường của Nhím tôi đâu tầm chục lần?bị bỏ (Các bác không nên xoáy vào điều này mà ném đá nhé). Nhưng dần dần chính Nhím tôi đã bị lạc lối thành ra các bài post sau này lại sa vào chuyện gái gú, tình yêu, tình báo mất rồi .
Thôi thì phóng lao theo lao, chiều lòng các bác Nhím tôi đem chút kinh nghiệm ít ỏi của mình lên chia sẻ, thấy đúng thì các bác góp thêm vài câu. Sai thì ném đá nhẹ tay cho Nhím tôi được nhờ.
Về chuyện tiếp cận làm quen này khá dài, có lẽ Nhím tôi sẽ post dần dần. Hôm nay làm bài tổng quát sơ sài đã.
Thực ra cũng chỉ tóm gọn trong một câu : Làm quen trực tiếp.
Thì cũng bởi nhiều người không dám hay không đủ khả năng làm quen trực tiếp nên mới đi vòng vèo quanh co, trước sau gì cũng phải đối mặt cơ mà. Và Gái bao giờ chả đánh giá cao sự mạnh mẽ, tự tin nhưng đường hoàng, đĩnh đạc của Giai .
Thường thì làm quen gián tiếp chỉ có lợi thế khi người làm quen còn trẻ, rỗi rãi và có thể bày lắm trò khác nhau. Đối tượng làm quen cũng phải còn trẻ, ít kinh nghiệm và chấp nhận được những trò Hoa lá hẹ bởi vì : Gái xinh, gái nhiều kinh nghiệm, gái đi làm?đã trải qua hay đối mặt với hàng trăm kiểu làm quen từ trực tiếp đến gián tiếp. Không phải trò nào cũng biết nhưng những trò cơ bản mà anh em gà, Chã hay rỉ tai nhau, hỏi han chia sẻ trên này thì các gái còn lạ gì. Đã thế người chỉ vẽ chuyện nếu chỉ biết lý thuyết thì không chấp, nếu đã trải qua sử dụng hàng chục lần dĩ nhiên phải thuần thục hơn các chú bi bô đi hỏi để về dùng lần đầu. Dùng lại mà không sáng tạo, không biến hóa mà lại thích bày trò (mà nếu đã đủ trình như thế thì không cần hỏi) thì Gái nó lại khinh cho là chắc (cái dạng Chã nửa vời dở ông, dở thằng thế khinh là đáng). Chưa kể lúc thích thì xoắn xuýt như thế, gặp Gái khác hay hơn hoặc làm mãi vô tác dụng chán mà lơi ra thì thật phí công bày vẽ. Hoặc làm là làm tốt hoặc là không làm.
Vì vậy cách hay nhất vẫn cứ là làm quen trực tiếp. Gặp đâu thích thì làm quen đó, cứ bình thường tự nhiên mà bắt chuyện. (từ bài sau Nhím tôi đưa ít trường hợp làm quen trong các hoàn cảnh khác nhau lên). Nếu tốt thì cứ làm quen đã, nếu thấy chưa xuôi, chưa chứng tỏ được gì nhiều thì cứ duy trì thế, không sợ Gái không biết khả năng của mình chỉ sợ mình không có khả năng.
Vậy làm quen trực tiếp thì như thế nào mới hiệu quả? Không kể các hoàn cảnh khác nhau, điều kiện đầu tiên là gà, Chã phải có gan làm quen đã, thứ là ăn nói không dẻo mồm thì cũng không được nói lắp, nói ngọng, cười hở lợi. Phải giữ cho đầu lạnh, tim nóng và phong thái ung dung đỉnh đạc. Gặp biến, gặp nguy không quẫn ú ớ vài câu rồi biến. Gặp gái không xoắn xuýt vồ vập nhưng cũng đừng thờ ơ quá, cứ như là một điều hết sức bình thường như ta ăn cơm, dạo mát vậy.
Lưu ý:
- Thái độ tự nhiên, bình thản, tế nhị và không hỏi nhiều câu liên tiếp
- Không tỏ ra quá vồ vập, ham hố một cách lộ liễu.
- Không mặt tái, chân run, tim đập bình bịch, vung tay vung chân
Chào hỏi tự nhiên, cấm la hét, cấm lí nhí, cấm nọi ngọng, nói lắp, văng miểng
- Không dù từ đệm, từ lóng, từ địa phương...
- Không vò đầu, bứt tóc, vân vê áo, móc mũi hay xé những thứ chung quanh.
- Cấm tè dầm?
...Vân vân và vân vân...
Các gà, Chã thắc mắc ngay là tại sao Nhím tôi đòi hỏi cao thế?Phải rồi các bạn có chịu học tập, rèn luyện, chinh chiến nhiều đâu mà thuần thục những điều này. Kỹ năng giao tiếp là phải kinh qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Phong thái, cốt cách khi tiếp xúc với Gái cũng thế. Các gà, Chã luyện tập chưa kỹ cứ gặp gái hợp nhãn là mắt sáng rỡ, xông vào hoặc là quá sỗ sàng, hoặc quá ti tiện, hoặc quá hèn nhát?out là chắc (chưa kể khéo ăn vả, bợp tai, khổ thân hơn, nếu không ngó trước sau là bị bố mẹ, người yêu, anh trai bạn bè Gái gần đấy uýnh ), không out thì lần sau càng phải vất vả hơn nhiều.
Vì thế các gà, Chã nên lưu ý những điều này trước khi lân la làm quen.
- Có phong cách tốt ( luyện tập đi )
- Quan sát và để ý, chọn thời điểm thích hợp, đúng lúc.
Nhưng Nhím tôi khuyên một câu chân thành và ngoài lề, chống chỉ định cho phần lớn anh em gà, Chã : Phải biết bơ và phớt Gái, ngay cả khi gặp Gái xịn nhất. Khi đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hoặc...không có gì
side note by tungds
Ấn Tượng
Có 1 điểm rất quan trọng để thu hút chú ý và tạo ấn tượng với gái, mà ko tốn đến 1 hào lẻ nào . Là ánh mắt Bất kể với gái nhạy cảm, gái từng trải hay đơn giản và nông toèn. Nếu cự ly đủ gần, đa phần ánh mắt là điểm đầu tiên tiếp xúc giữa cả 2. Vậy phải làm thế nào để chỉ với 1 ánh mắt đã đủ gây ấn tượng với gái? Tất nhiên là ánh mắt có hồn chỉ khi tâm hồn thực sự có chiều sâu. Nhưng tập thì chả có gì ko làm được.
Đầu tiên là với gà, tự tập cho mình thói quen đừng tránh ánh mắt của bất cứ ai, phải nhìn thẳng! Khi nhìn người ta cũng nhất quyết ko trợn trừng, ko láo liên. Chăm chú mà không soi mói. Tự tin mà không tự phụ. Với gái còn non, còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn thì thế cũng đủ rồi. Song song với quá trình luyện tập ánh mắt là quá trình " đào sâu tâm hồn". Đừng chỉ ham xem film, chơi game, lượn lờ ngắm gái...những thứ phù du vô bổ ko giải quyết được vấn đề gì. Đầu tư thời gian đọc sách ( nếu tiêu hóa chưa được triết học, mỹ học, nhân trắc học thì chơi tiểu thuyết , các sách về hạt giống tâm hồn...lựa chọn đầu sách sao cho cô đọng, đừng nên sa đà vào yêu đương sến sẩm quá ).Rồi chịu khó nhìn nhận và suy nghĩ về mọi mặt, mọi thứ của cuộc sống. Làm sao tạo được cho mình một " thế giới quan " riêng, đa dạng. Thế là một công mà đôi việc, vừa tạo cho chính mình 1 tâm hồn có chiều sâu. Vừa có kiến thức đa dạng đặng đem ra mà lừa gái . Túm lại, 1 ánh mắt như liệt kê ở trên sẽ luôn cho gái cảm giác an toàn, tin tưởng và đôi phần tưởng bở
Đối với Chã ( em đành dùng từ này theo bác Nhím ). Muốn lên đẳng cao thủ càng phải chú trọng đến ánh mắt và chiều sâu của bản thân . Nghiên cứu Làm sao phải áp đặt được ý chí của mình lên gái mà ko để gái biết, để gái nhìn thấy con người ta có những điểm gái ao ước, gái sẽ yêu, sẽ blahblah Muốn được thế phải trải nghiệm nhiều, đọc nhiều, suy nghĩ nhiều lắm. Đoán biết và hiểu rõ tâm lý gái như lòng bàn tay
Nghe đến đây chắc nhiều chã sẽ gào lên là vớ vẩn và rắc rối, rồi làm sao mà làm thế được. Nhưng chã nào cầu tiến và động não thì em tin là sẽ hiểu rõ lắm .
Các tác dụng phụ : Có thể tàu hỏa nhập ma nếu công lực không cao. Thấy mình trống rỗng đến vô cảm, vì chả hiểu rõ đâu mới thực sự là mình. Chán ngán gái, ko muốn yêu đương. Thở ra những câu kiểu " Tình yêu chỉ là trò lừa lọc " hay " Yêu đương chó gì, lừa nhau là chính ". Chém được bao nhiêu em, hại bao nhiêu gái rốt cuộc vẫn thấy cô đơn, thiếu thốn Rốt cuộc phát điên vì ko thể nhớ, ko thể hiểu tình yêu thực sự là gì
Phương án điều trị : Cái này do cái "nhân", cái cốt lõi của mỗi người. Nhưng chắc chắn muốn khỏi phải rửa tay gác kiếm trước . Ai vượt qua được sẽ thực sự lên 1 đẳng mới. Tạm gọi là đại cao thủ. Thiên kiếm hợp nhất Hết trăng hoa, hết lăng loàn. Hết chém gái. Chính là mẫu Mr.Perfect mà bất cứ gái nào cũng mơ ước được nương tựa
Lung tung mấy câu, các bác đừng cười em
còn đây là series chuyện của Khốt
bảo đảm kg hay kg ăn tiền :byebye:
các bác vào đọc nhớ reply đều đều nhóe :*
Part 1
Cách đây mấy năm, có một gà thường được gọi là Khốt. Khốt sinh ra trong gia đình truyền thống ngu gái, bố, và anh trai Khốt thuộc dạng khờ kinh điển về gái. Với truyền thống hào hùng của cha ông, Khốt lớn lên cũng mang dòng máu lạc hồng khờ gái.
Năm Khốt vừa tròn 20 tuổi, long tong theo các đại ca trong xóm đi chơi. Nhìn các đại ca tán gái, đẽo gái, rồi khoe chiến tích giường chiếu, làm Khốt rất thèm muốn, rất mong một ngày mở mặt mở mày, rạng danh cha ông. Khốt bèn tìm một đại ca có số mà và nổi tiếng tỉa gái nhanh hơn cái bóng của mình . Khốt dành dụm tiền ăn cả tháng của Khốt để mời đại ca này một bữa tiệc nho nhỏ, gồm 1 con vịt quay cùng lít gò đen loại hảo hạng. Khi cuộc rượu đã sừng sừng, Khốt mới đánh tiếng:
- Kính đại ca ca một ly, em là em rất nể phục ca ca, chiến tích ca ca trong làng gái gủ thật không ai sánh bằng. Thằng em ngày ngày nhìn ca ca đẽo gái đổ ầm ầm mà lòng thầm ngưỡng một. Thật mong được ngày vinh quang như thế. Ca ca có thương thằng em dại thì mở chút lời vàng, cho em bí kíp đánh đông dẹp bắc, để thằng em còn làm rạng danh dòng tộc. Cải tạo giống nòi.
Thấy cu Khốt chân thành, đại ca cũng thương lòng, bèn phán:
- Mày theo anh cũng đã được dài ngày, không công lớn thì cũng công nhỏ, giờ anh sao phụ lòng mày được (nuốt miếng vịt quay, tay cầm ly rượu ). Giờ anh dạy mày bài thứ nhất, mà cứ làm theo anh bảo thế này, mày ra đường kiếm một con thật xấu, một đứa mà thằng nào nhìn thấy cũng chê, tán đổ nó, rồi mang trình diện anh. Làm được rồi anh bảo tiếp.
Cu Khốt dạ vâng liên tục, cuộc rượu tàn.
Vài ngày sau, Khốt đưa đến chỗ đại ca trình diện một em. Thật khuôn mặt không phải đẹp như thiên thần, nhưng cũng môi đỏ da trắng. Ngồi chơi bời, nước nôi một hồi, 2 anh em dặt nhau đi WC, đại ca lúc đó mới tỏ vẻ bực mình:
-Anh đã bảo mày kiếm một con thật xấu, sao mày cãi anh.
Khốt phân bua:
- Đại ca ca bình tĩnh. Đại ca cứ ngồi chơi, lát nữa ra đứng dậy về sẽ rõ.
Quả nhiên Khốt ta nói đúng. Gái Khốt dắt đến mặt không xấu, nhưng vừa đứng dậy chào đại ca, thì đại ca ngán ngay khi nhìn gái chân thấp chân cao, tướng đi dặt dẹo.
- Vậy lạ ổn, mày làm vậy là được. Tao bảo mày tán con thật xấu, để mày luyện bỏ cái cục quê đi. Mày đi cùng gái này ra đường, gập thằng nào nó cũng chê ỏng eo, nó chọc ngoáy đủ kiểu. Bao giờ cảm thấy hết quê thì đã thành công bài tập thứ nhất của anh.
Bài thứ 2 khi nào tập xong báo anh, anh dạy tiếp
Part 2: -_-
còn lại để mai post tiếp :D
Lại nói về cu Khốt, sau một thời gian cùng gái dặt dẹo tung tăng khắp hang cùng phố hẻm, cũng đã mang nhiều cay đắng, ví như khi gập thằng bạn lâu ngày nó hỏi "ê Khốt, con dẹo của mày dạo này thế nào", hay khi tham gia pic nic cắm trại cùng anh em tổ xóm, đến môn nhảy bao bố cặp đôi của Khốt lăn lộn trong bao, làm trò cho bàn dân thiên hạ, thật muôn phần xấu hổ.
Ban đầu Khốt cũng khó chịu lắm, nhưng với tinh thần bất khuất kiên cường, mỗi lần bị trêu chọc thế, cu Khốt lại lẳng lặng lủi ra một góc, tay nắm lại giơ lên cao, miệng lẩm bẩm "tất cả vì sự nghiệm cải tạo giống nòi, tất cả vì sự nghiệp cải tạo nòi giống". , nhờ đó dần dần Khốt cũng vượt qua. Cho đến ngày Khốt nghe thấy người hỏi "con dẹo của mày....", Khốt quay qua trả lời tỉnh queo "uh, nó khoẻ đều, chỉ tội mỗi ngày một dẹo thêm". Đến khi định thần thì Khốt mới nhớ ra, thì ra Khốt đã vượt qua được cục quê trong mình rồi, ơ re ca, ơ re ca.
Lòng mừng khấp khởi, Khốt gọi ngay cho đại ca ca, báo tin thắng trận. Vừa nghe Khốt trình bày xong, đại ca phán:
- Vậy là mừng chú vượt qua bài thứ nhất. Thôi để gọi là chúng mừng thành tựu mới, anh em ta vào quán Hai lúa làm vài cốc cho máu. (Nói vớ vẩn vài câu tự nhiên được nhậu dài dài )
Vừa bưa mâm thịt chó lên, Khốt cầu cạnh ngay:
- Bài 1 đại ca dạy em quá đỉnh, giờ ra đường em chẳng còn biết quê là gì. Đại ca cho em xin tiếp bài hai, cho em mau chóng đạt được ý nguyện.
- Uhm (nuốt miếng dồi chó, ngợm ngụm nếm sữa), khàaaa một cái cực khoái trá, đại ca tiếp:
Mày cứ..ứ.. ( nghẹn miếng thịt), từ từ. Chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm đây này (tiếp tục ngợm rượu).
Thế mới nói, tình trường gian nan, sự học là quan trọng, chỉ vài lời mà đã khó khăn muôn bề, phải thằng dở hơi, bực mình đứng dậy thì coi như mất căn bản. Nhưng Khốt ta là người hiếu học, lại có tinh thần bất khuất cải tạo giống nòi. Nêu vô cùng từ tốn, tiếp tục châm đầy ly rượu cho đại ca.
Sau một hồi sương sương, và cũng sau bao lời khen ngợi, đưa đẩy sư huynh mê nhậu nhẹt rượu chè, thì cuối cùng đại ca cũng phán:
- Bài một anh dạy mày là triệt tiêu cục quê, đến bài này anh chỉ cho mày cách triệt tiêu cục tức. Mày tập trung vào tán về cho anh một con làm một trong các nghề này cho anh. Một là matxa sau na, hai là bia ôm, ba là cafe đèn mờ.
Nghe đến đây Khốt thất thần.
- Ối ối, đại ca, đại ca bảo em đi với con xấu em chịu, chứ mấy con kia, hàng ngày cả chục thằng sờ sờ mó mó, lúng liếng đưa tình với đủ loại từ anh xích lô, đến cậu bốc xếp. Em chịu thế nào được.
- Éo chịu được cũng phải chịu. Mày nhìn nó lúng liếng với thằng khác mà máu không sôi, nhảy vào lòng thằng khác ngồi mà lòng không động. Thì lúc đó mà mới không còn biết tức tối điều gì nữa. Sau này tán gái thấy nó giở mấy bài đung đưa cũng không còn run rẩy tay chân mà làm hư hết việc nựa.Hiểu chưa
Nghe cũng có lý. Khốt ta vâng dạ:
- Em xin nghe theo
- Xong, về tập cho thuộc bài 2 đi, khi nào xong báo anh, ta nhậu tiếp, à quên, ta tập bài mới
Part 3:
post tiếp cho up thớt, thớt tuột quá xá. các bác bookmarked đâu rồi :*
Lại nói về cu Khốt (truyện này nói về nó mà, không lại nói về nó thì nói về ai giờ ). Sau khi nhận được lời vàng của đại ca ca, mặc dù rất phân vân chưa biết đúng hay sai, nhưng một lòng tin tưởng đai ca ca, nên cũng đã tiến hành theo. Từ bữa đó Khốt ta ngày ngày xông pha các quán cafe đèn mờ, sau vài ngày lượn lờ các quán cafe "vui vẻ", cũng đã "chấm" được 1 em. Do thành thục bài 1 là "không biết que" nên Khốt nhanh chóng lấy được lòng "người đẹp". Từ đây cũng bắt đầu chặng đường gian nan của bài 2.
Cuộc đời đúng muôn màu muôn vẻ, làm bài 1 đã khó, bài 2 này lại nhiều quyền biến hơn hẳn. Gái cafe mà Khốt "tuyển", những ngày đầu về với Khốt thật ngoan hiền khó tả, các lời ăn nói dạ thưa quả thật làm thằng Khốt xưa giờ ngu gái, giờ gập cảnh này thật khó không mềm lòng mà xao xuyến. Trong một thời gian, gái cafe làm cho Khốt cảm giác rằng đây đúng là "một nửa" của mình rồi. Nhưng sự đời có cái khuôn của nó, chuyện gì phải đến cũng đã đến. Sau một thời gian "hạnh phúc bên nhau" thì gái cafe đã bộc lộ rõ bản chất. Ngày trước mới biết Khốt, gái còn giữ kẽ, Khốt vào quán gái làm thì chỉ thấy gái bưng bê, tuyệt nhiên không động đậy đong đưa với ai. Giờ đã quen mặt, thì ngay cả Khốt đang ngồi chồm hổm, rít thuốc liên tục thì gái cũng bê mâm qua ngồi bàn khác. Nhìn cảnh chướng mắt, Khốt ta phải lên tiếng, thì gái làm một câu "công việc em nó thế, không làm anh nuôi nổi em không".
Thật là quá đau lòng, Khốt buồn tình bèn tìm đại ca nhờ khuyên bảo. Nào ngờ tìm cả ngày không gập đuợc. Qua đến đúng 11h00 ngày 13 tháng 07 năm đó thì Khốt mới thấy đại ca. Lòng mừng khấp khởi, Khốt chạy ngay lại chào đại ca
- Đại ca, đại ca đi đâu cả ngày hôm qua mà em tìm không ra
Lúc này lại gần, Khốt mới để ý, nhìn đại ca hôm nay như thằng vừa bị giật điện thoại, thật chẳng có sức sống. Đại ca thở dài một tiếng rồi nói:
- Anh vừa dính một chuyện bực mình, hôm nay gập mày chắc chả nhậu nhẹt gì được nữa, thôi anh em ta vào góc cafe giải khát bên kia đường anh nói cho nghe.
Thấy đai ca không được vui. Khốt cũng không dám mang chuyện mình ra hỏi. Lầm lũi theo đại ca vào kêu 2 ly cafe đá, 3 điếu con mèo, rồi nhìn đại ca phả khói. Phải một hồi lâu, chừng nửa điếu thuốc, đại ca mới tâm sự.
- Sống trong cùng tổ xóm, mày cũng đã biết, trước anh ưa làm chuyện bao đồng, nhà ai trong xóm vợ chống cãi vã, hay con nít trong xóm gây chuyện oánh nhau, anh cũng sắn tay vào can ngăn. Thấy mình cũng được việc, mấy bác trên phường đưa anh vào làm dân phòng cho tổ ta. Được danh chính ngôn thuận giúp đỡ mọi người, anh thật sự rất sung sướng trong lòng. Một lòng một dạ quyết đưa tổ ta thành "Khu phố văn hoá".
Chiều tối hôm kia, có mấy ông bạn phương xa lại xóm chơi, thấy tâm đầu ý hợp nên anh cũng cùng ra làm vài chén, gọi là "tứ hải giai huynh đệ". Cuộc vui đang lên đến đỉnh thì có con mẹ bên Hội phụ nữ, phụ lão của tổ ta gọi điện đến chốt dân phòng (chỗ bọn anh đang nhậu), và phàn nàn rằng bọn anh làm "mất trật tự công cộng", rồi lại còn đề nghị anh phải đuổi hết các bạn mới vừa quen của anh. Anh bực mình, nhưng nghĩ không muốn làm lớn chuyện, nên cũng lẳng lặng im, coi như không có gì, cốt cũng để cho cuộc vui của anh em được trọn vẹ.
Ai ngờ con mụ thù dai từ cái thời anh trêu mụ là "mụ già nhiễu chuyện, suốt đời ế chồng", nên mụ kêu thêm một đám đồng minh trong Hội phụ nữ ra khiển trách, rằng anh không giữ luật, anh có trọng trách mà không chịu làm. Đang trong cơn men, anh mới bực mình sáng cho mỗi mụ một bạt tai. Thế là xong đời anh.
- Sao lại xong đời anh?? Khốt hỏi.
- Thì mày thấy đó, tối đó anh bị anh Bia công an phường ta mang vào phường bắt viết bảng kiểm điểm, cũng may là anh ý cũng hiểu anh, và cũng biết rõ tính khí nhiều chuyện của mấy mụ ấy, nên cũng chỉ ghi vào bảng kiểm điểm anh tội "mất bình tĩnh", rồi cho anh ngủ trên phường 1 đêm, cả ngày hôm này thì ngồi viết bảng kiểm điểm để anh "tĩnh tâm lại", giờ mới được về đây này.
- Thật khốn khổ cho đại ca - Đến đây thì Khốt cũng chẳng muốn hỏi han gì chuyện của mình nữa, nhìn tâm trạng đại ca thế này, có hỏi chắc đại ca cũng chẳng lòng dạ nào mà trả lời. Nhưng đột nhiên đại ca ngẩng lên hỏi.
- Thế mày tìm anh có việc gì???
Thôi thì đại ca cũng hỏi rồi, đành nói luôn vậy:
- Chẳng giấu gì đại ca, từ hôm đại ca cho em bài 2, em cũng đang cố gắng để làm theo bài tập. Nhưng thật khó nghĩ quá. Chuyện em giờ nó thế này.........blap.........blap.....
- Ha ha ha ha, khặc khặc - Vừa kể xong chuyện, tưởng đại ca đồng lòng chia sẻ, ai ngờ đại ca phá lên cười sằng sặc. Cười như chưa có chuyện gì sảy ra với ổng.
- Sao anh cười em - Khốt lên tiếng.
- Sao không cười mày được, anh bảo mày kiếm một em để luyện thần, mày không lo luyện lai lo yêu, cái này là tự mày nhận lấy thôi. Nhưng cũng là lỗi của anh, bữa đó quên dặn mày, bản chất của mấy con đó là như vậy, ngàn đời không dịch chuyển. Lắm ông già đầu còn bị bọn nó đong đưa mà bỏ vợ bỏ con. Vậy nên cặp với mấy con này mày phải quán triệt ngay từ đầu, lên cho mình các việc có thể làm với nó, và các việc không thể làm cho nó. Nhớ sự khác biệt giữa hai chữ "với nó" và "cho nó" nhá.
- Như vậy, có nghĩa khi bắt đầu em phải liệt kê ra là, có thể đi chơi "với" nó, có thể xxx "với" nó..., nhưng không thể dành tình cảm "cho" nó phải không ạ?
- Khôn dần rồi đó. Có phải giờ nhìn nó đong đưa thằng khác thì mày thấy lòng như lửa đốt không? Nhưng mai mày thử không dành tìnhc cảm "cho" nó nữa xem, có khác gì không.
Dường như đã nhận ra điều gì, mắt Khốt sáng lên, lại tiếp tục vâng vân dạ dạ rối rít
- Em hiểu rồi, em hiểu rồi, cảm ơn anh ạ
- uh, mà cố mà tập đi, anh về nhà nghỉ chút đây. Mấy con mụ kia nó chưa chịu để yên cho anh đâu. Ngày mai còn phải vất vả với mấy mụ nhiều. Thật chán.
Khốt ngồi im nhìn đại ca lững thững bước dần về cuối phố, cái bóng đại ca liêu điêu giữa con đường khuya vắng tanh không bóng người (khuya rồi ma nào ra đường mà không vắng ) , đại ca thật cô độc.
xuandung11a2
16-12-2010, 21:32
Phat' huy nhe' bro :byebye::byebye::byebye:
đến hẹn lại lên
móc tiếp Part 4 :boss: chém ác
Từ bữa đó, Khốt hàng ngày vẫn ghé quán cafe của gái chơi, nhưng mục đích bay giờ không còn là "được nhìn thấy em, được nghe em cười" nữa. Mà mục tiêu chính là chờ đến 11h00, em nó dọn quán xong, là chở thẳng gái về nhà trọ của gái trong con hẻm toàn gái . Nơi đấy có cuộc vui của Khốt, và là nơi Khốt học những bài "giáo dục giới tính" đầu tiên của đời mình .
Chính vì có mục đích "chính đáng" như thế, nên khi nhìn gái tiếp khách, Khốt lại lẩm nhẩm hát bài "kệ mịa người ta nói" . Sau một thời gian, cảm thấy các bài học giới tính đã đủ dùng, cũng chẳng còn muốn phí thời gian với gái cafe nữa, Khốt lặn.
Chiều nay, cảm giác đã khá "an toàn" để ra đường, Khốt bấm máy gọi đại ca:
- A lô, đại ca, em đây, Khốt đây.
- Ô la, mày đó hả Khốt, bữa nay sài di động nữa ta, sang quá, hehe.
- Thì cũng nhờ đại ca ca, chỉ cho em không lăn tăn với gái đó nữa, em tiết kiệm được bao nhiêu là chi phí, nên sắm con noki chuông này cho bằng anh bằng em. Đại ca rảnh không, làm vài ly chơi.
(Phía đầu máy bên kia có tiếng rì rào, dzô dzô)
- Anh đang ngồi nhậu với bác Tường chỗ quá lẩu dê 7 món, mày ra đây ngồi luôn cho vui.
- À, bác Tường tổ trưởng tổ dân phố phải không anh. Đợi em chút, ra liền.
Vơ cái áo, khoác vội không cần ủi (ông nào đi nhậu mà ủi quần áo nhỉ ), Khốt phóng con đúp lờ vê a vê e (wave) tàu chạy thẳng ra lẩu dê. Vừa đi Khốt vừa hình dung lại về bác tổ trưởng dân phố, bác hơi già (so với tuổi bác), và cũng là người từng trải trong chuyện gái, dân trong xóm thường gọi bác là bác Tè Tường, gọi như vậy vì cái tật của bác ý, cứ làm dăm ba chai là bác y tỏ thái độ coi thường nhà vệ sinh, và ưu ái các bờ tường . Suy nghĩ lan man thế nào, sút chút nữa là Khốt đâm vào bà bán đậu phộng đang lòng vòng ngoài quán, thế là nhận ngay bài học về luật giao thông "thằng điên, mày đui à" (vậy là lỗi này thuộc về ngành y, sao các bác giao thông lại làm nhiệm vụ nhỉ), thôi chuyện nhỏ bỏ qua.
Trong quán khá đông người ăn nhậu (mà hình như lúc nào quán nhậu cũng khá đông thì phải). Lọ mọ mãi Khốt mới tìm ra đại ca và bác Tè Tường.
- Em chào anh, cháu... chào chú.
Bác Tường ngẩng lên, vẻ mặt hơi dỗi:
- Chào anh được rồi mày, tao tuy già, nhưng chưa có vợ, mày gọi chú thì tao còn làm ăn gì nữa.
- Vâng, em chào .....anh chú.
Thấy chuyện chào hỏi làm nhàm, đại ca chen vào:
- Thôi, anh hay chú gì mà chẳng xong. Mày ngồi xuống đây, vô trước 3 ly đi cho đúng luật, anh với bác Tường vừa họp tổ dân phố về. Ngộp thở quá nên ra đây tiếp chút "nước".
Đã hiểu rõ luật ăn nhậu từ khi mới lọt lòng, Khốt làm liền 3 ly cạn đáy.
- Ừ, họp vậy rồi cái vụ trước của anh họ còn lôi ra không, lâu quá rồi chắc quên rồi nhỉ.
- Úi, mày quên đi, chuyện đi chợ bỏ quên cái bóp cả triệu đồng thì mấy mụ ấy quên được, còn cái này mấy mụ ấy phải khắc cốt ghi tâm, dễ gì mà không lôi. Hỏi bác Tường này, bác ấy hôm nay cứu anh mãi mới chạy được ra đến đây đấy.
Với giọng khề khà của 5 chai Sì Gòn đỏ dưới chân, bác Tường Tè cất tiếng như Gia Cát Lượng chuyển thế.
- Với cái tình hình này...ợ ....thì chú chưa yên đâu, theo thông tin vỉa hè mà anh nghe được thì chú không được lòng mấy thằng trên quận, chú phải hết sức lưu ý điểm này. Chú cần phải tỉnh táo hơn, tránh đánh trực diện vào quân địch đang rất lớn mạnh. Anh nghĩ, chú phải tận dụng thế mạnh là chú được lòng bà con trong xóm chú, nên chú cứ nấp kỹ trong xóm liều này. Rồi dùng bình nhanh nhẹn và tinh nhuệ oánh du kích từng tốp nhỏ, vậy may ra mới bảo toàn được.
- Vâng em xin nghe bác, nhưng mà em ức lắm, bác lúc nãy cũng thấy rồi, con mụ hội phụ nữ mỗi lần đứng dậy phát biểu, là em muốn mửa. Mà mụ ấy bị ngộ luật hay sao ấy. Mở mồm ra là "Theo nguuuuuyên Tắc thì người dân phòng phải.........., mà cũng theo nguuuuuuên Tắc ấy thì người dân phòng cần.........." nghe nhức cả đầu.
- Biết vậy, thôi chú ráng nhịn đi, mà khu phố ta đang rất cần danh hiệu "khu phố văn hoá", chú phải biết hi sinh chứ.
Thở thượt một cái, đại ca cúi đầu nốc một hơi cạn ly bia không chút đá. Châm thêm điếu thuốc thứ ... thứ .. mấy không đếm nổi. Đại ca quay sang nhìn Khốt.
- Nãy giờ lo tiếp chuyện bác Tường, quên hỏi chuyện của mày, tình hình thế nào rồi, mà nhìn mặt mày tươi tỉnh thế này chắc là ra đây khoe thành tích thôi phải không.
Khốt nãy giờ cứ ngẩn ra nghe chuyện của các chú, mặc dù chán ngất ngây nhưng thấy cha anh nhập tâm quá, nên cũng không dám xen vào. Giờ nghe đại ca hỏi đến, mừng khấp khởi, khoe ngay:
- Vâng, đã xong rồi anh ợ. Em chẳng những ổn định tinh thần, còn tiễn luôn gái đấy lên đường tìm về cha mẹ rồi. hehe. Giờ ra đây một là báo cáo tình hình với đại ca là thế này... blap.... blap........Sau là xin đại ca bài tiếp theo.
Đại ca rít hơi thuốc, rồi cười nhạt, giọng trên chọc:
- Mày học đến đây rồi, nói đánh đâu thắng đấy thì cũng chưa phải, nhưng cũng đã am hiểu binh pháp tán gái. Mấy đứa sì teen có lẽ không phải đối thủ của mày rồi. Anh còn gì dạy mày nữa.
Mặt khốt hơi thất vọng, trề môi;
- Thế mà đại ca hứa tập xong cho em bài 3, làm em trông ngóng suốt
Thấy Khốt không được hài lòng, đại ca vỗ vai Khốt một cái rõ mạnh, làm Khốt đau điếng:
- Thôi được rồi ông Khốt ạ, mày làm anh cảm động vì tinh thần hiếu học của mày đấy. Thôi anh còn bài này, hơi khó, nhưng nếu làm được mày sẽ là "thiên hạ không đối thủ".
Nghe lời như mở tấm lòng, nhìn Khốt, nếu ai khéo tưởng tượng có thể thấy được cái đuôi phía sau đang vẫy vẫy .
- vâng, đại ca nói đi ạ, em sẵn giấy bút rồi đây.
- Mày chỉ vẽ vời. Thế này nhé, bài 1 mày luyện được là không còn biết quê, bài 2 mày đã thành công với chiêu thức "không biết tức" (đồng thời còn được "long sàng quyền" nữa chứ - Khốt nghĩ ). Bài 3 này là tầng cao nhất trong "bí kíp Cưa gái", để luyện bài này, mày cần cưa đổ cho anh em này, nhưng anh nói trước, bài này có rủi ro cao, nếu thấy không ổn thì mày phải rút ngay, không được luyện tiếp, rất dẽ "tẩu hoả nhập ma, chết không kịp chối".
Mặt Khốt đang nghệch ra, nuốt lấy từng câu chữ, thấy đại ca nhát ngừng lại càng thêm tức ruột:
- Thì đại ca cứ nói ra đi, cứ lòng vòng mãi làm em sốt ruột quá.
- Rồi, rồi. Gái mà mày "phải" tán lần này, rất dễ nhận ra, không ở đâu xa, tối nay mày ra đầu đường Huyền Trân Công Chúa, em nó đang đợi mày ở đấy (năm đó đường này còn hoạt động).
Lần này Khốt càng hoảng hốt hơn trước, mặt mũi xanh ngắt, mãi mới lắp bắp:
- Vậy hoá ra đại ca kêu em đi tán ......đĩ à.. Đại ca có nói chơi không chứ, loại đó bỏ 100 khìn là phệt được rồi, tán chi cho cực.
- Anh bảo mày tán cho nó yêu mày, chứ có bảo mày phệt nó đâu. Mấy đứa đó chuyện phang phệt là chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày rồi, bọn nó đâu còn tin ai yêu nó thật lòng nữa. Vậy nên mới nói, mày đi làm sao cho nó tin tưởng là mày yêu nó thật lòng, thì lúc đó mày có thể làm tất cả gái trên đời này tin rằng mày yêu đương rất chân thành, hiểu chưa.
Mà anh đã nói mày rồi, rất khó, mày không làm được cũng chả sao đâu. Nhưng nếu chỉ tập tớ đây, anh lo là mày chỉ tán được mấy con nhãi ranh thôi, gập gái từng trải, mày bó tay ngay.
Nghe đến đây thì cái tinh thần bất khuất cải tạo nòi giống của Khốt lại trỗi dậy:
- Đại ca đừng xem thường em, mấy bữa nữa em đưa đĩ về trình diện đại ca. Em xin uống hết chai này, xem như lời cam kết của em.
Nói làm liền, Khốt đứng phắt dậy, đưa chai bia mới khui kê lên miệng tu ực ực. Vì thế Khốt không nhận ra đại ca và bác Tè Tường đang nở nụ cười bí hiểm.
Biết là 1 chuyện... hiểu lại là chuyện khác...
Hiểu là 1 chuyện... làm được lại là chuyện khác...
Bi ai lớn nhất trong ty ko phải là ko biết, ngược lại đó là dẫu biết ngu dại, tiếp tục là đau khổ... nhưng vẫng cắn răng lao vào...
Đơn giản vì từ bỏ còn đau khổ hơn...
Ko tin cứ nhìn lại những ngu dại đã qua xem... h nhìn thấy làm thế là ngu dại lắm lắm... nhưng thời điểm đó nếu ko làm thì trong lòng còn khó chịu hơn tổn thương khi làm gấp trăm lầncuối cùng thì vẫn là trong 2 cái tệ hại chọn lấy cái thoải mái hơn... thời điểm đó thế nào cũng phải chọn thế, ko thế ko được... chạy đương trời thì cũng ko tránh nổi... hớ hớ... :sogood:
Like mạnh comment này. Kinh nghiệm + tâm lý đầy mình:beauty:
17. Chờ đợi. Sai lầm, không bao giờ hẹn xong đến đứng trước của, mà phải ngồi quán cafe'' gọi nước cam, khi nào gái call em ra đứng ở đầu ngõ rồi, mới thong thả trả tiền đi khoan thai đến.
Câu này đúng thế cơ chứ...
A4You1626
17-12-2010, 10:51
Part 5 đâu :dreaming:
Nhanh nhanh , tò mò we' :chaymau:
styl3kid
17-12-2010, 11:23
2` . những tinh hoa của ttvnol 1 thời đang tập hợp lại đây ^^
Yêu cầu típ tục thím ơi. Thím đâu rồi?
xuandung11a2
17-12-2010, 19:40
Yêu cầu típ tục thím ơi. Thím đâu rồi?
Part 5 (by request)
:">
đến hẹn lại lên, chưa đến chưa lên :hehe:
Lại nói về Khốt (hầy, nói hoài mệt quá ), tối đó, sau khi cùng 2 sư huynh làm đủ 1 két Sài Gòn, chân phải đá chân trái, vào phòng (trong âm thanh ù ù, vèo vèo, rầm rầm của bà già Khốt chửi vì tội vừa sỉn vừa về muộn). Nhưng lúc này Khốt không có tâm trí để tâm mấy chuyện vặt đó (với lại có nghe được tiếng nào ra tiếng nào đâu). Trong đầu Khốt suy nghĩ miên man, nên tiếp tục hay thôi, nên phấn đâu vì giống nòi hay dừng, "to be or not to be" (câu này chả ăn nhập gì, thấy hay hay nên Khốt nghĩ đến trong lúc sỉn thôi). Nghĩ lung tung một hồi, thêm bia nó hành xác, đầu Khốt nhức như búa bổ, Khốt không nghĩ gì được nữa. Vật vã hồi lâu sau Khốt mới ngủ được..z.z.z......
Tỉnh giấc lúc 10h sáng, Khốt giật mình nhìn đồng hồ "bỏ mịa rồi, trể giờ học mất"..... Khốt lồm cồm bò dậy, nhảy vào nhà vệ sinh, táp nước lên mặt cho tỉnh, rồi đi ra kiếm cái áo hôm qua đang bận khoác lên lại (và tất nhiên, đánh răng là một công việc vô cùng tốt thời gian ). Nhảy xuống nhà với tư thế của một thằng nhếch nhác, áo đầy mùi lẩu dê, miệng chát chát. Nhưng xuống được đến cửa, Khốt nghĩ lại "tại sao phải đi học nhỉ, lên trường cũng chỉ ngồi đánh bài hoặc tán phét, chả được việc gì, cùng lắm mất thêm 1 buổi nữa, mỗi môn được nghỉ 20% số tiết cơ mà, rồi, thì nghỉ vậy". Lại quay lại với quy trình ngược lại, cởi đồ ra, và leo lên giường (tất nhiên vẫn chưa đánh răng ).
Giờ Khốt mới nhớ lại được những gì hôm qua trong lúc kích động đã mạnh tay tự hứa "em sẽ đưa .....đĩ về trình diện đại ca". Lúc đó nói mạnh vậy thôi, thực ra giờ Khốt vẫn chưa biết làm gì để tiếp cận. Nhưng lỡ rồi, phải theo thôi. Khốt lên kế hoạc, tối nay Khốt sẽ ra Huyền Trân Công Chúa, rồi ...... chọn một em trông hiền hiền một chút.....rồi......rồi......làm sao nữa đây trời.
Nghĩ hoài mà không thể biết cách nào để làm quen một em đĩ, Khốt chán nản lội xuống bếp, pha gói mì, có thực mới vực được đạo
Đúng thật no bụng thì mới nghĩ ngợi tính toán nổi. Khốt nhận ra Khốt đang suy nghĩ theo lối mòn định sẵn, nên không nghĩ ra được là phải rồi. Tại sao Khốt lại phải tìm cách tiếp cận hàng khi hàng đang "làm việc", sao Khốt không tìm cách tiếp cận vào thời gian hàng đang "nghỉ dưỡng". Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng giờ việc đầu tiên là phải đi "lựa hàng" đã.
Tối đó, Khốt huỷ tất cả các cuộc rủ rê cafe, bida của đám bạn. Một mình một ....xe, Khốt lên đường lựa hàng. Vòng qua Hai Bà Trưng, rồi quẹo phải xuống Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn này Khốt đã thấy hàng "trưng" lác đác ngoài đường rồi. Nhưng nổi tiếng hơn, chất lượng hơn thì phải vào đúng điểm "đất lành chim đậu", Quẹo trái vào Huyền Trân Công Chúa, mở ra trước mắt khốt là khu cảnh thật huyền ảo, nhộn nhịp mà trong yên lặng của kính thưa các loại hàng, và cả người "mua" hàng. Uhm xem nào, hàng này sao mà ngắn thế, loại, tiếp hàng này......dai quá, loại.......hàng này....được nhưng nhìn mặt dữ quá, loại luôn. Chạy gần ra đến đường Nguyễn Du rồi mà Khốt vẫn chưa ưng ý được món nào. Đang tính quay đầu thì Khốt phát hiện, một hàng tóc vàng hoe, quần áo không hẳn thiếu vải lắm, mặt khá xinh, dáng tương đối chuẩn, nhưng quan trọng hơn, cô em này là cô duy nhất ngậm một điếu thuốc trên con đường này, cá tính, được, duyệt.
Mãi lo chăm chú xét duyệt hàng, Khốt không để ý mình đã đến quá gần và bộc lộ như một người tìm hàng thứ thiệt (Khốt tìm để tán, không phải để mua), hàng của Khốt cất tiếng ồm ồm
- Dòm dữ vậy anh trai, đi không.
Tự nhiên bị hỏi bất ngờ, luống cuống thế nào Khốt lại trả lời:
- ơ ơ... Không , cảm ơn. Tôi chỉ coi thôi.
Vừa nói xong biết mình hớ, Khốt phóng xe chạy thẳng, bỏ lại đằng sau một tràng chửi rủa của hàng:
- Bố thằng điên, con này chưa mở hàng nhá, đừng để con này nhìn thấy lần nữa nhá @#$!@#$#@#$#@...........
Hoảng hồn, hết vía, Khốt chạy một mạch về nhà. Không dám lảng vảng đấy nữa. Thôi đành để bũa sao cho "em nó" quên mặt rồi tiến hành thăm dò tiếp.
Mấy hôm sau, bạn bè Khốt không thể rủ Khốt đi đâu chơi được, gọi cho Khốt thì Khốt toàn nói "bận nhiều việc quan trọng". Ai biết rằng, Khốt dành mấy ngày trời để quan sát lịch làm việc của hàng. Cuối cùng thời trời không phụ lòng người, ý nhầm, hàng không phụ lòng Khốt mới đúng , Khốt đã tìm ra được chỗ của hàng đang thuê trọ, mà cũng chẳng đâu xa, cũng nằm trong khu nhà trọ của gái cafe ngày trước. May là ca làm việc ca làm việc của 2 "em" khác nhau, không thì có cho thêm tiền Khốt cũng chẳng dám quay lại khu vực này.
Đã biết được lịch làm việc, đã biết được địa chỉ tạm trú của hàng, nhưng mãi Khốt vẫn chưa tìm được cơ hội nào để tiếp cận. Hàng ngày gần đến giờ đi làm của hàng, Khốt chỉ biết đứng đầu ngõ, giả vờ làm xe ôm, để tìm cơ hội.
Hôm nay là ngày thứ 7 Khốt giả làm xe ôm rồi. Hết hôm nay mà không tiếp cận được chắc phải chuyển hướng quá. Khốt đang đứng đó, châm một điếu con Mèo, nghĩ ngợi vớ vẩn. Đột nhiên, phía sau có giọng con gái khều lên:
- Anh trai, cho xin tí lửa.
Khốt quay qua, chút nữa bật ngửa, hàng "của" Khốt đang đứng đó, tay cầm điếu thuốc, và dĩ nhiễn là đang không có lửa
Tiếp luôn part 6, cho các bác đỡ thèm, nhanh nhanh còn ra bộ khác :*
Từ ngày hôm đó, Khốt chính thức làm xế chuyên chở "hàng" đi làm. Buổi tối, đúng 9h, Khốt có mặt tại nhà trọ đón hàng ra HTCC. Đổ hàng xuống bến, Khốt ra ngồi tán phét với các "đồng nghiệp", đợi khi nào có khách thì hàng lại réo "ê Khốt" là lại lật đật đạp xe (xe Trung Hoa mà, lúc mới mua thì bấm để máy được, giờ chỉ còn đạp thôi ).
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mà Khốt không cách nào nâng cao được vị trí của Khốt. Hàng của Khốt là hàng lạnh, cực lạnh, tiền bạc xòng phẳng, đi trên đường không nói chuyện, nói chung có phong cách làm việc rất..."công nghiệp". Làm cho Khốt tìm mọi cách làm thân mà không hiệu quả.
Đến một ngày, Khốt đến đón hàng như thường lệ, đến cửa phòng trọ Khốt gõ cửa:
- Cô ơi, tôi đến rồi đây.
Không nghe tiếng "đợi chút" như thường lệ, phía trong hàng vọng ra tiếng hơi yêu ớt:
- Bữa nay tôi không đi làm, anh về đi.
Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm, Khốt hỏi:
- Cô bịnh à, có sao không, cô ăn gì chưa, để tôi đi mua cho.
- Không có gì đâu, anh về đi.
- Thì cô cũng cho tôi vào xem cô có sao không đã.
Giọng hàng bực tức:
- Tôi đã bảo anh về mà, tôi không sao.
Biết tính của hàng nóng, Khốt đành quay xe về. Vòng ra đến đầu hẻm, Khốt gập "đồng nghiệp" của hàng, hình như đang mua đồ ăn về cho hàng thì phải, Khốt liền chặn lại hỏi:
- Chuyện gì vậy??
Cô này không phải khó gần như hàng của Khốt, nên đôi lần Khốt cũng đã tiếp chuyện rồi.
- Anh không biết à, thằng Nam béo nó oánh đó.
Nam béo là tên côn đồ khét tiếng của khu gái này, tất cả hàng ở đây đều thuộc quyền quản lý của hắn. Hắn kiểm soát luôn việc làm ăn của các cô, mỗi lần đi khách về hắn lấy 40% và hắn gọi đó là tiền công "bảo vệ". Lần đầu chở hàng đi làm Khốt cũng phải ra mắt hắn, nhưng lúc đó Khốt nhớ cũng chỉ chào hỏi qua loa thôi, và cũng thất lạ là hắn không hạnh hoẹ gì Khốt nhiều.
- Thằng Nam béo nó nói cô ấy thay người của hắn chuyên chở cũng được, nhưng cô ấy phải trả "phí" thay cho anh. Mấy hôm nay không biết ở nhà có chuyện gì, cô ấy gửi hết tiền về cho nhà rồi, tiền đi khách thì hắn cho nợ, nhưng tiền phí chuyên chở hắn đòi, hắn nói cô ấy không trả thì anh phải trả. Cô ấy trước giờ không cho anh biết điều này, nên giờ cũng đề nghị hắn cho nợ phần đó. Hắn làm sao mà chịu, hắn nói cô ấy gọi anh, cô ấy không gọi. Nên vậy đấy.
Ra là vậy, vậy là sự vô ý của Khốt đã vô tình làm ảnh hưởng đến hàng. Không đợi nói thêm với cô bạn nữa, Khốt quay lại nhà trọ:
- Cô ơi, cô mở cửa đi, việc gì của tôi thì để tôi lo, sao cô lại gánh cho tôi làm gì.
Cửa mở, hàng đi ra, bên mặt trái sưng húp (cái này chắc chắn là 1 đấm khá mạnh đây), nhìn hàng, Khốt hình dung cánh tay của tên du côn, một bên hình con rắn lượt quanh cây thập giá, một bên chỉ 3 chữ "hận đàn bà". Khốt từ nghĩ "có lẽ thằng này bị gái hành nát lắm đây ".
Hàng cất giọng ồm ồm nói với cô bạn đồng nghiệp:
- Đ m. mày nói với nó làm c... gì chứ.
- uhm... tao ..lỡ.
Từ trước, Khốt chỉ nghĩ đây là bài tập, nhưng vì cái bài tập chết tiệt đó mà Khốt làm cô bị đánh (mà hàng bị đánh hình như là chuyện thường ngày ), nhưng như vậy là không được. Khốt là thằng đàn ông, thằng đàn ông thì không hèn nhát, phải ra nói chuyện phải quấy với Nam béo mới được.
- Cô đi với tôi, qua chỗ nó, chuyện gì của tôi thì để tôi lo, tôi là đàn ông, không để cô phải lo cho tôi.
Vùng vằng một hồi thì Khốt cũng lôi được hàng qua nhà tên du côn. Làm "quản lý" nhưng hắn không phải vất vả lắm, tất cả mọi hoạt động của các hàng đều được đàn em hắn coi sóc kỹ lưỡng, hầu hết kiêm luôn nhiệm vụ chuyên chở hàng. Nên giờ này hắn chỉ nằm phởn trên võng, đu đưa xem phim Hàn Quốc, nhưng cứ đến đoạn mùi thì hắn tắt, rồi tự khóc một mình. Tối nay cũng vậy, hắn vừa lỡ xem một đoạn mùi, đang trong cơn rung động thì Khốt đến (xui rồi )
- Anh Nam, tôi qua đây muốn hỏi sao anh đánh khách của tôi. Việc của tôi anh nên tìm tôi mới phải
Ẹo, bữa nay thằng Khốt bị chập rồi, chiều nay nó cũng chỉ uống mỗi ly ....nước mía chứ mấy, đâu bia rượu gì đâu, sao gan thế. Cái sự can đảm của Khốt, cùng với cái sự mùi của phim Hàn, kết quả là Khốt nhận ngay một đấm vào mặt trái (giờ mới rõ, thằng du côn này thuận tay trái, hix, muộn rồi ). Vừa lồm cồm bò dậy, Khốt nhận ngay thêm 1 đạp, văng thẳng vào con đúp lờ vê a vê e của Khốt. Cả người cả xe cứ vậy ngã nhào xuống đường. Nằm dưới đất, đau tê tái, nhưng Khốt vẫn nhận thấy 2 cô gái đang níu Nam béo lại, và hắn dừng lại không phải vì sức mạnh của 2 em hàng, mà vì hắn thấy ...đủ rồi.
- M..mày, bữa nay bố mày đang khó ở, mày lại lớn gan đến đây yêu sách à. Mấy đứa như mày tao muốn đánh lúc nào thì tao đánh, làm gì tao nào.
Mặc dù toàn thân tê tái, tay chân cứ run lẩy bẩy, nhưng Khốt vẫn gượng đứng dậy.
- Tôi chỉ qua đây nói rõ, tiền của tôi thì tôi trả, không phải chuyện của cô ấy, anh không được làm khó cô ấy.
Thằng Nam lại sấn tới. Lần này Khốt đã chuẩn bị trước, đưa tay lên che mặt trái, đồng thời với động tác thụt lùi và co mình lại. Nhưng Khốt hơi nhầm, với thằng du côn lâu năm kinh nghiệm đấm đá, Nam béo sử dụng tay trái như tay mặt, hai tay như....nhau. Nên Khốt lãnh thêm một đấm bên mặt phải.
- Đ..M mày già mồm hả. Biết phải trả tiền thì cứ đưa tiền đây, lớn tiếng với tao hả. hả...hả.
Mỗi tiếng hả của Nam béo là một đấm hoặc một đạp. Đòn liên hoàn này làm Khốt nằm duỗi thẳng người trên đường. Giờ thì Khốt chỉ còn nghe được tiếng la chí choé của mấy em hàng, và tiếng lào xào của dân xung quanh "thôi thôi, mày muốn đành nó chết hả, nó chết rồi công an đến rách việc lắm, tha nó đi".
...............
Khốt cũng không hiểu sao nó nằm đây, trong phòng trọ của hàng, mở mắt ra thấy hàng đang ngồi đó, nhìn Khốt và...khóc. Lần đầu tiên Khốt thấy hàng khóc, cái vẻ mặt lỳ lợm hàng ngày không còn, nhìn hàng giờ chỉ như con nghé lạc mẹ, tự nhiên Khốt thấy....Khốt thấy.........bỏ mịa rồi, sao lại thế chứ, Khốt chỉ muốn giả yêu hàng thôi, sao lòng Khốt giờ nó.......nó.......
Tự nhiên, không hiểu sao Khốt ngồi dậy, vòng tay.......ôm em hàng vào lòng. Giờ thì chính Khốt cũng đang khóc. Nó thương em hàng thật..........không phải tập, mà thật. Em hàng cũng ôm nó, càng khóc to hơn..........lâu lắm rồi em hàng mới nhiều tình cảm vậy, không biết là gì, nhưng lâu........lâu rồi..........
Mấy hôm sau, thấy người hết đau nhức, Khốt chạy qua chỗ hàng. Lúc này chỉ thấy cô bạn hàng đang ở đây:
- Em "hàng" đâu rồi cô??
- Nó đi rồi, chuyển chỗ khác rồi, nó nói không cho anh biết, nó biết tiếp tục gập anh sẽ rắc rối cả hai, nó còn nói nó sẽ kiếm việc khác làm, làm nghề này tủi nhục quá anh ơi. Nhưng làm gì nổi chứ, bọn em đổi nghề mấy lần rồi, cuối cùng cũng về lại với nghề này thôi. Chán quá.
rất tâm đắc và đúng với thực tế.
thỉnh thoảng lại quên mất mấy lời vàng ý ngọc này...
hay hay hay
DellBietYeu01
18-12-2010, 01:04
hay . :D
xuandung11a2
18-12-2010, 10:59
rất tâm đắc và đúng với thực tế.
thỉnh thoảng lại quên mất mấy lời vàng ý ngọc này...
hay hay hay
A4You1626
18-12-2010, 11:08
Tiếp tiếp part 7 nào , bắt đầu cao trào rùi đây :ah:
trungp0107
18-12-2010, 13:26
Hay quá, anh em khác cốt ghi vô chim để tối tối móc ra ôn bài, :beauty::beauty:
Mấy bài về Khốt là của sói già cong050 bên box tvty của ttvnonl đây mà, thằng cha này rất thông thái, kinh nguyệt đầy mình, phán phát nào là chuẩn phát ý. :)
DauChanMuaDong
18-12-2010, 14:54
chuyện của Khốt hay quá trời :D
Minh'nguyễn
18-12-2010, 15:53
Chung quy lại bài của khốt thì :
- Bước 1 : chơi gái xấu
- Bước 2 : chơi gái đèn mờ
- Bước 3 : chơi kave :rofl:
Mà mình bỏ mất 3 bước này thì liệu thành cao thủ không biết :hang:
Version 1 của bác Quác có bác nào lưu trữ đc k share cho e với e rất là cần , cám ơn trước :(
VKl, đang đọc tới câu 25 thì mất lun từ 26=>39, đề nghị update lại đi, đọc hay hay thôi chứ lý thuyết suông ko = thực hành đâu :lol:
nguyenchien2
19-12-2010, 14:38
up thêm nữa đi các pác
xuandung11a2
19-12-2010, 14:51
uppppppppp
smilegrenadeks
19-12-2010, 14:54
Qúac Cơ là thằng nào mà viết hay thế pm địa chỉ để gặp mặt:haha:
giang_081190
19-12-2010, 21:25
vẫn chưa lên à.:D:D
Smile Smile
19-12-2010, 21:47
Em thấy cái bí kiếp này chỉ đọc cho vui thôi:plaster: chứ chẳng có tác dụng gì cả:doubt:
Bản thân em thấy đi tán gái, chỉ cần vui vẻ, hòa đồng biết cách nói chuyện là thành công 80% rồi.:look_down:
ai đóng lại thành ebook cả 2 phần đi nhể
post nốt part cuối
chúc ae vui, khi nào có hứng mình sẽ tổng hợp thêm mấy bộ nữa :*
Từ ngày không được gập em hàng, Khốt như thằng mất hồn, chẳng làm ăn gì ra hồn được, về nhà thì tương cả dôi giép lào lên giường, làm bà già Khốt được một phen la mắng, lên trường thì bài không đánh, chuyện không tám, học không tập trung (cái này thì xưa giờ vẫn thế rồi, nhưng giờ nặng hơn ). Lắm lúc Khốt nghĩ "mịa, có mỗi con hàng lặn mất mà làm như vàng bạc gì quý lắm mất", nhưng bần thần một hồi Khốt lại thất thiếu mất điều gì đó, điều gì mơ hồ, một cái gì Không định nghĩa được, nó làm Khốt khó chịu. Sau gần 1 tháng làm thằng dở hơi, Khốt quyết định phải gập đại ca để hỏi xem "chuyện gì đang sảy ra với Khốt". Quả là quyết định đúng đắn, nhưng thời điểm có lẽ không được hợp lý lắm, 12h khuya, Khốt mặc mỗi cái quần đùi, xỏ đôi lào, lên đường qua nhà đại ca.
Nhà đại ca cũng chỉ cách nhà Khốt vài căn, đại ca lại sống một mình (hên xui, có lúc 2 mình ). Khốt đập cửa:
- Đại ca uiiiiiiiiiiii, đại ca. Đại caaaaaaaaa.
Sau cửa đại ca lên tiếng:
- Tao còn thức, mày nhỏ tiếng giúp đi, hàng xóm họ đổ cả ra đường chửi bây giờ.
Cánh cửa sắt được kéo nhẹ nhẹ ra, nhưng vẫn kêu cót két (lão này lười gớm thật, không chịu châm chút mỡ là hết rồi).
- Muốn giề. giờ này chạy qua anh chắc phải chuyện gần chết người hử??
- Cũng sắp chết rồi đây đại ca ơi.
Nhìn mặt Khốt, đại ca hiểu ngay thằng này điên tình rồi, liền dịu giọng.
- Thôi, ngồi xuống đi, kể anh nghe coi. Thuốc không???
- Dạ, cho em xin điếu
Ngậm điếu con Mèo, Khốt bắt đầu trình bày lòng vòng, từ chuyện săn em hàng, đến vụ thằng Nam béo nó oánh
- .....Rồi nó quay qua móc một đòn tay trái, em lạng qua né.........nhưng không được, nó lại đạp em, em lại đỡ......nhưng không được.......blap....blap..... rồi em hàng đi đâu mất tiêu. Giờ thì em thấy...nhớ nó, đại ca thấy em khùng không, em đang nhớ một em .......đĩ.
Châm thêm điếu thuốc nữa, đại ca có im lặng, không phải nãy giờ đại ca không hiểu nó, đại ca đã lắng nghe nó rất kỹ. Cả hai im lặng đến ....vài giây. Bất ngờ đại ca hỏi Khốt:
- Vậy là mày làm được rồi hả.
- Vâng làm rồi
- Vậy là em hàng "yêu" mày hả?
- Vâng, yêu rồi, em nghĩ thế.
Đại ca lại im lặng thêm vài giây. Rồi bất ngờ vỗ vai Khốt một cái rõ đau:
- Đ .m mày hay quá. vậy cũng làm được hả, hôm bữa anh nói chơi thôi mà............
Giờ đến Khốt im lặng....vài giây.
- Vậy .....vậy đại ca........
- Chính xác, anh nói vậy thôi chứ anh......chưa làm được
Ac ac, giờ thằng Khốt muốn xỉu. Mặt nó méo xệch. Nó biết nói gì nữa.
- Nhưng vậy là mày quá giỏi rồi đó Khốt. - Đại ca vực nó dậy.
- Thôi, đại ca chọc em hoài. Dẫu sao không muốn thì cũng làm rồi. Giờ em như thằng dở hơi, lại chẳng dám tâm sự với thằng bạn nào, chẳng lẽ lại nói "tao đang tương tư một em...đĩ", nói vậy chắc chắn sẽ nhận được đúng một chữ thôi "khùng".
- Mày không khùng đâu, tình cảm là thứ không kiểm soát được, tình cảm mày đang có là thật, chỉ tội cái là tình đầu của mày lại dành cho một em hàng thôi.
- Nhưng thật sự em không hiểu, tại sao em lại có tình cảm với em hàng chứ, như bài 2 đại ca nói, em đã xác định rõ việc gì có thể làm với em hàng và không làm cho em hàng. Vì sao em vẫn "dính" chứ.
- Bởi vì bài này và bài trước, mục đính làm việc khác nhau, bài này mày muốn chứng tỏ là mày yêu em hàng, cho dù mày nghĩ là chỉ giả bộ thôi, nhưng khi càng cố sức để chứng tỏ mình thật lòng, thì càng ngày mày càng thật lòng. Đó là cái nguy hiểm mà anh đã nói mày nghe. Nhưng việc này là không thể tránh khỏi. Đối với những người không tin vào tình cảm như em hàng, thì bất cứ tình cảm giả tạo nào cũng bị nhận ra, nó có cái mùi đặc trưng mà người thiếu tình cảm càng nhiều thì càng ngửi ra tốt. Giống như thằng điếc thì nhìn rõ, còn thằng mù thì thính tai vậy. Bởi vậy, muốn em hàng tin mày có tình cảm chân thành thì chỉ còn cách dùng tình cảm chân thành thôi.
Đã hiểu, Khốt lặng im, giờ nhìn nó già khụ, cách nó cầm điếu thuốc cũng khác, không phải như kiểu mấy tên nhóc ngông nghênh phả khói phì phèo, nó đưa thuốc chậm chậm lên miệng, hít một hơi, rồi để khói tự bay ra theo hơi thở chậm chậm của nó.
- Vậy hoá ra em yêu thật à?
- Ừ, mày yêu thật.
- Vậy em phải đi tìm em hàng về à?
- Mày điên à. Em hàng nó còn biết hai đức mày còn gập nhau là rắc rối, là cùng kéo cả hai chết đuối, mày lại không nghĩ được vậy sao.
- Nhưng em cứ thế này sao em sống. Hàng ngày em chẳng thiết làm việc gì cả, cứ thế này mãi sao được.
- Được, cái cảnh đó không mãi mãi đâu, một thời gian sau sẽ hết thôi. Nhưng nó như một vết sẹo, không đau, nhưng vẫn nhìn thấy. Vết sẹo đó sẽ đi cùng mày, sẽ chỉ đường cho mày biết đâu mới là tình cảm chân thành, đâu là giả dối.
Khốt ngồi im lặng, nó đang suy nghĩ. Đại ca để nó nghĩ, để nó thấm. Cả hai như 2 cái ống khói nhỏ, nhả khói chăm chỉ. Một lúc lâu sau, Khốt nhìn đại ca nói:
- Em thấy thương em hàng quá đại ca ạ, rồi cuộc đời sẽ còn làm gì em nữa chứ.
- Nói thật với mày, lần đầu tiên anh nghe thấy có một em hàng như vậy đấy. Một em đĩ biết.......suy nghĩ. Nó biết không ở cạnh mày được, nó đi. Với cách suy nghĩ như thế, cuộc đời cũng không bạc đãi em nó lắm đâu. Có lẽ ít nhất em hàng cũng vươn lên làm.........má mì .
Đại ca làm thằng Khốt phì cười, làm gì chứ làm "má mì" thì cũng có khác gì đâu chứ. Nhưng nó tin là em hàng sẽ sống tốt hơn.
- Thôi em về đây - mặt Khốt có tỉnh táo hơn - Em cảm ơn các bài tập của đại ca, ban đầu em chỉ muốn tập để kiếm được một em xinh tươi thôi, nhưng giờ em nghĩ em nên tìm một tình cảm thật, giờ thì em nghĩ em đã biết tìm nó thế nào rồi. Cảm ơn anh nhiều.
Đại ca nhe răng cười .
- Thôi ông Khốt, về ngủ đi.
Tối đó Khốt ngủ ngon, không vật vã nữa, nó đã biết yêu, cho dù là yêu một em đĩ. Đại ca cũng ngủ ngon, đại ca vui vì giúp được một thằng nhóc hiểu được tình yêu là gì. Sau này toà án sẽ giảm được một cái đơn ly dị, sau này ít nhất một đứa nhỏ sẽ có đầy đủ cha mẹ bên nó.................
MysteriousSmile
20-12-2010, 22:57
part 3 ở # nào hở các thím
giang_081190
20-12-2010, 23:02
ôi hay.Nói chung đọc cũng ngộ được tý.:))
giang_081190
20-12-2010, 23:06
Còn thì bao giờ bác lại up tiếp đây.:*:*:*
cuchuoixxx
21-12-2010, 09:13
haizzzzzzzz chuyện thằng khốt hay đó :)
[I]nu[Y]asha
21-12-2010, 09:49
chúc các bạn trồng rau vui vẻ
long_nguyen
21-12-2010, 10:01
danh dau^' ngam^ cuu' sau
sorry tiem net ko co' unikey
abcabcabcabc2
22-12-2010, 14:05
Truyện Khốt hay quá, bác nào biết tác giả là ai ko?
.
Thím bót truyện của Khốt hay thật đới, còn bi nào thì quăng cho anh iem
Hatsukoi
24-12-2010, 01:01
truyện của Khốt hay quá
đề nghị anh em up tiếp lên ngay để còn thưởng thức và học hỏi
Hay quá. UP lên cho anh em cùng học hỏi
xuandung11a2
29-12-2010, 13:21
uppppppppp :)
hôm nay mỗ tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm bí kíp :sogood:
gặp bài của bác sunny_boy kg thể kg share, tuy kg phải là huyền-thoại-gọi-tên-anh, nhưng cũng thuộc hàng cao-thủ-fích-gái
sau đây là bài Phá thế chân vạc, bí kíp hậu tán gái, nếu luyện đến tầng cuối có thể đạt đến tình dục sau khi chia tay :aboom:
Phá thế chân vạc & Đặt tâm lý hưng phấn tính dục tự nhiên cho gái.
Thế chân vạc:
Thế chân vạc được hình thành khi cô gái có đủ những điều sau:
- Tình yêu
- Tình bạn thân
- Tình cảm gia đình (chủ yếu là giữa mẹ và con, chị và em)
Vào thời gian đầu, tình bạn và tình cảm gia đình sẽ lẫn án tình cảm của gái với ta.
Nhiệm vụ của chúng ta là từng bước vững chắc và nhanh chóng làm gẫy 2 cái chân kia, đưa mối quan hệ tình yêu giữa ta với gái lên đứng hàng đầu, vượt trội hẳn.
Tác dụng của nó là khiến chúng ta loại được những vật cản, những đối thủ rất mạnh, nguy hiểm và ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình định hướng gái sau này. Có thể mường tượng hình ảnh là "bóc tách con mồi ra khỏi đồng loại".
Về cách giải quyết, đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm một chút, không quá khó nhưng không dễ:
Các tình cảm kia có lợi thế là tồn tại lâu dài, được khẳng định qua thời gian, và được sự tin tưởng rất mực của cô gái.
Vì thế ta không thể đi theo chiến thuật mưa dầm thấm đất mà phải đi theo chiến thuật khắc sâu để gây ấn tượng mạnh.
1 ví dụ gợi mở: Ngày xưa, tôi không nhớ rõ là ai, nên giả sử là Lưu bị đi, Trương phi có tật hám gái, nhìn thấy vợ Lưu bị lòng nẩy sinh ham muốn đồi trụy.
Lưu bị võ vẽ, mưu lược thì kém nhưng được cái có khả năng quan sát tốt và tinh tế, sau 1 trận chén chú chén anh tơi bời, lưu bị mới cất tiếng mà rằng:
"Phi em,
anh với em vào sinh ra tử trải muôn vạn trận, sống chết có nhau, thật tình cảm anh em ta đối với anh không có gì sánh bằng, vợ anh em Tây Thi mới tậu, tuy là quốc sắc thiên hương, nghiêng nưóc nghiêng thành, anh cũng quý rất mực, nhưng nhiều đêm anh nằm suy nghĩ, thấy rằng mình đã vội yên bề gia thất trong khi em tối tối lọ mọ 1 mình, mà lòng thấy thật không đặng, thế nên, anh nghĩ, vợ anh mới cưới, còn nằm trong kia, chưa động chân tay gì, hay là anh nhường cho em, để em fich tạm...."
Trương phi lòng như có nước biển Đông tràn vào mát rươi, dập tắt ngọn lửa nhục dục, nắm chặt tay lưu bị vội ngắt lời: "Em nào dám thế, anh thật, em hiểu tấm lòng anh, dù có gan óc lầy đất... blah blah...."
Đương nhiên nó nhường chỉ là lời nói, mà lời nói không mất tiền mua, chỉ cần 1 câu đã thu phục được lòng cuồng dâm vô độ của thằng em.
Quay trở lại với việc phá thế chân vạc, giải quyết nó cũng khá đơn giản, nếu biết cách:
Nói một cách ngắn gọn thì nó là tìm cách rút ngắn khoảng cách thật nhanh giữa gái và ta.
Mà không có gì xóa khoảng cách giữa người với người nhanh = những bí mật thầm kín.
Trong câu chuyện, kể từ cuộc hẹn thứ 3 trở đi, chúng ta phải hành đi hành lại, xoay đi xoay lại các thời điểm trong đời gái.
Buôn chuyện với gái phải tinh anh, khi gái bắt đầu thể hiện bộ mặt ngại ngùng, giọng nói nhỏ lại, đứt quãng, và đặc biệt là bi, dùng những cảm thán như "hồi đấy em có chuyện buồn" hay "quá khứ của em cũng có những vết" hoặc bóng gió hơn là "đời có ai toàn vẹn" " có kẻ tốt mà cũng có thằng tởm lợm...." là ta phải đánh hơi và xoáy vào nó, tra đi tra lại, sao cho gái nó nôn ra được mấy câu như này:
- Em bị chó cắn vào chỗ kín hồi bé,
- Hồi bé, em bị thằng hàng xóm nó tụt quần vặt lông tơ.
- Em đã từng ăn cắp bị phát hiện...
- Bọn bạn cấp 2 gọi em là Huyền sex....
- Bố em thường đánh mẹ em
- Em căm thù thằng anh trai em vì nó là thằng chó...suốt ngày đánh đập em... bla bla.
Đại để là những bí mật thầm kín. Những bí mật này nếu nói ra sẽ khiến cô gái vô cùng xấu hổ, kèm theo tâm lý hoang mang.
Nếu ta thành công 1 lần, thì ta sẽ có những hành xử hợp lý để có những lần sau, làm sao cho gái khai càng nhiều càng tốt.
Mà muốn thế ta phải tỏ ra là hết sức thông cảm, có kinh nghiệm, ví dụ khi nghe gái khóc rưng rức thảng thốt "mông em có mụn xấu lắm" thì ta phải hết sức tỏ ra điềm đạm, giả bộ như thông cảm mà lấy 1 tay nắm tay gái, tay kia vuốt nhẹ lên tóc kéo nghẹ đầu gái dựa vào vai ta.
Tâm lý của ta phải giống như xem phim ma trong rạp, luôn sẵn sàng nghe những cái gây shock nhất, mà nghe xong không được tỏ ra xúc động hay bị khớp. Phải tỏ ra thật là từng trải và kinh nghiệm, hành xử điềm đạm và hợp lý. Không nói quá nhiều, nên hành động là chính.
Đặt tâm lý hưng phấn tính dục tự nhiên cho gái.
Khi gái tiết lộ cho ta, tạm gọi là những bí mật thầm kín đáng xẩu hổ nhất, gây shock nhất. Những thứ làm cho cô gái thấy mình mất phẩm giá nhất, thì cô ta theo phản xạ tự nhiên là tự thấy mình thật ngu ngốc, dốt nát khi nói ra.
Ta phải hành xử ngược lại, tức là một mặt ra vẻ điềm đàm và thông cảm, một mặt nâng giá trị gái lên cao.
Làm thằng đàn ông, nâng lên được, đặt xuống được.
Khi gái xuống rất mực, ta phải chờ đợi 1 chút thời gian (chỉ vài phút) mà nâng gái lên ngay.
Ví dụ: khi cô ta khóc lóc, nhục nhã, kể lể rằng hồi bé đã bị cưỡng bức, ta tỏ ra thông cảm và sau đó những điều sau cần được làm:
-Nói: "Anh yêu em lắm" nhiều lần
- Ôm cô gái trong vòng tay thật chặt, lấy tay lau nước mắt mà cử chỉ phải như đang hứng kim cương rơi. Các chú cuồng râm tí thì có thể hôn khắp má, liếm sạch nước mắt, .....
- Nhìn sâu vào mắt cô gái, rồi cúi xuống ấp đầu vào ngực..
..v..v.v
Nói chung là những hành động thể hiện sự tôn trọng cao nhất, của 1 con người dành cho 1 con người.
Hiệu quả nó:
- Đến đây phải nhắc lại là chúng ta phải ở thế thượng phong trong mối quan hệ, nếu không ở thế thượng phong thì sẽ không làm được cái gì hết, mất thế thượng phong là mất tất cả.
- Cô gái mới đầu coi chúng ta mơ hồ như 1 cái gì cao hơn (thế thượng phong), giờ tiến 1 bước là coi chúng ta như cái vầng thái dương, nhu ánh kim, như đá quý, như chúa, như phật tổ như lai, như pele tái thế....
Nếu đã đạt đến đây,
Sau này, mỗi lần ta tung 1 chiêu như ôm, hôn, fang fic, gái cực kỳ hứng thú về tâm lý.
Có những thằng đạt được mức hỏa hầu, chỉ cần cho vào, nhấp vài cái là gái đã rung bần bật, bắn như mưa, kêu là thảm thiết kiểu "em ra... em sướng wa'', em chết mất...."
Nó là 1 liệu pháp tâm lý tốt, cho vấn đề fang fic sau này.
hết bài.
kuocyen.
15-01-2011, 16:31
khẩn thiết đề nghị các tay to tiếp tục post thêm nhiều bài hay nữa cho ae đàn em học hỏi :)
HayDeMuaRoi
15-01-2011, 17:02
có đọc qua cái ver 1 của bác này rồi, công nhận cũng có phần đúng, nhưng mà tán gái mà dập theo từng trường hợp từng nguyên tắc thì chán lắm lắm.:chaymau:
Tinh thần chung của bác này theo mình nhận xét là: luôn đặt mình ở vị trí chủ động, là người điều khiển tình hình, gái phải bị đặt ở thế bị động. Và tán gái giống như 1 trò chơi với cảm xúc vậy :sogood:
Còn nếu 1 thằng đàn ông có đc những phẩm chất tự nhiên như lời bác này dạy : điềm tĩnh, tinh tế, khéo ăn nói, biết làm chủ cảm xúc, có tí tài vặt thì khỏi cần phải học vì gái nó đã tự chạy theo rào rào
[F17]WTF
15-01-2011, 17:03
Đào mộ hả ? :lol:
Mr.Katze
15-01-2011, 17:08
toàn lý thuyết =]
Lâu quá không về lại nhà cũ, vẫn không có bác nào đóng góp gì thêm cho topic à.
Đây là bí kíp đong gái online, offline chán rồi thì voz cũng thành rừng, tha hồ mà đi săn nhé :"> luyện đi.
Tác giả bộ này là CuongOZ, một thời 360 lừng lẫy khi mới ra lò.
1. Chọn giống:
Con gái được lựa chọn nên là con gái trên các diễn đàn có uy tín, bởi họ khi đã tham gia vào những diễn đàn này thường là người có chút học thức pha trộn với chút ít lãng mạn. Họ chịu nghe, hoặc ít nhất là buộc phải lắng nghe một cách lịch sự những lời ong bướm thốt ra từ miệng bạn, chứ không như con gái trên các diễn đàn trời ơi đất hỡi thì thường là những em chửi nhiều hơn nói, hoặc cục cằn thô lỗ không xứng đáng với bọn đàn ông chúng ta vốn đã thuộc dòng thô lỗ cục cằn. Hơn nữa, với con gái trên diễn đàn có uy tín, việc buông những lời văn hoa sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn, không bị tình trạng lãnh cả cốc nước lạnh vào mặt khi nhận được mấy câu của các em trên diễn đàn tả pí lù khác:"Mày điên à?", "Thằng thần kinh", "Đồ dở hơi"... toàn bị gán ghép thành những nhân vật có bệnh lý về tâm thần . Tuy nhiên, điều cần lưu ý là chỉ nên lựa chọn những nick có ý nghĩa nhẹ nhàng đằm thắm, không khoa trương, mĩ miều. Chẳng hạn những nick tiếng nước ngoài như blue_angel, pink_cat? Tránh xa các em gai_xinh_cuc_ky, girl_toc_vang, em_dep_nhu_tien? nếu không muốn vớ phải em sứt môi lồi rốn
2. Gieo mạ:
Mỗi nick của con gái trên diễn đàn sẽ là cách thức để bạn tiếp xúc họ một cách vô cùng hiệu quả. Bạn có thể sẽ biết đôi chút về họ qua những thông tin cá nhân mà họ đăng ký trong mục profiles: những sở thích, mong muốn, ước mơ, hoặc thậm chí cả email hay số điện thoại. Đừng dại dột gọi điện ngay cho họ:?oAnh muốn làm quen với em? để rồi chỉ nhận được những câu từ chối lịch sự một cách quá đáng: ?oSorry anh nha, nói chuyện với anh thích thật đấy. Nhưng mà em đang chuẩn bị ăn cơm. Anh nhớ gọi lại sau nhé, em chờ? Tuy nhiên nếu bạn gọi lại, thể nào cũng bị nhầm máy sang 125 Phùng Hưng (chị em cũng hi-tech chả kém gì ai đâu) cho dù vẫn là số máy đó.
Vậy thì làm thế nào để con gái biết có sự tồn tại của bạn trên đời? Xin thưa rằng chỉ cần một tin nhắn giả vờ lạc. Nhưng trước tiên, vì con gái mà chúng ta lựa chọn phải thuộc dòng ít nhất là có nhất tòng nhị đức, cho nên cái nick mà chúng ta dùng để câu con mồi cũng nên lựa chọn một cách cho phù hợp. Boy_han_quoc_di_xe_a_cong thì chỉ chăn được mấy iem chân đất mắt toét đua đòi đú đởn thôi, mà loại này thì chỉ khiến những người thanh lịch như bạn muốn nuốt trọn cả vỉ an thần khi nói chuyện với chúng vì phải nghe toàn những điều lăng nhăng xằng bậy, đại loại như anh bốc đầu đi được bao nhiêu mét, hoặc hôm nay anh đánh bao điểm lô?
Còn với con gái có học thức trên diễn đàn, một cách nick nhẹ nhàng tình cảm, hoặc bí ẩn phiêu du sẽ là một ấn tượng tốt, kiểu như equinsuocha103 hay goutalamela114... Sau khi đã có sự lựa chọn cho mình, bạn gửi tin nhắn sang đối tượng, với một nội dung càng gây tò mò hoặc càng khêu gợi sự xúc động thì càng ăn điểm. ?oỞ bên đó cậu thế nào?Mình nghe nói tình hình an ninh không được tốt lắm. Thận trọng nha. Mình mong tin cậu từng giờ?, ?oTrời lạnh lắm em gái ạ. Giữ gìn sức khoẻ đấy. Nhớ nhắn lại để anh yên tâm?? Một cô ẻm có học bao giờ cũng nhắn lại để thông báo rằng bạn đã nhầm==> Bingo, chúng ta chỉ cần có thế hehe. Vậy là cá đã cắn câu?sang tiếp bước 3 nào
3. Chăm bón:
Tác giả bí kíp này đã từng gây ấn tượng mạnh với một cô nàng diễn đàn bằng cách sau: Em nói rằng em thích nhạc Phú Quang. Vậy là google phát huy tác dụng. Một loạt các thông tin về người nhạc sĩ này cộng với những bài mà ông ta sáng tác hiển hiện trước mắt. Tuy nói rằng anh không thích Phú Quang lắm, nhưng những kiến thức về nhạc sĩ này đã khiến cho nàng thầm ngưỡng mộ. Rồi nàng lại nói nàng yêu thơ Xuân Diệu. Vậy là vẫn với google, anh đã cho nàng thấy rằng sự hiểu biết vốn có của anh là vô cùng tận. Trừ trường hợp con gái nói thích thơ của David Beckham, hay nhạc của Myke Tyson thì mới là bó tay thôi chứ còn cái gì bạn cũng có thể tìm trên mạng. Đứng trước sự hiểu biết của một người đàn ông như vậy, con gái mà không phục lăn thì họa chỉ có những con điên, mà đã là điên thì cần phải tránh, nói gì đến đong đưa.
Nhưng đó chỉ là khi chat với nhau trực tiếp qua mạng. Còn nếu bạn vẫn chưa biết được nick chat của con gái thì vẫn phải thông qua tin nhắn offline. Quá trình này là cả một nghệ thuật . Không nói dài, nói dai. Chỉ cần vài câu hỏi thăm đến cuộc sống, quan tâm tới sở thích, mong muốn, những lời chúc nhân dịp lễ tết... Nhắn offline thì chỉ cần vậy. Ông nào tương nguyên cả cuốn tiểu thuyết thì y rằng bị loại ngay khỏi cuộc chơi. Con gái không trả lời ư? Không thành vấn đề. Cứ nhắn. Mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn, kiến tha lâu cũng đầy tổ... các cụ đã đúc kết đầy kia kìa. Thậm chí cả đến trường hợp xấu nhất là con gái nhắn lại tỏ vẻ khó chịu thì cũng đâu có chết ai. Bye em, cô nàng thô lỗ. Anh lại bắt đầu nhịn phở ăn xôi dành tiền dùng net, tiếp tục công cuộc chinh phục những tầm cao mới. Một sự thiệt hại vô cùng muỗi
Cứ nhắn, cứ nhắn. Bỗng rồi một ngày ta im bặt. Sự thiêu thiếu, trống vắng... sẽ dần dần xuất hiện trong tư tưởng của con gái. (tình cảm là thế, tấn công dồn dập rồi lặn mất hút 1 thời gian, áp dụng triệt để bí quyết làm nên Windows của Bill Gates là Drag and Drop ) Thế rồi nếu em là người tốt, em sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng cho một người đàn ông hào hoa lịch thiệp, biết quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt nhất của mình. Sẽ có hàng tỉ câu hỏi đặt ra trong đầu em:"Anh ta làm sao vậy nhỉ?", "Hay là anh ý chán mình rồi?"... Con gái thì sợ nhất là có thằng đang đong rồi nó lại chán. Cảm giác vô cùng hụt hẫng. Vậy là sẽ có những động thái tích cực từ phía nàng. Nhưng chẳng lẽ lại nhắn cho giai ư? Vậy thì còn gì là danh giá. Tất nhiên ta phải hiểu được tâm lý của con gái như vậy, cho nên đừng có mong họ sẽ nhắn sang cho mình trước. Vô lý nhờ. Thích thì cứ nói mother nó đi, lại còn lắm chuyện.
Đừng có im hơi bặt tiếng lâu quá mức cho phép, đủ để con gái quên béng mình. (làm người thì phải luôn biết điểm dừng, các cụ đã nói thì cấm có sai ). Sau vài ngày tránh xuất hiện trên giang hồ, thế rồi vào một hôm xấu trời, có mưa thì càng tốt, ta mới gửi cho nàng một tin nhắn. Trời, con gái nghĩ, vậy là anh ý vẫn còn nhớ đến mình, và hăm hở mở tin cho dù lúc đó nhà đang có đại tiệc. Tin nhắn này bạn phải nêu ra một lý do vô cùng mùi mẫn, tạo nên cảm xúc mạnh cho con gái. "Anh vừa bị ốm một trận thập tử nhất sinh", hoặc "Hôm nọ vì phải cứu một cô gái mà anh bị cướp đâm cho lòi phèo, phải nằm viện", "Ra viện là anh nhắn ngay cho em. Em có khoẻ không?"... Một trái tim dù sắt đá đến mấy cũng phải yếu mềm. Và thế là con gái bắt đầu nhắn lại...Hehe, vậy là đã thành công được 50% rồi
4. Cấy lúa:
Khi đã trở nên thân thiện hơn, việc con gái tâm sự với ta nhiều điều bí mật về bản thân và cuộc sống cũng là lẽ đương nhiên vì tâm lý ai cũng vậy, nói những vấn đề thầm kín với một người mà tin rằng chẳng biết mình là ai sẽ dễ dàng hơn nói với một người đã nhẵn mặt. Tất nhiên, bạn phải tỏ ra thực sự đồng cảm với những điều con gái nói. Biết xoa dịu nỗi buồn, biết nhân lên niềm vui, biết hoà vào cảm xúc của con gái là những miếng đòn tấn vào sự mê muội của họ. Con gái sẽ thấy sao mà trên đời lại có người đàn ông tâm lý đến vậy, hiểu mình đến vậy... mặc dù điều đó là đương nhiên, thằng nào nghe gái tâm sự chi tiết đến thế mà chẳng hiểu gì nữa thì đúng là thiếu DHA và Taurine trầm trọng . Thỉnh thoảng, ta lại bồi thêm cho con gái vài lời khuyên thông qua những mẩu chuyện ngắn đầy rẫy trên mạng. Những mẩu chuyện này có nội dung y chang thơ đề, luận kiểu gì cũng đúng. Con gái sẽ thấy đúng là ta sinh ra chỉ để hiểu họ.
Đừng bao giờ đề cập đến việc gặp con gái, bởi như vậy thì tầm thường lắm. "Hoá ra anh ta cũng như bao thằng đểu khác mà thôi, chỉ nhăm nhe đòi gặp nhau rồi sau đó lại mất hút con mẹ hàng lươn ". Thế nhưng chẳng lẽ lại không bao giờ gặp? Vậy thì phí calo quá. Tất nhiên là phải giáp lá cà thì mới thắng lợi trọn vẹn được. Mỹ đánh Iraq sau khi giội bom bắn tên lửa ầm ầm cuối cùng vẫn phải cho quân tham chiến trực tiếp thì mới bắt được Saddam Husein. Việc gặp gỡ này sẽ phải được diễn ra, sau lời đề nghị từ? chính phía con gái. Đừng cho là nhiệm vụ bất khả. Chỉ cần biết vận chút binh pháp Tôn Tử. Trước đó, cần phải tạo cho con gái một sự tò mò đến cùng cực về cái người mà hàng ngày vẫn trò chuyện cùng mình, chịu lắng nghe những điều mình nói, cho mình những lời khuyên mà chẳng lúc nào sai. Nhưng, lại nhưng, vẫn là tâm lý vô cùng cổ hủ trâu tìm cọc, con gái sẽ khó mà có thể cất lời đề nghị. Một lời bâng quơ của ta sẽ là động lực tiếp sức cho con gái trở thành trâu. "Anh mới đi Mù Căng Chải về, có món quà rất thú vị dành cho em. Bao giờ có dịp anh sẽ đưa nhé." Đứng trước một lời mời chào khéo léo như vậy, cộng thêm sự tò mò về con người của ta, và nhất là lòng tham đối với một món quà từ Mù Căng Chải (NEVER UNDER ESTIMATE THE GIRL''''s GREEDY - xin phép cho tôi viết câu này bằng tiếng E, dịch ra tiếng V thì...hơi thô )chắc chắn con gái sẽ chủ động đề nghị ta gặp mặt mà không chút ngại ngùng. Tuy nhiên, để cá cắn câu ngập họng mà không thể rút ra được, ta đừng nên vồ vập với lời đề nghị này (Mặc dù muốn den chết). Hơn nữa, gật đầu cái rụp e rằng con gái sẽ lại có suy nghĩ khác, đúng với bản tính sớm nắng chiều mưa trưa giở giời. Cứ mơn trớn, đưa đẩy kích thích cho con gái thêm tò mò rồi sau đó mới nhận lời, càng làm cho con gái cảm thấy thú vị cực độ.
5. Gặt:
Địa điểm gặp mặt lý tưởng phải là một nơi lãng mạn, kín đáo, và vắng vẻ. Đi một mình và đừng đi xe . Đừng đến quá đúng giờ hay thậm chí là sớm hơn một chút. Nếu bạn cho rằng như vậy là galant thì xin cứ đến muộn hơn con gái đôi ba phút với bó hoa nhỏ trên tay và một món quà made in chợ Đồng Xuân dán mác Mù Căng Chải, galant gấp bội. Nên nhớ là bó hoa nhỏ thôi, vừa để tránh sự ngại ngùng cho con gái khi phải ôm một bọc to tướng đi hiên ngang ngoài đường, vừa đỡ tốn tiền
Những câu chuyện mang tính kỳ bí bao giờ cũng lôi cuốn được tâm trí của con gái. Sẽ có những anh chàng ngây thơ đặt câu hỏi, những chuyện như vậy kiếm ở đâu ra? Xin thưa rằng đã là kỳ bí rồi thì con gái đâu thể biết được là nó có thật hay do anh bốc phét. Cứ bốc phét thật mạnh vào, con gái càng khoái. Phụ nữ là thế. Họ khác đàn ông ở một điểm: Đàn ông thấy cái gì lạ quá sự hiểu biết của mình thì đâm sinh nghi. Còn phụ nữ thì mặc kệ, càng lạ càng sướng, chẳng cần biết nó có logic hay không. Chêm vào đó ta đưa ra những lời bình luận hoặc câu nói dí dỏm, hài hước khiến con gái cười lăn (Tất nhiên là việc này phải chọn thời điểm, tránh lúc miệng con gái đang đầy nước để pha trò nếu không muốn bị phun cho đầy mặt). Rồi khi câu chuyện đã lên đến cao trào, ta lại chuyển tông. Hỏi thăm đến những chuyện mà con gái đã tâm sự từ trước khi gặp mặt. Việc này sẽ khiến cho con gái cảm kích vô cùng. Hoá ra anh ý quan tâm thực sự đến mình chứ không phải giả tạo như bọn độc mồm độc miệng vẫn nói. Như vậy, dần dần sự ngại ngần trong buổi gặp mặt đầu tiên e rằng không có lý do gì để tồn tại.
Cái sự đời, biết dừng đúng lúc bao giờ cũng mang lại hiệu quả vô cùng to lớn. Ai cũng biết vậy, nhưng chẳng mấy người làm được. Nếu làm được vậy thì bọn đánh bạc đã giàu to. Thế nhưng rất may đong con gái lại không phải là đánh bạc. Mặc dù đang kết "nổ bát nổ đĩa", nhưng ta vẫn nên chủ động kết thúc câu chuyện trước con gái làm việc này. Như vậy, họ sẽ cảm thấy mong được gặp lại anh hơn, vì món ăn tinh thần anh dâng trước miệng sao mà hấp dẫn thế, chưa được ngoạm miếng nào thì anh lại rút về. Chia tay nàng, đừng quên dúi vào tay họ một món quà khác. Điều này sẽ khiến con gái thực sự bất ngờ và thú vị. Món quà nho nhỏ thôi, một lạng ô mai 5.000đ chẳng hạn, sẽ mang lại hiệu quả vô cùng to lớn. Các cụ đã dạy thì cấm có sai bao giờ, đồng tiền đi trước bao giờ cũng là đồng tiền khôn he he
Đèo con gái về bằng xe của họ đến tận cửa cho đúng bản chất của một người đàn ông (giả vờ) galant. "Em vào đi, anh muốn em đóng cửa rồi anh sẽ đi bộ về", "Bye nhé. Chúc em đêm nay ?mất ngủ, để anh biết cũng có người không ngủ được như anh"? là những câu nên nói trước khi chia tay. Rồi hai tay đút túi, lững thững đi đến chỗ khuất và nhảy xe ôm về nhà. Nếu con gái có di động, 99% sẽ nhắn tin cho bạn hỏi xem đã về chưa, trừ 1% hết tiền. Đến đây coi như lúa đã được gặt
Tất nhiên không phải các chiêu thức trên hiệu quả đối với mọi loại con gái, hoặc thậm chí sẽ có những em bĩu môi, dè bỉu với mớ câu chữ này. Điều đó là cực kỳ dễ hiểu. Con gái nào cũng giống gái nào thì đã chẳng phải nhọc công tìm sự mới lạ. Còn các bạn, những người đàn ông của các công cuộc chinh phục vĩ đại, hãy luôn nhớ một điều rằng: Cái gì cũng phải có làm thì mới biết, và đôi khi sẽ thu được những kết quả mà chính bạn cũng không thể hiểu được sao nó lại khác xa với những khó khăn mà bạn đang tưởng tượng.
LỜI KẾT: Nếu bạn luyện bí kíp này đến mức "Đăng phong tạo cực" thì lúc đấy có thể đến Đảo Đào Hoa gặp tôi để chiếm lấy chức Đảo chủ rồi tha hồ mời các nàng tới đó cùng ngắm hoa đào, cùng nghe những bản tình ca của những chú chim non trên cây, cùng nghe tiếng suối róc rách chảy... 1 khung cảnh thật nên thơ hữu tình (bảo sao ngày nào cũng có bao nhiêu cô gái đẹp tới đảo ).Và 1 điều chắc chắn nữa là con gái sẽ đến với bạn hàng đàn....tất nhiên là trừ những ai đọc bài này
HacDatDat
04-03-2011, 04:22
hôm nay mỗ tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm bí kíp :sogood:
gặp bài của bác sunny_boy kg thể kg share, tuy kg phải là huyền-thoại-gọi-tên-anh, nhưng cũng thuộc hàng cao-thủ-fích-gái
sau đây là bài Phá thế chân vạc, bí kíp hậu tán gái, nếu luyện đến tầng cuối có thể đạt đến tình dục sau khi chia tay :aboom:
Sau này, mỗi lần ta tung 1 chiêu như ôm, hôn, fang fic, gái cực kỳ hứng thú về tâm lý.
Có những thằng đạt được mức hỏa hầu, chỉ cần cho vào, nhấp vài cái là gái đã rung bần bật, bắn như mưa, kêu là thảm thiết kiểu "em ra... em sướng wa'', em chết mất...."
Nó là 1 liệu pháp tâm lý tốt, cho vấn đề fang fic sau này.
Cả bài có mỗi cái này hay mà chuẩn nhất :adore:, tất tật còn lại nói suông/// :gach: hết...
Truyện lão Khốt hay quá... lâu lắm mới gặm được miếng ngon.:beauty:
nhiều bí kíp quá:beauty::beauty::beauty: cơ mà tại dốt quá nên chưa có áp dụng được:pudency::pudency::pudency:
emkhongphaigay
21-03-2011, 00:58
truyền nhân của Quác cơ là đây @_@ ?
bí kíp hay nhưng mấy ai học đc @_@?
shindo2010
21-03-2011, 01:03
Cao thủ là phải vô chiêu thắng hữu chiêu:sexy::sexy::sexy:. Phải quên đi hết mọi bí kíp:nosebleed::nosebleed:
emkhongphaigay
21-03-2011, 01:23
Biết là 1 chuyện... hiểu lại là chuyện khác...
Hiểu là 1 chuyện... làm được lại là chuyện khác...
Bi ai lớn nhất trong ty ko phải là ko biết, ngược lại đó là dẫu biết ngu dại, tiếp tục là đau khổ... nhưng vẫng cắn răng lao vào...
Đơn giản vì từ bỏ còn đau khổ hơn...
Ko tin cứ nhìn lại những ngu dại đã qua xem... h nhìn thấy làm thế là ngu dại lắm lắm... nhưng thời điểm đó nếu ko làm thì trong lòng còn khó chịu hơn tổn thương khi làm gấp trăm lầncuối cùng thì vẫn là trong 2 cái tệ hại chọn lấy cái thoải mái hơn... thời điểm đó thế nào cũng phải chọn thế, ko thế ko được... chạy đương trời thì cũng ko tránh nổi... hớ hớ... :sogood:
công nhận với comment này hay...
võ công đầy mình, tác chiến lung tung (hổng chém)...thế mà vẫn không quên đc cáo cũ.
vẫn là bại tướng dưới tay cáo cũ thôi. đứng trước mặt em í, mà sao cứ run run....
hay ghê tranh thủ đánh dấu phát :D
Cao thủ là phải vô chiêu thắng hữu chiêu:sexy::sexy::sexy:. Phải quên đi hết mọi bí kíp:nosebleed::nosebleed:
Đúng rồi đấy, muốn học cao là phải đốt sách đạp thầy. Đi ra đường thấy con nào xinh, đẹp, là đè ra hôn ngay sau 5phút nói chuyện, rồi trả dép bố về. Kỹ thuật cầm cưa trăm thằng như một, làm sao gọi là có tính đột phá kỹ thuật cá nhân.
Bài vở, sách xiếc thì thật, vô thiên lủng. Làm gì thì làm, nhưng đừng có để sang hàng băm, một hôm buổi sáng thức dậy, rờ lên đầu thiếu mẹ nó hai chữ "chân thành."
cedricbultez
30-03-2011, 02:24
nói chung muốn luyện lvl thì thuê hẳn 1 anh kinh nghiệm đầy mình về kèm 1-1 cho
lên ngay
Lâu quá cũng nên update cái nhỉ
Rẫy tình
Câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây, hoặc nói là cái pháp cũng được, có từ cái tầm suy nghĩ, chứ không phải mức độ của suy nghĩ. Cái tầm suy nghĩ là cái hết sức quan trọng trong mọi công việc nói chung.
Ví dụ cho dễ hiểu hơn: Ngày xưa đi học, bạn bè tôi có khá nhiều người đầu óc cũng khá, họ có mức độ suy nghĩ rất tốt, có thể suy nghĩ những vấn đề khó. Lớp tôi học có khoảng 45 thằng thì hết 1/3 là giải quốc gia, trong đó có khoảng 4 thằng là giải quốc tế, toán có lý có.
Thế nhưng, qua nhiều năm nhìn lại, hầu hết thấy những thằng này 1 là đang ngồi trong viện, 2 là đi dậy phổ thông. Lương 3 cọc 3 đồng, vợ con nheo nhóc, những thằng thoát ly thì nói chung, đời sống vẫn hết sức chật vật.
Bao năm vẫn thủ dâm với mấy cái loại toán, lý cấp 3, trong khi có 1 số thằng chuyển ngạch làm kinh tế, làm nghiên cứu ở cấp cao, giờ một thì thành danh, 2 thì thành đại ra (so với chúng bạn).
Đấy nó là cái tầm suy nghĩ.
vD2: Hàng ngày tôi đều đọc báo, thỉnh thoảng thấy những mẩu tin gây shock kiểu như "Bị vợ xẻo" "Bị người yêu cắt vứt ra vườn" "Cô X bị người yêu của anh Y đánh ghen lột quần áo, tạt axit..." mà lòng thấy đau như cắt, nước mắt đầm đìa, thương thay số phận những con gà.
Làm sao để Rẫy tình ?
Câu hỏi này có bạn bảo "khó lắm, đíu làm được đâu", có bạn lại nói "ừ, không dễ đâu", có đứa lại nói "tưởng gì, thích lúc nào tao rẫy lúc ấy"
Trong lĩnh vực Rẫy tình có các level phân cấp ra như sau:
Level 1: Loại làm cho anh em thất vọng nhất:
Đang sung, con nhà người ta đang phơi phới, mắt hấp háy, thì làm cho quả Jang Dong gun.
Tức là, tình đang "lồng" thắm thì anh diễn bài lạnh te, gọi điện không nghe máy, nhắn tin éo thèm trả lời, kệ cb nhà nó.
Thật nhiều chú đúng là không có tầm suy nghĩ, gái nó đang cảm xúc dào dạt, lòng như có lửa đốt, cháy âm ỉ, nhiều con lại có máu râm, trăng thanh gió mát lại đúng đến ngày trứng rụng là nó nứng lên, cuồng dâm lên , bảo sao nó không cắt phéng hay cho 1 chai h2so4 đặc nguội ?
Cách này là không được, đời này kiếp này, chú nào áp dụng thì khổ nhất là bố mẹ các chú ở nhà. Sinh ra thằng con rai mà nó dại đưa thân vào chốn dặm trường.
Level 2: Loại phổ biến.
Tình cảm cũng đang hết sức là vãi, các bố bắt đầu dắt con gái nhà người ta ra nói chuyện tâm sự, đại để là loanh quanh một hồi, chốt lại câu "Anh thấy là chúng mình nó không có tí hợp nhau nào cả, hay là chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian"
Ưu điểm là liều thuốc nó cũng công hiệu nhanh đấy, nhưng mà sau 1 hồi về nhà, vắt chán suy nghĩ, gái thấy bực, vì đm, các chú thấy không, đang đái nó bảo không đái nữa, ngừng ngay thì chịu sao thấu?
Cái loại thuốc này có ưu điểm là nhanh mạnh nhưng không triệt để, lơ mơ các chú đi hái hoa trộm ở đâu đấy, nó biết nó gọi mấy thằng đệ cho quả đánh ghen lồng đánh ghen lộn lên là khổ cho con người yêu mới. Mà lúc đấy thì là không ra cái thể thống gì cả, làm trai hùng dũng, kiêu sa, đứng 1 góc trời thi nhau nó ngước lên ngưỡng mộ mà lại không bảo vể được đầu gối tay ấp, thật nhục lắm thay.
Thế nên cách này cũng là cách được hơn cách đầu nhiều trăm lần nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm, cần phải sửa chữa.
Level 3: Thân trải trăm trận, phần nào cũng làm rạng danh anh em đồng hao, để khi ới cái là ngồi phịch xuống, khoác vai xoa đầu các em nhỏ, cho là mình cũng không đến nỗi tệ.
Nó chỉ có đơn giản thế này thôi, trước ta cưa gái ta làm hành động A, giờ ta rẫy gái ta làm cái -A, tức là cái đối ngược với cái đúng, mà đối ngược với đúng là sai.
Ví dụ: Bắt đầu tỏ ra ki bo, kẹt xỉn, hay ghen bóng gió, đầu tóc không tắm hôi rình, xe cộ không rửa, quên mẹ nó ngày đưa nôi của gái, ....v.v.v.
Nói chung làm cho gái thấy không thể chấp nhận được cái loại như này.
Ưu điểm: khi dứt thì gái 1 đi không bao giờ trở lại.
Nhược điểm: làm cho phẩm giá con người ta, đang ngời ngời, sáng láng, vãi vật thế này xuống hẳn,
- thời gian từ lúc muốn rẫy đến lúc rẫy được dài, thậm chí rất dài.
Level 4: level cao này thì cũng hiếm khi truyền ra ngoài, chỉ một số các bạn tạm gọi là đầu có mấu, thân trải nghìn vạn trận mới ngộ ra.
Khẩu quyết của cái level này là "Lật bài ngửa ngay từ đầu" hay "phương pháp gài"
Đại để diễn đạt ngắn gọn, xúc tích, không rườm ra, không bóng bẩy thì nó là như này:
- Trong quá trình làm thịt con heo sữa ta gài vào cái cửa hậu, hay nó kiểu như backdoor mà mấy thằng hacker nó hay sử dụng trên mấy cái host mà nó vô được đó.
- Khi bắt đầu gặp gái, ta làm cho gái sướng, cười hích hích suốt cả buổi, nhìn ta bắt đầu say đắm, giây phút chia xa tựa như nặng muôn trùng, thì đó là cơ hội tốt để các cụ tung ra đòn chiến lược.
Ví dụ: Sinh nhật cụ, gái nó bươn chải đêm hôm, mùa đông rét mướt, một mình một ngựa đến bấm chuông inh ỏi, mở cửa ra thấy mặt gái trắng bệch, môi thâm xì, run lập cập, thì ta cho gái vào, mời cố trà nóng, ngồi tâm sự lúc, gái rút ra cái khăn, nói giọng đầy xúc cảm "Em nghĩ mãi, vắt óc vắt chán mấy tháng trời không biết nên tặng anh cái chi, vì anh cái gì anh cũng có rùi, nên em học đan lát, đan cho anh cái khăn này, hi vọng anh sẽ quàng vào khi tiết trời lạnh giá, và nhớ đến em"
Chịp chịp, xúc động wa'', suýt són đái ra quần,
Ta vẻ mặt nghiêm túc, với tay lấy cái khăn, giả vở xem tí, rồi quàng vào cổ, vài giây buông câu:
"Khăn xấu, nhưng quàng ấm"
Gái nghe xong, trả nhời: "Trùi anh thấy xấu ạh, hay là để em đan cái khác cho anh, đưa đây cho em, " nói rồi rướn cặp vú ra hùng hổ cướp cái khăn về.
Nhưng ta, có biết sơ qua tí võ, lại thêm phản xạ nhanh kiểu Dương hồng sơn, nghiêng thân nhẹ như cách én lùi lại 1 tí, lấy tay gạt nhẹ ra bảo
"Thôi không cần đâu, anh quàng cái này cũng được mà"
"Mai này, chúng ta chia tay nhau, chắc anh sẽ vẫn giữ nó"
Cái câu gài vào nhẹ tựa lông hồng, nhưng sức mạnh ngàn cân.
Gái nghe xong, cảm xúc hỗn loạn, nhưng ta tiếp tục mặt không biến sắc.
Gái có thể buồn hẳn, nhưng ta phải tỏ ra như không có vấn đề gì.
Nhiều lần gài như vậy, sẽ đạt được thành quả là 1 cái rãnh trong não của cô gái.
Cô gái, trải qua thời gian, sẽ tự thừa nhận trong đầu mình rằng, tình cảm này là không thể kéo dài, ta có quyền tước đoạt nó bất kỳ lúc nào.
Cuối cùng, sau 1 thời gian dài, chỉ cần 1 câu buông ra, chúng ta đã có thể rẫy ngay được cô gái.
hết bài
Bình
Đâu đó mình thấy có ý kiến này kia về quan điểm nhuốm màu Kungfu , sặc mùi Quyền thái của chủ top đi ngược lại với tư tưởng phổ biến xưa nay của tổ chức Hòa bình xanh coi gái như động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng , rằng gái sinh ra là để cưng nựng , vuốt ve chau chuốt . Oánh con chó con mèo mà còn phải kiện bỏ mẹ , nữa là oánh Gái , tội to để đéo đâu cho hết . Thế mà bỗng đâu nảy ra một anh sunny , mồm chửi , tay đập chân phang , quyền cước tung vào gái như vào bao cát , mà gái vẫn cum cúp , e lệ rúc đầu vào nách , nép bóng tùng quân một lòng một dạ đi theo , thì bảo sao người ta không lấy làm lạ , không chỉ trỏ bình luận như giữa đường gặp chó có cánh , mèo 6 chân , gà mái lại kêu nghé ọ ? Đàn ông đọc thì vỗ đùi thích thú , gái đọc thì ngờ vực , khó chịu , âu cũng là lẽ thường . Thực ra cốt lõi vấn đề , như sunny đã nói , cũng là đúc kết của mình cùng những ai có chút kinh nghiệm , là sự chủ động của thằng đàn ông với gái . Gái cũng ví như con ngựa , thằng đàn ông như người cầm cương , tùy gái cũng như tùy ngựa , cầm dây phải cương nhu biến ảo , đôi khi phải dùng cả roi ? tất cả để giành thế chủ động với gái , một điều tốt cho cả hai nếu muốn đi với nhau đoạn đường xa . Lỏng cương ngay từ đầu , âu yếm yêu chiều theo mọi sở thích của gái , gái nó đá hậu phành phạch mà vẫn lao tới hôn mông chùn chụt , thì hậu quả nhỡn tiền . Một là mặt in hình móng chữ U , từ trần tại chỗ , gái ngoe nguẩy đi tìm nài ngựa khác , hai là cưỡi lên gái rồi mà có khi lại bị gái nó cưỡi lại , người cưỡi ngựa thì bền , ngựa cưỡi người thì bền sao được . Tất cả do mất chủ động mà ra .
Gái là để yêu thương , nhưng muốn yêu bền thì phải giữ được thế , đó là chủ động vậy !
SB và Quarker hình như là 1 đấy ạ. còn chú manhoa, có phải chú cũng là dangkhauchi không?
Cho các bạn nào thích làm cao thủ:
Còn 1 loại khác cũng được gọi là cao thủ nhưng ko phải xét tuyệt đối. Dạng này là qua tôi luyện và hành xử đúng = kinh nghiệm bản thân đúc rút dần dần qua việc suy ngẫm về cả thất bại lẫn thành công ở quá khứ và dần dần hoàn thiện bản lĩnh
2 loại này có 1 điểm chung dù mục đích khác nhau.
Giống nhau là đều nhanh thấy chán gái vì thứ bản lĩnh họ tôi luyện đều chung mục đích là đong gái sao cho nhanh nhất, hiệu quả nhất vì vậy chính cái bản lĩnh đấy làm họ nhàm sau mỗi cuộc chinh phục và đều nhanh chán gái
Khác nhau là cao thủ tuyệt đối thì họ bỏ gái đơn giản họ coi gái là thú vui tiêu khiển và chơi chán thì bỏ. Số còn lại thì mục đích cũng muốn tìm 1 người để dừng chân nhưng như nói ở trên họ muốn tìm bến đỗ nhưng chính kinh nghiệm lọc lõi và từng trải làm họ mất đi cảm xúc
Chung quy lại thì đường nào cũng nguy hiểm và không lối về nên gà qué chỉ nên dừng ở mức làm theo và hành động đúng, dc thì dừng. Đừng có ham chơi của lạ mà sa vào đường nhiều cao thủ tại đây đã đi qua.
Cũng nói luôn, làm thợ săn, hay sát thủ tình trường đều có vị đắng của nó, nếu không muốn nói là rất đắng. Học bí kíp chỉ để nâng cao hiểu biết về tâm lý phụ nữ, vui đúng nơi, dừng đúng lúc, đó mới là điều nên làm. Luyện xong một cuốn bí kíp, điều cần nhất là hóa gà, tình cảm chân thành bao giờ cũng là một điều trân trọng và đáng quý. Các bạn nên biết, ngay chính những người viết khẩu quyết, bí kíp, đa số lại không có một happy ending như các bạn tưởng. Vì sao thì mỗ tôi vẫn đang tiếp tục đi tìm câu trả lời.
Đẽo gái nhiều quá, nó lại đâm ra thế này. Các bạn nào, đã, đang và sẽ làm cao thủ, trước khi chọn con đường riêng cho mình, tôi có cái này gửi tặng các bạn.
Than ôi, vào đây cháu mới thấy năm tháng nó nghiệt ngã thật. Con người ta khi già đi thì từ suy nghĩ cho đến cách hành xử, đi đứng nói năng nó thay đổi quá nhiều. Kể cả chuyện đong hàng đẽo vẹo. Đọc bài các bác cháu như soi lại thời trẻ của mình, cái nhiệt huyết ấy nay còn đâu nữa.
Xưa đong hàng cháu cũng thế, cũng bài bản lớp lang đàng hoàng. Hôm nay như này như này, ngày mai thế nọ thế kia. Rồi đêm về vắt tay lên trán nghĩ xem hôm nay có làm gì dính phốt ko, mai nên thể hiện như nào? Cũng học hỏi người này người nọ, rồi phân tích tâm lý con gái, rồi phân tích tình huống,v.v… Cháu có thể khẳng định rằng thời trẻ trai phong độ cháu hơn khối các cô các chú trên này. Gái với cháu chưa bao giờ là chuyện khó khăn, mười mấy năm có lẻ chinh chiến, kinh nghiệm của cháu gần như đủ để chinh phục bất cứ đối tượng nào miễn cháu có cơ hội. Cháu nói vậy không phải để tâng bốc mình trên cái mạng ảo, mà để dẫn tới cái ý sau của cháu dưới đây.
Và khi cháu các bác già rồi, gái thì vẫn cưa (ko lẽ nằm nhà quay tay) nhưng đầu óc chỉ cơm áo gạo tiền. Đi với gái chỉ nghĩ nhanh nhanh lừa vào nhà nghỉ giải quyết nhu cầu xong rồi té. Gặp em nào hơi khó tí là giải tán cho đỡ mất thời gian. Bắt đầu bị lười trong suy nghĩ. Nói chuyện làm quen cưa cẩm trăm em như một, chẳng có tí sáng tạo nào cả, nó cứ đều đều một cách vô cảm. Như một thói quen vô thức, mọi cái như đã được lập trình sẵn. Làm quen, gọi điện đi cafe, cưa cẩm, phang phịch, chia tay. Thực sự cái cảm giác háo hức khi sắp đến giờ hẹn, cảm giác vui khi gặp mặt, cảm giác hạnh phúc này nọ, cháu các bác đã quên mất dăm năm nay rồi. Và cháu bắt đầu thấy mệt mỏi. Cháu muốn tìm một bến đỗ cho đời cháu.
Nhưng khi xác định như vậy, cháu lại bị chính cái sự từng trải và kinh nghiệm làm hại. Đối tượng cháu gặp nhiều, nhưng rõ ràng khi cháu già thì cơ hội không còn đc nhiều như khi trẻ nữa, bọn gái già còn single thì không xấu cũng dở hơi. Bọn gái trẻ ngon ngon tí thì không ngu cũng not single, hoặc single nhưng lại not available. Hơn nữa giờ đi với gái nhìn đâu cũng ra điểm yếu của nó. Đứa đc tí thì nhà nghèo, đứa nhà khá tí thì lại xấu, đứa xinh thì lại công việc không ổn định, rồi thì yêu cầu nọ yêu cầu kia. Cháu cũng biết thế là cháu kén chọn, nhưng than ôi ở cái tuổi này nó ẩm ương thế đấy. Tự nhiên nghĩ bảo ngày xưa gái nó thế này thế nọ mình còn bỏ, giờ lấy đứa không bằng một nửa gái mình bỏ ngày xưa, chịu sao nổi. Và thế là năm tháng cứ trôi, cháu cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn đấy, vợ thì chắc cũgn sẽ lấy thôi, cháu định cuối năm nay, nhưng thực sự tình yêu hay cảm xúc yêu thương thì thực sự cháu không có, nó mất đi từ nhiều năm trước rồi. Và cháu biết cuộc hôn nhân sắp tới của cháu nếu có nó sẽ gặp rất nhiều rủi ro chính vì điều này.
Vậy nên cháu thật các cô các chú trên này. Các cô các chú cứ ăn cứ chơi đi, chuyện khuyên bảo công danh sự nghiệp trước này nọ cháu không dám nói, đấy là chuyện riêng và tùy vào khả năng mỗi người. Cháu chỉ khuyên các chú các bác một điều, cố gắng sống thật với tình cảm của mình, đừng đùa giỡn với nó nhiều quá. Đào hoa sát gái chưa phải đã là hay, và chưa chắc đã có được hạnh phúc. Đọc ở đây chỉ nên dừng ở mức nhìn nhận bản thân, tăng level nâng skill thôi. Chứ đừng học cái sát thủ tình trường để rồi có ngày dao sắc đứt tay đấy các bác ạ. Biết dừng, biết đủ, biết người biết ta, và cố gắng biết trân trọng những gì mình có, ít ra là trong chuyện tình cảm.
Tới đây tại hạ cũng xin ngưng vô thời hạn, bí kíp đầy rẫy, kinh nghiệm cá mú cũng đầy kho. Cưa một cô gái là điều khó, nhưng để giữ một cô gái còn khó hơn; hạnh phúc cũng không được đo bằng số cô gái đã phang phập ấm chén. Hạnh phúc là biết trân trọng những điều đang có.
Love is more than just a game. Thế thôi, cuộc sống không quá dài, cũng chẳng đến nỗi cực ngắn, một đêm giật mình tỉnh dậy, hóa ra hạnh phúc đang ở bên ta mà chẳng nhận ra.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc và theo dõi. Chúc tất cả may mắn trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực. :)
congdat2410
30-03-2011, 21:52
đọc cái của quaker này toàn nói chung chung, anh em đọc thì chỉ thấy có lý chứ chả có ví dụ nào để giúp newbie áp dụng thực tế cả !
Nói chung đọc để giải trí chứ không thể giúp người đọc tăng level :hehe:
đọc cái của quaker này toàn nói chung chung, anh em đọc thì chỉ thấy có lý chứ chả có ví dụ nào để giúp newbie áp dụng thực tế cả !
Nói chung đọc để giải trí chứ không thể giúp người đọc tăng level :hehe:
Quarker thì không có, nhưng cái khác thì có, cụ thể nữa là khác... Nhưng thôi, topic đến đây là dừng, mình không muốn phổ biến kiến thức này nữa, kẻo có ngày lại hối hận vì trót đưa lầm.
anhdaone1234
30-03-2011, 22:13
Mỗi lời bác Quắc nói đều không sai phân nửa. Áp dụng thường bách chiến bách thắng, cảm thấy khó quá tự động rút cũng là thắng. Nhưng từ khi sau khi áp dụng bí kíp. Mình lại chưa hề cảm thấy yêu ai cả. Những kẻ tính toán thường là kẻ bỉ ổi. Đó không phải là đích đến của chúng ta. Cái hướng tới sự thiêng liêng cao cả vốn có của TY như tiểu thuyết, phim ảnh và thơ ca luôn đề cập. Tiếc là mình đã bị mất và vẫn chưa thể nào tìm lại đc. :)
crisis_slain
30-03-2011, 22:14
đây là topic hiện tại của quác cơ nè :beauty::beauty:
đã đổi tên thành Bx.Mèo:adore::adore:
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=1009953
Có đồ điên mới nghe lời thằng này :go:
Mỗi lời bác Quắc nói đều không sai phân nửa. Áp dụng thường bách chiến bách thắng, cảm thấy khó quá tự động rút cũng là thắng. Nhưng từ khi sau khi áp dụng bí kíp. Mình lại chưa hề cảm thấy yêu ai cả. Những kẻ tính toán thường là kẻ bỉ ổi. Đó không phải là đích đến của chúng ta. Cái hướng tới sự thiêng liêng cao cả vốn có của TY như tiểu thuyết, phim ảnh và thơ ca luôn đề cập. Tiếc là mình đã bị mất và vẫn chưa thể nào tìm lại đc. :)
Chuẩn,Có tình yêu nào mà chỉ toàn sự tính toán, giả tạo như đóng kịch ko. Rốt cuộc cũng chỉ nhận lại sự giả dối :canny:
đét đét đ éttt, bookmart làm xong cái bài này rồi nghiên cứu típ
//Vỗ đùi đó mà
vietkeng
30-03-2011, 23:30
Lý thuyết vẫn chỉ là lỹ thuyết. Chìa khóa vạn năng cũng chưa chắc mở đc tất cả các ổ khóa đâu các bác ợ:look_down:
Nhưng mà ổ khóa vạn năng thì chìa nào cũng mở đc bác ợ:sogood::byebye:
:nosebleed: đúng là rất mau chán gái khi dùng bí kíp này,vì đã tán là đổ. thế mà vẫn bị gái làm cho mất ăn mất ngủ khi chia tay:adore:
:nosebleed: đúng là rất mau chán gái khi dùng bí kíp này,vì đã tán là đổ. thế mà vẫn bị gái làm cho mất ăn mất ngủ khi chia tay:adore:
Đừng tưởng chỉ có mình gà mới có bí kíp. Vẫn có tà công biến cáo thành cửu vỹ hồ ly đấy. Lúc đấy thì mới gọi là long tranh hổ đấu :sexy:
Cái này đã được nghe rồi :sexy:, hết sức, hết sức ấn tượng...
Chuyện ku Khốt có vẻ hay nhở
cho em đặt cục gạch cái, để dùng dần :byebye::byebye::byebye::byebye:
beobeo123
31-03-2011, 01:57
Đừng tưởng chỉ có mình gà mới có bí kíp. Vẫn có tà công biến cáo thành cửu vỹ hồ ly đấy. Lúc đấy thì mới gọi là long tranh hổ đấu :sexy:
Cái này đã được nghe rồi :sexy:, hết sức, hết sức ấn tượng...
Nếu bác có hì up lên cho anh em gà còn biết mà tránh:sure:
SIEU THANH HAI DUONG
14-03-2012, 00:56
thanks chủ thớt
boy_sprincess_hn ver1
14-03-2012, 02:49
vãi đào mộ :lmao:
// bookmark :dreaming:
emhuasedungtunguphuhop
14-03-2012, 07:16
Không hiểu chỗ tát lại, nói ẩn dụ àh bác :surrender: Giải thích e phát, tát nó rồi thì sao mà lần sau hun típ đc nữa :surrender:
tezo.aqr
14-03-2012, 15:32
Đánh dấu :nosebleed:
Chi co toi yeu toi
11-12-2012, 19:51
update thông tin 1 lần đầu bài cho anh em đọc luôn dễ thấy chủ thớt ơi!
luongdoremon
11-12-2012, 20:12
đào mộ! Cái này thành cổ vật ròi :beauty::beauty:
the.Vtop
11-12-2012, 20:14
Mình chỉ nhớ mỗi cái quy tắc ở dưới sign =))
qui tắc chuẩn -_-
cơ mà các thím đào mộ ghê thế, nhờ vậy em mới thấy cái topic này :rofl:
clone@voz@voz@voz
07-03-2013, 10:58
Bí kíp của mình là không Facebook, không Yahoo, không SĐT, lạnh lùng và lịch sự vì mình đẹp trai, vậy là đủ.
oneclickloginsite
15-06-2013, 18:33
Đào mộ. Hay quá :D
bacthanh113
15-06-2013, 19:31
chỉa cần được cái diều `13 la ok cần chi mấy cái kia @@
Cái này áp dụng cho người yêu đc không các bác :gach: :gach:.
P/s E có gấu rồi :byebye:
12c1demon
15-06-2013, 20:10
Cô đọng súc tích quá:sosad::sosad:
eastwind
16-06-2013, 01:50
bác bào còn bí kip quarker ver đầu full k cho e với. già mà vẫn ngu trong cái khoản này :sosad:
Đào top.Quác cơ quả là chí lí, chí lí
0946291095
03-07-2014, 21:49
đào mộ phát. hehe
FlyXuyenManDem
03-07-2014, 22:11
Kinh nghiệm mỗi người mỗi khác, các thím đừng áp dụng nó quá máy móc. Với mình cứ hiểu đâu là điểm mạnh của mình, rồi đâu là điểm yếu của gái. Rồi theo kinh nghiệm ứng biến mà đưa ngay ra biện pháp xử lí cho trường hợp đang diễn ra. Để được như vậy các thím cứ phải đi train theo đúng nghĩa của nó. Các cụ đã có câu "thất bại là mẹ của thành công". Và những thất bại ý các bạn phải vỏ ra thời gian, công sức và tất nhiên ko thể thiếu đó là "tiền". Vinh quang nào mà chẳng có cái giá của nó!
coithienthu
03-07-2014, 22:57
muốn tán đc gái thì phải đặt vào tình trạng mình không yêu nó ấy , chứ đừng để tình cảm ra ngoài , chắc hẳn anh em đều có những người cgai mình không yêu , cứ cư xử như vậy với đứa mình yêu thì tỉ lệ ăn cao hơn.
coithienthu
03-07-2014, 23:00
Cái này áp dụng cho người yêu đc không các bác :gach: :gach:.
P/s E có gấu rồi :byebye:
có gấu thì vẫn luôn ở thế cửa trên , nhiều anh em mắc sai lầm khi yêu lâu rồi thì đến một lúc nào đó chán thân thiết rồi thì luôn cho mình tự thoải mái, gấu nhờ gì cũng ok ,kiểm soát quá, nên nhớ h gái nó cũng không ngu đâu ăn đc cũng ko phải dễ đến nhiều cặp vk còn chết huống chi là yêu
quangvny
04-07-2014, 01:58
Dạo này bận quá đang rớt giá thê thảm chưa thể tự chủ lại đc. Lại tốn thêm ít time
Sent from my using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.