Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [chuyện buồn IT]Bạn gái giận như vậy có đúng k ?


clife.wc
12-09-2010, 17:55
Em tóm tắt ngắn gọn thế này cho các bác dễ hỉu nhé: bạn gái em làm về java, em thì về .NET. Vừa rồi cty giao task mới cho nó nhưng mà ngặt nỗi task này chơi toàn cái mới hại nó phải tự học-éo đc ai chỉ dẫn- như điên (mà đến giờ vẫn chưa bit gì để làm). Thế là bgái e nhờ e học hộ (vì tự thấy bản thân tối dạ, tiếp thu k nổi mặc dù xưa từng là thủ khoa học viện VNPT), để rồi bit cái gì chỉ lại cho em í k ít thì nhìu.Nhưng mà bản thân e đã gét cay gét đắng java rồi với lại cũng lười học java bỏ mợ đi đc thành ra từ chối (rồi cũng bẩu nó luôn nếu có ngồi cùng abc xyz thì đc chứ học chung thì anh té vậy...). Cuối cùng cũng thôi em í tự xử 1 mình....Mình nghĩ cũng phải, mình k bít gì, giờ học chung với nó thành ra gánh nặng cho nó à ?
... Rồi ngày wa ngày, nó bị stress càng lúc càng nặng, lâu lâu đang abc thì năn nỉ đòi học hộ cái ấy dùm :stick: rồi mình lại từ chối ~> em í lại tự xử...
...Rồi đến ngày hôm nay, trước nguy cơ bị đuổi việc (cái này là nó tự nghĩ thế chứ thực ra nó đc cty respect lắm í chứ) cộng thêm cơ số sức ép gia đình (gia đình kì vọng vào nhỏ này lắm) em í đã có những biểu hiện tâm thần, mình cuống lên năn nỉ an ủi thì nó giận tới giận lui như thể (trước đó cũng năn nỉ học chung với nó rồi nhưng vẫn bị mình từ chối thẳng thừng). Thế là phút cuối em í buông 1 câu tan nát trái tim mình :anh nói là an ủi nhưng thực ra chỉ làm em khó chịu hơn mà thôi, a lo cái game của anh đi (lúc này mình đang code cái game tự chế) :((:((:(( Mình xl rối rít,tự nhận mình là thằng hèn nhưng cuối cùng chỉ nhận 1 sự im lặng, 1 khoảng im lặng chỉ có 2 tiếng mà như hàng thế kỉ.
:(( sao giờ các bác ạ ? Phải chăng ngu cũng là có tội à ?:brick: mình ngu k giúp j đc bgái mà giờ phải chịu thế này sao ?:((
// Về hình: em đang phục vụ cá sấu thì đang bị nó táp đây :rap::rap::hang:

Hardy Rock
12-09-2010, 17:59
Ngu vkl còn kêu ca gì :sogood:

hiensoilangtu
12-09-2010, 18:00
Mình thấy chủ thớt tệ thật, em nó gặp khó khăn trong công việc thì lo tìm cách mà giúp, giúp đc gì hay đc cái ấy. Đằng này từ chối, bỏ mặc em nó tự sinh tự diệt, đã vậy mà bác chủ thớt chỉ bik abc xyz thoy, chả bik nghĩ và quan tâm đến em nó, thành ra em nó bị như thế này thì lỗi phần lớn là do chủ thớt thoy ... :canny:

clife.wc
12-09-2010, 18:01
Ngu vkl còn kêu ca gì :sogood:

K hoan ngênh những thằng thích ăn sht rồi ỉa rác vô thớt nhé !bẩn lắm

Keyboárd C@t
12-09-2010, 18:02
Giận cũng đúng, lúc bị sức ép mà ko có người san sẻ hộ thì ức chế lắm, nhất lại là ny, đặc biệt bạn san sẻ bằng cách nói mà ko làm thì nó lại chẳng ko ức chế.
Nói chung bạn chỉ thích sướng thì chia sẻ chứ còn khổ thì ai người nấy chịu, thế là ko đc.:amazed:

clife.wc
12-09-2010, 18:03
Mình thấy chủ thớt tệ thật, em nó gặp khó khăn trong công việc thì lo tìm cách mà giúp, giúp đc gì hay đc cái ấy. Đằng này từ chối, bỏ mặc em nó tự sinh tự diệt, đã vậy mà bác chủ thớt chỉ bik abc xyz thoy, chả bik nghĩ và quan tâm đến em nó, thành ra em nó bị như thế này thì lỗi phần lớn là do chủ thớt thoy ... :canny:

Nhưng khổ wá bác ạ! Em khờ khạo thật thà,bit sức mình k giúp đc j nên từ chối luôn chứ đâu có dám ờ đại rồi làm wa loa, sợ k giúp j đc mà còn làm gánh nặng nữa :(( Thật sự là lực bất tòng tâm đấy bác ợ :((

Hardy Rock
12-09-2010, 18:03
K hoan ngênh những thằng thích ăn sht rồi ỉa rác vô thớt nhé !bẩn lắm

Có hoan nghênh hay không thì ngu vẫn là ngu :sogood:

killer_1471990
12-09-2010, 18:04
1 là chia tay và share số phone cho các bạn trên đây
2 là tận tình giúp em ấy.
:lol:

LegendPhoenix
12-09-2010, 18:06
Thế bac có nghĩ em ý cho bác tự xử khi bác rủ ABC k :*

atzannakard
12-09-2010, 18:06
đệt, các bác hết trò quay qua chửi nhau à??? Vote ban :shot:

yondaimevn
12-09-2010, 18:06
Bác chủ thớt nên tự xét lại mình hơn lại lập cái thớt này... :go:

nguyendinhdoan
12-09-2010, 18:07
Ờ công nhận nhờ thế ngại bỏ mẹ, mà do ko ham hố nên chắc mình học đc thì cũng lìu tìu, dạy thế nào đc !
Nhưng mà sao ko OK luôn đi, cứ học tằng tằng, rồi bảo khó quá, anh học éo đc ^^

cobain
12-09-2010, 18:07
:(( sao giờ các bác ạ ? Phải chăng ngu cũng là có tội à ?:brick: mình ngu k giúp j đc bgái mà giờ phải chịu thế này sao ?:((
Tự nhận mình ngu ngay từ đầu, có người vào confirm lại thì lại xoắn tít như lông đít lên là thế nào vậy chủ thớt :sogood:

clife.wc
12-09-2010, 18:07
Thế bac có nghĩ em ý cho bác tự xử khi bác rủ ABC k :*

Xin nhắc lại! Em chỉ abc thôi nhé !k phải xyz gì mà các bác cứ xoáy vào để làm trò vui :canny:

hiensoilangtu
12-09-2010, 18:08
Nhưng khổ wá bác ạ! Em khờ khạo thật thà,bit sức mình k giúp đc j nên từ chối luôn chứ đâu có dám ờ đại rồi làm wa loa, sợ k giúp j đc mà còn làm gánh nặng nữa :(( Thật sự là lực bất tòng tâm đấy bác ợ :((

Cho dù có như vậy thì chủ thớt lâu lâu cũng phải hỏi thăm này nọ, rồi qua đó cùng học chung vài cái với em nó, hay nhờ bạn bè giúp,... nói chung là những lúc như vậy gf chủ thớt rất cần 1 người tâm sự, san sẻ, an ủi, làm giảm sức ép ... :sad:

shinz
12-09-2010, 18:10
Nếu bác ko làm đc,thì phải nói rõ ra là bác ko rành,và vận dụng mối quan hệ IT để tìm ra ai đấy giúp em nó chứ đằng này bỏ em nó mặc xác thế là ko được.
Như em học môi trường,ny e học kỹ thuật,tài liệu của em muốn dịch,ko dịch hộ đc nhưg cũng tìm cho em 1 người cùng học ngành em để giúp .Được cái mình ghi nhận tấm lòng ~"~
//Ng` yêu như bác quả là vứt đi :canny:

Thi thoảng ny e cũng vướng bận chuyện học hành,e ko giúp đc,chỉ ngồi hỏi han học có mệt ko,có đói ko,kiếm chuyện cười thi thoảng chọc cho cười,rồi bảo cố lên ,xog rồi thưởng cái này cái nọ...

__NXT__
12-09-2010, 18:10
hậu quả của việc yêu người cùng nghành, đặc biệt là IT :lmao:

yêu đương mà đầu óc suốt ngày code này code kia thì chịu sao nổi :(( thà làm cô giáo hay đầu bếp gì đó còn hay hơn...

clife.wc
12-09-2010, 18:16
Nếu bác ko làm đc,thì phải nói rõ ra là bác ko rành,và vận dụng mối quan hệ IT để tìm ra ai đấy giúp em nó chứ đằng này bỏ em nó mặc xác thế là ko được.
Như em học môi trường,ny e học kỹ thuật,tài liệu của em muốn dịch,ko dịch hộ đc nhưg cũng tìm cho em 1 người cùng học ngành em để giúp .Được cái mình ghi nhận tấm lòng ~"~
//Ng` yêu như bác quả là vứt đi :canny:

Thi thoảng ny e cũng vướng bận chuyện học hành,e ko giúp đc,chỉ ngồi hỏi han học có mệt ko,có đói ko,kiếm chuyện cười thi thoảng chọc cho cười,rồi bảo cố lên ,xog rồi thưởng cái này cái nọ...

:(( Thưa bác, trong tất cả n~ mối quan hệ của em thì hiện tại chưa có ai đủ trình để đảm nhận trọng trách học hộ cái công ngệ khủng của java kia ạ :(( Em í là thủ khoa, IQ cao vô đối mà còn potay thì ai còn dám nói dạy dỗ cho em í ạ :((

cobain
12-09-2010, 18:18
:(( Thưa bác, trong tất cả n~ mối quan hệ của em thì hiện tại chưa có ai đủ trình để đảm nhận trọng trách học hộ cái công ngệ khủng của java kia ạ :(( Em í là thủ khoa, IQ cao vô đối mà còn potay thì ai còn dám nói dạy dỗ cho em í ạ :((
Khiếp thế, người yêu bạn làm cái gì liên quan đến Java mà IQ cao vô đối còn không ăn thua thế :pudency:

shinz
12-09-2010, 18:19
Khiếp thế, người yêu bạn làm cái gì liên quan đến Java mà IQ cao vô đối còn không ăn thua thế :pudency:

+1 :pudency: IQ cao mà học tí xì chét luôn chắc

//KO quen ai thì google đê,trước e ko tìm đc ng` quen e cũng toàn google tìm cao nhân :angry:

cobain
12-09-2010, 18:22
+1 :pudency: IQ cao mà học tí xì chét luôn chắc

//KO quen ai thì google đê,trước e ko tìm đc ng` quen e cũng toàn google tìm cao nhân :angry:
Có lẽ cái từ thủ khoa kia được thi bằng học lý thuyết :sad:, nếu đúng thế thì dùng từ IQ cao vô đối thật là vô đối =))

soral
12-09-2010, 18:23
2 "vợ chồng" làm coder khổ thế đấy, xì trét là xì trét chùm luôn :sexy:

tranthanhtuanvn
12-09-2010, 18:25
vãi hà!đang abc còn đòi học hộ =))

tructransecure
12-09-2010, 18:28
Thiết nghĩ ko làm được cũng ko nên từ chối thẳng thừng như thế, áp lực công việc + suy nghĩ lung tung có thể dẫn đến tâm thần. Chém gió tí cũng chả sao nhưng nhiều khi cũng có cái gọi là động viên tinh thần cho người ta

tranthanhtuanvn
12-09-2010, 18:28
:(( Thưa bác, trong tất cả n~ mối quan hệ của em thì hiện tại chưa có ai đủ trình để đảm nhận trọng trách học hộ cái công ngệ khủng của java kia ạ :(( Em í là thủ khoa, IQ cao vô đối mà còn potay thì ai còn dám nói dạy dỗ cho em í ạ :((

:surrender::surrender::surrender:
bạn dựa vào cái gì kết luận IQ cao vô đối?:surrender:ko làm được sao ko đi thuê đi, may ra còn đc:|
mà cẩn thận nhờ thằng khác là mất bạn gái đấy =))
cố mà học.mình như thế mình cũng cố gắng:pudency:ko được 10 phần thì ít ra cũng đc 5 phần:sosad:

Lugiavn
12-09-2010, 18:36
Nhiều bác lý luận vớ vẩn vậy, chẳng lẽ người yêu làm cái gì thì mình phải học cái đó để giúp à =))

_sharp_
12-09-2010, 18:37
Em í là thủ khoa, IQ cao vô đối mà còn potay thì ai còn dám nói dạy dỗ cho em í ạ :((

bạn gái của bạn giỏi vô đối v~....ca'...lol thế cơ à, bạn gái bạn dc Sun cử tìm ra 1 Công Nghệ mới cho Sun hay sao thế.

[R]abbit
12-09-2010, 18:37
Chung quy vấn đề em nghĩ ở đây là bác chủ thớt lười => ngại. Mà sao bác chủ thớt + người yêu bác ko lên mấy diễn đàn về Java ở nước ngoài mà hỏi? Dân nước ngoài nó ko dấu nghề như dân Việt mình đâu :shot::shot:

_sharp_
12-09-2010, 18:39
abbit;20211628']Chung quy vấn đề em nghĩ ở đây là bác chủ thớt lười => ngại.

không phải thế. chung quy do bạn gái chủ thớt IQ vô đối quá

kunkka
12-09-2010, 18:41
Thủ khoa thì cũng học mấy môn toán lí hóa, trúng tủ thì 10 đ, liên qua cái éo gì đến IQ :rofl:, mà môn Java thì nó hơi bị khó, sao ko nói bạn gái đăng kí học cấp tốc 1 lớp java căn bản :lmao: nói chung là khả năng chia tay hơi bị cao, ~ 100% :rofl:

_sharp_
12-09-2010, 18:43
Thủ khoa thì cũng học mấy môn toán lí hóa, trúng tủ thì 10 đ, liên qua cái éo gì đến IQ :rofl:, mà môn Java thì nó hơi bị khó, sao ko nói bạn gái đăng kí học cấp tốc 1 lớp java căn bản :lmao: nói chung là khả năng chia tay hơi bị cao, ~ 100% :rofl:

bác này kô đọc kĩ nội dung à. BẠN GÁI CHỦ THỚT LÀM VỀ JAVA...chứ kô phải là đang bắt đầu học Java

nile
12-09-2010, 18:48
Nhưng khổ wá bác ạ! Em khờ khạo thật thà,bit sức mình k giúp đc j nên từ chối luôn chứ đâu có dám ờ đại rồi làm wa loa, sợ k giúp j đc mà còn làm gánh nặng nữa :(( Thật sự là lực bất tòng tâm đấy bác ợ :((

thì bác cứ nhận lời đi nào .. chết ai .. rồi cứ lăn lộn tìm tòi thử như nào hỉu đc bao nhiu thì hỉu hoặc ko thì tới khi e ấy hỏi bác đã học tới đâu rồi .. bác cứ nói là a cỗ hết sức rồi e ạ nhưng vẫn chưa hỉu đc bao nhiu ... như thế e ấy cũng chã trách gì đc bác :pudency::pudency:

yulong
12-09-2010, 18:50
Nhờ lần 1 gặp thằng bạn trai chỗ dựa nó từ chối thẳng thừng (theo tường thuật), nhờ lần 2 cho thằng bạn trai cơ hội (con gái thế này là bao dung lắm rồi đấy nhé) nó từ chối tập 2.

Có đầu óc thì phải tự hiểu rằng nó đang khó khăn, nó nhờ học hộ thì tức là nó đang tìm chỗ dựa, tìm người khích lệ, động viên nó thôi, nói 1 ông chủ thớt hiểu 1 thì mất bạn gái là phải thôi, ko xứng có bạn gái như thế !

Karmel
12-09-2010, 18:52
Ăn hại rồi, dân .NET mà đòi hôn phối với dân Java :lmao:
Chủ thớt chuyển qua học Java đi, không sau này ôm hận đó :">

bachhuy
12-09-2010, 19:04
Học viện VNPT là cái trường nào thế ,thủ khoa trường này chắc IQ 100 mới thế chứ

vipnetvnn
12-09-2010, 19:10
Học viện VNPT là cái trường nào thế ,thủ khoa trường này chắc IQ 100 mới thế chứ
bưu chính viễn thông :angry::angry:. Em nghĩ bác IQ ~50 thoai :misdoubt::misdoubt:

derossi1626
12-09-2010, 19:13
Mình thấy chủ thớt tệ thật, em nó gặp khó khăn trong công việc thì lo tìm cách mà giúp, giúp đc gì hay đc cái ấy. Đằng này từ chối, bỏ mặc em nó tự sinh tự diệt, đã vậy mà bác chủ thớt chỉ bik abc xyz thoy, chả bik nghĩ và quan tâm đến em nó, thành ra em nó bị như thế này thì lỗi phần lớn là do chủ thớt thoy ... :canny:


Đúng ý , xem ra cũng đáng đời ... mà cũng tội tí tí :go:

brabus99
12-09-2010, 19:14
ôi có dấu hiệu tâm thần mới ghê :(
bx em hồi thi tốt nghiệp cấp 3 cũng thế, em cứ kêu thôi kệ mẹ học chi 3 cái sử địa cho điên đầu, bỏ mẹ qua bên đi ráng mà lo toán lý hóa kìa.
cơ mà no ko nghe cứ đâm đầu vào học, thế là em rủ đi chơi tối ngày, chiều nào cũng rủ đi ăn uống, đạp xe lòng vòng, rồi cũng vượt qua được :) :*:*

Mr_Hope
12-09-2010, 19:17
cho Bác 1 từ thôi, "Ngu", lần sau rút EXP nhá.

new@bi
12-09-2010, 19:20
Đúng rầu, lần sau rút kinh nghiệm nhak bác, bạn bè mà không giúp đã thấy ngại rồi, gf bác chắc sau lần này nó tin tưởng bác 50% thôi, còn 50 thì tin thg khác :shot:

tanphu194
12-09-2010, 19:21
Haizz, nhỏ của mình đi phần mềm, mình đi phần cứng, thấy nhỏ học lết quá mình muốn giúp mà nhỏ đòi tự đi, mình lo sốt vó đây còn chủ thớt thì....

vp123456
12-09-2010, 19:24
mình chả dám bảo bạn ngu hay dốt, nhưng thế là kém, quá kém.

nmadtu
12-09-2010, 19:29
coi như đây là bài học cho bác nhớ đi :doubt:, kiếm được người bạn gái mà chỉ có abcxyz thì ăn bánh trả tiền cho nó nhanh. Còn đã là người yêu thì không nhiều thì chí ít cũng phải làm chỗ dựa tinh thần cho người ta lúc khó khăn chứ.

Không phải bắt bác học chung cơ mà động viên tinh thần, tối tối gọi nhắn nhủ ny bác học bài là đủ :brick:

Actemit
12-09-2010, 19:38
Cái này không thể trách cậu được, việc chính là của cô bạn ấy chứ không phải của cậu. Cậu chỉ là người đúng cạnh an ủi và động viên chứ không thể học hộ cô ấy được, cố ấy phải tự đi bằng hai chân của chính mình.
Mình phản đối cái kiểu học hộ, dù cho bị stress hay bị giận, cái đấy là giả dối với bản thân và với người khác. Người con gái không được phép bắt người con trai làm hộ. Chả nhẽ vì nó không học được thì mình phải học và làm với nó suốt đời chắc.
Đang abc ( không xyz) tức là tức tính cảm dạt dào bên nhau mà lại đem cái chuyện có thể căng thẳng và áp lực vào thì cô bạn ấy thiếu khả năng ứng xử hết sức.
Gò mình ép theo cái mình không thích, hơn nữa là sở đoản nữa thì lâu ngày người stress và căng thẳng chính là cậu đấy.

tieubavuong1312
12-09-2010, 19:41
.net rồi
thêm java mấy hồi

2 tay 2 súng cho nó máu chứ

tieubavuong1312
12-09-2010, 19:41
Tưởng chú bảo chuyện buồn IT là ham mê làm việc quá bị gái nó đá

clife.wc
12-09-2010, 19:45
.net rồi
thêm java mấy hồi

2 tay 2 súng cho nó máu chứ

K đơn giản vậy đâu bạn à! Nhìn thì tưởng xêm xêm nhưng khi vô sâu thì 2 cái nằm ở 2 thái cực đấy :hang:

tieubavuong1312
12-09-2010, 19:47
K đơn giản vậy đâu bạn à! Nhìn thì tưởng xêm xêm nhưng khi vô sâu thì 2 cái nằm ở 2 thái cực đấy :hang:

2 thái cực mà có người vẫn sáng code Java, tối outsource .net đấy thôi.

Chẳng qua là đồng chí bảo thủ, thích làm theo suy nghĩ cá nhân thôi :chaymau: